XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 10


Tại 1 hộp đêm trong 1 căn phòng quen thuộc 

-Chuyện của cậu sao rồi ,,,,Quang ngồi ngã người ra sau lưng nhìn hắn mà hỏi 

-Thì từ từ cũng sẽ thấm mà thôi cũng sẽ giống cái này thôi 

Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu trên tay mình tu 1 cái sạch cạn ly rượu 

-Ko ngờ cậu diễn xuất cũng ko tồi nhỉ 

Tiến lên tiếng khi thấy hắn vui vẻ 

-Cũng cần đến lúc lại trỗ tài thôi ,chứ giữ mãi thì bao giờ mới đánh gụt được trái tim sắc đá đó chứ 

-Tớ phải bái phục cậu đấy 

-Ko phải mấy trò này 2 cậu bài cho tớ sau ,mà còn cậu sao rồi biết cách giúp bạn bè mà còn mình ko tiến triển gì sao 

-Thôi mình cũng đuối lắm rồi nhưng biết làm sao được buông cũng ko đành mà níu thì họ chẳng quen tâm mình gì cả 

Vừa nói tới 2 thằng bạn thấy Tiến trở nên than ngắn thở dài 

-Vậy sao cậu thử ko liên lạc với cô ấy 2 ,,,3 ngày xem sao ,mình chắc tới khi đó cô ấy nhất định nhảy dựng lên cho mà coi 
Sao mình ko nghĩ ra cách đó nhỉ ,mà lỡ cô ấy ko thèm liên lạc với mình thì sao , 

Tiến vừa vui nhưng đồng thời cũng vừa lo 

-Nếu vậy thì cậu còn cần chi níu kéo khi mà cô ấy ko quen tâm tới chứ ,mình ko ngờ cũng có ngày này với cậu đấy 

Quang nhìn Tiến nói mà lắc đầu cho thằng bạn mình vì quá si mê ella mà trở thành kẻ ngu ngốc 

-Vậy để mình thử 1 lần coi sao ,,,nói rồi Tiến tu 1 cái hết sạch rượu trong cái ly hình vuông 

-Còn cậu cũng nên tiếp bước 2 được rồi đấy ,cô ta có vẻ rung động trước cậu rồi đấy ,mà khi nào mới cho tụi mình biết mặt cô ta đây 

Quang quay lại phía chỗ Huy đang ngồi tủn tỉm nhìn ly rượu trong tay mình mà cười đầy vẻ bí hiểm 

-Vậy cậu ko phải thích Hoàng Vy rồi hay sao mà còn đòi chinh phục cô ta nữa ,thiệt tớ ko biết cậu nghĩ cái gì ,lúc ko thèm ai cả lúc thì đến 1 lượt 2 người mình chán quá 

Tiến mình Huy mà hỏi dò ý kiến vì cậu thừa biết thằng bạn mình đã thích Hoàng Vy từ khi lần đầu gặp cô ta 

-Cả 2 mình đều thích cả 2 đều rất lạnh lùng cho nên mình ko thể bỏ qua 2 người họ 

-Cậu có quá tham lam ko vậy nếu như ông già đó biết được cậu đối xử với cháu ông ta như thế thì mình nghĩ cậu sẽ chẳng được yên thân với ông ta đâu 

Tiến lên tiếng khi thấy thằng bạn mình giỡn với dao 

-Cậu nói chominh2 biết cô cháu gái cô gái ấy có phải là Hoàng Vy ko 

Quang trầm ngâm giọng nói mà hỏi Huy ,lám cho Tiến có vẻ hơi bất ngờ 

-Sao cậu lại hỏi mình như thế 

-Mình ko rõ như mình đã nghi ngờ điều này từ lâu rồi ,từ lúc gđ Minh Anh gặp chuyện và mới đây khi mà bà già mình đến chỗ mình mà hỏi chuyện Minh Anh và cô cháu gái của chủ tịch tập đoàn Lý Mã có quan hệ gì thì mình đã nghi ngờ về điều ấy vì 2 người họ có cùng tên rất giống nhau nhưng khác ở chỗ cái họ mà thôi,vì công việc bận rộn mà mình chưa tìm hiểu về việc này trong mấy bữa nay 

-Ý cậu là sao hả Quang ,,,,Tiến ngạc nhiên vì những lời Quang vừa nói 

-Mình nghĩ Mã Hoàng Vy là Lý Mã Hoàng Vy là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lý Mã và cũng là vị hôn phê của Huy ,,,mình nói có đúng ko 

Quang Giải thích cho Tiến hiểu và cũng đồng thời hỏi Huy muốn iết xác định điều mình vừa nói ,còn Huy có lẽ hơi ngạc nhiên vì Quang rất tin mắt 

-Cậu cũng giỏi cảm nhận đấy ,ko sai 2 người con gái ấy thật ra chỉ là 1 mà thôi 

Tiến lúc này ko biết gì ngoài việc há họng của mình ra mà ngạc nhiên ,cỏn Quang thì chỉ biết cười cho lời thú nhận đó 

-Đúng là con nhà tông ,ko hổ danh với những gì người ta đồn ,rất có cá tính 

Quang nhìn Huy mà khen làm cho hắn bật cười 

-Rất có cá tính những cũng ko kém phần thâm độc đấy 

-Ý cậu là sao ,trông cô ta ko đến nổi ấy đâu nhỉ ,dù có tính lạnh lùng,,,Tiến nhìn Huy mà hỏi 1 cách vô ý nghĩ 

-Lạnh lùng haa có lẽ cậu nhầm to rồi đấy nếu như các cậu nhìn thấy cái cảnh cô ta ném ông Trịnh ra khỏi Lý Mã thì các cậu sẽ nghĩ khác về cô ta cho mà coi 

- cậu gần cô ấy như thế vậy cậu nhận xét cô ta như thế nào 

-Lạnh lùng ,thông minh ,quyết đoán ,thâm độc và phải nói là rất biết cách làm cho người ta phải phục tùng , 

-Vậy ko phải hợp với tính cách của cậu sao 

- có lẽ so với cô ấy thì mình ko tài nào so sánh được ,dù cô ta thâm độc nhưng đều rất có mục đích còn mình thì có thể đánh đổi mà chẳng cần suy nghĩ 

-Cậu mà biết phục tùng kẻ khác thì có lẽ trời sắp sập rồi đấy 

-Mình ko biết nhưng ko nghĩ tới cô ấy thì có lẽ mình ko làm gì được cả ,nhưng các cậu có biết việc cô ấy giao kèo với mình như thế nào trong mọi chuyện ko 

-Chứ ko phải cô ta tự đồng ý trong cuộc hôn nhân này à 

-Nhận lời ,các cậu nghĩ đơn giản quá đấy ,cô ta nói với mình 1 câu đồng ý hay ko là việc của mình còn cô ta chỉ coi cuộc hôn nhân là 1 vụ mua bán ko hơn thua gì 

-Cô ta nói như thế sau ,mình ko ngờ đấy,cô ta quá lạnh lùng 

Tiến nhìn Huy mà thắc mắc vì Ella rất ngưỡng mộ cô ấy nhưng lời nói của Huy toàn ngược lại 

-Ko chỉ có nhiêu đó đâu ,cô ta còn ra điều kiện khi cô ta cho mình tiếp xúc bên cạnh ,chứ ko như các cậu nghĩ đơn giản như thế 

-Lại điều kiện gì mà cậu lại chấp nhận khi biết cô ta như thế 

-Đóng tuồng 

-Cái gì ,mQuang và Tiến hơi ngạc nhiên 

-Chỉ là diễn kịch trước mặt các bô lão mà thôi ,nhưng còn sau lưng thì hoàn toàn khác ,cho nên mình mới tìm đến các cậu bày trò cho mình chinh phục trái tim cô ấy đấy thôi 

-Mình ko ngờ cô ấy là 1 người như thế nghe Minh Anh thì cô ta đối xử rất tốt với mọi người kể cả người làm trong gia đình mình ,cô ta ko hề phân biệt họ ,vậy mà đối với người ngoài cô ta quả thật đáng sợ 

Quang nói lên suy nghĩ của mình khi nghe Huy kể về cô như thế 

-Cậu nói rất đúng sáng nay mình ở nhà cô ấy mới chứng kiến cảnh cô ta đối xử với người làmrất nhẹ nhàng khác xa với mình 

-Cậu qua đêm ở nhà cô ấy sao ,,,2 thằng bạn lại thêm 1 lần giật mình 

-À ,à,,à ,,mình quên nói với các cậu nhỉ ,hôm qua mình tới quán Night uống rượu đến khi say ko biết gì cả và gặp Thế Lâm ở đó ,thế là cậu ta đưa mình về nhà cô ta ,sáng ra thì mình mới biết mình đang ở đó ,chỉ có thé thôi 

-Đúng là chỉ có thế sao ,Tiến nhìn Huy một cách mờ ám 

-Sao cậu giống cậu ta thế ,1 người say ko biết trời trăng gì thì làm được gì 

-Mình với ai ,,,,,,,,Tiến chồm người hỏi Huy vì ngoài Quang và cậu ra thì hầu như Huy ko quenai gọi là bạn bè 

-Là Thế Lâm ,mình có kể với các cậu bên hoa kì mình có quen biết 1 người bạn sao đó là Thế Lâm và cũng là nhị thiếu gia của Hàn Thị 

-Nhưng tại sao từ lúc 2 người gặp nhau trong lớp sao cứ tỏ ra là ko quen 

-Là tự các cậu nghĩ thôi ,chứ mình và cậu ấy vẫn giữ liên lạc 

-Vậy cậu ta tiếp cận Hoàng Vy là có ý đồ ,,,ko lẽ là chuyện Hàn Thị 

Quang nhìn Huy nhớ lại chuyện Hàn Thị được 1 tay bí mật giúp đỡ 

-Đúng ,mình ko biết giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng mình nghĩ cô ta giúp cậu ấy đều là vì có mục đích 

-Cô ta làm cho mình đáng ngạc nhiên thật ,,,,,,vừa nói Quang vừa tu cạn ly rượu nảy giờ vẫn nằm im trên bàn 

-Vậy cậu vẫn còn quyết định đeo đuổi cô ta sao 

Tiến nhìn Huy tỏ vẻ khó hiểu 1 người con gái như thế mà anh phải chịu khỗ thì quả là cô ta rất đáng khâm phục 

-Mình kể cho các cậu nghe vì muốn các cậu hiểu mà giúp mình chứ ko phải hỏi mình câu ấy,đó là mình nói cô ta như thế khi đứng ở thương trường thôi ,nhưng cậu ta là 1 người rất yếu duối trong tình trường đấy 

-Cậu yêu cô ấy lắm sau mà hiểu cô ấy đến cả việc đó 

-Ko chỉ mình biết mà cả Minh Anh của cậu cũng biết đấy thôi ,cô ta có lẽ trở nên lạnh lùng như thế là vì 1 người con trai mà cô ta yêu ,cô ta học đàn cũng chính từ người con trai ấy ,và người ấy mất cũng chính tay cô ta tạo nên cho nên cô ta đã tự trách mình và trở nên vô cảm trước tình cảm của mình , nên mình nghĩ cô ta giữ khoảng cách với vì là vì anh ta mà thôi 

-Bởi vậy cậu càng đeo duổi cô ấy và cấm đầu vào học đàn trong 3 ngày phải ko 

-Đúng ,mình ko ngờ tin tức của mình bị lọt ra ngoài 

-Đúng là kẻ khi yêu thì chẳng biết gì cả , 

- còn Nhã Dương cậu tính sao với cô ta ,mình thấy cô ta cứ đeo bám theo cậu như thế ko sao chứ 

-Cô ta sao ,1 con người chỉ biết lợi dụng thì làm được gì chứ ,cha nào con nấy có khác nhau đâu 

-Mình nghĩ lần này 2 cha con cô ta ko dễ dàng bỏ qua việc này đâu 

-Đá chọi với trừng thì cậu nghĩ bên nào sẽ thắng 

-,thôi uống tiếp đi nói mãi chuyện này cũng chẳng được gì ,sau này thế nào chúng ta cũng sẽ có dịp mà thưởng thức sở trường của cô ta trên thương trường mà thôi ,Tiến cầm chai rượu rót vào ly mỗi người mà nói,còn Quang thì nói 

-Vậy sau này cần phải đề phòng cô ta ,chứ ko thì có lẽ chết trong tay cô ta quá ,bởi vậy nói ko ai đáng sợ bằng người phụ nữ 
**** 

Trong 1 nhà hàng nhật .cuộc gặp gỡ đã được hẹn trước ,khi anh và cô cùng nhau bước vào bên trong căn phòng thì đã thấy 3 người đang chờ họ ,cô ko ngạc nhiên khi có mặt thêm người con gái vì cô đã được Thế Lâm hỏi ý trước khi cuộc gặp gỡ giữa họ ,còn Huy thì có vẽ hơi bắt ngờ vì Hải Yến ngồi bên cạnh của Thế Vỹ , 

Khi nhìn thấy cô và hắn bước vào 3 người họ đứng dậy chào hỏi theo phép lịch sự ,Hải Yến nhìn thấy cô thì có vẻ bỡ ngỡ cô ko ngờ nữ chủ nhân của Tập đoàn Lý Mã tương lai lại là Hoàng Vy ,người mà bấy lâu nay cô vẫn đang tìm kiếm thông tin ,người mà bấy lâu nay cô ao ước được tiếp xúc đến ,như hiểu được những suy nghĩ của Hải Yến cô bước đến gần chỗ Hải Yến mà giơ tay ra trước mặt cô 

-Cậu chắc ngạc nhiên lắm đúng ko ?,, 

-Chào cậu ,mình ko ngờ lại là cậu ..Vừa nói cô vừa đưa tay ra bắt tay cùng cô ,trong khi đó thì Thế Lâm ,Thế Vỹ và hắn vẫn đang vui vẻ chào hỏi nhau 

-Chào anh ,em là Hoàng Vy là bạn cùng lớp với Thế Lâm và Hải Yến 

-CChào em anh là Thế Vỹ là anh trai của Thế Lâm và cũng là bạn trai của Hải Yến rất vui khi em nhận lời đến đây dùng bữa cùng tụi anh 

-Anh đừng quá khách khí ,buổi tối hôm nay coi như em cám ơn anh và Thế Lâm đã giúp đỡ em 

-kO DÁM ,,,KO DÁM ,,, 

- anh Thế Vỹ giờ cũng biết đầu hàng rồi sao ,,,,hắn nhìn anh ta mà cười chọc ghẹo 

-Ko phải cậu cũng ko thua gì anh này sao 

-Thôi chúng ta ngồi xuống đi rồi trò chuyện ,,,,,Thế Lâm nói ngang để mọi người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa và trò chuyện, cô và hắn ngồi 1 bên còn 3 người họ ngồi đối diện ,nhưng cô và Hải Yến được dối diện mặt với nhau 

-Mình có nghe Thế Lâm nói cậu sẽ đến đây cùng dùng bữa ,mình cũng hơi ngạc nhiên

-Ko phải mình ko khác gì cậu sao ,mình cũng ko ngờ 1 nữ doanh nhân tương lai được mọi người đồn lại là cậu đấy 

-Mình còn có rất nhiều điều muốn cho cậu biết đấy 

Cô mỉn cười nhìn Hải Yến làm cho Hải Yến có vẻ run nhẹ đôi tay mình 

-Thôi chúng ta vừa ăn vừa nói như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn 

Huy vội lên tiếng khi biết cô đang nói đến những vấn đề có mục đích của mình ,nếu như ko thì cô sẽ ko bao giờ 1 cách ám chỉ như thế 

-Anh ko ngờ em lại là 1 người tài giổi như thế ,,,Thế Vỹ nhìn cô có vẽ ngưỡng mộ 

-Anh đừng đặt em lên cao quá ,em ko nghĩ mình tài giỏi như thế đâu ,dù sao em cũng chỉ mới bước vào trong cuộc thử thách mà thôi ko phải sao 

-Em đừng khiêm tốn quá ,dù thời gian có lâu đi nữa nhưng ko có bộ ốc thì ko thể làm nên được chuyện đâu ,ko phải anh đây sao ,mà nhắc tới anh rất cảm ơn em đã giúp đỡ 

-Chuyện đó em nghĩ mình cũng chẳng có công cán gì trong đó cả ,nhưng còn chuyện anh và Thế Lâm giúp em thì có lẽ em nên cám ơn mới đúng 

-Em đừng quá khách sáo làm gì ,ko phải chuyện đó chúng ta đã giải quyết rồi sao 

Thế Lâm chen ngang lời nói khách sáo của cô trước mặt mọi người ,làm cho Huy rất tò mò về chuyện gì mà cô lại khách sao đến thế vì đó ko phải là cá tính của cô 

-Thôi chúng ta mau ăn đi ,,,,Thế Vỹ vừa nói vừa gắp về dĩa nhỏ cho Hải Yến 1 ít thức ăn tươi ,Thế Lâm cũng thế anh gấp thức ăn và định bỏ vào dĩa của cô nhưng đã bị hắn ngăn lại 

-Cô ấy ko ăn được trứng cá hồi tươi ,,,,,nói rồi hắn lại gắp cho cô 1 phần thức ăn đã qua chế biến ,rồi hắn quay lại nhìn Thế Lâm mà giở 1 nụ cười đắc ý ,Thế Lâm nhìn hắn cũng biết hắn đang cười vì cái gì 

Sau khi mọi người dùng xong thức ăn thì cô nhìn mọi người xin phép lên tiếng 

-Em có thể nói chuyện riêng 1 tí với Hải Yến được ko 

Thế Lâm nhìn cô vừa đùa vừa nói 

-Có chuyện gì tụi anh ko được biết sau 

-Cũng ko có gì quan trọng chỉ là 1 chút việc muốn giao cho cô ấy thôi mà ,dù sao giờ cô ấy cũng đã là nhân viên của em rồi mà 

Nói rồi khuôn mặt của cô trở về với vị trí lạnh băng ,Thế Lâm và 2 người họ cũng ko khỏi mà thấy ngạn nên cả 3 người họ đành lui ra ngoài cho cuộc nói chuyện giữa 2 người con gái được coi là bí mật 

-Cậu có việc gì muốn giao cho mình sao ,,,,,Hải Yến cảm giác như đang bất an trong lòng ,khi mà 1 Hoàng Vy thật khác xa ở trường dù bề ngoài cô vẫn lạnh lùng nhưng ko đáng sợ khi cô khoát lên mình thêm bộ đồ vest 

-À ,mình chỉ nói vậy cho mọi người ra ngoài mà thôi ,giờ thì chúng ta bước vào vấn đề chính đi đã 

-Cậu nói gì mình ko hiểu ,,, 

-Ko phải cậu đang tìm cách tiếp cận mình sao ,à ko phải nói là Lý Mã Hoàng Vy mới đúng 

-Sao cậu lại nói như thế 

2 bàn tay cô như đang có cảm giác vương vải những giọt nước trong người chảy ra 

-Cậu cũng giỏi lắm đấy ,nhưng chưa qua mắt được mình đâu ,mình cho cậu cơ hội cuối cùng nếu như cậu ko nói ra sự thât 

-Vậy chắc là cậu đã tìm hiểu về mình rồi đúng ko / 

-Nếu như 1 người luôn muốn tìm cách có ý làm bạn vậy thử hỏi cậu là mình thì có cần tìm hiểu 1 chút về người ấy ko 

-Cậu nói ko sai ,ở trường từ lúc cậu mới bước vào thì mình chẳng có tình cảm gì với cậu cả mà phải nói là ghét mới đúng ,vì cậu luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng dù cậu ko kiêu căng như những bọn con gái nhà giàu ,như cậu luôn làm cho mọi người đều phải ngưỡng mộ. mình rất ghét cái tính đó ,nhưng mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu khi biết những gì xảy ra với cậu ,nhưng mình ko thể tài nào mà thổ lộ lời kết bạn với cậu được 

-Mình biết cậu rất muốn kết bạn với mình ,bởi cậu còn nhớ mình đã hỏi cậu những gì trong khi cấm trại ko 

-Nhớ chứ làm sao mình có thể quên nó được ,vì thật tình mình luôn mong ước có được người bạn như cậu khi mà cậu đối với Minh Anh và sandy hoàn toàn khác mọi người 

-Cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu có những hành động đó trong công ty của mình 

-Cậu ,,,, 

-Cậu đừng có ngạc nhiên,nếu như những mật mã đó cậu có thể giải được thì việc biết được điều đó có khó gì với mình đâu chứ ,cậu đừng nghĩ khống chế toàn bộ máy chiếu camera trong 15 phút thì cậu tránh được tai mắt của mọi người ,cậu lầm rồi đấy ,nhưng mình biết cái cậu cần là thứ gì 

-Cậu ,,,,,Hải Yến lại thêm 1 lần nữa ngạc nhiên sợ sệt nhìn cô 

-Mình đã nói cho cậu biết thì cậu ko cần sợ sệt vì mình muốn hiểu rõ con người cậu hơn ,vì mình muốn tận dụng đến tài năng của cậu 

-Vậy việc mình được vào trong tập đoàn là do ý cậu sao 

-KO phải ,nhưng mình ko ngờ cậu cũng có ý định đó có đúng ko 

-Nhưng tại sao cậu lại biết việc ấy 

-Rất dễ ,con người ta chỉ có 2 cái tham lam mà thôi ,1 là tham lam danh vọng ,và 1là tham lam trong ý nghĩ vì họ muốn tìm cách báo thù những kẻ đã gây ra những chuyện mà đối với họ là 1 cơn ác mộng ,vì khi mình đặt câu hỏi ra cho bạn thì mình nghĩ danh vọng đối với cậu ko là gì cả mà cái cậu cần là trả thù ,và lấy lại những gì thuộc về mình ,mình nói như thế có đúng ko -Cậu rất giỏi đấy ,mình ko ngờ cậu lại là 1 người tin mắt và nhanh tay như thế 

-Ko phải cậu đang nghĩ mình nham hiểm hay sao ,nhưng nếu cậu suy nghĩ như thế mình cũng ko trách ,mình sẽ nói cho cậu biết ý nghĩ tại sao 

Vừa nói cô vừa đi qua chỗ của Hải Yến mà vỗ nhẹ vào bờ vai của cô 

-,tại vì bố cậu quá tin tưởng và nhẹ dạ nên mới bị kẻ trong nhấn chìm ,ko chỉ có bố cậu , mà đến ngay Thế Vỹ cũng thế ,cho nên mình mới quyết định thà là thẳng tay với những kẻ đó hơn là nhân nhượng chúng ,cậu hiểu vì sao rồi chứ 

-Nhưng mình muốn biết tại sao cậu lại nói với mình chuyện ấy ,ko phải cậu biết mọi việc mình làm rồi sao 

-Mình hiểu những gì cậu làm ,nếu như cậu muốn gây hại thì cậu sẽ ko bỏ qua những gì cậu đã thấy 

-Cậu biết mình đang tìm kiếm gì sao 

-Ko phải cái này sao 

Nói rồi cô đẩy cái màn hình laptop trước mặt Hải Yến ,sau khi nhìn thấy Hải Yến thật sự ngạc nhiên vì cái mình cần hiện ngay trước mặt 

-Cái đó thì đúng rồi phải ko ,nếu như cậu cần thì mình sẽ chuyển nhượng lại cho cậu 

-Hoàng Vy ,,,,Hải Yến vừa mừng nhưng cũng vừa lo 

-Nhưng mình muốn cậu giúp mình 1 việc trước khi hoàn thành nó rồi sau đó mình sẽ chuyển nhượng toàn bộ nó cho cậu ,cậu thấy thế nào ,mà mình tin cậu sẽ ko từ chối nó vì cũng là mục đích của cậu mà thôi 

-Là việc gì ,,,, 

-Chỉ cần đánh bại bên Trần Mai thì coi như mọi việc sẽ được thuận lợi 

-cẬU ,,, 

-Cậu đừng có mà ngạc nhiên như thế 1 nhân viên của Lý Mã thì ko được tỏ ra ngạc nhiên hay rung sợ trước mọi người dù cho họ có là ai ,ko phải những quy định này cậu biết rõ hay sao 

-Nhưng tại sao cậu muốn đối đầu với Trần Mai 

-Trong thương trường thì đừng bao giờ nghĩ đến chữ ngờ ,vì ko ai biết ai sau những cái mặt nạ đáng yêu kia ,bọn họ cũng thế mà thôi ,ko chỉ bên Trần Mai mà cả bên Trịnh Phát ,nữa dù đó là 2 tập đoàn ko thuộc loại hạng bật nhất trong giới kinh doanh ,nhưng họ thật sự rất nham hiểm và đầy mưu kế ,nên rất có nhiều tập đoàn chết dưới bàn tay dơ nhuốc của họ mà ra ,cho nên cậu hiểu rõ những gì mình nói chứ 

-Cậu đang giúp mình sau 

**Tại 1 căn phòng khác sau khi 3 người họ được cô mời ra khỏi phòng 

-Sao cậu có ý bỏ cuộc rồi sao 

Hắn nhìn Thế Lâm mà ra vẻ đắc trí 

-Mình chưa bắt đầu thì làm sau mà bỏ cuộc với ko ? 

-Chưa bắt đầu hay đã bị đánh bại rồi 

-Cậu đang nói mình hay nói cậu thế 

-Cậu đang giả vờ à ,ko phải cậu cũng thấy rồi sao 

-Nhưng đó là chuyện bây giờ còn chuyện sau này ko ai nói được ,cho dù 2 người có kết hôn đi nữa nhưng trái tim cô ấy chưa thuộc về cậu thì mình vẫn có quyền đeo duổi cô ấy 

-Cậu ,,,Huy nhìn Thế Lâm như đang muốn muốt sống anhta vậy 

-2 đứa có im lặng 1 chút ko vậy ,đừng vì phụ nữ mà mất tình cảm anh em 

-Anh nói cậu ta đó ,,,2 người cùng nhau đồng thanh tay chỉ về phía đối phương 

-Đúng thiệt 2 đứa chẳng khác xưa gì mấy ,1 người đang là 1CEO còn 1 người chuẩn bị tiếp quản vậy mà tính tình vẫn như trẻ con ,,ai cha đằng này chắc mệt đây 

Thế Vỹ vừa nói vừa lắc đầu cho tính tranh dành theo kiểu ăn nói trẻ con của 2 đứa em 

-Anh đi mà nói cậu ta ấy ,cô ấy chuẩn bị là vợ của em rồi ,kêu cậu ta đừng nhảy vào phá 

Hắn nhìn Thế Vỹ nói như năng nỉ nhưng cũng đầy sự đe dọa 

-Haaaa cậu nói như thế ko phải đang sợ mình sao 

Thế Lâm có vẻ thích thú trong việc cạch tranh với hắn nhưng càng thích thú hơn khi thấy hắn nỗi giận 

-Cậu ,,,,mình làm sao mà sợ cậu được chứ ,,,,,,,,,hắn có lẽ duối lý khi bị nói trúng tim đen của mình 

-Cách ăn nói của cậu thì cũng hiểu rồi ,ko phải mình rất công bằng đấy sau ,giúp cậu 1 lần rồi còn gì ,sau này tự mà lo ,vì mình sẽ chờ cơ hội tốt để mà tiếp cận cô ấy ,và nhất là ,,,,,Thế Lâm nhướn nhướn chân mày miệng lại nở nụ cười tà giang vừa nói vừa diễn tả ,,,,,, cô ấy sẽ ngã vào vòng tay của mình bằng sự tự nguyện 

-Cậu ,,,,,,hắn tức giận dương đôi mắt đầy sắc khi nhìn Thế Lâm ,vì hắn thừa biết tài mê hoạc bọn con gái của cậu ta ,ko 1 đứa con gái nào ko gục dưới bàn tay của cậu ta ,cho nên hắn có 1 chút cảm giác gọi là sợ khi cậu ta nói thế ,vì so hắn với Thế Lâm thì coi như 2 người thuộc loại dai đẹp ,nhưng còn về bản tính kua gái thì có lẽ hắn thua xa Thế Lâm 

-Anh nói 2 đứa có thôi ko ,2 đứa chẳng phải hiểu cô ta là người như thế nào sao mà lại chui đầu vào ,lạnh lùng thâm hiểm ,vậy có đáng là 1 người phụ nữ để 2 đứa chém giết nhau ko 

Thế Vỹ ngồi nảy giờ thì mới lên tiếng vì anh cảm thấy phiền phức cho 2 cái lỗ tai của mình ,1 người con gái mới lần đầu gặp mặt mà đã làm cho người khác có cảm giác choáng ngợp thì cô ta ko phải là hạng tầm thường 

-Cô ta ko phải là người như thế ,,,,,2 tên lại cùng nhau lên tiếng bên vựa cô ấy 

-Anh ko biết về cô ta nhiều ,nhưng 2 đứa suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy quyết định anh ko muốn vì 1 người phụ nữ mà 2 đứa trở mặt tình anh em 

-Tụi em biết rồi ạ 

2tên nhìn nhau đồng thanh nhưng cũng cùng 1 ánh mắt thách đố đối phương ** 
-Mình muốn trả về cho cậu những gì thuộc về cậu ,nhưng mình sẽ coi cậu có dủ năng lực ko để mà mình còn trả nó về với chủ nhân thật của nó 

Cô nhìn Hải Yến 1 cách thật gần ,Hải Yến giờ thật sự cảm giác cô đang giúp mình trở thành 1 người đầy đủ những yếu tố để chống đối với những kẻ quỷ nguyệt kia ,nhìn cô cười vói mình Hải Yến cảm thấy rất nhẹ nhàng vì có người đang dang tay giúp đỡ mình 

-Vậy làm phiền cậu ,mình sẽ làm hết sức để cậu màn ý 

-Tốt ,vậy mình sẽ chuyển cậu ,Minh Anh và sandy ,về bộ phận của mình,để tụi mình tiện lợi hơn cho kế hoạch lần này 

-Nhưng tụi mình đang là nhân viên thực tập mà 

-Chuyện đó cậu yên tâm mình sẽ sắp xếp ,chỉ cần cậu làm hết năng lực của mình là được rồi 

-Mình biết rồi ,,,,, 

-Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ ,mình sẽ ko thất vọng về cậu đâu 

-Cậu đặt mình hơi cao rồi đấy ,nhưng mình còn thua kém cậu rất nhiều điều ,mình cần phải học hỏi thêm từ cậu 

-Thôi chúng ta gọi bọn họ vào thôi ,cũng đã cách ly họ hơi lâu rồi đấy 

-ỪA ,nhưng cậu cho mình biết điều cuối cùng này ko ? 

Vừa cầm đt lên cô định gọi cho Thế Vỹ nhưng những thắc mắc vẫn ko kìm chế được nên buộc miệng hỏi 

-Tại sao cậu lại muốn giúp mình trở thành người có đủ tài năng chứ ? 

-Vì mình ko muốn mất đi 1 người sáng giá trong giới kinh doanh , ,mình muốn người bạn của mình đường đường chính chính phát huy tài năng ,nếu như cậu ko có năng lực thì mình giúp cũng chỉ là con số 0 mà thôi 

Dứt lời cô cầm đt lên nt vào số máy của hắn 1 câu thật lành lùng **Trở lại được rồi**,còn Hải Yến vẫn im lặng sau câu trả lời của cô ,vì cô ko ngờ Hoàng Vy lại giúp cô đầy nhiệt tình như thế và cô đã coi mình thật sự như 1 người bạn 

-Cám ơn cậu ,,,,,,,,,,Lời nói đầy sự biết ơn đến với cô 

Sau khi nghe thấy động trước cánh cửa phòng cô vội trở về chỗ ngồi của mình ,còn 3 tên đó vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh ,cô đang ngồi lạnh lùng mà đóng lại cái laptop còn Hải Yến thì có vẻ như đang suy nghĩ ,Thế Vỹ thấy thế vội chạy đến bên Hải Yến mà hỏi 

-Em sao thế ,,,anh ra vẻ lo lắng cho cô 

-Em ko sao ,chỉ là suy nghĩ 1 chút chuyện thôi .....cô nhỏ nhẹ nhìn Thế Vỹ trả lời ,vì biết anh đang lo lắng cho mình 

-Anh nghĩ em có thể làm gì được cô ấy nào ,,,,,Cô cầm tách trà của mình đặt nhẹ nhàng trên bờ môi căng bóng mà hóp nhẹ 1 ngụm vào miệng 

-Anh ko có ý đó , 

-Vậy tốt ,nhân viên của em ko cần người khác phải hỏi câu đó 

-Em đừng làm anh ta rối lên như thế ,mới gặp lần đầu mà em như thế chắc anh ta sợ em mất 

Thế Lâm cố ý nói vào cho cuộc nói chuyện đỡ đi căng thẳng 

-1 người khi bước vào thương trường thì những từ rối hay sợ thì tốt nhất ko nên có ,mà nếu có thì coi như người đó đang đứng trước sự lựa chọn ,cho nên em nghĩ khi trước mặt mọi người anh ko nên như thế ,nếu như thế họ sẽ nắm được cái đuôi của anh mà khống chế anh trong mọi tình huống có thể ,,em chỉ nói thế thôi 

Cả 3 người họ nhìn cô thật sự đầy vẻ khâm phục , ,còn Thế Vỹ nghĩ cô nói rất đúng cũng chỉ vì 1 lời nói mà đã làm anh rối trước mọi việc khi ah xảy ra chuyện và đứng trước bờ vựa phá sản của ngày nào 

-Anh ko ngờ em là 1 người khá hiểu biết đấy ,anh có thể coi như đây là những lời chỉ bảo từ em ko 

-Nếu anh thấy đáng thì cứ việc dùng đến còn việc chỉ bảo thì em e rằng mình ko đủ tư cách vì mai sau ra sau em còn chưa thể biết tới thì làm sao dám chỉ bảo anh chứ 

-Em là 1 người rất thông minh và quyết đoán rất đáng cho người ta phải khâm phục em đấy 

-Anh quá lời rồi ,,thôi nếu ko còn việc gì thì em xin phép về trước 

-Vậy nếu có dịp ,bọn anh mời em coi như cám ơn em hôm nay đã giúp anh hiểu rất nhiều chuyện 

-Em nghĩ anh ko cần làm như thế ,nếu hiểu mà ko làm được thì mới là đáng tiếc còn mà làm nên chuyện thì đó là tự anh tạo ra nó chứ ko phải em đâu mà anh cám ơn em 

Nói rồi cô chóng tay mình đặt lên bàn lấy thế mà đứng dậy ,Huy cũng đứng dậy theo cô và chào mọi người ra về trước ,Thế Lâm biết anh mình bị từ chối thẳng thừng thì vỗ vỗ vai anh mình mà an ủi cho cơn giận lắng xuống 

-Anh đừng nổi nóng như thế ,ko phải anh cũng biết trước câu trả lời rồi sao ,cô ta rất công bằng ,ko phải anh thừa biết ,hẹn 1 cái hẹn đối với cô ta là khó như thế nào sao 

-Đúng là cô ta ko nể mặt ai cả ,người như cô ta ko dễ đối phó đâu 

-Việc đó là diều tất nhiên ,ngay cả dến ông Trịnh nổi tiếng gian xảo mà cũng bị cô ta đá ra khỏi công ty của cô ta trong khi cô ta tiếp quản ko được gọi là lâu vậy anh nghĩ cô ta dễ dàng đối phó sao 

-ông ngoại cô ta là kẻ độc đoán Ko ngờ cô ta còn gai độc hơn nhiều ,,,, 

-Em nghĩ ko hẳn thế 

Ngồi im lặng hồi lâu giờ Hải Yến mới lên tiếng làm cho 2 anh em họ phải nhìn lấy cô 

-Cô ấy ko như anh nói đâu ,dù cô ta có phần hiểm độc nhưng đó cũng đáng cho những kẻ mu mô xảo nguyệt ,còn đối với mọi người ko phải cô ta vẫn giúp đỡ đấy sao 

-Em,,,Thế Vỹ có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy Hải Yến nói như thê vì anh tưởng Hải Yến đã bị cô uy hiếp 

-Cô ta rất giỏi em công nhận điều đó nhưng việc cô ta thâm độc thì em nghĩ cô ta ko phải là một người như thế ,nếu như cô ấy là 1 người như thế thì khi biết mọi việc em làm thì sẽ ko dễ dàng mà bỏ qua ,đằng này cô ta lại muốn giúp đỡ em , 

-Ý em nói sao ,cô ấy biết mọi việc em làm rồi sao ,vậy mà vẫn để yên cho em sao 

Thế Lâm hết sức ngạc nhiên với tài năng của Hoàng Vy vì anh biết Hải Yến là 1 người rất kĩ lưỡng và giỏi giang trong việc làm của mình 

-Cô ấy đã biết ngay từ đầu ,nhưng cô ấy vẫn ko lật tẩy em mà còn nhận lời đống ý giúp em trong việc trả thù 

-Cô ta mà tốt như vậy sao ......Thế Vỹ nhìn Hải Yến có vẻ nghi ngờ 

-Em nói mà anh vẫn ko tin sao ,cô ta biết em vào đấy là vì mục đích gì ,và đang tìm kiếm những gì ,khi nảy cô ấy đã đem những gì trước kia bố em có đưa ra trước mắt cho em thấy và người được quyền sử dụng lại là cô ấy 

-Vậy anh sẽ đi gặp cô ta để mà thương lượng ,anh nhất định sẽ dành lại nó cho em 

Thế Vỹ lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Hải Yến 

-Cho dù anh có đổi cả gia tài thì cô ấy vẫn ko bao giờ hấp nhận đâu 

-Vậy cô ấy có ý gì 

-Cô ta muốn giúp em hợp tác diệt trừ những kẻ luôn làm trò dơ bẩn trong giới doanh nhân 

-Lời nói cô ta có đáng tin ko 

-Anh nghĩ em có cái gì để mà lợi dụng chứ ,em tin cô ấy ,em tin cảm nhận của mình là chính xác ,em tin cô ấy là 1 người tốt ngoài vẻ lạnh lùng tàn tác kia nhưng trong lòng cô ấy là những nụ hồng tràn đầy sức sống 

-Em có quá ngưỡng mộ cô ấy ko vậy 

-Ko chỉ ngưỡng mộ ko thôi mà còn phải nói em rất khâm phục cô ấy nữa ,anh có biết những người mà miệng lúc nào cũng tỏ ra cứng gắn và độc ác thì những người đó mới đúng là người tốt ,còn ngược lại họ toàn mang những con rắn độc trong bụng thôi ,nhưng em nghĩ cô ta nói ra những lời ấy hoàn toàn rất đúng nếu như mình thật lòng mà suy nghĩ 

-Em làm anh cũng phải ngưỡng mộ cô ta theo em luôn quá 

-Anh nên suy nghĩ và làm theo lời cô ấy thử coi ,em nghĩ anh sẽ thấy được hiệu quả đấy 

-Thôi giờ chúng ta về thôi ,chứ ngồi nói mãi thì tới bao giờ ,có gì trên đường về thì nó tiếp 

Thế Lâm xen vào cuộc trò chuyện của họ đánh giật những suy nghĩ tốt và ko tốt của 2 người họ đối với người anh đang bị run động 

-Thôi em cũng phải về thôi ,buồi chiều nhày mai phải nôp tài liệu báo cáo cho công ty rồi 

-Anh đưa em về ,Thế Lâm tự về 1 mình nha ** 

Sau cuộc chia tay với bọn họ ,hắn lái xe đưa cô về nhưng hắn ko đưa cô về nhà mà đi thằng tới hộp đêm nơi thường ngày hắn và Quang ,Tiến hay thường lui tới 

-Anh đưa tui tới đây có việc gì 

-Vào đi rồi biết chứ ko em đứng đây trong bộ vest như thế này thì ,,,,,,vừa nói hắn vừa lắc đầu làm cho cô cũng phải chịu theo hắn mà vào bên trong 

-Anh trả lời tôi được rồi chứ ,,,,,,, 

-Em làm gì mà lạnh lùng thế em ngồi xuống trước đi ,tí nữa người phục vụ sẽ đem rượu vào đây 

Vừa nói hắn vừa đẩy cô ngồi xuống cái ghế safa trong căn phòng đèn mờ mờ ảo ảo 

Ko đầy 2 phút sau thì 1 cô gái phục vụ đem mấy chai rượu ngoại vào bên trong căn phòng mà cô và hắn đang ở trong đó 

sau khi chờ cho cô phục vụ ra ngoài rồi thì hắn vội khóa chặt cửa lại mà đi đến bên những chai rượu ,anh mở bật 1 chai trên tay mình 1 cách thuần thạo và điệu nghệ ,cô nhìn thấy cũng phải lắc đầu 

-Sao thấy anh đẹp trai đến thế sao 

Câu nói của anh làm cho cô phải bật cười ,còn anh thì lỗi mất 1 nhịp vì nụ cười đó 

-Đúng anh quá đẹp trai ,cho nên tui ko nhịn được cười 

Câu nói móc của cô làm cho anh phải ngượng chín cả người may mà đèn ảo nên cô ko hề nhận ra ,ngồi xuống cạnh cô đưa cốc rượu về phía cô anh như muốn mời cô 

-Tôi ko thích uống rượu ,,,cô lạnh lùng đẩy ly rượu về phía anh mà từ chối 

-Em ko thích uống hay là sợ uống say rồi nói ra những lời từ trong đáy lòng của mình chứ 

-Anh đang nói nhảm gì thế ,,,,anh có vẻ như nói trug1 tim đen của cô vì cô biết tại sao cô phải từ chối 

-Nếu vậy thì em thử uống cho anh coi xem ,anh dám cá với em là em ko dám uống đấy 

Nghe những lời nói đó của anh cô quay lại nhìn anh mà cười khinh 

-Anh nghĩ tôi sẽ vì những lời nói đó mà uống sao ,,anh sai lầm rồi ,tôi rất ghét uống rượu nhưng cũng đồng thời kèm theo nhũng kẻ theo nó 

-Em ko biết rồi ,thương trường ko có rượu thì ko thể thành công được đâu ,,,,vừa nói anh tu 1 cái cạn hết cóc rượu ko còn 1 giọt 

-Vậy anh hãy làm theo việc đó nếu như anh nghĩ mình dùng đến nó tốt hơn bộ óc của mình 

Anh cười đắc ý cho câu thâm độc của cô 

-Anh ko giỏi suy nghĩ nhiều trong việc ấy mà anh chỉ giỏi cho việc này đối với em mà thôi 

Nói rồi anh dặt cóc rượu xuống bàn và nghiêm về phía cô ,từ từ tiến sát vào khuôn mặt đang lo sợ của cô 

-Anh đang làm gì đó ,,,,cô trừng mắt nhìn anh ,còn anh thì đang cười thầm trong bụng vì đang cảm nhận sự bối rối trong cô 

-Ko phải em nói ko được bối rối trước mặt người khác hay sao , sao mà giờ em lại như thế 

Vừa nói anh lại càng sát mặt mibh2 với cô mũi anh chạm nhẹ vào mũi của cô ,làm cho cô có 1 chút lạc đi nhịp tim 

-Anh ,,,,cô chỉ kịp thoát lên 1 tiếng thì đã bị bờ môi của anh khóa chặt lấy ,nhưng lần này anh ko phải dùng đến sức mạnh của mình nữa mà anh nhẹ nhàng cho đi vào bên trong 

Còn cô dù biết trước những gì anh muốn nhưng cô ko tài nào mà gạt anh ra khỏi người của mình vì cô đã bị anh khống chế tay chân 

Cảm nhận được sự ko phản đối của cô ,anh từ từ nhẹ nhàng buông tay mình ra khỏi tay cô luồng nó ra phía sau lưng cô mà ôm vội cô như sợ cô dẩy ra khỏi ngừi cô 

Bị anh mê hoặc trong nụ hôn tình ái cô ko sau từ chối nó được ,cô luồng tay của mình ôm lấy cái đầu của anh nghiêm về phía của mình ,làm cho anh ko tài nào mà kìm chế nững nổi vui mừng trong lòng,bất chợt bị mất đà mà anh đã ngã lên người của cô mà thế là cả 2 người lăn vội xuống đất ,nhưng anh vẫn còn chưa chịu buông cô ra vì nụ hôn quá nồng cháy mà từ trước tới giờ đối với anh nó chưa từng xảy ra 

Như tỉnh dậy sau cú ngã cô vội đẩy người anh ra khỏi người mình mà ngồi bật dậy ko 1 chút gọi là lưu luyến nó 

-Như vậy em đã chịu chấp nhận anh rồi phải ko ....Hắn cười dắc ý vì cô đã lọt vào bẫy của hắn 

-Tui đã nói chấp nhận hay ko là việc của anh ,tôi ko có ý kiến 

-Anh ko phải nói đến việc ấy ,ko phải em đã chấp nhận trái tim mình có hình bóng đã bị anh quyến rũ em rồi sao 

-Tùy anh 

-Nhưng em ko thể tùy tiện mà nói như thế ,như thế 1 ngày nào đó mất đi cái quý giá thì em lại tiếc nuối đấy 

-Đối với tôi anh ko là gì cả ,cần chi tiếc nuối 

-Vậy em muốn anh thử nghiệm lần nữa ko 

-Vừa nói anh lại tiến sát về phía cô 1 lần nữa nhưng lần này cô lại nhanh tay mình mà cho hắn thưởng thức những vì sao trên đầu theo sao cái tát trên mặt 

-Em là người đầu tiên tát anh đấy mà những 2 lần ,nhưng chứng tỏ em đang mất bình tĩnh trước anh có đúng ko ,cho nên anh nên vui mới đúng 

Vừa nói vừa xoa mặt với cái tát thẳng tay của cô ,mà anh vẫn còn nở được nụ cười trên môi 

Ko kìm được cơn nóng giận và ngượng ngùn của mình vì bị anh nói trúng côvội móc đt của mình ra gọi cho Nguyên 

-Tới night đón em 

Nói rồi cô vội đứng dậy mà ko thèm đếm xỉa tới hắn ,hắn biết những gì cô đang thể hiện vôi chạy chấn ngay cửa mà giỡ giọng 

-Nếu em làm thế thì tôi nghĩ mình cũng ko cần đóng kịch thêm làm gì chi cho tốn sức mà chẳng được tiếp cận em thì sao gọi là công bằng được chứ 

-Anh ,,,, 

-Đã nói ko được rối và tỏ vẻ sợ trước mặt người khác chứ 

-Anh muốn gì ,thì mới cho tui ra khỏi nơi đây 

-Dễ thôi ,ôm hôn anh thật lòng đi rồi em muốn sau anh cũng chịu 

-Anh 

-Em ko làm được phải ko 

Vừa dứt lời cô đã bỏ cái giỏ xách của mình xuống đất mà ôm đầu hắn để môi mình đặt trên môi hắn mà từ từ đi vào bên trong cái lưỡi ,hắn cũng hưởng ứng theo cảm giác nhảy cảm của đôi môi mà ôm cô hôn lấy hôn để ,khi cho anh hòa cùng vào trong trong nụ hôn, cô quay người anh ra khỏi cánh cửa mà với tay vẳn cửa bật ra ,đẩy người anh về hướng ghế safa cô khum người xuống nhặt lấy túi xách mà bước ra khỏi phòng để lại câu nói 

-Tôi thực hiện xong rồi giờ có thể đi rồi chứ ,,,,và kèm theo câu nói đó là 1 từ NHẠT 

Nhìn Cô khuất sau cánh cửa anh vội nở nụ cười đắc ý 

-Nhạt nhưng trong lòng em thì ko nhạt 

Nói rồi anh móc đt gọi cho 2 thằng bạn đang ở phòng kề bên sau khi họ có những cuộc hẹn với girls của họ Ko tới 1 phút thì 2 thằng bạn đã chạy qua bên phòng hắn mà nhào vô tra hỏi hắn về những gì đã xảy ra khi mà họ vừa đến đã nghe quản lý của quán nói hắn dắt theo 1 cô gái rất đẹp vào đây nhưng nhìn vẻ học thứcthế là 2 thằng hiểu là hắn dẫn ai tới nơi này rồi ,vì có đời nào mà hắn chịu dẫn con gái vào đây mà lại là người học thức thì quá rõ rồi còn gì 

-Sau rồi kể cho tụi mình chuyện gì đã xảy ra mà cậu cứ ôm mặt hoài vậy ,bị kiss hay là ăn chưởng vậy 

Tiến nhào vô người hắn ma tra khảo vì mãi mà hắn vẫn chưa bỏ cái tay đang xoa mặt của mình 

-Cả 2 ,,,nói rồi hắn chợt cười làm cho 2 thằng bạn cũng ngớ theo vì ai bị đánh mà ngồi cười vui vẻ như thế 

-Cậu thì vui rồi ,còn Minh Anh của mình và Ella của cậu ta cho ra rìa rồi 

Quang vừa nói mặt bí xị khi nhớ tới cái cảnh bị người yêu hiền dịu của mình mắng 1 hơi 

-2 cậu lại bị gì nữa rồi 

-Thì chuyện hôm qua cậu kể cho tụi này về Hoàng Vy đó ,thế là khi nảyhen5 gặp cô ấy đi chơi vô tình hỏi tới thế là nổi tính trương phi mà chửi cho mình xối xả ,còn bảo tớ nếu chưa xin lỗi Hoàng Vy thì đừng bao giờ gặp cô ấy ,đợt này mình thảm rồi đây 

-Thì mình cũng như thế tính giở trò ko liên lạc 2 ,,3 hôm giờ tới vụ này chắc mình chết quá 

2 thằng thì mặt mài xụ 1 đóng còn hắn nhìn thấy và nghe 2 thằng bạn kể thì bất giác cười như chưa từng được cười 

-Ai mượn cái tội nhiều truyện của 2 cậu ,ko phải 2 cậu thừa biết cô ấy là thần tượng của họ à ,hết chuyện đâm đầu xe tải cho đáng đời ,lần này tự mà đi giải quyết ko thì cô đơn trống vằng 1 mình 1 thời gian nha , 

-Cậu là bạn mà như thế à , 

-Ai mượn đụng vao ổ kiến lửa chứ mà ko phải là kiến càng thì đúng hơn ,thôi mình uống đây chúc mừng thêm 2 thằng cùng lẻ lôi ,haaaaaaaa 

Vừa rót rượu hắn vừa cười làm cho 2 thằng bạn cũng hết cách luôn 

** 
Ngồi bên cánh cửa sổ ,mắt nhìn về phía bầu trời ,cô đang tìm kiếm cho mình 1 vì sao trong đêm nhưng điều mong ước đó hầu như ko còn theo ý nghĩ của cô nữa mà giờ chỉ có 1 bầu trời đen ko 1 vì sao ,dường như những vì sao đó đã giận khi cô quên lãng nó rồi thì phải 

Ôm trong tay mình chiếc mặt dây hình ngôi sao cô lại bật ra nhìn vào tấm hình của cô và anh rất tình cảm ,cô mỉn cười nhưng khi lúc nụ cười vừa nở trên môi thì hình ảnh của hắn thoáng qua trong tâm trí của cô bất chợt giật mình tay cô vội đóng chật cái mặt lại làm cho cô cũng thoáng vẻ ngạc nhiên tại sao mình có thể làm thế với anh ấy ,tại sao mình lại nghĩ tới 1 hình bóng người con trai khác trong khi nhớ tới anh 

Cô gụt đầu vào cạnh cửa sổ mà tay ko ngừng xoa xoa thái dương ,để thư giãn đầu ốc khi mà những suy nghĩ của mình ko còn được bình yên như lúc trước ** 

Sau tiết học đầu tiên trôi qua mọi người đang trong giờ nghĩ giải lao cho tới tiết kế tiếp ,thì tiếng của Nhã Dương vang lên bên cánh cửa sổngay chỗ của Hắn 

-Anh Huy ,ngày mai trường tổ chức đêm noen chắc anh biết rồi chứ ,,,,,,,,,,,,cô nàng ùng giọng nhỏ nhẹ ra đáng đài các mà hỏi anh 

-Ừ ,,,,anh ko nhìn cô nhưng anh biết ai đang hỏi mình vì thật lòng anh rất ghét giọng nói đó của cô 

-Vậy mai anh làm bạn nhảy với em có được ko ...........Cô thò tay qua cánh cửa mà nắm tay áo anh lắc nhẹ tỏ vẻ nũng nịu 

Bất chợt anh thấy cô nhìn vè phía cừa sổ nơi Nhã Dương đang bu lu bu la ,thì trong đầu anh thoáng qua 1 ý nghĩ dùng Nhã Dương mà chọc tức cô ta 

-Được có gì mai tới rồi tính ,,,,,,,,,,anh trả lời Nhã Dương nhưng cũng lén nhìn vẻ mặt của cô xem biểu hiện trên mặt cô là gì nhưng anh hoàn toàn thất bại khi mà bộ mặt đó ko 1 chút biểu cảm ,còn Nhã Dương thì khỏi nói cô vui mừng reo lên làm cho 2 thằng bạn của hắn ngồi phía trước cũng cảm thấy kì lạ cho sự quyết định của hắn 

Thế Lâm có vẻ đang thích thú với trò vờn chuột của hắn bèn chồm về phía của cô mà nói nhỏ nhưng cũng cố ý cho hắn nghe thấy 

-Vy chắc là chưa có bạn nhảy nhỉ hay là ngày mai mình bắt cặp với Vy nha được ko ?

Thế Lâm nói với cô nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn lấy hắn mà cười châm chọc ,còn hắn sau khi nghe thấy thì tức mà muốn ngạn trong họng vì hắn quên mất việc Thế Lâm đang là tình địch số 1 của mình 

-Em ko biết nhảy ,nhưng có thể mai em ko tới được 

-Sao tới ko được ko phải mọi người đều bắt buộc phải có mặt sau 

Hắn vội chen vào mà quên chuyện Nhã Dương vẫn còn đang đứng bên cửa sỗ 

-Hay là cậu ko có đầm dạ hội ,nếu ko ngại mình sẽ cho cậu mượn tạm 

Nhã Dương cố ý nói lớn để cho mọi người nghe mà nghĩ cô ko có đồ nên mới tránh mặt 

-Cô nên về lớp mình được rồi đó ,ko phải chuông đỗ rồi sao ,cô ko sợ bị cho đứng ngoài sao 

Thế Lâm nói chen ngang vì biết cô ta noí ra những lời toàn rắn độc 

-Anh làm gì mà dữ vậy nhị thiếu gia hay là anh yêu cô ta rồi nên mới nổi nóng thế ,nói vậy là cô ta có chỗ để dựa rồi nhỉ ,chắc là ko cần em cho mượn đâu haaaa ..................... 

nói rối bỗng cười vang cố ý cho mọi người nhìn lại phía họ ,còn Huy thì ko nói hắn nghĩ để cô ấy sẽ xử lí như thế nào trong chuyện bị khiêu khích kia 

-Tâm thần ,,,,,,,,,Minh Anh vội nói lớn tiếng làm cho cô ả đang cười bỗng xầm mặt lại mà nhìn giọng nói vừa phát ra 

-Cứ tưởng là tiễu thư nào chứ ko ngờ là cô Doãn đeo bám đây mà 

-Cô nói ai đeo bám ,,,,,Giờ ko chỉ Minh Anh mà đến Quang cũng lên tiếng 

-Em nói sai sao ,ko phải làm con hiếu mà bỏ anh rồi sao ,chắc tiếc nuối nên quay lại lấy lòng mẹ anh cho nên ko phải đeo bám là gì 

-Bốp ,,1 âm thanh phát ra làm cho mọi người trong lớp cũng phải há hốc mồn mà ngạc nhiên vì cái tát tay đó ko ai khác ngoài Vy dành cho Nhã Dương 

-Cậu ,,,, 

-Nói tiếp đi 

-Cậu dám đánh mình ..Nhã Dương giờ vừa giân dữ như muốn bốc lữa 

-Cậu là ai mà mình ko dám ,,,,,,,,cô lại ngồi về chỗ của mình sau khi nhốm dậy chồm qua chỗ của hắn mà ban cho cô ta cái bạt tay trời giáng 

-Mày giỏi lắm ,tao sẽ cho gđ mày ko toàn thây mà để sống ,mày nhớ những lời tao vừa nói đấy 

Định quay người bước đi về lớp nhưng cô bỗng đứng lại sau câu nói của Vy 

-Mình sẽ nhớ những gì cậu vừa nói ,mình sẽ chờ xem bố con cậu sẽ làm như thế nào 

-Hãy chờ đấy ,,,,,,,,,nói rồi Nhã Dương bỏ đi thẳng về lớp của mình với cái mặt đỏ cả 1 bên và hiện rõ 5 dấu tay 

Mọi người trong lớp lúc này vẫn ko hết ngạc nhiên khi nhìn những hành động của Hoàng Vy vì ai cũng biết Nhã Dương là 1 người như thế nào ,cho nên trong trường này cô là người chanh chua và là người mu mô nhất ,nếu ai đã phật lòng cô ta ,thì nhất định cô ta sẽ tìm mọi cách mà cho gđ họ tán gia bại sản 

Sau khi chờ cho cô ả đi rồi thì lúc này ko chỉ Quang mà kể cả sandy và Tiến đều quay lại nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cô ra tay với bạn gái mà lại mạnh đến mức tiếng cái tát còn phải dội lại trong lớp 

-Vào học thôi ,hay các cậu muốn giống cô ấy ,,,,,,,,,cô vừa dứt câu thì ai nấy đều quay mặt đi ,còn hắn và Thế Lâm chỉ biết cười mà chịu thua tính lạnh lùng của cô 

-Wa ,em cừ thiêt đấy Vy ,anh yêu em nhiều nhiều lắm đấy Vy à 

Thế Lâm vừa nói vừa dơ ngón tay cái của mình lên trước mặt của cô ,còn mắt thì nhìn qua hắn vì Thế Lâm biết hắn sẽ tức điên sau câu nói đó của anh 

-Em cảm ơn ,ko bàn nữa học thôi ,tới hết tiết cũng sẽ có chuyện để coi ,nên anh dành lời tới đó nói thì tốt hơn 

Cô lại làm cho mọi người thêm 1 lần nữa ngạc nhiên vì ý cô ko phải là sẽ xảy ra chuyện nữa hay sao 

Đúng như cô nói ,sau tiết học vừa qua thì từ đâu 1 nhóm con gái 10 đứa mặt vênh váo bước vào lớp của cô đi về phía của cô và người dẫn đầu ko ai khác là Nhã DươnG ,mặt hắc hắc nhìn cô mà nói 

-Trước khi cho gđ mình bại sản thì cho mày nếm mùi trước 

Vừa định ra hiệu cho đồng bọn thì Huy lên tiếng 

-Suy nghĩ kĩ chưa 

Còn Thế Lâm 

-Cho cô 10 phút để suy nghĩ trước khi hối hận ko kịp 

Câu nói của 2 tên con trai được cho là hot nhất lớp làm cho bọn họ và cả những đứa trong lớp phải vô cùng ngạc nhiên ,Thế Lâm thì mọi người ko hiểu nhiều vì hắn vừa chuyển đến ko lâu còn hắn thì ai mà ko biết là 1 người lạnh lùng có thể nói câu thấy chết mà ko cứu vậy mà vì 1 cô gái mà hắn lên tiếng 

-Cô cũng giỏi lắm đấy 1 lúc mê hoặc 2 người đàn ông là lại là 2 thiếu gia của 2 tập đoàn mạnh đấy cô giỏi thật ,nhưng chỉ 1 lúc nữa thôi khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng sẽ biến dạng thôi thử coi ai còn để cô quyến rũ nữa ko 

Trong khi Nhã Dương huyên thuyên nói thì cô vẫn lạnh lùng ko 1 chút biểu hiện trên mặt càng làm cho Nhã Dương muốn tức điên lên ,nhìn con bạn mình như thế mà sandy ,và Minh Anh ko biết làm gì hơn vì họ bị những con bạn của Nhã Dương ngăn lại ngay từ đầu 

Lúc này bên ngoài sinh viên càng lúc càng dông ai cũng nghĩ lần này thì cô chết chắc ,và ko thèm nghe những lời ám chỉ ,Nha Dương định giơ tay của mình lên tát vào mặt của Vy thì từ đâu bên hông cửa bay vào 1 cái bóng đạp trúng người Nhã Dương làm cho Nhã Dương phải té bò càng ,còn hắn và Thế Lâm cũng định ra tay ngăn cái tát đó nhưng ko nhanh bằng cái bóng từ bên cửa sổ 

Sau khi bị 1 cú đá mạnh ko kịp trở tay mà té xuống đất làm cho ai nấy trong lớp lẫn bên ngoài phải nhìn cười 1 phen ,tự mình đứng dậy cô nhìn thẳng vào kẻ đá mình 

-Mày là ai ,mày học lớp nào mà mày dám xen vào chuyện của tao 

Nhã Dương tức mình mà chỉ thẳng vào mặt kẻ đã cho mình làm trò hề 

-Cô đây ko cần biết làm chi cho tốn công ,nếu muốn thắng cô ta (tức là Hoàng Vy) thì thắng tôi trước đã rồi mới nói 

-Mày giỏi lắm ranh con ,mày dám chắc là mày thắng chứ 

-Ko ngờ đại tiểu thư của Trịnh Gia mà ăn nói còn thua dân chợ búa nữa thiệt là mất mặt cho những kke3 làm tiểu thư quá 

Ella làm như tiếc cho thân phận của cô mà cứ nhìn rồi chề môi rồi lại lắc đầu ,làm cho mọi người ko khỏi nhịn cười ,còn Tiến thì như kẻ bất động mà nhìn ella vì anh ko hề biết ella có dỏ 

-Con ranh này mày dám ch,ửi tao à ,mày muốn tới số rồi à ,được lắm hôm nay tao ko dạy cho mày và con ranh này 1 bài học thì tao ko phải là họ Trịnh 

-Vậy,cô chuẩn bị bỏ cái họ đó đi mà thay vào là họ gì cho xứng nhỉ ,,,à,,à ,đúng rồi là họ Thất đi nghe cũng được lắm đấy *Thất tính*, *thất nhân * thất đức *,,,vv,,,,mọi người thấy có hợp lý ko 

Ella vừa dứt câu thì mọi người ai nấy đều cười ồ lên nhốn nháo cả lớp học của cô ,có những thấy cô giáo đi qua nhưng biết là Nhã Dương nên ko ai dám xen vào vì họ sợ hại đến gđ 

-Tụi bây cho 2 con ranh này 1 trận đi ,,,Nhã Dương chịu đựng cơn giận hết nỗi nên ko muốn đôi co nửa ,nhưng khi mọi người định tiến lên thì ella giơ tay ngăn lại nói 

-các bạn muốn đấu cho ra hồn thì cũng được ,nhưng ra ngoài để cho lớp học sạch sẽ hơn chứ ko 1 chút nữa nơi đây thành 1 bãi chứa xác đấy 

-Được vậy 2 tụi mày theo bọn tao ra ngoài sân mà giải quyết 

-Ây ây ,,ko phải khi nảy tôi nói với các chị rồi sao ,nếu thắng được tôi thì các chị mới có cơ hội thắng được chị ấy ,còn ko thì xin các chị đây lo chuẩn bị sẵn bông thuốc đi 

Bị tiếng cười của mọi người làm cho quê độ cô ta tức giận mà quát 

-Được để tao coi con ranh tụi bây chịu đựng được bao nhiêu người 

-Nếu ko phiền cho thêm người đi ,lâu rồi ko vận động hôm nay coi như thư giãn gân cốt 

-Em lảm vừa thôi đó ,ko thì đến cái bệnh viện bác sĩ cũng chạy mất thì ai mà chăm sóc cho bọn họ 

Sandy vọng lên từ đằng sau những người đang chắn ngang cô và ella 

-Vậy các chi muốn em nương tay à 

-Tùy em nhưng làm sao thì làm ,đừng để bị ế là được rồi 

Câu nói của Minh Anh làm cho ai cũng phải bật ngữa vì cười ,còn hắn và Thế Lâm vẫn đang theo dõi cuộc tranh cãi mà mắt vẫn nhìn cô vì khá ngạc nhiên khi nghe ella nói 

-Còn chị thì sao hả sư phụ ,,Ella quay lại chỗ của cô mà hỏi ý kiến 

-Chỉ được dùng 50 thôi ,,,,,1 lời nói làm cho ai cũng phải tò mò 

Thế là cả đám ,à ko ,cả trường đều kéo nhau ra sân vận động trường mà coi cuộc đọa sức của 2 bên ,1 bên thì chỉ có 1 mình ,còn 1 bên thì giờ ko chỉ 10 người mà đếm hết thẩy 37 người ,làm cho ai ngồi bên trên cũng phải há họng mà sợ Còn Tiến thì nhìn hết Vy lại nhìn sandy ,Minh Anh ,như muốn cầu xin họ ngăn lại vụ này ,Quang nhìn thấy biểu hiện của Tiến đang lo lắng thì cũng vội nói , 

-1 mình ella chống nổi ko hay là cho Tiến xuống gánh phụ cô ấy 

Tiến nghe xong cũng thất thần trước sự giúp đỡ của thằng bạn chí cốt ,Sandy quay lại nhìn Tiến cười và nói 

-Jolin có thể diệt 1 lúc 100 người thì nó cũng được 50 người chứ ko tệ 

-Thấy sandy nói thế Tiến cũng vội lao mấy giọt mồ hôi trên trán mình mà chăm chú về bọn họ ở dưới sân 

-Em cũng biết võ sao hả Hoàng Vy 

Thế Lâm chồm người lên trước chỗ cô ngồi mà hỏi dò 

-Anh muốn thử ko bữa nào anh cho cô ấy dợt thử coi để tụi em còn được ngưỡng mộ sức chịu đựng của anh là bao lâu 

Sandy chen vào câu hỏi của Thế Lâm vì cô thừa biết jolin sẽ ko trả lời 

Trong lúc mọi người ai cũng nghĩ là bên số đông sẽ thắng nhưng ko ngờ chỉ trong 1 thoáng mà ella diệt xong từng tóp từng top xong lên ,khi nhìn mọi người đều ôm bụng nằm dưới đất cô đứng thẳng người dậy mà phủi phủi cái bàn tay của mình khum xuống giật mạnh cọng dây đang buột 2 ống quần cho gọn trước khi xử bọn họ 

Sau khi diệt xong bọn chúng cô nhìn về phía của mọi người ra hiệu nhất ,mà ko để ý đang có người từ phía sau định chơi mình ,nhưng Hoàng Vy đã kịp nhanh tay với lấy chai nước của Minh Anh đang ngồi cạnh mà nhắm thẳng vào 1 con nhỏ mà khi nảy bị ella hạ gụt giờ định giỡ trò sau lưng ,vì lực đi của nó quá mạnh mà khi đáp vào đầu con nhỏ thì ko chỉ nhỏ bật ngữa mà còn vất vương những giọt màu đỏ tươi từ khóe da chảy ra khi đầu chạm xuống nền xi măng 

Ella nhìn còn phải hết hồn thì đừng nói chi tới mọi người ,nhưng lúc này ko phải ella là nhân vật chính nữa mà mọi người đang tìm người vừa văng đi cái chai nước quá đẳng cấp và trứng ngay mục tiêu 

Quay lại đá cho con nhỏ lăn thêm vài vòng sau đó Ella bước tới chỗ của Nhã Dương mà nói 

-Cô nên đổi họ đi là vừa 

Bỏ lại nụ cười chiến thắng ella bước nhanh về chỗ mọi người ,và đã thấy Tiến đứng lên hô to 

-Ella em tuyệt quá ,em là nhất trong lòng anh ,anh yêu em 

Lời nói của Tiến làm cho cô có vẻ ngượng ngùn nhưng vì còn giận hắn mà cô bỏ mặc những lời nói của hắn mà đi đến chỗ của sandy ,Minh Anh ,và sư phụ dạy những chiêu thức cho cô đó ko ai khác là jolin 

-Chị thấy hài lòng chứ 

Ella lại gần chỗ cô mà dò hỏi 

-Em cần phải luyện thêm rồi chân tay hơi chậm đấy 

Nói rồi cô lấy tay vò vò đầu ella ,làm cho 2 người bạn của họ cũng cười theo 

-Thôi mình đi liếm gì ăn đi cũng trễ tiết rồi chắc đợt này cả trường thế nào cũng bị phạt vì tội trốn tiết cho mà coi ,mà trốn toàn trường mới ghê chứ 

Sandy vừa nói vừa đùa cùng mọi người nhưng thật tình cô nói rất đúng vì ai cũng có tính mò vì muốn biết nếu như Nhã Dương bị bại thì sẽ ra sao 

Còn Nhã Dương thì đang tức lòng lọng giống như người cô đang là 1 núi lửa chuẩn bị bùng phát 

-Minh Anh ,em vẫn còn giận anh sao ,,,,,,,Quang lên tiếng khi thấy Minh Anh từ đầu giờ tới giờ luôn né tránh mặt cậu và ko muốn nói chuyện với cậu 

-Cả em cũng vậy sao ella ,,,,,Tiến 

-Bọn tui dã nói rồi nếu như ko có thành ý thì miễn với tụi này ,,,ella 

-Anh tự mình suy nghĩ đi rồi nói ,,,,Minh Anh 

Nói rồi cả bọn con gái kéo nhau đi xuống canteen trường mà chuẩn bị ăn mừng thành quả chiến thắng ,lúc này thì ella như 1 nữ thần trong trường đi đâu cũng có cả bọn con trai theo ,Tiến nhìn thấy mà tức muốn học máu ,nhưng giờ cô đang giận nên anh cũng ko dám làm gì hơn là tìm cơ hội để xin lỗi cô và Hoàng Vy 

Sau khi mọi người nhìn mọi người đi hết cã giờ chỉ còn lại bọn người của Nhã Dương ,cô vừa giận vừa câm hờn những kẻ đã làm cô bị bẽ mặt , với danh nghĩa là tiểu thư Trịnh Gia thì cô ko thể để yên vụ này ,cô quyết định chơi họ cho đến khi họ phải quỳ xuống mà xin lỗi cô ,nói là làm cô liền móc đt của mình ra mà gọi cho 1 người tay trong của bố mình mà nhắn


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 11

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com