Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Mưa ngày càng nặng hạt, Lu vẫn kiên trì đèo Kem trên chiếc xe đạp đi trong màn mưa. Cuối cùng, Kem cũng buông tay khỏi người Lu, xuống xe. Trước mắt nó giờ là ngôi nhà kính, đúng một ngôi nhà kính nhỏ nằm giữa đồng cỏ lau đang nhảy múa trong mưa. (minh hoạ thui, nhà của Kim Joo Won trong phim secret garden đấy ak).

Nó nhìn ngôi nhà chán chê rồi nhìn sang Lu với cái nhìn đầy thắc mắc

- Em đi trong mưa thế đủ chưa? Một lần anh làm em bị ốm là anh sợ lắm rồi, lần nữa thì mọi người xào quay nấu anh chứ chẳng chơi. Vào đi, địa cứ bí mật của 3 chị em anh đấy.

- 3 chị em?

- Uk, chị Tú nữa, chị ấy là chị họ anh mà. Thôi, vào đi, cảm lạnh bây giờ.

Địa cứ bí mật của Lu nhỏ nhưng khá tiện nghi với bộ bàn ghế màu trắng đặt ở giữa phòng khách cùng chiếc LG màn hình phẳng và dàn loa chắc để hát karaoke,phía trong là 1 căn bếp nhỏ và 2 phòng ngủ ở bên cạnh. Nhưng điểm nổi bật nhất của căn nhà chính là kính. Kính trong suốt làm con người như hoà vào với thiên nhiên bên ngoài. Nó mải ngắm đồng cỏ lau đang đùa nghịch với gió trong màn mưa mà quên đi người nó đang ướt sũng.

- Em vào phòng chị Tú lấy tạm bộ đồ nào đó mặc đi, bật nước nóng lên rồi tắm. Nhanh lên k cảm lạnh đấy. Có gì anh k chịu trách nhiệm được đâu, mất mạng như chơi ý. – Lu nói rồi chỉ phòng Tú cho nó

- Hì, biết rồi, em đói quá. Anh làm cái gì cho em ăn nhé. Em tắm xong là phải có đó.

- Biết rồi thưa cô. – Lu cười rồi cũng đi về phòng mình

Một lát sau, Lu bước ra với mái tóc ướt, đi vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, lắc đầu. Chả nghĩ nhiều, cậu lôi ra 2 cái cốc, cho thêm vài viên đá vào cốc, rót nước sôi, rồi ra phòng khách ngồi đợi Kem. Một lúc sau, Kem mở cửa đi ra, cũng là mái tóc ướt ( 2 đứa tắm mưa mà), mặc chiếc áo sơ mi trùng quá cái quần sort mà nó mặc. Lu nhìn nó từ trên xuống dưới, mái tóc ướt làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nó. Mặt Lu dần đỏ lên. Cậu vội quay mặt đi, đưa cốc nước lên uống. Tuy nó k cao lắm, cũng k phải cái dạng mảnh mai gầy yếu như mấy cô người mẫu teen, nhưng bất cứ thằng con trai nào nhìn nó lúc nãy đều bị nó hớp hồn. Nó kéo ghế xuống ngồi cạnh Lu:

- Sao thế? Bị em hớp hồn rồi ak? Hehe. K phải ngại đâu. K chỉ anh mà bất kì đứa con trai đàng hoàng nào nhìn thấy 1 người con gái trong bộ dạng như em đều ngại ngùng mà quay mặt đi. Đến cả anh Ken còn k ngoại lệ nữa là anh. K sao, dù gì anh cũng k thể động được vào em. Em sẽ cho anh biết thế nào là nữ quyền.

- Hìhì. Sao em biết suy nghĩ của anh như thế nào? Biết đâu . . . – Lu cười đểu rồi từ từ tiến lại chỗ Kem

- Tuỳ anh thôi, dù gì anh cũng k dám làm gì, nói biết đâu làm gì. Biết đâu anh lại bị em đá xuống hồ kia. Hehe

- Em đúng là chả có tí nữ tính nào cả.

- Nhưng em có nữ quyền. Anh muốn thử tí k?

- Thôi, tha cho anh. Anh biết em là thiếu nữ rồi. – Lu rụt người lại

- Biết thế là tốt. Ơ nhưng mà………

- Gì cơ?

- Em bảo anh làm cho em cái gì ăn cơ mà! Sao giờ lại k có. Bắt đền đi. – Kem kêu lên

- Thì có mỗi mì gói. Có mấy quả trứng nhưng anh k biết làm. Anh tưởng có bánh mì với thịt nguội thì anh làm cho em. Nhưng hết rồi.

- Có trứng hả? Mì gói nữa?

- Uk, sao. Em làm hả? Ôi em tốt quá đi. Em là cô gái đáng yêu nhất.

- Chả nhẽ anh làm hả? Có mà em nhịn đói ý. Ủa mà có người vừa bảo em là thiếu nữ mà.

- Hì, thì anh nói nhầm. Làm đi em. Anh đợi. Để anh kê bàn cho. Nha nha.

- Ngồi đấy đi.

10p sau:

- Ôi trời, ngon quá là ngon, chưa ăn đã thấy ngon rồi. Anh mời em ăn. – Lu mắt sáng lên khi thấy Kem bê 2 bát mì đặt trước mặt.

- Tham như gì ý. Ăn đi, nấu gì chứ nấu mì em giỏi nhất đấy. – Kem cười

- Ngon quá. Em mở quán bán mì đi. Ngon. Mà mì này tên gì.

- Mì tôm trứng thôi. Còn gọi là gì nữa.

- K, phải đặt tên mới được. Gì nhỉ? Mì mưa nhé.

- Cái tên ngố thế. Thôi cũng được, kỉ niệm đầu tiên của chúng ta. Hìhì

- Uk. Ngon thật mà. Sau này em làm vợ anh được rồi.

- Ngồi đấy mà mơ. Mà này . . .

- Gì?

- Cám ơn anh.

- Tại sao?

- Vì đã đi với em.

- Thế thì sao phải cảm ơn. Anh sợ cô bé khóc nhè trên lưng anh lắm. – Lu cười đưa tay véo mũi Kem

- Này, anh véo mũi em hỏng mũi em anh phải chi tiền em đi thẩm mĩ viện nha.

- Ok lun, để anh véo thêm mấy cái nữa rồi đi viện sau.

- Thôi, tránh xa em ra.

- K, véo mấy cái nữa đã.

- A, mẹ ơi cứu con.

Buổi chiều mưa trôi qua như vậy đó. Một cuộc tình chấm dứt, một hạnh phúc mới bắt đầu.


Sáng hôm sau, Kem đến trường với những cái hắt xì hơi liên tục. Cũng chung một cảnh ngộ, Lu thì cái mũi đỏ như quả cà chua, cứ sụt sà sụt sùi liên tục. Sự đồng cảnh ngộ ấy làm cho 2 con người với 4 ánh mắt tò mò phải nghi ngờ.

- Gì mà mọi người nhìn tui khiếp vậy. – Giờ ra chơi tiết 2, cả hội 4 đứa xuống sân sau ngồi. Người lên tiếng đầu tiên là Kem

- Ơ, phải đó. Sao nhìn dữ vậy? – Lu đồng tình

- 2 người khai thật cho tôi. Hôm qua có chuyện gì, k thể nào mà 2 đứa cùng bị ốm thế được. – Sun tra khảo

- Có cái gì đâu. Trùng hợp thôi mà. – Kem lấp liếm

- Hôm qua anh Lu về ướt sũng từ đầu đến chân. Mà anh ý có tắm mưa mấy đâu. K đâu tự dưng ra ngoài tắm mưa đâu. Lại còn hôm qua có người gọi điện rủ mình đi chơi lúc trời mưa tầm tã. – Lin phân tích

- Có gì đâu. Tự nhiên anh nổi hứng thôi. – Lu giấu

- K thể nào, hôm qua em gọi điện anh Ken bảo Kem đi chơi với bạn rồi. Em hỏi hết những đứa có thể rồi, chúng nó bảo k phải. Sáng nay 2 người lại cùng bị ốm. Khai mau. – Sun chất vấn

- Làm gì có gì? – Kem và Lu đồng thanh

- Lại còn cùng chối nữa, có chuyện rồi. Có khai k hả? Hay rượu mời k uống mà thích uống rượu phạt hả? – Lin trừng mắt nhìn Kem và Lu

- Em làm được gì nào? K khai đấy. – Lu thách thức

- Em làm được đấy. Sun ơi, tí em bảo mấy fan hâm mộ Kem và Lu cùng bị cảm thì hay lắm nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ gì ý nhỉ? Hehe.

- Uk, mọi người sẽ nghĩ 2 người . . . – Sun hùa vào

- Thôi được rồi, anh nói. Sợ mấy người quá. Hôm qua . . .

- Hôm qua làm sao? – Sun giục

- Hôm qua anh và Kem có đi tắm mưa thật.

- Oa, lãng mạn ghê ta. – Sun và Lin nhìn nhau đồng thanh

- Xong rồi 2 người ở đâu mà tận 7h mới về. – Lin tiếp tục hỏi

- Địa cứ bí mật.

- Địa cứ bí mật hả? 2 người thôi hả? – Lin tròn mắt

- Địa cứ bí mật là gì? – Sun k hiểu

- Là nơi 2 anh em em, chị Tú nữa hay tới tụ tập với nhau. Ở đấy đẹp lắm nhá, ngôi nhà bằng kính hoà vào thiên nhiên với 1 cánh đồng lau và mấy cây liễu rủ bóng rợp đường vào nhà. Nói chung là lãng mạn cực kì.

- 2 người đến đấy có làm gì k? – Sun nheo mắt hỏi

- Làm gì là làm gì? Mày đừng nghĩ vớ vẩn. Tao chỉ nấu mì cho . . . – Kem vội đưa tay bịt miệng, lộ đuôi chuột rồi

- Chết nhé em biết rồi nhá. – Lin cười khi phát hiện ra bí mật. – Anh ơi ăn mì đi, mì tự tay em làm nhá, ăn đi ăn kẻo nguội. – Lin nhại giọng

- Ôi, mì vợ anh làm ngon quá, yêu vợ nhất, anh ăn ngay đây, em cũng ăn đi, chúng ta cùng ăn nào. – Sun cũng hùa theo, sau đó Lin và Sun cười sằng sặc

- Thôi ngay vở kịch nói của 2 người đi. Anh đi về lớp đây. – Lu đứng dậy

- Từ đã Lu, anh cầm cái này về uống đi cho khỏi, thuốc anh Ken mua đấy, hiệu quả lắm. – Kem chạy theo đưa cho Lu lọ thuốc

- Uống có chết người k? – Lu hồn nhiên cầm lấy đưa lên nghía

- Chết người đấy. Trả em đây. – Kem đòi lại

- K, ngu chi, mấy khi vợ chăm sóc chồng thế này. – Lu cười gian

- Ôi, hình như chị em ta thành người thừa rồi. Haiz. Vợ ơi, anh cảm ơn nhá, yêu vợ nhiều nhiều lắm cơ. – Sun nhại giọng

- Em cũng yêu chồng nhiều. Chồng mau khoẻ nhá. Híhí. – Lin cũng nhại

- Thôi, về lớp. Sợ 2 người quá. – Lu và Kem đỏ mặt

- Về thì về, hehe. – Lin cười rồi khoác vai Sun

- Này, bỏ tay ra nhá. – Sun lườm

- í, Em lộn. – Lin cười qua chuyện

Trong khi đó ở góc khác.

- Hà, mày tính thế nào? Sao mày bảo con Ngân nó k có gì với Quân mà.

- K ngờ nó lừa tao. Tao k để yên cho nó đâu. – Hà tức tối

- Tao sẽ giúp mày. Nó là kẻ cướp, đồ hồ ly tinh.

- . . . – Hà nhìn theo Kem với ánh mắt căm thù.

5 tiết trôi qua, đến lúc về, Kem 2 tay 2 gói poca, còn Sun thì giơ 1 gói poca khác đã mở ăn ngon lành cùng Kem.

- Hơ hơ, phận làm chị người đẹp trai cũng sướng phết. Tự nhiên có bim bim ăn. Woạp. – Kem đưa miếng poca lên miệng

- Tao cũng được sướng lây. Hehe. Ngon quá. Đưa gói kia đây, gói này hết rồi. Mày chở tao về rồi về nhé. Sáng tao đi xe thằng Minh ý nhầm thằng Hưng.

- Chết nhá, tao méc thầy. – Kem cười đểu

- Cứ việc. Mà mày đèo hay tao đèo.

- Mày đi nhờ tao nên mày đèo đi. Hehe

- Khôn vậy em. – Sun nhăn mặt

- Chuyện.

2 đứa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn nhồm nhoàm. Đến 1 khúc cua, 2 đứa bị chặn lại bởi mấy đứa con gái.

- Hình như lớp C3. Tao thấy cái Hà. – Sun dừng xe quay sang Kem nói

- Đâu, nó chặn đường mình làm gì. – Kem thản nhiên ăn

- K biết. Tao nghi có đánh nhau lắm. Nếu có thì mày ngồi yên nhé. Để tao ra hỏi đã. – Nói rồi Sun xuống xe tiến đến chỗ mấy đứa

- Các bạn đang làm gì thế? – Sun hỏi mấy đứa con gái chặn đường

- Nhìn mà k biết hả? Bọn mày là hồ ly tinh hả? 1 đứa thì miệng nam mô bụng bồ dao găm, nói là k có gì nhưng lại ngấm ngầm hẹn hò với người ta. 1 đứa thì khoác vai khoác chân với người yêu cái Phong Linh. - Đứa con gái to con nhất nói

- Hình như các bạn hiểu lầm gì đó thì phải. – Sun không hiểu

- Hiểu lầm? Chính mắt tao đã nhìn thấy, tai tao nghe thấy, giờ ra chơi tiết 2 đấy. – Hà bước ra nói

- Bạn là Hà? Tại sao bạn lại nói vậy? Chúng tôi k hề làm gì bạn.

- Có đấy. Con kia, chính nó bảo k có gì với Minh Quân, lại còn chúc tao thành đôi với Quân, nhưng cũng chính nó ngấm ngầm hẹn hò Quân.- Hà chỉ về Kem

- Tôi hẹn hò thì sao, ảnh hưởng gì tới bạn. Tôi có chúc bạn thành đôi nhưng mãi mãi bạn k thể là người yêu Quân được. Bạn nhìn bạn xem. Kéo đàn kéo đống ra chặn đường người khác thì k đủ tư cách. – Kem vẫn cầm gói Poca nói

- Mày . . – Hà tức

- K nói nhiều, cho chúng nó một trận cho chúng nó chừa đi. – 1 đứa bước lên nói

- K dễ đâu. – Sun cười.

1 tốp khoảng 10 đứa con gái xông lên đánh Sun. Nhưng cô chỉ cười khỉnh một cái rồi ra đòn. Chỉ 10p, đám con gái kia hạ hết. Trong khi đó, Kem vẫn ung dung ngồi chén bim bim, hết gói này sang gói khác. Thấy tình hình bất lợi, Hà ra hiệu cho bạn mình rút. Lúc đó Sun mới phủi tay đi vào chỗ Kem

- Xong rồi ak? – Kem hỏi

- Thế lúc nãy mày làm gì? – Sun cao giọng

- Ăn poca. – Kem tỉnh bơ

Như sực nhớ ra điều gì, Sun hét lên:

- Thế poca của tao đâu?

- Hết rồi. – Kem hồn nhiên

- Tao giết mày. Dám ăn hết của tao.

- Hơ, tại mày đánh nhau ác quá nên quên ăn chứ.

- Vì sao tao phải đánh nhau nhỉ? Thế mà có người ăn no phủi tay, k thèm nghĩ đến bạn bè.

- Tao nghĩ đến mày nên tao ăn hết hộ chứ. Hehe.

- Hừ, mày nhớ đấy. Tao xử mày sau. – Sun tức chí leo lên xe đi về.

Cũng chịu chung số phận, ở một ngả đường khác

- Các cậu là ai? – Lin hỏi

- Chúng mày k cần biết. Chúng mày cậy chúng mày đẹp trai thu hút hết girl trong trường này tao đã để yên rồi. Nhưng đến cả Ngân và Chi chúng mày cũng muốn lừa là sao? – 1 thằng đứng ra nói

- Chúng tôi lừa hả? Thật lòng đấy. Các cậu k tin thì tuỳ. – Lu bất cần

- Mồm mép chúng mày thì ai tin được. Chỉ giỏi dẻo miệng lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin như Ngân và Chi.

- Có ai nói với chúng mày là Ngân là hôn phu của anh tao chưa nhỉ? Chưa biết thì bây giờ biết rồi đấy. Chúng mày tránh ra để tao đi. K thì đừng trách. – Lin thay đổi thái độ

- Hôn phu? Tao theo đuổi Ngân đã 3 năm nay, thế mà chưa một lần cô ấy nói cô ấy có hôn phu. Chúng mày đừng khua môi múa mép trước mặt tao. Hôm nay tao phải thay mặt cho con trai trong trường cho chúng mày một trận.

- Thế mày k nghĩ là mày k đủ tư cách để cô ấy nói là đã có hôn phu ak? Xem lại mình đi. Lâu lâu k đánh nhau thấy ngứa tay rồi. Chúng mày đã có lòng thì tao xin tiếp. – Lu thách thức

- Xông lên chúng mày. – Thằng kia hô hào

Lại thêm một trận hỗn chiến. Nhưng khác với mấy cô nàng kia k biết đánh nhau thì lũ con trai này rất hung hăng và máu chiến. Nhưng có hung hăng đến đâu thì với thâm niên 10 năm học võ của 2 anh em Quân cũng chỉ đủ gãi ngứa mà thôi.Chỉ một loáng, lũ kia đã nằm đo đất. Thấy thất thế, đám côn đồ kia bỏ chạy. Để lại anh em Lu với thái độ tiếc nuối:

- Huhu. Lâu lâu mới được động thủ, sao bọn này chạy nhanh thế. Huhu, em muốn đánh nữa cơ. – Lin nhõng nhẽo

- Đánh nữa đi, mấy anh an ninh sắp đến rồi kia, k mau chuồn thôi. – Lu cười

- Ờ ờ, đi thôi, để em lái cho.

Chiếc ô tô phóng ra đường phố Hà Nội. Chỉ khổ mấy anh an ninh vừa chạy đến thì chỉ nhìn thấy cái vẫy tay của 2 thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Biển số thì chưa kịp nhìn. Còn 2 anh em Quân thì vừa đi vừa cười tít mắt. Một ngày nữa lại kết thúc.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com