Teya Salat
Đọc truyện

Nhật ký cưa gái - Phần 16


Phần 28.

Tự nhiên mấy hôm nay kể về đợt chuẩn bị bc 26/3 lớp 11 năm ấy cái bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhớ cái tập thể lớp 35 đứa vcl ra, giờ mỗi đứa một nơi, thằng hiền lành nhất, tốt tính nhất cuối cùng bây giờ đã cưới vợ sớm nhất hồi tháng 5 thằng lười nhất, học kém nhất thì bây giờ đã được trường giữ lại, kể cũng tự hào khi nghe nó nói thế, lúc sau hỏi kĩ lại hóa ra nó nợ gần phân nửa môn nên trường phải giữ nó lại mấy đứa con gái thì ngày một xinh ra, có đứa đã chuẩn bị ra trường cưới, có đứa vẫn ế theo xu hướng kinh tế của thời thế.

Chả biết có đứa nào vô tình đọc được truyện này của mình ko, chắc là ko, mà mình cũng chẳng dại cho tụi nó đọc, bao nhiêu thói hư tật xấu public ra hết cơ mà, thôi coi như là ngăn riêng của những bí mật thời cấp 3 tuyệt đẹp vậy.

+Lớp 11L, một trong những lớp tham gia phong trào sôi nổi và nguy hiểm nhất trường, từ thể thao, thể dục, văn nghệ, hóa trang, diễn kịch…cứ có lớp mình tham gia là mấy lớp khác ghét cỡ nào cũng phải nán lại xem lớp mình làm cái trò gì.

+Lớp 11L, một trong những lớp có số lượng con gái thấp nhất khối, chỉ có 7 đứa con gái, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng là đàn ông, hồi đó lâu lâu lại nói lớp mình theo đúng tỷ lệ vàng, 28 nam tính ra 7 thằng ứng với 1 đứa con gái, lại là số 7, số may mắn.

+Lớp 11L, nơi mà những điều cao quí, đạo đức nhân phẩm của một người phụ nữ hoàn toàn là những điều hết sức nhảm nhí, 8-3, 20-10 con trai lớp khác đổ xô đi mua quà, tổ chức tiệc cho con gái lớp chúng nó, còn con trai lớp mình mỗi dịp lễ của con gái lại kéo nhau đi tặng quà cho con gái lớp khác, điển hình là mình.

+Lớp 11L, nơi mà những thằng con trai chơi chung với nhau vì tình anh em, vui vẻ với nhau như tình đồng chí và đôi khi tụ hợp học nhóm với nhau thì hoàn toàn 100% nó sẽ có liên quan đến tình dục Mario, Maria,….

..................

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

................

+Lớp 11L, nơi có những cậu trai hiền lành và tốt bụng nhất khối, có dạo con bé nào ấy đi ngang lớp mình vấp cái cửa tè chèo queo cả đám kéo ra đứng ngó xong bàn tán, quan ngại rồi cười rũ rượi lz con mje chả trách sao mà tụi con gái trong khối nó ghét lớp mình vcl ra.

+Cũng 11L, nơi mà yếu tố tập thể luôn được đặt ra trên hết, làm gì cũng chung với nhau, đi wc thì con gái dắt tay con gái, con trai đi wc thì 1 thằng đi tiểu, cả đám ở ngoài khóa cmn cửa lại, chơi ngu như chó.

Đến cả việc xem film cũng luôn làm cùng nhau, chi tiết thì xem hình và đừng hỏi gì thêm, đã nói film giúp con người ta mở mang trí tuệ, làm tươi mát tâm hồn và phong phú thêm vốn sống, nhớ hồi đó lâu lâu lại tụ hợp xem film.

+Là một tập thể nơi điểm số hoàn toàn chả có tí cân nặng gì hết khi mà năm 2008 toàn trường có 4 học sinh yếu thì lớp mình thầu luôn cả 4 thằng, nghĩ lại 4 thằng đó được phong “Tứ đại thiên vương” cũng khá đáng.

Còn nhiều, nhiều những điều mới lạ từ lớp mình mà thôi làm biếng kể, 35 con người tự nhiên học chung một lớp, âu cũng coi như là duyên phận, có thể kiếp trước mấy thằng con trai yêu nhau, mấy đứa con gái nó hận nhau nhưng kiếp này là bạn bè và mãi mãi là bạn bè, kỉ niệm thì đ’ làm sao quên được.

Thôi lan man vcl, quay lại cái tối hôm đi tập bc xong cả đám kéo ra sữa bắp ngồi chém gió, hồi đó chỗ mình có cái quán sữa bắp cực ngon, thời giá lúc đó một ly có 4k thôi, cũng rẻ lại ngon vị trí đẹp, ngồi từ trong đó ngắm người đi đường qua lại cũng vui mắt.

Cả đám ngồi đùa nghịch quậy phá om xòm như cái chợ, mấy đứa con gái lớp mình cũng chả hiền lành gì chọc giỡn như giặc. Mình gọi trái hột vịt lộn ăn cho nóng, sau đó quay qua tụi con gái:

-“Tụi mày có ai ăn trứng ko??”.

Mấy đứa con gái cười cười:

-“Bạn C bữa nay bao hở, thế thì tới luôn!”.

-“Mơ đi mấy bé, trứng thì chắc tụi m muốn ăn 2 trái hả???”- mình cười đểu, cả lũ con trai đưa mắt nhìn tụi con gái nham hiểm.

-“Công nhận t ko hiểu cái loại m thì sau này đứa nào nó thích luôn đó!”- con Ngân bĩu môi giễu mình.

-“Tao thương m quá Ngân à, hay là……!”- mình cười tình.

-“Dẹp, cút ngay, mấy thằng vô duyên như m có chó nó thích!”- con này lúc nào nc cũng thô lỗ như thế, nghĩ đi nghĩ lại thấy tính nó hợp mình vl.

Cả đám con gái cũng hùa vào phê phán, nhắc nhở mình nào là con trai phải dịu dàng với con gái, ga lăng, tận tình, phải bao cái chầu hột vịt lộn sắp tới….

Gần 8h cả đám mới chịu về, cũng ko sao, mai chủ nhật mà, cứ vô tư, quyết định là sáng mai 6h cả đám sẽ tập trung để tập tiếp, tụi con trai cũng cần phải tập nữa, trong đội nam chỉ có mình là hay chơi thường xuyên, còn lại chúng nó cứ lâu lâu mới chơi, phiêu vãi.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ xong ăn cơm, ngày đó đa phần mình toàn ăn cơm trễ tại đi chơi nhiều, mình thì rất dễ trong việc ăn uống, chỉ cần ngay món mình ăn được thì nóng hay nguội hay để mấy ngày vẫn ăn được tất, món ăn ưa thích cũng toàn loại bình dân như: canh chua trứng, trứng chiên, trứng chiên, đậu hủ, trứng chiên, cơm chiên, trứng chiên, canh chua trứng….

Nói tóm lại món nào có trứng là mình ăn được tất, còn cơm chiên sáng nào ăn cũng được, ngày nhỏ nhà nghèo lắm có được ăn đầy đủ như con nhà người ta đâu sáng nào cũng ăn cơm với đường, lâu lâu sướng lắm là mẹ chiên chảo cơm cho ăn, đó cũng chính là món ruột của mình cho đến tận bây giờ.

Lúc ăn thích nhất là vừa ăn vừa đọc truyện, cái cảm giác đó nó rất là thoải mái, tha hồ tận hưởng miếng cơm, mình từ nhỏ đến lớn bị ghiền truyện nặng, ăn cũng đọc, đi ỉa cũng vác một cuốn vào đọc, bị đập mấy lần vì cái tội đó mà ko bỏ được. Bây giờ thì lâu lâu về quê nhà mình cũng chỉ lắc đầu, bảo hết nổi rồi.

Ăn xong ra xem film với cả nhà, hồi cấp 3 hay xem film lúc 8h của VTV1 còn sau này đi học riết mỗi lần về quê cũg làm biếng xem mấy film đó. 10h là bị bắt lên giường ngủ, đúng lí t7 mình thường lên mạng chat chit mà bữa nay về trễ quá nên đi ngủ luôn.

Cứ lần nào đến đợt bc là cả người lại phấn khích, cứ ngồi liên tưởng liên tục đến cái không khí sôi động khi mà học sinh trong trường đặc biệt là mấy em gái xinh tươi đổ bộ vào xem các trận đánh, cảm giác được làm người hùng đó đến giờ vẫn là thứ cảm giác tuyệt vời nhất của mình. Lên Đh trầm hẳn, trường mình cũng toàn cái kiểu Đoàn đàn bà, phong trào thể thao cực kém làm mình chả có dịp chơi, thể hiện.

Câu lạc bộ thì toàn kiểu như:Clb nữ sinh, Clb tủ sách tình bạn, Clb khiêu vũ….mje, khác xa với những gì mà các trường khác có nào là bro, bc bóng đá. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại vẫn đ’ hiểu sao mà cái Clb nữ sinh của trường mình con trai nó vào lắm thế đây cũng là một trong những Clb lớn mạnh nhất trường mình. Đặc biệt nếu mấy bạn có hứng thú với clb này có thể lên Youtube gõ “Để anh cưa hay tự đổ” clip này do tụi bên nữ sinh làm.

Cũng chả Pr j đâu, bản thân mình xem clip thấy cũng bt, hơi xạo xạo và bắt chước các phong trào trên mạng nhưng thôi cũng ủng hộ.


Đọc tiếp: Nhật ký cưa gái - Phần 17

Truyen teen Nhật ký cưa gái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com