Đọc truyện

Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 1


Chap 1: Công việc không đến dễ dàng

Thời đó em mới là sinh viên năm nhất, gia đình không khó khăn gì nhưng với bản tính ham học hỏi và suy nghĩ muốn dạn dày kinh nghiệm trong cuộc sống nên em đã đạp xe khắp nơi để tìm việc làm. Hồi đó em bị cám dỗ nhiều lắm, mấy anh Hưng Thời Đại, bán hàng đa cấp dụ dỗ suốt, cũng may em còn tỉnh táo chưa dây vào, nhưng đó đã là 1 chuyện khác không kể ở đây. Sau mấy ngày rong ruổi em chỉ thấy người ta tuyển người bán quán cafe, làm bảo vệ... lương tầm 800k đến 1tr. Ngẫm nghĩ thấy người thì thấp bé, sức khỏe cũng không bằng ai, làm mấy việc đó chắc không trụ nổi bao lâu nên em quyết định cứ chờ đợi rồi cơ hội sẽ đến. Thông qua 1 số website rao vặt em mới tình cờ nhìn thấy có người tuyển nhân viên trực net, em nghĩ mình học IT, nên việc này chắc là phù hợp.  Đến địa chỉ như đăng trên mạng, thì đó là 1 quán net khá lớn ( 60 máy ), phòng máy lạnh, có 4 cái máy photocopy, máy in máy scan đủ thể loại ( lúc đó em chưa biết gì đâu, nhìn nhiều máy móc cũng khoái ). Xong rồi cũng mạnh dạn vào trình bày là xin làm, người ta nói công việc chủ yếu là phụ photo tài liệu, giáo trình, nhiều lắm, còn máy tính chơi game thì có khách vào thì mang nước, mang khăn lạnh ra, rồi kêu lớn để ông chủ ngồi ở máy chủ mở máy, có ai cần hỗ trợ Word hay Excel thì giúp, lương 800k/tháng, làm 5 tiếng, tùy chọn ca sáng, trưa hoặc tối.  Với 1 thằng ở tỉnh lẻ lên thành phố học, em vui vẻ accept ngay và luôn, công việc bắt đầu từ ngày hôm sau.


Chap 2: 5 ngày thử việc đầu tiên và bị đuổi việc

Ngày hôm sau em bắt đầu buổi làm đầu tiên, cảm giác sướng lắm các thím ạ, được chạm vào máy tính miễn phí, được học cách photo, học cách scan, học cách đóng bìa.... Không như các tiệm net khác, ở đây chủ yếu lại là photo và đóng bìa, việc của em cũng thế mà tất bật không có chút thời gian rãnh, cứ hết photo rồi in, rồi chưa kể phải sửa lỗi văn bản giúp người ta...đủ thứ, cơ mà làm thế thì tự dưng tay chân nhanh nhạy hẳn, máy móc chỉ 1 buổi là rành rọt hết mọi thứ. Buổi đầu làm được khen nhiều lắm, nhưng buổi làm thứ 5 thì...có biến. Biến từ đây, buổi thứ 5 em cũng đi làm như thường ngày nhưng giữa đường đi thì xe bể cm nó bánh, từ chỗ em bị bể bánh đến đó thì khoảng 10p nếu đạp xe, xung quanh thì lại không có chỗ nào bơm vá, em tất bật vừa dắt vừa chạy thật lẹ đến chỗ làm...báo hiệu 1 điềm xui xẻo. Đến nơi trễ 15p , nhưng không sao bà chủ chỉ kêu mau mau vào làm. Hôm đó có 1 cô giáo dạy cấp 3 ra in giáo án, em in cho bà ấy hơn 200 trang A4, thế éo nào em lại cho lệnh in nhầm máy các thím ạ, lẽ ra in qua máy in A4 thì em nhầm sang máy in A3. Mà lu bu quá, hết khách này khách khác nên em cũng éo để ý, đến khoảng 20p sau nghĩ là in xong rồi thì em mới dòm qua thì... 200 tờ giấy A3 ào ào ra tự lúc nào, giờ lỡ in rồi, ngay lúc đó thì ông chủ ra và nhìn thấy... nghe chửi. Vâng hồi ở nhà là con cưng, chỉ biết đi học rồi về nhà học tiếp, mẹ chả chửi bao giờ, thế mà giờ nghe người dưng chửi mà éo dám làm gì lại ( hồi đó hiền, chứ giờ mà thế em...chắc cũng im nghe chửi tiếp ).  Rồi thì em nhục lắm, và bấn loạn cả lên, kinh nghiệm ở đây là tính cẩn thận, khi cho lệnh in phải nhìn rõ ra lệnh cho máy in nào, nhờ vụ này mà từ đó trở đi em cẩn thận hơn nhiều. Nhưng đời thì đâu như mơ, trong lúc bấn quá thế éo nào cái cùi chỏ của em gạt vào ca trà đá để trên bàn máy tính dùng để in, nước chảy đổ hết vào cái máy in màu ( R.I.P), vâng chính xác là ông chủ hét ầm lên, em sợ xíu đái ra quần.  Vâng, và hôm đó em phải về nhà trong tình trạng éo được trả lương và cũng không dám vát mặt lại.  Kết thúc 5 ngày đầu đi trực net. Nhưng đây chỉ là kết thúc cho 1 khởi đồng mới, khởi đồng thay đổi, bước ngoặt đổi đời của em


Chap 3: Chỗ làm mới và thời cấp 3

Sau đợt đó mặc dù nỗi nhục không thể tả, cộng thêm nỗi hoảng sợ nhưng em vẫn quyết tìm chỗ làm khác, mà phải là trực net để rửa mối nhục này ( nói cho oai chứ tự làm nhục bản thân chứ ai mà to mồm ). Quá trình tìm việc thì em xin không kể, nó dài dòng và không cần thiết. Tối hôm đó, 1 hôm trời trong lành và bánh xe không xẹp, em đã đến 1 tiệm net khác. Ở chỗ này mới đích thực là tiệm net đây, có 45 máy thôi, được ngồi máy chủ tính tiền, phải giữ xe. Sau 1 hồi làm quen và trình bày ( giấu nhẹm chuyện kia nhé ) thì em được nhận vào làm ca tối. Công việc thì rõ ràng thế này: làm nước, làm mì,..nếu khách yêu cầu, mở - tính tiền - tắt máy. Một ngày có 3 ca, mỗi ca 5 tiếng, lương thì 800k/tháng. Lần đầu tiên được ngồi máy chủ thì sướng và hồi hộp lắm, sướng vì cảm giác nó oai oai, được lên mạng, chơi game thoải mái,... Xin được kể về 1 chuyện không liên quan, đó là khả năng IT của em. Biết máy tính rất muộn từ năm lớp 9, cấp 1 đến lớp 8 em học ở huyện, vùng sâu vùng xa kiếm đâu ra cái máy tính, rồi lớp 10 thi đỗ vào trường chuyên lớp toán - tin. Thật ra thì học lớp chuyên chẳng liên quan gì đến trình IT cả, học lý thuyết và code bằng pascal, chán bỏ xừ.  Cơ mà em lại hay trốn học ra quán net, chơi game ít mà học lập trình thì nhiều, em mò mẫm được đủ thứ từ lập trình web đến lập trình giải toán olympic...1 lần em mò và học về SQL, các thím nào biết làm web chắc không lạ gì SQL rồi, em lập trình PHP sử dụng cấu trúc dữ liệu PHP, học chủ yếu bên HVAonline ( web của hacker việt ạ ), và đó là khởi nguồn của tội lỗi về sau khi em làm ở quán net. Thông tin sơ qua vì đang mỏi tay, SQL là cơ sở dữ liệu của CSM ( phần mềm tính tiền net ).


Chap 4: Biến lần thứ 2

Vâng tạm gác lại chuyện em làm gì với cái CSM, mà giờ em kể về vụ suýt bị đuổi lần thứ 2. Công việc phải nói là không sướng như chơi nhưng sướng gấp mấy lần đi làm quán cafe hay làm phục vụ quán nhậu. Ngồi chơi lên face chém gió đợi khách kêu gì làm nấy, đợi nó chơi xong thì tính tiền. Do nhàn như vậy nên em mới bắt đầu sinh nông nổi, nhàn cư vi bất thiện mà. Em ngồi lục tung các chương trình cài trên máy thì thấy cái SQL, em lúc đó nghĩ thế éo nào tiệm net cài SQL làm cái :BEEP: gì.  Em nảy sinh 1 ý tưởng ngu, đó là xóa mẹ cái SQL đi cho đỡ ngứa mắt  Click...click...và...

- Alo, cô ơi, con không biết sao phần mềm tính tiền nó không khởi động lên nữa ạ.

- Sao thế?? Đó giờ bình thường mà?

- Con không biết nữa, đang dòm dòm vô màn hình tự nhiên nó tắt rụp đi ạ

- Ừ để cô gọi anh Đức qua coi...

Các thím nghĩ đi, sau khi em xóa cái SQL thì cái CSM cũng văng ra mất, em hoản hồn, éo tính tiền được cũng không mở máy cho khách được. Đang nghĩ đến cảnh bị chửi như ngày xưa mà teo hết cả chym.


Chap 5: Anh Trẻ Trâu chicken

Em lại tiếp tục viết tiếp hầu các thím, thấy các thím động viên em cũng mát dạ.  Chắc mọi người đang thắc mắc anh Đức là ai? Và diễn biến tiếp theo thế nào? Vâng, trước lúc em đến làm thì anh Đức là kỹ thuật viên chuyên bảo trì phòng game. Các thím chắc hình dung được mấy anh học xong cao đẳng, ra trường éo có việc làm nên đi bảo trì tiệm game, hay còn gọi là cài win dạo - anh ấy là 1 người như thế.  Thế rồi anh ấy đến rất nhanh sau khi được cô chủ gọi, vừa vào ổng đã hỏi bị sao:

- Máy bị sao em? máy nào?

- Dạ, máy chủ anh, cái phần mềm tính tiền bị văng ra rồi.

- Để anh coi.

Em thì lúc đó bớt sợ rồi, vì đã có cứu tinh đến, nhưng mà lo, sợ anh này anh ấy nói là em xóa mất cái SQL thì có khi em bị đuổi vì tội phá phách  Cơ mà phải đến chục phút, em thấy anh ấy cứ ngồi vào mấy cái thư mục trên máy mà éo biết anh làm gì. Xong rồi thì em suýt cười thành tiếng khi anh ấy mở Firefox mà vào google gõ: " CSM bị lỗi đòi nhập mật khẩu ". Vâng chính xác là như thế, lúc này thì em ngờ ngợ tay nghề của lão này, thế éo nào sau 5p lục lọi nát cái gu gồ thì anh ấy gọi cho cô chủ:

- Em Đức đây, máy chủ bị Vi-rút rồi chị, con này nguy hiểm quá xóa hết dữ liệu trong máy rồi. Giờ chỉ có cách Ghost ( gót ) lại máy thôi chị.

Em nghe mà chửi thầm, Vi-rút cái :BEEP:. Sau đó anh ấy làm cái việc mà ai cũng biết là gót lại máy ( tức là dạng backup đó ạ ), thím nào đọc đến đây chưa hiểu thì gu gồ dùm em ạ

Chỉ một lúc là xong, tối đó em làm hết ca thì về nhà, không bị la, cũng không bị nói gì, vì cô chủ cứ nghĩ là do con vi rút nó gây ra.

Đêm đó về nhà em suy nghĩ thì ngộ ra chân lí, là có khi nào thằng CSM nó dùng SQL làm cơ sở dữ liệu, vậy thì chỉ cần cài lại SQL là xong rồi mà? Nghĩ là làm, em lôi con Asus nát ra làm thử và...em đã đúng. Vi rút cái NỒI...

Và đêm đó là đêm định mệnh, em đã khám phá ra 1 thứ cực kỳ hay ho, mà nhờ nó em đã đổi đời.


Đọc tiếp: Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polly po-cket