Đọc truyện

Sinh viên và ký túc xá - Phần 2


Trong phòng nóng lắm, 2 cái quạt trần chạy hết công suất, thằng H và thằng T đi tắm vì máu me đất cát nhiều quá!

thằng T có lẽ nhiều kinh nghiệm va chạm nên tỏ ra rất căng thẳng, thằng H có lẽ vẫn đang sướng vì chiến tích vừa rồi nên k có vẻ j sợ lắm.

cả nhóm ngồi nói chuyện, mình thì vẫn ở trên giường tầng 2, tranh thủ sờ soạng mấy con đao

cả nhóm rì rầm to nhỏ, thằng H đã tắt cười và có vẻ lắng nghe thằng T nói!

mình cũng cảm nhận được, vụ bem thằng M vừa rồi là ngoài ý muốn, và đương đầu với thằng M là đương đầu với 1 thế lực ko nhỏ!

cuối cùng, thằng T nói với mình:

- mày mà ra ngoài được thì ra đi, thời gian tới đéo yên đâu! tao không muốn mày dính vào mấy cái chuyện này!

thằng H rút 200k (hồi đó mình đi học tháng đc cho có 800 thôi)

- mày ra chỗ nào thì báo anh! cầm tiền mà đi thuê nhà! yên ổn anh báo rồi về thì về

(mới có mấy ngày nhưng thằng H, T và mấy thằng trong phòng rất quý mình)

thực sự, với 1 thằng từ thuở bé toàn ở trong vòng tay cha mẹ thì đây là lần mình thấy thực sự xúc động. Mình cầm tiền  nghĩ ngay đến bé gần nhà học cùng khóa, bây giờ có lẽ ra chỗ nó là ổn nhất)

kể qua với các thím về bé này: học cùng mình từ cấp 2, gần nhà, khá thân, nhất là từ khi xuống học chỉ có 2 đứa quen nhau  thỉnh thoảng nó cũng vào ký túc chơi, mấy thằng gato lắm vì cứ tưởng gấu mình (ko có nó ở đấy mình cũng tdtt kể cho mấy thằng kia đó là gấu mình  )

sẽ có 1 series về bé này :

hồi ý cũng chưa có điện thoại, mình cuốc bộ ra tìm nó, nhưng ko gặp! lại quay về (đồ đạc chỉ có sách là nhiều, đựng vừa cái hòm tôn)

được 1 đêm bình yên! sáng hôm sau mình bắt đầu lên lớp!

4 tiết trôi qua cũng nhanh, đi về, mình đi theo lối tắt về ktx. đến quãng gần vào đến ktx, có 1 đoàn xe máy (hồi ý sv éo thằng nào có xe đâu) tầm 10 cái nẹt pô chạy thẳng vào ktx. Mình nghĩ bụng: đm có biến rồi

công nhận là có biến thật!

đứng từ xa đã thấy 1 đoàn xe, nẹt pô, bênh đầu các kiểu ở cái sân trước cổng ktx (quên k kể với các thím-phòng mình vào ở ngay tầng 1, và có truyền thống đánh lộn từ hồi có cái ktx này  )

nhưng đấy là đám râu ria thôi, còn mấy con trùm đang ngồi trên con daewoo lanos đỗ gần đấy (mình thích xe pháo lắm nên hay để ý tên và nhớ đc vài cái ) cốp sau ko đóng khít vào đc, mình đoán là có đồ để trong đó!

Đoạn này mình k ở phòng nên ko rõ ở trong thế nào, và cũng ko biết vì sao bọn này ở ngoài cũng ko dám vào (???) nhưng sau được kể là lúc nghe có biến, bọn ở trong phòng gồm thằng T, thằng H và 4 thằng nữa té đi gọi quân (4 thằng kia ko phải biên chế ở phòng mình, mấy ông mình ít nhắc đến là toàn năm thứ 4 nên cũng k ở phòng nhiều)

mình đi nghách nhỏ vào ktx,lên tầng 5 hóng xuống! bọn kia vẫn ở ngoài mà ko vào phòng đập phá gì (trong phòng mình chỉ có sách với 2 3 bộ quần áo thôi chứ ko có lap liếc j nên ko lo)

bọn kia ko vào nhưng đợi cũng dai, từ 11h đến hơn 2h éo về, mình vừa đói vừa khát mà éo bik làm thế nào, cuối cùng đánh liều vào phòng con gái xin cốc nước

tầm 3h, thì đội thằng T dẫn về bắt đầu đến! đi đầu là 2 cao thủ, mặc áo phông đen, bó lồi bắp và ngực  đi con spacy việt, sau là vài con dream tàu, wave đỏ ...

mình đứng xa nên ko nghe rõ nói j, và sau cũng chuyển ra ngoài nên k đc nghe kể rõ về vụ này lắm!

đám thằng T lao về, đám đang đứng đợi ko nói ko gì lao lên đánh đấm, vụt phang túi bụi, mẹ cái sân đất bụi mù trời!

Nhưng hình như toàn phớ nên chém trúng chắc cũng nhiều nhưng ko thằng nào chết 

đám thằng A,B dắt vào có vẻ yếu hơn vì toàn trẻ trâu, đám thằng T, H dắt theo nhiều toàn già trâu hơn, có exp chiến đấu hơn nên đánh cho đám kia chạy te tua, wave dream tàu vứt liểng xiểng, đám này bắt đầu lao về con lanos đập phá, đoán trước đc nên con xe này chạy ngay, chỉ bị cái tuýp đập vỡ 1 bên gương. lúc đông quá ko kịp nhìn đám trên xe ô tô có xuống ko!

(sau vụ này mình nhặt đc 1 con phớ về làm của riêng )

win được 1 trận, cả đám lại kéo nhau ra quán bia gần đó nhậu, vẫn xách theo đồ chắc sợ bị đám kia quay lại úp!

nhưng thằng T và thằng H ko biết là đội kia éo thể nào đi theo bảo vệ mãi được..........

sáng t2. đi học cùng thằng H, mình có linh cảm éo lành tý nào, cứ như có ai đang theo dõi vậy, đi cùng nó một đoạn:

- anh đi trc, em qua chỗ bé kia kêu nó đi học luôn, mình rẽ sang nhà bé kia, ngồi tầm 15p để chắc là thằng H đã vào lớp rồi.

mình và bé đi đến cổng thì thấy thằng H đang bị một tốp dí theo. tốp này khoảng 4-5 thằng.

mình hơi chột dạ, sợ bọn này thấy quen nó lại dí cả mình

- em vào lớp trước, anh mua mấy quyển vở rồi vào sau!

mình lượn vào hiệu sách gần đó, mắt vẫn dán về phía thằng H

có vẻ thằng H cũng qua lò võ, nó vừa né, vừa rút sợi sên (dùng để khóa yên mấy con xe mini) oánh trả và chạy vào trong lớp...

nhóm này thấy thằng H vào lớp thì cũng k đuổi theo nữa (như kiểu âm binh sợ nhà chùa vậy )

2 thằng chạy xe quanh quanh để coi có cổng nào nữa ko!

trường mình có 4 dãy nhà, đều xây sát bờ tường!

thằng H bị dí ở đấy đến hơn 7h tối mới về đc, nó kể, nhảy từ tầng 2 xuống bờ tường mới trốn về đc, trưa ăn ở căng tin trong trường!

thằng T lo lắm, vừa li cho thằng H vừa lo cho mình, nó bảo:

- bọn nó dí mày đến trường là căng rồi! nhưng tao nghĩ ở đây vẫn được an toàn vì bọn nó vẫn sợ ....

nói đến đây nó dừng lại, vì với thằng H và mình thì chúng nó sợ cái j cũng là 1 điều quan trọng, nhưng kể thì cũng đúng, nó k dám dí ở ktx mà phải len trường nghĩa là có 1 cái j đó làm chúng nó sợ thật.

thằng T móc con 1110 ra gọi (bro mới có đấy các thím a)

- (kể chuyện thằng H bị dí) giờ anh tính sao

.....

- vâng em qua!

nói xong nó bảo

- mày (chỉ thằng H) ở nhà đợi tao!

thằng H chắc cũng lo lắm, k dám nói j, ngồi nha đợi.

ở nhà 2 thằng chán quá, lôi bộ cá ngựa ra xóc lọ à nhầm xóc xí ngầu

chiều, k thấy thằng T về.

tối, k thấy.

đêm, k có j.

thằng H bắt đầu lo, nó lo cũng có cái lí của nó! tuy là nó cũng va chạm nhiều nhưng cũng là ma mới, hơn nữa vụ hnay cũng làm nó hoảng vì những lúc k cảnh giác bị úp sọt, chống làm sao đc, thoát hnay nhưng còn ngày mai, ngày kia.....4 năm là bao nhiêu ngày phải đi học! và giờ thằng T là người duy nhất có thể chỉ cho nó chính xác nó lên làm j và vớt nó ra khỏi mớ bòng bong này!

hôm sau, cả ngày nó thấp thỏm đi ra đi vào. Nó đang tính một cái gì đó! nó đang định làm một cái gì đó ghê gớm lắm nó mới thế! nó rút bao đồ trong gầm giường ra, sờ soạng rồi lại đẩy vào!

5h, có vẻ sự chịu đựng của nó k còn, nó xách con đao mà thằng T hay dùng, cho vào balo, để chuôi thò ra ngoài vừa đủ khi cần sẽ kịp rút! để chắc ăn, nó giắt thêm sợi sên vào túi sau.

- anh đi tìm anh T

chưa kịp nói j nó đã đi ra cửa.

nó tới nhà 1 tay đàn anh trong nhóm! nhưng thằng này cũng k bik thằng T đi đâu, thấy thằng H tìm nó gọi điện nhưng k dc!

đoán có biến cmnr, nó tìm thằng A trước!

thằng A đang đi nhậu cùng thằng B thằng M và đám lây la ở đám cưới trong làng!

nó lì lợm bước vào cổng làng!

đến đám cưới, nó thấy thằng A, B và M đang ngồi với nhau và nói chuyện.

tình cờ nó nghe đc, thằng T mất tích mấy hnay là do bị nhóm thằng A, B và quân của thằng M truy kích, phải bỏ chạy lên quả đồi gần đó, ném gạch đá xuống để cản nhóm thằng M!

như một con thú, nó lao vào, cầm ghế nhựa (mai mình sẽ tìm hình) phang thẳng vào đầu thằng M, thằng M chân vẫn đau, ko tránh đc nên lãnh trọn cái ghế! nhóm kia thấy thế bắt đầu quay lại (đám cưới đông nhưng nhóm thằng M chỉ có 6-7 thằng) mấy thằng em út cô dâu chú rể cùng mấy thằng lao vào thằng H, nó rút đao ra quậy tưng bừng, nhóm kia đông nhưng chỉ có vũ khí là ghế nhựa, đáp vào cái nào nó chém vỡ cái đó, nó xông vào, thằng A bị 1 nhát vào đầu ngất luôn, thằng B ăn mấy phát nhưng chỉ nặng nhất 1 phát xiên qua cánh tay, đám kia thấy máu me thì gào gáy rồi chạy toán loạn..

thằng H cực thông minh, nó đánh phủ đầu đc cả 3 thằng có thâm thù nên vừa chém vừa lùi dần ra đường, chắc chân, nó phi một mạch ra bờ sông rồi men theo bờ sông vè ktx. biết dây vào ổ kiến lửa, bên cạnh lại ko có thằng T, nó bảo

- mày cũng đừng ở đây nữa, tý chúng nó đến đấy, tao đi trước!

nó đi ko quên dọn bao đồ, vứt hết mấy con phớ lại, chỉ để lại đao và kiếm tàu giả nhật! đeo 2 cái balo lên vai, nó vỗ vai mình:

- vài hôm nữa tao đón mày về! ra ngoài tạm nhé

mình thực sự thấy nghẹn ngào

- anh đi cẩn thận.

nói rồi nó bước, mình cũng khẩn trương nhét mấy bộ quần áo vào balo, k quên con phớ hôm trước.

trời tối. 2 thằng 2 hướng.

mình lầm lũi bước! bao nhiêu suy nghĩ, nửa tò mò muốn ở lại xem bọn kia có vào k, nửa thì sợ gần chết, muốn bỏ tất cả để về nhà!

sau một hồi suy nghĩ, mình đưa ra một quyết định mà sau này cũng ko hiểu vì sao trong lúc đó mình lại dám quyết định như thế: ra phòng bé kia

thực ra, nếu muốn xem bọn kia có vào hay ko và như thế nào mình có thể tờ-nú để quan sát nhưng thấm nhuần lời dạy của các cụ:

phúc bất trùng lai - họa vô đơn chí

nên thôi mình cứ té cho lành

ra phòng bé kia lúc cũng đã tối mịt (k rõ mấy giờ, nhưng cũng khá muộn)

mình gọi cửa, có 1 thằng phòng bên cạnh thò cổ ra nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống  (xóm tự quản ko ở cùng chủ các thím nhé)

một lúc thì bé kia ra mở cửa, mình vào luôn ko nói j!

nó thấy m đeo balo và xách cái cặp theo chắc cũng nghĩ là mình ra đây cắm chốt 1 time nên cũng k hỏi j!

- anh ăn j chưa?

- a chưa! chúng nó bem nhau suốt, dạo này mệt mỏi quá.

bé ra lấy bánh đúc với tương (thối thối chả bik cái j) mình nhìn ớn quá bảo:

- thôi làm gói mì cho dễ nuốt!

nó lại lục tục đi nấu mì...

ăn xong mình cũng đỡ mệt, rửa mặt mũi chân tay, mình lên giường nằm quay đầu ngược lại với nó, ngủ đến sáng!

11h hơn mới dậy, bé kia mới đi học về, đang nấu cơm!

mình uể oải hỏi:

- em mua j ăn chưa?

- anh ra vài bữa, em cầm tiền đi chợ- vừa nói vừa đưa cho bé 200k.

cơm nước xong, nằm nghỉ một lúc, vừa nằm vừa nói chuyện, mình cũng kể cho bé nghe về chuyện trong ktx.

1h bắt đầu lóc cóc đi học, quãng time này đc hơn 1 tuần, mình thấy cũng nhẹ nhàng hơn

ps: time này còn ngây thơ lắm các thím nhé! ngủ cùng thế nhưng k làm j đâu

được khoảng chục ngày! mình đi học và tình cờ nhìn thấy thằng H trên trường. Thực sự lúc đó, mình cứ nghĩ ko biết có nên gặp nó hay không?

cứ xoáy trong đầu câu hỏi đó, sợ gặp lại nó rồi sẽ lại dính vào những chuyện loằng ngoằng, ko gặp nó lại áy náy vì anh em cũng có nhiều tình nghĩa.

cuối cùng mình quyết định ra gặp nó, 2 thằng leo lên tầng 4 ngồi nói chuyện

nó kể:

- mấy hôm rồi tao lên nhà anh T, nhưng ko gặp, may mà tao đoán ông í thế nào cũng về nhà nên ở đấy đợi, hôm sau thấy lão mò về thật, cái vụ ông í bị dí chạy lên đồi là có thật. Công nhận lão ý cũng rắn, một đám đuổi theo mà vẫn k làm j đc, lão ấy chạy sang bên kia đồi, ngồi ở đấy đến sáng thì bơi qua sông, đón xe về nhà.

- tao với anh ý tính rồi, để thế này cũng đéo ổn, nên cũng nhờ người, bọn kia thích thì quại 1 trận rồi tao về quê, còn k thì cứ để mọi thứ yên ổn!

mình nghĩ bụng: đm, thế thì xác cmn định là về quê, chứ dân người ta ở đây ng ta sợ éo j mấy thằng sinh viên, nhờ người đc lần 1 lần 2, mà lần éo nào xong cũng nhậu nhẹt tè le, tiền éo đâu ra!

2 thằng im lặng! mình biết tính nó, hiền lắm nhưng cực cùn, đã chém thì nhất chết thì thôi!

- em cũng nghĩ thế, nhưng dù sao cũng đừng để xảy ra chuyện j ko hay! quan trọng nhất là học anh a!

- ừ, tao cũng muốn yên ổn mà chúng nó có cho đéo đâu

- đm, toàn từ cái mồm mày ra chứ đéo đâu

nó cười, nụ cười nhạt, liếc nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm

- mà anh T đâu?

- chắc mai mới xuống

- ờ, toàn mấy lão hâm, đánh lộn có cái cc j hay mà ham thế!

- nhiều cái mày ko hiểu đc đâu (mà thật ra đến giờ mình cũng éo hiểu vì sao)

- giờ anh vẫn ở ktx à?

- ko, tao ở cùng thằng bạn

- điên à! mẹ, bọn kia nó tìm thì lại mệt thằng kia, anh bựa vcl

- đêm tao mới về, chứ ngày toàn ở trường thôi, lượn khượn bọn kia nó tóm đc thì đéo đỡ đc!

- ờ, tính sao tính đừng để nó bị lây.

- mày vẫn ở cùng con kia à?

- ừ! e đang ở đấy.

- mẹ đóng gạch sướng nhé? (hồi ý chưa có định nghĩa xếp hình đâu)

- đóng cái đít!

- ơ phang cả đít à

- đm anh

cười nói hả hê một lúc. nó vào lớp, mình cũng vào lớp!


Đọc tiếp: Sinh viên và ký túc xá - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sinh viên và ký túc xá
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog