Duck hunt
Đọc truyện

Nhật ký cưa gái - Phần 15


Phần 27.

Lúc này nắng chiều đã ngả màu vàng đậm, trời bắt đầu mát ko còn oi oi như lúc mới vào sân nữa, vẫn đang chia ra 2 bên cho tụi nữ tập đỡ bóng, mình thì ko đứng vị trí đập mà đứng chỗ chuyền bóng để phân phối cho tụi con gái đỡ. Rồi một đứa bên đó đỡ bóng lên ngay tầm lưới buồn buồn ngứa tay mình bay lên đập phát “bốp” bóng bay đập thẳng vào……đít con nhỏ thủ quỹ.

Không gian như ngừng đọng lại, 11 cặp mắt trên sân, cộng thêm một vài cặp mắt đ’ liên quan đổ dồn vào cái mông vừa bị quả bóng hạ gục, con nhỏ thủ quỹ gục xuống như người mẹ Việt Nam anh hùng, nó ngồi bệt xuống sân, trông mặt đến là tội.

Mình xanh cả mặt, chạy lại coi nó có sao ko, mấy thằng trời đánh bạn mình chẳng lo xem xét gì, toàn ngồi sủa đểu:

-“Rồi con, chấn thương bàn tọa, chuyến này nuôi nó suốt đời nha con!”.

-“May quá, cuối cùng cũng có đứa chịu rước con Ngân đi, vỗ tay tụi bay!”.

Sau đó nguyên đám cười hí hửng, clm tụi mày, giờ này là giờ giỡn à.

Mấy đứa con gái bu lại xem xét, chắc là bầm mông tí thôi, con Ngân trừng mắt nhìn mình vẻ oán giận.

-“Eh mày, có sao ko??”- mình hỏi.

-“Ko sao cái ông già mày, đưa banh đây tao đập vào mặt xem có sao ko??”- nó nổi sùng.

Nói thêm về em thủ quỹ, cao tầm 1m56 dáng người mảnh khảnh, mặt mũi cũng được, tính tình thoải mái, chịu chơi, hòa đồng, chơi với nhau khá được. Mãi đến bây giờ vẫn chỉ có mỗi nó là còn đi chơi với đám con trai tụi mình, mấy đứa con gái khác đứa thì lo ăn chơi, diện váy, chơi với bồ, lo học….cả đám con gái chỉ chấm được cái tính em thủ quỹ.

Mà mình với nó chả biết có phải 2 cực của nam châm ko nữa, cứ lần nào có mặt mình là nó……..nói tục chửi thề, 10 lần họp mặt là 10 lần cứ có mình nó nói chuyện như chợ búa giang hồ, còn nói chuyện với con trai khác rõ là dịu dàng nữ tính.

Bởi vậy nếu nó đi chơi với đám mình mà dắt theo chắc thằg bồ nó bỏ nó luôn, bộ mặt thiên thần, đôi môi tiên nữ của nó sẽ thốt ra những âm giai tông Son trưởng: Dmm, cc, cl, đặc biệt câu chửi nó thích nhất là “Cái quần què nè”.

Chẳng biết mấy miền khác có câu chửi này ko, chứ con gái dưới mình nhiều đứa quen mồm câu này lắm. Có dạo lớp 7 con bạn mình nó chửi mình lúc nói chuyện dưới lớp, ông thầy dạy Văn đứng dậy nghiêm nghị:

-“Ai vừa nói quần đấy, quần nào, đứng lên coi??”.

Cả lớp im phăng phắc, mình đứng lên chỉ điểm, nó bị ghi sổ đầu bài, sau đợt đó nó ghét mình hẳn.

Mình thì hồi cấp 2 lại thuộc cái loại yêu màu tím mộng mơ, hòa bình thẳng thắn nên cứ ghét cái gì là đứng lên mách cô, cũng bị nhiều đứa ghét, có dạo làm bài kiểm tra Toán đề khó như chó làm đ’ được mà mấy đứa đi học thêm lấy tập ra chép rào rào, ức chế lên chửi thẳng cô luôn.

Lúc đó mình nói thẳng trước lớp luôn, rất hùng hổ, mẹ cũng dân giáo viên mà, mình đâu có ngán, sau đó bà cô trừng mắt nói với mình:

-“Em mà còn hỗn láo nữa là tôi tát gãy răng bây giờ!”.

Chả hiểu sao lúc đó lại sợ, rụt rè đi về chỗ, phải mà bây giờ mình lôi bả lên văn phòng hiệu trưởng kiện luôn chứ đừng đùa.

Quay lại buổi tập bóng chuyền, con Ngân vẫn còn đang lườm mình dù mình đã hết lời xin lỗi, vẻ mặt mèo con, mắt long lanh cũng chỉ hạ hỏa nó được chút ít, thế là kéo mấy đứa con gái vào căn-tin nghỉ mệt, mình mời nó một ly trái dâu coi như chuộc tội.

--------------

Bạn đang đọc truyện nhật kí cưa gái tại wapsite www.15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Cả đám hào hứng ngồi nói chuyện, mình mới lân la lại chỗ con Ngân oang oang:

-“Đâu coi, còn đau ko, vạch mông ra tao xem nào??”.

Con Ngân đỏ mặt chửi mình như gì ấy còn mấy đứa trong lớp thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-“Đâu rồi, cái đó mà nặng là ko ngồi được đâu, đưa đây t xem jum cho!”- mình vẫn đùa dai, nó thì chửi lên.

Hồi đó mình cũng thuộc dạng có 2 bộ mặt, lúc ở bên những đứa con gái lạ, gái đẹp thì mình là thằng con trai hào hoa, diệu hiền, vui tính, thích màu hồng còn lũ bạn mình cả cuộc đời nó cũng chỉ thấy được mình là thằng đê tiện, xem sex từ hồi cấp 2 và vô duyên mê gái luôn đứng ở hạng top.

Cả đám ngồi chém gió một chút thì ra tập tiếp, tụi con gái đã đỡ đỡ rồi, ít nhất cũng biết đỡ banh, trường mình hồi đó đa phần con gái nó chả biết chơi, bởi vậy đội nào mà đỡ bóng được kha khá là coi như ăn chắc, chỉ việc đỡ bóng qua sân bên kia là tự động mấy con vịt giời đối thủ nó chạy tán loạn ngay.

Cơ mà tụi con gái lớp mình cũng nhát bỏ mje, phải huấn luyện, răn dạy, dọa nạt này nọ mới làm tụi nó đỡ sợ banh. Ngày mai là chủ nhật, còn 1 tuần nữa mới bắt đầu vào giải, cứ vô tư mà tập, thời gian là chuyện nhỏ.

11T cũng còn ở lại chưa đứa nào về, lớp đó chơi với nhau thì thân thiết chứ trong khối nó chả chơi chung thêm với lớp nào nữa, ghét vcl, 2 lớp sát vách nhau vậy chứ chắc chỉ có mình với nàng là thường xuyên giao lưu, kết hợp, còn lại tụi trong đó nó cứ im ỉm. Chắc toàn đám lo học, tự nhiên hồi đó mình nghĩ mấy thằng con trai lớp đó sau này lấy vợ đêm tân hôn dám có thằng hỏi:

-“Cái lỗ gì đây em?? Bị tật à??” lắm, nghiêm túc ko đùa đâu.

Tụi con gái đến đây tập khá hào hức, nói dạ vâng ngọt sớt, đám mình thấy cũng ổn, sau đó cả đám kéo qua bên 11T set thử cái kèo giao hữu cho mấy con vịt giời nhà mình, ok xong.

Mình làm trọng tài, 6 nàng công chúa 11L sẽ đối đầu với 6 cái bông lúa của 11T. Ban đầu thì hào hứng lắm, mình ngồi rõ oai, có cả cái còi nhựa của ocn nít nữa, chắc Linh nhìn mình ngưỡng mộ lắm, nàng chơi vị trí chuyền 2 đứng tuốt trên lưới, cũng đúng, cao như nàng đứng ở đó là cả một lợi thế.

Về sau mình mới thấy đó là cái trận bc buồn chán, tẻ nhạt và buồn ngủ nhất mà mình từng xem. Đứa phát bóng bên 11T thì yếu xìu toàn bay đập vào lưới, còn con bé phát bóng bên mình ko biết nó có bị loạn thị hay cái đ’ j thị ấy cứ phá bóng ra ngoài sân, cứ bên này ghi điểm bên kia trái sau lại ghi bù, nhạt đ’ tả được.

Bóng cứ bay về vị trí đứa nào thì đứa đó bỏ chạy, hoặc đứng yên xong nhe răng ra cười yểu điệu, chỉ muốn bộp cho phát, banh có dính shit đâu mà né như né tà thế??

Mình đ’ thổi nữa, để tụi con gái ngồi đùa nghịch với nhau cho rồi, cả đám con trai kéo ra sân riêng đánh, tụi 11T bị lớp mình quật như con, cũng phải, tụi nó toàn lo học hành sao mà so sánh được mấy cái môn vận động này với lớp mình được. Còn nếu so điểm phẩy trên lớp chắc lớp mình chỉ có đội quần với tụi nó.

Nhưng mà nói chung cũng vui, bên tụi nữ đùa nghịch la hét om xòm, đến chừng 6h thì cả đám kèo nhau về, lớp mình đi ra quán sữa bắp uống nước, tranh thủ tán phét, ko phải lúc nào cũng có dịp đi chung cả đám chơi thể thao như thế, đó cũng là một trong những đợt hiếm hoi con trai con gái lớp mình cùng đi chơi thể thao, cùng đi uống nước với nhau, mãi sau này cũng ko quay lại những ngày ấy được.


Đọc tiếp: Nhật ký cưa gái - Phần 16

Truyen teen Nhật ký cưa gái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com