Polaroid
Đọc truyện

Ôi đi phỏng vấn


Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua ..

Ăn cơm xong xuôi , lập tức lên mạng vào ngay fb cá nhân đánh dòng chữ " Hội những người thuộc cung Bạch Dương " , tử vi ngày 26/8 " Không biết tên ad kia đăng chưa nhỉ ?? Báng bổ thằng ad hôm trước , đăng là ..sự nghiệp 5 sao ..mà hôm đấy đen thế cơ chứ ..!!! Người đâu mà điêu thế ! Tự nhủ " Rồi ta sẽ không tin bố con nhà nào xui ta đâu nha !" .Chuyện là thế này ....

Lên mạng ...

Ui da..hôm nay có vẻ là ngày tốt cho đàm phán xin việc he he .Lên kế hoạch gọi điện cho Giám đốc ngay thui , người ta bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành mà , ừ thì cứ thử xem hi ..Từ ngày đợi bảng điểm gốc và giấy chứng nhận tốt nghiệp cứ gọi cho là tốn kém đủ thứ nhất là cái khâu gọi điện thoại hic, cứ ngày nó khuyến mại thì nạp có 20k vì ..ko có ..nhu cầu , còn ngày bình thường thì 50 k ..xót quá ! .SV ra trường tự lập ko một đồng lương gia đình thì nghĩ mà chua xót lắm chứ . Tại nghĩ cũng ngại cái hôm gọi điện hỏi chú GĐ quên không check * 101# nên nói được 3 câu thì ...tuuuuuuuuuuu....Ái chà ! Đang tự nhủ sao chú dám....tắt máy cháu hả ???? Thấy mãi không gọi lại , ơ lỗi đâu do mình ..thử check lại tài khoản thì ôi thôi ...ngại quá ! Đi hỏi xin việc mà sơ xuất quá trời !

Chú GĐ này lại cứ bắt phải hoàn thiện hồ sơ rồi đến công ty , đi lại nhìu lần mà cuối cùng thì vẫn chưa được đi làm mà đợi Pv cuối cùng may ra .. .Đấy thời buổi suy thoái , kiếm việc phải kiên nhẫn thôi ..hazzi 


Truyện ngắn Ôi..Đi.. phỏng vấn !
Truyện ngắn Ôi..Đi.. phỏng vấn !

- Alo , cháu chào chú ạ. Chú ăn cơm chưa ? Cháu hoàn thành bộ hồ sơ ruh , khi nào cháu có thể gặp chú được ah ? 

Từ đầu dây kia , một bản nhạc chờ " Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi .." Nghe sao .. sốt hết cả ruột , lòng gan như có kiến đốt ... đang ngồi lẩm bẩm ,lâu quá nên rống lên hát vài câu cho nó tự tin ..vì không biết bản nhạc chết tiệt kia bao giờ mới hết thì có giọng nói dõng dạc từ đầu kia vang lên .Chết ! không bít chú có nghe thấy không ..linh cảm lành ..chắc không đâu he..mà mình hát cũng hay mà ..^^ .E hèm ..hắng giọng cười thật tươi nào ..

- Sáng mai cháu đến công ty nhé !

- Vâng ah 

Thế là xong , aaaaaaa..tối nay phải chuẩn bị mọi thứ ngày mai tiếp chiêu và chém gió với GĐ Nhớ đến hôm trước đến bổ sung hồ sơ , GĐ nhìn mình xăm và soi 

- Hôm nay mặc đẹp thế ! Như diễn viên ấy vào đây ngồi đi cháu ! 

Mình toe toe miệng cười đáp lễ ..( Khen đấy ..Ngại quá cơ ! ) Chẳng lẽ mặc quần JEAN áo phông đi à ! , nhìn mọi người mặc đồ công sở ..sao nỡ ..nhưng mặc theo phong cách đó ..nhìn nổi bật quá ..vì thật ra còn mỗi cái áo đó là ngon nhất hiiiii.cũng thấy ái ngại thôi lần sau cứ áo trắng quần đen sơ vin cho nhã nhặn .Tự nhủ không tin cái thằng ad cung Bạch Dương kia , dám bảo là mặc đồ màu cam là may mắn ,làm tối hôm trước mất công đi giặt , đi ngủ sớm , sáng dậy sớm ..make up tí cho nó tự tin mà cuối cùng kết quả chẳng đâu ra đâu hiiiiiii..Bình thường ko trang điểm chứ trang vào rồi em cũng "ngon " ra phết ! hhhhiiii. Bảo sao , hình như chú Sếp hôm ấy không có nhìn vào mắt nói chuyện thì phải ??? Bất chợt nghĩ đến ý đồ đen tối một tý , môn Khoa học giao tiếp có dạy là người ta có thể nhìn vào các bộ phận trên khuôn mặt trong khi nói chuyện và không nhất thiết cứ phải nhìn vào mắt đâu ..ừ .chắc vào môi hay tai đấy ..À không ..hic hình như chú là vào..... Ngực !! sặc ! Đi chết đây ! Chẳng lẽ ..chú dê thế à !!! 

Mình quên mất cứ tưởng ở phòng mình , quay xuống nhìn vòng 1 kiểm tra xem có secxi không ấy mà , quên béng mất GĐ đang ngồi đối diện >,< Eo ôi..hôm nay mặc áo voan da cam mỏng thế ..Chết tôi rồi ..hỏng hỏng .Chợt bất thình lình nhìn lên ..cười típ mắt ,,coi như không có gì ..hu ..ôi kệ .với mình thế là sexi nhưng so với mọi người là kín đáo roài ..với lại đi Pv thì cần chút gia vị ..( nghe nói thế hiiiiiii tự nhủ cho bớt ngượng mà ...) .Chú chẳng nói gì ..mắt cứ nhìn , miệng cứ nói và tay cứ rót trà ..Biết ý , mình ngoan ngoãn như con cún con , lắng nghe các tình huống và phân tích nhanh để còn chém gió kịp thời .GĐ nói nhiều cứ gọi là uống trà liên tằng tằng ,,trong khi đó cái cốc thì bé bằng mắt muỗi ấy , mình cứ gọi là rót thường xuyên ..Tự nhủ thầm .." Không được sủi bọt ...! "

- Cháu đọc cuốn " Vì sao bạn nghèo chưa ? "

Ngại mãi mới uống được ngụm trà nóng ..đang thưởng thức cái vì trà đắng ..ồ có vẻ mới lạ khác với nhà mình ..Giât cả nảy ! suýt sặc nước đấy !

- Dạ chưa ạ? Chắc là hay lắm chú nhỉ ? Thế nó nói về điều gì ah ? 

Ôi Tốt nhất là cứ thành thật cho lành ! Nói dối nhỡ bị vặn cho ,chết là chắc roài !.Thế là GĐ thao thao bất tuyệt kể chuyện cho mềnh ..HIIIIII may quá trúng ý và lừa được Gđ roài ..nhiệm vụ là cứ ngồi ngoan ngoãn , uống trà và gật đầu đều đặn , thỉnh thoảng thêm câu .." Hay quá chú nhỉ ? thế sao nữa hả chú ?"

Chú.nói .X...y z .B.c d 

- Thôi...Mà mai về mua sách kinh doanh đọc nhiều vào nhá ! Chú không có thời gian mà kể cho đâu !"

-Vâng ! ( Chắc là mệt roài heeee..) Phù ..may quá !

Kết thúc cuộc phỏng vấn bằng lời căn dặn rất chi là ..hoang mang .." Khi nào có cuộc phỏng vấn chính thức , chú gọi điện cho cháu , về chuẩn bị tiếng anh đi vì có thể chú cho nói chuyện với mấy người Nhật ! " 

- Trời ! Thế thì teo rồi còn gì ! Đã ko được đi làm lun lại còn kiểu phỏng vấn như thế này mình nghĩ tới đã run roài .Tiếng anh giao tiếp chém gió thì tốt ,nhưng mà vào công việc chuyên ngành ngoại thương khó lắm chứ mồ ..chú chơi khó vậy ta!

...Ngậm ngùi ra về ....

Phóng thẳng vào hiệu sách Tiền phong chọn cuốn " vì sao bạn nghèo " và mấy quyển Tiếng anh xuất nhập khâu vê cày thui.Tự nhủ , cái kiếp học hành không biết còn đeo bám đến khi nào nữa đây chứ hic !! 


Hết.


Trang chủ  » Truyện  » Truyện ngắn  » Tag: Đi phỏng vấn 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com