Ring ring
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 11


Trong giờ học dù ngồi kế nhau nhưng Quang vẫn dùng di động nt cho Minh Anh vì cô còn đang giận anh nên cô ko muốn nói chuyện với anh ,cho nên anh chỉ còn có thể dùng tin nhắn mai ra cô còn chịu đọc 

-Em đừng giận anh nữa có được ko ,anh ko có ý gì hết vì tính tò mò của mình nên anh mới nói và hỏi em như thế ,thật tình anh ko biết mình phải làm sao để em tha thứ em có thể nói cho anh biết ko ,đừng giận anh nữa nhé bé yêu 

-Nếu như anh vẫn ý nghĩ đó thì được em sẽ cho anh khâm phục khẩu phục khi tận mắt và tận tai mình nghe cô ấy nói, hẹn anh và Tiến tối nay tại quán nước tụi em hay thường lui tới ,tất nhiên em sẽ ko báo cho cô ta biết là tụi anh có mặt nhớ tụi ngồi bàn số 6 ,các anh có thể chọn vách sát bên nếu như các anh muốn tìm hiểu kĩ về Vy 

Trả lời tn cho Quang cô vẫn chăm chú nhìn lên bụt giảng mà tiếp tục lắng nghe bài giảng bỏ mặt hắn với tin nhắn của mình 

** 
Đang ở công ty ,thì cô nhận được tin nhắn của Minh Anh nói là mọi người đang chờ cô tới để mà tâm sự vì họ muốn cô làm người tư vấn cho những thắc mắc của họ 

Nhìn tin nhắn cô chỉ biết lắc đầu mở nụ cười mà nhắn lại cho Minh Anh 

-Mình sẽ tới liền coi như hôm nay vì bạn bè 

Sau đó cô đi thẳng tới quán nước mà chỉ nt cho Huy 1 câu để anh ta biết là hôm nay 2 người ko cần gặp nhau 

-Khỏi phiền anh hôm nay 

**Trong quán nước ko gọi là lớn nhưng ở đây được cái khung cảnh thoải mái vì mỗi bàn đếu có những tấm vách giấy ngăn những bàn kế bên ,cho nên dù họ nói gì mà người ở gần đấy chỉ có thể nghe mà ko thể nhìn ra ai là ai 

Sao mấy cậu lại đụng chuyện gì nữa rồi 

Vy vừa đến nơi thì vào trong chiếc bàn quen thuộc mà mọi người hay ngồi mỗi khi gặp mặt nhau như thế này 

-Chắc em và Tiến ko quen nhau đâu chị ơi ,,,,,,ella xụ mặt tỏ vẻ buồn bã 

-Sao em lại nói thế dù sao chị thấy cậu ta đối xử với em cũng rất tốt mà 

-Mình chắc cũng vậy thôi ,,,,,,giờ thì tới Minh Anh ,nhưng ella thì cô cảm thấy ko gì đáng ngạc nhiên bằng chuyện của Minh Anh vì cô thừa biết Quang và Minh Anh 2 người họ rất yêu nhau ,vậy tại vì sao mà để xảy ra chuyện như thế ,những suy nghĩ cứ quay quanh đầu cô làm cho cô phải lắc nhẹ đầu mình để lấy lại bình tĩnh 

-Cậu sao thế Vy ,,,,,Minh Anh lo lắng khi thấy biệu hiện trên khuôn mặt của cô 

-Mình ko sao ,có chuyện gì thì cậu và ella nên gặp mặt 2 người họ nói cho rõ hơn như thế ko tốt sao 

-Chị có biết 2 người họ nghĩ chị như thế nào ko ,khi biết thân phận thật của chị ,chị mà nghe chắc chị cũng sẽ như tụi em thôi ,ko giận mới lạ 

Thấy ella vẫn tính trẻ con cô xoa xoa đầu ella mà nói 

-Chị ko biết khi nào em mới lớn được ,họ nói gì thì mặt nhưng hạnh phúc của em mới là đáng nói 

-Họ nói cậu là 1 người thâm độc ,thâm hiểm ,và đầy gai gốc ,vậy cậu nói cho mình nghe cậu có nên giận khi nghe họ nói thế ko 

Minh Anh lại tiếp lời của ella làm cho sandy nãy giờ cứ chóng tay vào càm mà nhìn tới nhìn lui cuộc nói chuyện của bọn họ ,còn cô thì chỉ mỉn cười và tiếp lời Minh Anh khi thấy Minh Anh và ella đang nổi giận vì cô 

-Chuyện đó là việc mình cần làm và thể hiện nó ,mình ko cần ai hiểu chỉ cần những người bạn thật lòng của mình hiểu mình là được rồi ,cậu và ella cũng vậy đừng vì chuyện nhỏ nhặt đó mà giận hờn ,mình ko trách bọn họ vì ai cũng có quyền bình luận về người khác ,ko phải cậu và ella vẫn nghĩ mình rất tốt đấy sao ,cho nên 2 người cần nắm bắt hạnh phúc khi đến với 2 người , 

có lẽ họ ko hiểu mình ,nhưng ko lẽ họ ko được bình phẩm mình sao ,2 người đừng có như thế đừng giống mình mất đi món quà quý giá nhất rồi thì mới biết nó quan trọng với mình như thế nào , 

Cô ngập ngừng trong lời nói pha lẫn chút buồn lòng 

-Dù mình ko thường xuyên tiếp xúc với Quang và Tiến nhưng mình tin họ là người tốt họ nhất định sẽ cho 2 người hạnh phúc 

Vừa nói cô vừa mỉn cười đau khổ khi nghĩ tới món quà mà mình đã mất 

-2 Người làm cho cô ấy buồn rồi kìa ,hễ đụng cái là giận đụng cái là hờn sao nhìn giống trẻ lên 3 quá 

Sandy nói mà lắc đầu cho 1 người là bạn và 1 người là em mình tỏ vẻ ko hài lòng ,khi khơi dậy nổi đau của jolin 

-Chị thật ko giận bọn họ nói chị như thế sao 

Ella cố ý nói lớn để cho những kẻ đang hóng tai mà nghe 

-Chị tất nhiên ko giận rồi ,nếu như nhìn thấy em và Minh Anh hạnh phúc thì cho dù họ có nói gì chị cũng sẽ ko giận cho nên em và Minh Anh cũng thế coi như đó là 1 lời khen về chị là được rồi ,2 người hứa nhé 

Cô nói làm cho 2 người họ thật tình rất cảm động ,ella ko kìm được sự vui mừng đã nháo tới ôm cô mà thỏ thẻ 

-Suốt cuộc đời này em yêu chị nhất đấy chị jolin ,có chị là chị em rất hạnh phúc ,chị luôn yêu thương bảo vệ dạy dỗ em rất nhiều rất rất nhiều cho nên những ai nói xấu chị em đều ko thích họ ,em ghét họ 

-Thôi nào em gái cưng của chị ,đừng khóc như thế tính tình vẫn như ngày nào ko bao giờ thay đổi ,vậy làm sao lấy chồng được đây 

Vừa nói cô vừa chùi nước mắt cho đứa em ko cùng máu mũ của mình ,vì đối với cô ella còn hơn ruột thịt vì từ nhỏ tới lớn nó rất nghe lời cô 

-Mình có em mà cũng như ko ,nó suốt ngày cứ coi mình là ác quỷ vậy ,mà nó lại coi cậu là thiên thần chứ 

Sandy nói nhưng cô ko tỏ ra giận dữ hay ghen tỵ vì cô thừa biết jolin đối với ella như thế nào và mình đối với ella như thế nào ,cho nên suốt ngày con bé chỉ biết quấn quýt nhõng nhẻo cùng jolin còn với cô thì ko ,hễ mở miệng là coi như nước với lửa ,cho nên nhìn thấy cảnh này cô ko khỏi lắc đầu cho sự nuông chiều em gái của jolin 

-Cậu mà cũng biết ghanh tỵ với ella sao , 

Jolin nói nhưng tay cầm ly cam vắt lên môi sau khi nhẹ nhàng khuấy đều nó 

-Ranh tỵ với nó được gì chỉ tội chút nữa bị nhừ tử trong tay nó ,biết vậy khi đó cậu dạy võ cho nó mình lén học vài chiêu 

-Thôi mình ko nói nữa mình phải về trước đây công việc đang chờ mình kí ,nên có gì gặp sau 

-Chị đi đường cẩn thận nha ,,,,,,ella 

-Cậu nhờ ăn uống đều độ vào hôm nay trông cậu ngày càng gòm đấy ma nào thèm 

Sandy lên tiếng khi thấy cô đứng dậy với thân hình cao liêu ghêu mà tay chân ốm tong teo 

-Vậy thì tốt khỏi mắc công mình lại giở trò ,,thôi mình đi đây ,mà cậu với ella mau làm lành với 2 người đó đi nha ,để ngày mai mà còn cùng nhau thưởng thức đêm noen của trường tổ chức nữa ,thôi bye mọi người nha 

Nói rồi cô bước đi ra khỏi cái hóm của bọn cô và vội vã ra xe đã được chờ bên ngoài nếu như là Nguyên thì cô sẽ nén lại cho Nguyện gặp sandy nhưng vì công việc cô giao nên anh ta phải đi thực hiện nên cô đã đi nhờ tài xế của ông mình vì hiện giờ ông cô đang ở nước ngoài 

Sau khi nhìn cô bước lên xe và đi mất hút lúc này ella mới bước vào bên trong nhưng ko vào chỗ của mình mà cô đứng ngay cạnh chỗ của mình mà lên tiếng 

-Sao thấy kết quả thế nào ,,,,Nghe tiếng của ella thì lúc này ngồi trong đấy ko phải 2 mà là 3 người ,hắn muốn theo bọn họ vì muốn biết sau lưng mình cô ta là người như thế nào ,nhưng hắn ko ngờ cô lại đối xử quá phân biệt từ lời noi cử chỉ đến hành dộng hắn cũng có thể cảm nhận được sau tấm vách mỏng manh kia 

-Anh xin lỗi vì anh đã hiểu lầm cô ấy ,,,,,,Tiến rụt rè chui cái đầu ra khỏi chỗ ngồi mà bước ra ngay cạnh cô 

-Tôi ko cần anh xin lỗi, người anh nên xin lỗi là chị ấy ,tôi ko biết chị ấy cần chi phải nói tốt cho 2 người nếu là tôi thì cho người cấu xé các người ra thành trăm mảnh 

-Thôi em đừng ,nóng ,,đừng nóng ,nóng quá ko tốt cho da vẻ đâu ,đừng nóng nha 

Tiến năng nỉ cô khi nhớ lại cái cảnh mà cô hạ gụt bọn đàn em cũa Nhã Dương 

-Tôi phảI về rồi ,nếu như trong ngày mai anh và anh Quang còn chưa đến xi lỗi cô ấy thì đừng trách em ,cho dù chị jolin có bênh mọi người đi nữa thì em cũng ko tha cho 2 người đâu , 

Nói rồi cô bậm môi cung tay đưa về phía hướng 2 người họ ,làm cho Tiến và Quang phải chảy mồ hồi vì lo sợ bị nhận chưởng 50 của ella ko chừng nóng quá mà cô ta tung luôn tới con số 100 quá ,Quang và Tiến đều nghĩ mà sợ ella 

-Em cũng ko ý kiến gì nếu như việc ấy anh làm ko xong thì đừng nói chuyện với em ,em muốn người đàn ông của mình biết sai nhận lỗi chứ ko phải mà cần người khác bỏ qua khi chưa có 1 lời xin lỗi 

Minh Anh nhìn Quang mà nói lên những suy nghĩ của mình còn sandy cũng bước tiếp theo sau ella và Minh Anh ,bước qua chỗ họ cô ko nói mà chì nhúm 2 cái vai mình lại tỏ vẻ theo kiểu bó tay 

Bỏ lại 3 người họ các cô cùng nhau bước ra khỏi quán ,mà ko thèm nhìn lại 1 lần ,3 người cũng than nhắn thở dài cho con đường duyên phận của mình 

Quay vào chỗ ngồi Tiến chỉ biết chống càm mà quậy nguậy ly cafe của mình 

-Đợt này chắc phải xuống nước thôi ,chứ ko thì tôi mất cái hạnh phúc quá 

-Vậy ngày mai thử tới cong ty cô ấy thử coi ,nếu ko thì tối cô ấy ko thèm đi với mình quá 

Quang nhìn Tiến mà cũng thở dài theo 

-Ngày mai cuối tuần cô ta có đến công ty ko ,,,,,,,Tiến 

-Có ,,,,Huy thấy 2 thằng bạn nhìn mình nên hắn biết câu hỏi đó dành cho mình 

-Nhưng có mà vào cô ấy được hay ko mới là chuyện quan trọng chỉ sợ cô ta ko đồng ý gặp thôi người gì mà kiêu thấy sợ 

Tiến vừa than thở nhưng cũng đang trách cô 

-Tất nhiên câu trả lời là ko,,,,,,Huy nhìn 2 thằng bạn mà ko do dự trả lời 

-Vậy thì làm sao bây giờ ,nếu ở trường thì dễ gặp rồi còn đằng này là ở tập đoàn của cô ấy ,vậy chắc mai ở nhà là cái chắc rồi 

Quang tỏ vẻ thất vọng khi nhầm đâu ko nhầm nhầm ngay ngày cuối tuần ko có đi học 

-Vậy mình giúp các cậu ,các cậu trả ơn mình gì nào ,,,,,,,,,hắn 

-Thật sao ,cậu có cách giúp bọn mình gặp cô ấy sao .........Quang mừng rỡ như bắt được vàng 

-Tất nhiên ,,các cậu quên mình là cổ đông bên họ sao ,chỉ cần cổ đông có vấn đề thì gặp người điều hành thì dễ thôi ,còn cô ta ko chịu gặp thì danh nghĩ vị hôn phu thôi 

-Vậy cậu giúp mình đi ,,,,Tiến ,chồm người về phía HUY mà năn nỉ 

-Vậy ngày mai 2 cậu qua chỗ mình rồi đi theo mình đến chỗ cô ấy ,,,,,,Nói rồi Huy đứng dậy tay đút túi quần miệng cười nhẹ mà bước ra khỏi nơi bọn họ đang ngồi 

-Vậy ngày mai mấy giờ ,,,,,,,,Tiến nói với theo sau lưng của hắn 

-10h sẵn tiện sau đó là việc tỏ lòng thành xin lỗi của 2 cậu 

Bỏ lại nụ cười ma quái cho 2 thằng bạn hắn đi thẳng ra cửa chính còn 2 thằng bạn thì tất nhiên hiểu ý nghĩ của câu nói đó rồi ,mà giờ họ chỉ còn biết thở dài mà nhìn nhau ** 

Tập đoàn chính của Lý Mã 

-Thưa TGĐ có ngài TGĐ của Chu Gia cần gặp cô ạ ,,,,,,,,,Thư kí truyền từ bên ngoài vào trong phòng cho cô 

-Cho cậu ta vào đi ,,,,,,,,Trả lời xong cô gạt nút tiếp nhận sau đó quay trở lại ghế safa mà cô và sandy ,Minh Anh và Hải Yến ,đang bàn công việc 

Nghe tiếng cánh cửa được mở ra ,cô và mọi người cũng ko thèm quay đầu lại nhìn mà vẫn tập trung vào trong công việc ,hắn thì đương nhiên ko ngạc nhiên khi thấy cô và mọi người như thế ,nhưng còn Quang và Tiến thì rất ngạc nhiên khi thấy cô và mọi người cùng làm chung trong 1 căn phòng ,ko phải bọn họ vẫn đang là nhân viên thực tập sao ,nhìn 2 thằng bạn ngạc nhiên hắn chỉ lắc đầu cười rồi ra hiệu cho 2 thằng ngồi ở ghế dành tiếp khách 

-Anh chờ tôi 1 chút ,,,,,cô nói nhưng cô vẫn chỉ cây viết vào những nơi cần cho mọi người biết những cái cần thiết cho kế hoạch 

Hắn ko nói vẫn ung dung tiến về phía bàn làm việc của cô mà đặt lên trên bàn của cô cái hộp quà nhỏ ,rồi đi lại chỗ mấy thằng bạn đang ngồi bên ghế dành tiếp khách bên ngoài nhưng cũng thuộc căn phòng 

Ngồi mà cứ thấp thỏm trong lòng vì đã trôi qua 20 phút rồi còn gì ,mà họ thật là kín 1 từ cũng ko thoát ra bên ngoài chỉ nghe được những tiếng xù xì thật khó chịu ,thế là 2 thằng lòng thì cứ ko yên còn hắn thì uống hết ly trà này tới ly trà khác mà mắt vẫn nhìn vào trong phần báo thị trường 

Sau 30 phút thì cô mới đứng dậy và bước ra chỗ bọn họ 

-Sao anh tới đây còn đem theo 2 người họ làm gì ,công ty để làm việc chứ ko phải để chơi ,xin anh nhớ cho điều đó 

Giong nói lạnh lùng kèm theo bộ vest trên người của cô làm cho 2 thằng phải chột dạ

-Là mình nhờ cậu ta đưa tụi mình đến nói với cậu tiếng xin lỗi 

Tiến mở miệng nói nhưng như có cái gì như muốn chặn ngang cổ họng cố gắng lắm hắn mới nói hết câu 

-Cậu bỏ qua đừng để bụng nha Hoàng Vy ,,,Quang 

-Các cậu mà cũng biết nói thế à ,nhưng giờ cũng nói xong rồi phải ko 

Cô hỏi câu cuồi làm cho 2 thằng phải há họng ,còn hắn thì cầm tách trà trên tay mà cười cho 2 thằng bạn của mình giờ được biết đến tài năng của cô ta 

-Nếu các cậu nói xong rồi thì cứ việc thong thả ra về mình còn đang bận việc nên ko rãnh tiếp khách 

Nói rồi cô quay người bước vào phía bên trongmà bỏ mặc 3 người họ giống như đối với cô họ ko đáng chiếm mất thời gian làm việc của mình 

Vừa bước vào bên trong cô nhìn thấy sandy và Minh Anh đang nhìn cô mà cười tỏ vẻ đắt ý ,cô biết họ nghĩ gì nhưng cũng ko thèm nói thêm ,Hải Yến thì vẫn đang tập trung vào phần kế hoạch của mình đã được cô phân công ,ngồi xuống chiếc ghế của mình chưa được bao lâu thì chuông đt của cô vang lên ,cầm lên cô bỗng nở 1 nụ cười thân thiết ,rồi vội vàng đứng lên mà ra chỗ phía bên chiếc bàn làm việc của mình để mà nghe đt ,nhưng cô vẫn chưa dể ý tới chiếc hộp quà bé xinh mà hắn đã đặt ở bàn ngay 1 chồng hô sơ 

-Mom ,lúc này mom và dad có khỏe ko ?là bố mẹ sandy 

.... 

-Con vẫn bình thường ạ ,sandy đang làm việc cùng con , 
,,,,,,, 

-chắc mom và dad nghe Ella nói phải ko ?,chỉ là vì công việc hơi nhiều thôi ạ chứ con ko sao 

....... 

-Dạ con biết rồi ạ ,nhưng giọng mom sao hôm nay nghe ko được như thường ,có chuyện gì xảy ra rồi ạ 

........ 

-Con biết rồi mom nói với dad yên tâm mọi việc sẽ suông thôi ạ 

Vừa nói khuôn mặt của cô có 1 chút thay đổi từ vui vẻ cô trở nên trầm hơn 

.......... 

-Dạ con biết rồi ạ ,thôi mom nghĩ đii ,nói dad cứ yên tâm con sẽ giải quyết nhanh thôi ạ , 

-Bye mom 

Cuộc gọi kết thúc cũng là cơn giận trong người cô trỗi dậy ,cô biết ai đứng đằng sau lưng vụ hãm hại cái xưỡng chế biến hoa hướng dương bên anh của cô ,nhưng có lẽ kẻ ngu ngốc ấy vẫn chưa biết sự thật về cô 

Đứng lên bước qua chỗ 3 cô bạn của mình ,cô nói với giọng rất nghiêm túc đủ để 3 người họ nghe 

-Đổi mục tiêu sang Trịnh Gia 

-Được ,,,,,,,,,,,trả lời xong Hải Yến chuyển nhanh mục tiêu đã được định sẵn ,chỉ trong thời gian ngắn ko tới 10 phút thì cô quay lại nhìn TGĐ trẻ của mình mà báo cáo thành công 

-Tốt ,mình coi họ còn làm được chuyện gì ko 

-Tại sao lại chuyển mục tiêu khi mà nó đã gần sắp hoàn hành ,cậu ko biết khó khăn lắm chúng ta mới lập ra được nó ko 

Sandy tỏ vẻ ngạc nhiên khi mà mấy bữa nay công sức đỗ dồn vào đó ,mà chỉ vì 1 cú đt mà cô đã thay đổi 

-Mình muốn chuyển mục tiêu vì có lý do ,thế nào bên họ cũng sẽ nhảy vào trong vụ này mà thôi vì đối với họ Trịnh Gia cũng phần sống của họ mà thôi ,như thế chỉ cần thêm tí thời gian nữa ko phải đốn tận gốc luôn sao 

Cô giải thích cho 3 người họ nghe khi mình đổi sang mục tiêu khác 

-Nhưng nếu diệt Trịnh Gia trước thì sẽ rất có lợi cho bên Trần Mai ko phải họ sẽ càng đề phòng hơn sao 

Minh Anh lên tiếng 

-Đúng là họ sẽ càng đề phòng nhưng càng đề phòng thì ko phải họ chỉ toàn đưa vào trong tài liệu mật hay sao ,như thế ko phải sẽ tiện hơn cho chúng ta sao 

Cô giải thích cho 3 người họ làm ai nấy cũng điều khâm phục phán đoán của cô 

-Vậy tại sao cậu lại chuyện mục tiêu ,,,,,,,,,sandy 

-Nhã Dương hình như ra tay cũng nhanh hơn mình nghĩ ,cậu ta đã làm cho xưởng ở bên anh tạm thời bị ngưng hoạt động chế biến 

-Cậu nói sao ,vậy khi nảy là dad gọi cho cậu sao ,sao sáng nay dad ko nói cho mình biết 

Sandy có vẻ ngạc nhiên vì ko phải sáng sớm nay cô gọi cho họ mà có nghe họ nói gì đâu ,cô quá căng thẳng mà quên những kẻ vướng tay đang ngồi bên ngoài chờ cũng tò mò muốn biết nhưng đã bị hắn ngăn lại mà ra vẻ ko nên -Mình ko biết nhưng vụ này mình ko thể bỏ qua ,mình định cho bố con cô ta con đường sống nhưng giờ nghĩ ko cần nữa rồi 

-Hải Yến cậu lo cho mình phần thông tin mật bên họ trước cho mình 

-Được ,mình biết rồi 

-Còn cậu Minh Anh hãy in những tài liệu liên quan đến vụ trốn thế của bên họ cho mình 

-Được 

-Còn cậu sandy ,chiều nay thay mặt tớ tới gặp bên chol nói họ ngưng mọi cung cấp hàng cho bên Trịnh Gia ,mình có hẹn với TGĐ của bên họ rồi đó 

-Mình biết rồi 

-Vậy giờ chúng ta đi dùng bữa trước đã ,như thế mới có sức mà làm việc 

Minh Anh lên tiếng làm cho cô phải lắc đầu vì cái tính ham ăn của Minh Anh vẫn chưa chịu bỏ 

Sau khi sắp xếp công việc cho mọi người cô đi về phía bàn của mình để mà lấy túi xách dể cùng mọi người đi dùng bữa ,nhưng khi nhìn lại trên mặt bàn cô mới thấy có 1 hôp quà nhỏ đang được nằm đấy ,nhưng cô biết chủ nhân của hộp quà này là ai ,cô ko thèm chạm tới nó mà vẫn để nó nằm im như thế rồi bước ra khỏi bàn với túi xách trên tay 

Vừa thấy cô cùng mọi người bước ra ,cả 3 tên đều quay đầu nhìn họ ,cô ko ngạc nhiên nhưng 3 người con gái kia thì hết sức ngạc nhiên vì họ đã ngồi đây chờ hơn 2 tiếng đồng hồ còn gì ,nhìn cái đồng hồ trên tay sandy lắc đầu chịu thua khi giờ đã là 12h35 

-Saop mọi người làm việc xong rồi à ,,,,,,,,Quang vội chạy tới chỗ của Minh Anh 

-Ko phải xin lỗi xong thì bị đuổi về rồi sao ,,,,,,,,sandy chen vào 

-Tụi này chờ mời mọi người đi dùng bữa trưa ,nhưng ko biết TGĐ của các bạn có nhận lời ko 

Tiến gãi gãi đầu nhìn cô mà xin cô cho 1 ân huệ 

Thấy cô vẫn ko trả lời Tiến nhìn hắn ra vẻ cầu cứu 

-Thôi chúng ta đi dùng bữa chung luôn đi ,ko phải mọi người vẫn đang tính đi dùng bữa hay sao 

Hắn nhìn cô như vừa cầu xin nhưng cũng đồng thời nằm trong việc thỏa thuận 

Lúc này thấy ai cũng đang ngó mình chờ câu trả lời nên biết ko thể từ chối nên cô đành gật đầu chấp nhận 

Ngồi trong nhà hàng sang trong những món ăn cao cấp nhất được hắn gọi đều đã được dọn sẵn trên bàn ,nhìn thấy 2 thằng bạn ko khỏi ngạc nhiên chỉ còn biết mó mỏ trong tư tưởng còn hắn thì nhìn 2 thằng bạn có vẻ đắc ý ,cho mấy người biết mùi đời vì chọc giận vợ tương lai của ta 

Trong lúc ăn thì sandy thấy cô có vẻ im lặng nên mới lên tiếng đánh tan sự im lặng 

-Jolin tối nay cậu sẽ mặc gì để tới tyham dự buooi63 tiệc noen mà trường tổ chức 

-Mình chưa nghĩ cũng có thể là mình sẽ ko tham dự vì công việc còn cần chờ mình giải quyết ,,,,,,,cô trả lời rất nhẹ nhàng đối với những người cô cho là thân 

-Sao Vy ko đi ,chỉ 1 tí thời gian thôi mà ,dù sao năm nay cũng năm cuối rồi mà ,tham gia cho vui để còn giữ kỉ niệm với nhau nữa 

Quang lên tiếng khi muốn bắt chuyện cùng cô ,Còn cô dù ko thích nhưng vì cũng mể mặt Minh Anh mà nhìn Quang trả lời 

-Công việc đối với mình là trên hết ,còn những việc đó thì mình chỉ đặt sau thôi 

Nghe cô trả lời ko chỉ có mình Quang và Tiến ngạc nhiên ngay cả đến hắn cũng phải ngạc nhiên vì ngoài những người cô cho là bạn thì cô ko bao giờ dùng những lời nói gọi là bình yên được ,thấy thế Tiến cũng vội nuốt nước miếng mà tiếp 

-Làm thì được rồi nhưng ko phải nhà trường bắt phải có mặt tham dự sau 

-Mình ko biết nhưng mình sẽ sắp xếp đến đó 

Lại thêm 1 câu nữa cô làm cho 3 tên đực rựa phải há họng trong tư tưởng 

-Vậy tối nay tôi qua đón em ,,,,hắn 

-Tôi nghĩ ko cần ,khi nào công việc xong tôi sẽ cho tài xế đưa đến ,khỏi mắc công anh phải chờ đợi 

-Ko sau ,dù sao tôi cũng qua chào hỏi ông em 1 tiếng ko phải hôm nay ông về rồi sau

Vậy tùy anh ,,,,,,, 

Nhìn cô với tính cách đó anh chỉ biết lắc đầu cho lạnh lùng của cô đối với mình 

-Tối nay anh qua nhà đón em nha Minh Anh ,,,,,,,,,,Quang quay qua chỗ kế bên cạnh mình mà hỏi Minh Anh 

-Anh ko qua đón em thì anh đi đón ai 

Biết bị ăn cú sốc Quang chỉ biết nhìn Minh Anh gãi đầu mà cười 

-Vậy tối mình qua đón cậu và ella nha sandy ,,,,,Tiến tiếp lời như muốn lấy lòng bà chị vợ tương lai 

-Gọi hỏi nó trước đi còn mình thì ko cần ,vậy còn cậu sao Hải Yến ,tối nay cậu đến đó với ai 

Sandy trả lời Tiến xong quay qua hỏi Hải Yến vẫn im lặng từ đầu tới giờ 

-Chắc mình đến 1 mình quá vì mình ở trong kí túc của trường mà nên cũng tiện 

Hải Yến nhìn sandy trả lời 

-Hay tí nữa cậu về nhà cùng mình tối tụi mình đi chung như thế có bạn có bè cho đỡ buồn ,dù sao về đó sớm cũng ồn ào mệt lắm 

Sandy mời khéo cô về nhà vì jolin dã dặn cô từ trước đó 

-Ừa ,vậy cũng được ,mình làm phiền cậu rồi 

Sau khi dùng xong bữa trưa cô cùng sandy ,Minh Anh và Hải Yến về công ty của mình ,còn 2 tên kia thì sau việc tỏ lòng hối hận của mình đã lỡ lời với cô xong thì họ cũng trở về công ty của Hắn Trong phòng làm việc của hắn 

-Đúng là con gái lòng dạ khó đoán thiệt ,,,,,,,,,,Tiến lên giọng khi đã yên vị trên ghế sofa tại phòng làm việc của hắn 

-Mình mà như cậu chắc mình chịu ko nỗi cái tính của cô ta quá ,,,,,,,,,Quang tiếp lời 

-Cậu tính đến với Vy thiệt hả Huy ,,,,,,,Quang lại tiếp lời nhìn hắn mà hắn ko điểm xỉa gì tới mình mà cứ gụt đầu xuống mà kí kí viết viết 

-Cậu có nghe tụi mình nói chuyện ko vậy ,,,,,,,,,Quang bực mình lên tiếng 

-Có ,vậy thì sao nào ,,,,,,,,,,,Anh vẫn trả lời họ mà ko nhìn tới bọn họ 

-Cậu nói vậy mà nghe được sao ,ko phải cậu lúc nào cũng muốn lấy người thật lòng trong cuộc hôn nhân sao ,cậu làm vậy cậu nghĩ có hạnh phúc ko , 

Quang lại khó chịu khi mà thằng bạn chí cốt cứ đâm đầu xuống vực 

-Cậu ko thấy mình đã làm hết sức rồi sau ,,,,,,,,hắn ngước đầu về phía 2 người họ mà nhúm vai ko 1 chút cảm xúc ,nhưng trái tim hắn thì cảm giác như đang bị 1 cơn lốc đánh nhẹ vào 

-Vậy cậu còn cần chi mà niú kéo chứ ,một kẻ như cậu mà cần phải lụy tình cô ta sao ,cái tập đoàn đó đáng cho cậu phải đánh mất hạnh phúc sau 

Tiếp sau Quang là Tiến 

-2cậu hôm nay làm sao thế ,cứ nói mãi chuyện này ,chuyện đó ko liên quan tới các cậu 

Hắn quay chiếc ghế lại phía sau để nhìn ra bên ngoài sau lớp kính ,mà lòng đầy vẻ khó chịu vì có lẽ 2 thằng bạn nói đúng 

-Đúng là ko liên quan tới bọn mình ,nhưng cậu là bạn của tụi mình ,nhìn cậu như con thú đang lạc giữa khu rừng vậy cậu nghĩ tụi nhìn có thể nhìn cậu càng đi sâu vào trong khu rừng đó sau 

-Mình ko biết nhưng thật lòng giờ mình rất yêu cô ấy ,,,,,,,Hắn vẫn trầm ngâm mà nói lên suy nghĩ trong lòng mình 

-Yêu ,vậy cậu có thể chắc chắn cậu và cô ấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này sau ,,,,,,Quang 

Hắn im lặng ko nói ,hắn đang suy nghĩ ,đúng là hắn chỉ mong 1 sự thật vô vọng ,hắn cứ nghĩ mình chỉ cần tiếp xúc với cô thì mọi chuyện có thể giúp cô quên đi mà yêu hắn ,nhưng chỉ có hắn là ngu ngốc cho những ý nghĩ đó mà thôi 

-Cậu có hiểu những gì mình nói với cậu ko vậy ,,,,,,,,Quang tức giận đứng lên đi về chỗ của hắn 

-Vậy giờ mình có thể làm gì chứ ,từ bỏ hay bước tiếp dù biết hạnh phúc chưa chắc đến với mình 

Hắn vẫn nhìn xuống lòng lề đường giữa sự nhộn nhịp của cuộc sống 

-Mình chỉ có thể nói với cậu 1 câu ,suy nghĩ cho kĩ trước khi ko kịp hối hặn ,đừng vì quá tham vọng mà đánh mất hạnh phúc 

Nói rồi Quang quay người bước đi về hướng cánh cửa phòng 

-Ê Quang cậu đi về sao ,chờ mình với ,,,,,,,,,Tiến bật dậy từ ghế sofa mà với giọng đằng sau Quang ,chạy được mấy bước cậu quay lại nhìn hắn mà nói 

-Quang nói đúng từ đây đến đó còn ko tới 1 tháng cậu hãy suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định ,hôn nhân ko tình yêu thì ko bao giờ tồn tại hạnh phúc 

Nói dứt câu Tiến chạy theo bóng Quang ang9 khuất sau cánh cừa 

Tiếng cửa phòng đóng lại giờ trong căn phòng làm việc của hắn chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ ,hắn đang suy nghĩ có phải lời của Quang và Tiến thật sự đã đánh thức hắn dậy sau cơn ngủ bị lạc giữa khu rừng ko ,hắn có thể tìm thấy con đường đi ra cho mình ko ,cứ suy nghĩ và lựa chọn cho mình và cô ấy làm sao để cho mình và cô ta được thoải mái và hạnh phúc nhất ,đi tiếp hay dừng lại thì thật sự là 1 quyết định khó đối với hắn 

** 
Tại ngôi biệt thự Lý Mã 

-Cô chủ cậu Chu đến rồi ạ 

Cô giúp việc gõ cửa phòng của cô mà thông báo 

-Dạ ,cháu biết rồi ạ ,cô cứ xuống trước nói cậu ấy chờ cháu 1 tí nữa ạ 

Cô giọng ra bên ngoài mà trả lời 

-Dạ ,tôi biết rồi thưa cô chủ,,,,,,nói rồi bà bước đi 

Dưới nhà bên trong căn phòng làm việc của ông cô 

-Cháu chào ông ạ ,,,,,,,,,Huy cúi đầu chào khi ông cô đang ngồi làm việc 

-Huy cháu đến tìm Vy à ,,,,,,,,,Ông cô ngước đầu nhìn hắn khi nghe giọng nói của hắn

-Dạ hôm nay ở trường có tổ chứa đêm noen nên cháu sẵn tiện qua đây đón cô ấy ạ 

Hắn vẫn trầm ngâm mà trả lời 

-Vậy à ,ta cứ tưởng nó ko tới trường tham gia chứ ,vì nó mới từ công ty về 

-Dạ ,,cháu ,,,,Hắn ấp ùng nhìn ông cô 

-Cháu có việc gì muốn nói sau ,cháu cứ việc nói dù sau ko bao lâu nữa cháu cũng sẽ trở thành cháu rễ của ta rồi 

Ông vẫn vui vẻ nói chuyện với hắn nhưng ko biết những lời nói đó càng làm cho hắn thêm đau lòng 

-Cháu ,,, 

-Đây ko phải là tư cách của 1 vị điều hành tập đoàn 

Ông cô nghiêm nghị nhìn hắn 

-Cháu muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này có được ko ạ ?,,,hắn ngập ngừng nhưng cuối cùng thì hắn cũng có thể nói ra đâu nói đó 

-Tại sao ,,,,,,,,ông nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên 

-Cháu ko đủ tự tin đem tới hạnh phúc cho Vy ,cháu thật tình ko muốn ép ngượng cô ấy trong cuộc hôn nhân này 

Anh trầm lặng khi nói ra lý do mình muốn từ chối 

-Ta biết Vy đối xử với cháu như thế nào ,cháu đừng nghĩ trước mặt bọn ta 2 cháu đóng kịch thì ta và bố mẹ cháu ko biết ,2 đứa đóng rất tệ phải nói là như thế 

-Ông ,,,,,,hắn ngạc nhiên 

-Ta biết nhưng ta ko trách cháu hay Vy ,nếu hư là ông thì chắc ông cũng sẽ làm như con Vy mà thôi ,ta thừa biết ttrai1 tim nó bị tổn thương như thế nào,nhưng ta ko muốn nó cứ mãi chìm vào trong sự đau khổ của quá khứ 

-Ông nói sao cháu ko hiểu ..... 

-Ta ko dám chắc nó có yêu cháu hay ko nhưng ta nghĩ ít nhiều gì cháu cũng đã làm cho nó phải suy nghĩ 

-Ông ,,,,,,,,hắn cảm thấy vui khi nghe những lời đó 

-Nếu như cháu muốn thì cứ mà đi nói chuyện với nó ,ta ko muốn sau này 2 đứa phải hối hận ,nhưng ta mong cháu sẽ là người giúp cho con Vy nhà ông sống lại với trái tim của nó 
-Ông tin cháu có thể làm được sao ,,,,,,,,hắn vẫn tỏ vẻ lo sợ khi phải đối diện với sự ảo tưởng 

-Cái đó thì cháu hiểu rõ hơn ông chứ ,ta nghĩ từ đây đến lúc hôn nhân của 2 cháu thì cháu sẽ làm nên chuyện còn ko thì khi đó cháu hãy tự mình giải quyết ,ta và bố mẹ cháu ko muốn các cháu phải hối hận ,nên mọi quyết định ta sẽ giao lại cho cháu với con Vy 

-Dạ cháu cám ơn ông ,cháu biết cháu nên làm gì rồi ạ 

-Thôi thời gian ko còn sớm nữa cháu ,đưa nó đi sớm để cùng vui chơi nữa , 

-Dạ cháu xin phép 

Cúi đầu chào ông cô cùng bác quản gia ,anh lui người về phía sau đi ra cánh cửa ,khi anh vừa đi khỏi thì ông cô nhìn theo mà hắn cười và lắc đầu 

Khi khép cánh cửa phòng lại 1 cách nhẹ nhàng thì hắn đã thấy cô ngồi nhay ghế sofa mà chờ hắn ,hít thật sâu vào lòng ngực hắn trở lại với huôn mặt vui tươi của mình 

-Em đợi tui có lâu ko ,vì khi nảy vào bên trong chào ông 1 tiếng 

-Tôi cũng vừa mới xuống thôi ,biết anh đang trò chuyện cùng ông nên tui ko cần hối


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 12

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com