Đọc truyện

Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 2


Chap 6: Bất ngờ

Em lại tiếp tục đây các thím. Thấy các thím kêu la dữ quá, cơ mà thấy vui.

Sau khi đã dày công nghiên cứu thì hôm sau đi làm, em đã thưa chuyện với cô chủ.

- Cô ơi! Con có chuyện muốn nói với cô. Hôm qua anh Đức cài lại máy, làm mình không tính tiền các máy đang chơi được. Con nghĩ nếu anh Đức cài lại cái SQL là xong thôi chứ làm gì phải cài lại.

- Con nói tiếp đi!

- Con thấy hôm qua cô cho anh ấy 100k để sửa máy, con cũng có thể làm được và làm hơn cả anh ấy nữa, con làm cho cô là con muốn làm lâu dài, nếu cô cho phép, con xin thay anh Đức làm kỹ thuật viên ở đây, con sẽ bảo đảm hoạt động tốt cho các máy.

Giờ nghĩ lại thấy hồi đó vẫn liều, dám bạo gan hất cẳng ông anh kia ra.  Cơ mà tre già cỗi thì măng ngoi lên mọc, lần bạo gan đó cô chủ là Accept cho e, và kể từ ấy, đó là lần cuối em gặp anh Đức Vi-Rút  Em thì được cô chủ yêu quý vô cùng, năm đó em là sinh viên năm thứ nhất!

Mỗi tháng em được cô chủ tăng thêm lương trực tiệm là 900k cộng với lương bảo trì là 2tr nữa là 2tr9, máy móc hư hao gì em lo hết, thầu luôn dàn máy. Đêm đó em về mà không tài nào ngủ được, sướng, sướng lắm các thím ạ.  Làm được khoảng 2 tháng thì em tiếp tục gặp bất ngờ lớn nữa, có thể nói là "chưa từng có" từ hồi cha sanh mẹ đẻ em ra


Chap 7: Động lực đi làm mỗi ngày - Giấc mơ thoát khỏi kiếp F.A

Làm được khoảng 2 tháng thì em đã rất quen việc, cộng thêm lương lậu kha khá nên em rất là có động lực đi làm. Các thím tưởng tượng, đi làm thêm nhàn hạ, cuối tháng lãnh cả 3tr thì động lực thôi thúc các thím chăm chỉ đến cỡ nào.  Vâng, tuy nhiên ở đời núi cao còn có núi cao hơn, niềm vui này còn có niềm vui khác. Hôm ấy, tầm 7h tối, em đang ngồi thở sau khi nấu mì và làm trà đá cho khách mới vào thì....1 em gái...à không một bạn gái bước vào với nụ cười tươi như...như này  nhìn em.  Em bị cuốn hút ngay vào nụ cười đó, nhanh như sóc em chỉ ngay máy cho em ấy ngồi gần em, cơ mà do hàng ghế đầu gần máy chủ có mấy thằng bắn đột kích đang ngồi rồi nên em để cho em ấy ngồi ghế số 6...à không số 9  Để ý em ấy thì không thấy chơi face, chỉ lên mail đọc mấy cái thư của lão phó hiệu trưởng gửi...sốt cả ruột, em nôn nóng tìm info của em ấy  Cơ mà người tốt gặp lành các thím ợ, sau khi đọc xong mớ thư đó thì em ấy lên yahoo...yep yep...cơ hội đây rồi, em tận dụng tối đa cái máy chủ, thím nào chơi ở tiệm net thì biết là máy chủ có thể xem được hết ứng dụng + màn hình của máy con, thế nên em đã dùng nó để xem trộm nick yahoo của em ấy và add vào.  Thân phận F.A đã bao mùa mưa nắng, đêm nay em nhất quyết đánh cắp bằng được nụ cười và ánh mắt ấy...Nghĩ là làm, em pm ngay:

- Hi, chào bạn!

-???

- Mình làm quen nhé, mình là 1 người bạn không quen.

- ??? Ai vậy?

....

Em cũng chả nhớ em chém cái gì, nhưng sẵn đây em chia sẽ kinh nghiệm với các thím, con gái mà dạng hiền lành, nhìn tri thức, xinh và hơi kiêu, nhìn có vẻ theo phong cách truyền thống ( không ăn mặc hở hang khi ra đường hay ra tiệm net nhé ) thì các thím phải tỏ ra thật hiền lành và ăn nói từ tốn, phải chứng minh được mình là người có học, lịch sự đàng hoàng. Và em đã làm được điều đó, cơ mà dùng đủ các biện pháp thì vẫn không xin được số điện thoại  chỉ có cái nick yahoo và lời hứa sẽ nói chuyện tiếp với em.

Ấy nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng không chịu gọi em bằng anh đâu, toàn là bạn với tớ thôi. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, động dẫu có sâu thì cũng có cây dài. Em bắt đầu lên chiến dịch thoát khỏi kiếp F.A...

.............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

..........

Chap 8: Chiến dịch mang số 15

Em đã quay lại và tiếp tục hầu các thím. Như chap trước em đã nói, em gái này xinh nhưng có vẻ kiêu lắm, kiêu cái kiểu kiêu kỳ của con gái chứ không phải loại chảnh cờ-hó nha mấy thím. Sau hôm đấy thì hôm nào em đi làm gái cũng ra tiệm net chơi, chơi không lâu đâu tầm 1 hoặc cùng lắm 2 tiếng thôi, gái lên nói chuyện qua yahoo với em các thím ạ.  Rồi thì em chém ác lắm, nào là anh đó giờ chưa quen ai nhưng nụ cười của em thật sự làm anh thấy ngợp  Rồi thì bàn chuyện học hành, bàn chuyện quốc gia biển đảo bla...bla  Em còn nhớ rõ cái ngày em gặp gái là ngày 1/1. Từ đêm gặp gái em đem lòng yêu thầm, ngày nhớ đêm mong khuya len lỏi luôn vào giấc mộng. Tâm hồn em khi ấy trong sáng lắm, em éo biết Voz là cái gì đâu, nên hành xử theo diễn biến tâm lý của em ấy thôi.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ học được trên in tợt nét và hóng hớt của các cao nhân chuyên chém gió trong lớp, em đã xin được số của em ấy.  Cơ mà lại chia sẽ kinh nghiệm của em một phát nữa, gái dạng như gái của em thì các thím nhắn tin hay gọi điện ít thôi, vừa phải thôi, dục tốc là bất đạt.  Em thì chỉ nhắn chúc ngủ ngon và lâu lâu thì nhắn chúc buổi sáng, gái thì có lúc trả lời lại có lúc không. Một điều cấm kỵ là các thím đừng cứ như ruồi thấy mắm tôm, cứ bu lại thì gái nó cho rằng mình cao giá, nó chảnh đấy các thím ạ.  Phải làm sao cho nó cứ phải thiêu thiếu mà không thể quên. Đó là cả 1 nghệ thuật

Rồi thì công việc của em vẫn diễn ra tốt đẹp, em vẫn cứ nói chuyện với gái mỗi lần em đi làm...nói thật giờ em éo có nhớ em nói gì đâu, chỉ biết sau 15 ngày là gái đã chấp nhận làm gấu trong 1 tình huống rất....gái bật đèn xanh trước cho em ạ  Trong 1 lần nói đùa trên yahoo:

- Em là người có quan niệm như thế nào trong tình yêu?

- Em là người yêu chung tình...bla...nọ kia...

- Vậy thì em chứng minh đi, anh không tin đâu

- Vậy quen em đi thì biết......gì gì đó em éo nhớ nữa...

Vâng, thế là sau 15 ngày tán tỉnh...em đã biến gái thành gấu...những tưởng có gấu thì sướng lắm,...phê lắm...cơ mà...em đã lầm..


Chap 9: Kỳ Valentine đáng quên

Khỏi phải nói em cũng biết cái thím đang chúc em hạnh phúc với tình yêu là gấu. Em cũng đã mơ đến ngôi nhà và những đứa...ôi đệt, mơ đến phòng trọ có 2 tiếng cười vang ( đang đi học mà có trẻ con nữa thì khổ  ). Gấu em là loại người theo kiểu truyền thống, khó mà dụ dỗ cho hôn hít gì được, cơ mà như em đã nói lúc đó chưa biết VOZ là cái gì nên tâm hồn em trong trắng trinh nguyên, zin như con dream thái... Gấu em lại càng không phải loại học mỏ địa chất hay loại linh tinh... Em sung sướng biết chừng nào, nhưng cũng vì cái tính đó nên mỗi lần ngồi cùng nhau chỉ có mình em là chém gió trên trời dưới bể, kể gấu nghe các loại sao trên trời...gấu chỉ biết lắng nghe, cười và lâu lâu mới hiểu. Em va vấp cuộc đời ít thôi nhưng do chơi bời với lũ bạn khốn nạn, suốt ngày kể chuyện xếp hình với lại coi cả Ozawa nên nói thẳng ra em và gấu ở thái cực khác, đứa quá hiền lành nai tơ chính hiệu, đứa lại lai cáo chín đuôi... Valentine sắp đến, em thì khi đó toàn phải chuyển buổi làm cho học thêm lớp bồi dưỡng Olympic tin học sinh viên buổi tối, gấu thì hay học buổi chiều nên em với gấu càng ít có tâm sự với nhau..Ừ rồi thì lúc đó em cũng có dính líu tới một đứa con gái khác, không tiện kể ra nhưng mà lúc đó em tự dưng cảm thấy dằn vặt lắm...Đêm hôn đó là Valentine thứ 20 trong đời em nhìn thấy các cặp tình nhân bên nhau vui..vãi, còn em thì ngồi học bồi dưỡng ở khoa với mấy thằng đựa rựa. Gấu em ở nhà không đi chơi, suốt buổi em chỉ nghĩ đến gấu...thím nào có người yêu thì biết, ở sát bên nhau mà không đưa được người yêu đi chơi thì chán đến mức nào... Rồi em đã cầm điện thoại lên rồi nhắn: " Anh xin lỗi vì đã cướp mất bầu trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại 1 bầu zời "...đại loai thế và gấu em khóc lóc  Học xong em đến gặp gấu rồi nói chuyện...gấu chỉ lặng thing không nói nên lời.

Nhưng đời thì nó không đơn giản như vậy, chia tay rồi lại quen lại, rồi lại chia tay rồi lại quay lại...cứ thế...tụi em trải qua nhiều sóng gió.....giờ em và gấu hạnh phúc các thím ạ.....để thay đổi không khí em sẽ kể về 1 chuyện khác vui hơn,


Chap 10: Trở lại với CSM và SQL

Lướt các comment của mấy thím, em rất cám ơn vì các thím đã bỏ thời gian đọc, như đã nói từ đầu đây là những kinh nghiệm của em trong quá trình trực net, các thím thích thì đọc, không thích thì back ra, không vấn đề gì.

Tiếp theo có một số thím nói em chả biết cái gì về tin học cả, ờ thì em biết gì đâu mà cứ phải xoắn cả lên nào?

SQL là cơ sở dữ liệu của CSM, CSM dùng SQL nhưng tạo hẳn 1 bản Backup ở 1 thư mục khác nằm ngoài SQL, do đó khi xóa SQL thì dữ liệu vẫn nằm ở thư mục của CSM. Chỉ cần cài lại SQL là SQL sẽ import các dữ liệu đó vào và tự làm mới lại dữ liệu. Thím nào bảo gió máy gì thì cứ thử đi thì biết, em là em đánh giá các thím ếch ngồi đáy giếng.

Trở lại với cái đêm mày mò về CSM, em đã lên 1 ý tưởng táo bạo và bá đạo, tại sao không viết 1 cái web PHP biến nó thành 1 công cụ như Query nhỉ?


Đọc tiếp: Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane