Polaroid
Đọc truyện

Trò chơi tình yêu hay trời cho tình yêu

Giờ ra về ( chà chà cái giờ này là giờ phức tạp nhất đây !)

Vẫn là hai anh chàng khoác vai nhau từ từ đi ra khỏi cổng trường với tất cả con mắt của học sinh trường **** đều đổ dồn về họ và hai chiếc Mercedes đậu ở đó từ lúc nào !

-  ê shjn hôm nay mày có kế hoạch gì chưa !

-  cứ từ từ rồi mày sẽ biết ! vừa nói shjn vừa đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu im lặng

-  ẦM................................ !

-  AAAAAAAAAAAAA ! trời sập hay sao thế này ! đau quá đi thôi !

-  Trời sập hồi nào bé vừa đụng vào người của shjn đó biết chưa ! vừa nói shjn vừa đứng dậy phủi quần áo

-  Ơ ơ cho mình xin lỗi nha ! mình ko cố ý tại con kia nó rượt mình ! vừa nói nó vừa lồm cồm ngồi lên

-  ờ ờ ko sao đâu từ mai đi đứng cho cẩn thận vào nhé ! vừa nói shjn vừa đỡ cô bé dậy ko quên nở 1 nụ cười trong ánh mắt ghen tỵ của nhiều người

-  thôi được rồi cám ơn mình có thể tự đứng được rồi cậu buông tay ra đừng đỡ mình như vậy ! vừa nói nó vừa thoát ra khỏi người của shjn

-  ờ ờ mình quên mất mình xin lỗi cậu nhé ! vừa nói shjn cũng thả tay ra

-  áh đau quá mẹ ơi ! huhuhuhu ! đi được một bước thì nó tự nhiên bị té ngồi xuống may là có anh chàng shjn nhà ta đỡ lên kịp ko thì dơ quần áo tập hai rồi

-  cái này chắc hồi nãy đụng mạnh quá nên trật chân rồi để mình đưa cậu về cho nha ! vừa đỡ nó shjn vừa nói với ánh mắt cầu xin và 1 nụ cười hớp hồn nó ! như người khác là đồng ý 2 chân hai tay luôn rồi vậy mà nó thì lại ko chịu ( trời dại dột thật !)

-  cái gì sao lại ko đồng ý ko thích tôi đưa về sao ! cô làm gì có xe đạp đi bộ thế thì khi nào mới đến nơi hả ! shjn gắt lên

-  hả sao anh biết hôm nay tôi ko đi xe đạp thế ! nó ngạc nhiên hỏi lại shjn

đang lúng túng trong câu hỏi của nó thì dường như shjn nghĩ ra 1 diều gì đó shjn nói giọng hết sức nghiêm trọng :

- thì lúc sáng tôi thấy cô đi bộ mà cô ko nhớ sao ! àh mà nếu cô không để tôi đưa cô về thì ngày mai tất cả trường này sẽ biết 1 bí mật về cô đó ! nói rồi shjn buông tay ra và bỏ đi

-  áaaaaaaaaaaaaaaaaaaah’ ! anh này hay quá ha đang đỡ người ta tự nhiên buông tay ra mà ko nói trước thế ! nó đang ngồi dưới đất và nói

-  ơ tôi xin lỗi nhé ! vừa gãi đầu vừa đi lại đỡ lấy cô bé lên

-  thế nào có đồng ý để tôi đưa cô về ko ?

-  uhm thì dồng ý nhưng anh phải nói cho tôi nghe bí mật đó là gì !

-  ok cứ lên xe đi rồi tôi nói cho nghe nha ! nói rồi shjn đỡ nó lên xe trong ánh mắt ghen tỵ của nhiều người ! có nhiều phụ huynh nói với nhau : tụi nó có vẻ hạnh phúc quá hả anh ! ^_____^ ( hạnh phúc gì mà hạnh phúc ép buộc hoài mới lên xe đó mệt gần chết !)

-  eeeeeeeeeee tao đi trước nha ! có gì lát tao gọi điện thoại cho mày ! shjn bấm kiếng xe xuống và nói với nam

-  ok về thì gọi điện thoại cho tao nha !

-  giờ chúng ta đi đâu ạh ! bác kiên nói sau khi shjn đỡ thương lên xe !

-  chúng ta đến chỗ cũ ăn nha bác cháu nhớ món ăn ở đó quá! shjn nói với bác kiên rồi cười

-  sao lại đi ăn tôi muốn về nhà thôi mà anh làm gì thế ! mặt xị xuống thương ngồi trong xe nãy giờ mới lên tiếng

-  sao sao nào muốn làm sao đây ko nhớ tôi đã nói gì sao nhớ chưa hả ! chúng ta đi ăn nhé ! shjn vừa nói vừa quay qua nhìn thương vẻ mặt thách thức

-  đáng lẽ là nó sẽ quát ầm lên nhưng mà nghĩ ra phải nhịn shjn ngày hôm nay để shin nói cho nó nghe bí mật của nó là gì ! có cười ngượng rồi nói :

-  òh thì chúng ta đi ăn !

-  Let’go khởi hành thôi bác kiên ! shjn nói rồi chỉ về phía trước

Bác kiên nở nụ cười nhìn xuống shjn qua gương rồi cho xe chạy !

-  shjn ơi ! nói cho tôi nghe bí mật đó là gì đi được ko ? thương năn nỷ nhìn mặt lúc này buồn cười chết

-  shjn.......shjn..........shjn ơi ! vỗ vai shjn 1 cái thật là đau điếng người

-  hả cái gì vậy ! giật mình ! (trời dạo này hay giật mình thế nhỉ)

-  từ nãy giờ shjn ko nghe thương nói gì hết àh ! trời ơi ngọt ngào quá đi thôi

-  sao mà nghe được khi tai tôi nghe phone ! mà nói gì nói lại nghe coi ! vừa tháo tai phone vừa nói với nó

-  ờ ờ thì nói là shjn có bí mật gì của thương nói thương nghe đi ! năn nỷ đó mà nói đi mà ! mặt xỵ xuống phụng phịu

-  ha ha ha cô bé này có cái mặt năn nỷ hay quá ha ! vừa ôm bụng cười lăn ra xe shjn vừa nói

-  thôi ko thèm nữa ko nói thì thôi ghét ! vừa quay mặt qua chỗ khác kên lên và ko quên để lại cho shjn 1 con dao trong mắt ( lườm sắc như dao áh mà ! nói dao cho nó gọn hihi)

-  thôi đừng giận nữa nha! để lát nữa về đến nhà thương rồi shjn nói cho nghe nha ! giờ tới cái mặt của anh shjn nhà ta năn nỷ lại

-  ủa mà sao biết nhà của thương ! nói rồi thương quay ngoắt lại nhưng nó ko biết là shjn vừa năn nỷ vừa ngồi sát lại và giờ đây hai người đã quá gần gần đến nỗi giờ mà shjn chu mỏ ra thì nó sẽ dính đòn kjss của shjn nhưng shjn ko làm vậy chỉ ngồi im và nhìn chăm chăm vào mắt nó, nó cũng ngồi im nhìn shjn

-  mắt anh shjn đẹp quá ! nó bất giác nói nhưng chợt ngại ngùng khi nói câu đó nó cúi mặt xuống hai má ửng hồng nhìn rất là buồn cười và kute vô cùng !

-  sao sao nói gì nói lại shjn nghe đi ! nói lại đi mà ! shjn cúi xuống cố nhìn vào thương để chọc ghẹo

-  thôi ko có gì đâu thương ko có nói gì đâu mà ! ngại tập hai

-  ùhm vậy thì thôi chắc là shjn nghe lầm ! vừa nói shjn vừa ngồi sát ra 1 bên cánh cửa còn lại nhìn xa xăm !

thương quay qua nhìn shjn nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng rồi quay ra cửa nghĩ về 1 điều gì đó !

-  dạ đến nơi rồi đó thưa cậu chủ ! bác kiên nói và dừng lại bên 1 tiệm ăn bình thường ( chà chà sao người như shjn lại đến 1 quán bình thường thế này !)

shjn mở cửa xe rồi chạy vội qua bên kia khẽ mở cửa và nói :

-  nào mình vào ăn thôi ! để shjn đỡ thương nha ! (giống như hoàng tử và công chúa đấy nhỉ lãng mạng quá đi thôi ^^)

-  để thương tự xuống được rồi ko cần đỡ thương đâu ngại lắm !

-  ko có gì đâu ! thương đang bị đau chân mà ngại cái gì ! để shjn đỡ cho ! ko sao đâu ha ! shjn với cái giọng và vẻ mặt năn nỷ

-  ùhm thì đỡ nhưng mà ngày hôm nay thôi nha !

-  ùhm hihi ! vừa cười 1 nụ cười thật manly và đỡ thương ra khỏi xe và tiến vào quán ăn

-  w0a anh chàng đó đẹp trai quá mày ơi !

-  ùhm đẹp trai thật mà tiếc quá ảnh có người yêu rồi !

-  ùhm tiếc thật mày ha !

có hai cô gái ngồi cùng nhau bàn tán khi shjn đỡ nó bước vào quán !

-  con với bạn gái con ăn gì hả shjn !cho con như cũ nha gì ba ! còn em ăn gì ! nói rồi shjn quay qua hỏi thương

-  hả ! em hả ! nó ngạc nhiên trợn mắt hỏi lại shjn

-  ùhm thì anh hỏi em đó ! em ăn gì nè ! nói rồi shjn khẽ đá lông nheo với nó

-  cho con 1 dĩa cơm sườn nha gì ! con cám ơn !

-  hai đứa hợp nhau quá món ăn cũng cùng sở thích nữa mà bạn gái con xinh quá !

-  dạ con cám ơn gì ! hihi !

-  ai là bạn gái của anh hả ! đồ đáng ghét ! nó bực mình đá vào chân shjn và hỏi

-  áh đau sao lại đá anh ! ko thấy người ta nói mình là girl friend và boy friend từ ngoài cửa khi mình bước vào àh ! thôi làm 1 ngày ko sao đâu ha ! hihi ! vừa nói shjn vừa nháy mắt với nó 1 cái trông yêu ơi là yêu !

-  ghéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet ! vừa nói nó vừa đưa mắt lườm cho shjn 1 cái thật là sắc ! ( như dao cạo râu !) rồi quay mặt đi và cười nhẹ

-  thôi mình ăn cơm đi ! đói quá ! shjn vừa nói vừa đỡ lấy 2 dĩa cơm mà gì ba mang ra !

-  sao ko ăn đi nhìn tôi làm gì thế ! vừa phùng má khi cơm trong miệng vừa nói khi shjn cứ nhìn nó mà ko chịu ăn gì hết

-  thì cứ ăn đi ! tôi ngắm cô 1 chút rồi ăn có sao đâu nè ! shjn cười và tiếp tục trống cằm nhìn ngắm cô bé

-  thôi ko ăn tôi ăn hết rắng chịu àh nha ! hihi ( tham ăn thấy ớn !) vừa nói thương vừa cười rồi cúi mặt xuống ăn tiếp !

-  àh mà nè ! sao anh lại vào quán này ! mà sao người chủ quán lại biết anh thế ! tôi tưởng anh phải ăn ở 1 quán sang trọng hơn chứ ! thương đang ngửa mặt lên chờ đợi câu trả lời từ shjn !

-  thì tại vì lúc trước tôi hay ăn ở đây và quen được gì ba thôi ! gì ba là chủ của quán này mà ! với lại lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ ! sang trọng hoài cũng chán ! shjn nuốt hết đồ ăn trong miệng và nói ( đúng là con nhà quý tử ! ăn uống cũng khác người thường nhờ ! hihihi^^)

shjn cúi xuống ăn tiếp sau câu nói của mình ! thương cũng cười rồi quay mặt xuống ăn tiếp ! ( chà chà từ nãy giờ là cười với shjn 2 hay 3 lần gì rồi đấy nhé ! ko biết có rung ring gì ko nữa !)

hai người cùng ngồi ăn thật vui vẻ và bữa cơm cũng kết thúc ! shjn đỡ nó ra xe

-  àh mà từ đây về nhà cô có xa không chỉ đường cho bác kiên nha tôi ko biết đường đâu đó ! sau khi lên xe shjn quay qua nói với thương và cũng để lại 1 nụ cười !

sau nụ cười của shjn thì bác kiên cũng nhìn shjn qua gương và cũng nở 1 nụ cười

thương rướn người lên và chỉ đường cho bác kiên lái xe của shjn

-  thôi anh đưa tôi đến đầu hẻm thôi tôi ko muốn anh biết nhà tôi đâu nhà tôi nghèo lắm anh ko thích vào đâu ! thương quay xuống nói giọng phụng phịu với shjn !

-  nhà cô nghèo thật sao ! nếu nghèo thì cũng ko sao đâu tôi đến nhà cô cũng có gì đâu ! thôi cứ đến nhà cô đi rồi tôi nói cho cô biết bí mật mà tôi biết về cô nhá ! shjn quay qua giọng nghi ngờ và sau đó thì chọc ghẹo thương !

-  Thôi mà đừng đến nha !nha ! nó lại nhõng nhẽo với shjn nhưng lần này thì cầm khĩu tay của shjn

-  Tôi nói là ko được mà ! nếu cô ko cho tôi đến nhà cô thì ngày mai nguyên 1 trường sẽ biết bí mật của cô đó nha ! bây giờ tính sao ! shjn quay qua nói giọng nghiêm trọng thường thấy

-  Uhm thì đến nhưng mà anh nhớ phải nói bí mật của anh biết cho tôi nghe đó nha ! và hứa từ mai không được lấy cái đó uy hiếp tôi đâu nha ! thương xìu mặt xuống và nói

-  Uhm đến đó rồi tính ! shjn quay mặt đi và cười 1 nụ cười bí hiểm!

Lúc này nó cũng ko nói nhưng ko quay mặt đi hướng khác mà nhìn thật chăm chú và shjn

-  shjn cũng dễ thương và hiền đó chứ với lại cũng dễ gần ! ko như mình nghĩ lúc trước thật lạnh lùng và khó gần còn dữ tợn nữa chứ ! thương nghĩ trong đầu như thế !

-  ê..............ê ! wey.........wey ! cô làm cái gì mà nhìn tôi ghê thế ! shjn khua tay trước mặt nó

-  hả hả ! cái gì vậy ! anh vừa nói cái gì ! giật mình nói 1 tràng mà ko biết mình nói cái gì !

-  tôi hỏi là sao cô nhìn tôi ghê thế ! chắc thấy tôi đẹp trai quá nên bị hớp hồn rồi chứ gì ! đừng nói là cô thích tui lun nha ! hok~ chịu đâu áh ! hihi vừa nói vừa quay mặt đi làm tướng chảnh !

-  ọe ọe ọe tôi mà thèm thích cái loại người như anh sao ! thấy ớn quá đi ! há há há ! nói rồi thương cười thật to

shjn cũng nở 1 nụ cười thật tươi !

1 lúc sau khi xe đã đậu dưới cây phượng gần nhà nó shjn thừa biết nhà nó ở đâu nhưng shjn chỉ thẳng vào ngôi nhà bên cạnh nhà nó và nói :

-  trời sao nhà cô nhỏ thế hả nhỏ vậy thì làm sao mà ở cơ chứ ( nhà 1 tấm mà nhỏ hả trời !)

-  ùhm tôi đã nói nhỏ rồi mà anh ko tin ! mà thôi anh nói cho tôi nghe bí mật đi rồi tôi còn vào nhà nữa ! thương cười cười rồi nói

-  thôi để tôi đỡ cô vào nhà rồi tui nói cho nghe nha ! chứ giờ tui mà nói thì cô đâu có nói

-  thôi mà đừng có làm vậy ! baba mama tui **** đó ! thôi anh nói luôn đi ! nó phụng phịu đáp

-  thôi nếu mà khó quá thì vào nhà đi ngày mai rồi cả trường biết bí mật về cô nha đi đi ! shjn vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác !

-  thôi vậy xuống đỡ tôi đi nhanh lên ! mệt anh quá àh ! nó nói rồi cúi mặt xuống !

-  òh òh qua liền ! hihi ! nói xong shjn chạy tức tốc qua bên kia và mở cửa để chuẩn bị đỡ nó vào nhà !


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com