Đọc truyện

Trò chơi mất trí - Phần 10


CHAP 16 : CÂU TRẢ LỜI CỦA ELLA - GẶP NGƯỜI QUEN

" Em ... " bị lời tỏ tình của Chun làm cho Ella vừa ngạc nhiên vừa sợ

" Em nhất định phải trả lời , bởi vì em chạy không thoát đâu ... "

" Hả ? " Ella không hiểu

" Bởi vì chúng ta mặc áo tình nhân rồi ... là tình nhân rồi ... "

" Có sao ? Chúng ta ... " Ella nhìn vào người mình , mới phát hiện là không biết lúc nào , mình mặc cùng 1 kiểu T-shirt với Chun , cả 2 mặc giống nhau

[ Đây nhất định là mơ ... Mình nhất định đang nằm mơ ... Sao lại có chuyện tốt như vậy được ? ] Ella vẫn không thể tiếp nhận ...

" Chun , anh mau ngắc em 1 cái , em không thể tin đây là sự thật ... " Ella yêu cầu ...Nghe lời Ella yêu cầu , Ella cười nhẹ , cúi xuống cắn vào môi cô...

Wu Chun dáng vẻ ngơ ngẩn của Ella , Chun liền chọc cô ...

" Thế nào ? còn không tin à ? Anh có thể cắn thêm một lần nữa ... " Chun vừa nói vừa cúi đầu xuống

Ella liền tỉnh ... Dùng tay đẩy Chun ... ngăn anh cúi gần ...

" Không cần đâu ! Enough ! "

Đang ở giữa phố ... Cô không hiểu sao Chun từ lúc nào trở nên mặt dày thế...

" Hahaha .... enough ? " Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Chun , Chun nhịn không được liền chọc cô ...

" Ừ ừ ... enough... " Elle nói lại thêm lần nữa , tay vẫn đẩy Chun ra ...

Wu Chun cũng không nghĩ là mình lại tự nhiên trở thành vậy

Tất cả đều vì cô , vì tình yêu

Tình yêu làm anh thay đổi rồi .... và anh cũng thích sự thay đổi này ...

Cuộc sống của anh không còn chỉ có công việc

Bởi vì có cô , anh mới cảm thấy mình có tương lai , mỗi một việc cũng trở nên rất đáng kì vọng

" Nếu như em còn không trả lời , anh sẽ tiếp tục hôn em ... " Chun khoái chí nói...

" Hôn đi , hôn đi " Những người xung quanh bắt đầu reo hò , làm cho cô rất xấu hổ ...

" Được thôi ... em đồng ý ... " Ella muốn cho mình mình một cơ hội ...

Bất kể sau này mình có đau lòng không ít ra lúc này cả 2 có nhau . Bây giờ Ella cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc , giống như mình có cả thế giới giới vậy ... như vậy là đủ lắm rồi ...

Những người xung quanh nghe cô gái gật đầu đồng ý , kiền vỗ tay chúc mừng...

"Hay lắm ... thanh niên mà ... " Có người vỗ tay , có người huýt sáo

" Đợi đấy , sau này mình cũng cầu hôn với tiểu Ella giữa đám đông thế này ... Ha ha ha ... "

Ella nghe thấy giọng nói quen thuộc , liền nhìn lại ...

[ Trời ơi , sao lại xui xẻo vậy ? ặc ... mình sắp ngất rồi ..]

" Chạy mau ... " Ella đột nhiên kép tay Chun bỏ chạy

Những người xung quanh chả hiểu gì cả , tự nhiên lại bỏ chạy ? nữ chính tự nhiên kéo nam chính bỏ chạy ?

" Đại ca , kì lạ thật ... sao em thấy cô gái đó giống nhị tiểu thư vậy ? "

" Nhị tiểu thư nào ?

" Chính là Nhị thiểu thư nhà họ Chen đó ... "

" Thật sao ? tiểu Ella của mình ư ? Ella sao biết đỏ mặt à , càng không bei61t khóc nữa là ... "

" Nhưng nhìn rất giống ... "

" Thật à ? " Simon nhìn theo bóng cố gái đang chạy ... càng nhìn càng thấy giống ...

Anh gõ đầu vào đàn em bên cạnh

" Cái tên này , sao người không biết nói sớm ? Đó là tiểu Ella của mình sao ... vậy cái tên kia là ai? Dám tỏ tình giữa đám đông với tiểu Ella của mình ... ta phải chém chết hắn ... chém thành 9 khúc ..."

" À ... đại ca là 8 khúc ..."

" Kệ ... ta mặc kệ 8 khúc hay 9 khúc ... ta chém hắn thành 80 khúc là được rồi ... " Simon mạnh tay gõ đầu đàn em mình

" Còn không mau đuổi theo ... nhanh ... "

" Sao chúng ta phải bỏ chạy "

" Gặp người quen ... " Ella không tin được vào điều này

Sau khi Chun nói rõ lòng mình , Ella cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ... Không ngờ sau 1 phút tất cả từ thiên đàng rơi xuồng địa ngục... Cô sắp điên rồi...

Con đường tình yêuc ủa cô luôn gặp chông gai

Ella cảm thấy mình thật khổ sở , mỗi lần quen bạn trai đều thất bại , khó lắm mới gặp 1 người có tình có nghĩa tốt như Chun , nhưng phía trước lại có nhiều chướng ngại đang chờ họ ....

" Người quen ? " Chun không hiểu

" Đúng vậy ... Chính là tên Simon kwok ... " thôi rồi , Ella mãi chạy trốn quen mất mình đang bị mất trí mà

" Em nhớ lại rồi ư ?! " Chun kinh hãi

" Phải ... mau chạy ... đừng dừng lại ...." Bên cạnh Simon có rất nhiều người , chỉ sợ lần này chạy không thoát ...

" Từ bao giờ ? " Chun rất kinh ngạc , anh đang sợ mình sẽ mất đi Ella ...

Cái trò gì đây, anh vừa tỏ tình xong , sao al5i để chuyện này xảy ra ...

" Bây giờ ... không phải lúc giải thích... Chạy nhanh... " Ella đang rất vội ...

Tên này đúng là không hiểu tình trạng lúc này , bây giờ còn có tâm trạng hỏi những chuyện này...

" Em đúng nhị tiểu thư nhà họ Chen , Ella Chen ? "

" anh... anh.. anh sao lại biết?Ella dừng chân lại

" Anh sao biết thân phận của em ? Anh điều tra ? hay là ?"

"Không phải , là Jiro nói với anh , Jiro là bạn anh , bây giờ là bạn hợp tác làm ăn..." Wu Chun giải thích với Ella

" Anh biết từ khi nào ? Sao lại không nói ? " Ella cảm thấy khó xử , nghĩ rằng sẽ không ai biết chuyện này , nhưng lại bị lộ từ lâu

" Anh .. " Chun chưa nói xong , đám người Simon đã đuổi kịp ..

" Phù ... tiểu Ella .. Phù , anh tìm được em rồi ... sao em lại bỏ chạy ? Simon kwok thở dốc , đàn em của hắn bao quanh lại

Wu Chun và Ella mãi nói mà quen mất mình đang chạy trốn ...

" Thấy người là không có chuyện tốt rồi , không chạy mới lạ ... " Ella liếc Simon

" Tìm tôi làm gì ? " Ella chỉ muốn làm 1 小魚 mất trí vui vẻ mà thôi ...

" Đương nhiên là đưa em về ... Tiểu Ella .. "

" Đừng có kêu tôi là Ella nữa ... khó nghe chết được "

" vậy gọi là em yêu được không " Đúng là buồn nôn

" Không được " Chun lên tiếng

Simon nhớ lại , thì ra bên cạnh còn 1 người nữa

Thấy 2 người nắm tay anh rất tức giận ,hét lên

" Tên kia , ngươi là ai ? ai cho phéo người nắm tay vị hôn thê của ta "

" Hôn thê ? đừng có nói bậy ?" Ella không hiểu gì cả

" Ba em nói nếu tìm được em ,ồng sẽ chúng ta tìm hiểu rồi kết hôn

Ella biết Simon từ nhỏ , anh chuyên bắt nạt người nhỏ hơn , lớn lên chẳng làm gì , cứ suốt ngày dẫn theo đàn em đi quậy phá khắp nơi , người như vậy làm sao Ella thích được chứ

Nhà họ Kwok nhà một doanh nghiệp lớn , có thể đủ hắn sống sung túc cả đời , nhưng Ella xem thường những người đàn ông không cầu tiến ... Đàn ông thì phải đảm đang , có bờ vai bình vững để cho dựa dẫm chứ ...

" Tôi không muốn ! " Ella nắm tay Chun ... 2 người nhìn nhau ...

" Người tôi thích là anh ấy ... "

" Vậy sao được ?! " Simon lộ ra mặt đau buồn , nhưng trông rất giả ...

" Tiểu Ella , Anh đồi với em thập vạn tình thâm , anh yêu em yêu em nhiều lắm .... "

" Đại ca , là một vạn tình thâm .. " Đàn em bên cạnh nhắc ... lòng nghĩ [ Đại ca mình có thể so với Đạo Minh Tự trong phim thần tượng rồi ... ví dụ như ngu như nhau ... ]

" Nhất vạn tình thâm không đủ ... Ta là nhiều hơn người khác 9 lần , không được sao ? " Simon nói rồi cốc thật mạnh vào người đó

" Được... được... đại ca , ngài vui là được ... "

Ella nhìn Simon ... trong lòng đang mắng hắn [ Tên này làm cái trò quỉ gì vậy ? Bộ nhiều thì tốt sao ... ngu ngốc ... ]


CHAP 17 : ELLA BỊ BẮT VỀ NHÀ

" Tiểu Ella ,trở về đi ... anh sẽ yêu em nhiều mà... "

" Không ! " Ella mới không muốn cùng tên ngốc nghếch này tìm hiểu

" tiểu Ella .. anh hứa sẽ yêu em hơn thằng nhóc này ... Anh sẽ yêu em 10 kiếp ... " Simon thấy Ella vẫn chưa có ýe định hồi tâm chuyển ý nên nói thêm

" Nếu không 20 kiếp ... 50 kiếp ... Ai da ... được vậy ... 100 kiếp luôn ..."

[ Quả nhiên ...đồ ngôc đúng là đồ ngốc ... Hắn tưởng đang ở chợ mua cá chắc ... còn có thể trả giá .. ] Ella thầm nghĩ bụng

" Ta nghĩ ngươi thôi đi ... " Chun vốn dĩ hơi lo , nhưng sau khi nghe Simon nói chuyện , anh biết đối phương không phải là đối thủ của mình ...

“小魚 là của ta ... " Giữa đám đông mà " giành " người thì hơi ấu trĩ , lại mất thân phân ... Nhưng Chun không cảm thấy ngại ... Anh chỉ muốn giũ lại một “小魚 độc nhất vô nhị trong lòng mình ... Anh tuyệt đối không nhượng bộ ...

Anh ấy gọi mình là 小魚 ? ella đột nhiên cảm thấy tên này thật hay ... Lại rất dễ nghe ... là của riêng của cô ... Cô là “小魚 củaChun mà

" Cô ấy là của ta ... " Anh thích Ella nhiều năm rồi .. Trước kia ba Ella cũng không thích hắn , vì cảm thấy anh qua thô tục không xứng với con gái bảo bối của mình ... Nhưng sau khi Ella thất bại nhiều trong tình yêu , Ông Chen mới hiểu , chỉ có hắn mới biết yêu Ella , mới đồng ý để anh theo đuổi cô...

Đây đúng là cơ hội hiếm có , Simon Kwok đương nhiên không dễ từ bỏ rồi ...

Từ khi Ella mất tích , hắn cho nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm , ngay cả mình cũng tự đi ... Bây giờ khó lắm mới tìm được ... đương nhiên không dễ buông tay rồi ...

" Hãy dạy dỗ cho tên không biết chết này cho ta ... để hắn biết mình đắc tội với ai ... " Simon vừa nói xong , đám đàn em liền bao quanh Wu Chun

" Đánh hắn cho ta ! "

" Hứ.. ta mà sợ bọn ngươi sao ?! " Mặt Chun không hể có ********* gì là sợ cả

Ella thấy tình hình như vậy bắt đầu cảm thấy lo lắng

Bọn người Simon Kwok thật là hung ác , người đi đường tản ra , để tránh chuốc họa vào thân , Ella và Wu Chun không thể cầu cứu , bởi vì người bọn chúng quá nhiều , đếm lại thôi cũng có 10 người , không chừng còn có thêm những người khác chưa đến nữa ..

Theo suy đoán của Ella , Tuy thân thủ của Chun rất tốt , như 1 người sao đánh lại nhiều người vậy , hơn nữa trước đó anh còn bị thương , không có tính thắng cho mấy , hơn nữa Ella không muốn Chun bị thương nữa ...

" Chun , đừng đánh nữa ... Anh đừng đánh với chúng nữa ... " Ella khuyên ngăn

" Ngoan ...em đứng ra một bên , phải tự cẩn thận ... " Wu Chun tuyệt đối không để họ dẫn Ella đi ... Cả 2 người họ mới vừa nói rõ tâm ý mình , tình yêu mới vừa nảy mầm ... Hơn nữa anh sợ cô đi rồi , sẽ còn không gặp lại nữa .... Anh đương nhiên không muốn mạo hiểm rồi ... Anh nhất định bảo giữ lấy Ella ...

" Đừng mà .. " Ella

" Hãy dạy cho tên này một bài học ! Đánh hắn cho ta ! " Simon Kwok đứng 1 bên ra lệnh...

" Simon Kwok , ngươi đừng có làm bậy ! " Ella thử ngăn cản Simon

" Tôi sẽ về , nhưng hãy cho tôi một ít thời gian ... " Ella đang nôn nóng

" Không được , anh làm sao có thể mắt trưng trưng mà xem em đi với tên này chứ ! " Simon không đồng ý

Song phương đã khai chiến , hiện trường hỗn độn , Ella càng nóng lòng hơn nữa...

[ Làm sao đây ? Lần trước Chun đã vì mình mà bị thương , Wu phu nhân đã bất mãn lắm rồi ... Nếu thêm 1 lần nữa hì mình không thể bên cạnh Chun nữa rồi ?]

[ Không đúng... đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ chuyện này ? Phải ngăn cản họ mới đúng ?! ]


Lúc đó cô nghe được tiếng ngã, thì ra Chun bị một tên đánh trúng ... Thấy như vậy Ella càng sợ hơn ...

" Dừng tay , đừng đánh nữa ! " Ella nôn nóng hét lên

" Simon Kwok , tôi theo anh về là được chứ gì ... Đừng có đánh nữa ! " Ella vừa la lên , tất cả đểu dừng ta y...

"小魚 , em đừng theo hắn về ... " Mặt Chun xuất hiện sự kinh hãi ,Ella nhìn thấy vậy rất đau lòng

" Chun , để em về nhà nói rõ mọi việc ... để mọi việc xử lý xong ... Em sẽ đến tìm anh , được chứ ? " Ella nhìn anh , không muốn rời xa .. Nhưng cô không có cách lựa chọn nào tốt hơn ...

" Không được ... anh không đồng ý ! " Chun kiên quyết ******** ... làm sao để Ella đi về được chứ

" Tên này ý kiến nhiều ghê ... muốn đánh nữa hả ? "

" Đánh tiếp cho ta .. "

Vừa nghe , Ella liền chê trườc mặt Chun

" Simon Kwok , ta đã nói là theo người về ... Ngươi không được đánh nữa ... " Simon tuy không cam tâm ... Nhưng bị Ella liếc liền ngoan ngoãn nghe lời

" Vậy em theo em về .. "

" Được ... "

Mắt Ella ngấn lệ nhìn Chun , sau đó bước đi , sau đó đón chiếc tãi , ép mình ngồi lên đó

Simon Kwok liền đi theo ... tự động theo lên xe ...

" Chắn tên này lại cho ta , không cho hắn theo ! " Simon ra lệnh

" Dạ " Tuy bọn chúng đánh không lại Chun , nhưng người lại qua nhiều , muốn cản 1 người không có gì khó ...

"小魚 !小魚 .. " Chun định đuổi theo , nhưng bị ngăn lại ...

nhìn thấy Chun như vậy , Ella rất đau lòng ...

" Em sẽ về tìm anh ... nhất định ... " Ella nhìn ra cửa sổ nói , để anh yên tâm, cô rất sợ anh sẽ mặc kệ tất cả mà đuổi theo ...

Chun không thôi ... Chạy theo 1 đoạn , mới đón được chiếc Tãi khác định đuổi theo , nhưng xe của Ella đã mất bóng rồi ..

" 小魚 ... Ella .. Chen "

Cô đúng là ra đi rồi ... cô rời khỏi anh rồi ..

Hơn nữa là sau khi anh tỏ tình thành công , đúng là sau cuộc vui ... đúng là quá tàn nhẫn

Anh không thể để cô ra đi , anh muốn cô ở cạnh mình vĩnh viễn...

Wu Chun bình tĩnh trở lại , suy nghĩ ... đột nhiên nhớ đến 1 người ... anh gọi ngay cho người đó ...

" Jiro , cậu điều tra giúp mình địa chỉ nhà họ Chen .. "

" Hả ? Cậu muốn làm gì ? " Jiro bất giải

" Tìm lại thứ thuộc về mình ! "

" Sao ? " Jiro chẳng hiểu gì cả ...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.