Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 16


Trong lúc mọi người đang chăm chú vào 2 người họ vì hôm nay cách nói chuyện của họ thật khác lạ hơn ngày thường nhìn rất có vẻ khách sáo thì vừa lúc đó trên sân khấu vang lên tiếng giới thiệu 

-Xin kính chào 2 họ cùng với quan khách có mặt trong ngày trọng đại hôm nay của chú rể Hàn Thế Vy và cô dâu Trần Ngọc Hải Yến ,và giờ đây chúng ta hãy cho 1 tràng vỗ tay để hoan nghinh sự hiện diện của đôi tân hôn trong buỗi tiệc quan trọng ngày hôm nay 

Vừa dứt lời thì 1 tràng vỗ tay vang cả không gian nơi được đãi hơn 2000 quan khách trong nước lẫn nước ngoài 

Sau tiếng vỗ tay thì xuất hiện tại bên ngoài lối dẫn vào phía trong thì đôi uyên ương từ từ bước qua mọi người đang tham dự và hướng về phía trong đang có 1 vị chứng hôn cho 2 người họ được mời đến 

Đứng trước vị chủ hôn 

-Hàn Thế Vỹ ,con có đồng ý lấy cô Trần Ngọc Hải Yến đây làm vợ ko 

-Thưa con đồng ý ,,,,,,,,anh vui vẻ hạnh phúc nhìn cô qua lớp ren phủ đầu mà cười đầy sự quả quyết 

-Trần Ngọc Hải Yến ,có có bằng lòng lấy anh chàng Hàn Thế Vỹ ko 

-Dạ con đồng ý ,,,cô e thẹn mà đáp trả lời 

-2 người có thể trao nhẫn để chứng mình tình yêu và sự sống sau này của 2 người đã thuộc về nhau 

Và chờ cho tới khi 2 chiếc nhẫn được lòng vào từng ngón tay của 2 người họ thì người đại diện lại tiếp tục 

- từ giờ trở đi 2 con đã thuộc về nhau trong sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt tại buổi tham gia ngày hôm nay 

Và sau kết thúc lời thề thốt và trao nhẫn thì đến màn vỡ voan ren qua khỏi khuôn mặt cô dâu và tặng kèm nụ hôn nồng cháy của chú rể đến cô dâu 

Sau chứng kiến những hạnh phúc của 2 người họ thì cô vui nừng chúc phúc cho họ luôn bền vững cùng nhau đi hết quãng đường còn lại ,rồi cô tiếp bước ra bên ngoài cách ly với bên trong đang nào nhiệt và ồn ào 

Khi đi đến bên chiếc ghế cạnh bờ hồ trong khu khách sạn ngồi xuống ko được bao lâu thì cô thấy trước mặt mình là 1 ly nước uống ,quay đầu lại nhìn cô thấy ko ai xa lạ mà chính là hắn 

Ngồi xích qua 1 bên để lại 1 khoảng trống cho hắn ngồi cô lại tiếp lời 

-Sao anh ko ở trong đấy vui vẻ cùng mọi người ,,,,,,,nói rồi cô đưa ly nước lên môi mà hóp nhẹ 

-Ko phải em cũng thế sao ,,,,,, 

-Tôi vẫn chưa quen với những điều này ,,,,,,cô nhìn xuống hồ nước đang lăng lăng nhẹ mặt nước vì được 1 chút gió vô tình thổi qua làm nó chuyển động 

-Em mọi việc vẫn tốt chứ ,,,,,,hắn nhìn cô mà ngập ngừng khi thốt lên lời nói 

-Tôi vẫn thế ,Thế còn anh thì sao ,,,,cô quay lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn nhìn ,trái tim của 2 người có chút lỗi nhịp khi chạm vào nhau 

-Tôi thì vẫn ổn mọi việc được giải quyết xong xuôi rồi 

-Anh có thể nói cho tôi biết làm sao để có được hạnh phúc ko 

Cô khẽ mở looi72 câu hỏi mà bấy lâu nay cô vẫn thường suy nghĩ ,còn hắn thì có vẻ hơi bắt ngờ với cách nói chuyện hôm nay của cô ,nhưng hắn ko nghĩ tới cô đang hỏi mục đích về hắn mà hắn cô đang tìm hiểu về Thế Lâm 

-Nếu như trái tim em vui vẻ khi đi bên cạnh người ấy thì tôi nghĩ em lúc đó đang hạnh phúc 

-Vậy sao ,nếu như biết mình thích người ấy nhưng trái tim mình mãi ko thể quên đi hình bóng của quá khứ vậy anh nói thử xem người ấy có thể chấp nhận được ko 

-Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ko vì lí do đó mà lại trách em 

-Nếu như anh là tôi thì anh sẽ phải làm gì khi đối diện với tình cảm của mình 

-Có lẽ tôi ko thể là em nên sẽ ko biết cách giải thích nào tốt nhất cho em 

Hắn trả lời cô những câu hỏi ấy mà tim hắn đau vô cùng ,hắn nghĩ cô đã yêu Thế Lâm , 

-Thôi tôi phải vào trong đấy rồi ,tôi ko làm phiền em nữa ,em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy 

-Anh ,,,cô vừa mở miệng hỏi anh tại sao lại hủy hôn ước thì cô đã thấy đi khuất vào bên trong dòng người 

-Có lẽ số phận mãi cho em và anh ko thể tìm thấy nhau ,hay là vì em ko dám chắc với sự thử thách 

Khi hắn đi chưa được bao lâu thì Thế Lâm lại bước tới bên cạnh chỗ hắn ngồi khi nảy mà ngồi xuống 

Nhìn Thấy Thế Lâm cô nở 1 nụ cười thân thiệt 

-Sao em lại gồi đây 1 mình ,ko vào trong đấy mà vui vẻ cùng mọi người 

-Sao anh và anh ta lại hỏi giống nhau thế 

-Em nói Huy sao ,,,,,,,,,,Thế Lâm ngạc nhiên khi cô nói như thế 

-Anh nói cho em biết anh cảm nhận em là 1 người như thế nào 

-Em muốn anh nói thật hay nói để em vui lòng 

-Em là 1 người cần người ta phải làm cho vui lòng sao ,khi mà mình toàn đem lại đau khổ cho mọi người , 

Cô vừa nói khẽ đau lòng cho bản thân mình 

-Em là 1 người thông minh ,xinh đẹp ,giỏi giang ,và có thể nói là ,,,,anh ngập ngừng 

-Thâm độc nữa có đúng ko ,,,,,,,,,,cô cười khinh khi nói ra 2 từ đó 

-Anh ko có ý đó ,,,,,,,,,Thế Lâm vội phân trần lời nói của cô 

-Anh yên tâm em sẽ ko giận anh hay bất cứ ai hết ,vì em thấy mình còn ác hơn những từ đó nữa thì phải 

-Em ,,,,, 

-Em là 1 người chẳng ra gì cả ,cho nên anh đừng có yêu em ,em thấy mình ko xứng với anh đâu Thế Lâm 

-Anh ko nghĩ tới điều đó chỉ cần em chấp nhận anh ,cho anh thời gian thì nhất định sẽ cho em thấy em ko phải như thế 

-Anh ta cũng đã từng kêu em cho anh ta thời gian nhưng ruốt cuộc rồi sao em chỉ làm tổn thương đến anh ta và ngay cả mình và những người xung quanh mình ,vậy anh nói cho em nghe đi em là người tốt hay kẻ xấu 

-Hoàng Vy ,,,,,,,,,, 

-Đúng thật tình em yêu anh ta ,nhưng em ko dám khẳng định vị trí của anh ta trong trái tim em là như thế nào ,bởi vì em ko quên được những gì của quá khứ ,hạnh phúc có ,vui buồn có lẫn sự hờn ghen cũng có ,nó in sâu vào trong trái tim em ,vậy em làm sao mà có thể dám đón nhận tình yêu của anh ta chứ 

-Em ko nên tự trách mình như thế ,ko ai mà ko có quá khứ ,ko ai mà chưa từng trải qua nỗi đau của tình yêu ,nhưng chỉ cần em biết nắm giữ cái hiện tại thì mọi chuyện em sẽ thấy dễ dàng hơn mà thôi 

Đúng anh đang trải qua nỗi đau của tình yêu đây này ,anh đang đau từng cơn khi anh biết trái tim cô chưa hề có mình ,mà nó đã thuộc về người con trai khác ,anh đang cười cùng cô như đang khóc trong lòng với những nỗi đau khi yêu 

-Nếu có cơ hội em sẽ chấp nhận anh chứ ,,,,,,,,,Thế Lâm chầm chừ 1 hồi lâu rồi mới lên tiếng 

-Em thật sự chỉ coi anh như 1 người anh trai mình ,em xin lỗi v2 đã để cho anh hiểu lầm 

Cô nói nhưng nhìn anh với ánh mắt xin lỗi 

-ÁI cha ,,em đừng có bận tâm như thế ,anh là 1 công tử đa tình mà ,có gì mà em cần xin lỗi chứ ,mà có 1 người em gái như em thì tốt biết chừng nào 

Anh cười nói vui vẻ với cô làm cho cô cũng thấy nhẹ cả lòng ,nhưng còn anh thì trong lòng như đang bị ngàn mũi tên đâm vào ,đau buốt 

-Vậy thì em cũng yên tâm rồi ,dù sao mỗi lần nói chuyện với anh em điều cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ những dư âm sâu xa thì phải 

-Vậy thì em cần phải cám ơn anh nhiều vào đấy 

-Tất nhiên rồi ,vì anh là 1 người anh tốt của em mà 

Nói rồi cô cười cùng anh rồi quay về phía trời xa xâm mà ngắm sao đêm 

-Em phải đối diện với sự thật thì tốt hơn đấy ,nghe anh đi ,cậu ta rất yêu em ,em hãy cứ nhìn về phía trước đi ,đừng mãi níu kéo chuyện quá khứ ,như thế em sẽ nhận ra rằng người em yêu đang ở hiện tại chứ ko phải trong quá khứ 

-Em thật sự làm được sao ,,,,,,,, 

-Anh tin điều đó ở nơi em ////////// Đang ngồi xem những bản kế thiết kế cho kế hoạch xây dựng lần này thì chuông đt của ô vang lên ,cầm đt trong tay cô vội đưa lên tay mình 

-Alô tôi là Hoàng Vy ,,, 

-Cậu mau giữ chặt cậu ấy lại đi ,mình nghe Quang nói họ đang ở sân bay đấy ,nhanh lên đi ko thì sẽ ko kịp nữa đâu ,có lẽ lần này anh ta đi sẽ ko quay trở lại nơi đây đâu Vy 

-Vy ,,,Vy ,,cậu có nghe mình nói gì ko 

Đầu dây bên kia là giọng nói của Minh Anh cô gọi báo cho Vy biết vì vừa nghe Quang nói là họ đang ở sân bay đưa tiễn Huy ra nước ngoài 

Còn cô khi nghe thế thì ko 1 chút chầm chừ vội bật dậy chạy ra khỏi cửa phòng sau khi dặn gọi xe ra trước cửa công ty giúp cô ,rồi cô cứ thế mà lao về phía thang máy như đang muốn chạy đi giữ lấy hạnh phúc mong manh của mình 

Ngồi trong xe cô cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ của mình ,dù cô ko nói nhưng Nguyên biết cô đang rất xốt ruột cho nên đã tăng tốc để kịp thời gian sợ cô đến trễ 

Vừa dừng xe trước cổng sân bay thì cô đã vội bật cửa chạy thẳng vào bên trong ,,chạy vào cánh cửa cách ly ,cô nhìn thấy Quang và Tiến vẫn còn đứng ở đấy 
sau khi hắn vừa quay người định bước qua cánh cửa ngăn cách 

Hắn khựng lại sau câu nói 

-Anh tính bỏ đi như thế sao ,,,,,giọng cô trầm ấm vang lên làm cho Quang và Tiến phải giật mình còn hắn thì vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng nói của người mà hắn đang mong đợi 

Quay lại nhìn xem mình có phải vì quá nhớ cô hay ko mà sinh ra ảo tưởng ,nhưng khi nhìn lại thì hắn thấy đó là sự thật khi mà người con gái mình yêu đang đứng ngay trước mặt mình 

-Anh là người dễ dàng bỏ cuộc vậy sau 

-Ko phải anh nói tôi cho anh thời gian rồi sao 

-Ko phải anh nói yêu tôi rồi sao 

-Ko phải anh nói sẽ mãi đeo tôi hay sao 

-Ko phải anh nói sẽ tìm mọi cách làm cho tôi yêu anh sao 

-Vậy tại sao lại bỏ đi như thế ,tại sao lại dễ dàng mà bỏ cuộc nhu thế ,tại sao 

Cứ 1 câu nói là cô lại bước thêm 1 bước về phía hắn cho tới khi cô và hắn đang chạm mặt nhau chỉ còn cách nhau 1 bước chân 

-Tại sao ,,ko phải những lời hôm qua tôi đã nói cho anh nghe hết rồi sao ,tại sao lại bỏ đi mà ko nói với tôi 1 lời nào cả ,dù tôi có ác như thế nào ,dù tôi có lạnh lùng như thế nào ,nhưng thật lòng tôi rất cần anh bên cạnh 

-Tôi thật sự rất cần anh ,tôi ko biết tôi yêu anh từ khi nào ,vì ko dám đối diện với sự thật nên tôi ko biết phải làm sao để đối mặt với anh ,cho nên tôi chỉ biết tỏ ra lạnh lùng sắc đá trước anh ,nhưng khi nghe tin anh rời khỏi đây thì tôi biết mình rất yêu anh 

-Anh đừng đi ở lại đây có được ko ,,,,,,anh ,đừng 

Câu nói chưa kịp nói hết thì cô đã thấy mình được anh bịt miệng lại bằng nụ hôn của anh ,nụ hôn da diết ,nụ hôn mong chờ bấy lâu nay mà anh đã mong đợi 

Rời khỏi nụ hôn ,anh lấy tay mình lao những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của cô mà nói 

-Anh sẽ ko đi nữa , 

-Anh sẽ ở lại ,,,anh yêu em 

Nói xong anh lại ôm chặt cô vào lòng để cho thỏa lắp cơn nhớ nhưng bao ngày của anh đối với cô 

Tiến Quang đang đứng gần đấy mà ko khỏi xúc động khi cuối cùng thằng bạn mình cũng tìm thấy được hạnh phúc riêng cho con tim mình 

** 

Tại hội trường dành cho giới thượng lưu 

Cô và anh cùng nhau bước xuống xe ,cô khoát lấy tay anh buoc719 trong dưới tấm thảm được trải dài từ ngoài cổng đón tiếp khách cho tới tận bên trong 

Cô thướt tha trong độ dạ hội dài chấm đất màu đen huyền được kết hợp với những hạt pha lê lấp lánh càng tôn thêm làn da trắng mốt thật ming5 màng của cô kèm theo đôi dài cao gót 6 phân càng tôn lên dáng đứng sang trọng và cao ráo của cô 

Hắn thì đi kèm bộ comple màu đen cùng tông màu với cô nhìn hắn rất ưa là đàn ông ,còn cô thì ko khác gì ngọc nữ và điều càng làm cho những tay nhà báo luôn quan sát tới cô và hắn ngay từ khi họ bước ra khỏi xe 

-Xin cô cho biết cô có phải là cháu gái của ông vua trong giới kinh doanh ko vậy 

-Xin cậu Chu cho biết quan hệ giữa 2 người là như thế nào ạ 

-Xin cô cho mọi người những tin tồn được phát tán có phải là sự thật ko ạ 

-Cậu Chu hãy cho biết cô gái bên cạnh anh đây có phải là người đã có hôn ước với anh ko vậy 

Những câu hỏi cứ quấn lấy anh và cô ,khó khăn lắm những bảo vệ hội trường mới tách họ ra khỏi những đám đông đang bu quanh họ 

Cô và hắn tiếp tục bước đi vào bên trong khi đã được giải thoát 

-Em thấy họ có phiền phức ko ?,,,,,anh siết chặt cánh tay của cô đang khoát tay mình mà hỏi 

-Họ cũng vì bát cơm mà thôi ,,,cô nhẹ nhàng trả lời anh ,có lẽ cũng từ ngày ấy mà đã thực sự thay đổi tính tình của mình để hòa hợp với anh 

-Ko ngờ em lại nghĩ cho họ tới vậy , 

-Ai cũng thế thôi ,ko chỉ riêng em đâu 

Vừa nói xong thì cô và hắn đã thấy Quang và Tiến đang ở bên trong buôi tiec 

-Ai cha ,2 người giờ như sam vậy đó thật là ghen tỵ quá 

Tiến nhìn cô và hắn cười típ mắt khi thấy người bạn của mình đã trở lại phong độ 

-Vậy chừng nào cho tụi này uống rượu mừng đây 

Quang tiếp lời 

-Từ từ ,nhất định tớ cho 2 cậu uống mà ,nhưng với điều kiện 2 cậu hãy chuẩn bị phần quà thật lớn cho tụi tui đấy nhá 

Hắn cười đùa cùng mọi người khi cô đã bước qua chỗ của Minh Anh ,sandy ,Ella và Hải Yến 

-Cậu tới rồi à ,,,,,,,Hải Yến lên tiếng 

-Đi hưởng tuần trăng mật sao rồi ,,,,,,,,,,,,cô nhìn Hải Yến thẹn thùng sau câu hỏi của mình 

-Còn sao với trăng gì ở đây ,mới cười được hơn 1 tuần mà đã đính bầu hơn 1 tháng vậy thử hỏi trăng sao gì nữa 

Sandy vỗ vỗ vai của cô mà nói làm cho Hải Yến đứng đối diện chỉ biết cười trừ 

-Hiiiiiiiii vậy cần phải học hỏi chị Hải Yến mới được chứ ko thì thua mất 

Ella vừa vỗ tay vừa gật đầu 

-Thế còn cậu thì sau ,giờ thì hết âu sầu phân tâm rồi chứ ,,,,,,Minh Anh nhìn cô rồi nhìn qua phía mấy tên đàn ông đang trò chuyện vui vẻ 

-Tụi mình quyết định rồi tuần sau ngày valentine tụi mình sẽ tổ chức buổi đính hôn và chờ sau khi ra trường tụi mình sẽ chính thức cuộc hôn nhân 

-Ko ngờ cậu lại còn nhanh hơn tụi này nữa đấy ,,,,,,sandy 

-Tại vì 2 gđ đã tính từ lúc trước rồi nên cũng ko thể cứ né tránh hoài 

-GiỜ thì cũng chiu vào chuồng rồi ha ,,,,,,,,,,Hải Yến chen vào nói ngược làm cho cả bọn họ phải cười vui 
** 
Những nụ cười những điều hạnh phúc của cô và hắn và những người xung quanh liệu có được coi là mãi mãi ko 

2 từ hạnh phúc có dễ dàng tìm đến với cô và hắn ,khi mà trước mắt con đường của cô và hắn còn khá dài và đầy gian truân 

** 

-Mọi việc chúng ta cứ quyết định vậy đi ,lần này phải cho bà ta biết cảm giác thật bại là thế nào 

Cô cười mãn nguyện khi kết hoạch cuối cùng nhắm vào tập đoàn Trần Mai cũng có ngày cận kề 

-Vậy cậu muốn đợi hết tuần này chúng ta mới ra tay hay bắt đầu luôn từ đây 

Hải Yến hỏi cô khi ngày tốt nghiệp của họ chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ kết thúc 

-Mình thấy thôi thì cho bà ta thêm 1 chút thời gian nữa đi ,,,,,,,,,sandy tiếp theo ý kiến của Hải Yến 

-Vậy còn cậu thấy sao hả Minh Anh ,,,,,,,,,, 

-Tùy cậu ,mình cũng ko ý kiến gì ,mà ko phải ngày mai ở bên viện Thiện Trí sẽ hoàn tất việc xây dựng cô nhi viện ,nhà dưỡng lão và trường học bên đó sao .ko phải cậu cần đến đó để cắt băng sao ,đừng nói với mình là cậu quên nhé 

- việc đó mình nhớ chứ ,nếu đã vậy thì chúng ta chờ cho đến khi tốt nghiệp đi rồi ra tay dù sao khi đó chúng ta cũng sẽ rãnh thời gian đỡ mắc công chạy tới chạy lui 

-Ok vậy quyết định vậy đi ,mà sao lúc này oải cả người ,ngồi 1 chút là nhức cả lưng 

Sandy vươn vai xoa xoa cái vai nhức mỏi của mình 

-Cậu đừng nói là giống mình đấy nhé ,cậu có coi lại ngày chưa vậy 

Hải Yến tay xoa xoa cái bụng mà nhìn sandy cười với vẻ ám chỉ ,làm cho sandy ko khỏi giật mình mà vơ lấy đt để mà cooi ngày giờ 

Nhìn thấy sắc mặt của cô bạn thân mình có chút thay đổi thì cô biết là có chuyện ko ổn rồi 

-Sao rồi ,có gì bất ổn sao mà ngờ người ra thế 

-Ko thể nào được ,mình nhớ là đã tính kĩ lắm rồi mà ,sao lại trễ hơn 1 tuần được 

Sandy vừa nói vừa tính 

-Vậy thì trúng rồi còn gì mà ko với có ,,,,,Minh Anh vội xen vào chọc thêm sandy 

-Ai cha ko ngờ thời hiện tại có khác đây ,mình và cậu chắc cũng phải tranh thủ thôi chứ ko thì thua họ mất 

Cô vỗ vỗ vào tay của Minh Anh mà nói làm cho Sandy và Hải Yến chỉ biết lắc đầu cùng cười theo 2 người bọn họ ** 
cỌC ,,,CỌC ,,, 

-Về được chưa vậy hả nữ hoàng của anh ,,,,,,,,anh mở cửa đi vào sau khi gõ nhẹ vài tiếng 

-Anh chờ em 1 tí ,chỉ kí vào cái họp đồng này nữa là xong rồi 

Vừa nói cô vừa cầm bút dặt vào những nơi mình kí mà lướt nhẹ qua trên khoảng giấy đang chờ đợi cô 

** 
-Anh đưa em tới đây làm ,,,,,cô bất ngờ hỏi anh khi thấy anh dừng xe tại khu mua rau quả 

-Anh muốn chúng ta tự nấu ăn ,em thấy có được ko 

-Tại sao ,,,,,,cô nhìn anh cười dù hiểu ý anh nhưng cô vẫn cố ý hỏi lấy 

-Vì anh muốn chính tay mình nấu cho vợ mình ăn mà 

Anh nhẹ nhàng chồm qua chỗ cô mà đặt 1 nụ hôn trên môi cô rồi quay người ra phía bên cửa bật cửa và bước ra khỏi xe 

Cô cũng tháo thắt an toàn mà bước xuống xe khi anh đã mở giúp cô cánh cửa 

-Em muốn ăn món gì nào ,,,vừa đẩy xe anh vừa hỏi cô 

-Để em nghĩ coi ,,em ko phải là người kén ăn nhưng muốn em ăn thì phải có lòng thành đấy như thế em mới chịu đấy 

-Vậy mà em nói ko kén ,có ma mới tin em đấy ,,,,,,,,,anh ngắt nhẹ cái mũi của cô 

-Vậy tùy anh ,em thử coi tài nghệ nấu nường của 1 CEO nổi tiếng như anh đến đâu nhỉ 

Vừa nói cô vừa xiết chặt tay anh đầu dựa nhẹ vào vai anh ,ai nhìn họ cũng phải trầm trồ mà khen 2 người họ thật đẹp đôi và lãng mạn 

Sau khi anh mua những thứ cần dùng thì cô và ah trở về ngôi biệt thự của anh và cô , ngôi nhà sau khi kết hôn cô sẽ chính thức dọn về đây sinh sống cùng anh , 

Vừa đặt những thứ lên bàn ở căn phòng bếp thì anh vội đẩy cô ra ngoài mà nói 

-Em mau đi tắm cho thoải mái ,chỗ này hôm nay anh sẽ phụ trách ,hôm nay anh sẽ trổ tài người chồng đảm đang cho em thấy 

Nói rồi anh khép cánh cửa lại ngăn cách nhà ăn và nhà để nấu 

Thấy anh nói như thế nên cô cũng ko cần phải phụ giúp anh ,cô vội vào trong căn phòng chuẩn bị sẵn của 2 người họ mà lấy đồ đi tắm , 

Sau khi tắm xong cô bước vào nơi anh đang vật lộn với những món ăn ,thì cô đã thấy anh hầu như đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi cả rồi 

Nhẹ lấy khăn giấy lao sơ những mồ hôi đangchảy dài trên khuôn mặt của anh cô nói 

-Tội cho 1 CEO của Chu Gia quá ,mẹ anh mà thấy như thế này chắc bà đau lòng lắm đây 

Vừa lao cô vừa chọc ghẹo anh 

-Vậy em còn ko biết đền đáp cho anh sao 

-Cái này là tự anh tình nguyện chứ em đâu có ép anh đâu mà lại bắt em đền đáp chứ

-Em ko thấy anh vật lộn với nó cả buổi trời sao ,,,,vừa nói anh vừa bưng bát cá chưng ra khỏi nồi chưng mà đặt vào chính giữa bàn xung quanh là 2 nóm xào và 1 ngón thịt 

-Vậy anh muốn em cám ơn anh như thế nào 

Ôm cô vào trong lòng sau khi bỏ cái tập đề xuống anh thỏ thẻ vào tai cô 

-Anh muốn ăn thịt em 

-Em chẳng có thịt đâu để anh ăn ,,,,,,,cô nhéo nhẹ vào cái mũi cao chót vót của anh 

-Hôm nay ở lại với anh được ko dù sao ngày mai chủ nhật anh muốn dẫn em đi chơi có được ko 

Anh lắc nhẹ người cô rất giống 1 chú bé đáng yêu 

-Anh quên là ngày mai em còn phải đến Thiện Trí nữa rồi sao 

-Vậy ngày mai anh đưa em đi tới đó luôn ko cần phải đi tới đi lui mà 

-Thôi được rồi ,tí nửa ăn xong để em gọi cho ông 1 tiếng để ông khỏi lo 

-Em yên tâm anh xin phép ông rồi ,nên em ko cần báo cáo lại 

-Haaa anh đã tính toán hết rồi phải ko 

Cô lấy tay ngắt vào hông anh 1 cái làm anh đau điếng 

-Em làm gì mà ngắt anh đau dữ vậy ,tại anh thấy sẵn tiện đến chào ông 1 tiếng rồi xin phép luôn ấy mà ,,ui da ,đau ,,quá 

-Sau này ko được phép của em thì anh ko được ý tùy tiện có biết chưa 

Cô chống hông giống như 1 mệnh bà mà ra lệnh cho kẻ hầu 

-Dạ thưa lệnh bà ,tiểu nhân biết rồi ạ 

Nghe anh nói thế cô liền cười hạnh phúc 

-Thôi chúng ta ăn cơm đi ko thì cơm nguội mất ăn ko ngon đâu 

-Để em coii đầu bếp này có cần giữ lại ko đã 

Vừa nói cô cầm lấy đũa mà gắp ăn thử còn hắn thì cứ mở to con mắt mình xem biểu hiện của cô như thế nào 

-Ai chỉ cho anh nấu những món này thế 

Cô đưa tay chỉ vào từng món mà quay ra hỏi anh 

-Anh học từ trên mạng ấy mà ,thấy người ta chỉ sau mình làm vậy 

-Anh thử đi rồi cảm nhạn được nó ,bộ anh ko thử trong khi nêm nếm sau 

-Ko anh ko biết cái đó ,anh thấy trên mạng nó đâu có dặn là phải thử nêm nếm đâu 

Anh vừa nói vừa đi tới chỗ cô mà thử những món đã được anh làm rất đẹp đẽ 

Anh nhăn mặt khi vừa gắp vào cọng rau bỏ vào miệng mà vội phun ra liền vì nó hơi mặn 

-Anh thấy sau ,anh hãy thử hết những nóm trên bàn đi rồi cho em chút cảm nhận thành quả của mình 

Cứ thế anh thử hết món rau ,tới món thịt ,rồi tới món cá ,,và sau cùng là thêm 1 món rau khác ,những món anh đưa vào miệng ko ới 3 giây là anh lại cho ba bên ngoài ,anh quay lại nhìn cô chỉ biết gãi đầu cười trừ 

-Anh học trên mạng mà lại nêm nếm như thế chắc ko ai dám học đâu 

Cô nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu cười 

-Anh đâu có biết đâu họ dặn cứ cho 1 muỗng muối vào thì là đủ ,cho nên anh cứ thế mà làm theo ,đâu biết muối mình mua nó mặn dữ vậy đâu 

-Haaaa ai nghe anh nói câu này chắc họ cười lộn ruột quá ,muối cũng có muối này muối kia muối nào mặn hơn sau ,,,mà anh nêm chúng bằng muỗng nào vậy 

Vừa nghe cô cười rồi lại hỏi anh liền quay qua bếp lấy cái bịt muối vẫn còn rim cái muỗng ở trong đấy ,vừa nhìn thấy cô chỉ biết ôm bụng mà cười 

-Anh có coi kĩ người ta dặn là muỗng gì ko mà anh lại lấy cái muỗng canh mà 
nêm vậy 

-Sao muỗng như thế này ko đúng sao ,,,,,,anh ngạc nhiên nhìn cô 

-Đúng ,anh làm rất đúng nên thành quả mới như thế này nè 

Cô nói làm cho hắn thật tình khó hiểu mà châu mày ,thấy thế cô liền tiếp 

-Người ta chỉ anh là nêm muỗng cafe chứ ai lại đi lấy muỗng canh mà nêm ko mặn thì anh là 1 đầu bếp tài nhất thế giới rồi đấy 

Anh giờ nghe cô nói mới vỡ lẽ ,nhưng giờ biết làm sao hơn với những món nhìn thì đẹp mà ăn ko được 

-Thôi anh ra ngoài chờ em tí đi sẵn khi nảy có mua 1 tí mì hộp để em nấu cho sẵn tiện em vào mà dọn 1 đóng phế thải giúp anh 

Cô vừa nói vừa chỉ vào phía bồn nước và cái bếp được anh tận tình chăm sóc cho chúng thưởng thức tài nghệ vức lung tung của anh Còn anh thì giờ chỉ biết gật đầu mà đi ra khỏi nơi tù tội ,đi về hướng căn phòng mà chuẩn bị đi tắm cho cơ thể thoải mái sau khi chiến đấu với những món ko ra gì do công sức mình tạo nên 

Vừa bước ra khỏi căn phòng thì anh đã nghe mùi thơm ngạt ngào của mì ,anh vội bước vào phía trong phòng ăn thì thấy cô đã làm xong 2 tô mì phải gọi là thượng hạng 

-Anh mau ngồi xuống ăn đi chắc là anh đói lắm rồi phải ko 

Cô nói khi thấy anh mắt cứ nhìn chầm chầm vào tô mì mà giống như kẻ chết đối 

-Vậy anh ko cần khách sáo à nha 

Nói rồi anh ngồi xuống xơi thật nhanh những cộng mì thơm phức do chính tay cô nấu ,vừa ăn vừa khen ngon làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc 

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cô đi lại bộ ghế salong ngay cạch bên anh mà ngồi xuống ,đầu dựa vào sát vai anh ,còn anh thì vội vòng tay qua ôm lấy thân hình gầy ruột của cô còn tay còn lại anh vuốt nhẹ mái tóc đen bóng thẳng mượt của cô 

-Em dọn về đây sống cùng anh có được ko ,,,,,,,,anh thì thầm vào tai cô mà nhỏ nhẹ 

-Để kết hôn xong đi rồi em dọn về cũng ko muộn mà ,,,,, 

-Nhưng anh muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nhìn thấy em và sau khi thức dậy 

-Phải ko đó hay giờ chỉ mới nên anh mới như thế ,chứ dài lâu rồi thì em ngủ mặt em anh ngủ mặc anh ,đấy nha 

Cô dùng tay mình mà thọt thọt cà lét vào hông anh làm cho anh cảm giác khó chịu 

-Dừng lại ko anh sẽ trừng trị em sớm đấy 

-Anh dám ,chưa tới giờ thì ko được đụng vào em 

-Luật nào đưa ra cho em cái quyền ấy chứ ,vừa nói anh vừa giữ chặt tay của cô phòng thủ khi bị cô cho 1 phát 

-Anh ko sợ bị cho văng tường sau 

-Chuyện đó quen rồi mà ,ăn tường ăn chưởng của em thì ko phải hạnh phúc sau 

Nói dứt câu anh lật ngược 2 tay cô ra phía sau mặt anh từ từ tiến sát lại khuôn mặt cô cười vẻ đắc ý ,vừa tới gần thì 

Cốp ,,, 

-Uí da ,,,,,,,anh ôm cái trán của mình mà la um cả căn nhà 

-Anh có sao ko ,em xin lỗi ko phải em cố ý làm anh đau đâu 

Cô cuống cả lên vì ko ngờ 1 phát dùng đầu của mình lại đi quá mạnh vào trán của anh ,khi nhìn lại cô ko nhịn được cười vì giờ cái trán sưng cục đỏ ngầu 

-Em còn dám cười nữa sau ,em có biết đau thế nào ko vậy ,em ác với anh quá đấy 

Nói rồi anh đứng dậy đùng đùng bỏ vào trong phòng mà đóng mạnh cửa lại ,cô thấy thế cứ nghĩ anh giận thiệt nên đành chui đầu trong cái bẫy của anh đang bẫy cô 

Nhẹ nhàng mở nheđi vào bên trong thì thấy anh đã nằm xấp vào trong chiếc gối nằm phía chỗ của anh ,cứ nghĩ anh giân cô lại đến bên cạnh giupng72 phía chỗ anh mà lay lay con người anh 

-Thôi em xin lỗi mà ,từ nay về sau em ko làm như vậy nữa có được ko , 

Cô nói mà anh vẫn ko 1 chút động đậy cô lại tiếp 

-Thôi mà đừng giận nữa mà ,đẹp zai mà giận xấu lắm đấy , 

Chưa nói hết câu thì cô đã giật bắn người khi mà thình lình quay bật người ôm chầm lấy cô mà cười 

-Anh,,,anh ,,gạt em ha ,,,, 

-Ai bảo em có cái tính ngang ngược làm chi ,anh sẽ cho em biết tay 

Nói rồi anh quật cô xuống giường mà hôn lấy hôn để ,hôn từ đôi mắt xuống cái mũi cao cao của cô rồi xuống bờ môi định vị nơi ấy 

Cô như người đang lạc vào thế giới của sự ngọt ngào ,cô hòa nguyện theo những cảm xúc của anh ,tay ôm chặt lấy sau ót của anh khẽ mở khoang miệng của mình ra để tiếp nhận hương vị ngọt ngào của 2 đầu lưỡi đang hòa nguyên vào nhau 

Tay Anh lần mò xuống xuống phía dưới cơ thể của cô để tiếp cận những cái khuy áo mà từng cái nhẹ nhàng tách rời nhau để lộ 1 thân hình gầy gò trắng trẻo với vòng ngực đang nhô nhố của cô trước mặt anh 

Bị cuốn theo cảm xúc cô và anh cũng từ từ rũ bỏ những gì trên cơ thể để mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc của sự thăng hoa ,của sự gắn chặt mối quan hệ giữa người nam và người nữ ** 
Ánh năng ban mai chiếu gọi vào căn phòng qua khe cửa ,hắn vội trở người vương tay mò qua phía bên cạnh ,nhưng vô thức ko 1 sự hồi âm ,bất chợt anh bật giật theo cảm ứng để tìm người 

Nhìn khắp căn phòng ko thấy cô đâu ,nhìn lên đồng hồ thì đang hiện diện 1 đường thẳng từ trên xuống ,chợt thở dài anh lẩm nhẩm 

-Ngày nghĩ mà vẫn ko được ngủ nướng chán chết đi được 

Nói rồi anh đứng dậy vội đi vào phòng vệ sinh cá nhân 

Vừa bước ra khỏi phòng anh đã ngởi thấy mùi thơm phức của các món ăn từ phòng ăn bay thoảng đến chỗ anh đang di chuyển qua chỗ của cô 

-Anh dậy rồi à ,sao ko ngủ thêm 1 tí nữa giờ vẫn còn sớm mà 

Cô ko quay lại nhìn anh nhưng cô cảm nhận được anh đang đến gần vì tiếng bước chân của anh 

-Sau em ko ngủ thêm 1 chút nữa ,có gì tí anh chỏ em tới Thiện Trí rồi sẳn tiện dùng bên ngoài luôn 

-Em ko quen ăn sáng bên ngoài ,mà cũng đâu có gì phiền phức đâu ,sau này em sẽ tự tay mình làm thức ăn sáng cho anh ,,,thôi em chuẩn bị xong rồi anh qua ngồi ăn đi

Nghe cô nói thế lòng anh chợt lăng lăng cảm giác hạnh phúc của 1 gđ 

** 
Sau những lời giới thiệu toàn thể khu viện của Thiện Trí ,thì giờ cũng đã đến giờ chào đón , hoanh nghênh những trẻ em mồ côi ,những người già neo đơn trên khắp nước được đưa về nơi đây 

Vì cô là người ko thích phô trương nên khi công việc xây xong viện Thiện Trí thì cô cũng ko thông báo cho các đài biết ,nhưng vì có 1 tòa soạn nắm được thông tin này nên cô cũng đành vui vẻ mà tiếp giao những thắc mắc trong ngày vui của viện Thiện Trí 

-*Xin cô cho biết ,tại sao cô lại có ý nghĩ làm 1 việc mà có thể nói trong giới trẻ ngày hôm nay rất hiếm gặp ạ 

-Nếu như nhìn thấy những trẻ em côi cút đang ngồi ở những cảnh ven đường mà co ro trong tư thế sợ sệt và lo lắng đến từng bữa ăn ,thì tôi tin chắc khi ấy mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi phải làm như thế 

-*Vậy cô có thể chính thức phát biểu sự thật khi những lời đồn mà cô chưa nhận định ko ạ 

-Dù có ở trên cao hay ở dưới thấp thì lòng tự tin và sự cầu tiến luôn đem lại thành công cho mọi người ,cho nên tôi nghĩ việc đó là sự thật hay là sự suy đoán thì có cần thiết để tìm mò đến nó ko khi mà nó ko cần thiết 

-*Theo như thông tin được biết thì cô và đại thiếu gia của Chu Gia có phải đã được đính hôn rồi ko vậy cô thực sự là người thừa kế Lý Mã trong nay mai có đúng vậy ko 

-Việc đó tôi ko phủ nhận 

-*Vậy có người đồn rằng cuộc hôn nhân của 2 người thực sự chỉ là mối quan hệ trong thương trường có đúng vậy ko 

Cô nghe nói thế dù có chút ko hài lòng nhưng cô vẫn giữ lại nét bình tĩnh trong lĩnh vực của mình 

-Nếu nói như vậy thì những nhà kinh doanh họ ko có tình yêu để đến với nhau hay sao mà phải qua 1 cuộc thương lượng 

-*Vậy có tin đồn cô là người ra tay với tập đoàn Trịnh Gia ,trong khi cô chỉ mới bước vào thương trường ,vậy cô nghĩ mình có phải 1 người giỏi chiến đấu trong thương trường ko 

-Có lẽ mọi người hơi đi quá chủ đề này rồi đấy ,hôm nay cho phép tôi xin dừng lại tại nơi đây vì hôm nay chúng ta dành thời gian cho những đưa trẻ và những người già thì tôi nghĩ tốt hơn 

Nói rồi cô đứng lên đi về phía bên trong đang được những đứa trẻ vui mừng mà reo hò 

-Chị ,,chị ,,,,,bé Thiện vừa chạy vừa gọi cô ,bất giấc với giọng nói cô quay người theo tiếng gọi mà mở nụ cười 

-Ko ngờ ko gặp em chỉ có mây tháng mà trông em khác quá đấy nha 

Vừa nói cô vừa bẹo má thằng bé 

-Chị có biết em nhớ chị lắm ko ,em cứ ngóng chị từng ngày từng giờ mà ko thấy khi nào chị tới thăm em 

Thằng bé nhìn cô nhõng nhẽo 

-Chị xin lỗi tại lúc này công việc hơi bận ,em thông cảm cho chị nha 

-Ok ,chị là 1 người chị tuyệt vời ,em là 1 đấng nam nhi thì ko chất dứt việc cỏn con ấy đâu 

Câu nói của thằng bé vô tình làm cho cô bật cười 

-Em lúc này học hành thế nào rồi ,còn bà nữa lúc này khỏe ko ,chị nghe nói sau khi điều trị bà nhìn lại được rồi đúng ko 

-Dạ đúng ạ ,em cám ơn chị rất nhiều ,em nhất định sẽ thực hiện lời hứa với chị ,chị đi theo em em cho chị coi cái này 

Nói rồi thằng bé nắm tay cô mà kéo đi làm chomoi5 người ai nấy đều cảm thấy cô như 1 thiên thần được sai bảo theo lời đức bề trên mà xuống trần gian ban phước lành đến cho mọi người 

Nhìn thằng nhóc cầm trong tay đưa về hướng cô những cuốn tập học của mình 

-Chị coi đi ,em nhất định sẽ ko để chị thất vọng đâu 

Cầm trong tay mình cô lật từng tờ từng trang ,cô nhìn mà phải mỉn cười tỏ vẻ hài lòng với những gì thằng nhóc hứa 

-Em chị giỏi lắm đấy ,vừa viết đẹp lại vừa học giỏi 

-Bé Thiện nó ko những thế đâu mà nó còn đuổi kịp các lớp trên để mà theo tuổi của nó nữa đấy 

1 người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt hiền hậu đi về phía của cô mà nói 

-Con chào mẹ sơ ạ ,,,thằng bé lễ phép khoang tay cúi đầu chào mẹ sơ khi thấy bà đi tới 

-Con chào sơ ,lâu quá con ko đến trại của sơ thiệt là ko phải 

-Con ko phải còn bận nhiều việc hay sao mà lại nói như thế chứ,,,,,mà con cũng nên giữ gìn sức khỏe đấy ,ta nhìn con càng ngày càng ốm đi đấy 

-Dạ con cám ơn sơ quen tâm ạ 

Đứng trỏ chuyện cùng sơ 1 hồi thì cô cùng tất cả mọi người vào trong khu dùng bữa cho tập thể để thưởng thức bữa đầu tiên tại môi trường sống mới của những người có hoàn cảnh vừa mới được chuyển về đây 

Sau khi chiều tàn các sơ cùng toàn thể những người trong viện Thiện Trí nói lời cám ơn cô và tiễn cô trong sự biết ơn của cuộc sống 

** 
Ngồi trong xe cô ngã người ra phía sau ,mà mắt nhắm lại như đang có vẻ suy nghĩ 

-Chắc hôm nay em mệt lắm sau ,,,,,,,,hắn hỏi cô khi thấy cô bầm trầm lặng hơn mọi ngay2khi hắn tới đón 

-Ko ,em thấy mình trong lúc này ko còn gì bằng cả ,em chỉ sợ ,,, 

Hắn chặn ngang miệng của cô lại vì hăn biết cô định nói những điều cô đã từng đan khổ trải qua trong quá khứ 

-Em đừng suy nghĩ như thế ,anh hứa nhất định sẽ mang đến cho em hạnh phúc ,cũng như em đã đem tình thương và mái ấm đến cho họ 

-Anh ,,,,cô đặt tay mình nắm chặt bàn tay anh đang che nhẹ đôi môi của mình từ từ đưa xuống mà tràn đầy hạnh phúc khi anh hiểu những gì cô lo sợ 

-Anh sẽ đưa em tới 1 nơi này ,anh nghĩ nhất định em sẽ cảm thấy vui vẻ 

Nói rồi anh khởi động xe mà cho xe từ từ lăn bánh đến nơi mà anh muốn đưa cô đến

Dừng trước 1 ngọn đòi cô mở mắt ra khi đã đánh được 1 giấc ngon lành ,cô bất giác vội mở cửa bước xuống nhìn khung cành xung quanh mình 

Vội lấy tay dụi vào mắt mình để xem mình có nằm mơ hay ko thì cô nghe 

-Em đừng dụi như thế sẽ ko tốt cho mắt đâu ,nó là thật ko phải đang mơ 

-Đây là đâu ,sao lại có những hoa hướng dương thế này 

Nghe anh nói cô quay lại hỏi anh với vẻ ngạc nhiên 

-Đây là 1 khu đồi người ta chồng hoa hướng dương để thu lợi 

Dứt câu anh đẩy cô đi đến bên ngoài gần ngọn đồi ,cô càng đền gần thì càng ngạc nhiên hơn lúc nảy , 

Nhìn cô tràn đầy hạnh phúc anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc phía sau của cô 

-Em có thích ko 

Cô ko trả lời được câu hỏi đó trong cô giờ đây chỉ tràn đầy hạnh phúc của tình yêu anh dành cho cô ,dười ánh hoàng hôn của ngày những trái tim bằng hoa hướng dương được kết nối với nhau bằng sợi dây treo toàn teng từ trên những cành cây xuống 

Trên những bông hoa hướng dương hình trái tim ấy được kết bằng những từ khác nhau từ hoa hồng đỏ nổi bật ngay giữa những bông màu vàng ,cô nhìn nó đung đưa theo gió cô ,mà ko kìm được nước mắt 

*-Anh yêu em ,em hãy đồng ý làm vợ anh nha Hoàng Vy 

-Sau em còn chưa trả lời anh vậy ,em có nhìn thấy ý nghĩa của nó ko 

Quay người cô lại anh nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô mà hỏi 

Lòng tràn đầy bất ngờ với những vũ điệu hạnh phúc vang lên trong lòng ,cô nhìn anh mà nói 

-Ko phải em đã là vợ của anh rồi sao 

-Anh muốn người con gái anh yêu phải cảm nhận được hạnh phúc ,được nghe lời cầu hôncủa anh dưới buổi hoàng hôn tuyệt đẹp 

1 chân khẽ quỳ xuống 1 chân chống lấy ,tay anh cầm chiếc hộp từ từ đưa ra trước mặt cô 

-Em có đồng ý làm vợ anh ko


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 17

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com