XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Sinh viên và ký túc xá - Phần 4


mình định quay lưng về nhưng thấy lo cho nó quá! ko biết bọn kia có đông không, có súng đạn gì ko ...bla...

quyết định ngồi lại thêm một lúc nữa. ở phòng chỉ có tầm chục thằng lâu la thôi, cái này do thằng T chỉ đạo, ko tập trung lại mà tản mát ra, loanh quanh cổng làng để đến giờ, có tín hiệu là cùng vào thằng nhà anh thằng M.

thằng T dặn mấy thằng chíp ko đc uống rượu (vì sợ máu loãng thì phải), chỉ làm tý cỏ, cuốn rồi hút cho nó sung thôi

khoảng 6h tối cả nhóm bắt đầu đi, chia nhau ra, 2 3 thằng 1 tốp nhỏ để tránh bị phát hiện, dễ bị úp trước. đồ chủ yếu là phớ thôi, mỗi thằng 1 con cắp vào nách đi, đến cổng làng, đếm sơ sơ đc tầm 17-18 thằng râu ria, thằng T, thằng H cùng 4-5 bắp tay to nữa đi cùng nhau.

Nhà anh thằng M cách cổng làng tầm 300m nhưng vào hẻm nhỏ, 2 đầu hẻm thông ra 2 đường vành đai bê tông chạy quanh làng, rồi từ đây thông ra đường quốc lộ.

nhà anh thằng M làm cầm đồ có thâm niên, chuyên cho sv vay lãi nặng, nên ba cái chuyện đánh đấm, đâm chém, kể cả bắt sv về nhà, thông ass cho lòi tiền ra cũng là bình thường. nhà rộng chừng hơn 100m2 rộng chỉ đc tầm 4-5m nhưng khá sâu, gian ngoài kê 1 cái két, 1 máy tính, bàn ghế, ấm chén, 1 cái tủ tv, 1 cái LCD 21"

vừa đến cửa, thằng H bảo thằng T:

- anh bảo chúng nó ở ngoài, để em vào trước!

gần 2 chục con trâu đứng chặt cái hẻm con con

thằng H vẫn bình tĩnh, đi vào. trên lưng vẫn là cái mà nó hay mang theo!

trong nhà, anh thằng M đang có khách đặt xe! thằng H vào đứng sau ông khách, mắt liếc quanh soi mói

- em được anh M chỉ đến đây, em muốn cầm cái thẻ sv anh a

anh thằng M (gọi là A-M cho nhanh các thím nhé) có vẻ như nhận ra thằng H, nó nhấc điện thoại quay số và gọi (chăc là gọi cho thằng M) vì mình đoán, nó thấy thằng này đeo cái balo to, hơn nữa ở ngoài đông quá, tiếng nhí nhố nghe cũng rõ lắm.

thằng H giả vờ quay ra ngoài xem có động tĩnh gì ko!

bất ngờ nó quay lại, rút đao từ trong cặp ra:

-đm con chó, biết bố mày chưa .......gáo ồ........

nó lia 1 phát thằng khách may nằm xuống tránh đc rồi chạy ra ngoài, A-M cũng né đc (lão này tầm 40, nhìn rất rắn) kết quả là cái màn hình dính chưởng, vỡ tè le... lão chạy vào trong nhà, thằng H đuổi theo, vợ và con lão nghe thấy tiếng hét lớn sợ vcc, khóc như ri mà éo dám mở cửa phòng. Ở ngoài nghe có 1 tiếng chém vào cánh cửa gỗ nữa, chắc lại hụt, 2 thằng đuổi nhau chạy tận trong nhà lão A-M, chắc vào trong cũng quần nhau 1 lúc, thấy thằng A-M chạy ra, thằng T lao vào nhưng....

.........thằng T ko kịp nhìn đám thằng M, thằng A, B và đám râu ria đã đến sát, bị 1 chém vào vai, nhưng may thằng M cũng cầm con phớ mỏng nên ko sâu lắm.

thằng H trong nhà lao ra, thấy thằng M nó đã muốn lao vào rồi, lại vừa chém thằng T nữa, nó nhảy xổ vào mà đéo cần biết đến đám đứng quanh, thằng M cũng hoảng vì đã từng đụng thằng H. nó lùi lại, tránh vòng tay vung đao của thằng H. thằng H cũng chững lại vì sau lưng thằng M, đang đối đầu với nhóm này cũng là 1 nhóm khá đông và hung hãn ở đầu bên kia con hẻm.

(lúc này ko kịp nhìn thằng A-M té đâu cả  )

thằng H đứng im một lát, rồi vung đao nhằm thằng M bổ (mẹ dính quả này khéo đầu trâu cũng vỡ  ) thằng M cũng đưa con phớ lên gạt và nhảy qua né, con đao bị gạt vào bờ tường, cày thành 1 vệt sâu, bụi tung (tường xây gạch nhưng bên ngoài lớp ve dày quá nên ve tung lên các thím nhé)

cả nhóm mình bắt đầu lao đến, nói cả nhóm thôi, con hẻm bé lắm, đc 4 5 thằng lên 1 lượt thôi!

nhóm kia cũng vung hung khí lên oánh trả rất là nhiệt tình, tiếng sắt bem vào nhau, bem vào tường, gào hét (có thằng chém đc cũng hét, có thằng bị chém vào cũng hét, chửi bới...hình như vừa vung dao bổ xuống vừa hét đmm lực chém nó mạnh hơn hay sao ý các thím a rồi nhóm mình cũng chiếm ưu thế, bởi vì có mấy tay to đi cùng. nhóm kia bỏ chạy toán loạn. nhóm này đuổi theo cũng ko kém,

và cũng chẳng còn ai để ý đến thằng T, vết chém của thằng M làm nó chảy nhiều máu lắm, trời tối mà mình còn thấy 1 vệt đen trên đường 

chạy được ra đến quốc lộ thì nhóm thằng M biến mất tích luôn!

không thấy bọn kia đâu, cả nhóm dừng lại, tất cả tự nhiên thấy rợn rợn, cái khung cảnh thì cũng rợn thật

trời cuối hạ, đầu thu, tối nhập nhoạng, mọi thứ cứ nửa sáng nửa tối, xa xa tiếng ếch nhái cứ ì oạp, ộp ộp ộp pa gáng nam sài

chắc nhóm kia chạy và nấp hết xuống cánh đồng ven đường! nhóm mình có lẽ cũng xoắn cả rồi, chỉ có thằng H vẫn hung hãn nhất, thằng T và 5 thím tay to nhất thì rất bình tĩnh, nhìn xung quanh vừa như tìm kiếm vừa như cảnh giác. thằng T khẽ nói:

- chúng mày tản ra nhưng đi 4 5 thằng một nhóm, cẩn thận nhìn xung quanh...

với tư cách là quan sát viên mình vẫn cắp theo con phớ hôm nhặt đc, nhưng phòng thân là chính chứ cũng k có ý chủ động tấn công ai, với cả cũng chả đến lượt mình lao lên  1m55 49kg thì làm gì cho đời

mình đi cùng thằng T, thằng H, và 2 thằng nữa, số còn lại chia làm 2 nhóm. nhìn thái độ thằng H, mình biết con thú trong ng nó đang rất mạnh mẽ, sẵn sàng cắn xé cấu véo tất cả.

đi xung quanh 1 lúc k thấy gì, thằng H định lao xuống ruộng, nhưng thằng T giữ lại:

- đm mày điên à!

thằng H hiểu nên cũng k phản ứng gì, như con thú, một mình nó lượn nát con đường sát cánh đồng.

tầm 1h sau, cả nhóm tụ tập lại, tất cả ngồi ở lề đường bàn tính cái gì nó. mình cũng rúc vào giữa đám ngồi vì sợ bị móc lốp

thằng T mở lời:

- có khi đi về!

thằng H gào lên:

- về thì mai chúng nó có để em yên ko. đm chúng nó, hnay có bao nhiêu nợ nần thanh cmn toán đi.

cả lũ im lặng nghĩ cũng đúng!

hnay nà k xong liệu, ngày mai, thằng H, thằng T và những thằng vẫn cần ở đây có yên ko?? nhưng cũng éo bik làm tnao!

mấy chú râu ria sau một hồi đuổi, vụt các kiểu có vẻ cũng oải, bọn này chắc tầm 90-91 cả, chỉ hăng đc lúc thôi, gọi là đi cho đông chứ cỡ thằng H chắc nó p bem đc 3-4 thằng dạng này!

mình thì mệt, phần cũng sợ, nhìn và cũng bị đánh (đau phết) rồi nhưng vẫn thấy ghê ghê!

ngồi chừng 20p, cả lũ quyết định là tnao cũng p gặp lại bọn kia!

mịa, lúc gặp nó thì cầm dao đuổi, đuổi nó chạy cmn đi rồi thì lại muốn gặp

mình nói:

- giờ quay lại nhà thằng A-M bảo vợ nó gọi xem tnao, chứ giờ đi tìm biết đến bao giờ!

có vẻ như đây cũng là cách cuối cùng! cả lũ đồng ý ngay!

thằng H vào gặp vợ thằng A-M

Nhưng éo dám mở cửa, nói qua ô cửa sổ:

- em muốn gặp anh A-M, chị có sdt nói anh ý giùm em, em đợi ở quán LÔN NHƯ BÌA  12h anh ấy ko ra em quay lại tìm chị đấy!

lúc này quãng 9-10h gì đo, k có đh đeo tay hay đt nên m chỉ ướm tầm đó thôi

nói rồi cả lũ ra đó ngồi! thằng T gọi ra mấy chai vodka nhỏ, 2-3 thằng 1 chai gọi là uống cho nóng ng lên thôi, mình thì làm lon red-bull có j tý chạy cho khỏe

uống hết lon nước thì mắc tè vcc, mình zô đi tè, chừng 5p quay ra thì thấy đám kia đã ngồi đó!

thằng H đang chất vấn thằng A-M

đoạn này nghe ko đc cụ thể lắm, nhưng cốt lại, thằng H nêu ra ý kiến là muốn yên ổn ở lại học! chỉ thế thôi, ý thằng A-M thế nào!

nói chung mình thấy thằng A-M cũng rảnh  vãi, mấy thằng sv đánh lộn thì kệ chúng nó, nhúng mũi vào làm cc j k bik  đâu có ảnh hưởng j!

nhưng thằng H cũng liều khi hnay phi thẳng vào nhà thằng A-M.

nhưng k hiểu vì sai thằng A-M đồng ý, coi như xí xóa mọi chuyện, và còn gọi đám thằng A, B ra chứng kiến nữa

nói chung cả đám nhậu nhẹt tè le, mình thì quay vào ngồi ở sân trong xem tv, vừa xem vừa nghĩ, thôi thế cũng may cho thằng H.

thằng A-M mình nghĩ nó k đơn giản như thế, đường đường một tay anh chị, bị 1 thằng oắt phi tận vào nhà bem mà giờ lại nói là coi như xí xóa tất cả đơn giản thế sao? thằng H, T và mấy thằng kia thì tin lời thằng A-M đã nói, vì có lẽ với chúng nó, nói có là có, không là không, đã nói là làm!

ko biết do mình snghi nhiều hay mình ko ở trong nhóm kia nên mình ko hiểu những quy tắc như thế!

thôi thì kệ cm chúng mày, xong để bố về ngủ sớm

bọn kia ngồi lâu lắm mới có vài thằng về trước, đám râu ria thằng H thì vẫn ở lại, chắc cũng chả biết về đâu 

thằng H, thằng T và mấy thằng kia vẫn đang ngồi! thằng H ra vẻ mặt cũng suy tư, không biết nó có chung cái suy nghĩ với mình ko! nhưng thấy nó đăm chiêu lắm!

khoảng tiếng nữa thì thằng H vào gọi mình về (ngồi chán quá nằm ra cái bàn ngủ cmn lúc nào ko biết)

Từ quán LÔN NHƯ BÌA về ktx cũng xa, mình thì về nhà bé kia chứ ko về ktx, thế là 2 đám cùng bầu đoàn thê tử lê nhê kéo nhau về.

đến ngã 3, một đường rẽ về nhà bé kia, một đường rẽ về ktx, mình bảo thằng H

- về cẩn thận, đừng tin thằng kia quá!

- ừm...

vừa bước được mấy bước, thì có tiếng xì po nẹt đằng sau, mình quay lại nhìn thì chói quá, xe vọt qua chỗ đám thằng H đang đứng thì có 1 thằng quỵ xuống. Mình thả con phớ xuống, cầm tay, nhìn xung quanh! không thấy j, mình mới chạy đến chỗ thằng kia gục xuống!

Thằng H ăn 1 phát vào dưới gáy! không kịp snghi nhiều, mình kêu 1 thằng cõng nó chạy về trạm xá. mình vừa chạy vừa xé áo buộc vết chém lại cho nó!

không biết do đau hay mất máu mà nó lịm luôn, tối quá ko nhìn rõ gương mặt của nó. Mình móc trong túi nó cái điện thoại, tìm số nhà và gọi, gặp bà già nó:

- Cô ơi, thằng H.................

bà già nó lặng đi, rồi cúp máy.

thằng T đeo cái balo của thằng H chạy theo.

chạy đến trạm xá, mình nói chúng nó ở ngoài. chỉ có mình và thằng cõng đi vào!

con y tá trực:

- làm sao, chém nhau à!

mình ko nói j, để nó xuống giường. cũng k kịp nghĩ

- làm gì cho nó đi, con này còn chần chừ, thằng T lao vào chỉ con đao vào thẳng mặt nó

- mày làm gì cho nó đi, hay mày cũng thích nằm như nó....gáo ồ...

con kia sợ vcc gọi thêm 1 đứa nữa, trực cùng ra, 2 đứa cầm máu. băng bó xong thì bảo

- ở đây tạm thời chỉ làm được như thế này. chắc phải cho lên bệnh viện mới tiếp đc

thằng T lại gầm lên:

- làm được gì thì làm đi.......hú hú...

mình lo lắm, chỉ sợ thằng H nó chết, cứ ngồi cạnh sờ tay lên mũi nó  xem còn thở ko

quãng nửa tiếng sau có xe cấp cứu vào! chuyển thằng H lên, thằng T nói bọn kia vào ktx sẽ có người chỉ chỗ ngủ, rồi cùng lên xe đi với mình.

tới bv, thằng T và mình ủn xe chạy vào, mình đứng lại làm thủ tục, nó đc đưa thằng vào hồi sức cấp cứu. mình hỏi bs:

- nó có nặng lắm ko?

ông kia ko nói j, mà cũng đúng, nói cái éo j, vừa đưa nó vào!

mà thôi, thế này cũng đỡ, mình lấy điện thoại của thằng H ra xem, 3h!

mình hỏi thằng T:

- anh mệt ko?

- bthuong

- đm, em biết ngay, thằng kia đéo tin đc mà!

- tao cũng đéo nghĩ đến nó chơi mình thế này! thằng H mà làm sao...

- sao cái gì, cơ địa nó tốt, sẽ ko sao đâu- mình vỗ vai thằng T rồi chìa gói thuốc ra. Mỗi thằng 1 điếu, mỗi thằng 1 đầu lan can, lại trầm ngâm!

thằng T mệt quá, dựa tường ngủ thiếp đi, mình vẫn ngồi, một lúc bác sĩ đi ra, mình chạy lại

- bờ sờ ơi, nó sao ko?

- may phần mềm thôi, lên trên 1 tý là trả về địa phương rồi

- vâng!

mình lay thằng T dậy, 2 thằng ra quán ăn thêm tý vì từ hqua ăn uống cũng lôm côm, hnay lại thức cả đêm rồi.

Gần 5h!

tín tin tìn ...tín tin tỉn....tìn tin...kèm theo là tiếng è è của con 1110 phát ra

bà già thằng H gọi (chắc quen với việc nó vào viện vì đánh lộn hay sao) hỏi mình ngay:

- thằng H đang ở viện nào cháu

- viện ích ích ích a!

khoảng 6h.

tín tin tìn ...tín tin tỉn....tìn tin...

- cô đang ở cổng.

mình ra mà éo thấy gì, móc đt ra gọi lại! vừa có chuông thì một bà bước từ con Escape biển xanh bước xuống.

cũng ko cần hỏi nhiều, mình đưa bà ấy vào phòng thằng H nằm. rồi mình đưa bà ý điện thoại của nó.

Bà ấy lấy trong túi con v3i gold gọi gọi. có 1 nhóm 3 4 ông áo trắng ủn một cái giường nằm chạy vào. bà ấy vào phòng trực, nói j đó, ông bs trực mở phòng thằng H nằm, chuyển sang giường kia, nhóm kia đẩy ra con starex cứu thương đeo cùng biển xanh, đỗ sau con escape.

bà ấy cảm ơn rồi nói mình và thằng T lên xe đưa về trường.

Ngồi trên xe mà mình cứ ngẩn tò te suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc, lo cho thằng H, lo cho ngày mai của thằng T, liệu nó có bị như thằng H ko??? mà cái cảm giác nhiều nhất đó là...

...sướng vì lần đầu đc ngồi xe con

__________________

sau bữa đó mình cũng k gặp lại thằng T và thằng H nữa, chỉ nghe nói thằng H được ông bà già xin học ở trường khác theo chế độ cử tuyển, thằng T thì bỏ học chuyển sang chạy công bắc - nam


Hết Tập 1.


Đọc tiếp: Sinh viên và ký túc xá - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sinh viên và ký túc xá
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com