Đọc truyện

Siêu Quậy Trường SS - Phần 6


ngày thứ nhất, tất cả mọi người cùng nhau ngồi cạnh giường nó, Jimmy và Sindy đã đi Pháp để ko phải thấy cảnh đau buồn. hắn cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào với ai, cứ ngồi im bên cạnh nó, thỉnh thoảng khẽ lầm bầm điều gì đó ko ai nghe đc. Kin cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thẫn thờ hết ngồi cạnh nó lại ra bên cửa sổ ngước lên thầm oán trách ông trời (oán trách tác giả mới đúng). còn Sandy, mindy, Candy cứ mãi nói một câu: 
- chính tại em, chính em đã bắn nó như vậy, tại em mà nó phải nằm đây 
còn tên mà nó đỡ đạn cho ko cảm thấy đau buồn lắm, chỉ hơi ngạc nhiên và cảm kích nó thôi (biết sự thật thì lồng lộn lên ấy chứ). cứ như vậy, không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả những người ở cạnh nó. pama nó rất buồn, một nỗi sợ mơ hồ ko tả đc bám lấy dai dẳng. 
ngày thứ hai, hôm nay mọi người còn lo nhiều hơn thế. chẳng ai nói với ai câu nào. có lúc, bàn tay nó hơi động đậy khiến cho hắn vui sướng tột độ, cười như nắc nẻ, cầm chặt tay nó. nhưng rồi vui sướng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. nó vẫn chẳng chịu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, và hơi thở yếu hơn hôm qua. 
hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó ko tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. nó sẽ bỏ phí rất nhiều tình cảm mọi người dành cho nó. chẳng ai muốn nhìn thấy nó ra đi, chẳng ai muốn mãi mãi ko nhìn thấy tiếng cười của nó. và tất nhiên, người ko mong muốn điều đó nhất chính là hắn. từng phút trôi qua trong chờ đợi, ai cũng ngồi cạnh nó đông đủ, phòng bệnh tuy rộng hơn 50m2 mà vẫn thấy nóng bức, khó chịu. hết giờ, mọi hi vọng như làn khói bụi tan biến hết, các bác sĩ vào mang nó đi nhà xác. ai cũng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của nó. duy chỉ có hắn là ko khóc, mà giữ ko cho ai đến gần nó cả. các bác sĩ cố gắng giành nó ra từ tay hắn, hắn quyết ko cho ai lấy cả. đúng lúc ấy: 
- đau - một tiếng nói nhỏ thôi nhưng hậu quả của nó rất lớn, tất cả mọi người đổ dồn và nơi phát ra tiếng kêu, chính là nó, mi mắt nó khẽ rung rung tồi từ từ mở ra. đập vào măt nó là khuôn mặt ướt đầm nước mắt của mọi người, nhưng ngay sau đó, từ phát ra từ miệng nó khiến cho mọi người lần nữa bất ngờ và bàng hoàng: 
- mọi người.............là ai - khuôn mặt nó ngu ngơ hỏi. ai cũng ngạc nhiên, mặt đần thối ra nhìn nó, và sau đó, một tràng cười nổ cả cái bệnh viện to như con khủng long bạo chúa, nó ôm bụng cười bò trên giường, cười như điên, cười mà quên cả vết thương ở bụng của mình 
- ôi, hahahaha, hehehehe, đau bụng quá, hihihihi, con đùa thôi mà, ôi cái bụng, mà sao mọi người nhìn con ghê vậy - nhận ra sát khí ngút trời có thể thiêu cháy cả trái đất thì nó ngừng cười, nói đúng hơn là cố nhịn cười, hỏi mọi người một cách ngây thơ. ai cũng bó tay với nó và lao đến ôm chầm lấy nó, các bác sĩ bị Kin đuổi đi thậm tệ ko thương tiếc. ai cũng mừng, riêng hắn thì sướng khỏi nói, mừng như bắt đc.............kim cương (mừng hơn ý chứ). như nhớ ra điều gì đó, nó vẻ mặt đăm chiêu, vội bảo Candy: 
- bà đi gọi tên kia (tên cầm đầu ý ạ) vào đây cho tôi, tôi muốn nghe hết, pama kể hết cho con 
sau khi tên đó đc đi vào thì cả nó và Kin đều nhìn khuôn mặt của bố mẹ ngạc nhiên tột độ rồi thắc mắc 
- chẳng lẽ con chưa chết - mama nó quay sang papa nó thất kinh 
- anh..anh............thật sự.........anh ko chắc, nhưng em và các con phải biết chuyện 18 năm về trước - papa nó bắt đầu kể 
- khi em mang thai bọn nó, thì các bác sĩ đã nói rằng em sinh ba, 2 trai và 1 gái, cái ngày đó, cái ngày em đau bụng và phải vào bệnh viện gấp để sinh con đã xảy ra chuyện. em sinh đc 3 đứa con rất khỏe mạnh và đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. nhưng lúc ông bác sĩ vào bế 3 con ra, thì chỉ còn lại Kin và Windy thôi, còn anh ba của Windy cũng chính là em trai của Kin thì biến mất. anh đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm con, nhưng kết quả vô ích. vì vậy anh phải nói dối em rằng con của mình một đứa đã chết khi vừa sinh ra. anh đã dằn vặt lòng minh từ rất lâu rồi. nay nói ra nhẹ cả người - papa nó kết thúc hồi tưởng 
- vậy có nghĩa là................ - Kevin ậm ừ (ông này ngu thí mồ) 
- anh ta (tên đóa) là em trai của Kin và anh trai của Windy - tất cả đồng thanh trừ nó và Kin vì ngạc nhiên ko nói nên lời rồi. còn tên kia thì cũng lâm vào tình trạng tương tự, ko thể ngờ mình lại là con trai thứ 2 của tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng lẫy lừng. 

............... 

đã 1 tuần kể từ khi nó biết đc sự thật. mọi rào cản đều biến mất. tên đó chính là anh ba của nó. nó đã tự đặt tên cho anh ta là Kan, tên thật là Hoàng Lê Thiên Khánh. anh ba nó đã quen dần với cuộc sống trong gia đình và bây giờ thương nó vô cùng, hơn cả Kin, một phần cũng thấy hối hận vì đã hại Mindy nhiều. và bây giờ, nó cùng ba bà bạn đang có mặt tại phòng sư phụ: 
- sắp đến lễ kết nạp thành viên mới đúng ko ạ (mỗi năm kết nạp một lần) - Candy hỏi sư phụ 
- đúng thế - sư phụ âu yếm nhìn những đệ tử mà ông coi là con gái 
- chúng con muốn giới thiệu một nhóm 5 người - Mindy 
- ai có phúc lọt vào mắt của tứ đại công chúa Angel vậy - sư phụ cười cười 
- dạ, đó là anh hai, anh ba của con, bạn trai con và bạn trai của Mindy, Candy ạ - nó điềm tĩnh trả lời 
- ồ, ta đã gặp hôm ở trong bệnh viện rồi, cả 5 đứa đều rất có khí phách đấy, nhưng liệu họ có vượt đc các con ko đây - sư phụ mỉm cười nhìn tụi nó chờ phản ứng 
- đúng vậy, và con muốn hai người này gia nhập tổ chức, họ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều - nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng 
- đc, 2 tháng sau ta sẽ đưa giấy mời cho họ - sư phụ nói rồi tụi nó đi về. chuẩn bị đồ xong là bay về Việt nam luôn. tối hôm ấy, trong nhà có 8 người tụi nó và Kan - anh ba nó. mọi người tổ chức bữa tiệc để chào mừng Kan gia nhập gia đình 
- à em kể cho anh nghe cái vụ em bị mất trí nhớ đi - Kin hỏi nó và nhận thấy khuôn mặt tối sầm của nó nhưng ngay tức khắc lại trở về bình thường, nó bắt đầu kể: 
- khi nhìn thấy cảnh đó, em lại nhớ về quá khứ đen tối đó. em bị mất trí nhớ và khoảng thời gian đó mọi người biết rồi. nhưng hôm vào trường, em có thể nhớ ra ngay khi bước chân vào, chỉ là em cố giả lơ để xem ai đó có chịu đuổi bọn ruồi muỗi bu quanh đi ko thôi - nó vừa nói vừa tặng cho hắn cái lườm cháy toàn thân, hắn lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó 
- thôi mà, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi - hắn 
- anh sai gì chứ - nó giả ngơ hỏi 
-ừ.....thì............thì...anh ko.........chịu..........đuổi cái đám.......ruồi muỗi..đi - hắn ấp úng mãi mới nói đc trọn vẹn câu 
- biết lỗi là tốt - nó cười tươi rồi ôm lấy cánh tay hắn 
- à mà mai anh ba đi học với tụi em nha - tự nhiên nó quay sang Kan hỏi 
- ok em gái - Kan nói xong hôn vào má nó (eo, thích nghi nhanh gớm) 
- ê này này nhóc, phải nể tình anh mày chứ, nó là em út chung cơ mà - Kin thấy vậy ko chịu nổi liền nói 
- anh bằng tuổi em mà - Kan giả lơ 
- nhưng vẫn sinh trước nhóc 3 phút đấy - Kin 
- thế anh lớn hơn thì phải nhường em chứ - kan vẫn tiếp tục trêu ông anh mới có của mình 
- hai cậu cãi nhau ít thôi, cô ấy là của tôi - lúc này hắn mới chịu lên tiếng. và 1 trận cãi nhau tranh giành nó nổ ra, gây đc trận cười bể bụng cho mọi người. sáng hôm sau, trường SS có thêm một học sinh mới đẹp trai giống hệt tụi hắn. lúc này, 3 anh em nhà nó đi cạnh nhau, gây bàn tán xôn xao ko ít 
- sao 3 người họ giống nhau quá vậy - hs1 
- đúng đó, trừ đôi mắt ra thì giống nhau lắm - hs2 
- kì lạ nhỉ - hs3 
bao nhiêu lời bàn tán xôn xao vang lên khiến tụi nó thấy phiền vô cùng. vào lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thệu; 
- hôm nay lớp cúng ta có thêm học sinh mới, em vào đi - Kan bước vào, con gái bắn hình trái tim liên tục. Kan bắt đầu giới thiệu; 
- hi everyone, my name is.............. 
- thôi giới thiệu bằng tiếng việt đi ông ơi - nó tự dưng xen vào, kan chỉ cười xòa rồi lại tiếp tục 
- chào mọi người, tôi tên là Hoàng Lê Thiên Khánh, cứ gọi tôi là kan - và sau đó là một nụ cười tỏa nắng khác hoàn toàn Kin 
- xin hỏi bạn cũng là người của dòng họ Hoàng Lê sao - một nữ sinh mạnh dạn hỏi 
- đúng vậy - Kan cười 
- thế bạn có quan hệ như thế nào với tập đoàn Hoàng Lê - câu hỏi này khiến Kan bối rối, ánh mắt nhìn về phía nó, nhận đc tín hiệu đồng ý, anh chàng liền nói 
- tôi là thiếu gia thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, tức là anh trai của Windy và em trai của Kin 
- sao tớ chưa nghe bao giờ - nữ sinh lại hỏi tiếp 
- cô thắc mắc như vậy đủ rồi - nó lên tiếng giải vây cho Kan rồi chỉ tay vào cái chổ trống bên cạnh cửa sổ. Kan liền ra đó ngồi. tiết học trôi qua trong sự tò mò của mọi người. 

.............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

...........

giờ ăn trưa, cả căng tin ồn ào vì có thêm một hotboy mới. và các học sinh bắt đầu gọi tụi hắn là 5H (hotboy). khi thấy Kan ko đi với cô gái nào, đám nữ sinh lập tức bu lấy, người bám tay, người bám vai, trông cậu đến khổ. còn 4 cặp đôi còn lại mải tình tứ với nhau nên cũng chẳng để ý. chỉ đến khi kan khẽ nói với nó: 
- giúp anh 
- ko - nó trả lời thẳng tưng 
- đi mà, anh xin em, chẳng lẽ em định để ông anh của em cho bọn sói này sao - Kan ánh mắt tội nghiệp 
- vậy anh phải nghe theo em đóa 
- ôi em ác vậy 
- thế thoai 
- đc rồi, anh đồng ý - Kan vừa nói xong, tiếng hét vang trời nổ trường tung ra 
- MẤY CÔ CÓ BIẾN ĐI KO HẢ? ANH TÔI LÀ ĐỂ CHO MẤY CÔ BÁM LẤY À - tiếng của nó công hiệu ngay lập tức, chưa gì đám nữ sinh đã chạy mất hút ko còn thấy ai. còn kan vừa sướng vì thoát đc đám đó, vừa đau khổ vì nghĩ đến những điều nó bắt anh làm. tối hôm đó, tụi nó quyết định đi bar để giải sầu. Kan cũng phóng chiếc mô tô của mình đi. đến nơi, những người của bang Angel chào bọn nó, bang Devil chào bọn hắn. đến quầy rượu, tụi nó ngồi gọi những ly rượu nặng và đắt nhấm nháp. lúc ấy, có mấy thằng cao to đi đến, gây sự với tụi hắn. nhưng chưa kịp làm gì thì Kan đã lên tiếng: 
- đủ rồi 
- a chào bang chủ - mấy thằng đó thấy Kan vội hấp tấp cúi chào còn tụi nó nhìn Kan với ánh mắt ngạc nhiên. Kan chỉ cười cười ko nói gì và khi nhìn thấy hình xăm hoa hồng đen trên tay của Kan, tụi nó hiểu ra tất cả. 

2 tháng sau, tụi nó nhận đc tin phải về Mĩ để giới thiệu Kan với mọi người. và đó cũng là lúc, 5H nhận đc giấy mời gia nhập tổ chức W, tuy ngạc nhiên nhưng tụi hắn vẫn quyết định thử sức. buổi tiệc diễn ra với rất nhiều tập đoàn. hôm đó, gia đình tụi hắn (trừ Kan) cũng chính thức thông báo, tập đoàn của gia đình tụi hắn đã lọt vào top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới chỉ sau nhà tụi nó. đó là lí do pama tụi hắn luôn phải làm việc cật lực. MC bắt đầu: 
- thưa mọi người, hôm nay tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng mở buổi tiệc này để giới thiệu nhì thiếu gia đã mất tích nay tìm lại đc. xin mọi người hãy cùng chúc mừng họ. sau đây mời các thiếu gia và tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê lên sân khấu - tiếng MC dứt, xuất hiện trên sân khấu là 3 con người có khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ khác về đôi mắt. trông cả 3 người cứ như thiến sứ huyền thoại làm ai cũng phải trầm trồ. lúc này, một tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn thứ 9 trên thế giới lên tiếng: 
- cho tôi hỏi một câu đc không - tiểu thư này vô cùng dịu dàng và đáng yêu. nhìn thấy cô, ai cũng nhận rõ đây là một người tốt 
- vâng, xin cô cứ hỏi - Kan vui vẻ trả lời 
- sao ba người có khuôn mặt giống nhau vậy - câu hỏi của tiểu thư khiến cả ba người bật cười. trong phút chốc, tất cả mọi người trong căn phòng bất giác ngây người vì nụ cười cũng giống nhau và cũng đẹp mê hồn. lần này, Kan vẫn lịch sự trả lời: 
- à thì điều đó tất nhiên vì chúng tôi là anh em rồi 
- nhưng tại sao giống quá vậy - cô tiểu thư tiếp tục ngây ngô hỏi 
- vì chúng tôi là anh em sinh ba - Kin vừa dứt lời, mọi người ồ lên ngạc nhiên, cả cô tiểu thư cũng ngạc nhiên vô cùng. lúc này, một nhỏ chanh chua, nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang đứng thứ 5 thế giới lên tiếng: 
- sao cô ngốc quá vậy, điều đơn giản thế mà cũng hỏi - nó nóng mặt, ngay khi nhìn tiểu thư dịu dàng kia, cô đã quý mến ngay, nhưng nhỏ này thì............. 
- vậy cô thông minh lắm sao - nó chưa kịp lên tiếng thì Kan đã nói ngay 
- này anh kia, anh mới bước chân vào gia đình Hoàng Lê mà đã huênh hoang thế hả - nhỏ đó tức giận nói 
- chúng tôi ko phân biệt người vào trước người vào sau, mà cô đâu phải người nhà của chúng tôi mà cô nói vậy - nó cãi hộ anh nó, giọng lạnh băng khiến mọi người sởn tóc gáy. nhỏ đó nghe xong cứng họng, vội nín thinh. lúc tụi nó bước xuống để dự tiệc, cô tiểu thư dịu dàng kia đến nói: 
- cảm ơn mọi người vì chuyện hồi nãy. tôi thật sự biết ơn lắm. mà nhân tiện, tôi tên là Lương Ngọc Trang, cứ gọi tôi là Mike nhé - tụi nó vui lắm vì quen thêm đc một cô bạn đáng yêu và tốt bụng. và có thể sau này, Kan và Mike sẽ là một đôi chăng? 

(Hoàng Lê Thiên Khánh (Kan - 17 tuổi): đẹp trai kiểu lãng tử, võ cũng rất đỉnh vì đc học từ bé. rất thông minh, là bang chủ một bang khá nổi tiếng có tên là Zeus. IQ: 300/300. 
Lương Ngọc Trang (Mike - 17t): rất xinh xắn, biết đc một ít võ, cũng rất thông minh, tấm lòng nhân ái như một thiên thần. rất quý tụi nó. IQ: 295/300) 


sau khi giải quyết đc vấn đề thành viên mới của gia đình thì tụi nó tức tốc có mặt tại tổ chức để trực tiếp tuyển chọn thành viên mới. cuộc tuyển chọn có ba vòng. vòng 1 thì thành viên muốn gia nhập phải đấu với Tứ Thiên. nếu lọt vào vòng 2 thì phải đấu với Ngủ Phong. và cuối cùng, tụi nó sẽ là chướng ngại vật cuối cùng. ngồi chờ hơn 1 tiếng mà chẳng thấy ai cả, những ứng cử viên đầu bị đánh bại bởi 2 nhóm kia. tụi nó phát chán, cứ ca cẩm mãi. cuối cùng, cửa phòng bật mở, sau đó có 4 cô gái bước vào, khuôn mặt cũng thanh tú và khá ổn, khẽ cúi chào tụi nó rồi xông lên. tụi nó quá bất ngờ nhưng vì là sát thủ chuyên nghiệp nên đỡ đc nga. sau đó, những cuộc cam go gay cấn diễn ra. tụi nó chỉ né chứ ko hề đánh. chỉ quá phút thứ 10 thì tụi nó đánh mạnh, những người kia tuy bị thương nhưng vẫn cố cầm cự. qua 30 phút, tụi nó chiến thắng, tuy vậy, nó điềm tĩnh trả lời: 
- các cô tuy ko thắng đc bọn tôi nhưng đỡ đc trong vòng 20 phút đã là rất khá. nhưng hãy tự biết lượng sức mình, và nhất là đừng hòng đánh lén đc bọn tôi. và tôi tuyên bố, các cô sẽ đc chọn, cứ đi thẳng tới văn phòng để gặp sư phụ. - sau khi 4 người kia đã đi khỏi, tụi nó chợt thấy cánh cửa bật mở, và 5 tụi hắn bước vào, mặt đắc thắng, hắn lên tiếng đầu tiên: 
- các cô chắc là tứ đại công chúa Angel lừng danh 
- ko dám, anh quá khen - Mindy trả lời, miệng khúc khích cười 
- vậy chúng tôi phải đấu với cô - lần này là Kevin 
- đúng, ko sai chút nào - Candy 
- nhưng chúng tôi có tận 5 người - Kan 
- có gì khó đâu - nó khẻ cười rồi thì thầm vào tay Sandy điều gì đó. ngay tức khắc, Sandy chạy đi và 5 phút sau quay lại với một cô gái cũng đeo mặt nạ (Sindy đấy ạ). 
- cân bằng rồi chứ - nó lãnh đạm hỏi 
- ok, vậy thì đấu thôi - Kin nói rồi ngay tức khắc xông lên. quả ko hổ danh là những bang chủ bang phó nổi tiếng, thế đánh rất hiểm hóc và nhanh. tụi nó cũng chẳng phải tay vừa, đánh liên tiếp và luôn tận dụng thời cơ tìm điểm yếu của đối phương. cứ như vậy, cuộc chiến diễn ra đã gần 1 tiensg mà chưa phân thắng bại. lúc này, nó chợt dừng đánh hắn, nhảy ra chỗ khác rồi nói: 
- rất giỏi, đã 1 tiếng mà chưa biết ai thắng ai thua. vậy thì các anh cũng chẳng phải tầm thường. cứ đi thẳng là đến nơi để gia nhập tổ chức. các anh đi đi - đi đc một đoạn, hắn chợt quay lại hỏi: 
- chúng tôi đã đc vào, vậy chúng tôi có quyền xem mặt các cô chứ 
- giờ chưa phải lúc - Mindy trả lời, giọng hơi khó chịu. khi tụi hắn đã đi khỏi, Sindy tháo mặt nạ ra, hớn hở nói: 
- các anh ý quả ko phải tay vừa, Kan mạnh ghê, đến em còn phải công nhận 
- hoàn hảo đấy chứ - nó nhếch miệng rồi tiến thẳng tới phòng thay đồ rồi trở về nhà.


hết sang Mĩ lại phải trở về Việt Nam, thật sự tụi nó thấy quá mệt mỏi. nhưng từ khi về Việt Nam, Mike cũng về cùng tụi nó. đơn giản là vì Mike đã trúng tiếng sét ái tình với Kan, nhưng Kan cứ dửng dưng như ko, cậu chẳng thèm để ý hay tỏ ra biết ơn. nó và hắn cũng có thêm thời gian nhiều hơn với nhau. hôm nay, hắn rủ nó đi xem phim, đứng trước rạp chiếu phim đợi nó, hắn cứ luôn bị quấy rầy bởi những ánh mắt trìu mến của mấy bạn nữ. tuy vậy, khi nó đến thì tình hình khác hẳn, chẳng ai dám bén mảng đến gần. xem xong phim, hắn và nó đi ăn tối rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn. và những cuộc vui ở quầy bar cũng nhiều hơn. một ngày, có chiếc xe limo sang trọng đỗ trước cổng trường đợi nó. nó vừa bước ra là ngay lập tức lao đến ôm lấy người đàn ông đứng cạnh xe: 
- papa - nó hét 
- đó đâu có phải papa cô ấy đâu - Kevin thắc mắc 
- đó là pa nuôi đó - Mindy 
- là sao - hắn 
- bà ý có 10 người cha nuôi ở khắp các nước, người đàn ông kia chính là Koshinami, ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Nhật đó - Sandy 
- Koshinami sao - Key hét lên 
- à há, con nhỏ này quen toàn người nổi tiếng thui à - Kin chép miệng, sau đó nó trở lại cùng với người đàn ông đó 
- rất vui đc gặp các cháu - Koshinami chìa tay 
- bác nói đc tiếng Việt ạ - Kan 
- à, nhóc Windy dạy bác đó - ông cười hiền 
- à mà papa sang đây có chuyện gì vậy 
- papa muốn thông báo một việc quan trọng, con hãy gọi ngay cho Leo và nhóm Thunder của nó đến đi 
- gấp vậy papa- nó bỗng chuyển sang thái độ nghiêm túc 
- uk, nhân tiện hãy gọi luôn cho các papa nuôi khác của con đến đi, chuyện lần này ko hề đơn giản - ông nói dứt câu là nó liền lấy máy gọi cho rất nhiều người rồi tất cả mau chóng trở về nhà. tại nhà, nó mở cửa căn hầm bí mật dưới lòng đất mà papa nó bí mật xây cho. căn pgofng đó có một cái bàn to ở chính giữa, rộng khoảng hơn 100m2 như một cái phòng họp. khoảng nửa tiếng sau, 10 người của nhóm Thunder (tính cả Leo) và 11 người cha nuôi nữa của nó đến. Candy đứng lên giới thiệu: 
- đây là Koshinami, cha nuôi thứ nhất của Windy, là ông trùm nổi tiếng ở nhật, thâu tóm hơn 100 tập đoàn lớn nhỏ. ngồi cạnh là Hattori, cha nuôi thứ hai của Windy và là chủ tịch của tập đoàn giải trí đứng đầu nước hàn. kia là ông Sen, cha nuôi thứ ba, chủ tịch tập đoàn viễn thông đứng đầu nước thế giới. còn đó là cha nuôi thứ tư của Windy, ông Mamère, tài phiệt Pháp, ôi tui mệt quá, bà nói hộ tôi đi Sandy 
- ok, đây là Rospend, cha nuôi thứ năm và là tài phiệt nước Thụy Điển, kế là cha nuôi thứ sau, tổng thống nước Pháp, ông Wisment, tiếp theo là ông Napoli, cha nuôi thứ bảy, chủ tịch tập đoàn bất động sản đứng đầu nước Mĩ, cha nuôi thứ tám của Windy là ông Ailene, nhà tài phiệt Nga, ông Momantdi, chủ tịch tập đoàn xe hơi đứng đầu nước Singapore. cuối cùng là cha nuôi thứ 10, ông Kojima, Tài phiệt Hàn - Sandy nói ột thôi một hồi rồi ngồi xuống tu hết chai nước. nó phá ra cười rôi nói với Thuder 
- thôi bọn nó mệt rồi, mấy anh chị tự giới thiệu nhá, miễn cho em đi, mà trông bộ dạng mấy người cứ như đi diễn hề ý, thảm quá 


nó cứ ngồi chọc huyên thuyên nhóm Thunder mãi. một lúc sau, một anh chàng tuấn tú lãng tử buộc phải lên tiếng: 
- bộ nhóc ko chọc tuija nh ko đc sao 
- ê có cả chị nữa nha - nó giả bộ nhăn mặt 
- thui bà để cho mấy người ý giới thiệu, tranh nói của người ta hoài - Mindy thấy rối quá vội ca 
- ok, vậy thì nắt đầu từ anh - nó nói rồi chỉ vào người con trai tuấn tú lúc nãy 
- à ừ, anh là Hoàng Lê Minh Nam, cứ gọi anh là Tim - Tim nói kèm theo cái nháy mắt
- eo, tui buồn nôn, cho xin cái chậu nào - nó giả vờ muốn ói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt 
- thôi nha - Tim quát yêu nó 
- vậy hóa ra anh là Tim, chàng ca sĩ khiến bao nhiêu cô say như điếu đó á hả - Mike hét lên 
- ừ đúng đó bé, em thích anh hả - Tim thấy có người nhận ra mình thì sung sướng tự mãn 
- à em ko hâm mộ anh, chỉ là thấy quan tâm mấy cái vụ xì căng đan rầm trời thui à - Mike quăng cho Tim một câu làm Tim hụt hẫng, mặt như cái bơm đang căng thì xịt, còn tụi nó lăn ra cười nghiêng ngả 
- người tiếp - Candy 
- khoan - nó tự dưng hét lên 
- gì vậy trời - Kin 
- gọi cho 6 nhóc đó nhanh - nó chợt nhận ra thấy thiếu người vội quát Leo. và sau 6 phút, có người gồm 3 trai 3 gái bước vào, đẹp trai xinh gái cực kì 
- chúng em chào chị hai - 6 nhóc đồng thanh 
- ồ, về mà ko báo nghen, muốn chết lắm rồi đúng hok - nó mắng giận 
- thôi sorry chị hai, tụi em mới về, nhận đc lệnh là đến luôn nè - một nhóc xinh gái lên tiếng 
- thế có để tụi anh giới thiệu tiếp ko - một anh chàng khác lên tiếng 
- rồi - nó kéo giọng nói 
- anh tên là Hoàng Lê Thái Quân, cứ gọi anh là Leo. còn đây là Hoàng Lê Ngọc Dũng, gọi là Zen. bên cạnh là Hoàng Lê Minh Lâm, tên thường gọi là Zun. tụi anh là.............
- ban nhạc The Best nổi tiếng khắp Châu Á - Leo chưa kịp nói hết thì một cô bé trong đám kia đã hét lên, vẻ mặt vô cùng vui sướng 
- nào nào, từ từ rồi đến các em - Sandy phải giải quyết đám hỗn loạn 
- anh là Hoàng Lê Minh Kiệt, anh trai song sinh của Zun, cứ gọi anh là Dan 
- á, diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, cho em xin chữ kí - một cậu nhóc vội hét 
- bây giờ ai mà còn hét là tui đuổi về à nha- nó ko chịu đc đành lên tiếng, lời nói của nó lập tức có hệu lệnh, căn phòng im re 
- chị là Hoàng Lê Mỹ Dung, cứ gọi chị là Mun nha 
- chị có phải là họa sĩ nổi tiếng đạt giải nhất tại hội thi vẽ tranh toàn thế giới ko - Kevin hỏi 
- đúng rồi - Mun cười tươi nói 
- còn chị là Hoàng Lê Ngọc Ly, chị gái song sinh của Zen, cứ gọi chị là Emma. bên cạnh chị là Hoàng Lê Thu Ngân, gọi là Yumi. đây là Hoàng Lê Phương Trinh, biệt danh là Sei. 
- à, nhóm 3 siêu mẫu nổi tiếng khắp các nước ở Âu -Á. - hắn gật gù 
- còn chị là Hoàng Lê Ngọc Hân, cứ gọi chị là Demi, ok 
- ca sĩ, siêu mẫu nổi tiếng khắp Châu Á, ko tệ - Key 
- xong rồi, nghe mấy anh chị nói em buồn ngủ quá nè, nói gọn hơn chút ko đc sao - nó uể oải ngáp dài 
- đừng có chọc ngoáy nữa nghen - Demi cười cười nhìn nó 
- sao mọi người đều mang họ Hoàng Lê vậy - hắn thắc mắc 
- vì chúng tôi là trẻ mồ côi, đc papa ruột của Windy đem về nuôi dưỡng và đào tạo - Zen trả lời 
- mấy mấy anh chị bao nhiêu tuổi - hắn hỏi tiếp 
- tất cả anh chị đều 20 hết á - Yumi 
- chị hai quên tụi em sao - một bé gái xinh xinh nói 
- à cho chị só rỳ mấy đứa, nào bắt đầu đi 
- em tên là Hoàng Lê Bích Ngọc, cứ gọi em là Su. còn đây là Hoàng Lê Ngọc Lan, bạn ấy có biệt danh là Sin. bên cạnh là Hoàng Lê Thu Hường, anh chị cứ gọi bạn ấy là Sen. năm nay tụi em đều 15 tuổi - Su giới thiệu 
- ê, còn bọn tui thì sao - một cậu bé thông minh đẹp trai lên tiếng 
- mấy ông tự túc là hạnh phúc đi, tui chỉ giới thiệu con gái thôi - Su cãi 
- bà nhớ đấy - cậu nhóc ko cãi đc nữa đành chịu thua 
- nhớ chứ - Sin chen vào 
- em tên là Hoàng Lê Quốc Việt, cứ gọi em là Bu. bên cạnh là Hoàng Lê Tiến Anh, bạn ấy có biệt danh là Bin. cuối cùng là Hoàng Lê Xuân Đông, cứ gọi là Ben cho tiện ạ. tụi em cũng đều 15 tuổi hết - Bu dứt lời, vẫn quay sang lườm nhóc Su một cái 
- thế này là thế nào - Kevin hỏi 
- à phần này của tôi. Thunder là nhóm sát thủ nổi tiếng trên toàn thế giới, đc papa tui trực tiếp đào tạo. họ đã nổi danh một thời nhưng vì ko có nhiệm vụ nên đã tạm giải tán để thực hiện con đường riêng của mình. nay chắc là có việc nên papa nuôi của tui mới gọi. còn đây là Nhóm Tiểu Quỷ, gồm 6 thành viên tuy bé nhưng là nhóm sát thủ đứng sau Thunder với cách hành xử thông minh và vô cùng giỏi. tụi nó có một bộ não nhạy bén và đều dễ thương đáng yêu hết á - nó nói kèm theo cái nhéo má yêu cho Su 
- Nhóm Tiểu Quỷ sao - Kevin 
- uk, sao - Sandy hỏi 
- à, Tiểu Quỷ nổi lắm luôn á - Kevin tiếp tục nói, ko để ý sáu cái mặt đáng yêu đang vênh lên 


qua ngày hôm sau, nó mới nhớ ra chuyện quan trọng mà papa nuôi muốn nói với nó. nhưng cuối, cùng, câu trả lời lại là: 
- ko có gì, bây giờ chưa cần nói - nó hụt hẫng nhưng cũng thấy thoải mái vì hiện tai chưa phải li nghĩ nhiều. hôm ấy đi học, lớp tụi nó có thêm 4 học sinh mới. khi 4 nhỏ kia vừa bước vào, tụi nó nhận thấy rằng đó chính là 4 thành viên nữ mới của tổ chức W mang cái tên Tứ Đại Tiểu Thư. và y như dự đoán, 4 nhỏ đó lập tức bám lấy tụi hắn làm tụi nó bực mình vô cùng. 

(Hồ Linh Diệp: (17t - Anna): thành viên của nhóm Tứ Đại Tiểu Thư đứng sau tụi nó và tụi hắn trong tổ chức. bề ngoài là một cô bé ngây thơ trong sáng, xinh đẹp nhưng tâm địa xấu xa quỷ quyệt, thích hắn và đương nhiên ghét nó. cao 1m67. là con gái của một tập đoàn nằm trong số các tập đoàn của papa nuôi Koshinami của nó nên vô cùng kiêu căng. IQ: 190/300 
Hồ Linh Đan: (16t - Bela) em gái của Hồ Linh Diệp, thích Kin và luôn tìm cách hãm hại Sandy, cũng giả vờ thánh thiện ngây thơ như chị nhưng mưu mô quỷ quyệt và đặc biệt là rất xảo trá. thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư. cao 1m65, IQ: 185/300 
Phùng Thanh Xuân (17t - Lei): thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư, xinh đẹp nhờ son phấn, chỉ đẹp tự nhiên đc một chút nhưng luôn tỏ ra yếu đuối để con trai che chờ, khi hết giá trị lợi dụng thì thẳng chân đá người ta, thích Kevin nên luôn tìm cách hại Mindy. là con gái nuôi của một thương nhân khá giả nên luôn tự kiêu. cao 1m68, IQ: 195/300) 
Hạ Phương Lam: (16t - Ruby): thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư, quỷ quyệt và thích Key ngay từ cái nhìn đầu tiên. là cháu gái của một chủ tịch tập đoàn trang sức đứng thứ nhì Việt Nam. cao 1m63, IQ:180/300) 

giờ ăn trưa, khi tụi nó và tụi hắn ngồi ăn vui vẻ cùng nhau thì tụi nhỏ đó đi đến, ôm lấy tụi hắn và kéo đi. tụi nó bực mình đẩy nhẹ mấy nhỏ đó, nhưng ko ngờ mấy nhỏ tự ngã xuống, giả vờ khóc lóc: 
- ôi, sao mấy bạn lại đẩy tớ, tớ có làm gì quá đáng đâu - nhỏ Anna 
- đúng đó, mấy bạn sao lại đẩy bọn tớ - Ruby phụ họa 
cả căn tin bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng trách bọn nó quá đáng. cả tụi hắn cũng thấy mấy nhỏ đó khóc lóc quá nên bị lừa vì vẻ mặt ngây thơ, hắn quát nhẹ nó 
- em làm gì vậy, mấy cô ấy chỉ muốn rủ bọn anh đi chơi thôi mà 
- em ko cần mạnh tay vậy đâu - Kin cũng nói Sandy 
Sandy tức giận bỏ đi, Mindy, Mike, Candy và Kan (riêng anh này chẳng bị lừa) nói mấy câu với nhỏ kia rồi cũng bỏ đi mất. chỉ còn nó đứng đó, đau lòng lắm nhưng cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ: 
- sao mấy cô ko bỏ học mà đi làm diễn viên luôn đi, diễn đạt lắm đấy, có ối người ngu ngốc bị mấy cô lừa kìa. nhưng nhân đây tôi nói trước, tất cả các cô mà cứ làm bạn tôi khóc đi, các cô sẽ ko còn giữ đc bộ mặt giả tạo của mình nữa đâu - nó nói xong cũng bỏ về mất, chẳng thèm quan tâm đến tụi hắn đứng đấy với mấy nhỏ kia. về đến nhà, 3 bà bạn của nó cứ ở mãi rong phòng ko thèm ra ngoài, nó nói; 
- việc gì phải buồn vì mấy người đó, đi bar giải tỏa đi - và ngay lập tức, 4 nàng nhà ta lại thẳng đến bar Evil ăn chơi đập phá. đến nơi, tất cả mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp của tụi nó. sau khi nhấm nháp rượu rồi, tụi nó định đi đua xe thì cánh cửa bar bật mở, 4 nhỏ kia bước vào, theo sau là tụi hắn. thấy tụi nó, tụi hắn định đi đến ngồi thì bị 4 nhỏ kia giữ lại, mấy nhỏ đó õng ẹo: 
- chẳng phải các anh hứa là sẽ làm việc này để nhận lỗi thay bạn gái anh sao, phải ở đây với tụi em chứ - Mindy ngứa mắt quá ko chịu nổi liền lao đến tát cho nhỏ Lei một cái, nhỏ lại lăn ra giả vờ khóc lóc và còn cắn môi mình cho nó chảy máu ra. Kevin thấy vậy, hiểu lầm liền xô mạnh Mindy ra chỗ khác rồi đỡ lấy Lei dưới đất. Mindy bàng hoàng, chạy vụt ra khỏi quán bar về nhà. Kan nhìn từ đầu đến cuối. sau khi tụi nó chạy đuổi theo Mindy thì anh mới tiến tới chỗ bọn hắn, khẽ nói nhỏ vào tai từng đứa: 
- đừng có bị lừa bởi mấy khuôn mặt thánh thiện đó. đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu - tối đó, cả bọn không thèm về biệt thư mà sang chỗ nhóm Thunder và Tiểu quỷ chơi. thấy Mindy khóc lóc còn mặt đứa nào cũng đỏ lên vì tức giận, Tiểu Quỷ dò hỏi mọi chuyện và sáng hôm sau quyết định sẽ trả thù giùm. còn Thunder tuy cũng tức giận lắm nhưng ko dám ra mặt vì sợ đám fan khủng bố. 


Đọc tiếp: Siêu Quậy Trường SS - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Siêu Quậy Trường SS
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog