XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 1


Trước hết e xin giới thiệu đôi dòng về mình: 21t, đã có việc làm, cuộc sống ổn định!

E quen gái vào ngày 22/10/2012, gái là giảng viên của e, hơn e 11t, nhưng mà gái xinh lắm các bác ợ, ai cũng bảo gái tuy lớn tuổi nhưng thuộc dạng xinh nhất nhì ở trường này,đôi dòng về ngoại hình: mái tóc xoắn dài hơn vai, vì gái cận nên mang cặp kính trông xinh lắm, tóc đen ko nhuộm nhá,tướng người body, hiện rõ chữ x rõ ràng, cơ mà sau khi quen e thì thành ra chữ O,... do e ép ăn quá!

khi e vào năm 2 đại học thì e gặp gái, ấn tượng đầu của e về gái là: ủ ôi, giảng viên sao mà xink thế, trong lúc đó thì cả lớp ( 60 nữ 20 nam) mấy ông loi nhoi đã lổm nhổm hết cả, cơ mà e thì cũng xuýt xoa chút rồi thôi, tại e có cái tật ngủ trong h học( e đi làm ca đêm, mà hk1 của năm 2 thì lại học sáng nên thường hay đi trễ với lại ngủ trong h) thế nên chào hỏi xong là e ngủ tuốt luốt!

Có hôm đi trễ thì bị gái lườm cho rồi lủi thủi vào lớp, mấy thằng bạn thì cười( chắc các thím cũng hiểu cảm giác của người đi vào trễ... cả lớp nhìn rồi). Vào lớp rồi e mới để ý, ặc hôm nay gái mặc quyên bộ xanh da trời, đúng màu e thích, cột tóc đuôi gà, ối zời ơi là zời sao mà xink thế nhẩy. E mới đùa với thằng B ngồi cùng:

Em: ê mày thấy ẻm sao mậy.

B: ẻm nào?

Em: ờ còn ẻm nào đang nói trong lớp mà ko ai dám bắt im?

B: ờ già rồi, nghe nói có gđ, con cái rồi mày, đùa hoài.

Em: thì kệ, hỏi cho vui chứ có gì đâu?

B: ừ xink thật cơ mà làm gì có cửa hả mạy.

bla bla... Đôi dòng về thằng B, nó là con nhà khá giả với lại nó cũng thuộc dạng hot boy, tập gym cũng mấy năm rồi, tướng tá phải nói là chuẩn với khuôn mặt baby và mái tóc 1 mái bồng bềnh thì phải nói gái có mà mệt, ờ mà nó hit lần đầu cũng vào năm lớp 10 á!

2 đứa nói chuyện 1 hồi,

thằng B lại khích: mày thử xem biết đâu đc ăn chút cám.

Em: ờ để tao vạch ra cái mission đã. Cơ mà trc mắt tao phải biết thông tin, điểm chung của tao với ẻm đã!

B: ối dzời mày cứ pm lớp trưởng với kèo cf là ra ngay thôi.

Em: ờ sao ngu thiệt. Cơ mà tao đùa thôi ko có gì đâu( sợ thằng B đánh mùi rồi lại cả lớp nó ủ ôi thì chết e các thím ạ).

Số là lớp trưởng lớp e hơn e 4t, mà ông lt này thì phải nói là... chẹp cán bộ như thanh niên nghiêm túc, info của gv ổng có hết.

Hôm sau e cả Lt đi cà phê, nói chuyện 1 hồi e mới đi vào cái cần muốn và biết:

Em: a ơi, e vừa học vừa làm nên cũng cần thông tin của mấy thầy cô để liên lạc và xin phép để biết đường sắp xếp việc học, a giúp giùm e nhan!

lt: ừ vậy a đưa e số ĐT với, tên của GV cho e thôi chứ địa chỉ hay các info khác thì ko đc.

Em: dạ e cảm ơn!

Hôm sau e mới bắt đầu nt, khúc này e nhớ mang máng thôi chứ ko lưu các tn của gái, tại vì e hận gái lắm các thím ợ vừa hận vừa yêu, về sau các thim sẽ hiểu. cơ mà cũng may nhờ 1 vozer chân chính khai sáng e mới có thể để gái ra đi trong tâm trí, haizz... thôi chuyện đó để bàn luận sau!

Em: cho mình hỏi đây phải số liên lạc của cô X ko( gái tên khác, ko liên quan gì chữ X nhé)

phải cả 1 buổi chiều gần xẩm tối e mới nhận đc tin rep:

X: dạ phải, cho hỏi đây là số của ai vậy?

Em: e là sinh viên theo học lớp abc của môn cô trực tiếp giảng dạy, tại thứ 4 tới e phải đi làm tăng ca, e làm du lịch nên lịch làm có chút thay đổi ngoài dự kiến, mà thứ 4 nghe các bạn nói cô có bài KT ko biết cô có cách nào giúp e ko, e xin cảm ơn!

X: thật ra thì cái chuyện bạn đi học đi làm thì mình ko biết nhưng ko lẽ mình lại kt cho mình bạn sao?

Em: dạ mong cô thông cảm e ko biết làm sao, sợ là học lại thì càng ko có time cô à

X: thứ 6 có kt của lớp xyz, 2h chiều bạn đi đc thì đi.

Em: dạ cảm ơn cô.

E gọi ngay cho chị N trên cty nhờ xếp lịch, blabla 1 hồi thứ 6 lại kẹt thứ 4 thì ok. Lại phải nt cho cô rồi.

Em: cô ơi thôi e nghỉ làm hôm thứ 4 để đi kt, làm phiền cô quá.

X: ò ko sao đau bạn.

Em: thôi cám ơn cô, buổi tối vui vẻ nhé cô.

Mấy hôm sau là cuộc khủng bố tin nhắn của e dành cho cô, đại loại là e thế này nọ lọ chai thế kia, mà e thì có tính liều nên bảo thích cô luôn, thấy cô buồn, v..vv.. và ko nhận đc 1 tin nào repl lại cả,...

Trên lớp thì cô cũng ko biết e là ai, e cứ nt cho cô trong h học cuối cùng cũng bị phát hiện, đôi mắt cô triều cmn mến đi tới bàn e và khẽ bảo: đừng có khủng bố nữa!

Em điếng người, cơ mà cũng ko có gì xảy ra và cụ thể là e bị gọi lên bảng thường xuyên! haiz, chẳng ngủ đc trong tiết của cô nữa!

Em có 1 quân sư có hạng, đó là cậu em, sau 1 time bàn luận với cậu, e đưa cậu nt giùm( à trc đó e với cô cũng nt tự nhiên hơn rồi, kể ra thì dài quá nên e cho qua nghen, cô cũng có vẻ xìu, sau này e mới biết là vì 1 lí do khác nữa)

Cậu: em đừng quan trọng chuyện này quá, cuộc sống mà chuyện tình cảm của e và a đâu phải là lần đầu trong thế giới này, cứ xem nhau như những ng quen biết, mỗi ngày mình gặp nhau đã là quà tặng của cuộc sống rồi, e cũng đừng suy nghĩ nhiều,...( cậu xưng e, a luôn, khá bản lĩnh)

X: thật sự là ko thể, e hiểu ý cô không? Đừng xưng hô kiểu đó cô ko thích!

Cậu: vậy e cho a 1 cái hẹn ăn tối được ko, cho dù là từ chối đi chăng nữa a cũng muốn 1 buổi tối với e, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là time để e hiểu a hơn, à mà a xưng hô vậy vì a nghĩ a cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền rồi, e có thể hơn a trong những kiến thức e dạy a, nhưng bước ra cuộc sống này, xl có lẽ e nên xem lại, e đừng nghĩ mình là gv thì cứ phải là ng có đạo đức, lối sống lành mạnh, ko đúng đâu e!

ko thấy trả lời, mãi hôm sau mới nhận đc rep: tối thứ 7, 7h địa điểm tùy cậu!

( từ cô - em h chuyển sang cậu- tớ) haiz

Hôm e nhận tn thì là ngày thứ 5, thế là cũng cảm ơn ông cậu nhưng mà, lúc đó mình cũng nghĩ là làm sao đây, chắc đêm đó rồi cũng chẳng đc đến đâu,

Cậu: mày cứ bt đi, nhưng tao nhắc trc, nếu đc thì ko đc lậm, phải xác định cảm giác và time, phải biết lúc nào nên dứt ra, chứ theo info mày đưa thì nó có con rồi thì tao cũng hơi ngại đấy! khi nào quen đc thì nhớ kêu nó đi cf với tao, cả a 2 của mày nữa, để tao tính tiếp, mà chắc cũng ổn rồi! NHỚ KHÔNG ĐƯỢC LẬM, PHẢI DỨT RA ĐÓ!

Em: dạ con biết rồi, cũng mong cậu giúp tí!

Nói rồi cả tối thứ 5 đó cũng lờ tờ mờ suy nghĩ ra cái viễn cảnh sắp tới, à mà lúc này cũng kết thúc môn cô rồi nhé, chỉ còn chờ thi thôi. Rồi thứ 7 cũng tới, sáng hôm đó là ngày 18/10 thì phải e ko nhớ rõ nhé, e mới kêu lt:

Em: a mua hoa cho cô chưa, 20/10 rồi đấy,

lt: ừ để a bảo thủ quỹ mua, alo picaso, pico pô cô lô

Em: ờ mà a tính tặng hay ai tặng đây/

Lt: em muốn tặng hả, ừ thì để e vậy, e cũng cứng trong lớp mà( nói tới đây e cũng chẳng hiểu ý của ổng, mà thôi kệ mình tặng là đúng chiến thuật rồi)

Lát sau ẻm vào lớp rồi sữa ít bài, phát bài 15' , nói chung e cũng đc 7đ, sau khi 1 hồi kiện tụng điểm số thì lớp bắt đầu im lặng, e mới với thằng Q, mày đưa tao bó hoa. E nhẹ nhàng để tay ra sau rồi đi tới cô, éo hiểu cô đỏ mặt hay sao mà xinh thế, hôm nay cô mặt quyên bộ màu tím, rồi lại còn để kiểu tóc mới, ủ ôi xin( e nghĩ có khi nào để đi ăn với mình ko ta)

Em: hôm nay là bữa cuối mọi người được gặp cô, nói chung 2 tháng cũng ko gần mà càng ko thể nói xa, e thay mặt lớp giành bó hoa cho người phụ nữ đẹp nhất hôm nay( nói tới đây thì 60 đứa nữ nó la hét ỏm là xà tỏi, e ngại bỏ mẹ ra ấy chứ)

Em: các bạn bình tĩnh, đừng nóng, cô đẹp nhất là nhờ các bạn nên cô mới đẹp, nếu ko có các bạn đẹp như này thì sao mình so sánh đc với cô, đừng lo, chị em lớp abc này luôn đẹp mà!

Khi ra về e nhận đc tn, ủ ôi ẻm nhắn nhé:

X: e hèm, trò này ai bày ra?

Em: ờ thì lt, nhưng a nhắc khéo.

X: mình biết ngay là cậu mà, lém lỉnh lắm!

Em: ờ thì mà là vì ai bảo xinh lắm cơ.

X: thôi đi cà phê ko, quán cậu chọn.

Em: đi liền, ơ mà đi quán( hít đắn đo quá ko biết nên nói ra ko, thôi quán nàm đường biển là đc rồi- sợ nằm vùng bỏ mợ, e thì ko sao, chỉ sợ X có chuyện)

X: ừ cậu đợi tớ tì, tớ đang chạy ra.

Đến quán cà phê, nói chuyện 1 hồi, e cũng hiểu về gia cảnh và 1 ít cá tính của ẻm thông qua trò e hỏi ẻm trả lời đúng hoặc sai!

ẻm lấy chồng vì Gđ bắt, lấy ở cái tuổi 27, mà nói chung ẻm cũng lấp lửng với toàn e hỏi nên thông tin thì ít lắm!

Sau 1 hồi trao đổi thông tin, e thấy X ko sơn móng tay

e hỏi sao vậy, ko làm đẹp đôi bàn tay ngọc ngà à, thấy con gái hay làm nail mà?

X: ko thích làm nail.

Em chụp ngay bàn tay, ủa hồi bữa nhớ có sơn mà, đâu xem thử( trò này e làm hoài, đã nắm đc rồi thì 10 năm sau bố buông nhé)

X: ơ làm gì đấy, lợi dụng à?

Em: à ko tại hổm thấy có sơn mà, chắc chắn, à chắc có sơn bóng!

X: chà lém nhỉ, có bỏ ra ko?

Em: thôi lỡ rồi để xem chỉ tay cho

bla bla nói chung là tâng bốc rồi dựa vào những gì khai thác đc lúc nãy mà bơm thôi! Nắm 1 hồi ẻm cũng giựt ra và bảo, có biết là e là ng thứ 3 nắm tay ẻm ko?? (wtf lúc này mới biết, ẻm lấy chồng là ng đầu tiên của ẻm luôn)

Nói 1 hồi cả 2 cũng hết số vốn rồi nên ẻm bảo ẻm về còn đi siêu thị với bà chị trong khoa! E cũng gật gù, cơ mà ẻm ko cho e trả tiền

X: để tối có ng lo hết, h trả cà phê lời to còn gì.

Em: trời, ko ngờ!

mua 1 số vật dụng cần thiết: nến nổi, thịt bò, chai rượu vang(deakin cabernet saugvinon), rồi hoa hồng và 1 hộp quà(e mua 3 hộp nhỏ tới lớn, dạng hộp trong hộp ấy)

hộp đầu e bỏ nụ hoa hồng phấn và 1 mảnh giấy: A, với a có lẽ gặp e là 1 điều gì đó mà ông trời đã giành cho a,

hộp thứ 2 với hoa hồng đỏ: YÊU, có lẽ với a, nó đã xuất hiện khi gặp e, chính e, và có lẽ chì vì em!.

Hộp thứ 3 e bỏ hoa hướng dương( các bác cứ gg search helios và hoa hướng dương nhé)- Em, làm hoa hướng dương của helios này nhé!

Chuẩn bị mọi thứ ở nhà cậu:

e làm quyên dàn nến từ cổng vào phòng khách không quên rải hoa hồng, bỏ nến nổi vào các li nước đầy và để khắp phòng, mở nhạc không lời. tắt hết đèn, thả rèm che phòng khách, thịt bò ướp rượu vang đã sẵn sàng, 1 dĩa salat và ly cocktail Frozen magarita và 1 bãi diễn văn về ly cocktail này. à còn cái voucher đi spa tại ks 4sao nữa, hờ hờ lí do vì sao có thì e xin giấu nhé! trên tâm thiệp e ghi tên của X và dòng chữ, về nhà hãy mở nhé cô gái thích đi spa!

E xin hầu các thím ợ, trước hết e cũng có đôi lời gọi là tâm sự, có thím bảo e là có phòng khách sao lại ra tiệm net, xin thím đọc kĩ là nhà của cậu. Nhà cậu và nhà e là 2 thái cực thím ạ, cũng vì 1 số lí do nên e mới đi làm ở cái tuổi 18t, cái đó nếu bác nào muốn biết e sẽ trình bày rõ ràng nhé! còn h thì nghèo, xác định ra net thôi

Chuẩn bị mọi thứ ở nhà cậu:

e làm quyên dàn nến từ cổng vào phòng khách không quên rải hoa hồng, bỏ nến nổi vào các li nước đầy và để khắp phòng, mở nhạc không lời. tắt hết đèn, thả rèm che phòng khách, thịt bò ướp rượu vang đã sẵn sàng, 1 dĩa salat và ly cocktail Frozen magarita và 1 bãi diễn văn về ly cocktail này. à còn cái voucher đi spa tại ks 4sao nữa, hờ hờ lí do vì sao có thì e xin giấu nhé! trên tâm thiệp e ghi tên của X và dòng chữ, về nhà hãy mở nhé cô gái thích đi spa!

Sau e có mua cái bánh dạng như tiramisu ấy, mà e có chụp hình lại nhưng ko biết cách post, với lại hình của gấu, e đã xóa hết, lí do chắc các thím chia tay muốn quên ng cũ cũng rõ

Lúc X gọi hỏi nhà cậu ở đường nào, bởi vì nhà Cậu e ở khu hơi khó tìm, e chỉ dẫn ngoằng nghèo 1 hồi cũng tới, lúc này e đang áp chảo 2 miếng thịt bò ướp rượu vang.- thôi lằng nhằng quá vào cái chính luôn vậy.

X đi chiếc lead, đời lead đầu lead 110 ấy các thím, mặc cái váy màu xanh dương dài tới gối á, tóc búi lọn, đeo kính áp tròng( thôi rồi, như này thì đỡ bằng răng à )

e ra mở cửa dắt xe vào và bảo X đợi e tí, vào trong nhà nhìn lại 1 vòng thì thấy ok e mới bảo X đi vào, e đứng ngay phía trc cái rèm, cầm 1 bó hoa gồm 3 bông hoa hồng( lí do thì search gg nhé), nhìn X bất ngờ vừa đi vừa sợ đụng vào 2 dãy nên mà e buồn cười, đi hết dãy nến rồi cũng gặp e.

Em: X à, hôm nay e đẹp lắm, a cứ ngỡ e là thiên thần đến để ban tặng cho anh những phúc lành cho đêm nay vậy( câu này e nằm lòng rồi nên ko có chuyện quên nhé)

X: trời, bữa nay sao mà lãng mạn vậy ông tướng, lại còn biết nói ngọt nữa( vừa nói X vừa cười tủm tỉm, mặt ngượng ngượng)

Em: X xinh thì a bảo xinh, ai bảo làm đẹp cho lắm để a phải đứng chết trân thế này.

Nói rồi e nhích sang 1 bên và kéo rèm cửa, để e miêu tả nhé:

lúc này 1 đường băng nến dắt X đến bàn ăn, khắp nơi là đèn cày nổi lung linh nhé, nhạc cũng đã mở rồi, hình như là bài river flows in you, trên bàn thì món salad khai vị đã có sẵn, kèm với 1 phong bì voucher đi spa+ món quà e đã trình bày, khắp bàn e rải cánh hoa hồng, những cái li cao với nến nổi làm cho bàn ăn thêm phần thịnh soạn, tất cả đèn trong phòng e tắt hết, kể cả đèn bàn thờ( cậu e mà nằm vùng thì chắc e ăn gạch )

Ăn xong món khai vị e xuống mở lò vi sóng lấy ra thịt ra và để vào 2 dĩa cùng với nước sốt lá hương thảo e đã chuẩn bị trc, đem ra thì thấy X ngồi chẳng ăn, chỉ nhìn và nhìn, e ngại cũng ko dám ăn, hóa ra là X ko ăn thịt đc, ăn gì cũng đc ngoại trừ thịt, gà,bò,nai,... ko được tất. Hụt hẫng nhưng may sao cũng còn ít khoai tây đút lò nên X ăn cái đó, lâu lâu e ép lắm cũng nhắm mắt ăn 1 miếng( sau này mới biết vì cảm giác ăn thịt làm X nghĩ tới cảnh giết mổ, hãi với phụ nữ thật)

Ăn uống xong xuôi, rượu vang đã ngấm, e mới mở tủ lạnh lấy ly Frozen magarita ra( kiểu này đô cao cỡ nào cũng quéo)- ly này bao gồm(cointreau+tequila+chanh+đá+đường+muối trên miệng ly)-vừa đưa X e vừa nói:

Em: e biết ko, ly cocktail này nó có cả 1 lịch sử về tình yêu đấy.

X: ơ, vậy hả sao vậy cậu kể mình nghe đi?

Em: nó được ra đời bởi 1 ng chuyên pha chế cocktail trong cuộc thi cocktail gì gì ở mỹ ấy, nhưng thú vị là magarita là tên 1 ng con gái, ng yêu của ông ấy đã chết vì tai nạn thì phải a không nhớ lắm. Nhấp 1 ngụm e lại nói tiếp: ly cocktail này con mang tên của sự tiếc nuối, vị chát của tequila, vị nồng của cointreau, vị chua của chanh, và vị mặn của muối, nó làm nên hương vị của 1 tình yêu đổ vỡ e à! ly rượu này a muốn nói: e hãy sống sao đừng để tiếc nuối điều gì cả, khi tình yêu đến e hãy nắm bắt, đừng ngại ngùng, hãy là 1 ng phụ nữ trần trụi như EVA! ANH YÊU EM

Rượu đã ngấm, e với lấy cái bánh tiramisu hình trái tim ý, e mua ở nơi e làm, he he nhờ bà chị bên bếp bánh làm thì khỏi chê!

Em: có 1 cái à, e ăn chung nhé.

X: Dạ không sao a,( ối dzồi ơi, sao mà dễ thương dzữ dzị nà)

Em phi vội qua ghế của ẻm ngồi luôn,...


Đọc tiếp: Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com