XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Trò chơi mất trí - Phần 11


CHAP 18 :

ELLA BỊ NHỐT TRONG NHÀ - CHUN KHÔNG BIẾT NHỜ AI

Nhà họ Chen

Ông Chen sau khi tìm được con gái , tâm trạng không tốt , trái lại tệ hơn ...

Ông sao ngờ , mình tim người hơn nửa thế kỉ ... Kết quả là con gái ở gần nhà ... Vậy cũng đành ... Con gái mình lại quen Wu Chun , còn động lòng vì anh ...

Phù... Ông đúng là bị con gái ngốc mình sắp làm tức chết rồi ... Nếu như ông khôngsống lâu trăm tuổi được đều là do cô con gái cưng của mình ban cho

Những lần thất bại trước ... Ella còn chưa học ngoan ... còn chưa biết bài học ... Wu Chun là nhân vật lớn ... Anh là một nhà doanh nghiệp lớn ... Sao lại có thể thật lòng thích một nha đầu nghịch ngợm như cô được ...

Chỉ cần dùng tóc của ông thôi cũng nghĩ được .. Không phải ông xem thường con gái mình ... Nhưng có Tổng giám đốc nào bên cạnh có một đống phụ nữ bên cạnh sao ... Hơn nữa muốn sao có nấy ... Nha đầu nhà mình sao so với người khác được ?

" Ella à ... Con nghe ba nói ... Con đừng dính dáng gì đến Wu Chun nữa ...Nhà doanh nghiệp đó chỉ giỡn chơi với con thôi ... Không thể nào thật lòng yêu con ... Chỉ có Simon là thật lòng thương con thôi ... Hơn nữa... Nếu tên tiểu tử đó bắt nạt con ... hay là thay lòng ... Ba sẽ không tha cho hắn ... " Ông Chen đã nói với Ella nhiều ngày ... Chỉ mong con gái mình từ bỏ Wu Chun ... Nhưng Ella lại như hòn đá vậy nói gì cũng vô dụng ...

" Ba... ba không hiểu .. Wu Chun thích con thật ... Chúng con yêu nhau thật lòng " Vì chuyện của Wu Chun , Ellla bây giờ bị bắt lỏng trong nhà vậy...Hoàn toàn không cách nào rời khỏi nhà 1 bước ... 24 tiếng đều bị canh chừng... Ella bây giờ mới thấy hối hận khi về nhà ...

Nhưng dù không về nhà thì vấn đề vẫn luôn tồn tại ... Cô không thể nào trốn tránh suốt đời được ...

[ Làm sao giờ ? ] Ella nghĩ

[ Đã mấy ngày rồi ... Chun không tìm được mình chắc rất nóng lòng ... Anh ấy có khi nào nghĩ mình từ bỏ rồi không ? ] Ella cảm thấy đau lòng

" Ba ... Chun có đến tìm con , đúng không ? Anh ấy có nói với ba không ? Anh ấy thích con " Ella xin ba mình

" Ba , để con ra ngoài , được không ? Con muốn gặp anh ấy ... "

" Ai nói ? Tên họ Wu đó không hề có đến ..." ông Chen quay đầu đi nơi khác , tránh ánh mắt của Ella ... Sợ mắt mình sẽ lộ ra gì đó

" Hứ ... ông bố giảo quyệt ... mỗi lần nói dối cũng đều sợ mà không nhìn mình ! " Ella đương nhiên biết tật xấu của ba mình rồi ... Mềm không được ... Ella quyết định dùng cứng ...

" Tuy ba là ba của con ... trong nhà ba lớn nhất ... nhưng nhốt con lại là không đúng ... ba tốt nhất thả con ra .. Con muốn gặp anh ấy ... " Đúng là con gái của đại ca xã hội đen

" Ella ... con đừng ngang bướng , đuợc không ? Ba như vậy cũng muốn tốt cho con .. "

" Simon có đến thăm con .. ba đi kêu nó tới , được không ? " Không nhắc tên này còn ổn ... vừa nhắc đến Ella đã cảm thấy bức xúc rồi ..

" Con không muốn gặp tên đó ! Cũng tại hắn hại cả ... Con .. Con ghét các người ... Mọi người không thèm giúp con ... đều xem thường con cả ... " Ella bắt đầu khóc ...

" Tại sao lại cho là Chun không thật lòng thích con ? Con xấu lắm sao ? ngốc lắm ư ? Xấu xa lắm à ? Anh ta thích con là chuyện lạ lắm sao ? Tệ đến nổi không xứng với anh ấy sao ? Các ngươi xấu lắm ? Ông bố xấu .. Con không muốn gặp nữa ... ra ngoài đi ... Huhuhu... "

" Ella .. con là con gái bảo bối của ba ... đương nhiên là tốt nhất rồi .. " Ông Chen cảm thấy mình thật oan uổn ... Ông làm vậy cũng là muốn tốt cho con gái mình thôi ?

Nếu con gái mình hôm nay yêu một nguời bình thường ... Ông có thể để cô thử ... Nhưng cô lại thích 1 nhà doanh nghiệp trẻ tuổi nổi tiếng Wu Chun ... LÀm sao lại thích con gái mình được .. Không phải ông nói con mình không tốt ... Nhưng ông thấy cả 2 đâu có xừng đôi ...

" Ella ... con đừng khóc nữa ... đừng khóc nữa ... " Nếu mà khóc nữa , chắc ông khóc theo luôn

Ông Chen không hiểu .. Con mình vổn rất kiên cường ... Trước kia thất tình nhiều lắm cũng là tâm trạng không tốt chút thôi ...hơi buồn ... Nhưng cũng chỉ vài ngày thôi , là bình thường lại ... Nhưng sao bây giờ lại thành cô bé mít ướt rồi ? Ông chẳng thà con gái cãi nhau với ông ... như vậy tốt hơn ... Chứ khóc phải là một búp bê hay khóc ... Mắng cũng không được mà không mắng cũng không xong ... Hơn nữa đàn ông sợ nhất là nước mắt phái yếu ... Ông sắp bị con gái làm điên lên rồi ...

" Hu hu .. ông bố đáng ghét ... Con ghét ba ... " Ella cố tình khóc thê thảm hơn ... xem ba mình có lương tâm phát hiện mà thả mình ra ...

" Con ... hơ ... " Ông Chen đau lòng lắm ... Đứa con gái mình thương nhất lại nói ghét mình ... Ông là đau lòng chết đi được ...

" Selina , Hebe ... 2 con vào đây với nó đi ... " Ông Chen biết nghĩ tới điều này ...Nhưng ông cũng rất lo cho con gái bảo bối của mình

Selina và Hebe là bạn tốt của Ella ... Ông sợ Ella cứ nhốt trong nhà suốt ngày sẽ suy nghĩ vẩn vơ ... Nên đặc biệt mới 2 cô qua chơi với Ella ... Mong là cả 2 có thể khuyên cô và giải buồn ... Xem tâm trạng có tốt hơn không .. Thậm chí mong cô quen đi Wu Chun ..

" Ai đến cũng vô dụng ... Con muốn gặp Chun " Ella mới không chịu .. Lòng cô bây giờ chỉ hướng về Chun thôi ... Tội nghiệp , mắt Ella khó đến sưng luôn .. Ba cô cũng không cho cô ra ngoài ...

Đường tình của cô luôn gặp chông gai ... đúng là không công bằng

Nhưng tình trạng bên Chun cũng không tốt cho lắm ...

Được tin của Jiro ... Nhà họ Wu và họ Chen cách nhau không xa ... chỉ là mười mấy phút ... Nhưng muời mấy phúc này thật là xa vời ... Anh đến nhà họ Chen nhiều lần ... đều bị ông Chen không không khách sáo mà " quẳng " ra ngoài ... Ngay cả mặt Ella cũng không gặp được ...

Ông Chen nói con gái ông không muốn gặp anh ... đánh chết thì anh cũng không tin ...

Hôm đó mới vừa tiếp nhận lời tỏ tình của anh ... cả 2 mới chính thức yêu nhau ... Trước khi đi cô còn khóc nói sẽ về tìm anh ... Mọi chuyện sao có thể thay đổi chỉ sao 1 lúc ? Tình cảm của 2 người , cảm giác ngọt ngào của cả làm sao là giả được ... Nói chân thật biết ba ... Nên trừ phi là anh tận tai nghe Ella nói không yêu anh ... Nói không chết anh cũng không từ bỏ ...

" Chun ... Con lại đi tìm họ Chen đó nữa sao ? " Bà Wu gọi Chun khi anh định đi

Sau khi bà biết chuyện , rất không vui ... Bà vốn dĩ không có thiện cảm gì với Ella , cảm thất con bé đó quá hoạt bát , không có tí khí chất nào cả ... Hơn nữa lại làm cho con trai bà dạo này tâm thần điên đảo , như vô hồn vậy , làm bà rất lo lắng ...

" Mẹ ...Dừng có họ Chen này họ Chen kia gọi cô ấy ... mẹ có thể gọi cô ấy là 小魚 , Ella hoặc Gia Hoa đều được ... " Chun không được vui khi bà Chun gọi Ella như vậy

" Sao nào ? ngay cả việc mẹ xưng hô cô ta thế nào , con cũng có ý kiến sao ? " BÀ Wu không vui chau mày lại

" Con bé họ Chen đúng là lợi hại ... Thủ đoạn cao minh ... có thể làm cho con tâm thần điên đảo ... Ngay cả mẹ cũng không nhận biết nữa ? " Bà không phủ nhận Ella mang đến cho Chun rất nhiều niềm vui ... Con trai cũng vì Ella mà vui vẻ hơn ... Không chỉ suốt ngày biết công việc ... Nhưng Wu Chun thay đổi quá nhiều ... Làm sao mà bà không lo lắng được ... Sợ con mình quá mê mệt ... Việc gì cũng không được ... Giống như bây giờ ... Mỗi ngày chỉ biết đi tìm Ella ... Những chuyện khác không lo ... Vậy sao được ...

BÀ bắt đầu hối hận không phát hiện ra sớm mà kịp thời ngăn cản ... Để tình cảm không đáng phát triển này xảy ra

" Mẹ ... con đi đây ... " Chun không muốn nói nhiều ... thời gian còn dài ... thời gian có thể chứng minh tất cả ... Sẽ có một ngày bà Wu sẽ biết điểm tốt của Ella ...

" Đợi đã ... Con quên là Genie hôm nay về nước sao ? Con phải đi sân bay đón nó chứ ... Chun , con rốt cuộc sao vậy ? Chẳng lẽ trong đầu con chỉ có Ella Chen thôi sao , ai cũng không dung nạp được sao ? " Bà Wu càng lo âu hơn ..

" Genie ... " Anh đúng là quên rồi ... Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Ella mà thôi ... Ai cũng không dung nạp nổi ... Nhưng mà , Genie ...

" Được thôi ... Con sẽ đi đón ... "


CHAP 19 :

ELLA THÀNH CÔNG BỎ TRỐN ! HIỂU LẦM XẢY RA

" Hebe , Selina ... xin 2 cậu để mình ra ngoài ... mình chỉ gặp anh ấy một mặt thôi .. không gậy rắc rồi cho 2 cậu đâu ... Chỉ một mặt thôi ... nếu không tin thì 2 cậu đi với mình ... được không ? Xin 2 cậu đấy ... Mình rất muốn gặp Chun ... " Ella năn nỉ 2 người bạn tốt của mình ...

Cô đúng là rất muốn rất muốn gặp Wu Chun , cho dù là một mặt ... Cô rất nhớ anh ...

Hebe và Selina đúng là không nhẫn tâm khi nhìn thấy bạn mình như vậy ... Nhưng họ không dám manh động ...

" Ella không phải là bọn mình không muốn giúp cậu ... mà là ... " Hebe chịu tiếng rồi ... 2 người đúng là rất khó xử ... Cả hai được ông Chen nhờ đến khuyên giải Ella ... Nhưng thấ bạn mình khóc đến vậy ... sao lại không buồn được ... đâu phải lòng dạ sắt đá chứ .... Nhưng cả rất khó xử ..

" Mình chỉ gặp anh ấy từ xa thôi ... không gây rắc rối cho 2 cạu đâu .. " Ella đột ngột giơ 2 tay ra ...

" Nếu không 2 cậu trói mình lại ... như vậy sẽ không lo mình chạy trốn ... " Thấy Ella như vậy , Hebe , Selina cũng rất khó chịu trong lòng

" Ella ... đừng như vậy mà ... mình " Lần này đến phiên Selina lên tiếng ... Nhưng chưa nói xong thì Ella đã làm đứt đoạn...

" Selina , cậu có người cậu yêu , cậu hiểu tâm trạng của mình mà ... "

" Mình không nói lời nào rồi biến mất , Chun nhất định đang rất lo lắng ... Mình chỉ muốn cho anh ấy biết là mình không sao , để anh ấy yên tâm mình muốn gặp Chun .. "

" Ella Chen ! cậu như vậy thì quá đáng lắm đấy ... Lúc nãy chỉ nói là nhìn cậu ta từ xa , bây giờ lại muốn nói chuyện , được voi đói tiên sao ... " Hebe bất mãn nói ...

" A ! 2 cậu đồng ý cho mình ra ngoài , đúng không ? " Ella rất mừng vừa la vừa nhảy ..

" Hebe ... mình yêu cậu lắm ... Chị dâu tương lai của tớ ... Mình thề là mình sẽ báo đáp cậu ... Sau này có việc gì cần mình , mình đều đồng ý tất ... "

" Cái gì mà chị dâu tương lai ? Cậu đừng nói bậy ... " Hebe kháng ý... mặt đỏ lên ...

" Cậu chỉ nhớ Hebe thôi sao ... Còn mình thì sao ? Không cám ơn à ... đúng là vô lương .. đúng là uổng công mình giúp câu ... " Selina đứng 1 góc nói

" Selina yêu dấu ... Mình làm sao mà quên cậu chứ ... Mình sẽ nói tốt cậu trước mặt Alan ... " Ella ôm chầm Selina ...

" Ella Chen ... Cậu muốn chết à ... cái gì mà nói tốt ..."

" Selina ... giúp mình đi ... xin 2 cậu đấy ... đuợc không ... ?" Ella tiếp tục năn nỉ

" Sau này cậu muốn mình bỏ thuốc mê Alan , kéo cậu ấy lên giường , mình cũng làm theo ... "

" Mình không muốn nghe ... Ella chết tiệt ... cậu đang nói bậy gì đó ? " Selina gần bị Ella làm cho tức chết ... Cái tên này , biết được nhược điểm của cô luôn lấy đó mà uy hiếp cô ... đúng là tức chết đi được ...

" Hebe ... Cậu cũng vậy ... Mình cũng sẽ giúp cậu đánh thuốc mê anh hai tớ ... Nếu như cậu cần ... " Ella quay đầu lại nói với Hebe ...

" Ella Chen ! Cậu nói tiếp thử xem ... nói nữa thì mình không sẽ giúp cậu nữa ... " Hebe nhìn Ella


Xe Wu Chun vừa tới cổng lớn ... vừa mới mở cổng ra ... Là thấy một bóng người nhỏ nhắn ...

1 cô gái tóc dài nhìn anh ... Lộ ra một nụ cười ngọt ngào ..

." Chun ... " Genie Zhou không chỉ xinh đẹp , giọng nói cũng rất ngọt ngào dễ nghe ... Cô vừa thấy Chun liền bước đến ngay ...

" Lâu rồi không gặp ... Em nhớ anh nhiều lắm ... " Chun bước xuống xe ...Cô liền ôm chặt anh ...

" Genie ... sao lại đột ngột về đây ? Anh đang ngạc nhiên

" Nhớ anh đấy ... " Genie nhìn Chun

" Chun thân yêu .. Anh có nhớ em không ?"

" Có... rất nhớ em .. " Wu Chun vài ngày trước còn rất buồn bã và ưu sầu , nhưng khi gặp cô thì không còn nữa ... còn biết còn nữa chứ ...

" Anh định đi sân bay đó em ... Sao em lại tự đến đây rồi ? "

" Em muốn cho một người một kinh ngạc ..."

" Em cũng còn nghịch ngọm như trước... " Chun chạm nhẹ vào mũi cô ...

" Hahaha... " Genie cười nhẹ

" Chun , em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh lắm ... "

" Được , chúng ta vào nhà đã .. " Chun thảy chìa khóa xe cho quản gia gần đó , cả 2 bước vào nhà ...

Cách đó không xa .. 3 cô gái đứng cạnh xe Taxi , ở gần đó nhìn thấy hết mọi chuyện ... không nói được lời nào ...

" Ella ... Ella ... cậu sao vậy ? " Hebe đứng cạnh bạn mình

2 cô mạo hiểm đưa Ella ra khỏi nhà , không ngờ lại thấy cảnh này ...

" Mình ... mình không sao ... " Đầu Ella trống rỗng ... Mặt trắng bệch ... khó lắm mới nói được vài chữ ...

" Về nhà thôi !" Bây giờ cô đã hiểu thế nào là đau lòng tột đỉnh ...

Từ trước đến giờ , cô cứ cho Chun đối xử lạnh nhạt với người khác , chỉ cười với mình cô , biết vui vẻ , quan tâm , nụ cười của anh chỉ thuộc về cô ... Đến bây giờ Ella biết mình sai rồi ... Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình thật đáng cười ... Uổng công cô lo là Chun sẽ lo lắng cho mình ... thì ra là do cô nghĩ nhiều thôi ...

" Ella .. cậu ... có cần đi hỏi rõ Wu Chun không , chuyện đó là sao ? Co thể đó là hiểu lầm thì sao ? Selina cũng ngạy ra rồi ... không biết phải an ủi bạn mình sao nũa ...

" Đúng đấy... Ella .. Cậu nên đi hỏi rõ ràng .. Hebe cảm thấy không đáng cho Ella ...

" không cần đâu .. mình thấy rõ ràng lắm rồi ... " Có lẽ là mấy ngày qua cô khóc hết nước mắt rồi ... Cô khóc không ra nữa ... chỉ cảm thấy trong lòng mình đang rất lạnh ...

"Về thôi ... " Cô nói với tài xế

Ở một chỗ khác , có người nhìn thấy hết mọi chuyện ...

" Wu Chun , lần này ngươi chết chắc rồi ! " Calvin Chen đứng ở đó ... quay người bỏ đi ...

" Calvin ... Cậu không tìm tên đó hỏi rõ ràng sao ? " Alan đứng sau hỏi

" Không cần nữa ... " Nói xong 1 đám người bỏ đi ...

Với sức của Selina và Hebe , sao họ có thể giúp Ella ra khỏi nhà được chứ ... Tất cả mọi việc đều được ông Chen cho phép cả ... Ông đau lòng con gái mình ... Mới đồng ý ông cho Ella gặp Chun một mặt ... Mặt khác , dĩ phòng vạn nhất ... ông kêu con trai mình đi theo ... đề phòng con gái mính bị bắt đi lần nữa ...

Nhưng lần này ... Ba không phải lo gì cả ... xem ra Ella lại thất tình nữa rồi ... Calvin đúng là rất đồng tình với cô ... Em gái anh luôn gặp xui xẻo trên đường tình cảm ... Nhưng du gì đi nữa Ella cũng là em gái của anh ... cô bị bắt nạt , anh làm sao mà xem như không có gì được ?

Nên giúp Ella báo thù không đây ?

Nhưng , những chuyển biến đều khác với những gì chúng ta tưởng ...

Bởi vì Wu Chun lại đến nhà họ Chen nữa ... và cũng như những lần trước ... anh muốn gặp Ella ...

Ông Chen cũng rất kinh ngạc ... Không ngờ Wu Chun còn dám đến tìm con gái ông ... Chẳng lẽ hắn định bắt cá 2 tay sao ?

Tên nhóc này gan nhỉ ... lại dám đến nữa ...

Nhưng lần này ông không ngăn cản ... Vì ông biết tính khí Ella ... Ella không giống những cô gái khác ... càng không thể cùng người con khác phân chia một người đàn ông ...

Nên ông quyết định để Ella tự giải quyết việc ... Còn ông ở một bên cầm lấy bịch bắp rang chờ xem phim hay ...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com