Ấy vậy mà Linh không bao giờ để ý đến Mạnh sống khổ ải ra sao? Thậm chí có tháng Mạnh phải ăn mì tôm là chủ yếu. Mạnh gầy rộc và "xấu mã" hơn xưa, thậm chí quần áo anh cũng không dám mua chỉ vì muốn người yêu xinh đẹp hơn.
Nhờ biết ăn diện lại có vóc dáng đẹp nên Linh càng xinh đẹp hơn. Trông thấy người yêu xấu xí, cô thường không thích cho người yêu đi cùng với mình.
Ngày mùng 8/3, khi Mạnh đến tặng hoa cô, Linh đã ném đi không nhận. Cô rít răng và cay đắng nói: "Anh xem người ta tặng hoa shop, hoa hiệu, quà hiệu này hiệu kia. Anh thì như thế này sao? Chỉ có từng ấy mà anh mang đến tặng tôi sao? Anh có bị làm sao không thế?". Và Mạnh cứ thế nghe Linh tuôn một tràng dài và bị cô "tống cổ" cùng với bó hoa tội nghiệp.
Anh lủi thủi ra về rồi lại đi uống rượu. Cho tới khi ngật ngà ngật ngưỡng, anh đi ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe bus về trong tâm trạng tủi hờn, đau khổ. Anh đi và đi... Bỗng đến gần bên xe Mỹ Đình thì có một người đàn ông đi chiếc xe SH ghé sát vào người Mạnh. Anh sợ hãi toan xin lỗi thì người đàn ông kia nhỏ nhẹ nói: "Mình đi với em thì em sẽ cho tiền mình".
Thực sự, lúc đó Mạnh rất túng tiền và trong lúc tâm trạng rối bời, mệt mỏi, lại chuếnh choáng hơi men nên Mạnh cũng không đủ "sáng suốt" và làm chủ được bản thân của mình lúc đó.
Anh lên xe. Chiếc xe SH cứ men theo một con đường nhỏ. Rồi lại vào một bãi đất bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, có rất nhiều cặp đàn ông đứng với nhau và l
àm những hành động "kì quặc" mà lần đầu tiên Mạnh mới nhìn thấy.
Cũng nhờ làm cái nghề đó mà anh có tiền mua sắm đồ đạc cho Linh
Nhưng có cái gì đó trong người Mạnh làm Mạnh bất chợt tỉnh lại. Mạnh hỏi dồn: "Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Anh..".
Người đàn ông kia đáp: "Anh sẽ có tiền nếu đi theo tôi. Bằng không anh sẽ chết". Mạnh chuếnh choáng, lại không đủ sức để làm gì và anh cứ thế nghe theo lời người đàn ông như một con rối.
Xong hôm đó, anh có rất nhiều tiền! Và vì Linh, yêu Linh nên anh nhận người đàn ông đó làm khách. Từ một cậu con trai con nhà gia giáo, Mạnh bỗng chốc trở thành chàng "trai bao" cho người đàn ông lắm của nhiều tiền ấy! Đôi khi, anh cũng tủi thân và xấu hổ về những việc làm của mình nhưng nghĩ đến Linh, anh lại cam chịu!
Cũng nhờ làm cái nghề đó mà anh có tiền mua sắm đồ đạc cho Linh, có tiền để tiêu xài, ăn diện và trang trải cho cuộc sống nơi đô hội này. Từ ngày đó, Mạnh trở nên mạnh mẽ và đàn ông hơn và khi có nhiều tiền để tiêu, Linh cũng yêu Mạnh hơn! Họ được sống cuộc sống như những "công tử và tiểu thư" nơi thị thành này.
Cứ như thế, hai người gắn bó với nhau và sống rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ như họ mong muốn… Cho đến khi Linh đến nhà cô bạn thân của mình chơi và sự thật về Mạnh đã được phơi bày ở đó!
Hôm ấy vì quá muộn nên Linh ngủ lại nhà bạn gái của mình. Và trong khi nghịch máy tính của anh trai bạn, Linh đã bắt gặp một tấm hình của anh trai cô ấy đang quan hệ đồng tính… và người đàn ông kia không phải ai khác ngoài Mạnh, người yêu cô.
Và giờ đây, trong căn phòng trọ này, Mạnh đang ê chề nhục nhã dưới bàn tay Linh. Rồi đây, Mạnh sẽ biết sống ra sao nếu bí mật này loan ra cả trường và đặc biệt là cả gia đình của Mạnh? Mạnh oan quá! Mạnh đau khổ dằn lòng: "Có ai hiểu được nỗi lòng của Mạnh không?".