Insane
Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Ô ê ố ề ô ê ố ề…. Sun vừa đi đến trường vừa nghêu ngao hát, bỗng nhìn thấy Lin đang đi bộ ở phía trước, Sun đạp nhanh xe đến và . . . Hù . . .

- Giật mình k? – Sun cười đắc thắng

- K. – Lin trả lời cụt ngủn

- Sao zợ? – Sun tiếp tục trêu. - Thất tình hả?

- K liên quan đến cô, tránh ra. – Lin cáu

- Ơ, sao lại là cô? Có chuyện gì rồi. – Sun lẩm bẩm nhìn theo Lin đang bước đi ở phía trước.

Tại lớp 12C2

- Như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ có một món quà. – “Anh thầy” Tiếng Anh mỉm cười

- Hura, thầy muôn năm, thầy vạn tuế. - Cả lớp nó hô lên ầm cả trường

- Stop. – Nam giơ tay lên ra hiệu im lặng

- Muốn có quà thì phải có lao động. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, tôi muốn có một thư kí. Ai sẽ làm đây nhỉ? – Nam nói

- Em thầy ơi, em em… - Đám con gái nhao nhao, tuy nhiên ông thầy gian xảo này đã có dự tính cả rồi.

- Nhiều quá chọn k nổi nữa, thôi thì lớp trưởng làm thư kí cho công bằng. – Nam nhìn về phía Sun

- Hừ, anh giỏi lắm…- Sun lườm

- Em ranh lắm em ak. – Kem cười nhìn Nam ra hiệu

- Thế nào? Lớp trưởng, em vui lòng lên đây cùng tôi điều hành trò chơi này chứ? – Nam lại cười đểu

- Vâng ak. – Sun nói giọng ỉu xìu

- Thế này nhé, trò chơi rất đơn giản. Các em sẽ chia làm 3 đội như 3 dãy các em ngồi. Các em có nhìn thấy trên màn hình của chúng ta có 30 ô số k? Trong 40 ô số này sẽ có 1 số ô chứa câu hỏi tương ứng với số điểm 30,40,50, có 2 ô chứa 100 điểm, 2 ô màu đen ai chọn phải sẽ mất hết điểm, 2 ô màu xanh các em có quyền đổi điểm với đội bạn, 2 ô màu hồng sẽ nhận được quà tặng ở cuối tiết. Mỗi lần chọn ô và trả lời câu hỏi các em có 1p. Lớp trưởng sẽ ghi lại điểm mỗi đội. Đội nào thắng sẽ có phần thưởng. Nào các em bắt đầu.

Trò chơi diễn ra rất sôi nổi. Lớp 12C2 giờ như cái chợ vỡ, dù Nam đã cố sức giữ trật tự nhưng k thể giữ được với lũ tiểu quỷ này. Nhất là khi chọn vào ô màu đen và màu xanh thì tiếng vỗ tay của 2/3 lớp vang dội cả trường. Dù là tiết 5 nhưng cả lớp rất sung sức với trò chơi mới này. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng cãi nhau và cả tiếng cười cứ thế đua nhau phá tan bầu không khí ngột ngạt buổi trưa. Sun thì căm thù ông thầy bắt cô phải ngồi cạnh ghi điểm, k cho cô tham gia trò chơi. Cuối cùng trò chơi đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội Phong Linh và phần thua là đội nó. Cũng phải vì cả dãy có mỗi đứa thông minh nhất thì lại đi mất rồi trong khi đội Phong Linh thì lực lượng hùng mạnh. Phần thưởng dành cho đội thắng là 14 móc treo hình gấu Pu giống hệt nhau được đặc biệt mang về từ nước ngoài. Đội k thắng cũng chẳng thua thì mỗi đứa một gói Poca. Đội thua thì phải trực nhật trong 3 ngày cho đội thắng. Riêng cô bí thư nhỏ thì được tặng 1 chiếc hộp nhỏ với lời dặn đến khi về mới mở cùng 1 cái nháy mắt của thầy giáo đẹp trai rạng ngời.

- Tao là tao nghi lắm àk nha, nhân tiện lúc k có ai mày mở ra xem. Nhanh tao còn về. – Kem giục

- Hơ, từ từ đã nào, mày về sớm hay muộn có khác gì nhau đâu.

- K. Người vừa đưa mày cái hộp này này đưa tao về. Trưa nay nó ăn trực nhà tao. Mày có mở k hay để tao?

- Đấy, mày mở đi. – Sun đưa cái hộp cho Kem

- Ok.

30s sau…

- Ôi, ghê ak nha, tặng vé xem phim cơ ak? Lại còn có lời nhắn nữa nè. “ 8h, tôi đợi em ở rạp, k gặp k về”. Thằng em tao kinh ta. – Kem giở giọng châm chọc

- Gì cơ? Anh ta điên ak? – Sun tròn mắt ngạc nhiên

- Điên đâu. Nó chính thức theo đuổi mày rồi đấy. Phim gì đấy. Trung tâm mai mối àk. Phim này hay đấy. Đi đi, 8h tối thứ 7. Hehe, tao về đây. – Nói rồi Kem xách cặp đi về

- Anh ta điên rồi, tối ngày kia, còn lâu mới đi nhá. Hừ, vào rừng mơ chưa đủ hay sao mà còn ăn cả dưa bở nữa. – Sun tức tối bước ra khỏi lớp.

Đang hậm hực vì Nam thì Sun gặp Lin, nhớ tới vụ hồi sáng, cộng với tâm trạng bực tức hiện tai, Sun quyết định xả street.

- Này, thằng em ngỗ ngược kia. Sao sáng nay nhìn chị k chào?

- Cô là gì mà tôi phải chào. – Lin lạnh lùng

- Có chuyện gì thế? – Sun dè dặt. – Hôm nay cậu sao vậy?

- Con gái là chúa lắm chuyện, tránh xa tôi ra. – Lin đuổi.

- Vì một đứa con gái k đáng đâu Lin ak? – Lu từ phía sau nói vọng lên

- Kệ tôi, mấy người đừng quan tâm. – Lin quát lên rồi đi thẳng

- Có chuyện gì vậy anh? – Sun đưa ánh mắt khó hiểu sang hỏi Lu

- Nó chia tay với Phong Linh rồi. – Lu thở dài

- Gì cơ? Tại sao? – Sun ngạc nhiên

- Phong Linh đòi chia tay, cô ta bảo đã gặp tiếng sét ái tình mới. Là Nam, thầy giáo tiếng Anh mới của em đấy.

- Hả? Nó điên hả?

- Anh k biết, từ hôm qua nó đã vậy rồi. Bảo ban, khuyên nhủ, mắng mỏ đều vô hiệu với nó. Giờ chắc nó lại chạy đi đập phá ở đâu rồi. Để nó 1 mình anh k yên tâm. Nó còn xốc nổi lắm.

- Vậy anh đi theo đi.

- K được, tối nay anh phải hoàn thành bản thiết kế, sáng mai giao cho người ta rồi. Sun, em đi theo nó hộ anh. Giúp anh đi. – Lu giở giọng van nài

- Hơ, em hả? Em biết lối nào mà lần.

- Khả năng nó đến địa cứ bí mật rồi. Em đến đó đi.

- Cho em địa chỉ, bây giờ em đi.

- Đây. . . . Nhờ em nhé, nếu k thấy nó thì em vòng ra đằng sau xem. Cố giúp anh nhé. Xin em đấy. – Lu cầu xin

- Biết rồi ak. Tránh em đi nào.

Cầm địa chỉ trong tay, gọi điện về xin phép bố mẹ đến nhà bạn ăn cơm, Sun ngồi trên con ngựa sắt phóng như bay đến chỗ Lin. Quả thật cô thấy Lin ở sân sau đang ném đá ném gạch lung tung.

- Em làm thế cũng chẳng giải quyết được gì đâu? – Sun tiến đến chỗ Lin

- Sao chị đến đây? – Lin hơi bất ngờ

- Lu chỉ chị đến. Biết gọi là chị là vẫn còn khả năng phục hồi. – Sun cười

- Chị biết gì mà nói. – Lin quay mặt đi

- Đủ để cải tạo lại em. Linh nó vốn là đứa cậy vào nhan sắc tài năng của mình mà làm khổ cánh con trai. Em cũng k ngoại lệ, có mới nới cũ, ngọn gió k thể thổi mãi ở 1 nơi, nhất là ngọn gió vô tình như Phong Linh.

- Chị k hiểu cô ấy thì biết gì? – Lin hét lên

Bốp . . . Một cú đánh trời giáng của Sun giành cho Lin, Lin ngã xuống, lau vệt máu rỉ ra ở khoé miệng cười nhạt

- Khá đấy. Dám đánh cả tôi.

- K chỉ vậy đâu.

Sun cúi xuống kéo Lin đứng dậy và đánh tiếp.

- Tôi sẽ đánh đến khi cậu tỉnh ra. Nào, đứng dậy, đánh trả đi chứ. – Sun khiêu khích

- Cô . . . Đừng thách tôi. – Lin gằn giọng

- Thì sao? Cậu đánh trả ư? Tôi chiều. – Sun tiếp tục đánh

Sức chịu đựng của Lin có hạn, lòng tự trọng trỗi dậy. Tay phải Lin cầm lấy tay Sun khi cô chuẩn bị ra đòn, tay trái ra đòn vào bụng Sun. K nói gì, chỉ cười, Sun lôi Lin vào cuộc chiến. Sau khi đánh nhau một lúc sau, Lin mới tỉnh ra, k đánh nữa, nhìn thấy Sun tay chảy máu, mặt bị trầy xước k hiểu sao cậu thấy đau lòng kinh khủng.

- Sao em dại dột thế? – Lin đau lòng

- Gì mà em em hả? Chị chứ. – Sun hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng.

- Đưa tay anh xem. Đau lắm hả? Lúc nãy anh đánh có hơi mạnh tay. Bụng em k sao chứ? Liệu có còn đẻ con được k? – Lin nhăn mặt

- Phỉ phui cái miệng cậu đi. Đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Anh nhận ra 1 điều. Thực ra anh k yêu Phong Linh như anh tưởng, anh buồn vì bị phản bội mà thôi. Tất cả nhờ em đấy.

- Thảo nào cậu lấy tinh thần nhanh thế. – Sun định đứng dậy nhưng lại ôm bụng

- Có sao k? – Lin quan tâm

- Sao đâu. Làm cậu tỉnh ra thì vậy cũng đáng. – Sun cố gắng đứng thẳng dậy. – Có điều cậu khoẻ quá.

- Xin lỗi em . . . Và cũng cảm ơn em.

- Cảm ơn?

- Cảm ơn vì giúp anh làm sáng tỏ lòng mình.

- Chẳng hiểu gì?

- Rồi em sẽ hiểu. Hì.

Lin nhìn Sun chăm chú, tay cậu đưa lên mặt Sun, chạm nhẹ vào vết trầy trên gò má, xót xa. Sun sững người trước hành động của Lin, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lin, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch. Một cảm giác ngại ngùng và hạnh phúc đến khó tả dâng lên trong lòng 2 người.

- Đau k?

- . . . – Sun vẫn chưa hoàn hồn

- Sao em nhìn anh ghê thế? Lạ hả? Với các cô gái khác cũng thế thôi.

- Cậu. . . - Từ màu hồng, mặt Sun biến sắc, tức giận. Cô dùng hết sức quật ngã Lin xuống.

- Em làm gì vậy? Đau. – Lin kêu lên

- Còn biết đau là tốt. Đứng dậy đi về. – Sun ngồi xuống nói trong cơn tức giận.

- Khoan đã. – Lin gọi lại

- Gì nữa? – Sun quay đầu lại gắt – Ơ, cậu làm . . .

Cô k nói được gì nữa, bởi đã bị Lin khoá môi. Một cái kiss đầy bất ngờ. Sun mở to mắt nhìn Lin, cô đẩy Lin ra nhưng Lin ôm cô rất chặt. Vị ngọt của nụ hôn đầu khiến cả người cô như tê cứng lại. Cô chìm trong đê mê, khẽ nhắm mắt. Còn Lin, khi nhìn cô đỏ mặt ngại ngùng rồi tức giận đến tím mặt thì lí trí trong cậu dường như đã chạy đi rong chơi trên đồng cỏ, giờ chỉ có con tim cậu điều khiển hành động của cậu mà thôi. Cậu ôm chặt lấy Sun như sợ Sun đi mất, đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngay sau đó,khi Sun đẩy cậu ra, lí trí cậu quay trở lại nói rằng cậu đã làm sai, nhưng chính cậu đã đẩy lí trí sang một bên, ôm chặt lấy Sun, giữ Sun bên mình. Gió vẫn cứ thổi, thổi mây đến che đi mặt trời. Có lẽ gió sợ mặt trời sẽ làm nụ hôn kia ngừng lại. Một sự bắt đầu mới có lẽ đã đến.


- Ê, Sun, mặt mũi mày sao vậy? Đánh nhau với đứa nào thế? Lại bọn cái Hà hả? - Vừa nhìn thấy Sun ở nhà xe, Kem xông vào hỏi tới tấp

- Gì vậy? Hỏi chi lắm với. K có gì cả. – Sun chối bay biến

- K có mà mặt mũi tay chân thế hả? Có nói k? Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

- Hừ, mày làm gì nổi tao, võ thì chỉ đủ chém gà. Hehe.

- Mày k phải thách nhà giàu húp tương nhá.

- Tao cứ thách đấy, hehe.

- Coi như mày giỏi. Ủa mà sao hôm nay anh em nhà kia lại đi xe đạp vậy nhỉ? – Kem chỉ về phía Lu và Lin đang đi tới.

- Mày ơi, tao muốn vào WC, tao đi trước nhá. – Nhìn thấy mặt Lin Sun vội kiếm cớ chuồn thẳng

- Gì hả? Ê này, . . . – Kem ngạc nhiên

- Sao Sun lại chạy đi vậy. – Lu nhìn Sun rồi quay sang Kem hỏi

- Hỏi em em hỏi ai. – Kem lắc đầu

- Haiz, cô ấy tránh mặt em ý mà.

- Gì??????? – Kem với Lu đồng thanh

- Chị, chị phải giúp em. – Lin cầu khẩn

- Giúp cái gì mới được, có biết gì đâu mà giúp.

- Hạnh phúc cả đời em, chị làm ơn.

- Chả hiểu mô tê gì? – Kem ngơ ngác nhìn Lu

- Đừng hỏi anh, anh chịu.

- Giờ lên lớp đã. Tí giờ ra chơi tiết 2 chị xuống cantin nhá, em mời rồi chị em mình nói chuyện.

- Ừk, mà nghiêm trọng lắm hả?

- Hạnh phúc cả đời em mà lại. Nhớ đấy, tí em qua lớp chị rồi cùng đi.

- Thế đi. – Kem gật đầu.

Ở lớp 12C2.

- Oa, đến giờ ra chơi rồi. Sướng quá. Đi, xuống cantin với tao. Đi ăn chùa. – Kem rủ rê

- Ăn chùa hả? Đi luôn. – Sun thu dọn sách vở ngay

- Ừk, Lin nó mời.Lin bảo qua lớp mình rồi cùng đi. Nhanh, Lin đến rồi kìa.

- Lin hả? – Sun nghe tên này giật mình. – À thôi mày đi một mình đi, tao phải làm bài, tiết sau học Toán rồi.

- Gì? Vừa nãy mày hào hứng lắm mà. – Kem ngạc nhiên

- Giờ tao mới nhớ ra phải học.

- Mày học giỏi vậy thì học hành gì nữa. Tao dốt thế này còn chưa học nữa là mày. Đi nào.

- Thôi mày đi đi, k 2 người đó chờ lâu.

- Mày lạ thật, hôm nay tự nhiên chối đi ăn. Tao đi trước nhá, đừng hối hận đấy.

- Ừk. Bye mày.

Kem nhìn Sun với ánh mắt khó hiểu rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía 2 anh em Quân đang chờ.

- Sao, Sun k đi hả chị? – Lin hỏi tới tấp

- Rốt cuộc 2 người có chuyện gì vậy? – Kem nheo mắt hỏi

- Chuyện dài lắm. Haiz.

- Hôm nay lạ lắm. Sun lần đầu tiên chối đi ăn, nghe tên Lin cái là nhảy dựng lên. Còn Lin thì lần đầu tiên qua lớp C2 mà k ngó ngàng gì tới Linh.

- Ừk, anh cũng thấy lạ. Hôm qua mặt em còn ủ rũ, tối qua mặt tươi như hoa, đêm qua thì la hét cả đêm. K thể hiểu được. – Lu nhìn Lin thắc mắc.

- Hix. Em thế hả? – Lin dường như k tin.

- Ừk, sau khi chia tay Phong Linh thì em như người mất trí, gặp Sun về thì như người mất hồn ý.

- Hôm qua em gặp Sun ak? – Kem giật mình

- Ừk, chiều qua.

- Vậy vết thương của nó, là do em? – Kem tra vấn

- Vầng.

- Gì? – Kem hét lên

- Nhỏ nhỏ tiếng thui. Nào, chọn bàn ngồi rồi em kể cho.

Bô lô ba la ba xàm ba láp . . . .

- HẢ? Kiss? – Kem và Lu cùng bị sặc

- 2 người nhỏ nhỏ tiếng giùm em đi, mọi người nhìn kìa. – Lin liếc mắt về phía những người ngồi trong cantin

- Hì hì, k có gì đâu. – Lu quay qua nở nụ cười chết người với những người đang nhìn. – Em liều đấy, dám đánh nhau với Sun, lại còn dám hôn người ta nữa. Thảo nào Sun tránh em như tránh tà.

- Em đâu cố ý đâu. Tại em đang điên người, tự nhiên cô ấy đòi đánh nhau lúc em đang hăng máu chứ. Còn vụ kia thì tại cô ấy chứ. Anh thử nghĩ xem, một người con gái giữa ánh nắng chiều đẹp mê hồn thế thằng con trai nào kiềm chế được.

- Hiểu hiểu. Thế phản ứng của cô ấy thế nào? – Kem gật đầu

- Chả giống phim Hàn Quốc gì?

- Nghĩa là sao? – Kem hỏi lại

- Thì cô ấy cũng hôn lại, nhưng chả hiểu sao lúc hôn xong lại tát em 1 cái rõ đau rồi bỏ về trước.

- Hả? Chị hiểu rồi.

- Nói đi chị.

- Thì nó bắt chước phim Hàn ý mà. Chắc nó cũng thích đấy nhưng bị người con trai hôn bất ngờ thì nó tát . . . cho có lệ, . . . cho giống Hàn Quốc ý mà.

- Ôi trời ơi. – Lu và Lin mém xỉu.

- Hìhì. Àk mà quên, sao Linh lại chia tay em? 2 đứa quấn quýt lắm mà.

- Chị đừng nói nữa.

- Gì? Thế là sao?

- Thì tại em thầy tiếng Anh của em đấy. Linh nó bảo thích ông thầy tiếng Anh cơ. Vì thế . . . – Lu nhìn vào Lin – nên dẫn đến . . . – Quay qua nhìn Kem với ánh mắt kiểu nói ít hiểu nhiều

- Àk, em yên tâm. Để chị trả thù cho. – Kem chắc nịch. À mà từ từ.

- Sao? – Lin tròn mắt

- Chuyện quái gì mà mới hôm qua chia tay em này hôm sau đã yêu ngay em khác là sao?

- Thì . . . – Lin ấp úng

- Thì sao? – Kem suốt ruột

- Em nói nhưng anh chị phải bí mật nha. Nói rồi 2 người phải giúp em nha.

- Bít òy. – Lu và Kem đồng thanh

- Trước đây em k nhận ra tình cảm của mình. Khi thấy Sun vui vẻ bên người khác em cũng thấy buồn nhưng em lại đinh ninh là tại em thân với cô ấy quá nên có cảm giác bị mất đi 1 thứ của mình mà thôi. Nhưng cho tới hôm qua, khi nhìn thấy cô ấy vì em mà chịu đau, tự nhiên tim em đau kinh khủng. Nhờ đó mà em nhận ra người em thực sự cần đến là Sun, người con gái luôn bên em lúc em vui buồn, người con gái sẵn sàng chịu đau đớn vì em.

- Oa, lãng mạn quá, giống phim Hàn kinh khủng. Chị sẽ giúp em. Ôi một chuyện tình cảm động. – Kem mơ màng

- Thật hả chị. Iu chị nhìu ơi là nhìu. – Lin mắt long lanh

- Hội chứng phim Hàn.- Lu lắc đầu. Á đau. – Cậu kêu lên khi Kem kéo cái đầu mình lại

- Thế này nhá! Kế hoạch tác chiến nè. – Kem thì thào

Xì xà xì xồm, xì xụp xì xụp, xì xào xì xào….

“ Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, ù là ú là, bù xù bù xùm, chát chát xình xình, cheng cheng” – Kem vừa vào lớp vừa hát

- Thôi chết rồi bà con ơi, hội chứng chập cheng. – Sun phán

- Bậy nào, tao bị chập cheng bao giờ. – Kem cãi

- Thì mày vừa kêu cheng cheng đấy còn gì? K chập cheng thì là gì?

- Hơ, mày đểu thật nha. Quá đểu.

- Cho bằng mày thôi, hehe.

- Cả lớp đứng. – Sun bỗng nhiên hét lên

- Good morning teacher. - Cả lớp đồng thanh

- Sit down, please. – Nam gật đầu chào lại.

- Mày phải bảo tao trước chứ, tự nhiên hét lên thế k bằng giết con gái nhà người ta ak? – Kem trừng mắt nói với Sun

- Ừk, tao biết rồi. Lần sau tao phát huy. Hí hí. – Sun cười đểu

- Thằng em tao nhìn kìa.

- Đâu. – Sun giật mình sau đó phát hiện ra mình bị lố

- Hô hô hô. Đáng đời. – Kem cười

15p sôi nổi trong giờ tiếng Anh đã qua, đến phút thứ 16 thì. . .

- Thưa em thầy, ý lộn thưa thầy, thầy cho em xuống phòng y tế được k ạk? – Kem đứng dậy nhăn mặt đồng thời nháy mắt

- Em có sao k? Có chuyện gì thế?– Nam quan tâm và nhìn lại với ánh mắt thăm dò.

- Dạ, cái bụng em nó bị đau. Thầy cho em xuống phòng y tế được k ạk? – Kem vẫn giả vờ

- Rốt cuộc mày định giở trò gì vậy? – Sun thì thào

- Kệ tao. – Kem thì thào lại

- Thôi được rồi, em xuống đi. Các em ở lớp trật tự 10p. thầy đi rồi về luôn. Đi thôi Ngân.

- Em cảm ơn thầy.

Ra đến hành lang . . .

- Chị đang tính giở trò gì vậy? Có đau đớn gì đâu cơ chứ? – Nam nói nhỏ

- Chị có chuyện muốn nói mà. Em thích Sun ý Chi thật ak?

- Cô ấy tên Sun nhỉ? Thích thật chứ, chả nhẽ chị lại k hiểu em?

- Mai em rủ nó đi xem phim, nó đồng ý chưa?

- Chưa, em đang sợ bị leo cây.

- Chị sẽ giúp em.

- Thật hay đùa đấy?

- Thật, em là em chị, Chi là bạn thân chị. Phải giúp chứ? Mai cứ đến đi, rồi nó sẽ đến. Tin chị đi.

- Tại sao chị lại giúp em?

- Tại em là em chị thui.

- Nói thật đi? Chị là em nghi lắm.

- Rồi, em làm cho chị cái dây chuyền theo kiểu này đi. – Kem đưa bản thiết kế cho Nam

- Ai thiết kế đây?

- Bạn chị. Em thấy thế nào?

- Đẹp nhưng hơi khó.

- Khó chị mới nhờ em. Nha, giúp chị.

- Chị cũng phải giúp em.

- Quyết định thế nha. – Kem cười

Hết tiết 3, Sun xuống lôi Kem lên lớp học.

- Này, mày giở trò hả? Tao biết mày k đau bụng mà.

- Tao đau thật mà, sao mày k tin tao, buồn. – Kem giả vờ sướt mướt

- Thôi đi mày. Nói k?

- Thôi, tao nói. Tao xuống đây nghĩ kế.

- Nghĩ kế.

- Lin kể tao chuyện hôm qua rồi.

- Gì? Tao giết nó. Mày . . . mày đừng nói cho ai nha.

- Chả nhẽ mày k tin tao.

- k, nhưng . . .

- Nhưng mày ngại chứ gì? Hehe, tao biết hết. Nhưng mà việc làm của Phong Linh là k chấp nhận được. Tao phải giúp Lin trả thù việc này.

- Trả thù?

- K, chỉ là làm nó sáng mắt ra thôi.

- Cách nào?

- Mày phải giúp tao cơ.

- Cứ nói đi.

- Mai mày đi xem phim với Nam đi. Cho Phong Linh thấy cảnh đó để nó vỡ mộng. Chỉ có mày mới giúp được Lin và thằng em tao. Giúp tao đi.

- Nhưng . . .

- Từ nãy mày nói mấy câu nhưng rồi. Có hay k?

- tao. . .

- Mày có nghĩ cho Lin k?

- . . . Thôi được rồi. Cứ thế đi. Coi như vì thằng em rùa vậy.

- Hay. Quyết định vậy nha.

Sau khi Sun đi khỏi với lời hứa của nó “ Sẽ lên lớp khi trống đánh”, nó lôi điện thoại ra nhắn tin.

SMS1: Sent to: Lin . From: Kem

Đã giải quyết xong, mai 8h tại rạp phim . . . nhá! Em phải đến đây, bảo cả Phong Linh nữa. Mai Sun chờ ở đấy. K gặp k về.

SMS2 : Sent to: Lu. From: Kem

Đừng bảo với Lin là em nhắn tin cho anh. Mai 7h tới đón em, em nói cho nghe, nhớ nhé. Chuyện này hoàn toàn bí mật. Hạnh phúc cả đời em trai anh đấy.

Báo cáo gửi: Đã nhận được

“ Có thế chứ!” – Kem nở nụ cười gian xảo. “Tối mai có nhiều chuyện hay đây. Ôi sao mình thông minh thế nhỉ? Mình phục mình quá cơ.” Khả năng tự sướng đã đạt mức đỉnh. Haiz.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com