Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 4


Lúc đó tôi chỉ muốn thét lên, tôi thét lên: mẹ ơi, con xin lỗi.

Cứ thế, hằng tháng, tôi cố gắng kiếm ra tiền, tôi cố gắng ăn trên đầu thiên hạ, sau đó bởi vì đam mê đồng tiền, có lẽ - chẳng khác nào con chó- đi khắp nơi để kiếm tiền, sau đó tôi có vấp 1 cú ngã,... ngã rất đau( mình sẽ review sau hén)

Bên cạnh đó, tôi tham gia vào 1 club của người Việt, bà chủ ở đó giúp những đứa trẻ nghèo túng, đc tiếp xúc và học với người nước ngoài- những người đi du lịch- đó cũng là 1 cách hay nhỉ. Cậu L quen với bà ấy, và ko khó để cho tôi 1 cái thẻ hội viên, tôi cứ học tập và giành 1 số time rãnh để lên club mà tập nói tiếng anh.

(Sau khi tôi vấp ngã- tôi đã rời khỏi con đường bánh bóng)- có lẽ vì thế mà tôi gặp nhiều may mắn,... tôi nộp hồ sơ để thi vào đại học Marketing ở SG, nhưng rồi tôi rớt, tôi nộp hồ sơ về đh ở thành phố( bắt đầu từ đây tôi cũng " yêu xa" với T và vào năm 2 thì tôi quen X, nếu các bạn đọc review của tôi về mối tình 8 tháng- đầy ngang tráimấy bạn sẽ hiểu)

Lúc đó tôi quyết tâm sẽ vào cái KS mà ngày xưa tôi và AG có nói với nhau, rất hên cho tôi là hàng xóm của tôi có 1 người làm việc ở trong đó, và từ đây cuộc đời tôi bước sang 1 trang mới sáng lạng hơn, và nhiều nỗi đau hơn

Sau khi nộp đơn vào KS (nhờ bà chị hàng xóm nộp giùm), tôi vẫn ý thức với những gì tôi có đc- 1 đứa 18t, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và còn phải học đh, và nhiều thứ ko tốt khác- thì có lẽ cho dù có là nộp đơn giùm thì KS đó làm sao mà nhận tôi đc?

Tôi lập tức đi nộp đơn ở các chỗ ks các, tôi tự tập luyện về cái trình độ interview của mình. May mắn thay cậu L là 1 người từng làm việc ở bộ phận tuyển dụng của cty cậu nên cậu giúp tôi ra 1 cái sườn interview bằng tiếng anh của những người làm nhân sự nói chung. Tập trung vào đó, sau những lần interview thử ở những chỗ khác, tôi đúc kết cho mình những điều riêng.

Cảm thấy chưa đủ, tôi lại tiếp tục sử dụng cái đầu của mình để làm riêng cho mình 1 điều nào đó chắc chắn hơn. Tôi gọi điện đến ks và nối máy lên gặp trưởng phong nhân sự. Nhưng tôi ko gặp đc, tôi để lại các thông tin cần thiết và đến chiều thì tôi nhận đc cuộc gọi đó:

TPNS(trưởng phòng nhân sự): Em là Red, mà chị T đã nộp đơn đúng ko, cách đây 3 tuần, hiện tại chị đang cầm bộ hồ sơ của e, chị sợ là chị phải xin lỗi e trước, e còn quá trẻ, và có lẽ kinh nghiệm e chưa đủ để làm tại nơi này, chúng tôi cần những thứ khác hơn, cao hơn.

Tôi: trc khi chị từ chối e,xin chị giành cho e ít phút, xin hãy để e nói đôi lời.

TPNS: ok, chị sẽ nghe.

Tôi: e tuy 18t, nhưng e biết mình làm gì, e hiểu rằng nó hoàn toàn là bất hợp lí, và từ trc tới nay cũng chưa ai dám nộp vào ks bằng 1 bộ hồ sơ ở cái tuổi 18t như e, e biết chắc điều đó, nhưng bởi vì sự khác người đó, e có đôi chút khác họ, e có 1 hoàn cảnh ko tốt đẹp, ba mẹ e ko thể làm ra tiền, e thân con trai, chưa từng 1 ngày báo đáp cha, đền ơn mẹ, nếu chị là 1 người lớn tuổi, chị có những người con, e mong chị hiểu cho tấm lòng của 1 đứa con trai, tấm lòng của 1 người con hiếu thảo,( lúc này nên có 1 chút nc mắt chứ nhỉ). E phải khác họ, bởi trên đôi vai e cần phải vững chắc hơn để mang 1 bên chữ cha và 1 bên chữ mẹ,... e biết e có ít kinh nghiệm, nhưng e sẽ cố gắng, sẽ từ mình phấn đấu, e sẽ ko phụ lòng chị, e ko có kinh nghiệm nhưng e có nghị lực, e có sự quyết tâm của 1 chàng trai trẻ tuổi, e xin chị cho e 1 cơ hội để đi interview này... e cảm ơn chị vì đã lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của e

TPNS: thôi được rồi, 8h sáng mai, chị mong sẽ gặp e, và sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chị

TPNS: thôi được rồi, 8h sáng mai, chị mong sẽ gặp e, và sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chị
Và cứ thế, sáng hôm đó, bởi sự tự tin tôi bước vào interview với TPNS:
Sau những câu hỏi tiếng anh, test trình độ thì hầu như đều nằm trong cái sơ đồ của cậu L, nhưng bất ngờ,...
TPNG: ok chị có 1 câu hỏi cuối cùng- tại sao e lại thích nghề phục vụ và lại chọn nơi này?
Tôi: ngập ngừng- đơn giản thôi chị à, nếu e muốn thành công trong tương lai, e cần phải đổ mồ hôi của mình, e cần phải hiểu đc cảm giác của 1 người phục vụ, để có thể bước tiến hơn, trc khi làm sếp, hãy là 1 người lính chuyên cần.
- Còn e vào đây bởi vì e biết vào đây e sẽ học hỏi đc nhiều thứ, tất cả những thứ mà trg học chưa từng dạy cho e, e cần nó, e cần công việc ở đây- tôi nhấn mạnh
tôi đã thành công trong bước chinh phục TPNS, sau đó tôi gặp trưởng bộ phận mà tôi sẽ làm, may sao mọi thứ cũng trôi qua.
Cứ thế trong 2 tháng học việc và thử việc,... tôi cày như 1 cái máy, thật sự tôi đã thể hiện đc mình với mọi người, nhiều hôm, ngay cả khi nhân viên chính thức đã về, thì tôi vẫn ở lại làm phụ những shift leader,... đôi khi từ 2h chiều đến tận 2h sáng hôm sau, tôi tiếp xúc với những ng ở vị trí hơn tôi, tôi lễ phép, và làm tất cả những lời họ đưa ra... sau 2 tháng tôi là 1 Senior- nhân viên chính thức...
Với những lúc như vậy tôi lại nhớ về mẹ, cũng như thế, hôm tôi nhận giấy báo đậu vào trường đh ở thành phố tôi ở, mẹ tôi đã khóc,... khóc vì thời gian chờ đợi, và đơn giản tôi chỉ muốn mẹ chở tôi đi ăn cháo vịt là tôi đã vui rồi. Và hôm đó, sau khi lãnh lương tháng đàu tiên, tôi lại chở mẹ đi ăn cháo, tô cháo đầu tiên trong đời tôi mua cho mẹ= những giọt mồ hôi của chính tôi. Những sự đền đáp, những giọt nước mắt chảy ngc vào tim khi ăn những muỗng cháo đó, khi trông thấy nc mắt mẹ rơi nhìn tôi, tôi nghĩ... thật hạnh phúc khi tôi là con của mẹ,... thật hạnh phúc vì mẹ là mẹ của con, người ban cho con cuộc sống này, thầm cảm ơn mẹ vì tất cả mẹ à...
Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng tới, cái đêm mà nó chỉnh sữa hoàn toàn cuộc đời tôi:
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi tôi lê bước chân về nhà nội để cất xe( vì nhà cậu 3 là chung cư, tôi làm về thường rất khuya nên phải về nội cất xe rồi đi bộ về nhà, quãng đường khoảng nửa cây số)
Mẹ ngồi trc nhà, thất thểu, nhìn tôi, tôi biết, có lẽ đã xảy ra chuyện.
Mẹ: con có 1 triệu đó ko, nếu ko có mai mẹ ko thể ra chợ được.
Tôi: ( đương nhiên tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra)- à tiền lãi hả mẹ,... cơ mà con trả đầu tháng rồi mà?
Mẹ:(ấp úng) - sợ con lo, nên mẹ giấu những khoảng khác.
Tôi: Trời, mẹ đừng nói tiền lãi hàng ngày... là 1tr nhé... đừng nói vậy nhé.
Mẹ- gật đầu- nc mắt lại rơi.
Tôi(hét lên)- tại saooooooooooooooooooooooo? tại saoooooooooooooo?
Như 1 người điên tôi đập tay mình vào bức tường nhà nội, máu tét ra, nc mắt tôi lại chảy...
Mẹ(hốt hoảng) vội vã ngăn tôi lại.
Tôi( dẫu biết sẽ có ngày tôi phải nói rõ ra mọi chuyện nhưng... hôm nay chắc phải nói thôi):Mẹ ơi, đc rồi, hãy để gánh nặng của mẹ cho con đi, con lớn rồi, con trai mẹ đã lớn, đã hiểu đc những gì mẹ phải làm rồi, mai mẹ đừng ra chợ nữa, mẹ ở nhà đi, con làm ra bao nhiêu con đưa mẹ để mẹ trả nợ, từ từ rồi cũng hết( tôi đã khóc, vừa khóc tôi vừa nói)
Tôi: con làm cũng đc 4tr, mình trả cho người ta đc bao nhiêu thì trả, còn lại thì có cái gì ăn cái nấy, chứ mẹ cứ vậy sao đc, tiền lãi như thế lấy đâu ra mà trả cho nỗi,... mẹ ơi, con xin mẹ, hãy nghĩ đi, ở nhà con nuôi, có mắm gắp mắm, có muối thì ăn muối,... mẹ con mình cũng sống qua ngày mà,... để con trai mẹ chia sẻ nỗi niềm này đi,... đưng ôm vào lognf nữa. Những đêm mẹ thức giấc, 2,3 h sáng mẹ đi qua đi lại con biết chứ ko phải ko, những lúc đó con đã khóc đấy, con đã khóc khi thấy mẹ lo âu, mẹ sợ hãi mỗi khi nghĩ tới đồng tiền,... làm sao mà con trai mẹ ko nhận ra điều đó?
Tôi: mẹ à, đôi vai của mẹ đã gầy hao rồi, hãy để con gánh vác nhé, mẹ ơi, mẹ là mẹ của con, con có trách nhiệm với bản thân và với mẹ,... mẹ đừng lo lắng nữa,... tóc mẹ đã bạc hơn rồi, mắt mẹ đã thâm quầng vì lo lắng quá rồi,... bây h mẹ hãy ngủ ngon, rồi ngày mai mẹ cho con gặp tất cả những ng mẹ nợ, con sẽ thu xếp. Thôi mẹ vào với ba ngủ đi, con về nhà cậu, khuya rồi, ngủ ngon mẹ ơi...( bởi vì chính tôi, đã ko thể kiềm chế nữa, nếu nhìn đôi vai gầy ấy, khuôn mặt lo âu ấy có lẽ tôi sẽ khóc thét lên mất- cầu cho mẹ... sống đời với con mẹ ơi)
Rồi sáng hôm sau, tôi đã đc gặp tất cả nhữngcon quái vật ấy là tôi, 1 con quái vật ko hề kém họ, chứ ko phải mẹ tôi, 1 người quá hiền lành... 
tối nay e review tiếp, e đi làm đã,... hít nhớ lại lúc ấy, tự nhiên thương mẹ quá

Lý do e tua nhanh và review chuyện này là vì mai là vu lan... 

1 h 24' sáng, chà đã qua ngày vu lan rồi các thím nhỉ .

Rồi sáng hôm sau, tôi đã đc gặp tất cả nhữngcon quái vật ấy là tôi, 1 con quái vật ko hề kém họ, chứ ko phải mẹ tôi, 1 người quá hiền lành...

khoảng 8h sáng, tầm 8 mạng phụ nữ ngồi xếp lớp ở nhà e và chuẩn bị cho 1 cuộc chiến ko cân sức(8 người này có phải tầm thường đâu, toàn dân máu mặt ko chứ chơi, nhưng họ là phụ nữ, làm sao ma mãnh bằng CT của tôi đc)

Trước tiên, tôi rót 8 ly nước, tiếp cận từng người, đương nhiên tôi làm sao có được đẳng cấp nhìn người đoán biết tính cách như CT đc,... Nhưng tôi nhận ra đc ai là chủ mưu trong việc này, qua cái phong thái và cách trịch thượng của 1 kẻ ko hề thiếu tiền,...đo là bà 5 và cô Sương( trong review 8 tháng mình có nhắc tới cô này, lúc đi cùng thằng N đi nhậu ấy).

Trong đầu như đã dự tính trc, ( tối hôm trc tôi ko ngủ) tôi đã dặn mẹ, dù có chuyện gì thì mẹ chỉ việc cương quyết theo tôi thôi, còn khi tôi ra hiệu thì mẹ lảng đi chỗ khác, để tôi nói chuyện( tôi biết nếu mới vào cuộc mà chỉ có mình tôi thì họ sẽ nói con nít ranh, và sẽ ko thể xảy ra 1 cuộc trò chuyện- tôi có 1 cái tính đó là lúc nào cũng chuẩn bị bước đầu tiên rất kĩ- như lúc đi interview hay là lúc này đây)

Tôi: Xin chào, mấy cô, con là Red, con của mẹ L, chắc cũng có vài cô biết rồi, chẳng hạn như cô kia ng lấy 2tr3 tiền lời mà hôm trc con đã gặp.

Tôi: có lẽ lúc này con nên là người nói trc hết, mọi chuyện thì các cô cũng đã rõ rồi, bây h con cần 1 con số chính xác số tiền mà mẹ con nợ.

Sau 1 lúc xầm xì, con số tôi nhận đc là 187tr,...( chà, hơi hoa mắt rồi đấy, số tiền rất lớn, nhưg cũng chẳng bỏ bèn gì so với số tiền mà tôi thấy CT lúc giết con mồi)

Tôi: trời( ra vẻ mặt lo lắng, nhưng lúc sau thì cười đểu)- số tiền này là bao gồm cả lãi chưa trả hả cô?- tôi nhìn thẳng vào mặt bà năm, sau đó là nhìn qua cô sương.

Bà 5( có vẻ bất ngờ)- ừ đung rồi con.

sau khi nhận đc câu trả lời, tôi lại nhìn qua cô S với ánh mắt cầu khẩn.

Cô S: ừ.

Tôi: à vậy là tiền gốc có lẽ ít hơn? 2 cô nhỉ- lúc này thì tôi đã giở bài ngửa ra rồi, 6 người kia tôi chẳng thèm nhìn nữa- thôi chắc hôm nay con chỉ lo đc cho 2 cô này thôi, con xin lỗi, con hẹn 6 cô bữa khác, con thất lễ,...

Đương nhiên tôi ko ngạc nhiên khi mà chẳng ai la mắng to tiếng, có chăng chỉ là 1 vài từ tục tĩu nhỏ, ko đáng nghe.

Tôi: Có lẽ nên lật bài rồi thưa cô, con biết 6 ng kia, chỉ là những người giúp cô thôi, con nói đúng chứ nhỉ? Cô s, bà 5?

Cả 2 người đều bất ngờ và trố mắt nhìn tôi,...

Tôi: thôi đc rồi, bây h chính xác tổng số tiền là bao nhiêu, và con cũng có đôi lời muốn nói.

Cả 2: 150tr cả thẩy.

Tôi: chà, khá nhiều nhỉ,... thế này, có lẽ từ mai, mẹ con sẽ ko ra chợ bán nữa,... có lẽ mẹ sẽ đi xa 1 thời gian. Không biết khi mẹ con mượn tiền 2 cô, à ko 8 người các cô, có giấy tờ gì ko ạ?

Cả 2( nghe tới đây, 2 người này có vẻ ko vui rồi): là sao, bây h muốn sao?

Tôi: à con nghe nói mẹ con sắp đi du lịch, cơ mà đi xa, con cũng ko rõ sẽ đi đâu,( cười mĩm cái coi Red ơi)

Lúc này thì mẹ đi với ba mất tiu rồi, ( hồi nãy lúc 6 ng kia đi.,tôi đã ra hiệu cho mẹ đi luôn)

Cô Sương: Chà có vẻ lớn họng nhỉ, cỡ mày, ko cần bao nhiêu tiền đâu.

Bà 5: còn nhỏ mà miêng mồm đc đấy.

Tôi: À ko, con chỉ học theo mấy cô đây thôi, chứ con nói được cũng là nhờ phước của ba, mẹ. à mà thôi mình đi vào chuyện chính nhé.

Tôi: con cũng muốn nói với 2 cô đôi lời, gđ con thì cô cũng biết rồi, làm ăn thua lỗ nên nó mới thế, vậy mà cô lại chơi mẹ con theo kiểu "xoay vòng" thế này thì hơi ác quá! Biết rằng tiền bạc là phân minh nhưng cô cho mượn tiền lãi quá cao nên mới ko viết giấy, lỡ như, hì lỡ như Pháp luật sờ gáy cũng mệt, tiền mất trắng, mà lại còn bị luật pháp dòm ngó thì ko hay!...

Cả 2: tao ko cần pháp luật, ở đây luật rừng đủ rồi!

Tôi: cô có máu mặt, ừ con biết, nhưng cái gì nó cũng có cái lí của nó, cô cứ bình tĩnh đi, con cũng biết mình thua trong cuộc nơi chuyện này mà, sự thật mà nói từ đầu khi cuộc nói chuyện này bắt đầu con đã xác định là ko thể nào qua mặt 2 ng phụ nữ tầm cỡ nầy đc( phụ nữ là thế, tâng bốc 1 chút, hạ hoả ngay)

Cả 2: nói vậy còn ngh đc.

Tôi: nhưng, mẸ con,... Kiệt quệ rồi, con biết là hơi vô lý nhưng nếu bây h mà cô còn kêu xhđ chăm sóc gđ con thì lấy đâu ra tiền mà trả cho cô nữa! Cô thấy đúng ko, cô vừa mất tiền cho tụi nó lại còn khó lấy tiền cỦa mình, con chẳng muốn cô phải khổ sở vậy đâu, hôm nay nói chuyện là để con giúp cô trong việc lấy tiền từ mẹ con nè, đc thì cô cho con tí gọi là cà phê, thuốc lá!

Cả 2: thằng này khôn, biết cách nói chuyện!

Tôi: nói thật ra mẹ con bây h có 1 ng bạn sẽ cho mẹ mượn 1 số tiền hàng tháng, khoảng 2tr nhưng ko lấy lãi, nếu cô đồng ý các đk này thì con sẽ dễ thu xếp với mẹ hơn!

Cả 2: nói nhanh đi, úp mở, lúc thì nói mẹ đi xa, lúc thì có tiền, ý mày là sao?

Haha 2 con mắm này, mày chết với bố hôm nay rồi con ạ!

Tôi: số là vầy, mẹ tính lấy sô tiền đó để đi xa! Nhưng con thẤy nếu lợi dụng mẹ thì biết đâu 2 cô xinh đẹp đây lại cho con ít it! Sau đây là các đk( lúc này tôibieets 2 bà này xoán đái rồi, sợ mẹ tôi bỏ đi, lúc đầu nghĩ mẹ ko có tiền để đi, h nghe thấy vậy xoắn liền)

- thứ nhất: bỏ tiền lời, trong thời gian qua, 2 cô cũng ăn đủ rồi, bây h chuyển tiền lời sang cho con, ôk?

- thứ 2: thiết nghĩ tổng số tiền mẹ con Phải trả là 150tr, con muốn có 25tr, con đang kẹt tiền banh, thua quá cô ạ!

- thứ 3: số tiền mẹ trả hàng tháng là 2 tr trừ thẳng vào tiền gốc! 1tr vào ngày 5vaf 1tr vào ngày 20!

- cả 2 cô thấy sao, con nghĩ tiền cô ko thiếu, bây h 1 cách nhanh nhất cô lại chắc chắn có đc tiền của mình còn gì! Cô no bụng thì cũng cho con chút cơm heo đi nhé! Con hứa sẽ đốc thúc mẹ trả đúng hẹn và... Ko có chuyện " đi xa" nếu mẹ có nguy cơ trốn con báo2 cô liền! He he,

Cả2( với bản chất đàn bà, lúc nào cũng muốn hơn thua): thôi mày ăn dày quá, nhưng cô sương lại kêu:cũng đc( đm tiền lời tụi mày ăn phải ngập mặt ra rồi-

Tôi( nói chung thành công bc đầu, h đi vào mê cung thôi): nhưng ko biết là ai trong 2 cô sẽ là ng chịu bị trừ khoảng 25tr!( lúc này mới là lúc cứa nhát dao lấy đủ số máu tôi muốn đây) hay thế này, con biết 2 cô chẳng ai muốn mất tiền, hay là cô sương trẻ, cô sương cho đi ha(nếu tôi ko nói câu này chắc chắn 2 ng chủ việc cưa đôi, tôi đâu có ngu,25 là con số lẻ mà tôi đưa ra vì mục đíh này cơ- bởi vì nó lẻ nên chẳng ai muốn phần thiệt bên mình, cưa đôi là cách tốt nhất, nhưng tôi đã đi trc 1 bc, tôi đưa S ra làm bia- để sự đấu đá của 2 ng nảy sinh) à mà nếu cô S chịu thì con trả cô S trc( lại thêm 1 đòn gài thế, bà 5 chịu mới lạ)

Cô S ban đầu ko chịu nhưng mới nghe tới đó thì mừng rơn, còn 5 thì ... Ha ha thốn vl!

5: Thôi để 5 lớn tuổi rồi 5 đưa cho con!

S: thôi để con 5!

Há há thế đấy, 1 chút ngọt ngào cho kẻ thứ nhất và 1 chút hương thơm cho kẻ thứ 2 là sự kích thích nồng mùi nhất! 2 con đàn bà này, chuẩn bị mà rớt vào vạt dầu đi!

Tôi: thôi thế này ai cho con nhiều, con xúi mẹ trả trc!

Gây cấn nhỉ, cứ như đấu giá, tôi đã làm chúng quên đi rằng đây là tiền của chúng mà thay vào đó, chúng đc ban phước lành khi 1 trong 2 ai đc trả trc, dễ hiểu thôi, tiền thì ai mà chẳng muốn mau cầm trên tay!

Kết quả là E cho tôi 45 tr! Đương nhiên nó ko phải là con số tôi mong muốn! Thoả thuận xong tổng số tiền tôi còn nợ là 105tr, quá ngọt ngào nhỉ các bạn!

Nhưng chưa hết đâu, sau khi xong việc tôi gọi điện cho 5

Tôi: 5 ơi, thật ra ông chú đó cho mẹ tới 2tr500 lận, chắc con đưa cô S hết luôn mau mau rồi còn trả tiền cho 5! Hay là con nên xúi mẹ đưa 5, 500k đó nhỉ, con rối quá cả cô S và 5 " ai cũng tốt với con hết trơn"!

5: thôi con đưa 5 đi, 5 cho con 10tr( đúng là đàn bà, hơn nhau ở cái gì đâu ko hơn, laị hơn nhau ở cái tính ganh đua- ngu quá con ạ)

Cứ thế tôi làm trả nợ ngót cungz đc 2 năm rồi, haiz nhanh thật

Tới nay tôi đã trả hết 45 tr rồi, tức chỉ còn 50tr nữa thôi, khoảng 2 năm nửa là xong! Có lẽ khi tôi ra trg thì cũng giải quyết xong số nợ!

Mình muốn gửi gắm cho các bạn 1 điều thôi: Hãy biết lợi dụng bản tính của kẻ bề trên, cho chúng 1 ít sự hưởng thụ 1 ít cám dỗ, 1 ít điều chugns muốn thì bạn sẽ có đc lòng tin nơi chúng, và nên nhớ hãy khôn khéo mà đưa những đk có lợi cho mình nhưng khiến chúng thấy chúng mới là kẻ ngư ô ng đắc lợi- ngc lại bạn cũng đừng lâm vào cảnh như chúng- hãy cứ nghĩ mình chưa hoàn thiện, đừng đắc chí cho dù bạn đang chiến thắng


Đọc tiếp: Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com