XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Lớp học võ - Phần 2


Sáng hôm nay, là cái buổi sang em đang ngồi viết chap 4 cho các thím này, đang lướt FB thì có một mess tới, của thím nào tên SaGa gì gì đấy. Thím có nhắn là đã nhìn thấy 2 em Linh-Lan và Thớt, và sẽ đăng ký vào học cùng để cạnh tranh vs em. Em xin trả lời thím là : em rất vui khi thím vào học cùng em, nhưng giữa em và 2 bạn kia chả có vị đéo gì nên không cần cạnh tranh đâu thím  Nhân đây em cũng xin nhấn mạnh là, chuyện đời thật thì chẳng biết thế nào, nhưng em dám khẳng định sẽ chẳng có tí tình cảm nam-nữ từ em tới 2 đứa kia đâu……

Chap 4

Ting ting- có một tin nhắn tới, tin nhắn của thằng bạn rủ đánh dota, em thì ok thôi, nhà đang mất điện phóng ra quán nét chơi vs nó, cũng như tranh thủ viết Chap 2 cho các thím. Vâng, rõ ràng đây là chuyện ngòai lề, nhưng thực tâm em rất muốn kể vs các thím.

Lúc em ra quán net,quán net buổi tối không quá đông, vào bật máy, bật word chỉnh unikêy các kiểu con đà điểu và bặt đầu viết chuyện, e thì hay có tật hóng hớt sang các máy khác, dù mình đang tập trung vào một chuyện gì đó. Thì em nhận ra ngay thằng cha ngồi cạnh em, thằng cha này mắt lồi, hàm ếch. Chả khỏang 32-33 tuổi, hắn đang ngồi check mail, nhưng em còn lạ đéo gì thằng này nữa, nó làm trò tí thôi, mail làm đéo có vị gì, xong hắn vào Xvideo các thím ạ, nếu chỉ xem Xvideo thôi thì đéo lên chuyện, mà điều dị của thằng này là nó dí sát mắt vào màn hình, như 1 thằng dị nhân + lấy cái Samsung ra quay lại các chi tiết trên màn hình hắn, xong còn bật loa khá to, nhưng đéo thèm đeo tai nghe, để âm thanh ‘’ớ ớ’’ nó lọt ra ngòai làm em rất rất khó chịu, chẳng nhẽ xuống bảo ông chủ quán tắt con mẹ nó máy giờ (quán net này em quen, và cũng không thích thể lọai sex xiếc). Ông trời cũng có mắt các thím à, em còn chưa kịp chat xuống báo cho ông chủ quán net thì…. Vâng, mẹ của hắn, một người đàn bà trên 6 chục tuổi, tóc đã bác gần hết vào sách tai chửi hắn một trận vì cái tội xem xiếc, các thím không nghe nhầm đâu, đúng là một thằng hơn 30 tuổi bị mẹ của hắn chửi cho 1 trận và bắt đi về vì cái tội xem xiếc  Nếu các thím không tin thì cứ chiều thứ 7 hằng tuần các thím lên quán nét XXX ở trong ngo YYY , lên tầng 2 là thấy.. mà thím nào gặp thanh niên nào đẹp troai, đeo head-phone bật word gõ linh tinh thì chính xác là em nhé

Thôi, quay lại chuyện, hôm nay là buổi thứ 3 em tới lớp tập, buổi thứ 3 thôi mà biết bao chuyện xảy ra vs em, và em cũng quen đc không biết bao nhiêu người trong lớp tập này ( em cũng phục tài giao tiếp của em phết cho em CDSHT tí ) hôm nay em lại tới muôn các thím ạ, lý do vì em đi học thêm lý ở trung tâm, ông Cẩn cho tan muộn đéo chịu đc, vào lớp thì các bạn đang khởi đông hết cả rồi, lúc em vào thay quần áo xong thì bọn nó cũng hòan thành xong phần khởi động, và ông thầy đang chia team xếp hình, à nhầm xếp hàng.

Ở trong lớp em khá lớn nên đc xếp đứng cuối hang, và 2 bạn Lan-Linh đứng cuối hang nốt, nhưng là phía hang bên kia nhé các thím. Em liếc mắt nhìn sang thì thấy em Lan vẫy vẫy tay chào, miệng cười tươi, em thấy thế cũng vẫy tay cười cho em nó vui. Liếc lên trên thì thấy Linh lườm em, em kệ cmn luôn, quay sang thì đã thấy ông B( ông này em nói tới từ các chap trước rồi đấy, ông này là ông đai đen đó). Ông nhìn em cười phát xong nói nhỏ tai em:

- Thế nào chú!! Xin đc cho anh chưa :-?

- Xin gì anh????

- Chú đùa anh à??? Anh nhờ chú xin sđt Lan mà

- À, em quên mất, mà em cũng có ở nhà nó đéo đâu mà xin hộ anh đc, để tí em qua xin cho,mà anh thích Linh thì xin số Lan làm đíu gì vậy??? Định chăn rau để dành à – em nói mà mồm cười phát + ánh mắt lườm ông anh.

- Anh đâu phải lọai người thê!! Anh nhờ chú xin số Linh thì chú ko dám ( WTF, tui ko thích, chứ ko phải ko dám nha  ) nên anh nhờ chú xin sđt Lan, rồi qua đó anh xin số Linh, chú ngốc vãi ( ờ công nhận, thế mà mình không nghĩ ra) mà tí xin chú nhớ đừng nói anh xin đây, không lại lắm chuyện xảy ra

- ok sir!!

Chém gió thêm mấy câu thì ông thầy bắt tập các thím ạ, lần này may mắn sao là ko phải chia cặp tập nữa ( lời khuyên cho các thím là nên thắp hương truớc khi ra khỏi nhà, điều này rất may mắn, và em đã thành công  ) mà là các hang lần lượt đi về phía bên kia của lớp. cứ 2 bước chân thì thực hiện 1 cú APGACHI (em thấy mấy ông đọc sao em viết thế, thực tế thì nó là cú đá thẳng bằng ức bàn chân), xong rồi thì tới vòng cầu các lọai, rồi đá combo, rồi bài quyền số 1, số 2. Nói chung kể thì nhanh mà thực tế thì lâu vãi đái ra, hết mẹ nửa tiếng.

Tập xong thì ông nói mấy đứa ms vào lớp (em vs khỏang 2 đứa nữa) ngồi riêng ra một bên, làm đéo gì thì làm, còn ông kiểm tra mấy đứa còn lại cho đợt thi lên đai sắp tới.

Trong lúc chưa đến lượt bé Lan, thì em tranh thù áp sát xin nó sđt, lúc đầu nó hỏi xin làm gì??

- À, anh B nhờ… à không phải anh xin để có gì tiện liên lạc vs em thôi – em nói mà kèm theo nụ cười tươi, che dấu cảm xúc của mình khi súyt phọt ra anh B (em vẫn giũ đúng lời hứa phải ko các thím???)

- Dạ, không có gì, em hỏi thôi, nói xong em ý đọc số ra XXXXXXX1998 (thì ra em này sn 98 các bác ạ, trẻ em giờ phổng phao phết) – em ý vẫn cười, điệu cười này như muôn nói ‘’ tôi biết bí mật của bọn anh rồi nhớ’’ (đấy, thế đấy, em cảm giác như mình bị lộ điều gì đấy, mà bg em vẫn chưa biết)

- Ok, thanks em!! Anh té đây…( lúc này em thấy Linh đang lườm em, mà chắc chắn nó nghe thấy hết câu chuyện em vs Lan nói rồi, nó ngồi ngay sau mà, em linh cảm co chuyện ko lành nên té trước)

- À anh ơi, em có chuyện muốn hỏi một chuyện đc ko??? ( đụyt mọe, em thề các thím là em đã rất run, linh cảm của em thường rất chuẩn, em rất lo sợ chuyện em viết đã đến tai Lan và em ý đang muốn xác minh )

- ừ. Em hỏi…đi -

Vâng, và thắp hương thì đúng là rất thiêng các thím ạ.

- Anh tên Linh đúng ko???

- Ừ đúng rồi, em thấy thẻ anh rồi còn gi??? – có lẽ nào em ý tìm đc info trên FB của mình rồi T T

- Vậy nghĩa là anh ko phải tên X, và cũng ko phải người dân tộc ???( mọe nó chứ, từ đầu em có nói em ng dân tộc đéo đâu :fuck: )

- Ặc, em sao thế anh có nói anh người dân tộc đâu?? –canny

- À, em quên, người tỉnh lẻ chứ???

- À ờ thì…..(đang định chém gió là người tỉnh lẻ theo gia đình ra bán hoa quả trêu ẻm cho vui thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của Linh, nên đéo dám chem nữa) đúng rồi, anh là dân Hà Nội, giống như em vậy, lần trước anh trêu em cho vui thôi, anh nói rồi còn gì….

- Ah, vậy hả anh, em biết ngay mà, vậy anh ở đâu vậy???

- Anh ở trong XYZ khá gần đây này!

- Ủ ôi, thế là gần trường em rồi ( khá bất ngờ nhưng bây giờ thì em biết trường em ấy là truờng nào rồi, dù em ko hỏi), vậy thế hôm nào đi uống nước vs bọn em nhé?? ( mơ à ku??? Uống xong anh mày phải trả nhẵn túi cho cả đám bạn mày nữa à??? Voz dạy anh rất nhiều rồi  )

- À ừ, tưởng gì, ok em!

Nói đên đây, các thím đừng tưởng bé Lan thích em, đéo phải đâu nhé, để em kể các thím nghe. Cái lúc xin số đjien thọai, em có nhìn qua màn hình của Lan, vì em này bắt em nhá số lại máy nó để nó lưu luôn, màn hình Samsung s3 các thím à, HD khỏi nói (lại sam sung nữa, đính chính em không PR cho hãng này nhé) thì thấy hình nền là em này đang cười tươi, bên cạnh là một thằng đang hôn phát vào phần gần mồm em ý, nhìn khá là đáng yêu. Sau này hỏi ra mới biết thằng đấy là cháu của Lan. Năm này thằng bé đc 4tuổi rồi

Sau đó em té về đọc số cho ông B, mà đéo hiểu cái lớp này luôn tập võ mà võ sinh mang điện thọai ầm ầm(trừ lúc tập) cơ mà phải tự bảo quản. Ông B sau khi có số cám ơn em, nhưng ko quên hỏi có lộ ra là anh mày xin số ko??? Em trả lời là ‘’không’’ nhưng đéo dám nhìn vào mặt ông ấy, đhs lúc đấy nó lại thế

À, trước khi viết Chap này thì em có đọc đc 1 số cmt của các thím, nói là sao viết về gái mà đéo tả gái, lại đi tả cái lớp làm đéo gì….???

Buổi học hôm nay thì còn khá nhiều chi tiết, nhưng để Chap sau em nói nốt, cứ tạm dừng cái đã, còn bg tranh thủ chưa hết tài khỏan em xin tả sơ qua về những con người trong lớp:

Đầu tiên là em: em cao trên m7 người nhỏ nhắn, không cao to vạm vỡ như mấy ôg bên boxing mà các thím thường tưởng tượng đâu, em thì tất nhiên đẹp troai, khoai to rồi (cho em CDSHT tí )  Nói chung thì câu này thật lòng nhất là em đéo có vị gì đâu các thím ạ

Tiếp theo là Linh (cái này dành riêng cho Fan của bạn Linh nhé – mặc dù em đéo muốn tả ) :

Trong 2 chị em Linh-Lan thì phải nói thật là Linh xinh hơn Lan các thím ạ, dù em đíu muốn công nhận điều này, Linh cao tầm m63-64, điện nước đầy đủ, mà theo em nhận xét từ đầu thì chân Linh khá dài hay bg các thím thường gọi làm gầm cao máy thóang ý :gạch: Rất buồn nhưng phải nói thật là người Linh khá đẹp, Linh ko béo mà cũng đéo gầy, nguời nó cân đối lắm. Tóc Linh theo em thì tương đối, ko ngắn, không dài có hơi uốn xoăn và nhuộm màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, đậm chất kiêu sa nhưng đéo phải sang chảnh như mấy con hot-girl ngòai đời, có thể nói nếu không tiếp xúc thì các thím có thể sẽ nói em bốc phét về tính cách thâm nho, đanh đá của Linh khi mà các thím mới chỉ nhìn qua. Và thím SAGA đã nói em như vây. Mũi Linh cao, nhỏ, mắt thì…. Đéo biết biết nói thế nào, nhưng đẹp lắm ,lông mi dày và đậm làm em muốn nhìn mãi, nhưng anh mắt thì khác nhé các thím  Môi Linh thì cứ phải gọi là căng mọng mềm mại như PHAO CÂU ý các thím à  nhìn là chỉ muốn….ực !! Cơ mà em đéo thích ăn phao câu, nên đéo tả nữa. Nói Chung thì Linh rất xinh, khác hòan tòan vs tính cách của Linh, cơ mà em ghét nó lắm nên yên tâm, đéo co gì xảy ra đâu các thím ạ

Về Lan thì, Lan có dáng người của một………..

Chap 5

Lan thì là một cô gái vs vẻ xinh xắn dễ thương của tuổi teen, Lan trắng trẻo, tuy ko đc cao như Linh, em cao tầm m57-58 thôi, nhưng em toát ra vẻ thanh cao, nhã nhặn, nếu dùng một câu để nhận xét về em, thì chỉ có thể nói em xinh hiền dịu như một cô thôn nữ, nói chuyện vs Lan, em thấy rất tự nhiên và thoải mái, không bị áp lực như Linh. Em là em thích nhất mỗi lúc Lan cười tươi , nó như thể các thím nín tiểu lâu, xong đc xả ra kịp thời ý, rất rất thoải mái  Đấy, đấy là Lan của các thím đây, còn một cái ấn tượng sâu sắc trong tâm chí em khi lần đầu tiếp xúc vs Lan cho tới bây giờ là ‘’ Mông’’ của Lan các thím ạ  nó tròn, căng đét khét lèn lẹt, nhìn là chỉ muốn vỗ độp phát thôi hê hê

Ông B thì thấp hơn em, nhưng vẫn cao hơn Linh, ông là trợ giảng ở đây, hướng dẫn em khá nhiều, nên em quý ông này lắm, ông khá đẹp zai, nhưng đẹp zai ở đây là đẹp zai kiểu trẻ trâu ý các thím, chứ ko đc thanh lịch như em (em CDSHT phát hê hê ) tả về ông này thì chỉ thế thôi đã, sẽ có thím nói, sao lớp em toàn trai xinh gái đẹp thế, thì ko phải nha thím, toàn trẻ con em ko tả, mấy đứa con trai nữa cũng xâu, nhưng may mắn thay các nhân vật chơi vs em đều nuột cả, à lớp còn một cậu GAY nữa, cơ mà để chap sau nói qua nhé, nó cũng chẳng ảnh hưởng tới em là mấy. Nhân đây nói luôn là thím học TKD mà lớp co 2 chị em Lan-Linh + 1 cậu Gay thì chuẩn lớp em rồi đấy

Lúc này thì thầy cũng đã gọi tới tên X Y Linh lên tập để thầy kiểm tra cho đầu tháng 9 thi lên đai ..

Lại có cái để ngắm thôi, để em tả qua cho các thím về lúc Linh tập nhé, ôi… nhớ lại thì cứ phải gọi là chẹp chẹp hehe

Đầu tiên Linh phải thực hiện các bước đấm đá cơ bản, sau đó đi quyền, cái này mới hay nè haha, không biết bọn con gái nó thế nào chứ, em thấy bọn nó cứ ưỡn ngực lên là sao??? Như kiểu lưng ko thể thẳng đc ý, mà nhờ thế mà em nhìn trọn đc đường cong của Linh, em xem chăm chú lắm, có ai gọi chắc em cũng ko nghe đâu, em xem như kiểu ko muốn mất một thước phim nào vậy (xem để review các thím chứ  ) mà em có cái tật là mỗi lần chăm chú suy nghĩ về việc gì đấy là nước dãi nó cứ tự động trào ra vậy các thím à, em thề là em không phét, cái này em có từ nhỏ rồi. Nên lúc đấy em nc dãi em tự động trào ra (em nghĩ gì thì em đéo nói đâu  ) ông B cũng chăm chú xem, tự dưng quay ra thấy em như thế thì vỗ vai em :

-  L, chú làm cái đéo gì thế???- ông nói rõ to mà lớp thì đang im ắng nhé, ngượng đéo tả đc..

-  Dạ dạ, sao anh????? (lúc này em biết mình sao rồi, lấy vội tay áo lau nc dãi chớm trào ra)

-  Chú tập trung xem đi, sau này còn thi nữa đấy- nói xong ông lại xem tiếp, kèm theo một nụ cười nhẹ.

-  Dạ!

Lúc này thằng Gay nó quay ra nhìn em cười cười, nhìn ánh mắt nó em thấy như kiểu nó bảo :’’ bố thằng bệnh’’. Thôi kệ con mẹ nó đi, em như thói quen, quay xuống nhìn Lan thì thấy em ấy bụp miệng cười, mà nụ cười nó kiểu này nè các thím

Em chột dạ, quay cmn lên luôn, miệng có cười gượng.

Linh tập xong, lúc đi xuống lại liếc em cái, cái mặt thì vẫn vênh váo, em thì tất nhiên vẫn kệ mẹ nó thôi, đầu vẫn thầm rủa sao cho cón cơn gió độc di qua cho nó lác cmn mắt đê =.= hết Linh thì tới Lan, Lan lên là em cứ nhằm mông mà tia thôi, các thím à, cứ phải gọi là thích mắt lắm đi.. em nhìn hoài ko biết chán ý. Nói chung là em kết cái mông này rồi :love: hê hê. Em theo dõi chăm chú từ lúc cặp mông đi lên tới lúc cặp mông đi xuống

Lan đi xuống, thì có đi qua chỗ em và ông B, vẫn nụ cười đấy, thích thế hế hế, em cũng cười lại, ông B ngồi cạnh đéo hiểu sao, nên quay sang hỏi em :

-  Đấy, chú than vs Lan mà cứ chối anh

-  Gì anh, ờ thì thân theo kiểu than ai người đấy lo ý anh

-  Mẹ, anh nói thật đấy, ko đùa đâu, chú chơi than thì giúp anh chuyện của Linh luôn đi, anh là anh thích nó lắm

-  Ơ….thế giờ nhận thích Linh rồi à –hehe

-  Ặc, ừ thì có thích thì mới nhờ chú chứ- ông này kiểu chột dạ, nên chẳng dám nhìn mặt em

-  Mà em nói thật vs anh nhé, thời buổi này, 2k13 rồi, đéo ai còn thích con gái nữa

-  Chú cứ đùa- ông cười xuề xòa

-  Em nói thật đấy, anh cảm thấy thích con gái là do anh chưa gặp người đàn ông của đời mình thôi  không tin anh hỏi thằng kia đi – nói đoạn em chỉ tay ra chỗ thằng GAY

Ông B như hiểu ý em, hai anh em cứ ngồi cười như bố ông B đẻ em bé vậy  Đang cười thì em Lan tới:

-  hai anh cười gì kinh vậy???

Không để m kjip trả lời, Lan ngồi xuống hỏi em luôn:

-  anh L, thấy em vừa rồi tập thế nào??đc không anh???

-  Úi zồi ôi, anh đai trắng thì biết gì để nhận xét đâu em, em cứ trêu anh  mà anh B đây này, em hỏi anh ý ý !!

-  Ờ, chào em, anh tên B, anh thấy em tập tốt lắm, về luyện them phần chống đẩy là tuần sau thi đc rồi đấy em – ông B nói. (à, em quên mất, không tả các thím nghe về màn chống đẩy của LINH-LAN, nói chung là vẫn thế các thím à, Linh có vẻ xuống tay đc rồi)

-  Dạ, em cảm ơn anh, em tên Lan anh ạ- Lan trả lời

-  Ừ, không có gì em

Xong đoạn này thì Lan có ra chỗ Linhy nói cái gì đó, em cũng không rảnh mấy, nên đéo care. Lú này thì ông thầy cho cả lớp tập trung, dặn dò một số điều rồi cho về

Lúc trên đường ra cổng thì ông B có vừa đi vừa nói chuyện vs em, chuyện thì cũng chỉ nói sơ qua về em nên nộp nguyện vọng 2 vào trường nào (em thi CĐ đc 19 điểm thôi các thím ạ ) đang vừa đi vừa nói thì có một tin nhắn tới từ một số máy lạ : ‘’Anh ra quán nc đầu ngõ đi anh, em đang đợi nè’’. Đéo hiểu ai nhắn luôn, đéo care, cất điện thoại, đi về vs ông B luôn..Ra tới đầu ngõ thì có tiếng í ới : Anh L, anh L em ở đây nè anh!!!

Em ngó ngó nghiêng nghiêng, tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, sau khi xác định đc tọa độ thì e cũng nhận ra là Lan đứng vẫy vẫy, bảo ông B dắt xe vào luôn :

-  Anh không nhận đc tin nhắn của em à anh????

-  Không….à có, anh đang tìm em mà  - thì ra là tin nhắn của Lan các thím à, lúc đấy quên không lưu số.

-  Gọi ra có việc gì không em??? – em nói tiếp

-  Thì 2 anh cứ ngồi xuống đi, em gọi ra là có chuyện muốn nói mà anh

Lúc này thì Linh cũng ngồi ỏ đấy, không cười, không lườm, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu vs em (lúc này thì em vẫn không biết tại sao, nhưng sau đó thì em cũng biết nguyên nhân)

-  Em bảo 2 anh ra là muốn giải quyết 1 số việc ạ - nói xong em cười tít mắt, nhìn yêu lắm

-  Chả là em thấy chị Linh có chút hiểu nhầm vs anh L nên nhân đây muốn giải quyết cho xong, e thấy đi tập mà 2 người cứ mặt nặng vs nhau, không vui như hồi anh L ms đi tập, làm em cứ thấy sao ấy

-  À, thì Linh cứ nói đi, mình nghe nè, có gì thì giải quyết luôn – em nói mà tay cầm cốc nc xoay xoay, mắt nhìn ra ngoài, đậm chất ko có thành ý gì cả/

-  Thôi, chả có gì đâu, con bé Lan chỉ giỏi nhiều chuyện, chẳng có gì hết á – nói đoạn Linh đỏ mặt cúi xuống (nói thật là trời tối, không biết có phải do ánh đèn vàng của quán nc mà em thấy Linh đỏ mặt không, thấy sao em tả vậy)

Ông B ngồi cười, chả nói câu gì…thấy vậy Lan nói:

-  Đấy, thế từ buổi sau bình thường nhé, mà giới thiệu vs chị Linh là đây là anh B, bạn anh Linh.

-  ờ chị biết rồi, Lan mới tập lại nên không biết thôi, chứ anh này tập vs chị lâu rồi ( lúc này em ms đc biết là Lan có bỏ qua TKD một thời gian, không biết nếu tập đều đặn thì em đai gì rồi, tính em ko tò mò nên cũng chả quan tâm)

Ngồi nói chuyện một lúc, thì ông B mới hỏi Linh:

-  Biết em lâu rồi, nhưng chẳng biết nhà em ở đâu nhỉ, thấy đi xe đạp điện, chắc xa lắm nhỉ???- ông nhìn Linh và nói

-  Dạ, em ở đường XXX ý anh, hơi xa đây, nhưng thầy là họ hang vs em, nên em theo thầy vào đây tập luôn anh ạ (bảo sao, mẹ nó chứ, COCC nên vênh vlol)

-  Ơ, cái đường XXX đầy cave đứng đấy á  - em chen vào

Bốp, Linh tát em phát các thím à, đhs nhưng đau vkl, tát xong nó bỏ ra chỗ để xe dắt xe đi về, thấy thế Lan chạy ra theo, không quên nói lại :

-  anh này, anh ngốc quas, em cũng chịu anh!! – nói xong thì Lan leo lên xe Linh phóng đi luôn, để lại đằng sau mặt ông B ngơ ngác.

Lúc nãy, lúc em bị tát thì có thấy mắt Linh rơm rớm, nhưng em đang quá, nên kệ con mẹ nó, ngồi xuýt xoa ôm cái mặt. Nói thật là em vẫn đéo hiểu sao lại thế, mẹ nó chứ, cái đoạn đấy chuẩn cave đứng đg ra  Ông B quay ra nói vs em :

-  chú sao ko??? Anh thấy chú ngu vãi *beep* anh nói thật đấy, chú nói mà đíu suy nghĩ gì cả

-  Em cũng có biết đéo đâu, mà anh ko thấy đoạn XXX nổi tiếng cave đầy đường à?? -

-  Thì biết thế, nhưng chú… thồi ra lấy mấy mẩu đá sát lên mặt đi cho đỡ rát rồi về - nói đoạn ông này đúng lên trả tiên + dắt xe ra, may vkl các thím ạ, ông mà kêu cưa đôi thì em cũng chết luôn, đang túng quá.

Ông đèo em một đoạn thì thả ở đầu đường YYY rồi đi về, do ngược đg nên em phải chấp nhận đi bộ từ đoạn YYY về thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, mấy cục đá vừa rồi làm em đỡ đau đi nhiều, nhưng cứ nghĩ lại là thấy nóng bên má, lúc này đầu óc cũng đã thông suốt và em thấy mình đúng là ngu thật, tự gạch phát hê hê, bây giờ cố lê bước thật chậm để cho mặt đỡ đỏ một bên má, ko về bô em lại hỏi linh tinh.. Rất may khi về thì bô em lên nhà rồi, ăn cơm, sau đó tắm rửa, ngồi check FB, up cái ảnh tự sướng phát rồi lên giường các thím à, lúc này em nhận đc tin nhắ từ một số máy lạ :…………

Chap 6

Em nhận đc tin nhắn từ một số máy lạ mà quen các thím ạ, vâng số máy của Lan, em vẫn quên chưa lưu (giời thì lưu rồi hehe). Lan nhắn tin không dấu, nên em xin phép sửa lại dấu trong đọan hội thọai này :

-  Hôm nay anh sao thế?? Con trai bọn anh ngốc thật ( mọe, con này láo  )

-  Ờm, anh chịu thôi, các mồm nó nói chứ có phải anh nói đâu?? Mà có thế cũng dỗi đc thì giỏi thật.

-  Thôi, anh không phải biện minh, lẽ ra là hòa rồi đấy,thế mà anh… em cũng chịu anh luôn..

-  ờ, thế giờ sao??

-  Thì anh phải xin lỗi chị ý chứ còn sao nữa

-  ờ, anh biết rồi. nhưng mà xin lỗi kiểu gì? Anh là bg ko dám nhìn mặt Linh đâu s

-  Thì từ từ em nghĩ đã, còn giờ em hỏi anh chuyện này đây, sao anh cho anh B số của em??

-  Thì ông xin thì anh cho chứ sao? Mà ổng bảo gì em )

-  Thì anh ý hỏi thăm em, xong cũng nói hnay là do anh lỡ mồm thôi, chứ anh cũng ko có ý gì, rồi nhờ em giúp anh vs chị làm hòa nũa… (ông B này đúng là tốt thật các thím ạ, tri kỉ tri kỉ )

-  Uhm, ông ý nói chuẩn đấy, anh ko có ý gì đâu hehe. Mà chỉ thế thôi hả em?

-  À, anh ý con xin số của chị Linh nũa, nói là để tiện liên lạc cho việc thi lên đai sắp tới

-  Ờm, thế thôi em ngủ ngon, anh ngủ đây.g9

-  Dạ, mà em bảo anh ơi, buổi sau anh tới sớm nhé, có gì em tạo điều kiện cho mà xin lỗi anh ạ.

-  Ok em, anh cần ngủ lắm, anh ngủ đây, g9 em (lúc này thực sự là em rất rất buồn ngủ)

Thời gian cứ thấm thóat trôi qua, cuối cùng thì cũng tới ngày đi tập, tâm trạng nặng nề, không biết phải làm sao, em cố gắng đi thật sớm, nhưng trên đường thì cứ lết từng bước đầy mệt mỏi…

Đến nơi thì đã thấy, Linh Lan đang ngồi nói chuyện vs nhau rồi, đi thẳng vào bên trong, mặt cố gắng nở nụ cười chào Lan khi em ý thấy mình đi tới. Em chào mình rồi nói :

-  Anh L, em chào anh, anh ngồi đây – em nói mà kéo tay em ngồi xuống cạnh Linh (nói là cạnh thôi, nhưng nó là một khỏang cách khá xa đấy)

-  Anh ngồi nói chuyện vs chị Linh nhé, em ra ngòai chút – em ý nói tiếp, kèm theo nháy mắt phát

Em hiểu ý của Lan rồi, quay ra thấy Linh bình thản, ngồi im, như biết trước điều này sẽ xảy ra thôi. Để em tả thêm cái khung cảnh lúc bấy giờ cho các thím biết, trời vẫn còn rất sang dù đã xế chiều, khung quanh khá yên tĩnh, chỉ có một nhóm VOVINAM đang tập ở sân phía đối diện bọn em.. Em và Linh mặc trang phục Taekwondo nhưng lại ngồi trước cửa phòng Wushu các thím ạ, 2 cái áo trắng duy nhất của một góc trung tâm.

Ban đầu em cứ ngồi xích vào Linh, gần tới nỗi có thể ngửi đc mùi nc hoa Linh dung, thơm nhẹ mà quyển rũ (cơ mà đi tập võ mà cũng nc hoa, đúng con điên), thì Linh lại ngồi dịch ra xa, em thấy thế cứ rê đít ra ngồi sát lại vào (phải nói là em rất trơ, nên cái này không thành vấn đề haha) cứ thế, cứ thế, đến lúc gần hết cái thềm thì Linh quay lại nhìn em phát, ánh mắt rất sắc, rất tức tối. Lúc này thì em đứng hình rồi, lạnh hết sống lưng :cry: Sau đó Linh quay lại nhìn thẳng ra sân, thở dài cái ‘’haizz…’’. À quên, em tả sơ qua về Linh lúc này cho các thím biết, Linh búi tóc cao, để lộ khỏang gáy trắng ngần, nhìn rất thích mắt, em còn tia đc cái dây chuyền Linh đeo các thím à, dây chuyền đéo gì mà tòan chữ ‘’NICE’’ nó nối lại vs nhau, chẳng có điểm nhấn đéo gì cả, chân Linh đi dép xỏ ngón, ôi… gót chân hồng vãi, chả bù vs em =.=, đi tổ ong thần thánh suốt nên gót chân chả thấy cái màu hồng nào cả, GATO vãi…

Lúc này Linh co chân lên ngực, vòng tay ôm chân nhìn rất nũ tính, em thấy Linh thay đổi tư thế ngồi, nên cũng auto thay đổi theo, em là phải ngồi một tư thế bành trướng, ngồi như một vị vua, thể hiện rõ mình là Nam nhi đại truợng phu  vâng, em ngồi giống Linh các thím à 

Em lên tiếng :

-  Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua..

Linh không nói gì, vẫn ánh mắt lạnh tanh đấy.

-  thôi mà Linh, tôi biết mình sai rồi =.= (mệt mỏi vãi đái)

Linh vẫn không nói gì, em thấy thế thì chạy ra trước mặt Linh, ngồi xổm ở đấy nhìn Linh, Linh thấy thế quay mặt ra chỗ khác, không them nhìn em

-  Ê, này…!!!! – em nói

-  Sao???- Linh trả lời mà vẫn không nhìn mặt em

-  Thì tôi xin lỗi, hôm qua vô ý quá, Linh chấp gì trẻ con như tôi.. (mẹ nó chứ, em lớn hơn nó, mà vẫn phải xuống mình nhận trẻ con các thím ạ, bách nhục, bách nhục)

-  Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật – Linh nói mà nước mắt đã chảy ra, nhưng vẫn không nhìn em, giọng nói đanh lại

-  Ừ, Linh hỏi đi!

-  Ông ghét tôi lắm phải không??sao ông tòan kiếm chuyện vs tôi vậy, sao ông..(lúc này thì quay lại nhìn em rồi, nhưng ko nói nữa, nc mắt cứ phải gọi là nhoe nhoét các thím à, nhưng em bản lĩnh lắm con gái khóc chứ có đéo gì đâu mà phải xoắn nhểy )

-  Ờ, không ghét, tôi xin lỗi

-  Nhưng tối ghét ông lắm – Lúc này Linh đấm bồm bộp vào ngực em, miệng bắt đầu mếu, mắt nhắm tịt lại, chỉ còn nước mắt và nước mắt, nhìn ẩm ướt vl  (nói chung là em khá đau, nó đấm tòan bằng cạnh bàn tay, vào ngực em, mà thể trạng em thì yếu vãi đái ra…)

Em chẳng biết nói gì nữa, lớp VOVINAM phía trước đã ngừng tập, tất cả bọn họ nhìn về phía em, chỉ trỏ, ngượng vl, cứ làm như em bắt nạt nó không bằng, em thấy thế quay lại, ngồi cạnh Linh, tránh ánh mắt của bọn vovinam..

Em suy nghĩ rất nhiều, đéo mẹ, lúc thì cười hô hố, hở tí là khóc, đéo ai làm mẹ gì đâu…haizz mệt mỏi vl. Đc một lúc thì Linh thôi không khóc nữa, nhưng mặt mũi thì cũng nhoe nhoét tòan nước là nước rồi, em lên tiếng :

-  Tôi thực sự rất rất xin lỗi cậu mà, từ giờ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa- em nói vs vẻ mặt rất thành tâm, nó kiểu như này nè

Linh không nói gì, quay ra nhìn em một lúc rất lâu, có cau mày lại, em cũng chẳng hiểu thế nghĩa là cái đéo gì..

-  Ông thề đi

-  Ờ thì thê, nếu tôi làm cậu buồn, tôi sẽ chết khi 90t, đc chưa???- em làm bộ đưa 2 ngón tay lên trời (cái đọan : khi 90t là em nói thầm trong đầu, các thím ạ)

-  Ừ - Linh nói vs cái giọng rất buồn và hời hợt, hệt một đứa đói ăn vậy

Hai đứa ngồi im một lúc, phải tầm vài phút ý, hết nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn mấy em vovinam. Linh lên tiếng, làm em giật hết cả mình :

-  Cho tôi chai nước, tôi khát

Em thấy thế chỉ vào cái balo dựa vào tường, đằng sau Linh, ý nói trong đấy ý, Linh chần chừ một lúc thì cũng lục balo tìm chai nước..

-  Ông có hút thuốc không??? (đéo mẹ, hỏi luyên thuyên vl)

-  Không, chưa bao giờ!!! ( Chia sẻ vs các thím tí là em bị dị ứng khói thuốc, và đặc biệt em 19t rồi, nhưng ko bao giờ uống rượu bia, cờ bạc và hút thuốc, cái này thật đấy các thím ạ, em có hứa vs mẹ từ bé, mà bản thân thì cũng đéo thích mấy thứ trên, nếu không muốn nói là ghét)

-  Thế sao mang bật lửa đi, ông lại nói dối tôi???- Linh nói kèm theo chìa cái Zippo trong cặp em ra.

-  Nói không là không mà, bật lửa là mua để nghịch thôi – Em lại xin chia sẻ vs các thím một chút nữa, đừng gạch em, cách đây mấy thắng em có chia tay người yêu,chúng em quen nhau đc hơn 2 năm thì chia tay, cô ấy hơn em 2 tuổi, và cái bật lửa là do cô ấy tặng lúc mới quen, em còn một thứ nữa là cái vòng tay cũng do cô ấy tặng trước khi thi.

-  Không tin – Linh trả lời

Em giật lấy cái bật lửa làm mấy trick cơ bản mà em có tập qua, lúc này Linh há hốc mồm, co vẻ tin lắm rồi, Linh đòi lại cái bật lửa, em đưa Linh va Linh nói:

-  tôi sẽ giữ cái bật lửa này, coi như quà ông phải xin lỗi tôi..

-  Ơ…..


Đọc tiếp: Lớp học võ - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Lớp học võ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com