Teya Salat
Đọc truyện

Nữ Bang Chủ - Phần 5


Chương 21

--Cách đây 7 năm có một người đàn ông đã gây lên tai nạn cho ba chị rồi bỏ trốn, chị chỉ kịp nhìn được biển số xe HL84.8665, hai đứa tìm cho chị người đăng ký biển số xe đó cách đây 7 năm là ai. 

_Ok, chị cho chúng em 1 ngày thôi là đủ. Thôi chị nghỉ đi, chúng em xin phép về phòng. 

--À, này mai cứ lấy xe chị mà đi. Chị có xe khác rồi- Nó nói rồi quẳng cho Băng Trâm chìa khóa xe. 

……………………… 

Dưới nhà….. 

-Cậu chủ đã về, trời ơi sao cậu uống nhiều thế này chứ! –Vú Năm hốt hoảng đỡ hắn , người hắn mềm nhũn. 

_Vú để mặc con, con tự đi được- Hắn hất tay Vú Năm siêu vẹo bước vào nhà. 

--Có chuyện gì thế Vú- Nó vừa bước xuống cầu thang vừa nói. 

_Dạ…dạ, cậu chủ say quá cô ơi. 

--Vú kệ anh ta đi, anh ta tự đi được. Vú đi nghỉ đi trễ rồi- Nó buông lời đau lòng với hắn. 

_Hera à, chúng ta uống nữa đi. Anh chưa say…- Tiếng hắn nói trong tình trạng say sỉn. 

--\\\"…\\\"-Nó im lặng, tim Nó nhói đau. Quay bước lên phòng. 

Nguyên văn là Hera rủ hắn đi uống rượu… 

-Anh Bin, anh lấy vợ hồi nào sao không cho em biết. Em giận anh luôn nà- Ôm cánh tay hắn cô ta nhõng nhẽo. 

_Hera gọi anh ra đây có chuyện gì không? Anh còn phải về. 

-Anh về đó làm gì, cô ta có chăm sóc quan tâm anh không. Bữa nay uống với em say thì về. 

_Hera à, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Anh không muốn lại lên mặt báo như hôm qua, như thế người ta sẽ hiểu lầm anh bạc đãi vợ mất. 

-Sax, bộ lấy cô ta anh hạnh phúc lắm sao. Em được biết cô ta lạnh lùng không bao giờ biết yêu thương hay quan tâm đến người khác. 

_Em muốn nghĩ sao cũng được, giờ anh phải về. 

-Anh Bin, uống với em một ly thôi rồi về. 

Cứ thế một ly hai ly rồi cả một chai, cô ta cứ ngồi kể về quá khứ tươi đạp của hai người họ. 

-Anh Bin, anh nhớ lần đầu tiên chúng ta đi khách sạn không? Hi lúc đó anh tuyệt lắm, làm cho em sung sướng đến tê dại. 

_Hưm, chuyện đó đã là quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em cũng đã có người yêu mới đừng có nói mấy chuyện đó ra nữa. 

-Anh Bin, em vẫn còn giữ mấy tấm hình chúng mình chụp chung đó, nhìn mấy tấm hình đó em lại nhớ đến thân hình hoàn hảo của anh. 

_Hera, em im đi. Đừng nói nữa chuyện này mà lộ ra ngoài cả anh ' em đều tiêu tan sự nghiệp đấy em biết chưa hả? 

-Sao anh cáu với em, được rồi vậy hôm nay uống để quên đi quá khứ. Không bao giờ nhắc lại nữa, uống đi anh…zô…. 

…………………………….. 

Trở về thực tại, đã 1h sáng mà Nó không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ nghĩ về số hàng bị mất, lại còn việc trả thù…Bất giác Nó nhớ đến hắn vội chạy sang mở cửa phòng hắn nhưng không có ai, Nó đi xuống dưới nhà thấy hắn đang co ro nằm gần chân cầu thang. Nó dìu hắn về phòng, thay đồ tháo giày cho hắn. Lấy khăn ấm lau người cho hắn, Nó thấy mặt mình nóng bừng định không làm nữa nhưng như thế mồ hôi ra hắn sẽ bị cảm ' thế là Nó lại tiếp tục nhưng cố gắng quay mặt đi chỗ khác[ m.n đừng thắc mắc chỗ này nhá vì vợ chồng nhà Nó chưa động phòng mà]… 

Vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn Nó ngồi ngắm hắn thật kỹ…\\\"Sao anh cứ muốn làm em đau lòng vậy, có lẽ em lên li dị anh thì tốt hơn. Em không muốn rang buộc anh thế này đâu, gần bên an hem sẽ yếu lòng mất…\\\". Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn rồi bước về phòng… 

………………….. 

Sáng hôm sau, lúc hắn thức dậy cũng đã là 9h mọi người đã ra ngoài đi hết. Chỉ còn mình hắn ' Vú Năm ở nhà, hắn ngồi dậy đưa tay lên bóp chán cho khỏi đau đầu. Hắn cũng không biết vì sao hắn về được đến nhà ' quần áo trên người hắn là ai đã thay cho hắn, như sực tỉnh hắn gọi Vú Năm… 

-Vú, lên đây con nhờ chút… 

_Dạ, cậu chủ gọi tôi. 

-Vú đêm qua ai dìu con về phòng, lại còn thay đồ cho con nữa? 

Vú Năm như biết được ai đã làm việc này nhưng vẫn cố tỏ ra không biết… 

_Tôi không biết thưa cậu, có lẽ cậu tự thay đồ nhưng không nhớ. 

-Hắn ngây ngô một lúc rồi cũng cho là Vú Năm nói đúng…[Cái thằng ngu sỉn như thế mà còn tự thay đồ được à]. 

……………….. 

Buổi tối tại phòng làm việc của Nó. 

_Chị, chúng em đã có đầy đủ thông tin về người mà chị cần biết. Cách đây 8 năm về trước chủ sở hữu chiếc xe tên Nguyễn Kim, hồi đó ông ta thường cặp kè với một bà tên Phạm Quỳnh Hoa, nghe nói bà này là là con gái duy nhất của tập đoàn Phạm Gia… 


Chương 22

--Phạm Gia, thì ra là bà ta sao? Hưm, trái đất này đúng là thật nhỏ bé mà- Mặt Nó đanh lại lạnh lùng.- Tiếp đi… 

_Dạ, hai người này cặp bồ với nhau được một năm thì sảy ra sự cố như chị nói, đó là gây tai nạn với một người đàn ông rồi, do hoảng sợ lên hai người đã bỏ trốn, sau đó bán lại chiếc xe cho một người khác, người này em không biết rõ lắm. Hai năm sau đó thì Nguyễn Kim về làm cho Lý Hoa Thành, là cha nuôi của chị hiện giờ đó… 

--Được lắm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lão Kim xem ra lần này bằng mọi giá tôi phải thắng ông mới được, mạng sống của ông sẽ là của tôi. Đồ ác nhân…-Mắt Nó long lên vì tức giận, tay đập mạnh xuống bàn khiến hai cô bé cũng phải giật mình. 

_Chị có cần chúng em giúp gì nữa không ạ??? 

--Uhm, hai em làm tốt lắm. Ngày mai thu thập cho chị đủ mọi chứng cứ liên quan đến tập đoàn Phạm Gia. Còn giờ về nghỉ đi để chị tính tiếp. 

_Dạ. 

Trong đầu Nó đang nhen nhóm những phương án trả thù thâm độc nhất, bà cô thân yêu tôi sẽ có món quà đặc biệt dành cho bà và cả ông già đó nữa[Ông nội Nó í]….- Nó nhếch mép. 

_Cậu chủ, cậu chủ lại say rồi. Sao thế này…-Tiếng Vú Năm hốt hoảng. 

--Vú để đó con- Từ trên lầu bước xuống Nó đã thấy hắn nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nó cầm nguyên một ly nước tạt vào mặt hắn rồi rủa xả… 

Lẽ ra tôi không quan tâm đến những việc anh làm nhưng như thế này là quá lắm rồi đó. Vú Năm già yếu thế này còn bắt Vú phục vụ anh thế này nữa sao… 

_Cô chủ, cô chủ đừng làm vậy. Tôi không sao mà. 

-Cô là cái quái gì mà dám chửi tôi, cô chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa. Cô chẳng có quyền gì mà xía vào chuyện của tôi…Cô đã bao giờ biết quan tâm đến tôi chưa? Ngay cả người cô tôi còn không được phép trạm vào cơ mà…Hưm tôi chán kiểu vợ chồng thế này quá rồi, chúng ta li dị đi… 

_Cậu chủ, cậu say quá rồi để tôi đỡ cậu lên phòng.- Vú Năm hấp tấp đỡ hắn lên phòng, nhìn mặt Nó Vú biết là Nó đang rất giận dữ. 

--Vú cứ để anh ta nằm đó đi- Mắt Nó đỏ hoe, Nó khóc vì hắn sao? Thật khó tin quá. Cố cho nước mắt không rơi xuống Nó quay mặt đi dấu Vú Năm. 

_Cô chủ, tôi biết cô quan tâm đến cậu ấy. Cô đừng cố kìm nén cảm xúc của mình nữa, hãy sống thật với bản thân cô đi. 

--Con không sao đâu Vú, Vú để con đưa anh ấy lên phòng cho. Vú đi nghỉ đi. 

_Vâng, chào cô chủ. 

Lại như hôm qua Nó chăm sóc cho hắn từng li từng tí, lại đặt lên môi hắn một nụ hôn….Rồi bước về phòng… 

Còn hắn, hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại ấm áp đang chăm sóc cho hắn, nhưng sao mắt hắn không mở được ra thế này, Hắn đang say và hắn chỉ muốn ngủ…. 

……………………………… 

Ngày hôm sau Nó đã có trong tay mọi bằng chứng có thể khiến cho tập đoàn Phạm Gia phá sản, ngấm ngầm mua hết các cổ phiếu của Phạm Gia Nó đã nắm chắc phần thắng… 

***Tin tức đáng chú ý, tập đoàn Phạm Gia lớn mạnh đã bị lật đổ trong một ngày, theo như chúng tôi được biết tập đoàn có một cổ đông lớn dấu mặt đã đứng lên mua toàn bộ cổ phiếu của Phạm Gia trôi nổi trên thị trường ' có khả năng người này sẽ thay ông Phạm Hàn Tuyên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn Phạm Gia…. 

_Chị chúc mừng chị. 

--Chị phải cám ơn hai em mới đúng- Nó nở nụ cười chiến thắng. 

_Chị, tiếp theo chúng em phải làm gì? 

--Điều tra cho chị về bộ trưởng bộ thương mại, xem làm cách nào có thể gặp trực tiếp được ông ta. 

_Dạ. 

……………….. 

Tối…. 

-Băng Băng anh cần nói chuyện với em. 

--Ủa, sao bữa nay anh về sớm vậy? Không đi uống với cô Hera nữa sao?- Giọng nó mỉa mai. 

-Em thật quá đáng, anh đi làm từ sáng đến khuya mới về mà em không được một lời hỏi han, chăm sóc. Em là vợ kiểu gì vậy?- Hắn tức giận. 

--Anh nghĩ lại đi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Mà hôm qua em nhớ không nhầm thì anh còn nói muốn li dị với em nữa mà… 

-Sao, anh nói thế hồi nào? Chắc tại anh say quá cho anh xin lỗi. 

--Không cần, em và anh không ai liên quan đến ai. Anh cứ làm mọi việc anh thích ngay cả việc cặp bồ với cô Hera gì đó, em không hề quan tâm đâu. 

-Em….-Tức tối hắn bỏ đi. 

…….-Hera, em rảnh không chúng mình đi uống rượu. 

_Vâng, em rảnh. Anh đến nhà đón em đi. 

……. 

_Sao vậy, bữa nay lại có chuyện gì buồn à? Em đã nói mà chỉ có em mới làm cho anh vui được thôi. 

-Em đừng nói nữa được không? Để anh yên.- hắn say sỉn đầu gật gù. 

_Anh say rồi, đi về với em nào…. 


Chương 23

***Tin tức nóng hổi buổi sáng….tivi 

Như tin chúng tôi đã đưa tập đoàn Phạm Gia bị phá sản, nguyên chủ tịch cũ ông Phạm Hàn Tuyên đã ngã quỵ sau khi biết tin này, hiện ông đang điều trị tại bệnh viện X với tình trạng liệt toàn thân, cấm khẩu…. 

--Mới có vậy mà ông đã quỵ rồi sao, tôi không nghĩ là ông yếu thế đâu.- Nó vừa xem tivi vừa nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng để ăn mừng một phần kế hoạch đã thành công. 

--Các em có tin tức gì về ông bộ trưởng đó chưa?- Vừa ăn sáng nó vừa hỏi Băng Trâm ' Băng Trinh. 

_Dạ, do ông ta là người của nhà nước nên các thông tin được bảo mật khá kỹ, chúng em chưa tìm được gì quan trọng ngoài việc ông ta có một cậu con trai mới từ Mĩ trở về tên là…gì nhỉ Băng Trinh, chị quên mất rồi. 

_Chị thật là…Con trai ông ấy tên Trần Anh Quân mọi người thường gọi là Ken, anh này rất đẹp trai đó chị.- Băng Trinh cười híp mí. 

--Bộ cho đi điều tra kết người ta luôn rồi hả?- Nó chọc Băng Trinh. 

_Đâu có chị, anh ta đẹp trai thật mà. 

--Thế còn Jimmy ' Jun hai em nghĩ sao?- Nó mỉm cười ranh mãnh. 

_Ơ…chuyện này…hi nói sau được không chị, chúng ta coi tivi tiếp đi.- Băng Trâm đánh trống lảng. 

--Hơ, có người đỏ mặt rùi kìa…. 

_Chị, anh Bin lại lên tivi kìa chị….Lại đi với cô Hera lần trước ấy.- Băng Trinh trợn tròn mắt chỉ lên màn hình tivi. 

*** Tối qua chúng tôi đã vô tình bắt gặp ca sĩ thần tượng Bin cùng cô Hera đi vào khách sạn Newword, hai người này có vẻ đang rất tình tứ. Cô Hera đã lên trang cá nhân của mình trên Facebook tuyên bố rằng, Bin chỉ yêu một mình cô ta ' sắp li dị vợ để đến với cô ta….. 

_Thật quá quắt, chị để chúng em xử lý vụ này cho chị.- Băng TRâm bức xúc. 

--Không có gì đâu, chắc có hiểu lầm gì thôi. Chị sẽ tự giải quyết, hai em ăn đi…- Nó cố tỏ ra khuôn mặt bình thản nhất… 

………………….. 

***Công ty giải trí Star… 

_CẬU LẠI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY HẢ?- anh quản lý vứt cả tập báo Star and Stye vào mặt hắn, tức giận. 

-Em xin lỗi anh, hôm qua em thật sự uống say nên không hề biết chuyện này. 

_CẬU IM ĐI, CẬU CÓ BIẾT FAN CỦA CẬU BÂY GIỜ SỤT GIẢM ĐI HƠN MỘT NỬA KHÔNG? Mai chúng ta sẽ tổ chức họp báo, cậu lo mà dắt vợ cậu đi theo.- Anh quản lý hạ giọng. 

-Chuyện này, cô ấy bận lắm chắc không đi được đâu anh ơi- Hắn bối dối. 

_Tôi không cần biết, bằng mọi giá cậu phải dắt cô ấy theo. Nếu cậu không muốn sự nghiệp của cậu kết thúc thì nhanh chóng kết thúc với Hera đi. 

-Dạ…- Vậy là làm khó hắn rồi, làm sao có thể dắt Nó đi cùng được chứ. Bình thường đã khó, huống hồ chuyện này Hắn lại sai lặc lè…. 

***Tập đoàn Hoa Thành, phòng CTHĐQT… 

Thưa chủ tịch có một người phụ nữ muốn gặp chủ tịch.- Cô Mary trợ lý của Nó. 

--Có hẹn trước không?- Nó vẫn đang mải mê với chiếc laptop không ngước lên nhìn Mary. 

Dạ không có. 

--Vậy chị còn lên đây nói với tôi làm gì, chị quên nguyên tắc rồi sao. Tôi chỉ gặp nếu có hẹn trước, nói bà ta về đi.- Nó lạnh lùng. 

Nhưng thưa chị, bà ta nói bà ta là tiểu thư của tập đoàn Phạm Gia rất muốn gặp chị.

--Sao? Bà ta là Phạm Quỳnh Hoa đúng không?- Nó dời mắt khỏi màn hình laptop. 

Dạ. 

--Hưm, tiểu thư sao. Được hẹn bà ta hai ngày nữa ở cà phê V.I.P, 6h tối tôi sẽ có mặt. 

Dạ. 

--\\\"Tôi biết là bà sẽ tìm đến tôi mà, tôi sẽ có bất ngờ thú vị dành cho bà…\\\" 

P/S: Bà Quỳnh Hoa chỉ biết chủ tịch Hoa Thành đã mua lại tập đoàn đó chứ không hề biết đó là Lý Băng Băng cháu ruột của bà ta. 


Chương 24

***Tối tại biệt thự… 

_Chị, chúng em đã tìm hiểu được về ông bộ trưởng đó… 

Ông ta tên Trần Anh Hạo, có hai người vợ nhưng chủ yếu sống với người vợ cả cùng cậu con trai tên Ken. Muốn gặp mặt ông ta rất khó vì ông ta không muốn phiền phức với giới báo chí, theo em được biết mọi khoản tiền hối lộ, hay quà cáp biếu ông ta thường được thông qua một người trợ lý, tên này thì chúng em chưa điều tra rõ. 

--Khó thế sao? 

_Còn thông tin này nữa thứ bẩy tuần sau ông ta sẽ tham gia một bữa tiệc lớn dành cho các quan chức cấp cao ở khách sạn Vinpear, có điều muốn đột nhập vào đây cần có thiệp mời. 

--Thế là được rồi, các em hãy tìm mọi cách tiếp cận với tên trợ lý của ông ta. Cho hắn ít tiền rồi nói hắn cho mượn thiệp mời một chút, chỉ cần các em nhận dạng được màu, mùi thơm ' địa điểm, việc còn lại để chị lo. 

_Dạ, chuyện đó thì dễ ạ. Tên đó hám gái hơn tiền đó chị, để tụi em sử dụng mĩ nhân kế…-Băng Trinh chớp chớp đôi mắt nai xinh xắn. 

--Đồ ngốc, hãy đến quán bar của Jimmy nhờ anh ấy tìm cho một mĩ nhân. Chị không muốn anh Jun cho chị thăng thiên vì để em đi dụ dỗ người khác đâu nha. 

_Yes siter- Cả hai làm động tác quân đội. 

--Được rồi, giờ về nghỉ đi.- Cười hiền. 

_Chúc chị ngủ ngon- Hai cô bé ôm Nó rồi đi về phòng. 

…………………………. 

Nó ngả người ra ghế trong phòng làm việc tại gia, đang mải mê suy nghĩ mông lung bỗng có tiếng gõ cửa…. 

-Băng Băng, anh muốn gặp em một chút.- tiếng của hắn vang lên sau cánh cửa. 

--Có chuyện gì không? Anh về phòng đi lát em qua.- Nó vẫn tức hắn chuyện hồi sáng trên tivi. Nhưng rồi cũng đứng lên đi sang phòng hắn… 

Có chuyện gì mà anh tìm em?- Nó trở lại khuôn mặt lạnh. 

-Nhớ em muốn gặp em một chút không được sao?- Hắn vòng tay ôm Nó từ đằng sau. 

--Sax, anh bỏ tay ra dùm. Đừng có động vào người em tay anh dơ lắm.- Nó mỉa mai. 

-Sao lúc nào em cũng lạnh nhạt với anh vậy, em thật quá đáng. Em có biết anh đau lòng lắm không? 

--Đau lòng, có gì mà đau lòng. Anh chẳng phải rất vui vẻ với cô ta sao? Lại còn rủ nhau vào khách sạn nữa kia mà, bàn tay anh một khi đã chạm vào cô ta thì đừng hòng chạm vào người em. 

-Anh…anh xin lỗi…thật sự hôm qua anh uống say nên không biết gì. Thật lòng anh chỉ có mình em… 

--Thôi, bỏ qua chuyện đó đi em không muốn quan tâm, anh nói đi có chuyện gì? 

-Ngày mai công ty anh tổ chức họp báo để chứng minh cuộc sống vợ chồng ta vẫn hạnh phúc nên anh muốn em đi cùng, em giúp anh nhé. 

--Anh nghĩ là em sẽ giúp anh sao? 

-Anh…anh hi vọng em sẽ giúp. 

--Vợ chồng ta đâu có hạnh phúc việc gì phải nói dối chi cho đau đầu. 

-Em không muốn giúp cũng được, giờ em về phòng đi. Anh muốn nghỉ ngơi.- Hắn tức giận. 

--Tốt thôi, chúc anh ngủ ngon…


Chương 25

***Sáng hôm sau tại công ty giải chí Star… 

_Vợ cậu đâu, sao giờ này cô ấy còn chưa đến?- Anh quản lý nhìn đồng hồ sốt ruột. 

-Cô ấy bận việc ở công ty có lẽ cô ấy sẽ không đến được. 

_Sao, được rồi giờ chúng ta phải ra. Tùy cơ ứng biến vậy, cậu không được sơ hở bất cứ điều gì rõ chưa. 

-Dạ…. 

Bên ngoài phóng viên các báo đã đến đầy đủ, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sang, hắn vừa bước ra đã có hàng loạt tiếng vỗ tay tung hô tên của hắn…. 

-Chào các bạn, rất cám ơn vì các bạn đã đến đông đủ- Hắn nở nụ cười sát gái rất cute. 

Anh Bin, xin anh hãy cho biết chuyện của anh ' cô Hera, có phải anh đang chính thức hẹn hò với cô ấy không?- Phóng viên 1 

Xin anh cho biết thêm về cuộc sống vợ chồng anh sau hôn nhân, có phải anh sẽ li dị vợ để đến với cô Hera không ạ?- Phóng viên 2 

…………………………..Liên tục khiến hắn không thể trả lời kịp. 

Xin chào các bạn tôi là Hera , các bạn có chuyện gì xin cứ hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời hết cho các bạn- Hera bất ngờ xuất hiện với một bộ váy ngắn cũn cỡn hờ phần vai trắng mịn. 

_Sao cô ta lại ở đây- Anh quản lý tức giận quay sang hỏi hắn. 

-Em cũng không biết.-Hắn trả lời. 

Đám phóng viên thì nhâu nhâu hỏi loạn xạ… 

Cô Hera tình cảm giữa cô ' ca sĩ thần tượng Bin là thế nào?- Phóng viên 3 

*Vâng, như các bạn đã biết trước đây tôi ' Bin yêu nhau. Do công việc nên tôi phải trở về Hàn Quốc, trong thời gian tôi không có ở đây chính vợ của Bin bây giờ đã quyến rũ anh ấy ' đòi làm đám cưới… 

Nay tôi đã trở về, tôi quyết định sẽ dành lại Bin từ kẻ phá đám đó, chuyện Bin ly dị vợ để đến với tôi là đúng sự thật… 

-Cô nói cái gì vậy?- hắn tức giận. 

_Bin bình tĩnh- Anh quản lý ngăn hắn lại vì đây là họp báo hắn không thể manh động. 

Về phần Nó đang trên đường đến công ty, xem trên chiếc ti vi mini được gắn trên xe đang truyền hình trực tiếp cuộc họp báo của hắn Nó mới sực nhớ ra hôm qua hắn đã nhờ Nó đến đó. Quay đầu xe ngược lại Nó về nhà thay đồ rồi đến thẳng công ty hắn. 

Quay lại cuộc họp báo mọi thứ đang diễn ra căng thẳng… 

Anh Bin như anh nói giữa anh và cô Hera không hề có chuyện gì vậy tại sao xuất hiện trước bào giới ngày hôm nay lại là cô ấy chứ không phải vợ anh…??-Phóng viên. 

-Chuyện này…..-hắn đang ấp úng. Hera bên cạnh thì nở nụ cười đắc chí. 

--Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.- Nó bước vào phòng với bao nhiêu con mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ, hôm nay Nó đẹp như một thiên thần với bộ váy màu vàng nhạt ôm sát người hở một bên vai. Kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ… 

Vợ anh ta xinh quá, thế này thì làm sao anh ta có thể bỏ được chứ- PV. 

Uhm, cô ấy đẹp thật mà hình như cô ấy đang giữ chức CTHĐQT tập đoàn Hoa Thành thì phải.-PV 2. 

Trẻ tuổi như vậy mà lãnh đạo được cả một tập đoàn thật là đáng nể- PV3. 

--Xin lỗi anh, em có cuộc họp đột xuất nên không kịp báo trước cho anh…- Nó cười thật tươi với Hắn. 

-À, không sao đâu. Em đến là tốt rồi…- Hắn cười lại rồi nháy mắt với Nó. 

--Xin lỗi, cô có thể nhường chỗ đó lại cho tôi không? Tôi muốn ngồi cạnh chồng tôi. Mà cô là ai nhỉ?- Nó giả vờ như không biết Hera ' đương nhiên bắt buộc cô ta phải nhường chỗ lại cho Nó rồi, khuôn mặt không dấu nổi vẻ tức giận. 

Xin lỗi cô có thể cho tôi biết về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cô sau khi kết hôn không ạ?- PV 

--Vâng, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng tôi anh ấy rất quan tâm đến tôi.- Cười 

Vậy cô nghĩ gì về những hình ảnh chụp được anh ấy cùng cô Hera đi chơi cùng ' vào khách sạn? 

Hắn thoáng lo lắng, Hera thì mỉm cười gian xảo…. 

--Anh ấy đã nói với tôi rằng cô Hera là bạn gái cũ của anh ấy nhưng bây giờ giữa hai người không có chuyện gì cả. Anh ấy chỉ coi cô Hera như một người bạn bình thường ' bạn thì cũng có thể ngồi uống rượu với nhau được chứ, còn chuyện vào khách sạn chắc các bạn nhìn nhầm người vì tối hôm đó tôi ' anh ấy đang cùng nhau thưởng thức bữa tối tại nhà kỉ niệm 1 tháng ngày chúng tôi kết hôn, anh ấy đã nói với tôi rằng suốt đời này anh ấy chỉ yêu một mình tôi ' đương nhiên là tôi cũng vậy rồi…- Nó nhìn sang Hắn cười tự tin. 

Hắn ' Hera cùng mọi người trong công ty đều choáng ngợp trước câu trả lời của Nó, Nó trả lời mọi thứ đều nhanh chóng như đã được tập luyện trước vậy…. 

-Xin lỗi các bạn còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi và vợ tôi có việc phải đi rồi…-Hắn ngồi im lặng từ nãy giờ mới nên tiếng. 

Cho tôi hỏi một câu cuối cùng thôi ạ. Thế anh chị định khi nào mới sin hem bé ạ?- Một PV trẻ đặt câu hỏi ngộ nghĩnh làm cả phòng cười ầm ĩ còn hai vợ chồng Nó thì mặt đỏ như trái cà chua…. 

-Chúng tôi hiện giờ vẫn còn trẻ, khi nào ổn định được công việc chúng tôi sẽ tính đến chuyện có baby- Hắn cười quàng tay qua vai Nó. 

Vâng, vậy tôi thay mặt các nhà báo chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc…-PV 

-Cảm ơn mọi người, giờ chúng tôi phải đi. Mong mọi người ủng hộ- Hắn cúi đầu rồi kéo Nó ra khỏi công ty trước sự ghen tị của không ít người đặc biệt là Hera, cô nàng này đang tính toán kế sách gì đó để li tán hai thiên thần ngây thơ vô số tội của chúng ta… 


Đọc tiếp: Nữ Bang Chủ - Phần 6

Tieu thuyet tinh yeu Nữ Bang Chủ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com