XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Là gái, không phải gay - phần 8


- Anh ? Anh chẳng là gì ! ... - Nó nói và cố đẩy gã ra ! Nó muốn hành hj gã . Nó tự cho phép mình là kẻ độc ác ngay giây phút này đây ! 

- Phải anh chẳng là gì ! - Gã khẳng định thêm lần nữa . Nó nghĩ rằng gã sẽ buông nó và bỏ đi . Nhưng nó đã nhầm . Gã không buông mà còn bế hẳn nó lên ( Con trai đương nhiên là cao hơn con gái hơn nữa thằng này chơi bóng rổ nhá ! ) . nhìn thẳng vào dôi mắt nó - Nhưng em là tất cả của anh . Và anh không muốn em đi ! Ở lại với anh nhé ! - Gã ghé môi nó lại gần mô gã lại một nụ hôn kéo dài . 

- Á ! Gã dãy nảy khi cảm thays môi mình đau nhói . 

Gã bị cắn ! 

Ai cắn ? 

Còn ai ! 

Nó cắn ! 

Nhưng gã không hề nổi giận chỉ đặt nó xuống rồi ngắt mũi : 

- Cún con ! Cắn anh hả ? 

- Cún ? Tui là chó hả ? Ông hư đó nha ! - Nó nghĩ thấy cũng tội gã với lại nó đang ngờ ngợ không biết có phải tên này là thằng phó tướng ngày nào ? Có quá nhiều điều nghi vấn . Nhưng nó đã chấp nhận đánh cược ván này ! 

- Không mà ! Nhớ không ngày trước anh hay gọi em là bé Cún mà ! Em cũng hỏi đúng như hôm nay ! Còn nhớ câu trả lời không ? 

Ký ức nó đang được tua lại vòng vòng ! 

-----------------------BACK-------------------- 

- Bé Cún ! chờ anh với ! 

- Gì cún ? Tui là chó hả ? 

- Không có không có mà ! Em là báu vật của anh ! 

- anh, em dữ ha !Tính vượt quyền tui hả ? 

-Không có ! Phó tướng hiểu mà 

-------------------------------------------------- 

- Em là báu vật của anh ! - Nó rơi nước mắt đấy ! Đây đúng là người ấy ! Không biết nên cười hay nên khóc . Trớ trêu thay nó đã "chết" 

- Đúng rồi 1 ngày ấy và bây giờ em vẫn là báu vật của anh !? - Gã ôm chặt lấy nó 

Không gian lắng lại . Thời gian không thể ngưng cũng đã phải dừng bước nó đang khó xử vô cùng . Phải làm sao ? 1 người 3 vai ư ? 

------------------------------------- 

Nó đã tốn mất buổi chiều để ôn lại lý ức đó . nó đã đanh phải chấp nhận cái điều mà gã công nhận đó là nó đã chết đi sống lại . nếu không sẽ rắc rối to . Gã đeo nó về trên chiếc xe đap. Nó biết gã vui lắm vì gã cứ cười suốt . 

Gã đưa nó về tới đầu đường nó không cho gã đưa về tận nhà vì nếu về tận nhà thì bại lộ mất ! 

- Em đã về với Duy? - Trong bóng tối trạng vạng cũng không khó đẻ nhận ra chủ nhân của tiếng nó ấy là hắn . Nó ngạc nhiên và nhìn lại minh . Rõ ràng là nó đang trong bộ dạng con gái mà làm sao mà có thể . Có lẽ lại là người giống người thôi . Nó tiếp tục lướt nhưng : 

- tôi đã phát hiện bí mật của em rồi ! 

- .... 

ĐỨng khựng lại nó chết chân tại chỗ . Bí mật . Hai từ này làm nó đứng hình . Thôi rồi. 

Nó nghĩ với thế lực nhà hắn thì không khó để điều cha về một người !! 

- Không nó gì sao ? Giả gái có vui không ? Lại còn đi cua cả trai nữa . 

- Giả gái ? - Trợn tròn mắt nó nhìn hắn - Là sao ? 

- Em tưởng tôi không biết ư ? Em biến mất là vì em giả gái để trở thành Mỹ Anh này đây . Để em tới trường tam Thanh theo sát gót con nhỏ đó đúng chưa ? Tôi không ngu đúng không. Nắm hai vai nó hắn gào ầm lên như đang xả nỗi dooinf nén ấm ức . 

- tôi .... - ÔI trời nó muốn vỡ tim ... giờ thì ổn .- rồi thì sao ... anh biết rồi thì sao ? 

- Đã thế còn đi cua trai? Muốn thành gì đây ? - hắn hét lớn hơn 

- đó là việc của tôi ! - Nó vẫn thản nhiên như không 

- Việc của tôi . Thế tại sao em không cua tôi đi . Tôi sẵn sàng là thằng ngốc trước em ! - hắn ghì chặ nó áp môt mình lên môt nó xiết mạnh vòng tay ép nó phải đi vào nụ hôn thô bạo này . 

- ... 

Nó cắn bật máu môi mình chứ không cắn hắn . 

Vị mặn mặn, tanh tanh làm hắn sửng sốt . 

- tại sao ? tại sao không cắn anh ? lại tự cắn chính mình . ! Ngốc quá ! - hắn ôm chặt lấy nó vào lòng 

- Phát hiện rồi thì sao ? 

.................. 

------------------------------------------------ 

Mặc định Tôi và em . . .chúng ta yêu nhau nhé 
- phát hiện rồi thì sao ? - nó nhắc lại thêm lần nữa nhất quyết đẩy hắn ra 

Hắn trợn mắt mở to hết cỡ hắn muốn nói nhưng không biết nó gì bây giờ . Phát hiện thì sao nữa nhỉ ? Tự dưng hắn thấy mình ngu ngu ngẩn ngẩn, đúng là từ lúc mới biết 'sự thật' này đã lúc nào hắn nghỉ hắn phải làm thế nào ? Làm gì tiếp ? Chẳng nhẽ tới nói rằng hắn đã biết 'sự thật' rồi thôi ? Hắn nhìn nó thắc mắc chẳng nhẽ lại thôi . 

Trong khi hắn đang mung lung nghĩ thì nó đã quyết định xong . Không phải là lời van xin hay kì kèo đừng nói mà nó dứt khoát như một chàng trai nó đấm mạnh vào tay hắn như hai người bạn : 

- im lặnh nhé ! - đương nhiên nói xong là nó rút nhanh chứ không thì nguy mất . Nó xoay người bước nhanh nhưng đơn giản thế thì không phải là hắn . Hắn nhanh như cắt không để nó kịp bước đi xa hơn , hắn chộp lấy tay nó giật mạnh nó nhào thẳng vào lòng hắn mà không kịp kêu một tiếng . 

- không thể im lặng ! - hắn ôm trọn thân hình nhỏ bé vào mình siết chặt . Hắn thấy tim mình đập mạnh hắn nhớ lại hình như từ ngày hắn với nó gặp nhau hình như câu nói vừa rồi là tử tế nhất rồi . 
Ngược lại với hắn thì nó lại chẳng lấy gì làm xúc động mà ngược lại nó thấy nóng cơ đấy ! 

- buông ra được không ? - trong giây phút đầy lãng mạn này chả ai lại nói cái câu lãng xẹt này nhưng nó khác người mà 

- có lẽ là đúng rồi ? - hình như không ai hiểu hắn muốn nói gì thì đương nhiên nó cũng chẳng hiểu hắn nó gì . Chỉ biết rằng hắn càng lúc siết chặt vòng tay ôm ghì lấy - có nhớ chúng ta đã từng gặp trước đó ! 

Ồh yeah giờ thì nó đã hiểu . Không thể ngờ nó đã không nhìn lầm và không có cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng Sài Gòn này lắm người giống người . ( ai không hiểu mời coi lại trang 2-3 ) 

- là anh đã gặp em trước ngày gặp ở trường . Anh đã rất sợ khi nhìn thấy người giống người đến thế . Anh đã đi tìm nhưng không thể tìm thấy cô gái ấy . Anh chỉ thấy em một thằng gay . - hắn thổn thức hắn nhẹ nhàng buông lỏng để hôn lên mắt lên môi nó . 

Nó vừa mới vui được xíu thì hắn phang đến choang một phát ' thằng gay ' . Muốn giết hắn quá . 

- thế Mỹ Anh không khiến mà. . .anh có ấn tượng sao ? 

- chưa nhìn tới vì anh chỉ nhìn mỗi Hải Anh thôi . - một nụ hôn dài đã giúp hắn nó nhiều hơn những gì hắn muốn nói . Nhưng hắn vui nhất khi vòng tay ấy đang xiết chặt hắn và hôn đáp lại bờ môi dày quyến rũ của hắn . Nó đã hôn hắn . Hạnh phúc ! Hắn đang hạnh phúc ! 

- tôi và em . . .chúng ta yêu nhau nhé ! - hắn thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết . Đây thật sự là lần đầu tiên hắn thấy mình đuối đến thế . Từ trước tới giờ đã bao giờ hắn tỏ tình tới ai đâu . Hắn đang run . . . . 

- Tôi và em chúng ta yêu nhau nhé ! 

5s à không làm sao mà được năm giây nhỉ . Hứn nới lỏng vòng tay nhìn sâu vào mắt nó . Hắn đang thật lòng lắm đấy . Hắn đang chờ đợi một lời đồng ý . Đúng ! Chính là một cái gật đầu , nhưng vẫn là chưa có . Nó thấy tai lùng bùng sao đó . Nó không nghe thấy gì đâu nhỉ . 

Lùi ra xa . 

Đưa tay . 

- Không sốt ! - Đặt tay lên trán hắn nó làm mặt ngơ ngơ . 

- Sốt ?? - Mặt hắn thộn ra ngu dễ sợ 

- Thôi đừng nói điên nữa . Về nhé ! - Nó đâm lên ngực trái như kiểu chào hỏi bằng hữu rồi chạy biến . Cũng đúng thôi hế hế . 

Còn lại hắn . Ngẩn ngơ . Hắn đặt tay lên ngực trái da thịt hắn không đau bõ bèn gì mà đau chỉ một cú đấm không mang sức nhưng có cái gì đó nhói nhói khó chịu vô cùng , cái gì đó vỡ òa nhưng không thành hình thành khối . Nói điên . . . hắn đứng một mình . Gió cũng một mình . Hắn đứng cô đơn nhưng gió thì lại cười nhạo hắn bằng cách chốc chốc lại lướt qua như diễu như cợt . 

Không phải là đuổi theo . 

Không phải là níu kéo . 

Cũng không hẳn là từ bỏ. 

Chỉ đơn giản là buồn . 

Trên khuôn mặt hắn không có một nét cảm xúc đặ 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

A44 Sự lựa chon ! 
- Tôi và em chúng ta yêu nhau nhé ! 

5s à không làm sao mà được năm giây nhỉ . Hứn nới lỏng vòng tay nhìn sâu vào mắt nó . Hắn đang thật lòng lắm đấy . Hắn đang chờ đợi một lời đồng ý . Đúng ! Chính là một cái gật đầu , nhưng vẫn là chưa có . Nó thấy tai lùng bùng sao đó . Nó không nghe thấy gì đâu nhỉ . 

Lùi ra xa . 

Đưa tay . 

- Không sốt ! - Đặt tay lên trán hắn nó làm mặt ngơ ngơ . 

- Sốt ?? - Mặt hắn thộn ra ngu dễ sợ 

- Thôi đừng nói điên nữa . Về nhé ! - Nó đâm lên ngực trái như kiểu chào hỏi bằng hữu rồi chạy biến . Cũng đúng thôi hế hế . 

Còn lại hắn . Ngẩn ngơ . Hắn đặt tay lên ngực trái da thịt hắn không đau bõ bèn gì mà đau chỉ một cú đấm không mang sức nhưng có cái gì đó nhói nhói khó chịu vô cùng , cái gì đó vỡ òa nhưng không thành hình thành khối . Nói điên . . . hắn đứng một mình . Gió cũng một mình . Hắn đứng cô đơn nhưng gió thì lại cười nhạo hắn bằng cách chốc chốc lại lướt qua như diễu như cợt . 

Không phải là đuổi theo . 

Không phải là níu kéo . 

Cũng không hẳn là từ bỏ. 

Chỉ đơn giản là buồn . 

Trên khuôn mặt hắn không có một nét cảm xúc đặc biệt chỉ là cười nhạt . Hắn không hiểu bản thân hắn , hắn yêu nam ? Hay yêu nữ ? Hay đơn giản chỉ là yêu nó ? . 

Im lặng cẫn cho hắn ngay bây giờ . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nè mới sáng sớm xuất hiện ơpr đó kì cục quá đi . - Nó lằm bằm trách móc Khánh Duy chẳn là thế này sáng sớm hôm nay nó tung tăng trên ván trượt tới trường thế mà cái xe của tên này cứ tò tò theo bên bấm còi inh ỏi 

Cuối cùng là lên xe . 

- Anh sợ em đi mất em biết không ngốc ! - Ký trán nó gã cười mãn nguyện 

- Nè còn chẳng biết ai ngốc nữa đấy - Nó chồm qua ngắt mũi gã - Anh cứ như anh trai em đó . - Nó cười ròn không để ý đến cái mặt gã đang biến sắc . 

- Anh không phải anh trai em . 

- Ừ không phải mà ! 

Gã không nói, nó không nói . Không ai nói chiếc xe cứ xuôi bánh tới trường huấn tập . Đằng xa có người đang nhìn . 

- Để em xuông đây thôi, kẻo qua đó người ta nhìn thấy lại lắm chuyện - Nó lay gã dừng xe đằng xa - đay thôi , đây thôi . 

- Ngồi im ! Hôm nay anh sẽ giới thiệu em đó . 

- Giới thiệu ? Thôi cho em xin . Khỏi giới thiệu em quen quá rùi ! 

- Quen ? 

- ừ . Em là người trong mộng của Thiên Minh của các anh đó . - Nó hề hê - Nè em không phải không ai yêu đâu nhé hì hì . - lắc lắc cái dầu nó cười khúc khích 

Két . 

- Anh không nói em không ai yêu mà là anh cấm ai yêu em, ngốc ạ ! - Ghé lên đôi môi hồng gã nồng nàn - em đừng ngốc mà trêu anh đó . 

- đừng tùy tiện như thế ! Nể tình xưa nghĩa cũ không đánh anh, nên nhớ anh chỉ là phó tướng thôi rõ chưa . - nó xỉ tay vào trán gã nó nói đều đều 

- báu vật của anh ! Đừng làm anh buồn . 

- Sến quá . Đi nhá . - đẩy gã ra nó nhảy phóc xuống xe 

- .... 

- Bé yêu ! - Nó vừa xuống xe đi chưa có nổi trăm bước thì ôn thần đã đến . Không cần nhìn mặt thì nó cũng biết rồi . 

- Này . Tôi cắt lưỡi ông đem chấn muối tiêu đó .! - nó trợn mắt 

- á ! đừng thế mà xã yêu , Anh đến chở em đi chọn đầm mà ! Ngày mai chúng mình là cặp đẹp đôi nhất thôi . - tên này dương dương cái mặt , tay thì lôi xềnh xệch nó đi 

- Buông ra thôi Minh ! - ồ cứu tinh đã tới , Khánh Duy xuất hiện đúng lúc thật . - Nói cho ông biết Mỹ Anh là vợ chưa cưới của tôi ai cho ông quyền táy máy . Phắn đi ! 

- Vợ chưa cưới ? - Không phải một cái mồm mà là 2 cái mồm 

- Nề cậu không thấy Mỹ Anh cũng đang ngạc nhiên à ! cậu nói dối .- Thiên Minh cũng tỉnh đòn khiến Khánh Duy quê một mẻ 

- Chúng tớ sắp... 

- Sắp cái con khỉ ! Muốn em giết anh hả ? - HA nhảy lên đập thẳng đầu gã 

- Ơ ... - không phải một cái mồm mà là 2 cái mồm 

Thả ván xuống nó lướt thật nhanh bỏ lại phía sau 2 tên đang dòm nhau hùn hùn . 

- Hai tên này ... Loạn hết cả rồi . 

Rầm ! 

Lại nữa buổi sáng hôm nay không yên bình chút nào ! 

- Buổi sáng, có vui không ? - Hắn gẩy gẩy mũi giày vào người nó đang ngã ngồi dưới đất . Nó nhìn hắn cay cú đầy đầy đấy ạ. 

- Vui ! Gặp tới 2 người yêu mình cơ mà ! Có nhìn thấy không !Tôi quá vui luôn thế cũng phải hỏi sao ? - nó gờm gờm nó xóc hắn - Tôi cũng có người yêu cơ mà ! 

- phải ! Thấy hết rồi hạnh phúc thế cơ mà , nồng nàn thế cơ mà ! - Hắn ngồi kéo nó áp sát mặt mình phả hơi nồng nặc mùi rượi - nhưng mà tôi không thích ! - hắn cắn vào môi nó rõ đau đến bật máu 

- MK ! Mày... - Máu nóng nó dồn lên đầu rồi - khốn kiếp - nó kéo cổ áo hắn gõ đầu hắn đánh "độp" - điên ! - liếm máu dính trên môi mình nó cay cú , nó nhìn hắn máu mắt muốn túa ra - cút ! Đừng để tao nhìn thấy ! - Nó tức giận nó muốn giết thằng này ngay nhưng hắn đang say không chấp 

- Đi ? Đi sao ? - hắn kéo nó cưỡng lấy nụ hôn bất ngờ chà mạnh lên vết cắn càng túa máu . - Không vui chút nào ! - Hắn bỏ về xe 

- mày ... 

Không có tiếng trả lời chỉ là bóng chiếc xe đang lùi xa . muốn ói máu . 

---------------------------------------------------------------------- 

7h tối 

Kính Koong 

- ai đấy ? - nó lầm bầm từ tối tới giờ đây là lần thứ 3 rồi - Lại một cái hộp ! 

- Ai đó - dì nó đã hỏi câu này lần thứ 3 và câu trả lại là 

- một cái hộp ! Dì đoán là màu gì ? 

- Xanh dương đi ! 

- Con đoán màu hồng ! 

- thử đi biết liền 

- Ok ! 

Hý hoái 1 lúc... 

- Màu Hồng nè . 

- Trời cái thứ nhất màu trắng , cái thứ hai màu xanh dương , cái thứ ba màu hồng .Con mặc cái nào . 

- Cái màu lam ! 

- Là cái nào 

- Là cái con tự mua ! Mặc gì phải mặc đồ không rõ lai lịch . 

- Cũng đúng dễ mắc bệnh ngoài da .- bà dì nó cười rất ý 

-Con muốn ngày mai qua cho nhanh ... 

------------------------------------------------------------ 

Ngày hội khiêu vũ ... 
( Đoạn này chỉ miêu ta sơ sơ vì không cần khung canh lắm lắm ) 

Hội khiêu vũ nhộn nhịp ai ai cũng xiêm y cũng lộng lẫy mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp , các cậu ấm nhân cơ hội tới tuyễn người yêu , các cô chiêu nhân cơ hội tới kém mỏ vang . 
Nó lộng lẫy trong một bộ cánh màu lam cho nó nổi bật giữa một rừng màu sắc , tiết mục hấp dẫn nhất mà ai cũng mong đợi đó là khâu lựa chọn . tường cô gái đi tới để các bạn nhảy nam chọn lựa và cô gái nào cũng mong lọt vào mắt xanh của tứ đại thiên trụ nhưng mãi mà chưa thấy cô nào được chọn . 

Nó bước ra . Không nghi ngờ gì . Nó không hề hoang mang . Không hề lo sợ . Nó cũng cần giải quán quân . Mặc kệ dì nó muốn nhưng nó tự tin vì lần này về nó sẽ hết nợ với bà dì . Nó đứng đây trở thành nhân vật trung tâm không khí dộn hẳn lên khi : 

- Cô có thể nhảy với tôi chứ ?- Không phải là 1 bàn tay mà là 3 bàn tay -. Trước mắt toàn thể hội khiêu vũ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có : tam đại thiên vương đang rạp người mời 1 cô gái nhảy cùng .. 

Mọi người ai nấy im lặng nín thở để chờ sự lựa chon của người đẹp , không ai dám thở mạnh . Người thì không dám động đậy . Một tiếng động nhỏ cũng không có . Không gian im lìm . ... 

..................................... 

tiếp 
Hú Hồn gì thế này ? Đó là câu hỏi xuất hiện nhanh nhất có thể trong đầu nó . Nó chố mắt nhìn hết nhìn ba cái bàn tay, rồi nhìn 3 cái bản mặt , rồi lại nhìn hàng trăm người xung quanh nhìn đi nhìn lại .... Thật lâu rồi nó lại nghĩ : " Rồi thảm luôn " . Nhưng ai cũng biết cái mục đích hôm nay nó có mặt ở đây mà . phải rồi hôm nay có mặt ở đây mục đích chính của nó lài ngôi vị quán quân chứ không phải là tìm người yêu hay bất cứ gì . 

Nó phải chọn thôi ! 

Nó lùi lại một bước . 

Đứng thẳng lên , 

Hơi nắm vạt chiếc đầm, 

Nó nhẹ nhàng từng chút uyển chuyển tiến về phía một trong ba người ở đó . Có ai biết nó chọn ai không . Có chứ ! Có tới hàng trăm người đang đứng đó cơ mà . Nó đang bước . Nó đang tiên về phía hắn . Mục đích chính của nó hôm nay là hắn mà . Phải vì chức quán quân chứ đâu phải thường , tương lai là đó mà . 

Nó đang đứng trước mặt hắn , giờ thì tất cả ai cũng đã rõ người đẹp với câu trả lời hoàn hảo , không ít người dương đôi mắt ngưỡng mộ , không ít người dương đôi mắt ganh tịt , có đến hai kẻ thì khuôn mặt không thể cắt nghĩa tâm trang : một ngạc nhiên quá độ , một phẫn nộ không thành lời . Ai ngạc nhiên ? Ai phẫn nộ ? Gã nhìn nó bước gã không thể thốt thành tiếng , Gã nhìn thiên thần với lựa chọn kỳ quái thực sự gã nghĩ gã sẽ là người được chọn cơ đấy . Còn kẻ này thì phẫn nộ quá độ , muốn chạy tới lôi nàng lại, là Thiên Minh , Minh nghĩ mình không có nhiều cơ hội nhưng Y không hề nghĩ cái trường hợp như thế có thể xảy ra . 

( Thôi cho au nói một câu : Để tránh các bạn không hình dung được các nhân vật au xin phân vai thế này : Hắn - Gia Long , Nó-H.Anh, Gã-Khánh Duy, Y-Thiên Minh ) 

Hắn nâng tay như thể sắp nắm lấy tay nó thật vậy . Ai cũng chờ đợi cái việc mà theo họ là chắc chắn sẽ phải đến như một dấu hiệu cho người chiến thắng . 

Hắn ngẩng lên nhìn nó , một nụ cười , nhưng nụ cười này lại được nó đặt tên : Khó hiểu . Đúng như nó nghĩ hắn đang mưu tính điều gì đó : 

- Chúng ta ..... nhảy chứ ? - Hắn đang nắm tay ... nhưng không phải nắm tay nó , Nó đang nắm tay Quỳnh My ( Ai không nhớ xem lại trang 14 nhá) - Người mà ai cũng cho rằng là người yêu của nó . 

Thế đáy mọi người được một phen Chố mắt :" Thế này là thế nào?" Đây là câu hỏi xuất hiện nhanh nhất có thể trong đầu của tất thảy mọi người mà nhanh nhất là nó . Nó chống mắt nhìn hắn còn hắn khi vào tư thế thì không quên quay lại trao nó một cái nhìn đầy ý nghĩa như thể hắn đang hành động cái mà hắn muốn nó thấy hắn sẽ hủy cái mà nó muốn . Mà hủy gì nhỉ ? Giải thưởng hay người con gái kia ? Nó chau mà không phải vì cái nhìn không cắt nghĩa đó mà chỉ đơn giản nó chau mày vì nó thấy mình bị xúc phạm . 

Nó bước theo , 

Nhưng không phải muốn níu kéo hay cầu xin mà là cho hắn một cái bạt tai . Nhanh như không có . Không tưởng được 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Cả cái hội trường 1s ầm ã . 

Để rồi tiếp đó là 1 khoảng lặng triền miên . 1 cô gái dám công khai làm chuyện động trời đến thế , Tát con rồng Gia Long , ai cũng nghĩ chán sống rồi . Đúng là chán sống rồi ! Nó không chỉ muốn tát hắn một bạt tai này đâu , nó muốn cho hắn một trận nữa cơ . Vì hắn dám đem nó làm trò đùa , đùa à , không thể đùa với nó được đâu . Hắn không phản ứng ngay mà chỉ nhìn nó rồi đột nhiên hắn đưa tay ... vuốt má nó , hắn không vội , nhẹ nhàng từ từ , từng chút hắn ve vuốt như muốn giữ từng chú, từng nét nhỏ nhất từ nó . Nó nhiên quá độ , cái thái độ gì đây ? . Bàn tay hắn rơi xuống . Nó lùi lại, thủ thế thật sự nó muốn cho thằng này một trận . Thế nhưng : 

- Em không định nhảy với anh sao ? - Gã đang ôm từ phía sau . Gã nhìn thôi cũng đủ biết nó sắp làm gì - Bạn anh hay đùa thế đấy , baby đừng giận hà . Bi giờ chúng ta qua bên kia , anh thay mặt nó xin lỗi em nhé . - Gã âu yếm kề lên vai nó tình tứ hết biết . 

- Anh định gì đây ? - Nó rít qua kẽ răng . Nó không muốn cứ trong tình trạng thế này , ở đây có hàng trăm con người thế này . Chốt lại là nó không muốn như thế này . - Ra nào . 

Cả cái hội trường một phen nữa lại một phen chố mắt . Một cô gái gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Rốt cục chuyện gì đang xảy ra ? 

- Đừng giận nữa nha . Chúng mình làm lành nha . - Gã mươn chớn vành tai tinh khôi , gã không hề biết gã đang làm hành đồng vô cùng ngu ngốc khác nào khiêu chiến với hắn . 

- Anh ... buông em ra ... - Nó tức giận rồi đấy , quay lại nhưng lập tức nó bị gã xiết chặt vòng tay , cái đang đến là một nụ hôn . - um.... 

Đấy ! Thế đấy ! Ai có thấy gì thì cứ thấy đi ! Thiên Minh là người từ đó tới giờ chưa lên tiếng , Y chỉ biết im lặng . Y chỉ nhìn . " Thế này ? Thế nào ? Cái gì thế này ? " Đôi mắt y mở to hết cỡ . Lùi lại sau đám đông ý muốn đi . Nhưng chân không bước . Không thể đi . Là sao ? Sao không thể đi ? Chỉ biết đứng im đau nhói . Nước mắt ý đang lăn . 

Một bàn tay ... 

Y không thấy gì phía trước .. 

Ai? 

Là ai ? 

- Đừng nhìn không được sao? - một vòng tay kéo y lại từ phía sau , một vòng tay ấm áp lạ . 

Y không còn thắc mắc . Y đã biết ai rồi . Y không thể không nhận ra , Giọng nói và vòng tay này ..... 

- Đau lòng lắm ! - Y nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay người ấy . 

- Anh cũng đau lòng lắm ! Em không phải không biết tim anh hướng về em từ lâu ! Nhưng em lại gạt qua . Anh không phải bạn thân ! 

- đồ ngốc . không nó thì ai biết . 

- Ai ngốc ! Anh đánh em đó . Chúng tay đi ! 

Cả đám đông vẫn đang chú ý . Không ai để ý đến có hai người đang rời qua cánh cửa kia chẳng ai để ý . 

- Chúng ta nhảy nhé ! - Nó đẩy gã ra ngại hết cả mặt nửa muốn hắn một trận nửa muốn cho gã một trận nửa lại thấy lòng hơi hối hận vì mình gạt hắn như một kẻ ngốc . 

- Hì , được mà . chúng mình đi . - Âm nhạc nổi lên đơn giản không khí loãng ra tất cả không ai dám đứng nhìn nữa .gã cùng nó sẽ nhảy một bản thật say mê - đấy là do gã nghĩ thế . 

- Hả Anh ! ...... 
....................................................... 

Làm ưm thành người của ta 
- -Hải Anh !!!!! - Trong cái đám ồn ã ấy vang lên một thanh âm làm nó giật nảy mình . Nó dừng lại . Quay lại . " Không phải hắn mà . Hắn đang âu yếm em yêu của hắn . Hắn không hề gọi nó . Ai nhỉ ? 

- Mình nhảy đi em ! - Gã như nhắc nhở nó quay lại công việc chính . 

- Cái gì ? Lại em ? Ông muốn chết sao ? Tui hơi bị nhân nhượng ông rồi đấy . - Nó rít qua kẽ răng dọa thằng phó tướng ngốc nghếch . 

- Không mà . Anh nói thiệt . Không phải em không biết anh lớn hơn em mà . làm em cũng có sao đâu nào ! - Gã đá lông nheo cười tình ( nhìn cái mẹt mún oánh gúm hế hế ) 

- Anh hả ? Này thì anh ! - Nó co giò dít gót chơi thẳng chân gã 

- Ui ui .... anh ... anh ... thui thui anh xin ! ừ thì không .. Chỉ cần em ở đây ! - Gã nhăn mặt rồi xui xui cho nó , tiếng nhạc vẫn vang lên êm ru đều đều nhưng cặp đôi của nó đứng lại . Đứng im ru . Gã đang siết chặt vòng tay . Với gã không gì hạnh phúc bằng. 

- Thôi nào . Gã khùng này . Hôm nay tạm tha anh nhá . - Nó xỉ trán gã cười điệu . Nó lâu lắm mới lại được làm nũng với gã thế này . 

2s 

chỉ 2s nó chợt phát hiện lạnh rùng sống lưng . Quay qua nó giật nảy khi cặp đôi hắn đang kề ngay bên cạnh . Không biết hắn vô tình hay cố ý đang thâm mật mơn chớn người con gái đang mơ màng đê mê như người trúng thuốc phiện mê mẩn đang lim dim đôi mắt kề má trên vai hắn . Hắn .. đôi mắt lạnh lùng nhìn nó . Như thách thức . 

Không ra thể thống gì . Nó cố tình phớt lờ hắn , ngã đầu vào vai gã nó cũng nhìn hắn vẻ khiêu khích . Nó đã biết rồi . Hắn thích nó đấy nhưng mà với nó cái thù với hắn còn chưa tính xong nó có cách rồi đấy . Ha ha . Nó sẽ cho hắn biết Hắn sẽ ói máu tức mà chết thôi . Nó kiễng chân hôn trộn gã khiến gã trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên quá độ . 

Không chỉ có gã đâu còn có .... 

- Chúng ta đi về há . - nó kề tai gã nói thì thầm âu yếm . Nói thế chs amwts nó liếc qua xem cái cảm xúc trên khuôn mặt hắn thay đổi nhưng...chẳng có gì , Tất cả không gì . Trên khuôn mặt đẹp như tượng kia chỉ có một sắc lạnh khó đọc tên . Không như những bộ phim tình cảm mà nó đã xem đáng nhẽ ra lúc này thì hắn kia kìa phải tức giận lên phải tới dành nó khỏi gã chứ . Ai đời đứng đó mặt lạnh như tiền . Haizzzz Nản quá rồi . 

Tức khí nói thật nó cũng không muốn ở đây nữa chỗ này nóng nực nhưng bức bối đầy mình . Bây giờ thì rõ rồi tất cả chẳng còn vấn đề gì ở đây nữa rồi . Giải quán quân không thuộc về nó nhưng giải quán quân ấy cũng không thể chạy khỏi cái trường của dì nó thế là đủ . Thế cũng là ok . Không cần nó phải đóng vai này nữa . Chỉ ngày mai là kết thúc hết những vai diễn thừa không nằm trong kế hoạch của nó . 

Nó khoác tay gã cùng đi theo gã ra cửa .Thôi nhanh chóng kết thúc thôi . 

- Em đừng đi . - đột nhiên nó bị lôi giật lại . 

Ngạc nhiên ! . 

Mất thăng bằng nó lao theo hướng lực kéo . 

Khựng lại ..... 

- Làm gì đây ? - Nó không nghĩ tới cái cảnh này đâu : Người nó sắp chia làm 2 rồi, một tay gã nắm , một tay hắn kéo . 

Cả cái hội trường nín thinh cạnh tượng chỉ thấy trên phim hôm nay được thấy trực tiếp nhưng không ai trong cái hội trường này có thể giải thích được người con gái đứng đó thực sự là ai ? có ma lực gì mà dường như đang làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ ở đây . 

- 2 tên này .... buông tay ... - nó dít lên khi cảnh giác được mình đang bị kéo căng gàn như đứt là 2 . 

- Buông cô ấy ra ! - gã nổ mắt tức giận không phải gã muốn chống lại người anh em này của mình nhưng ... gã chỉ có nó ... không thể , không thể cho người anh em kia được . 

- Khánh Duy buông ra ! - Anh buông em ra coi nào ! - Nó nhăn mặt , đau mà 

- Cậu chủ Long buông tôi ra ! - nó nhăn mặt 

- Cậu chủ Long ? - Hắn nhíu mày , thái độ khó chịu ra mặt 

xì xầm xì xầm ... 

Im bặt ! 

- Nè nói thật 2 người lại đây chút .... - Nó nhăn mặt rít lên 

Cả đám đông được một phen chố mặt khi người thiếu nữ kia đã sai khiến được 2 đại thiên vương . 2 anh chàng nhìn mặt nó nhăn vào không nỡ . 

- Nói nghe nè ! - 

*ngoắc* *ngoắc* 

*ngoắc* *ngoắc* 

- HAI THẰNG KHÙNG !!!! - Nó thét lớn, nện cái gót nhọn vào thẳn chân hai gã ngốc . 

2 tên này còn đang xuýt xoa , thì nó té khẫn trương . Nhanh nhất bây giờ với nó là biến ! 

Tolet ..... 

- Thế nào rồi ! thấy có thích không ? - Hắn đã ở đây ngay khi nó bước trở ra ! 

- Cũng vui ! Cũng thích ! ít ra Duy còn đáng yêu hơn một số người . Trên hành lang người ta chỉ nhìn thấy có hai chàng trai đẹp như mộng . 

- cũng được lắm ! Hay cứ làm con gái đi . Đi câu trai cũng được lắm đấy . - nựng cằm nó hắn nhìn đến mê muôi . Hai tay hắn giữ chặt hai tay nó đè dính vào tường - Nhưng không kịp rồi , tao không thích mày làm con gái đâu . 

- Là gì thì gì ..... Làm sao tao không cần biết ? Để tao đi . ! - con mắt căm phẫn của nó đang chiếu thẳng vào hắn . 

- Không được đâu ngốc . Phải dạy cho mày một bài học ! - Hắn không nói không rằng thêm lời nào lôi xềnh xệch nó đi ... 

................................ 

'' Rầm '' 

Nó nằm xõng xoài trên cái giường king size. 

Bàng hoàng ! 

- mày định làm gì ? - nó quát dữ ánh nhìn hằn hằn được 'tặng' tới hắn đầy ''trìu mến'' 

- Làm em thành người của ta !


Đọc tiếp: Là gái, không phải gay - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Là gái, không phải gay
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com