Teya Salat
Đọc truyện

Mối tình trẻ trâu thời học sinh - Phần 1


Các thím ạ em thì việc nhà việc nước cái gì cũng giỏi, từ tỉa lông cho nhím cho đến rửa chim cho bò cho lợn em đều làm giỏi tuốt tuồn tuột mỗi cái tội học ngu. Năm ấy 12 thiên thời địa lợi thi rớt cmn tốt nghiệp..buồn quá thiết nghĩ ko phải chỉ học mới thành công dc, em về nhà gom góp xin thêm ba mẹ thế là mở 1 cái shop đẹp đẹp dễ thương như hồ xuân hương..

Từ ngày mở shop thì cũng ngon lành lắm nhớ, trắng trẻo ăn diện có xu vào xu ra.  Shop em bán đủ cả từ áo quần mũ giày dép đến nội y xu chiêng, thỉnh thoảng có bà chị bán phụ. Các bà thấy con trai bán xu chiêng thì khoái lắm đi chợ về là cứ ghé vào hỏi loại nào hợp với cô, loại nào hợp với chị miết. Em cứ nhìn mặt mà bắt hình vếu lựa bừa đưa cho pã rồi pã cứ cười khanh khách "đíu mịa mày lựa thế này cho con heo nái nhà chị nó mặc à. hí hí" "ơ cái thằng này vếu chị bự thế này mày đưa cái đó chị nhét vào đâu" @.@ có hôm mấy bà dân tooc. vào lựa quần chịp cứ mặc cả lên mặc cả xuống đau cả não.

Bẵng đi 1 thời gian có thằng bạn ở đi làm sg về nó rủ em đi học lại (năm đó thằng con cũng rớt tn) vãi lều đúng bạn thân có khác 2 thằng học ngu như nhau ko khéo nó còn ngu hơn mình. Lúc đó là khoảng cuối tháng 12 thì phải, bọn kia học xong hk1 rồi. Nó rủ em học dự thính ở trường công, trường cũ em là trường dân lập. Lúc đầu em ko định học đâu đang làm ăn dần ổn định mà nó nói " ối zời ơi cái thằng ngu này trường đó gái đẹp lắm mơn mởn mơn mởn mày ko học thì phí cả đời đèn sách con ạ" rồi phân tích các kiểu, em xuôi cmn lòng về nhà suy nghĩ vài ngày rồi nói với ba mẹ cho đi học lại, năm nay đại học thì chắc chắn rớt rồi nhưng mà tốt nghiệp thì con sẽ cố gắng đỗ mẹ ạ. Bố mẹ nghe mừng mừng tủi tủi, chạy ra bắt 2 con gà mua thêm thùng bia về nhân dịp thằng con đi học lại 12 quyết tâm đỗ tốt nghiệp.

Vào trường chuyên có khác, con trai thì nhìn chán hơn trường bán công mà con gái thì khỏi nói nhé, xinh vật xinh vã..cơ mà em có dám ngắm đâu mới ngày đầu lẽo đẽo bước vào ngại bỏ mẹ đi dc.

Dzô nhận lớp, cô giáo CN giới thiệu: đây là 2 bạn Quang và Tài vào học lớp chúng ta,  lớp cho tràng pháo tay, cô sắp chỗ sẵn rồi giờ em Quang ngồi ở kia em Tài ngồi ở kia. hjc xui xẻo em ngồi ngay bàn thứ 2 còn thằng Sún nó ngồi cuối lớp. Xung quanh chỗ vây bởi 1 bầy con gái. vkl. lớp éo gì toàn con gái thế này, dc cái con bé ngồi bên xinh đáo để.

Dc 1 lúc thì nó hỏi "ơ thế dự thính hả"

" ờ..dạ"

"eo ôi làm gì ngoan thế tên gì đấy Quang hả" đíu mịa cái con này biết hết rồi còn hỏi clgt nhể

"ờ tớ tên quang cứ gọi Tèo dc rùi cho nó gẫn gũi"

"trời Tèo hả nghe zuiiiiiiiiii thế!!!!!"

Nói chuyện 1 hồi em ko quên kể luôn thân phận vương giả gia phả nhà em, cụ cụ cố cố kỵ ngày xưa có công khai triển nước Đại Xuân, cụ cố kỵ là quan giỏi của Đại Cồ Việt, đến cụ cố là địa chủ tá điền đất ruộng cò bay kiệt sức ko hết. lúc cụ cố chết đi để lại ông cố gia tài to bự đến nỗi đi ngủ cũng thuê người gác chân, cụ cố chết xài vẫn chưa hết tiền để lại cho ông cố, ông cố xài vẫn chưa hết nổi chừa lại cho ông nội, ông nội thì ăn chơi bài bạc đến đời ba của em thì còn 1 chút, đến đời em vừa hết. Nếu ko thì giờ cũng mua nhà mua lam bô gi ni cho em nó chạy rồi. Con nhỏ nghe cứ cười tủm tỉm có khi thích mình rồi cũng nên.

Vậy là cũng quen sơ sơ con nhỏ kế bên, với con nhỏ ngồi đằng trước thỉnh thoảng cũng chọt chẹt mấy câu, quen sẵn từ trước 1 con bé đằng sau nữa ngày đầu như thế là tạm ổn. Tối về đang ngồi ăn dở tô bún thì thằng nhóc hàng xóm chạy vào. "Anh Tèo ơi có biến rồi anh tèo ơi" "làm sao?" "thằng..thằng bạn thân em nó bị đánh đầu ngõ" đệt mựa lại còn thế nữa, em cũng chẳng biết thằng bạn thân nó là thằng nào mà thôi nam nhi đại trượng phu giúp thằng em hàng xóm vậy. Chạy ra đến nơi thì thấy 4 thằng lạ quắc đang đấm 1 thằng, em xông vào đấm luôn. "bụp" 1 phát, thằng nhóc kia tranh thủ giằng ra chạy dc, cả thằng em hàng xóm thấy biến cũng chạy cmn mất, để lại mình em bị 4 thằng đập cho to đầu. dkm em út nó tốt bụng.  Lát sau em nằm chèo queo thì mới thấy nó kéo 3,4 thằng nữa xuống, làm gì thế ko biết @.@ chắc bên đội y yế

Sáng hôm sau đi học, con mắt bên trái bầm tím, có vài đứa trong lớp hỏi thăm hề hề em bắt đầu quý cái lớp này rồi đây. Ngồi xuống bàn thì con nhỏ bàn đó hét ầm lên

- ối xội ôi cái mặt sao thế này

- hồi 4 giờ sáng dậy tưới mẫu cà chua tối quá tớ bị ngã cắm mặt vào cái cọc tưới hjc hjc

- trời tèo chăm thế 4g đã dậy rui mà đi đứng ẩu thế lần sau cẩn thận nghe chưa bị như thế là còn nhẹ đấy may lắm rồi đấy

- ừ ngày nào tớ chả dậy sớm giờ đấy ừ lần sau cẩn thận thế soạn bài chưa đưa vở mượn chép nào

- eo ôi Tèo lười thế mới bữa đực bữa cái đã mượn vở cóp bi rồi.

Nói thế rồi nó cũng đưa. Hề.

Dc mấy ngày thì em với con nhỏ này cũng hơi hơi thân nhau rùi nhá ^^! ah` nó tên Hương, hương thẹo heo thượng, có hôm đang đi thì nó ám đằng sau

- HÙÙ !!

- Ối zồi ôi con chó nào hù ông đấy ?

- Đíu mịa thằng Tèo mất dạy, đi đâu đấy

- ah` xún căn teen

- ừ thế mua dùm tớ 2 gói bắp rang nhớ

Thế là em mua hẳn 3 gói, lên lớp nó trả tiền mà ko lấy, thế cho nó Vip . 2 đứa bóc ra gặm hết giờ văn.

- Bắp ngon Tèo nhỉ?

- Ừ ngon, đíu còn quéc sần nào hay hơn à

- Gúm, thế Tèo có ng` iu chưa nà!

- Chưa đang ế chỏng mỏ nà!

- eo, ko tin, nhìn thế kia mà ko có người iu nà!

- Ko tin thì thôi ốm yếu nhát gái nà sao có nà!

- Eo nhát thế thì ăn cít điiii nà!

- Thôi Hương ăn điiii nà cứt ngon lắm nà!

Nói đến đó cô cho 2 đứa ra cuối lớp đứng, 2 đứa vẫn đứng lải nhải về cái bãi cứt thần kì đấy, thế là cô cho xéo luôn ra ngoài.

Đứng ở ngoài vẫn cứ cãi, dkm con này nó ngang thích ăn cít mà ko chịu ăn đâu cứ bắt mình ăn, nói 1 lúc ức quá đấm nó luôn mấy phát, đấm đùa thôi mà cũng hơi mạnh thật..ko biết trúng chỗ nào mà nó khóc cmn mất. "Tèo cọc lắm cóc thèm chơi với Tèo nữa huhu" em thì lần đầu tiên thấy con gái khóc trc' mặt, dỗ đủ kiểu mà nc' mắt nó vẫn cứ ri rỉ ra như nc' đái bò ấy, bí quá em kiu nín đi rồi thích gì cũng chiều.

- Thiệt ko?

- ừ thiệt đéo mẹ đại trượng phu nói mà phải xoắn à

Vậy là buổi sáng giờ Văn hôm ấy, ở ngoài cửa lớp có 1 thằng đẹp trai đang đứng vòng tay trước 1 con bé xấu trai, miệng thì cứ luôn mồm: "Em xin lỗi chị Hương vì đã dám rủ chị ăn cứt cùng, em xin lỗi chị Hương vì đã dám rủ chị ăn cứt cùng, em xin lỗi chị Hương vì đã..."

Sau hôm đó là bắt đầu vào chương trình học tối ngày sáng đêm, bọn em dự thính nên chỉ học 8 môn chính thôi nên cũng nhẹ hơn, với cả thích học thì đi thích ngủ thì nghỉ, chỉ khổ mấy đứa nhóc 12. Sáng 5 tiết chiều 4 tiết tối 3 tiết.

1 Tối đi học về tắm rửa ăn cơm cũng 9 giờ rồi ra bãi đất trống đốt lửa nướng khoai với mấy đứa trong xóm. có cả thằng sún nữa (thằng học cùng em) Ngồi dc 1 lúc thì chúng nó nảy ra 1 ý tưởng vĩ đại, thế là thằng nào thằng nấy cặm cụi vẽ bản đồ vạch ra chiến thuật ăn trộm gà nhà ông Sáu. Ông sáu làm đồng ở gần núi nên có cái chòi nuôi cả gà trên đó, đi lên tới đó cũng oải, em nghĩ lười quá chạy lên Nét chơi điện tử.

Đang ngồi giải pi ca chu thì thằng Tí nó chạy lên " chết cả lút rồi anh Tèo ơi"

- làm sao?

- thằng Sún với thằng Long bị ông sáu túm cổ trói lại rồi.

- cái dkm ngu, thế mấy thằng kia đâu?

- chúng nó chạy dc, về đến rồi kìa.

1 lũ giờ lại ngồi vạch chiến thuật gồm cả kế hoạch A và kế hoạch B, có cái tên rất kêu "giải cứu con tin". dkm chỉ khổ cho mình chơi điện tử cũng ko yên, nhưng mà anh em bị nạn thì phải cứu.

lên đến nơi thì thấy ông Sáu đang cầm dao ngồi canh, 2 thằng con bị trói vào cái ghế nhìn rõ tội, ánh đèn le lói mờ mờ ảo ảo giữa căn nhà trên núi, hệt như phim hành động. Vào trong thương lượng với ông Sáu ko dc, ỗng gọi công an cmnr, lại còn đòi túm cả bọn em lên đồn. Đang cãi nhau dang dở thì thấy 2 thằng to xác chạy lên (2 thằng này là con ông sáu, giang hồ, to cao bá đạo nhất xóm)

- "Địch mẹ, đâu, thằng éo nào ăn trộm gà nhà tao đâu", vừa nói xong nó chụp đầu thằng gần nhất đấm luôn mấy phát.

- Thằng Tí chạy ra: "anh Đại anh Đại, bình tĩnh em đây mà"

- MÀY LÀ THẰNG ĐÉO NÀO?

- Em...em là cái thằng Tí con bà Xoan nhậu với anh hôm bữa đây mà

- DKM mày nhậu với tao mà còn ăn trộm gà nhà tao à? nói rồi nó túm cổ bợp luôn mấy cái, rõ ngu :(

Đang chuẩn bị đánh nhau ỏm tỏi thì công an lên, lôi cả lũ lên đồn vả cho 1 trận. Có thằng còn mang dao lên mới vãi, cán bộ hỏi mày đi giải cứu con tin thì mang dao lên làm gì? nó trả lời " dạ em mang dao đi để tự vệ "

- Cái DKM mày mang dao xông vào nhà người ta để tự vệ à ? nói rồi nó tát luôn mấy phát, sưng hết cả mồm. dkm rõ ngu

Cán bộ đập cho mỗi thằng 1 trận rồi gọi điện thông báo gia đình, thì cũng đã khuya, tầm 12,1h gì đó. thế là thả về mai lên đồn tính tiếp. Cả bọn ko về mà tập trung lại ở gốc đa nhà thằng Tí ngồi chém gió mới vãi, thằng nào cũng tranh nhau khoe tao bị cán bộ đánh đau như thế nào, có thằng còn bị nó đạp vào hạ bộ cho teo chim. Dc 1 lúc cả lũ nổi hứng ngồi sáng tác luôn 1 bài hát "Tình khúc trộm gà", đại loại nhái theo Tình khúc vàng thế này:

- "Ngồi nơi đây trong đồn công an thì to mồm bao nhiêu âm mưu mày khai ra, và ban đêm trong đồn, bút viết thì như ồn..bao nhiêu âm mưu ta khai hết.. nhớ thằng cầm cây nhớ thằng cầm ghế đứng bên nhau phân vân tí là phang, nhớ Tèo xòe tay "chúng mày bình tĩnh anh em ta lên đây để xin lỗi...ôi ối ôi ồi ối ồi ôi..anh em ta hét la tình khúc gà..."

Hát đã đời rồi cả bọn ngoảy đít chuồng đứa nào đứa đấy về. Vừa về đến nhà thì đèn sáng em nghi nghi r, bước vào cửa ma ma ăn chồ cầm chổi phi ra quật tới tấp rồi vạc cho 1 trận. " Địt cái thằng cha mày cái mả cha mày tao nuôi mày to đầu chừng này để đi ăn trộm gà nhà người ta à?", ông già cũng chửi với theo. "Bà kia chửi con cho đàng hoàng, còn thằng éo này mày ở dc thì ở ko dc thì cút cmm đi nhà tao ko chứa thứ ăn trộm". Sau 1 trận đòn nữa em khóc lóc giải thích là em chỉ cứu con tin rồi thì ông bà già cũng tạm tin, tha cho đi ngủ mai đi học.

Sáng hôm sau lại mang cái mặt sưng đi học, lên lớp con nhỏ lại hỏi làm sao, em trả lời hôm qua mấy thằng bạn bị đánh mình đi ngang qua vào can thế là ăn đòn oan, nó chửi em ai bảo ngu, rồi cũng mua cho em 2 gói bắp rang an ủi. Rõ khổ

Cũng đúng hơm đấy, chả là dạo đó lớp em có cái trò bắn đạn giấy = dây thun, hôm đó tiện tay đang cầm dây thun lên đạn sẵn, thấy con nhỏ này ỏn ẻn đi từ cửa lớp vào em ngắm kĩ nã luôn 1 phát vào đùi cho nó khóc chơi, chuyện éo ai ngờ dây chun vẹo, đạn lạc thế nào trúng ngay cái "cờ him" của nó thế là con nhỏ rú lên và ôm cờ him khuỵu xuống..đúng chuyện éo ai ngờ..em cũng chẳng bik làm sao mon men lại gần tính xin lỗi thì nó rú :

" thằng Tèo này mày làm cái trò thô bỉ giề đấy" rồi tát cho 1 phát vêu hết cả mồm. "má mày tát tao đau nhớ !! ", cả lớp nó cười. DKM vừa quê vừa tủi em xuống căn tin ngồi xem hát bê ô, éo thèm học nữa. nghĩ lại ức vãi cái mặt đã đang sưng còn bị nó bồi thêm 1 phát rõ kêu.

Lát sau ra chơi nó xuống mua 2 ổ bánh mì, kêu là ai cũng có lỗi thế là 2 đứa ngồi nhai nhóp nhép.

Có hôm em ngồi chơi rắn săn mồi, nó ngồi lướt phây bút

- Tèo có ních phây bút ko

- ko có

- eo, quê thế

- éo mẹ 3 cái đó chơi làm gì, rỗi hơi

(hồi đó em có biết phây bút là cái gì đâu)

- để khi nào tạo cho Tèo 1 ních phây bút chúng mình xây xần xíp

- là cái vẹo gì?

- con Giao với thằng Thông lớp mình nó cũng xây xần xíp với nhau đấy iu lắm cơ

- nhưng mà là cái vẹo gì?

- chuyện, ko phải hỏi.

- Tèo chơi gì đấy

- Rắn săn mồi, rõ ngu, nhìn ko thấy sao còn hỏi

- thứ mất dạy nói gì cũng chửi dc. - Đố Tèo con rắn đó giống con gì?

- Giống con giun phỏng?

- sai rùi cưng

- thế giống con vẹo gì? thua

- giống con tinh trùng hihihi

- tinh cái mả bố cháu à ?

- Tèo sủa gì đấy?

- ko có gì.

DKM con bố láo ~.~ ừ mà cũng giống thật.

Thế rồi xàm xàm 1 lúc nó xin sdt lun. hề. chơi bao nhiu bữa giờ mới chịu xin số bố.

Chiều đi học zề nó nt

"Tí tối tèo chở tớ đi học nhớ"

" xe đạp điện đâu? "

" hết điện rùi"

" sao ko sạc đi"

" íu mịa bố thích đi ké cơ, có chở ko xoắn hoài"

" kẹc, chở thì bố chở chứ sợ cái éo, ko phải xoắn"

Lát sau ăn cơm xong chở gái đi học.

" chắc lâu rồi Tèo ko dc chở ai xinh như tớ nhỉ "

" có mà đầy, bữa Mai Phương Thúy mới nhờ chở đi chợ mà xe hết xăng"

" eo ơi điêu"

...

" Tèo lạnh hôn? "

" lạnh chứ sao ko cô này hỏi lạ"

" ôm Tèo nhớ "

" ôm đê"

hí hí..thế là lần đầu dc gái ôm, cảm giác tê tê phê phê..ním cả chưng. Vậy là đang chạy 60km/h em chạy còn 15km/h

Lát sau học xong chở nó về nhà còn dc nó hun 1 phát vào má nữa nhớ, eo ôi sướng lắm cơ môi mềm mềm như cái phao câu ấy.

Hôm nọ học tối lần đầu tiên thấy nó mặc cái váy dễ thương vãi, hơi ngắn xíu thôi, để lộ cặp giò trắng mơn mởn eo ui nhìn chỉ muốn cắn cho phát. (học tối mặc đồ tự do) đang tính ngồi gần rủ nó chơi trò sờ đùi mà nó ngồi ôn bài với con bé kia mất, thế là em với thằng sún ngồi ở bàn trên.

Ko biết 2 con vẹo làm gì ở dưới mà rớt cái khuyên tai, nó tìm chưa thấy thì cô mắng sợ wa' ko dám rúc rúc nữa. thế là nhờ mình "tèo kiếm dùm tớ cái khuyên tai với tìm mãi ko thấy có khi ở trên đó"

Ây dà với tấm lòng vĩ đại của 1 bậc trượng phu người đẹp nhờ ko lẽ làm ngơ. Thế là em cúi xuống chui chui rúc rúc, cái khuyên tai thì nhỏ xíu. Em vừa thấy cái khuyên tai ngay chân nó thì mẹ ơi nhìn cái cặp giò nó kìa, ním chưng chịu ko nổi luôn rồi.

nó hỏi " tìm dc chưa"

- "chưa, mãi ko thấy"

nó dạng 2 chân ra 1 chút

- "thấy chưa"

- " chưa vẫn chưa thấy"

nó lại dạng 2 chân ra chút nữa, giờ thì em thấy luôn cả hoa văn trên quần chịp nó rùi

- " thấy chưa lâu thế"

- "thấy rồi thấy rồi"

- "ừ lấy nó đi Tèo"

thánh thần ơi các thím có thấy ko, nó nhờ em lấy kìa.

Thế là em thò tay từ từ vào..vừa chạm nhẹ vào phía trên đầu gối thì bị nó cầm bút đâm cho 1 phát xoắn cả chim

- "Tèo làm gì thế?"

- "má mày đâm tao nhớ"

- "Tèo làm gì zợ?"

- "Đụ má mày đâm tao nhớ"

-" hihihi"

huhu con láo toét, em đưa khuyên tai cho nó rồi dỗi nó luôn.


Đọc tiếp: Mối tình trẻ trâu thời học sinh - Phần 2

Truyen teen Mối tình trẻ trâu thời học sinh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com