Duck hunt
Đọc truyện

Trò chơi tình yêu hay trời cho tình yêu

-  nào mình vào nhà thôi! Shjn vừa đỡ nó vừa bước thẳng về hướng căn nhà bên cạnh căn nhà của nó!

-  ko phải đâu nhà tôi bên này cơ! Nó vừa nói vừa chỉ vào căn nhà của nó

-  ai mà ko biết tôi chỉ thử cô thôi cô bé ngốc àh! (Shjn nghĩ trong đầu!)

-  sao kỳ vậy hồi nãy nói là nhà này mà sao giờ lại là nhà này! Đẹp và sang trọng hơn tui tưởng đó ha! Trong đầu nghĩ 1 đằng ngoài miệng nói 1 nẻo đúng shjn nhà ta lắm trò thật!

-  được chưa anh có thể nói bí mật của anh biết về tôi được chưa nè! Thương quay lại nói khi shjn đang chăm chú nhìn vào ngôi biệt thự nhỏ của cô bé

-  àh thì bí mật là ko có gì hết tôi chỉ viện cớ ra để cô không phải đi bộ về nhà thôi mà! Shjn vừa nói vừa cười

-  vậy là anh dám lừa tôi hả! chết anh với tôi nè! Vừa nói nó vừa đạp vào chân shjn

-  áh! Làm cái gì mà đạp vào chân người ta đau thế ko biết!! àh mà tôi lại có thêm 1 bí mật nữa dành cho cô nè! Vừa xoa chân vừa nhăn mặt nói vẻ nham nhở

-  sao bí mật gì nói nghe thử coi ko ra gì thì chết với tôi! Nói mau lên coi nào! Lúc này nó đứng chống nạnh trước mặt của shjn vì nó ko thể nào tự bước đi được chân còn đau mà ^_____^ nhung mà nhìn tướng đứng này ai mà có mặt ở đó sẽ xỉu mất !( giang hồ quá!)

-  ngày mai chắc bé phải chuyển qua lớp của shjn học rồi vì lớp đó mới phù hợp với gia cảnh của bé ! và cả trường này sẽ biết gia cảnh của bé thế nào........ ! hahahahahahaha shjn nói xong thì phát ra 1 giọng cười thật sảng khoái !

-  thôi mà đừng làm vậy ! tôi ko muốn thế đâu tôi xin anh đó đừng làm như vậy nha ! được ko ? tha cho tôi nha ! giờ thì đến lượt nó năn nỷ shjn !

-  ko được ko được đâu ! thôi để tôi đỡ cô vào nhà ! chuyện này để sáng mai tôi qua nhà đón cô đi học rồi tính sau nha ! được chứ ! ^_______^ nói rồi shjn đỡ nó từ từ vào trong nhà !

thương cũng chỉ đi theo mặt thì như cái bánh bao chiều nhưng ko nói được gì hết !

vào đến trong nhà !

-  dạ con chào bác !

-  ờ chào cháu ! mà thương con bị làm sao vậy !

-  dạ chào mama con mới đi học về ! con bị.................. !

-  dạ hôm nay vì cháu chọc cho thương rượt cháu nên thương bị té trật chân ạh cháu xin lỗi bác và gia đình ạh ! cháu sẽ có trách nhiệm từ giờ đến lúc thương khỏi đau chân ạh !

-  àh thôi được rồi ko sao là tốt rồi chỉ trậc chân thôi mà cũng nhẹ ko có gì phải chịu trách nhiệm đâu cậu nhóc àh ! ^_^ vào nhà ngồi chơi đi cháu ! 1 nụ cười phúc hậu xuất hiện trên mặt của mama của thương

-  uống nước đi cháu

-  dạ cháu cám ơn bác ạh !

-  thế hai đứa đã ăn gì chưa để bác xuống bếp hâm lại cơm cho nóng nhá !

-  dạ thôi ạh ! con đã đưa thương đi ăn rồi thưa bác con ko dám phiền bác đâu ạh !

-  ơ đây là shjn mà phải ko !? vân từ trên phòng đi xuống

-  đây là chị của thương nhà bác nó tên là vân

-  dạ đúng rồi em tên là shjn mà sao chị lại biết em thế ạh ! shjn quay lại chỗ vân hỏi

-  ôi nhìn shjn còn đẹp trai hơn trong hình nữa mình dễ thương quá đi thôi ! vừa nói vân vừa dơ ra 1 cuốn tạp chí có hình của shjn ( shjn là người mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng mà !?)

-  đúng rồi từ đầu mẹ cũng ngờ ngợ ko biết đã gặp ở đâu thì ra cậu là người mẫu àh !

-  dạ cháu là người mẫu ạh ! nói rồi shjn nở 1 nụ cười thật tươi

-  sao nghe nói cậu đi đâu cũng có người bảo vệ đi cùng mà sao từ nãy giờ bác ko thấy họ ! mama của thương nhìn shjn vẻ thắc mắc

-  dạ họ đang chờ cháu ở ngoài xe ạh ! nói rồi shjn chỉ ra cổng với chiếc xế hộp đen bóng đang đậu trước nhà !

-  dạ cũng gần 2h rồi cháu xin phép bác và chị cháu phải về ạh ! shjn đứng dậy khoanh tay và chào

-  ờ vậy cháu về đi ! có dịp thì cứ ghé nhà chơi nha ! mama và vân tươi cười đáp lại

-  àh bác ơi ! ngày mai cháu qua đón thương đi học nha ! cháu sợ cái chân của thương................. nên ko đi xe đạp được đâu ạh ! shjn quay lại nhìn mama của thương sau đó nhìn cô nàng nãy giờ đang ngồi xỵ mặt 1 đống

-  ùhm cũng được cháu àh ! ngày mai cháu cứ qua đón nó đi học dùm bác ! mama quay lại chỗ nó và cười

-  ko chịu đâu ! ngày mai con nói baba chở đi học cũng được mà ! ko cần shjn qua đón đâu mẹ ! phụng phịu nói với mama

-  thôi để shjn qua đón đi ! ko nhớ bí mật của chúng ta sao nè ! cho shjn qua đón nha ! shjn nhìn thương cười nhăm nhở

-  bí mật gì thế con ! mama thương hỏi

-  dạ ko có gì đâu mama ! thôi mai shjn qua đón thương đi học cũng được còn bây giờ thì về đi muộn rồi đó ! thương làm mặt ko có chuyện gì nói với shjn

-  ùhm vậy thôi shjn về nhé ! bye bye thương ! cháu chào bác ! em chào chị em về ! lễ phép quá ha !

shjn ra xe với tâm trạng mệt mỏi nhưng khi trên đường về nghĩ đến nó ( thương) thì shjn chỉ khẽ cười !

-  cháu hôm nay có vẻ rất vui thì phải đúng ko shjn ! bác kiên hỏi làm shjn trở về với thực tại

-  dạ cháu cũng ko biết nữa nhưng ở bên bé đó thì cháu cảm thấy trở lại là chính mình bác ạh ! shjn nói trong sự mơ hồ giữa thực tại và ảo ảnh

-  bác chở cháu từ nhỏ đến giờ có biết bao nhiêu cô gái đã ngồi trên xe này ! và có gì của cháu mà bác ko biết chứ ! chắc cháu của bác biết yêu rồi đó shjn àh ! hãy cố giữ tình cảm này của cháu nhé ! bác thấy cô bé ấy hợp với cháu đó !

shjn nghe được câu nói đó lòng chợt đau thắt lại nhưng vẫn cố gắng cười nhạt rồi nói thật to :

-  hahahahaha biết yêu sao bác ! shjn mà cũng biết yêu sao bác !

lúc này ko khí xe im lặng đến đáng sợ những người ngồi trên xe ko ai nói với ai câu nào ! shjn thì quay mặt về 1 hướng nhắm mắt lại và nghe 1 bản nhạc và suy nghĩ về 1 điều gì đó ! bác kiên thì lo làm công việc của mình là chay xe ! còn anh vệ sỹ thì cũng ko nói tiếng nào chỉ khẽ cười sau cuộc nói chuyện giữa bác kiên và shjn ( vì sáng nay 1 anh vệ sỹ nữa của shjn đã đạp xe đạp của shjn về nhà rồi nên trên xe chỉ còn có 3 người !)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Tại nhà của thương lúc này !

-  Chà chà chà con bé này hay quá ha làm sao mà mày wen được shjn thế kể cho chị nghe coi nào ! đẹp trai gì mà đẹp trai thế ko biết ! vân vừa đỡ nó lên phòng và hỏi

-  đẹp trai gì mà đẹp trai ! xấu xý thấy mò ! hôm nay tại em chạy nhanh quá ko nhìn đường nên đâm đầu vào shjn té xuống bị trặc chân ........................ ! nó kể lại mọi chuyện cho chị của nó nghe về buổi trưa hôm đó đến 2h (mọi chuyện thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó !)

-  con gái cưng của mẹ đã đỡ chút nào chưa đưa mama xem coi cái chân nào ! mama vừa nói vừa đi vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa nó và chị của nó !

-  dạ ko sao đâu mama àh ! chắc vài hôm nữa là khỏi thôi àh ! thương cười với mama rồi nói

-  sưng lên 1 cục thế mà nói là không sao àh ! ko có shjn đưa con về chắc là còn sưng to hơn ấy chứ ! mama vẻ mặt lo lắng

-  thôi mama đừng lo cho con nữa ! mama với chị ra ngoài làm công chuyện đi con muốn ngủ 1 lát hôm nay con mệt quá ! nó vừa nói rồi nằm ra giường đáp chăn che qua đầu

-  ùhm vậy con ngủ đi ha ! mama với chị ra ngoài có gì thì kêu mama nha ! mama nói rồi kéo chị của nó ra ngoài

ngày mai ko biết shjn lại dở trò gì nữa đây ! mà hôm nay được ở cạnh shjn mình thấy shjn ko như mọi người trong trường nói nào là lạnh lùng, nào là khó gần...................v...v nói chung là.......................................ngủ mất tiêu ( chài ơi đang nghĩ hay thế mà cũng ngủ được tài tình thật chứ !)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tại nhà của shjn !

-  em chào anh hai ! anh hai ơi gọi điện thoại cho anh nam ! từ trưa giờ ảnh gọi suốt ! tú em cùa shjn nói

giới thiệu thêm về bé tú ! bé này mới học lớp 6 thôi nhưng mà thừa hưởng gien học giỏi và cái nét đẹp giống anh hai và ba mẹ của bé nên bé từ năm lớp 1 đến năm lớp 6 là học sinh giỏi toàn diện ! và cũng là người đẹp gái nhất trường ! nam hay qua nhà chơi và thường nói đùa với shjn rằng tú dạo này càng lớn càng xinh gái sau này chắc anh hai của tú xách dép ko kịp theo tú quá tú ha ! ^^

tiếp tục diễn biến nha !

-  ủa sao nam ko gọi vào đt của anh mà lại gọi về máy bàn chi vậy ! shjn thắc mắc với tú

-  dạ cái đó thì em ko biết nữa ! tú nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa

-  trưa nắng nôi mà em đi đâu vậy ! shjn quay lại hỏi tú

-  dạ em đi học thêm

-  kêu bác kiên chở đi cho nhanh chiều mấy giờ về thì gọi dt cho anh hai qua đón nha !

-  dạ em biết rồi em chào anh hai em đi học !

-  alo nam hả ! qua nhà tao đi nha ! shjn nhấc dt gọi cho nam!

-  mày làm gì mà giờ này mới về thế mà dt của mày đâu ! nam hỏi giọng lo lắng ( bạn tốt có khác !)

-  tao để trong xe nên ko để ý ! sr mày nha! Qua nhà tao chơi nha ! ở nhà giờ có 1 mình chán quá !

-  ờ tao qua liền ! tao cũng tính qua nhà mày nè ! nói rồi nam cúp máy chạy xuống nhà lấy xe chạy qua nhà của shjn

đang nằm trong phòng suy nghĩ về cô bé thương ! hôm nay đi chung với bé đó cũng hay hay thú vị thật ! mà sao bác kiên lại nói thế nhỉ ! trò chơi nào của mình mà bác ko biết chứ ! cả trò này cái trò chơi tán gái rồi bỏ này bác cũng biết mà tại sao bác lại nói là mình đang yêu ta ! thật khó hiểu

-  ê đang suy nghĩ chuyện gì đó tao qua mà cũng ko biết ! nam nói với shjn từ ngoài cửa phòng

-  hôm nay mệt gần chết ! đi vòng vòng với con nhỏ đó làm rã hết chân !

-  mày sao trưa nay mày ko quát vào mặt nó khi đụng vào người mày mà mày có thể giữ vẻ mặt điềm tĩnh thế !

-  ko biết nữa lúc đó tao thấy tội nghiệp nên cũng ko nỡ nói mấy câu đó ! mà tính tao thì mày biết đó ! đâu phải người như vậy đâu !

-  ùhm tao biết mà ! mày là người thế nào tao còn ko biết thì làm sao làm bạn thân của mày được ! mà tao thấy mày ko nên làm cái mặt giả tạo đó trước tụi trong trường mình làm gì ! cứ sống là chính mày đi ! có sao đâu !

-  mày biết vì sao tao ko làm được mà đúng ko ......................... ! mắt shjn lúc này thật buồn

-  tao xin lỗi ! tao ko có ý đụng đến nỗi đau của mày !

-  ko sao đâu ! thôi nói qua chuyện khác đi mày !

-  àh mà bác kiên đi đâu rồi ko thấy xe ở nhà vậy ! nam chuyển đề tài thật nhanh chóng

-  bác chở con nhóc nhà tao đi học thêm rồi !

-  chán quá ! giờ mày có tính làm gi ko ? shjn nhìn nam dò xét

-  ko tao đang tính hỏi mày nè !

-  ùhm vậy mình đi bơi nha ! trời hôm nay cũng hơi nóng !

-  ok đi ! nam nói rồi kéo shjn đứng dậy

ở hồ bơi này là hồ bơi quen nên nam và shjn tắm rất thoải mái ko bị ai dòm ngó và bàn tán ! hôm nay hai anh chàng dành trọn buổi chiều tối để đi chơi và ăn uống cùng nhau ! vì lâu họ cũng ko đi ăn chung với nhau ! họ đi tắm xong họ còn đi chơi boling rồi vào khu trò chơi nghịch đi vòng vòng thành phố sau đó thì đi ăn gà KFC

khu gà rán KFC của trung tâm thương mại*****

-  e shjn mày kiu bé tú ra ngoài này ăn gà rán luôn đi nó thích món này lắm mà đúng ko ?

-  ờ để tao gọi dt cho nó

-  alo em đó hả ! đang làm gì thế !

-  dạ em đang học bài có gì ko anh hai

-  giờ em có rảnh thì chạy qua trung tâm thương mại***** khu gà rán KFC nha anh với anh nam đang ngồi ở đó !

-  dạ chuyện gì chứ ăn gàn rán là e có mặt liền ! hihi chờ em chút nha !

-  òh vậy thì nhanh lên ko tao ăn hết phần bây giờ hihi !

-  dám ăn hok đánh anh hai 1 trận bây giờ xý ! thôi em cúp máy đó nha ! bye anh hai ! tút..tút...tút !

-  nó có qua ko ! nam hỏi

-  có chứ chờ nó 1 lát đi ha!

Khoảng chừng 15’ sau!

-  helu chào cả nhà chờ em có lâu ko thế!

-  Cũng hơi lâu đó cô nương mà sao hôm nay em đi lâu vậy!

-  dạ tại vì hôm nay kẹt xe quá chừng anh àh! mà anh với anh shjn đã ăn chưa!

-  Chưa đang chờ em nè! Đi qua mua đi! Shjn ngồi im nghe cuộc đối thoại giữa cô em và thằng bạn giờ mới lên tiếng

-  Ùhm qua mua đi tao đói quá rồi shjn ơi! Nam kéo tay shjn đứng dậy khoác vai qua mua

Bữa ăn gà rán hôm đó thật thú vị nhưng nó cũng mang lại cho shjn nhiều cảm xúc vui có buồn có ( nói chung là vui buồn lẫn lộn hết!)

Về đến nhà shjn chạy ù lên phòng đóng sầm của lại nằm ra giường đang tính ngủ nhưng mà chợt nghĩ ra cái gì đó nên ngồi dậy bật máy tính! Đánh đánh 1 cái gì đó rồi in tờ giấy đó ra! Cầm tờ giấy trên tay shjn cười cười hôn tờ giấy 1 cái rồi bay lên giường nằm ngủ! tới sáng ( chà tờ giấy là gì thế nhỉ chắc là quan trọng lắm với shjn đây nên shjn mới cười cười rồi hôn nó như vậy giống điên ghê!!^____^ )

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

6h sáng hôm sau tại nhà của nó

-  thương ơi! Dậy đi học đi kìa có người mang xe hơi đến tận cổng rước mày kìa! Vân nheo nhéo bên tai

-  hả cái gì mà xe hơi đón tận cổng mà ai vậy! nó giật mình bật người dậy

-  thì là shjn chứ ai nữa! Hôm qua nhóc đó hứa qua đón mày đi học còn gì ! nhanh nhanh lên người ta ngồi chờ từ nãy đến giờ rồi đó !

-  ờ là shjn ! hả shjn qua lâu chưa chị hai ! lồm cồm bò dậy đi nhót nhót vào nhà tắm ( ko dám đi chân sáo nữa rồi ! chân đang đau mà !^___^)

-  thôi lát nữa xuống đó mà hỏi giờ tao xuống nhà nhá ! vân vừa nói vừa đi ra ngoài

-  cháu làm người mẫu lâu chưa shjn ! mama thương hỏi shjn khi shjn đang ngồi chờ nó ở dưới nhà

-  dạ cũng lâu rồi bác àh ! từ nghỉ hè năm lớp 9 ! lễ phép đáp

-  cháu chắc có nhiều cô theo lắm hả ! giọng trêu ghẹo shjn

lúc này ko biết nói gì hơn chỉ gãi đầu và cười thôi

-  thôi để bác vào trong lấy nước cho cháu uống nha !

- dạ cháu cám ơn bác !

-  xuống rồi đó àh ! đi từ từ thôi ko té đó ! vừa nói shjn vừa đi lên cầu thang để đỡ thương xuống nhưng mà........................

-  chào buổi sáng mà mama tôi đâu rồi................. !AAAAAAAAAAAA’ ! ẦM ! trượt chân ngã lăn vòng vòng từ cầu thang xuống may là có anh shjn đỡ kịp và lăn chung xuống

Cảnh tượng lúc này cứ như 1 bộ phim hàn quốc vậy ! chàng nằm dưới nàng nằm trên !( đọc đoạn này suy nghĩ bậy bạ đi woanh’ chết àh ! chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân bị té lầu ) môi tý nữa thì kề môi ! hên quá chưa kề môi

-  có sao ko ! ngồi dậy đi nặng chết được ! shjn nhăn nhó hỏi

-  ko sao ! mà người hỏi có sao ko là tôi hỏi shjn mới đúng đó tại shjn đỡ hết tui rồi tui đâu có đau đâu ! có sao ko thế ! thương lồm cồm bò dậy vời sự giúp đỡ từ vệ sỹ của shjn nhưng mà ko may là vệ sỹ trượt tay !

-  Ầm thêm 1 cái nữa ! lần này thì môi kề môi rồi nhé ! trong lúc đó mọi vật như đứng im lại tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự việc này ! trong người shjn như có 1 dòng điện xẹt tuy đã hôn rất nhiều cô gái ! còn thắm thiết và mặn nồng hơn thế này nhiều nhưng mà lần này chỉ 1 cú chạm nhẹ cũng làm tim ai đó xao xuyến !

Nhưng shjn kịp chấn tĩnh lại mình và quát thật to :

-  làm ăn cái kiểu đó hả ! muốn tôi đuổi việc anh sao ! đứng như tượng ở đó làm gì thế đỡ cô bé này lên coi !

-  dạ dạ thưa cậu chủ tôi biết lỗi rồi ạh ! nói rồi chàng vệ sỹ đỡ thương đứng lên

-  shjn với thương làm sao thế có sao ko cháu ! mama của thương lúc này mới từ trong bếp đi ra !

-  dạ ko có gì thưa bác ! dạ thưa bác cháu đi học luôn đây ạh ! shjn tỏ vẻ Bình thường và nói

-  dạ chào mama con đi học luôn đây !

-  ùhm con đi học nha ! bye con!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com