XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 7


Đúng 11h trưa tất cả đã được tập hợp lại như lời nhà trường đã thông báo ,lúc này thì quang cảnh nơi đây ko khác gì tổ kiến 

Trong khi mọi người đều đang nhốn nháo ko biết sau bữa trưa thì sẽ là trương trình gì nữa ,nhưng còn nơi lớp của cô thì Tiến đang nỗi khùng tức giận mà trong khi đó ella thì vui như chợ tết thấy lạ Quang chợt hỏi Tiến 

-Này sao vậy ,ko phải sáng nay rất hào hừng mà sao giờ như đi đưa đám vậy 

Lời nói của Quang càng khiến cho Tiến nhìn ella như muốn bóp nhát cô ả ra vậy 

-Thôi anh đừng chạm đến nổi đau cháy túi của người ta nữa ko thì 1 chút anh cũng bị thiêu rụi theo cơn lửa đang bóc trong người anh ta đấy 

Thấy ella nói như thế làm cho mấy người nhóm họ ngạc nhiên vì cô biết lí do tại sao Tiến như thế 

-Ý em là sao ,,,,Minh Anh cũng tính tò mò mà hỏi thêm 

-Là sao nữa ,có người thua cá độ nên phải chịu móc hầu bao thôi ,mà anh cũng phải cám ơn em đấy ,ko phải anh đã được mấy cô đó ghi điểm rồi sao 

-Ghi cái đầu cô ấy ,,cô định chơi tui thì có ,nếu ko vì danh dự tui cũng chẳng thèm tới việc thắng thua của cô đâu 

-Ý cậu là sao ,kễ cho mọi người nghe được ko ...Quang tò mò ko kém gì Minh Anh muốn biết sự thể như thế nào 

-Thôi em kể cho mọi người nghe chứ kêu anh ta thì chắc tới năm sau quá 

Nói rồi cô bắt đầu kể cho mọi người nghe về việc anh ta thua cuộc , 

Vì khi đang đùa cùng mọi người thì cô bị anh đụng trúng người vì lời qua tiếng lại ko ai nhường ai nên 2 người mới đưa ra cuộc thi là chơi trò trên cát ,trong vòng 15 phút hễ ai làm được những tượng bằng cát nhiều nhất cooi như thắng cuộc và phải đãi 1 chầu ăn hải sản trong nhà hàng hải sản gần đấy 

,và thế là các bạn của cô làm trọng tài cho cuộc đọa sức này ,thế là anh và cô hì hụt làm ra những tượng mà họ đã đề ra ,nhưng vì anh nghĩ làm gần bờ vì cát ướt sẵn sẽ tiện cho việc đắp tượng hơn nhưng có ai ngờ đâu cứ mỗi cơn sóng ập vào thì lại đánh tan vào thành quả của anh (người gì mà ngu thấy sợ chắc chưa đi tắm biển lần nào quá ) 

,còn trong khi đó ella lại lấy bịt nilong mà lấy nước ra xa bờ cát có nước mà làm tượng cho nên dù vất vả trong việc lấy nước nhưng cô ko bị nước biển cuốn trôi thành quả của mình ,chính vì điều đó mà cô đã thắng anh và người thua cuộc phải dẫn người thắng cuộc đi thưởng thức 1 bữa ăn no mê với hải sản 

Vừa kể cô vừa xoa xoa cái bụng căng tròn của mình lên cố ý bẹo Tiến ,làm cho mọi người ko nhịn được cười 

-Nhưng thua có 1 chầu thì có ăn nhầm gì với cậu ấy đâu 

Quang nhìn tiến ra ý hỏi dò 

-Sao ko ăn nhầm gì được cậu thử đãi 1 chầu gần 20 cái miệng tạp ăn vậy anh thử nghĩ coi như vậy tôi có cần phải bốc khói ko 

-Đã thua thì phải chịu ai mượn anh ko chịu nói rõ là chỉ đãi 1 người thôi cho nên chớp lấy cơ hội chiêu đãi bạn bè mà ,anh thấy tui thông minh ko ,ko tốn 1 xu mà lấy lòng được cả đám 

Nói rồi cô le lưỡi trêu trọc anh 

-Cô ,,,Tiến ko nhịn được cô nên đã tức giận chạy đến chỗ cô định dạy cho cô ấy vài điều nhưng ko ngờ đi dến gần chỗ cô anh giậm phải cái cây thế là mất đà vấp ngã ,nhưng khi định thần được thì anh ko cảm giác mình đau đớn gì ,ngẩm đầu lên anh nhìn thấy cô ngay trước mặt ,nhìn mọi người thì thấy ai cũng đang há mồn ,nhìn lại lần nữa trước mặt mình thì anh mới phát hiện anh đang nằm trên người ella và khi bị vấp anh đã té lên người của ella và khuôn mặt của anh lại đáp ngay bở ngực của cô 

Qúa bất ngờ với sự việc nên khi định hình lại ella liền tung chưởng thẳng mặt anh mà quát 

-Đồ dê sòm ,,,,đồ biến thái ,,,đồ lợi dụng 

Cô cứ thế mà văng đi những từ ngữ làm cho Tiến phải ngượng ngùng mất mặt mà vội vàng ôm miệng của ella bịt lại 

-Tôi ,,xin lỗi ,tôi đâu có cố ý đâu ,cô đừng có la lên như thế ,,,tôi xin cô đấy ,,cô muốn tui chuộc lỗi thế nào 

Tiến làm 1 lèo làm cho ai cũng bật cười vì 1 gã đào hoa là lại như thế thì là 1 chuyện lạ trên đời 

Nói rồi anh nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi miệng của cô ,nhìn cô mà gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi 

-Anh nói thì phải nhớ đó đến khi đó mà trốn thì biết tay tôi ,,,nói rồi cô đứng dậy lấy tay phủi phủi cái mông đã được anh xô cho ngồi xuống đất 

-Cô ,,cô ,,đang đóng kịch đấy sao ,,,Tiến như kẻ bị lừa tức giận tra khảo cô 

-Người như anh mà bị lừa thì coi như quá tầm thường rồi đấy ,nhớ lần sau nhanh trí 1 chút nha chú thỏ đáng yêu 

-Cô ,,cô ,,, 

-Thôi bỏ qua đi mày ơi này ko đấu lại em ấy đâu chỉ khổ chuốc họa vào thân mà thôi 

Quang vỗ vỗ vai của Tiến an ủi nhưng với những lời lẽ châm chọc 

-Thôi được rồi đừng có ở đây mà cãi có được ko ,ko thì 2 người tự dắt nhau ra ngoài bìa rừng mà cãi ,,,,Huy nảy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi ,đến khi chịu ko nỗi anh đành lên tiếng ,nhưng tiếng nói của cậu quả là có tác dụng làm cho 2 người họ đều im bật 

-Bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn trưa thôi nhưng trước khi đến với chỗ đã được đặt thì mỗi lớp các em phải cử ra 1 người lên đây mà bốc thâm xem lớp nào ăn ở những nơi nào ,và sau khi ăn xong chúng ta sẽ có mặt tại nơi này trước 12h30 và nhớ mỗi người phải có trên tay 1 phần quả để trao đổi với nhau coi như kỉ niệm các em nghe rõ chưa 

-Dạ chúng em nghe rõ rồi ạ 

Thế là mỗi lớp cử trưởng lớp lên mà bốc thâm cho nhà hàng mà lớp mình được đặt chân tới dùng bữa trưa vì 1 đàn kiến như thế này thì ko đủ cho 1 cái nhà hàng nơi đây nên phải chia nhau ra 

Lớp cô thì được vinh hạnh bốc ngay nhà hàng kế bên khu mua sắm nên hầu như ai chưa đi mua quà thì rất phấn khởi ,,, vì nhà hàng nơi lớp cô dừng chân thuộc loại lớn nên nơi đây có sức chứa hơn 2000 người nên đa phần các sinh viên đều được tập chung nơi đây và 2 nhà hàng còn lại cũng gần đấy Sau khi chén sạch những gì thuộc về mình thì cả nhóm lại cùng nhau rũ đi mua sắm ,định từ chối mọi người vì cô khi sáng đã mua rồi nhưng cô ko nỡ nên đành đi cùng họ ,thế là cả nhóm 8 người họ cùng nhau lết vào khu mua sắm , bọn họ lại vào 1 cửa hàng khi mà ban sáng cô thấy nhưng chưa mở cửa 

Mọi người ai nấy đều phấn khởi chọn quà cho nhau còn Huy thì vẫn đứng 1 góc quan sát mọi người ,còn Vy thì đi xung quanh những tủ bày trang sức đa phần bằng ngọc trai ,cô nhìn chầm chầm vào 1 nóm nhưng ko phải là ngọc trai mà nó được tạo bằng võ ngọc trai ,nhìn nó cô rất có ấn tượng với nó ,nhìn thấy cô cứ nhìn mãi ông chủ tiệm liền lại chỗ cô mà nói 

-Cháu là người rất tin mắt đấy ,đó là sợi dây có 1 0 2 được tạo nên dưới bàn tay điêu luyện của 1 ngời thợ kim hoàn mà ông ta đã đặt hết tâm huyết của mình vào những món mà ông đã sáng tạo ra ,cháu rất tin mắt đấy 

Nói rồi ông lấy từ trong tủ kính ra đưa cho cô cầm ,cầm nó trong tay cô lấy tay mình sờ lên cái mặt của sợi dây ,đúng như lời ông nói thì nó rất tinh xảo và độc đáo bởi 1 tay nghề có lẽ là rất điêu luyện trong nghề 

-Chú cứ gói lại cho cô ấy đi ạ ,cháu sẽ mua tặng cho cô ấy 

Huy đi đến bên cạnh cô và nói với ý dành tặng cho cô 

-Cám ơn lòng tốt của anh ,nhưng tôi ko thích nhận quà từ người khác ,,,,,nói rồi cô cầm sợi dây đưa về phía ông chủ tiệm bảo ông gói lại dùm sau khi tính tiền xong cô cầm trên tay món quà mình mua mà ra phía trước chờ mọi người vì giờ đây trong tiệm ko chỉ nhóm của cô nữa mà nó đã trở nên đông nghịt vì những sinh viên trường của cô 

Sau khi nhìn biểu hiện của cô anh ko buồn mà muốn gặp riêng ông chủ tiệm ,sau khi nói chuyện xong thì anh cũng vội bước ra bên ngoài chỗ cô đang đứng ,vì giờ rất đông người nên việc đi lại của mọi người phải gọi là chen nhau mà đi ,,định đi ra chỗ cô mà đứng chờ mọi người thì anh thấy cô đang bị mọi người đi đường chen lấn ko đứng vững đôi chân của cô đã bị người đạp phải và bị xô đẩy giữa chợ người cho nên cô hơi chới với tưởng là mình sẽ ngã vào đám đông,nhưng cô đã được anh đỡ ngay kịp lúc 

Lại bất ngờ thêm 1 lần nữa anh ôm trong tay ,cô vội đẩy anh ra khỏi người mình mà miệng ko quên kèm theo 2 từ cám ơn 

Sau khi mua quà xong mọi người đều trở về chỗ cấm trại ,tập trung ngay lớp của mình cô nhìn thấy mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau ,định tìm 1 chỗ nào yên tĩnh chờ cho tới khi đến giờ vô tình cô bất gặp 

-Anh Huy sao anh cứ lạnh lùng xa lánh em như thế chứ ,,,,,,,,Là Nhã Dương đang đuổi sau lưng hắn 

Vẫn lạnh lùng tay đút túi bước đi 

-Cô ấy cũng đã bỏ anh mà đi 2 năm rồi còn gì ,cô ấy ko hề yêu anh vậy tại sao anh vẫn ko chấp nhận em vậy 

Nghe xong câu nói anh vẫn bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô làm cho cô thấy sợ anh và có 1 chút thẹn thùng khi anh nhìn mình 

-Em nghe cho rõ đây ,,,từ nay về sau biết điều thì nên tránh xa tui ra ,,đừng mãi bám lấy tôi như thế ,loại người như em ko đáng cho tui nói tới và cũng đừng bao giờ động vào những gì ko thuộc về em 

Nói rồi anh quay người lại tiếp tục bước đi ,bỏ lại Nhã Dương với những câu những từ làm cho cô phải thất thần và đầy vẻ câm phẩm 

-Được nếu anh ko đến được với tôi thì tôi nhất định sẽ ko cho anh đến với bất cứ người con gái nào nhất là người anh yêu 

Đay nghiếm sau lưng anh những lời thầm nghĩ trong lòng cô quay người nhịch với hướng của anh mà đi 

Nhìn thấy cảnh ấy cô ko khỏi cười khinh cho cuộc đời ,người yêu mình thì chẳng bao giờ được người ấy đáp trả ,còn người mình yêu thì luôn chạy theo những thứ phù du ,còn người có được hạnh phúc thì lại bị chia lìa ,,,,cô thầm nghĩ cuộc đời này 2 từ hạnh phúc chắc có lẽ mãi mãi ko bao giờ bền vững cho 1 gia đình đầy quyền thế và giàu sang 

cầm trong tay mình món quà để tặng nhau làm kỉ niệm cô thầm nghĩ họ sẽ đón nhận nó như thế nào ,buồn hay vui ,,trân trọng hay khinh rẻ nó ,,,tay quay qua quay lại chiếc hộp với những suy nghĩ trong đầu thì cô nghe 

-Ai nhận được món quà của em chắc họ hạnh phúc lắm nhỉ 

Tiếng Thế Phong hỏi khi thấy cô nhìn lấy nó mà cứ suy nghĩ 

-Thế anh nghĩ họ sẽ thích thật sao 

-Anh ko chắc nhưng nếu là anh thì anh sẽ rất vui vì anh biết em đang nghĩ về nó và muốn cảm nhận gì khi người đó nhận lấy từ tay em 

-Anh quả hiểu rõ lòng người đấy ,nhưng em chắc rằng người nhận ko phải là anh 

-Em dám chắc như thế chứ 

-Tùy anh nghĩ như thế nào ,nhưng cái câu mọi người thường nói *nếu có duyên chắc sẽ gặp *anh nghĩ nó nói có đúng ko 

-Chỉ là 1 phần thôi ,vì quyết định lúc nào cũng trong đầu và trái tim cả ,nên nói có duyên mà ko có phận thì cũng phải đành 

-Anh trở lại với chính mình ko phải tốt hơn hay sao chứ 

-Ai cũng có mục đích cho cuộc sống của mình thôi ,tại em chưa chính thức bước vào thương trường đấy nhưng khi em bước vào rồi lúc ấy em mới biết thế nào là sự đầy gẫy sự giả dối lừa lọc nhau mà chen chân đểsống đấy 

-Vậy anh cũng nằm trong những thành phần ấy sao 

-Rất có thể là như vậy nhưng đối với em anh sẽ ko như thế vì anh biết mình sẽ mang ơn em 

-Thôi chúng ta ko nói chuyện ấy nữa ,mà anh ko về bên đấy mà lo chuyện công ty sao 

-Anh định chờ tốt nghiệp xong bên đây và nhất là chờ cho việc công ty của anh trai anh ổn định rồi mới trở về đấy ,anh cũng đã bỏ hết 1 năm rồi còn gì 

-Có người em như anh chắc anh ấy hạnh phúc lắm nhĩ 

-Ko hẳn thế đâu ,nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với anh ấy 

-Nghe danh đai thiếu gia của tập đoàn đứng thứ 5 trong nước ai mà ko biết tời thiếu gia của Hàn Thị chứ 

-Em đừng nghĩ những người như anh ấy là xấu ,họ cũng là có nổi lòng mới ra như thế thôi ,nhưng suy cho cùng thì ăn bánh trả tiền là 1 điều luật tự nhiên trong xã hội , em nghĩ có đúng ko 

-Thôi em đấu ko lại anh đâu , 

-Em ko phải ko có lý để mà đấu ko lại ,vì em biết khi nào nên dừngvà khi nào nên tiếp tục ,ko phải như sáng hôm nay sao ,anh rất khâm phục con người ở em đấy 

-Nói thế coi như anh quá đề cao em rồi đấy 

-Anh ko biết đề cao ai khi mà người đó ko có tài năng ,Thôi tới giờ tập hôp rồi chúng ta về đấy đi đã 

Nói rồi cô cùng anh bước đi về phía mọi người đang tập trung ,nhìn thấy cô và Thế Lâm cùng bước đến chỗ bọn họ ,mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên vì ko phải cô đối với Thế Lâm luôn giữ khoảng cách xa lạ và lạnh lùng luôn khinh rẻ cậu ta sao Nhìn mọi người cô biết họ đang nghĩ gì trong đầu nhưng cô ko giải thích ,vì cô biết mình cần phải nghĩ khác đi 1 chút về thế giới hiện tại 

-Các em nghechú ýthông báo của nhà trường ,bây giờ chúng ta sẽ được họp lớp trong 15 phút ,sau đó sẽ chính thức bước vào những trò chơi sẽ do trường tổ chức , mỗi lớp sẽ cữ ra những người đại diện cho những cuộc chơi mà nhà trường sẽ đưa ra ,bây giờ các em sẽ tập hợp lại mà nghe thầy chủ nhiệm bổ xung những trò chơi mà nhà trường đã được đề xuất ,các em nghe rõ chưa 

-Dạ chúng em nghe rõ rồi ạ 

Dứt lời thì lúc này mỗi lớp đều tập trung lại với nhau thành từng khóm từng khóm để mà biết cụ thể trò chơi hơn 

Sau khi phát cho mỗi người về những trò chơi đã được in ra giấy thì lúc này mọi người đều phải nghi ngờ về đô an toàn của trò chơi vì trong đây tới 6 trò chơi mà trò nào cũng thuộc về ác quỷ cả và lợi luôn nghiên về phía nam sinh 

-trò thứ nhất những em nào sẽ xung phong ra trận đây ,5 nam 5 nữ 

Thầy chủ nhiệm lớp cô hỏi ý kiến mọi người vì trò chơi quái gỡ và cũng đầy vẻ hứng thú 

-Nào các em nhanh lên chúng ta chỉ có 15 phút cho việc họp lớp đấy ko là các em sẽ bị bảo lưu 1 năm đấy 

Vừa nói vừa hâm dọa đám sinh viên của mình 

-Thầy ơi trò mày mà chơi chắc đám con gái tụi em ko dám lấy chồng quá 

1 bạn nữ dứt lời cũng là lúc cả lớp cười ùa lên 

-Ko phải các em là quỷ sao mà sợ ế chứ 

Ông thầy cũng đâu có vừa gì 

-Nếu các em ko tự mình quyết định thì thầy sẽ quyết định đấy 

Thầy ,,,lại thêm 1 bạn nữ nữa tỏ vẻ mắc cỡ 

-GIờ ko thầy thốt gì cả giờ là làm theo luật giang hồ thôi ,vì các em là quỷ chứ có là sinh viên đâu mà thẹn với thùng 

-Em ,em ,em ,em và em nữa thế là 5 đứa con gái trong lớp đã được thầy chỉ mặt điểm danh , 

5 cô tỏ vẻ ngượng ngùn nhưng biết tránh sao được vì ai ai cũng sẽ phải chọn ít nhất 1 trò chơi trong số trò chơi ác quỷ mà nhà trường đã đặt ra 

-Còn em ,,,em ,em,,em ,và em lại thêm 5 tên đực rựa cũng được chọn để mà gắng cặp cho trò chơi , 

Thế là trò chơi thứ 1 coi như xong cho 10 tên còn lại 36 tên sẽ chọn tiếp cho trò thứ 2 

-Em,,em ,em,,em và em ,,,,,cứ thế mà theo chỉ định của ông thầy chủ nhiệm phân công ,vì có 5 trò chơi nhưng tổng cộng hiện giờ chỉ có 46 tên trong lớp của cô nên có bạn bị dính thêm trò chơi cuối 

Quang và Minh Anh được chọn cho vào trò chơi thứ nhất cùng mọi người 

Tiến và 1 bạn nử trong lớp nhận cùng mọi người vào trò chơi thứ 2 

Huy và Vy thì được ông thầy cho cùng mọi người chơi trò thứ 3 

Thế Nam và Hải Yến được chọn vào trò thứ 4 

Và Sandy và Nguyên được chọn vào trò thứ 5 cùng với Thế Nam và VY và thêm 6 người còn lại 

Sau khi tự chỉ cặp cho từng người thì giờ hợp lớp cũng vừa đủ ,thế là mọi người đều phải tập trung vào ngay trung tâm được tổ chức phần chơi để mà thực hiện trò chơi ác quỷ 

Cứ thế trò chơi cứ diễn ra cho mỗi lớp , mỗi trò chơi được tính điểm nhờ vào tài năng mà bắt lấy của mỗi người,từ trò này được thay thế tới những trò được tiếp nối với nhau cho tới trò của Vy và Huy ,nhìn cô ko phản đối nhưng cũng ko khó chịu vì cô được mọi người chọn chơi củng Huy vì có lẽ 4 cặp kia có quan hệ trên mức gọi là tình bạn 

Sau nghe lời ông thầy quản lí trò cho ra hiệu bắt đầu những đội được sắp xếp thì cùng cũng đã khởi dộng cho cuộc chơi 

Nhìn các cặp đang chơi thì hầu như ai thấy bạn nữ cũng phải thẹn thùng đỏ mặt ,phải gọi là mắc cỡ thì có lẽ đúng hơn vì trò chơi đều thuộc lợi cho những kẻ chớp lấy cơ hội mà 

Nhìn những miếng bánh vuông vuông được bật lên bay lên theo hình thẳng đứng đã được chuẩn bị cho nên 2 người chơi phải thật nhanh mắt mà dùng khuôn mặt mình kẹp lấy cái miếng bánh ấy ở giữa vì phải nhanh mắt nên 2 người phải đối mặt với nhau mà chơi ,và đa phần những miếng bánh cứ thế bay lên rất nhanh và bị đáp đất nhiều hơn là được kẹp lấy và cứ thế là những đừa con gái càng thêm ngượng ngùn thì càng bắt lợi vì luôn được những cái chạm mặt mà người nam trao cho mình cứ thế là mặt người nào người nấy đỏ còn hơn quả cà chua chín ,may mắn cho những ai tập trung và nhanh mắt thì kẹp được chiếc bánh ở giữa 2 cái gò má hoạc 1 bên má và 1 bên môi ,hoặc là cả 2 môi (nhưng theo mình 1 người dùng môi ,1 người dùng má thì rất dễ kẹp được cái bánh ấy ) 

Cứ thế mà diễn ra ,dù đôi lúc hắn và cô có chút lỗi nhịp nhưng cô và hắn biết điều khiển trái tim và cảm xúc cho nên 2 người đã giúp cho nhóm dành chiến thắng trong trò chơi này cùng mọi người các lớp khác 

Sau khi 4 trò chơi kết thúc và giờ thì lại tiếp thêm 1 trò chơi cuối cùng của cuộc thi này và lần này cô ko chơi cùng Huy nữa mà lại chơi cùng Thế Lâm và trò chơi lần này là các cặp phải cùng nhau ăn những cây bánh nhỏ và dài ko quá 2 ngang tay ,mỗi nhóm có 5 cặp và được sắp xếp mỗi cặp 3 cây bánh và thời gian những nhóm nào ăn nhanh nhất và có số thời gian ngắn nhất sẽ thắng cuộc sau khi cộng các khoảng thời gian lại với nhau 

Sau khi tiếng còi vang lên cho cuộc chơi bắt đầu thì ai nấy đều phải tập trung mà chơi ,và cứ thế 2 người 2 đầu cứ ăn ăn cho đến khi môi chạm môi để cho hết cây bánh ,những cặp được gọi là trên mức tình bạn thì ko phải ngượng ngùn gì mấy chuyện kiss kiss này nhưng còn những người ko phải thì có lẽ là chuyện khó chấp nhận khi mà bạn chơi cùng ko được tí sắc nào cả 

Trong khi đó cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh ko 1 chút cảm giác gì đối với Thế Lâm vì giờ cô chịu tiếp xúc nói chuyện với hắn vì cô nghĩ hắn như người bạn ko hơn ,còn Thế Lâm thì có vẻ như đang lỗi 1 nhịp khi lại chơi trò này với cô ,anh như bị đánh mất bình tĩnh nên đã ko kịp thời gian hoàn thành ,thế là trò chơi lần này lại thua 

Còn đâu đó hắn vẫn nhìn châm chú vào trò chơi của mọi người mà phải nói đúng hơn là hằn đang nhìn cô và Thế Lâm ,nhìn Thế Lâm tỏ vẻ lún túng hắn biết trái tim cậu ta bị lỗi vì cô ấy rồi ,1 nụ cười khinh chợt hé trên môi nhưng lòng hắn thì có gì đó rất khó chịu khi mà nhìn thấy cảnh Thế Lâm môi cùng chạm môi cô mỗi khi 2 người đụng vào nhau ở điểm cuối cùng còn lại của cây bánh 

Sau khi kết thúc tất cả các trò chơi thì nhóm cô lại thua sồ điểm với các khối khác nên ko được giải dù có tiết nuối nhưng cũng phải chịu vì ko ai mà có thể toàn vẹn chiến thắng 

Và kết thúc việc trao giải chiến thắng cho những lớp thắng cuộc thì tất cả mọi người đều trở về họp lớp để trao nhau những quà làm kỉ niệm trong mỗi đợt cấm trại của trường Sau khi ngồi quay vòng trong khuôn khổ hình tròn của lớp ,thầy chủ nhiệm tiếp lời 

-Bây giờ là trò chơi bốc thăm trao quà ,và trả lời câu hỏi ,,vì thế mỗi em phải chuẩn bị quà kèm theo câu hỏi đã viết sẵn ra giấy của mỗi người ,các em hiểu rõ chưa 

-Dạ chúng em hiểu rồi ạ ,,,nói rồi mọi người cấm cuối suy nghĩ và viết cho mình câu hỏi để cho người nhận quà của mình sẽ ttra3 lờ câu hỏi đó 

Người đầu tiên vinh hạnh được chọn trưởng lớp ,cô đến bên chiếc thùng thò tay vào bên trong để bóc cho mình 1 cái tên của bạn trong lớp 

Nhìn cái tên bên trong Hải Yến đi thẳng đến chỗ của cô (Vy)mà nở nụ cười chìa ra cái tên cho cô thấy ,và thế là Hải Yến nhận ngay phân quà của cô ,và kèm theo câu hỏi mà cô đã ghi ra giấy trước đó 

Cầm tờ giấy đi tới chỗ ong thầy chủ nhiệm và đưa cho thầy đọc lên câu hỏi 

-Bạn hãy cho biết trong cuộc sống hiện nay như thế nào mới gọi là hạnh phúc 

-Theo mình nghĩ thì hạnh phúc chỉ có khi 2 người biết chia sẽ và hiểu nhau ,vui vẻ khi 2 người họ ở bên nhau trao cho nhau những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc sống với mình như thế là hạnh phúc 

Câu trả lời của Hãi Yến như đang bóp nát trái tim cô , chia sẻ ,hiểu nhau ,phải cô và anh chia sẻ rất nhiều và hiểu nhau rất nhiều ,,khoảng khắc đẹp ,thì đối với cô là rất nhiều về anh ,nhưng đó là quá khứ còn hiện tại ai sẽ hiểu và chia sẻ với cô đây 

Cất đi những dòng suy nghĩ cô bước tới cái thùng mà bốc cho mình người mình chọn và cô đi đến bên Huy và chìa cái tên ra trước cậu ,sau khi nhận xong quà và câu hỏi cô đưa câu hỏi cho thầy chủ nhiệm đọc to 

-Làm sao để chinh phục 1 người có trái tim sắc đá 

Câu hỏi của hắn làm cho cô phải bất động trong 1 phút ,còn hắn thì ko ngờ cô lại bốc trúng tên mình ,hắn thầm nghĩ ,đó có phải là sự sắp đặt của ông trời dành cho hắn ko,vì hắn đang mong 1 sự giải đáp của câu hỏi,còn phía đối diện hắn Thế Lâm chợt mỉn cười ,cũng thầm nghĩ cho câu hỏi mà hắn đưa ra ,nhưng có điều suy nghĩ của anh về cô và hắn ,đó có phải là duyên phận ,anh mong rằng mình sẽ sớm biết được câu trả lời cho duyên và phận giữa 3 người 

-Tấm lòng và sự nhẫn nại ,Chỉ cần có lòng thì sẽ đạt được ý muốn và sự nhẫn nại sẽ giúp thành công 

Trả lời câu hỏi xong cô quay người bước về chỗ ngồi của mình ,để lại cho hắn một sự mong đợi 

Và rồi anh bước đến bên chiếu thùng thò tay mình bóc ra 1 cái tên nhìn vào anh chợt lắc đầu mỉn cười ko ngờ hôm nay lại có 1 cuộc trùng hợp như thế ,và anh đang mong câu hỏi đó là gì 

Nói rồi anh bước tới chỗ của Thế Lâm ,nhìn anh mỉn cười và nói 

-Đừng nói liên quan đến chúng ta nhé ,,,,rồi anh nhận lấy phần quà và tờ giấy từ tay hắn với 1 nụ cười đầy vẻ thử thách 

Khi tờ giấy được đưa tận tay ông thầy ông thầy nhìn Hắn rồi lại nhìn Thế Lâm sau đó chuyển sang cô làm ai nấy đều phải thắc mắc tại sao ông thầy lại như thế 

-Thầy sau ko đọc lên đi thầy ,coi Thế Lâm đặt ra câu hỏi như thế nào mà làm người chưa vợ như thầy mà phải đứng tròng vậy thầy 

Thế là cả lớp lại cười ồ lên vì câu châm trọc của những ác quỷ thời nay ,ko buồn với câu nói đó thầy tần hắn 1 cái quay lại với câu hỏi mà đọc 

-Xin bạn cho mình biết Thế Lâm và Quốc Huy ai sẽ là người xứng với Hoàng Vy nhất 

Câu nói vừa dứt thì giờ mọi người đều há mồn mà ngó mình 3 nhân vật đang được đưa ra 

-GIờ thì các em cũng biết là tại sao thầy như thế nhá ,và giờ em trả lời cho ọi người câu hỏi của Thế Lâm đi chứ 

Thật mà nói ko chỉ riêng những ác quỷ đang muốn nghe lời giải đáp mà ngay đến của đại vương của những ác quỷ (thầy chủ nhiệm ) cũng ko kém họ là mấy 

Thấy mọi người như có vẻ đang nóng lòng hắn nhìn sang chỗ cô rồi tiếp qua chỗ của Thế Lâm mà trao cho hắn 1 nụ cười đắc ý 

-Xứng hay ko là cách thể hiện tấm lòng của 2 người đó với cô ấy ,mỗi người đều có những điểm xứng đáng với cô ấy nhưng quan trọng là cô ấy nghĩ mình sẽ xứng với ai hơn là được mọi người nhìn lấy mà bình luận 

Khi hắn vừa vứt lời thì Thế Lâm vỗ tay coi như dành cho hắn 1 lời khen thưởng ,còn mọi người khi này nghĩ nếu là mình bốc trúng chắc là sẽ chết dưới tay 1 trong 2 tên sát gái này rồi 

Sau khi được mọi cười cho tràng vỗ tay hắn lại tiếp tục cuộc hành trình dành cho những người đang tham gia ,lần lượt từng người 1 lên bóc thâm và khi tới 1 câu hỏi dành cho Tiến ,ông thầy đọc cùng mọi người nghe lấy làm cho anh phải ngạn tới cổ họng của mình 

-Nếu như mỗi khi bạn rãnh hoặc ko gặpđược người ấy thì bạn lại nhớ tới người ấy ( khác phái )nhưng khi 2 người gặp mặt thì như nước với lửa vậy có phải là yêu hay ko

Nguốc nước miếng cái ực xuống cổ họng anh lại bắt đầu chuẩn bị cho câu trả lời của mình,còn nhóm của anh thì đang chờ câu trả lời cho câu hỏi mà anh đã nhận được -Nếu là mình thì mình nghĩ có lẽ đó là cảm giác khi yêu nhưng vì ai cũng vì cái toi của mình nên mỗi khi đối mặt với nhau thì ko thể dữ bình tĩnh và đủ lí trí để bài tỏ cảm xúc ,mà chỉ có thể đội co với nhau đó cũng là 1 cách thể hiện tình yêu 

Câu trả lời của hắn làm cho mọi người trong nhóm hắn nhất là bọn con gái phải ngạc nhiên vô cùng vì biết hắn đang nói đến tâm trạng của chính bản thân mình ,còn Huy và Quang nghe xong thì mỉn cười cho kẻ đào hoa khó qua ải của hà đông lai tây 

Sau khi về lại chỗ ngồi Huy và Quang vỗ mạnh vào vai hắn mà nói 

-GIờ cũng công nhận rồi phải ko ,,,Quang 

-Ko ngờ cái ngốc của cậu cũng có ngày lộ diện ,,,Huy 

-2 người nói cái gì vậy ,mình chỉ là trả lời theo câu hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà phãi chửi mình ngốc 

-Hay cậu muốn tụi này đưa cái này cho Ella nghe 

Vừa nói sandy vừa đưa chiếc đt của mình về phía hắn mà bật loa ngoài để cậu nghe lại những gì mình vừa trả lời cho câu hỏi ,vừa nghe xong Tiến tái mặt năng nỉ mọi người đừng như thế 

-Mình xin các cậu đấy đừng đưa cái này cho ella biết ko thì mình còn mặt mũi gì nữa 

-Haaa ,Tiến đào hoa 1 thời nay cũng biết yêu rồi ha ,,,Quang lại thêm câu châm chọc Tiến nhưng anh ta giờ ko ngu dại mà đâm đầu vào xe nên chỉ biết ngồi im cho mọi người châm trọc mình 

-Cậu muốn làm em rễ mình thật chứ ,,,,,,,sandy hỏi cậu như cách châm chọc cậu 

Ko biết hắn có suy nghĩ kĩ ko nữa mà gật đầu cái gụp làm ai cũng té ngữa ,thấy hành động của mọi người giờ hắn càng giống quả cà chua ko hơn ko kém con gái lúc này 

-Vậy chúng ta giúp cậu ấy có được ko ,,sandy vừa nói vừa nhìn qua 2 con bạn của mình hội ý 

-Được nhưng giá hơi đắt đấy cậu có chịu ko ,,,,,,Minh anh vừa nhìn Tiến vừa hỏi ko suy nghĩ cậu lại gật thêm cái nữa 

-Vậy ok ,,nhưng mà cậu ăn hiếp nó là biết tay mình ,,,San dy vừa ủng hộ nhưng cũng vừa đe dọa 

-Mình mà ăn hiếp được cô ấy sao chỉ có cô ấy ăn hiếp mình thôi 

Tiến nói làm ra vẻ rất đáng thương cho thân của mình 

Kết thúc việc họp lớp trao quà kỉ niệm thì cũng là lúc tới giờ mọi người chuẩn bị đi dùng bữa để mà lấy sức dành cho buổi cấm trại ban đêm của từng lớp 

Trở về sau khi ăn xong cô lại lặng lẽ đi dọc bờ biển ,cầm đôi giày trong tay mình 2 bàn chân cô bước từng bước dưới lớp cát lẫn nước biển ,cô như muốn tìm lại những niềm vui lẫn đau buồn khi nhớ tới anh ,nhớ những lần cô ức hiếp anh bắt anh cõng cô dọc theo bờ biển rộng và dài dai dẳng ko khác gì bờ biển nơi đây ,dù biết anh mệt nhưng cô vẫn ko cho anh nghĩ mệt vì tội ko chịu thua cô mỗi khi 2 người đua nhau tìm ốc dưới lớp cát của vùng biển ,và lần nào cũng thế anh đều thắng cô nhưng người chịu phạt lại là anh chứ ko phải cô 

-Sao lúc nào anh cũng bắt được nhiều thế ,em mò cả buổi mà chỉ có mấy con 

CÔ nũng nịu nhìn trên tay anh đầy ấp những con ốc 

-Em có biết là anh rất quyến rũ ko vậy 

-Hứa ,sao người yêu của em tự tin thế ,chắc chúng vì mê sắc nên đâm đầu vào thôi 

Ko phải em cũng thế sao 

-Nói cho ai kia biết đây ko phải là hoa hậu gì nhưng cũng thuộc vào hàng hoa hồng đấy nhé ,anh ko nghe thấy bạn em bảo em là hoa hồng jolin sao 

-Haaa ,em còn tự tin hơn cả anh nữa đấy cô bé 

-Thôi em ko cãi với anh nữa mau chỉ cách cho em đi mà 

Cô nũng nịu ôm tay anh mà lắc lắc 

-Em có để ý rằng dười nước lâu lâu lại nỗi lên 1 cái lỗ bé tí ko 

-Rồi sao ,nhưng nó liên quan gì anh bắt được nhiều ốc chứ ,,,cô chề môi nhìn anh 

-Vậy em thử nhanh tay mò xuống dưới lớp cát ấy rồi thì em sẽ biết 

Nói rồi anh cầm tay cô ,2 bàn tay hòa vào trong dòng cát nước mà đưa lên ,khi nhìn thấy cô vội reo mừng 

-Ý , ,,,đúng là có ,,nó rồi,,,,cô vui mừng reo lên như khám phá ra thêm 1 điều thích thú 

Vừa nghĩ cô vừa khom người ngồi xuống làm lại với những cảm xúc kia ,nhưng giờ thì chỉ có 1 bàn tay lẻ lôi của cô ở lại ,còn bàn tay đã dẫn dắt hướng dẫn cô khi xưa mãi mãi vẫn ko bao giờ trở lại với cô 

Đi dạo xung quanh bờ biển mà cô quên mất cả thời gian ,đang chìm đấm trong buổi chiều hoàng hôn dười bờ biển ,đt trong túi cô lại rung lên từng hồi ,ko cần nói thì cô cũng biết ai gọi cho mình ,vừa nối máy cô đã nghe tiếng của sandy 

-Cậu đang ở đâu vậy 

-Mình đang đi dạo 

-Ở biển nữa sao 

Cô ko trả lời sandy ,như hiểu được con bạn sandy vội chuyển chủ đề 

-Cậu mau về đi mọi người tập họp xong cả rồi chỉ còn thiếu mình cậu đấy 

-Ko phải nói 6h30 sao 

-Cậu nhìn lại coi mấy giờ 

Nói rồi cô bất giác đưa đt ra trước mặt mà nhìn giờ ,bất ngờ với thời gian trôi đi quá nhanh cô vội trả lời 

-Ừ mình biết rồi mình về liền xin lỗi thầy trước dùm mình 

Vừa nói cô vừa chạy về chỗ bọn họ mà quên đôi chân mình vẫn còn chưa mang giày vào ,vì cô là 1 người ko bao giờ lỗi việc trễ giờ giấc 

Đứng trước mọi người cô chóng tay xuống 2 đầu gói thân người gụp lại thở dài thở dốc 1 bên tay vẫn còn cần đôi giày ,nhìn thấy cô ông thầy chủ nhiệm đùa 

-Em sau này đừng có mà gấp như thế ko thì có người xót ruột đứt gan,vỡ tim là thế nào em cũng sẽ bị kết án sát nhân cho mà coi 

Lời nói của ông thầy làm cho ai nấy đều phải cười mà nhìn những nhân vật được gợi ý ,còn 2 tên đực rựa vẫn ko biểu hiện gì là nhìn vào nhau giống như đang chiếu tướng ,còn cô bỏ mặt những lời nói mà vẫn cứ thở dốc 

-Cậu ko sao rồi chứ ,uống tí nước đi cho khỏe 

Minh Anh lai vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho cô mấy cái rồi đưa chay nước trong tay của mình cho cô 

Cầm chai nước vặn nắp ra cô tu 1 hơi hết nữa chai ,mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn hành động của cô ,vì đối với mọi người mà nói cô luôn là 1 người biết chừng và luôn được mọi người gọi là thục nữ nhưng khi thấy cô như thế thì mọi người như có cảm giác gần cô hơn với trước đây khi cô mới bước vào lớp 

Thấy mọi người cứ nhìn mình lúc này cô có cảm giác hơi ngại ngùng liền nhớ lại đôi chân mình vẫn chưa đi giày vào ,nên cô liền ngồi xuống mà mang vào 

Sau khi cô hòa nhập lại với lớp thì lúc này cũng đã 7 giờ tối nhưng cái nóng của ban ngày vẫn còn vươn lại trong không gian nên mọi người đề nghị ông thầy chủ nhiệm của mình được kéo nhau ra bờ biễn mà họp riêng lớp như thế còn thoải mái và dễ chịu hơn là 1 đàn kiến bu quanh 1 cái ổ 

Sau khi mọi người cùng nhau thống nhất ra bờ biển họp riêng lớp để dành cho nhau những kĩ niệm vui vẻ nhất cho cuộc đời sinh viên trong năm cuối 

Ngồi dưới ánh trăng mọi người đang chuẩn bị những tiết mục dành cho lớp ,có đứa hát dù hát ko hay nhưng cũng chỉ để góp vui ,còn có mấy bạn đứng ra diễn kịch tự biên ,làm cho mọi người cười vỡ cả bụng còn cô ko khỏi hòa vào những giây phút vui vẻ như thế ,nên cô đã cười rất tự nhiên và rất thoải mái như tự bao giờ nụ cười đã quên lãng vào quá khứ Thấy cô cười như thế Huy và Thế Lâm đều ngây ngất vì nụ cười đó ,nụ cười vô cùng thánh thiện và đầy tình cảm 

Sau màn diễn kịch biên kết thúc với cái kết lãn xẹt ai nấy đều ko khỏi ôm bụng mà cười ,và tiếp theo được các bạn nữ trong lớp yêu cầu Thế Lâm phải biểu diễn 1 cái gì đó thì anh ko thể Từ chối được vì ai cũng phải tham gia ,cho nên anh đề nghị mình được hát ,,sau khi thưởng thức 1 tràn vỗ tay động viên của mọi người anh bắt đầu phát huy giọng hát của mình 

Lần đầu tiên nhìn thấy em anh như người ngây dại 

Em như 1 nàng công chúa trong chuyện cổ tích 

Anh như là chàng hoàng tử lạc lối khi nhìn thấy em 

Anh cảm nhận được trái tim mình đang lỗi nhịp vì em 

Hỡi cô gái xa lạ ,,,em có biết trái tim của anh giờ tràn đầy nỗi nhớ về em ko 

Hỡi emm,,,,người con gái đã đánh cắp trái tim của anh 

Anh nguyện sẽ theo em mãi mãi vì 

Anh YÊU Em 

Khi bài hát vừa kết thúc thì 1 tràng vỗ tay vang lên cho tiếng hát thật tuyệt với của Thế Lâm ,mọi người ko ngờ anh lại hát hay như thế ,nhất là đám con gái ngây ngất vì ý nghĩa của bài hát 

Thế Lâm nhìn cô cười rồi lại quay qua chỗ hắn ra vẻ thách thức khi 2 người đang coi nhau như là tình địch 

Hắn hiểu ý Thế Lâm nên hắn đã đứng lên đi về phía của cô mà nói với cô ,và làm cho cô và nhóm của cô phải ngạc nhiên nhất là 2 thằng bạn của hắn 

-Em có thể cho tôi mượn cây violin 1 chút được chứ ,,,,Anh mượn cô cây vĩ cầm khi mà cô định đem theo để biểu diễn cho mọi người nghe 

Cô ko nói nhưng cũng ko phản đối ,đặt cây violin trên tay anh cô khẽ run nhẹ vì cảm giác thật lạ bất chợt đến với cô 

Sau 1 tràng vỗ tay cổ động hắn bắt đầu những động tác quen thuộc của người chơi vĩ cầm ,đặt cây vĩ kéo ngang những sợi dây để tạo ra những âm thanh mà mình đang tìm lấy ,đôi mắt anh dần dần nhắm lại thân người anh bắt đầu hòa theo những âm thanh được toát ra từ cây đàn vĩ cầm được kết hợp với cây vĩ kéo 

Cô như đang bị chìm đấm vào bản nhạc anh đang chơi ,những âm thanh quyến rũ của nó được hòa lẫn vào màn đêm đang dần buông xuống ,những điệu nhạc làm cho cô hiểu những ý nghĩ của nó 

Cô ngất ngây với nó ,đã rất lâu rồi thì phải cô đã ko chính mắt mình nhìn thấy người khác chơingoại trừ anh ấy đôi mắt cô chợt khẽ nhắm lại ,cô tìm hình ảnh của anh trong kí ức của cô ,hình ảnh anh đang hòa vào những âm thanh khi cây vĩ kéo và cây vĩ cầm kết hợp với nhau để đưa mọi người đi vào sự quyến rũ của nó 

Kết thúc xong bản nhạc anh quay người bước về phía cô quỳ 1 chân trước cô chồm người về phía cô nói nhỏ vào tai cô 

-Chắc em hiểu được những ý nghĩ của nó đúng ko ,đó là bài tôi dành tặng cho em ,tôi sẽ đánh cắp trái tim sắt đá của em 

Nói rồi anh trả cây đàn lại cho cô ,khẽ đặt 1 nụ hôn trên má trắng hồng của cô ,làm cho mọi người ai nấy lại thêm điều ngạc nhiên này ,vì ko ai nghĩ anh lại có hành động đó 

Còn cô thì vẫn ko tỏ vẻ gì thẹn thùng hay vui mừng gì cả nhưng dường như con tim cô đang dần tan chảy ,còn những thằng con trai mà bấy lâu nay để ý cô thì hầm tiếc cho mình và biết mình nên phải lamm2 gì trước 2 đối thủ nặng kí nhất lớp 

Sau 1 hồi lâu thì cô được mọi người kêu mời cô chơi 1 bản để mọi người thưởng thức ,biết ko thể từ chối vì cô cầm nó ra đây ko phải muốn biểu diễn cho mọi xem sao ,cho nên cô nhận lời mà đứng lên đi vào khoảng giữa của vòng tròn kế bên đóng lửa đang nhom nhóm ánh sáng ,tiến hành những động tác quen thuộc lần này cô chơi 1 bản nhạc trầm êm ái ,rất thích hợp với phong cảnh đêm đầy sao 

Sau khi chơi xong cô về chỗ ngồi với những lời khen những lời ngưỡng mộ dành cho mình ,cô cảm thấy có 1 chút gì đó vui vui khi làm cho mọi người yêu thích 

Sandy nhìn cô như thế cô cũng thầm mừng trong lòng vì jolin ngày nào của cô cũng sẽ trở lại trong nay mai 

-GIờ cũng ko còn sớm nữa chúng ta chơi thêm 1 trò nữa đi rồi giải tán 

Ông thầy lên tiếng khi nhìn cái đồng hồ của mình đã hơn 10h trên tay mình 

-Vậy chúng ta chơi trò nói thật đi thầy ,kể cả thầy cũng sẽ tham dự nữa nhé như thế mới công bằng 

-Ý em là sao ,,,ông thầy tỏ vẻ thắc mắc vì ko biết ý của lũ quỷ là như thế nào 

-Cũng giống như phần trao quà khi nảy đó thầy nhưng ko cần bóc thâm chọn tên ,mà cứ việc nhắm vào người mình muốn hỏi mà hỏi , ,như thế có được ko thầy ,nhưng phải thật lòng trả lời ko được giả dối ,nếu ai giả dối thì ko được làm cha làm mẹ được ko thầy 

Nghe xong ai cũng phải rùng mình suy nghĩ cho kĩ looi72 kêu gọi của ác quỷ ,nhưng ai cũng muốn háo hức trước trò này 

-Em có ý ác quá đấy ,,,ông thầy đẩy cặp kí thư sinh của mình lên nhìn cô sinh viênác quỷ kia 

-Ko ác sao nhập hội của thầy được ,,ko phải như thế mới thú vị sao thầy 

Suy nghĩ những gì học trò của mình nghĩ cũng đúng nên ông hỏi ý kiến mọi người đa phần ai cũng chịu chấp nhận trò chơi vì muốn biết ý của người mà mình muốn hỏi 

-Thế là cuộc chơi bắt đầu và người đầu tiên mở hàng là ông thầy ,b,ông nhìn 1 lượt đám trò của mình và dừng lại chỗ của Vy ông lên tiếng hỏi 

-Em sẽ làm gì để yêu 1 người mà mình ko ưa ,,ông thầy này tin mắt và đặt ra câu shock thật 

-Thay đổi trái tim ,,cô trả lời ko chút do dự 

-Tốt ,,,rồi tới lượt em đấy ,,,, 

Cô nhìn 1 lượt xung quanh và dừng lại chỗ Hải Yến 

-Nếu danh vọng và tình bạn bạn sẽ chọn cái nào và tại sao 

Cô biết tại sao mình lại đưa ra câu hỏi này cho Hải Yến 

-Mình sẽ chọn tình bạn vì nếu có tình bạn thực sự thì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình vẫn luôn có bạn bè bên cạnh ,còn danh vọng nó luôn làm cho người ta đánh mất chính mình 

Sau câu trả lời Hải Yến lại nhìn xung quanh và dừng ngay chỗ Thế Lâm 

-Nếu như bạn biết có 1 người con gái yêu bạn bạn sẽ làm gì ,từ chối hay chấp nhận nó 

-Mình sẽ từ chối nếu như mình ko yêu cô ấy 

1 nỗi buồn thoáng qua trong lòng của Hải Yến ,khi biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn ngu ngốc hỏi 

Tới phiên Thế Lâm,Dừng ngay chỗ Huy anh mỉn cười với cậu rồi tuông ra 1 câu 

-Anh yêu cô ấy được bao nhiêu ,,câu hỏi của THẾ lÂM làm cho mọi người shock toàn tập ,còn hắn biết anh ta hỏi gì và đang nhấm về ai trong ý nghĩa đó 

-Mình ko biết là bao nhiêu nhưng mình biết cả con người mình luôn có hình bóng cô ấy 

Trong khi chờ trả lời câu hỏi mắt hắn nhìn về phía cô thế là 4 mắt nhìn nhau ,cô ko né tránh cũng ko thẹn thùng làm cho anh có chút khó chịu ,nhìn thấy cảnh đó Thế Lâm lại nở 1 nụ cười gật gật cái đầu của mình 

Và tiếp theo sau câu trả lời Huy tiếp tục trò chơi ,anh nhìn thẳng vào cô mà hỏi 

-Trong trái tim em hiện có hình bóng của tôi ko 

Mọi người đều bật ngữa1lần nữa khi mà 1 người như cậu lại hỏi lấy câu đó sau khi hành động của anh dành tặng cho cô nụ hôn 

Và mọi người vẫn đang im lặng để lắng nghe câu trả lời của cô trước vẻ lạnh lùng và băng giá kia 

Còn sandy và Minh Anh ko ai có thể thở nổi trong lúc này vì nhịp tim của họ đang tăng vùn vụt vì họ đang chờ sự trở lại của cô với trái tim sắc đá kia được coi như đã chết 

-Có ,,,chỉ 1 từ mà làm cho bao kẻ phải chết thầm và đau khổ vì cô ,nhất là Thế Lâm khi biết trái tim cô có hình bóng của hắn ,nhưng anh tự hứa với lòng sẽ ko bỏ cuộc cho tới khi trái tim cô hoàn toàn thuộc về hắn 

tiếp tục nhìn xung quanh vì cô ko biết phải chọn ai trong lúc này ,cô dừng lại ngay chỗ ông thầy 

-Theo thầy câu gì người thầy yêu nhất nói làm cho thầy thấy hạnh phúc và câu gì sẽ làm chothầy thấy buồn 

Suy nghĩ 1 hồi ông thầy đưa ra câu trả lời 

-Em sẽ dồng ý lấy anh và tạm biệt anh em đi lấy chồng 

Vừa dứt câu cả lớp cười ùa lên 1 tiếng vang cả bầu trời 

Tức giận nhìn lũ quỷ ông nhìn sơ 1 lượt dậm chân vào 1 tên ,có lẽ đắc chí ông buông lời 

-tại sao lúc nào em cũng đi học với cái đầu chôm chôm của em vậy 

Cả lớp lại được dịp cười ồ lên 

-Thầy đúng là cổ lỗ sỉ mà ,thời buổi 8,,,9 x mà thầy còn hỏi ,phải gọi là mốt ,,là thời thượng đấy 

-Thời thượng đâu thấy thấy em giống vượn ,,,thế là mọi người lại được dịp cười vang 1 lần nữa 

CỨ thế là những câu hỏi và câu trả lời được đưa ra ,,sau khi kết thúc buôi cấm trại về dêm thì ai nấy đều vươn vai đứng dậy đi về liều của mình mà đánh giấc [color=blue]Cả nhóm cô cũng ko ngoại lệ Thế Lâm thấy cô quay về thì định lên tiếng cùng cô đi dạo nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đã thấy hắn hỏi gì cô rồi thấy cô gật đầu đi đến bên mọi người cô bảo mọi người về trước vì cô muốn nói chút chuyện với Huy 

Dù có hơi bất ngờ nhưng mọi người vẫn cười cùng cô và tiếp tục bước về lều ,còn Thế Lâm có chút gì đó hơi buồn nhưng anh đã quyết định cạnh tranh với hắncông bằng cho nên anh bước sau cùng mọi người về lều của mình trong khi có 1 ánh mắt đang nhìn lấy anh mà đau lòng 

** 
-Em có thể giải thích những gì em đã nói ko /,,,hắn đang ngồi cạnh cô dưới bờ cát mịn màng trước sự bao la của tiếng sóng biển 

-Đúng ,trái tim tôi có anh nhưng nó ko thuộc về anh 

-Tại sao 

-Vì tôi ko muốn làm tổn thương đến anh hay bất cứ người con trai nào khác 

Cô vẫn từ tốn ttra3 lời anh ko chút che dấu 

-Em sợ tổn thương đến người khác ,vậy còn em thì sao ,tự tổn thương mình em ko đau À 

-Đau ,,,tôi có còn biết đau nữa sao ,,cô bỗng cười 1 nụ cười khinh cuộc đời ,,,khi chính mình làm cho mình trở nên đau 

-Em như thế chỉ làm cho những người xung quanh em càng thêm đau mà thôi ,chẳng phải sao 

Phải lời nói của anh như đánh trúng vào vết thương của cô ,,cô ko còn cảm giác gọi là đau thêm nữa ,nhưng những người xung quanh cô quen tâm cô thì cũng vì cô mà đau lòng theo cô 

-Vậy anh chỉ cách giúp tôi đi ,tôi phải làm gì để họ ko đau như tôi 

-Cho tui thời gian có được ko ,chỉ cần tiếp xúc được với em ,tui tin mình sẽ làm cho em quên được hình bóng ấy ,quên đi nỗi đau ấy 

Lời anh nói nhẹ nhàng như 1 làn gió mát luôn làm cho con người cảm giác dễ chịu ,nhưng với cô đó ko là cơn gió mát ,vì cô rất sợ khi phải quên đi hình bóng ấy ,phải quên đi những hạnh phúc của anh ấy đã đem đến cho cô 

-Anh có thể thay đổi duoc975 trái tim tôi 

-Ko phải em nói trái tim em có tui sao 

-Đúng là nó có anh ,nhưng nó ko như anh nghĩ 

-4năm về trước ,tôi vẫn là 1 chàng trai đào hoa bên mình luôn có những cô gái theo sát ,nhưng tôi ko ngờ có ngày mình lại gặp được người mình biết rung động trái tim ,dù cô ấy ko đẹp nhưng cô ấy cũng xuất thân từ 1 tiểu thư ,tôi bị cô ấy đánh gụt ngay từ lần gặp đầu tiên ,và sau đó tôi luôn tìm cách để tiếp cận cô ấy và làm cho cô ấy yêu mình 

Hắn kể cho cô nghe về chuyện của mình và người con gái đầu tiên hắn yêu ,vì hắn biết hình bóng đó có thể sẽ bị thay thế bởi cô 

-Tôi thật thích thú kkhi cô ấy đã xụp bẫy của mình ,có cô ấy nhưng tôi vẫn chạy theo những cuộc chơi của 1 thiếu gia ,vì ko có sự quen tâm của người mình yêu vậy thử hỏi xem cô ấy có cần 1 người như tôi ko 

Vừa nói anh vừa cười khinh mình ,còn cô vẫn ko xen vào cuộc 

-Khi cô ấy đi rồi thì tôi mới thật sự nhận ra rằng tôi rất yêu cô ấy ,cho nên tôi đã bỏ lại tất cả những gì nơi đây mà bay qua du học cũng chỉ muốn được gần cô ấy , 

-Nhưng có lẽ cuộc đời ko có lần thứ 2 cho tôi và cô ấy ,dù luôn được ở bên cô ấy nhưng hình như cảm giác mà cô ấy luôn dành cho tôi ko như lúc đầu nữa ,cho tới khi cô ấy nói với tôi cô ấy ko hề yêu tôi ,cô ấy muốn đi tìm định hướng cho tương lai ,muốn đi tìm 1 sự nỗi tiếng cho cuộc đời mình ,cho nên cô ấy đã nói tiếng chia tay và rời xa tôi để đeo đuổi ước mơ của mình 

-Tôi như người chết lặng lúc ấy ,tôi ko trách cô ấy ,mà chỉ có thể trách bản thân mình đã để đánh mất cô ấy ,và cũng kể từ ấy tôi ko bao giờ cho người con gái nào đến gần tui nữa dù trong cả việc học ,cho nên sau 2 năm nơi đất khách tôi trở về với đất nước của mình để tip61 tục học và tiếp quản tập đoàn 

-Nhưng tôi ko ngờ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi ko như mọi lần xa cách nữa ,và vì thế cứ luôn dõi theo em ,tôi ko biết em đã đánh thức trái tim của tôi từ khi nào nữa nhưng càng ngày tôi lại muốn gần em hơn ,tôi biết em sẽ đồng ý cho cuộc hôn nhân thương trường giữa tôi và em nhưng tôi sẽ để em đồng ý từ con tim mình chứ ko vì có cuộc mua bán trao đổi gì cả 

Cô vẫn im lặng khi nghe anh kể về nổi đau của mình và lời tỏ tình ,cô bất chợt có 1 chút gì đó gọi là đồng cảm cùng anh 

-Nếu như tôi có thể như anh thì hay biết chừng nào ,nhưng tôi ko thể để đánh mất hình ảnh anh ấy ,,tôi ko đủ dũng cảm để mà thực hiện lời hứa với anh ấy 

-Ko ai biết được sau này sẽ ra sau ,nhưng tôi muốn em cho tôi 1 chút thời gian chỉ cần em chịu tiếp xúc với tôi ,tôi nghĩ mình sẽ làm cho em thay đổi 

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quay qua nhìn vào khuôn mặt của anh mà nói 

-Vậy hãy để tự nó đi tìm cho mình 1 liều thuốc 

Nói rồi cô khẽ run đôi tay mình ,giơ cao đôi tay chạm vào khuôn mặt anh ,đặt 1 nụ hôn trên môi anh ,,,quá bất ngờ anh mở to đôi mắt nhìn cô đầy vẻ nhạc nhiên ,như hiểu ý anh cô vội nói 

-Tôi muốn anh hợp tác 1 chút 

Lại bất ngờ với lời nói của cô anh biết cô đang ám chỉ có người đang theo dõi mình ,nên định quay đầu tìm kiếm nhưng tay cô kịp vội nắm chặt đầu của anh để ko bị nghi ngờ 

1 lúc sau cô cũng quay người về phía bờ biểm ,đầu dựa vào bờ vai to chắc của anh giống như 2 người đang yêu nhau ,lúc này cô mới lên tiếng 

-Đừng làm cho họ phát hiện ra chúng ta biết họ theo dõi 

Anh ngạc nhiên cô nói và hành động như thế 

-Anh ko hỏi tại sao tôi biết có người theo dõi sao 

Anh vẫn im lặng ko 1 tiếng nói ,nhưng hình như ah đang bị cô mê hoặc trước nụ hôn đó rồi ,giờ anh đang như người bất động trước 1 cô gái 

Ko nghe anh trả lời cô liền cười lắc đầu tỏ vẻ thắc vọng 

-Nhạt ,,,chỉ 1 từ buông ra mà đã làm cho anh chợt tỉnh giấc 

-Đó chỉ là đóng kịch thôi vì tôi muốn nhờ anh cùng tôi diễn nốt vỡ kịch này ,được chứ

Nghe cô nói anh quay người lại nhìn cô tỏ vẻ ko hiểu 

-Ko phải anh đang cần tôi cho anh thời gian sao ,vậy tại sao tôi lại ko thể yêu cầu anh cùng tôi thực hiện 1 vỡ kịch ,như thế ko phải điều có lợi cho chúng ta sao 

Cô vẫn nói đều đều ko hề run trong giọng nói ,dù anh biết cần phải có thời gian để tiếp xúc với cô ,nhưng bằng cách này thì có lẽ lòng anh cảm thấy hơi đau nhói 

-Tại sao 

-Vì ko phải như anh đã nói sao ,chỉ cần 1 mình tôi đau thì đủ rồi chứ ,cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh 

-Em chỉ coi tôi như 1 diễn viên ko hơn ko kém 

-Nói vậy cũng ko sai nhưng hơn thì tôi ko nghĩ tới còn kém thì tôi vẫn thường nghĩ tới ,vì anh đừng cho rằng việc anh theo dõi tôi thì tôi ko biết ,đó cũng là Lí do tại sao trong tim tôi có anh ,bởi vì tôi cảm giác anh giống 1 tên ăn trộm hơn là 1 đại thiếu gia 

-Em,,,hắn có vẻ bực mình khi biết sự thật hình bóng của hắn trong trái tim của cô 

-Tôi ra điều kiện như thế ko thích hợp với chuyện anh yêu cầu sau 

ThẤY hắn ko nói cô tiếp lời 

-Vậy tôi rất tiếc việc anh yêu cầu tôi đấy 

-Có thật là trái tim em khó gần đến thế sao ,khó chấp nhận tôi đến thế sao 

Hắn đang thực sự đau lòng vì những gì cô nói ,và những gì cô thể hiện 

-Tôi ko khó để gần nhưng tôi đã bảo trái tim tôi ko ai khác ngoài anh ấy cả ,vì điều anh mong muốn tôi dành cho anh chút thời gian nên tôi mới chấp nhận đấy thôi ,nếu như cảm thấy bị xúc phạm vậy thì tôi ko ép 

Nói rồi ,cô rời khỏi đầu của mình vẫn đặt trên vai anh nảy giờ chóng tay đứng dậy chếch nhiệm cười 1 cái rồi bỏ đi 

-Chỉ cần có tấm lòng và sự nhẫn nại phải ko 

Cô chợt khựng lại vì lời nói của anh ,cô ko nghĩ anh lại lấy nó ra để cho cô phải suy nghĩ ,phải quay đầu lại nhìn anh 

-Đó chỉ là câu trả lời cho câu hỏi của trò chơi thôi ,,rồi cô bước đi trong màn đêm đầy vẻ đau khổ 

-Nhưng tôi muốn thử ,, 

Ko trả lời anh cô vẫn tiếp tục bước đi bỏ lại cho anh những suy nghĩ dài vô tận trong đáy lòng 

** 
Rưng ,,,rưng ,,,cầm đt lên mở hộp tin đến 1 nụ cười chợt lóe trên môi đầy vẻ màn ý khi nhìn cảnh thân mật của hắn và cô ,trong nụ cười đó như muốn nói lên 1 sự thành công của việc sắp đặt 

** 
-Hải Yến ,em có thể món quà mà em nhận của Vy ko 

Thế Lâm cứ theo mãi cô năn nỉ cô đổi cho anh món quà mà hôm nay cô nhận được từ tay Vy 

-Xin lỗi anh ,rất tiếc tôi ko thể làm được việc anh yêu cầu 

-Anh cầu xin em đó ,em muốn gì thì mới đổi nó cho tôi 

Anh vẫn năng nỉ cô để mà có được nó 

-Nếu tôi muốn vậy anh có thực hiện được ko 

Cô vẫn trầm ngâm mà nói 

-Quen biết em từ nhỏ vậy mà tới giờ tính em vẫn thế ko chút thay đổi ,vậy nói đi em muốn kẹo hay kem 

Cô chợt cười với đề nghị đó của anh ,phải thật tình cô rất dễ dụ ,chỉ cần 1 cây kẹo ,hay 1 cây kem thì mọi yêu cầu của anh cô đều chấp nhận ,nhưng cô ko phải là Hải Yến ngốc ngếch ngày xưa ,mà là 1 Hải Yến biết yêu biết thương và biết nhớ 

-Anh nghĩ em vẫn giống khi xưa sau 

-Vậy em muốn gì thì em mới chịu đổi cho anh 

-Có lẽ cái em muốn anh ko thể làm được đâu nên em nghĩ anh ko cần phải tốn công làm gì 

-Anh nhất định làm được ,anh hứa đấy 

-Vậy làm bạn trai em 

-Hải Yến ,,,anh ngạc nhiên nhìn cô ko thể ngờ trước những lời nói của cô ,anh nhớ lại câu hỏi của cô khi hỏi anh và lời trả lời của mình ,thật tình anh chưa từng nghĩ cô lại có tình cảm với mình ,dù khi nhỏ 2 người họ rất thân nhưng anh chỉ nghĩ cô chỉ dành tình cảm cho anh trai anh mà thôi 

-Sao điều đó ko thể phải ko ,vậy xin lỗi anh em ko thể làm theo yêu cầu của anh 

Nói rồi cô lại trở vào trong chiếc lều của mình ,bỏ lại anh với những sự bất ngờ mà cô dành cho anh 

Khi nằm xuống chỗ của mình Hải Yến mới cảm nhận được sự đau khổ từ con tim mình ,cô đã thầm yêu anh từ rất lâu rồi ,có lẽ chỉ mình cô biết , 

Từ lúc anh theo mẹ anh qua hoa kì cô vẫn thường xuyên tìm cách để mà biết cuộc sống của anh như thế nào ,nhưng cô đã bỏ ngang cuộc sống dõi theo người đàn ông cô yêu vì nỗi bất hạnh của gđ cô khi bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến việc phá sản ,dẫn đến việc bố mẹ cô phải từ bỏ ý chí trong cuộc sống , 

Cô đã rất đau lòng khi nhug74 người thân nhất của mình ra đi ,khi đó cô đã tìm đến những người được bố cô đã từng giúp đỡ nhưng cô chỉ nhận được từ họ cái mỉa mai khinh bỉ ,danh vọng là thế ,nó chỉ làm người ta theo mình khi mình vinh quang và đạp mình xuống khi mình thất bại 

Nhớ lại những gì đã đến với mình Hải Yến ko khỏi vặn thất cơn đau trong lòng ,vì muốn trả thù những kẻ đã hãm hại gđ mình nên chỉ còn biết học với học để mong sau này có thể đánh gụt những kẻ đã thừa cơ hội lợi dụng sự tình nhiệm của bố cô 

Những giọt nước mắt của cô ko còn đủ khả năng mà để tuông trào ra khóe mắt của cô nữa mà


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com