The Soda Pop
Đọc truyện

Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 2


E vừa ăn vừa bảo X mở hộp quà, trong sự ngỡ ngàng và không hiểu vì sao lại là helios, sẵn đây e cũng giải thích luốn:

Em: ngày xưa khi con ng và các vị thần còn gặp mặt nhau, đã có 1 cô gái rất xinh đẹp nhưng là người trần nhưng lại đem lòng yêu vị thần helios-thần mặt trời, nhưng helios kiêu ngạo kia chẳng bao h nhìn cô gái ấy và cứ hằng ngày đánh cỗ xe mặt trời đi khắp nơi. Cô gái cứ đứng ngắm helios từ ngày này sang ngày khác, đến 1 ngày vì đã quá yếu, cô gái gục ngã trên mảnh đồi khô cằn và từ đó hoa hướng dương mọc lên!thể xác e đã chết nhưng linh hồn e thì vẫn còn tình yêu, hàng ngày vẫn hướng về mặt trời-cũng như e vậy, đừng để thể xác trói buộc tâm hồn mình e nhé, hãy yêu như 1 ng con gái, hãy là cô gái của helios này nhé.

Rồi e cuối người, hôn lên đôi môi căn mọng, đôi môi đã thấm cái ngọt của bánh, cái mặn,chát,chua của magarita, tất cả như hòa quyện vào cái gọi là đỉnh cao của tình ái, đôi tay của thằng đàn ông tham lam khồng ngừng lần mò khắp nơi, từ xa đến gần, X hôm nay mặc bra không dây, e dễ dàng mở nút thắt phía sau, khẽ kéo 2 vai áo, và điều gì đến cũng sẽ đến, e sực nhớ quên chuẩn bị "Ba con sói", e với tay nt cho cậu( lúc này X ngượng lắm, chỉ nốc cocktail thoi)

Em: cậu ơi, có để BCS ở nhà ko?

Cậu: có nhưng đừng làm hôm nay, hãy để vị ngọt của tình yêu dâng trào nhưng đừng lạm dụng vào tình dục.

Em: là sao?

Cậu: tao bảo mày đừng có 18+ hôm nay, hãy đay nghiếng, vồn vã, yêu cầu, và hãy khước từ khi mỡ đến miêng, cho dù mày muốn nhưng hãy là 1 thằng đàn ông đi đã! ăn thì trc sau cũng ăn đừng vội

Em: Dạ( lúc này e éo hiểu cái l gì, chỉ biết cười trừ)

E nói thật 1 thằng lúc này e 20, 1 thằng men 20t, mỡ đến miệng ko húp, e đâu có thần thánh đc như các thánh trong VOZ, từ thánh X cường cong đến thánh Kenthd, e chỉ muốn xé nát cái váy ra mà lại phải nghe lời cậu, đấu tranh tư tưởng lắm e mới bình tĩnh lại, thôi trc sau cũng ăn...

Quay sang X, e nói:

Em:a xin lỗi, a tồi quá, có lẽ a nên dừng lại bởi vì a vẫn biết đêm nay là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng e gặp a, a tệ quá!

X: ko sao đâu a, e hiểu cảm giác của a lúc này, mình dừng lại nhé, e cũng ko muốn đi xa vậy đâu!

Em: ừ vậy thôi hen, mình lên giường nằm chơi chút cho e tỉnh rượu rồi a đưa e về hen!

Em nói thật các thím, nằm chơi mà tim e nó cứ như trào ra lồng ngực ấy, mùi thơm thoang thoảng, chắc là X mới tắm xong, đã vậy cái áo ngực e ném ra từ hồi nào, h chỉ còn cái váy xanh dương thôi.

Em: à e cái phong bì viết tên e á, e biết là cái gì ko?

X: hì, biết nhưng mà muốn a nói thử xem đúng ko?

Em: ừ voucher đi spa của ks abc á!

X: trời, chi mà mua ở đó, biết là voucher đi spa nhưng ko nghĩ là a mua ở đó, chi cho tốn tiền? nhưng mà cảm ơn a nhiều lắm, vì đã làm những điều mà chưa ai làm cho e cả.

Em:...

X: E đã tính hôm nay lên để xin lỗi a, nhưng mà với những điều a làm, thật sự e ko biết phải làm sao... e không biết mình phải làm gì lúc này.

Em ko đợi nói hết câu lại chụp X hôn tiếp, X cũng hưởng ứng vì biết bây h có nói gì thì chỉ toàn là nói bậy bạ thôi chứ bối rối lắm rồi! Nhưng e cũng biết giữ nên chỉ hôn thôi.

X: sao lúc nãy a dừng lại, nếu e nói a cứ tiếp tục, a có làm ko?

Em: A đã nói rồi, chỉ là a ko kiềm chế đc con thú trong phần người của a nên mới vậy, e cũng đừng làm cho nó lồng lộn lên nữa, cơ mà chắc a cũng ko làm ẩu đâu, a muốn khi nào e tự nguyện cơ.

X: e ko hiểu vì sao a lại hiểu e đến như vậy, thật sự lúc nãy e cũng muốn nhưng ngại lắm, nói thật ra khi a dừng làm e bất ngờ xen lẫn giữa hụt hẫng và hân hoan. Hụt hẫng vì cảm xúc và hân hoan vì đã kiềm chế đc mình!

Em: ko sao đâu e! mọi thứ khi nào tới thì sẽ tới. Con người mà ai ko có cảm xúc( nói tới câu này, bây h ngồi type e lại buồn, buồn lắm, haiz hay cho câu CON NGƯỜI AI KHÔNG CÓ CẢM XÚC

Sau 1 hồi nói chuyện về gđ, cuộc sống, nhiều thứ, e cũng hiểu X hơn, Gđ cô ấy thật sự ko hạnh phúc như những gì bên ngoài mọi ng biết, và có 1 câu chuyện về 1 ng đàn ông khác, ko phải chồng cô ấy, mà tất cả cảm xúc đó đi với e đến tận lúc này, ngồi type cho mấy thím đấy! E sẽ nói về những cảm xúc và ng đàn ông đó ở vài chap sau, các thím sẽ hiểu e yêu ng con gái này là hạnh phúc hay bất hạnh! Rất tiếc là e đã yêu quá rồi, haizzzzzzzz

À lát sau cậu có gọi về bảo, tao với cô mày sắp về rồi, coi thu xếp đi, để đó cô mày dọn giùm cho, e với X đi xe của X về, tại vì e ko có xe, 2 a e đi chung 1 xe, mà nhà của cậu và nhà e khá xa nhau với cả a của e lấy xe đi chơi rồi!

Gần nhà e có quán trà sữa nên X rủ vào uống luôn, uống 1 hồi mới để ý X nhìn e hoài à.

X: trời h mới để ý, nhìn a ra dáng đàn ông và đẹp trai đó!

Em: đùa, a thế này mà ko ra dáng đàn ông sao đc, lăn lộn khắp nơi trên cái đất này để kiếm sống mà e.

X: lại tự hào về cái lịch sử không đẹp của mình mới ghê.

Em: đẹp chứ sao lại ko, thử đứa nào vỗ ngực xưng tên hơn a, thử xem nào, hehe!

X hứ rồi lấy tay vuốt những lọn tóc mái của e ngc lên, hít sao mà yêu thế. Bà chủ quán mới nói, 2 đứa bây mới cưới hay sao mà tình cảm nồng nàn vậy!

Em: chưa cưới nhưng chắc cũng sắp rồi cô

X:...

Cô: hèn gì thấy yêu thế mà. chẹp

Nói chút rồi tính tiền chứ cũng 9h30 rồi, X phải về với GĐ nữa! haiz... kết thúc bữa đầu đi chơi như đã hẹn với các thím nhé

Kết thúc bữa đi chơi đầu tiên, nói thật ra thì e cũng rất là tiếc nuối vì gì thế các thím cũng biết rồi. Bỗng âm thanh của cái đt vang lên.

X: ngủ chưa hotboy?

Em: trời được làm hotboy luôn, cơ mà lưu tên a là gì trong máy thế my babydoll

X: trời sao lại babydoll, lưu tên e đó hả, e lưu a là hotboy ấy.

Em: ừ a lưu e là babydoll, ăn uống gì thêm ko, hồi nãy e ăn có tí salad với khoai tây, hôm nào a mua cá phi lê về làm cá nướng kiểu thái cho ăn.

X: ngon dữ dị ta, biết nấu nhiều món vậy? E chỉ ăn đc cá + hải sản thôi chứ thịt ko ăn đc a cũng hiểu mà.

Em: ừ a biết, cơ mà ko ăn thịt cũng tốt e à, cơ mà " đại ca" với "bé" ngủ rồi à?

X: à ko, 2 ng ở 2 phòng, e ngủ với bé...

Em: thôi e ngủ sơm đi, thức khuya ko tốt đâu, G9!

X: ừ thôi e ngủ đây -( sau này e mới biết X ko ngủ sớm đc, phần vì thói quen, phần vì có 1 thằng quái vật đêm nào cũng nt,gọi điện quấy rối mỗi khi nó say)

Em thì thích con nít, nói thẳng luôn nhà có 2 đứa cháu, 1 trai bên ngoại với 1 gái bên nội mà mỗi lần e về là tụi nó chạy đi núp hết! e thuộc dạng khó chịu với con nít lắm, chẳng hiểu sao, bởi vậy nên mới bị bắt phải cho bọn nó ăn, nó chỉ sợ có mình e, e mà cho ăn thì  !

Sáng hôm sau.

Em: buổi sáng tốt lành đến bên bờ giường của ng con gái tôi yêu nhé.

X: e đang cho bé ăn sáng, a dậy trễ rồi lại còn chúc.

Em: ơ ai bảo, hôm qua có ngủ sớm đc đâu, toàn nhớ về e, e cứ bắt a phải nhớ cái hình ảnh của e miết thôi, ng đâu ác thật.

X: trời, e có làm gì đâu, thôi dậy đánh răng rồi ăn sáng đi ông tướng.

Em: à cậu L( ông cậu thần thánh ấy) bảo là e rãnh set up buổi cà phê với cậu sáng thứ chủ nhật này nhé.

X: sặc, thôi ko đc đâu.

Em: cậu biết hết về e rồi, cậu giúp a đó, hôm qua là nhà của cậu mà !

X: trời a nói gì?

Em: thì những gì a biết, mà e yên tâm, cậu tâm lí lắm, chủ nhật e sẽ biết.

X: thôi e ko đùa đâu, ăn sáng rồi e qua đón, 8h30 rồi

Em: cậu hẹn 9h lận mà cứ bình tĩnh, 15 phút nữa xong.

Tắm rửa, lăn cánh, thơm tho, e bốc máy điện thì thấy tn, e đứng dưới lầu rồi, ối sao mà linh thế ko biết, ( về sau cứ hễ e chuẩn bị nt thì thấy tn của ẻm tới trc rồi, chẳng hiểu sao linh thế). Cha hôm nay mặc cái váy màu trắng, đeo kính đội cái nón sơn trông xink thế ko biết, e cầm tài chạy vèo lên quán NK

X: a này, ăn sáng chưa đó?

Em: ờ a chưa ăn, có gì ăn trưa luôn.

X: biết mà, có mua cho a cái hamburger chỗ trà sữa hôm qua nè.

Hít cảm động muốn khóc các thím ạ, tới nơi thấy cậu, cô, a2 với lại ng yêu a2 ngồi trc rồi. nói chung qua các thủ tục này nọ rồi 2 đứa cũng ngồi vào bàn. E thì ít nói nhưng cậu L thì các bác cũng hiểu rồi.

Cậu: à cậu là cậu L con là X đúng không?

X: dạ con cũng có nghe ảnh kể về cậu nhiều.

Cậu: ừ cứ bt đi con, xem mọi người như trong nhà, đừng ngại.

blabla e chẳng nhớ lắm chỉ nhớ loáng thoáng là có nói về mấy vụ đi công tác miền tây của X rồi cô M( vợ cậu) thấy thích đòi đi,...

Rồi trưa cũng tới, cậu rủ về nhà cậu nấu cơm ăn, X thấy ngại ngại e mới bảo:

Em: ngại gì, hôm qua cũng đi rồi đấy thôi.

X: (nói nhỏ- nhìn e khó hiểu) nhưng mà...

Em: thôi đi cho vui

Xong 3 cặp kéo nhau về nhà cậu nấu nướng ăn uống, ăn xong mỗi cặp 1 phòng đi ngủ. E thì xem phim biệt đội hành động 2, X ko thích xem mấy phim đó nên nằm ôm e ngủ luôn, e ghét đè ra hun thì:

X: nhà cậu đấy, ngại lắm.

Em: ờ để ra chốt cửa đã.

X: chốt làm gì, tính làm gì à?

Em:

X: thôi hôm khác e bù cho, bây h từ từ hen.

Em:

cái rồi e tắt tivi, 2 đứa nằm ôm nhau ngủ thôi.

Khoảng 4h30 X về còn đi đón bé, thế là từ đó tới tối chỉ còn nt thôi.

E viết ko hay bởi vì đây toàn là những gì e nhớ mang máng thôi các bác ạ. à cháp sau e sẽ review e thoát kiếp trai tơ thế nào nhé, bựa lắm...

Hồi đó khi quen X e cũng đang quen 1 ng tên T, bắt đầu đến kết thúc với T có lẽ là 1 giai thoại mà trong đó e là con " quái vật" ác độc, đầy lòng thú dữ, ( các thím cứ bảo e là lòng lang dạ sói đi)- nếu các thím muốn nghe về mối tình đầu này e sẽ kể, mà thôi kể bà nó cho rồi.

Ngày xưa khi còn học cấp 3, e là 1 thằng dư hơi nên cũng lên được cái chức đội phó đội kỉ luật của trường, thời đó còn chơi bóng rổ, bóng chuyền với Gym nên cũng gọi là có chút nhan sắc.

Time đó là khoảng cuối năm lớp 10, E thì dạng thanh niên lành mạnh thiểu chút nghiêm túc nên cứ thấy mấy cô, mấy chị mặc áo nội y màu, quần dưới rốn, ... nhiều cơ mà e chỉ bắt nội y màu thôi( e mặc quần thì sát con mẹ nó "rừng dưới" nhưng mình là đội kỉ luật ai dám bắt). E gặp T khi bắt T mặc áo sơ mi trắng mỏng nhưng áo lót trong màu đen, xinh lắm đấy.

Em: bạn ơi, mặc áo sai nội quy cho mình xin cái tên với lớp với.

T: Biến mày, tao ko thích đấy( miệng lẩm bẩm- cơ mà e nghe đc)

Em: hài thì cứ nói tên lớp rồi e biến chứ gì đâu mà( tại T hay mặc áo khoác nên ko thấy bảng tên)

T: lớp abc, tên T, đc chưa, hay muốn xé áo khoác ra rồi nhìn cho rõ.

Em: thôi xé ra lại nhìn thêm tí nội y cho chết à?

Lúc này T đỏ mặt đi luôn, ko quên rủa e vài câu. Bẵng đi 1 time, thì e biết trg có cái diễn đàn, cũng lên rồi làm quen, rồi nói chuyện, bắt gặp cái nick quên bà nó nick gì rồi,xin nick yh ra chát rồi vào nhảy Audition, nói thật là e cũng pro 8k, sau vài ngày thì 2 đứa cưới nhau. Sau time làm quen mới biết là T

Em: T biết mình là ai ko, đảm bảo T biết chắc nhưng ko nhwos thôi

T: tại mình ko biết đằng ấy thế nào.

Em: mình là thằng bắt T mặc nội i màu í.

T: trời, T chúa ghét mấy thằng đó, mà cậu là thằng nào đừng nói là thằng đội phó nhé...

Em: ờ mình đó.

T: trời............. tui chúa ghét ông.

Em: lỡ wedding rồi ghét gì, tại T ko hiểu nỗi khổ của mình( khóc lóc năn nỉ ỉ ơi 1 hồi T cũng xui) e mới rủ T đi tô tượng  (nghĩ lại hồi đó... haiz, sao mà mình con nít thế)

Nói chung là 2 đứa làm quen rồi nt, rồi đi chơi lòng vòng! hồi đó toàn đi xe đạp. đến noel, e quyết định làm 1 món quà thật hoành tráng. - từ nhỏ e đã thuộc dạng người lãng mạn, e bị nhiễm của cậu L vì toàn cậu lo chứ ba mẹ cũng ít lo lắm- e tự thiết kế 1 ngôi nhà bằng thủy tinh. E xin cậu miếng kính thủy tinh đục màu nâu ấy với miếng thủy tinh bt. Đi lên nhờ mấy ông cắt gương cắt giùm, rồi về lấy silion dàn chúng lại với nhau theo kiểu nhà lắp ghép ấy, e dùng bông gòn làm tuyết phủ lên nóc nhà và mảnh sân cũng bằng thủy tinh nốt, mua mấy cái icon nhỏ của ông già noel rồi cây thông rồi mua đèn led về lắm vào, blabla kim tuyến....( mà chắc bây h tuy chia tay T vẫn còn giữ á)

Em mua cái axit ăn gương hình như là HF hay gì áy quên rồi, cố gắng nặng ra chữ A Y E mà nó xấu vãi rồi rắt kim tuyến lên dán silicon lại. hít ko có hình cho mấy bác xem.

Thế là đêm đó e được tặng 1 nụ hôn đầy phấn khích nhe..... ối sao mà yêu thế cái Firstkiss. Rồi cứ mỗi dịp lễ e lại làm những món quà handmade cực yêu cho T.

Sau này e thi rớt ĐH SG phải ở nhà học ĐH gần nhà,( nhờ vậy mới quen đc X), e với T yêu xa, T học SG, Time này nhà T sóng gió nổi lên trùng trùng lớp lớp, sóng thần còn thua nữa!

ở cái tuổi 18, e quyết định đi làm( trc đó e cũng làm phụ banh bóng, tỉ số, số đề cho ông chú gần nhà từ năm 12 à nhưng tháng đc có 2tr5), phần vì trả nợ cho GĐ, phần vì giúp thêm kinh phí cho T học SG, chứ chẳng suy nghĩ gì cho mình. cứ thế đc 1 năm khi e vào năm 2. Khoảng đầu năm 2, e cảm thấy mệt mỏi với cái gọi là Yêu xa, hồi trc mình mạnh miệng mình nói sẽ vượt qua mà sao thấy chán nản quá, T thì yêu e lắm, e có chuyện gì thì T chạy về nt liền, nghĩ tội lắm, nhưng có lẽ tình yêu e dành cho T chỉ còn là cảm xúc của 1 ng con trai khi có 1 ng con gái thương yêu chăm sóc thôi. Em là 1 thằng khốn nạn các thím nhỉ.

Time đó lục đục nhiều lắm, T cứ bỏ học về với e hoài, e cảm thấy giống như bị gò bó, bị thế nào e cũng ko biết nữa.

Time đó lục đục nhiều lắm, T cứ bỏ học về với e hoài, e cảm thấy giống như bị gò bó, bị thế nào e cũng ko biết nữa

Rồi cái ngày e gặp X, thật sự mà nói tất cả những cảm xúc với T e ko còn nữa. E quyết định chia tay, e nt cho

Em: mình chia tay nhé, a không còn tình cảm gì nữa cả, hóa đá với tình yêu của e giành cho a rồi, a thật sự xin lỗi em.

T: a nói cái gì vậy?

Em: e bình tĩnh đi, nhưng a vẫn mong e sẽ chấp nhận những gì a đã làm cho e và cả sau này a vẫn sẽ tiếp tục ( nhu phần trên e nói giúp T về cái kinh phí ấy)

Không thấy T trả lời, ko thấy gì cả... Lúc này e đã vui vẻ bên X rồi, time này X đi công tác ở Huế...

Đúng 7h12 phút đêm hôm đó 1 cuộc gọi của T làm e bất giác sợ hãi.

T: e đang đứng trc nhà a, làm ơn mở cửa cho e( lúc này giọng yếu lắm, khóc ko thôi)

Ra mở cửa và thấy 1 ng con gái nc mắt lưng tròng, gục xuống tay e, cứ thế T cứ khóc, nhưng ko hiểu sao e ko ôm T vào lòng chỉ diều e ấy vào nhà,( trc h T chưa vào nhà e). Gọi điện ngay cho mẹ bảo mẹ về gấp, xong e lại lấy khăn giấy cho T.

T:( vừa khóc vừa nói trong ấm ức)- sao a bỏ e, tại sao, tại sao, e làm gì sai, e ...

Em: e ko làm gì sai cả, là a sai, a đã lỡ yêu 1 ng con gái khác, a đã QHTD rồi, a ko còn xứng đáng với e nữa( hồi trc T hứa giữ cho e, rồi 2 đứa nghĩ tới chuyện hôn nhân, viễn cảnh đẹp,... T bảo e sẽ chia tay a nếu biết a QHTD với ng khác, ghê tởm)

T: cái gì, a nói cái gì( khóc to hơn nữa), a trả lại Tr mà e biết cho e đi, sao a quên hết lời hứa, sao a nỡ làm vậy, e làm gì sai, e làm gì sai hả a, đừng mà a, đừng nói những điều đó nữa, e ko muốn nghe, đừng a ơi

Những lời nói, nc mắt, tiếng khóc như xé nát trái tim e, h ngồi type mà e lại khóc.

Em: a xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi e à, hãy rời bỏ a đi, hãy tìm tới 1 nơi nào đó mà nó tốt hơn, a ko thể lo cho e đc đâu. 1 thằng nhà nghèo, 1 thàng ko làm đc gì, lương ba cọc ba đồng, ko thể lo cho e đc, sau này e sẽ hiểu vì sao và... sau này e sẽ hiểu, e sẽ cảm ơn a vì hôm nay a chia tay e.

T: không... đưn.g... m...à... đừng n...ói ... vậ..y nư...ã mà, e xin lỗi a, e xin lỗi, e xin lỗi đã làm a buồn, quay về với e đi, e xin... a...nh đừng bỏ e mà.

Em:kết thúc rồi, a mới là ng phải xin lỗi e à-lúc này e cũng khóc rồi.

T: a đừng khóc... a khóc ko đẹp đâu, e.. x..in ..a ..nh quay lại với e đi. a muốn làm gì e cũng đc, a muốn làm gì e cũng cho, xin a, QHTD với e cũng đc đừng như vậy mà,... e thứ tha hết, e bỏ qua hết, mình làm lại a nhé...

Lúc này thì mẹ về...

Lúc này thì mẹ về... mẹ đứng ngoài nghe hết rồi,

Mẹ: thôi con, mình là con gái mà phận đàn bà tại sao lại phải yêu cái thằng đàn ông ko ra gì như nó.

T cứ khóc, khóc mãi: con yêu ảnh, trả lại cho con, trả lại cho con hình ảnh của ảnh ngày nào đi, con ko muốn, con ko muốn.

Mẹ: tại sao con lại phải yêu nó đến như vậy con đừng khóc nữa, lại đây với cô đàn ông mà mấy thằng đàng hoàng đâu con.

T gào to lên khóc to hơn, e chỉ biết nín lặng, T lại khóc. Lúc đó là 9h30, e phải đi làm.

Em: thôi tối nay e ngủ với mẹ nhé, a ko yên tâm khi đưa e ra nn vào đêm nay. À mẹ, chăm T giùm con, con cảm ơn mẹ nhiều.

Nói rồi e toan lấy bóp với đt đi làm, T ôm chặt lấy chân e.

T: a đừng đi mà, ở lại với e đêm nay thôi, a đừng đi mà, đừng rời bỏ e mà.

Em cuối xuống hôn lên tóc T và nói:

Em: ko sao e à, sáng mai a lại về.

T: a nghỉ làm đi, e ko còn muốn a đi làm nữa, a đi làm a khác quá, a thay đổi hoàn toàn rồi.

Em: biết sao đc, cơm áo, gạo tiền mà e.

Mẹ: thôi con để T nó đi làm, con ngủ với cô

Em đi làm mà trong lòng nặng trĩu, làm việc chẳng đâu vào đâu, cả đêm.

Tiếng nt vang lên, nhìn lại là tin nhắn của X:

X: sao cả tối ko nt cho e hả hotboy?

Em: ừ a đang bận, có việc với cty chút, e ngủ ngon nhé.

X: ừ thôi a làm việc đi. e ngủ mai còn phải làm.

Em: ngủ ngon my babydoll.

Nt tới đây tự nhiên e lại khóc, lại lần mò trong bóng tối mà mình tạo ra, e cứ khóc, nhưng không gào lên đc, chỉ có nc mắt trào ra, nó cứ trào ra mãi, e muốn ngừng nhưng sao lại suy nghĩ về T, suy nghĩ về ng con gái ng nhỏ con, tóc dài, đeo cặp kính giống e, sao mình lại khốn nạn thế? sao mình lại tệ hại thế. Ông trời ơi, con là 1 con quái vật, con là 1 thằng tồi tệ hại!

Rồi trời cũng sáng, về nhà mẹ nói T nó ko ngủ, cả đêm cứ nhìn đồng hồ rồi đếm, rồi lại khóc. e thật ko biết phải làm sao.

Em: thôi a chở e đi n2 chứ ở nhà a ko tiện.

T: dạ- rồi vội với tay nắm áo e, cứ sợ như e đi bỏ T lại vậy.

Lên xe T ôm e chặc cứng. tới nơi dở hành lí ra, rồi lấy phòng, T ko cho e về, bảo e ở lại nếu ko e sẽ ko bao h thấy T lần thứ 2 nữa. rồi 2 ngày T ở n2, e ko đi làm thì lại ở chung với T, e cứ bắt T về SG nhưng T ko chịu, sau 2 ngày t mới xui xui, có những cái nữa nhưng e ko kể ra, vì nó đau lắm các thím ạk

về SG 2 hôm, T lại chạy về!

Lần này e lại đưa lên n2 đó, T bảo

T: e muốn à là ng đầu tiên của e, e sẽ chia tay nhưng e muốn a làm điều đó cho e!( 3 năm 7 tháng 12 ngày) e đã ko cho a đc điều đó, e muốn điều đó vào hôm nay, e đòi hỏi có quá đáng ko?

Trc đó Chuyện của T cậu L cũng biết,

Câụ: mày đã phũ thì phải phũ luôn, như cậu đoán trc điều gì sẽ xảy ra, rít điều thuốc cậu lại tiếp đừng có lở dở lương ương rồi làm tình làm tội con gái nhà người ta, đã giữ cho nó thì phải giữ, chứ mày mà lỡ có làm gì thì suốt đời mày sẽ ân hận rồi mày cũng cưới nó, tao biết tính mày, với con gái khi chia tay, nó thủ đoạn lắm đó.

Tự nhiên bây h mọi chuyện cậu vẽ ra đang sừng sững trc mặt, e liền nói

Em: e gài a đó à, e ko hiểu tính a hay sao mà bây h e lại làm vậy? ko bao h đâu e

T: sao a tàn nhân với e như vậy, tại sao điều mong mỏi cuối cùng của e mà a lại ko cho? a, sao con ng a độc ác vậy? a khác quá.

Em: đừng có ủy mị nữa, mạnh mẽ lên a xem, e như vậy bảo sao a ko buông tay e, sống sao cho đúng, đừng vì 1 thằng như a mà khóc hoài như vậy.

T: a đừng nói như vậy mà tim e đau lắm( khóc to hơn nữa)- đau nhưng ngàn mũi kim đâm vậy, a thật sự là 1 kẻ độc ác, e xin a đừng nói những điều đó nữa, e xin a mà, e lạy a.

Nói rồi T quỳ xuống, trc sự ngỡ ngàng của e, e im lặng.

T: điều ước nhỏ nhoi có lẽ ko thể xảy ra rồi, e cảm ơn a, cảm ơn những gì a làm cho e, a đừng làm bất kì điều gì cho e nữa, kể cả mọi thứ,

Em: mình chia tay, a vẫn mong mình là những ng bạn, hết tình còn nghĩa, a ko muốn làm điều gì để phải hối hận e à.

T: im đi, đồ tồi, đồ ác quỷ, tôi sẽ tìm ra ng đàn bà đó. a chờ đấy.

Em như biết T đã hóa điên: e bình tĩnh đi, a đã ko còn yêu e, sao e lại nhưu vậy.

Bla bla, tối hôm đó e ngủ với T, ôm T vào lòng mà nc mắt lưng tròng, tay e ướt từ khi nào rồi,( ko có 18+ nhé)

Sáng hôm sau e đưa T lên xe

T:e xin a, đừng làm điều gì cho e nữa cả, e ko đủ can đảm để nhận nó.

Em : đc rồi sẽ như e muốn.

Nhìn xe lăn bánh mà lòng e bỗng đau đớn, T ơi, suốt cuộc đời này, thằng tồi nãy sẽ mãi nhớ về e, đặt e đâu đó trong trái tim tồi tàn này. Mong e hiểu cho nếu chúng ta đến với nhau thì cả a lẫn e sau này cũng sẽ đau khổ thôi. Hãy đi tìm cho mình 1 tình yêu chân chính, a biêt những khổ đau này sẽ làm e lớn lên, e sẽ đc ông trời ban cho 1 ng yêu e hơn a, lo đc cho e hơn a. XIN LỖI EM. cuộc đời có nhân có quả, a biết a sẽ phải hứng chịu những điều a đã làm.

Và nó đã báo ứng trong cái tình yêu e giành cho X.


Đọc tiếp: Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com