Snack's 1967
Đọc truyện

Mối tình trẻ trâu thời học sinh - Phần 2


eo, nói dỗi thế thôi chứ đâu dỗi lâu dc cái tính em nó trẻ con, 1 xíu gái chọc chọc là lại quay xún cười toe toét

Sáng hôm sau đang ngủ chưa mở mắt thì thấy gọi

- alo

- dậy chưa ông tướng

- dậy từ sớm rồi tôi đang tưới cà ngoài đồng đây

- eo, giỏi thế, về chuẩn bị đi đi học sớm tớ dắt đi ăn sáng

- ây za dc dắt đi ăn sáng lun kìa

- ko phải xoắn. hihi

- gúm chứ k phải thấy trai đẹp cái tơm tớp tơm tớp

- ọe ọe mắc ói, thui lẹ lẹ về chuẩn bị đi

- ờ sắp xong rồi

Tèn ten. thế là xíu nữa 2 đứa xún căn tin ăn sáng, kiu 2 tô bún 2 đứa ngồi húp sùn sụt. Có mấy thằng nhìn qua cái kiểu như gato ấy "đậu phộng cái thằng nhìn thế mà đi dc với con bé xinh vãi" đến em cũng thấy sướng hê hê, con nhỏ ngồi ăn sáng nhìn dễ thương thế ko bít eo ui giống thiên thần đang ăn bún. Ăn xong ún nc' ngồi tám zui ơi là zui, lát sau chuông dzô lớp tính tiền nó đòi trả em để nó trả lun, cho nó Vip, hết 50 cành

Ngồi trên lớp học thì cũng chẳng có gì để, thì nó cũng bình thường như bao lớp học khác thôi, có khác chăng thì ở lớp này có thêm 2 thằng mặt cứ ngơ ngơ, thầy giảng đến đâu thì ngu đến đó, như môn Toán chúng nó giải đến tích phân nân cao thì 2 thằng đang ngồi phân tích cách đạo hàm, rõ ngu . Dự thính mà, cũng chẳng ai quan tâm.

Học 2 tiết xong dc nghỉ sớm, chiều cũng dc nghỉ, cả lớp rủ nhau qua nhà con Q. chơi, em dc con bé tổ trưởng phân công cho nhiệm vụ cao cả "hộ tống con bé bàn kế bên đi". Lớp lúc này cũng bít 2 đứa em tăng tít với nhau rồi, thỉnh thoảng lôi ra chọc đủ kiểu..thấy cũng ngại mà thôi cũng kệ.

Nhà nhỏ Q. cách trường khoảng 7km, vào khu đó dân tộc nhìu..cờ ho hay chu ru gì đó, đường toàn đá sỏi thô sơ lắm, hẻo lánh xa xôi. Đồng ruộng nhiều, cò bay phấp phới, bò chạy lăng tăng đầy đường. Gió mát thoang thoảng & hương lúa chín khắp nơi, xa xa có mấy cánh diều nữa. Thím nào ở thành phố mà trải cái cảm giác thôn quê này mới hiểu, bao cảm xúc khó tả nó cứ ùa ùa về, nói chung là trong lành, hạnh phúc và rất bình yên. Mãi đến bây giờ em vẫn chưa quên mấy cảm giác ấy, cứ nghĩ về nó là thấy tâm hồn trong trẻo và bình yên đến lạ..

Vào đến nơi thì chúng nó rủ nhau đánh bài nói thật, tức là trc' khi đánh mỗi đứa phải thề độc là " tôi sẽ nói thật tuốt tuồn tuột những gì dc hỏi". Đứa nào tới bét thì bị đứa tới nhất hỏi 1 câu bất kì và phải trả lời thật lòng, thằng thứ 3 chia bài thằng tới nhì ngồi chơi. Trò này bựa khỏi nói, giả như có thằng nó hỏi "mày sóc lọ bao giờ chưa" thì cũng phải nhắm mắt mà thưa là "có", ván sau mà thua tiếp sẽ có đứa hỏi hỏi "khoảng bao nhiu lần"..

Thôi nói đến đây em éo dám kể nữa đâu.

Em với bé H. cũng vào đánh cùng 1 sòng. Lát sau con nhỏ tới bét bị con bé kia hỏi là "có thích Tèo ko", nó ngại ngùng bẽn lẽn đỏ hết cả mặt, dc lúc cũng lí nhí rặn ra chữ "có". Chưa bao giờ em thấy nó dễ thương thế này lun, cái kiểu ngại ngại đó dễ thương cực.

Chúng nó túm tụm lại cười khanh khách, eo ôi kì thế..em thấy cứ sao sao ấy..dở hơi cám lợn như mình mà nó cũng thích, có phải may mắn ko nhỉ? hay là nó trả lời xạo? k đúng, trong đâu cứ suy nghĩ tùm lum.

Lát sau em tới bét, có đứa hỏi "có thích H. ko", em cũng trả lời "có" nốt. Và 2 đứa chính thức quen nhau từ đấy..em thầm cảm ơn cái trò đánh bài vớ vẩn.

Chơi chán rồi bày trò nấu ăn, tụi kia cũng chuẩn bị hết rồi, chỉ thiếu vài thứ..vậy là chúng nó lại sắp xếp cho em với con bé bàn kế bên đi mua.

Đi ra chợ thì ngang qua cái khúc bình yên đẹp đẹp em kể ở trên đấy

con bé nói "thoải mái quá "

- "uh"

- "Tèo ơi con bò to chưa kìa"

- "uh, to vãi"

- "Mùi lúa chín thích quá, gió mát nữa"

- "uhm..thanh thản thật"

- "Tèo ơi cái diều đẹp chưa kìa"

- "uh đẹp"

- "Tèo này"

- "sao đó ?"

- "thích em thật ko? ... "

hjc các thánh có thấy ko, nó xưng "em" với em kìa...

Tiếp, em trả lời "thật mà", nó vòng tay qua ôm em. hí hí..em cũng hỏi nó như vậy, "H. thích tèo thiệt ko" và nó cũng trả lời "thiệt". "giờ gọi em dc rồi đằng nào cũng thua tuổi mà. hihi". Lúc này sao em thấy hạnh phúc quá, giữa cái khoảng trời thôn quê giản dị này, chở 1 con bé xinh ơi là xinh..đi chầm chậm trên cái đoạn đường đất đá, và 2 đứa đang tỏ tình nhau.

Cứ thế đi 1 lúc nữa, bò càng ngày càng nhiều & ngang qua 1 bãi cỏ thì thấy mấy thằng nhóc dân tộc đang ngồi tụm 3 tụm 7 ở đấy, chắc mấy đứa này chăn đám bò vừa rồi.

2 đứa đang khua tay múa chân thì 1 thằng nhóc chạy ra chỉ chỉ "tặc lu, cưn cờ ro chăm dai blah blah" thế rồi 2,3 đứa nữa chạy ra bốc cứt bò ném về phía bọn em.

Vâng các thím éo đọc nhầm đâu, em cũng éo viết nhầm & em éo chém, thím nào ko tin thì kệ..cứt bò theo đúng nghĩa đen, là cứt bò tươi nữa mới tởm. Ko hiểu em làm gì mà chúng nó nỡ đối xử với em như thế..mà cũng éo nghĩ ra sao chúng nó lại đủ độ bựa mà làm thế, trẻ trâu trẻ bò có khác.

Con nhỏ ngồi sau hét ầm lên, em thì rồ ga chạy hơn ăn cướp. dkm ném đá có khi em còn vừa chạy vừa chửi chứ ném cái thứ đấy thì em chỉ dám cắm đầu chạy. Ra đến 1 chỗ xa xa dừng xe nhìn lại thiệt hại thì người em dính 1 ít, người nó cũng bị dính, cái xe dính nhiều nhất. Nhìn con nhỏ mặt méo xệ rõ tội, mùi cứt bò cứ thoang thoảng. Giờ ngồi đây viết kể lại mà nhớ lại vẫn thấy tởm cmn lợm Em thì cũng lạc quan nên trải qua mấy chuyện đó 1 phần tức, mà 1 phần cũng vui. Cũng vậy mà giờ mới có chuyện để kể. Chúng nó bé tí, trẻ trâu, làm gì dc?

2 đứa ko dám ra chợ nữa, ngồi chơi mãi đợi bọn nó đi, ngồi mùi cứt bò cứ thoang thoảng, con nhỏ mặt lúc nào cũng mếu mếu, buồn cười vl ). Lát sau quyết định liều quay về tắm rửa r tính, em bứt 2 tàu lá chuối, đưa nó 1 cái em 1 cái làm khiên. May quá lúc về thì tụi nó dắt bò đi tút lút ở đám đồng bên kia rồi.

Quay về nhà nhỏ Q. tắm rửa, xin thằng em nó cái quần đùi r` mượn áo khoác thằng bạn mặc, em vứt luôn đống đồ vào sọt rác. nhỏ H. thì mặc đồ nhỏ Q.

Hôm sau đi học thấy nó cầm đồ lên, bảo là vứt đi uổng quá nó đem về giặt hôm nay đem lên trả. hjc cảm động..linh tính cứ mách bảo con bé này là mẫu người nên cưới làm vợ.


Đọc tiếp: Mối tình trẻ trâu thời học sinh - Phần 3

Truyen teen Mối tình trẻ trâu thời học sinh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com