XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net - Phần 4


Chap 16.1: Truy tìm kẻ nằm vùng

Chiều nay đi học về chưa kịp cơm nước, em tiếp tục rì viu các thím về vụ nằm vùng mới xảy ra, em đã định post hôm qua nhưng do cần thu thập thêm một số chứng cứ để chắc cú nên mãi đến bây giờ mới viết tiếp.

Thì sau khi rời khỏi quán net sau khi gặp cô chủ em và anh K đã ra quán nước ngồi nói chuyện. Tại đây anh K cho rằng kẻ nằm vùng có thể là một trong số những đứa trên game tại quán. Để biết là ai thì phải âm thầm điều tra bằng nhật ký Website trên máy chủ CSM. Số là CSM nó có chức năng ghi lại tất cả các website mà các máy con cũng như máy chủ truy cập. Điều đó có nghĩa là chỉ cần xem nhật ký đó thì biết được máy nào thường truy cập vào VOZ. Điều đó thì dễ dàng nhưng cái khó hơn là cho dù có tìm ra được máy nào vào VOZ thì làm sao biết được đó là ai, vì một ngày có biết bao nhiêu người đến chơi, có khi nó ngồi máy này rồi hôm sau lại ngồi máy khác, rồi lại có trường hợp lỡ như có nhiều hơn 1 vozer thường đến quán net chơi thì sao?  Có quá nhiều khó khăn trong việc truy ra tung tích kẻ nằm vùng, sau khi trao đổi thì tạm thời anh K nói em cứ về xem lại nhật ký máy chủ rồi tính tiếp. Mọi thứ đến đó thì gần như là ngõ cụt bởi vì có quá nhiều khó khăn.  Tạm gác chuyện đó lại, thì em và anh K ngồi nói chuyện khác, hỏi han xem anh K là ai trong VOZ thì anh nói anh có nhiều nick clone lăm, có 1 nick reg từ năm 2007 là xxx nữa, rồi anh cũng mở lap cho em được chiêm ngưỡng con nick của anh ấy. Nick anh ấy nổi tiếng lắm các thím, post trên 5000k và có mặt ở mọi nơi trong voz, đặc biệt là box chém gió linh tinh.  Thế nên thím nào bảo anh K vào confirm thì thôi đừng đợi, bởi anh ấy clone nhiều lắm.  Tối qua thì em đã tranh thủ xem lại nhật ký giao dịch trên máy chủ, sau khi lọc thì em đã biết được máy nào truy cập voz, cơ mà đầy bất ngờ các thím ạ. Còn nhớ hồi nhỏ xem phim Hậu Tây Du Ký, khi ngồi trước 2 tòa tháp ở chùa ( chùa tên gì em quên rồi ), Tôn Ngộ Không nhìn mãi nhìn mãi mới biết cách hợp nhất 2 tòa tháp thành 1 để ra viên xá lị. Sau đó thì Tôn Ngộ Không nói: Thật éo thể ngờ! ( Tạm nói vậy đừng gạch em ). Vâng, thật sự em éo thể ngờ, ngoài máy chủ ra thì éo có máy nào truy cập vào voz cả.  Xin nói thêm là khi em đi làm thì không bao giờ em lên voz bằng Maxthon chứ không vào bằng các trình duyệt web khác, mà CSM thì không ghi nhật ký website từ Maxthon. Em ngớ người ra 1 lúc rồi bắt đầu suy nghĩ. Từ đây em thực hiện 1 trò chơi tìm thủ phạm. Em đi ăn cơm cái rồi sẽ viết tiếp ngay ạ.


Chap 16.2: Gà nhà cắn nhau

Buổi tối trời mát mẻ, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng làm các lá cây đung đưa khẽ. Ngoài đường nườm nượp những dòng xe nối đuôi nhau, từng cặp đôi đang vui chơi giải trí.  Tay ôm eo, các cặp nam nữ cười nói vui vẻ, lâu lâu lại thấy các chàng men ôm chặt lấy nhau thật hạnh phúc  em lại nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu nói chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.  Tiệm net đêm nay đông vãi nhưng không cảm thấy mệt, tụi nó đang chăm chú ngồi chơi game hết sức tập trung. Thảnh thơi, nhàn rỗi, em bắt đầu tay đặt lên bàn phím mà rì viu với tâm trạng hết sức là buồn.

Cách đây 2 tháng, thằng bạn mới quen trong 1 lần đi nhậu đã ngỏ lời nhờ em xin cho nó vào làm ở tiệm net khi chỗ em đang thiếu người. Khuôn mặt hiền hậu đậm chất nông dân chuyên chăn rau của nó làm em rất tin tưởng, sẵn có lòng tốt từ lúc mẹ sinh em ra cộng thêm những lời nhờ vả nhỏ nhẹ, em đã không ngần ngại cho nó 1 cơ hội, 1 công việc nhẹ nhàng lúc nó freetime.  Nói thêm cho các thím hiểu, là bởi vì em đã làm ở đây lâu nên cô chủ rất tin tưởng, sau khi có người xin nghỉ vì lí do sức khỏe, cô đã giao cho em tìm người thay thế chỗ cho ca còn trống,, thế nên em mới nói là em cho thằng đó cơ hội vào làm.

Những tưởng ở hiền gặp lành, nhưng lời thì vẫn như đồn các thím ạ, éo thể ngờ nó quay sang cắn mình.  Em không biết nó là 1 thằng nằm vùng ở f17 đâu, mà kể cả biết nó là 1 vozer thì em vẫn nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí còn giúp nhiệt tình nữa. Thế nhưng, nó quay sang cắn em các thím ạ. Giờ ngồi viết những dòng này thật sự lòng em buồn không thể tả, buồn hơn nỗi buồn cần giải quyết trong nhà VS. Sau khi hóng hớt được bài rì viu của em thì nó đâm ra gato, cái bản chất xấu xa trong nó trỗi dậy, nó đi mách lẻo với cô chủ. Chính nó đã cho cô chủ đọc bài rì viu đậm chất vozer của em, để rồi em suýt nữa thì không bao giờ có thể rì viu cho các thím được nữa. Sau khi tra kỹ nhật ký voz, thậm chí bằng các biện pháp nghiệp vụ khác em đã biết được cả nick voz của nó. Không vội vàng, không vồn vã, em chỉ nhắn cho thằng em cái tin:

-  abcxzy…( tên nick voz của nó ).

Em chỉ mong nó có 1 lời giải thích, nhưng không, nó éo nói gì cả. Giờ thì em vẫn chưa nhận được tin nhắn của nó, có lẽ nó sợ chăng? Em đang đợi tin nhắn của nó, sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng nhất cho các thím ngay khi có kết quả.........

..........

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

.........

Chap 17: Cuộc nói chuyện điện thoại với thằng nằm vùng

Tối qua đợi mãi mà nó không nhắn tin lại nên em cũng không thể viết tiếp cho các thím đọc được. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bực bội và cảm giác bị phản bội.  Thế là suy nghĩ đắn đo mãi em quyết định gọi điện cho nó khi đi làm về. Đúng 12h đêm sau khi đã tắm rửa và nằm nạp cái card 20k em đã gọi cho nó. Nhưng em chưa kịp nghe tiếng nhạc chờ từ máy nó thì máy em nhận được cuộc gọi từ nó.  Vâng, sau khi giật nảy mình tim suýt rớt ra ngoài thì em đã định thần lại ( em có thói quen bấm nút call gọi xong là đưa ngay lên lỗ tai, mà lúc đó vừa đưa lên thì điện thoại rung lên làm em giật bắn mình, thím nào có thói quen như em không? ). Em bấm trả lời:

-  Alo.

-  Anh hả, anh ngủ chưa?

-  Chưa, có gì không? ( đang bực mình nhưng vẫn cố bình tĩnh )

-  Em mới đi nhậu về. Sáng mai anh có học không, đổi ca trực cho em buổi sáng được không? Em trực buổi tối cho.

-  Sáng anh rãnh.

-  Cám ơn anh.

-  Còn gì nữa không?

-  Không anh.

-  Đọc tin nhắn anh chưa?

-  Ủa anh nhắn gì, em chưa đọc. Có chuyện gì vậy anh?

-  Abcxzy là em hả? ( nick voz )

-  …im lặng 5s…

-  Sao anh hỏi vậy?

-  Sao sao cái nồi, đm tao éo nhịn dc mày rồi con chó.

-  ..im lặng…

-  Đm, giờ anh muốn sao? Có gan làm thì có gan chịu đi, đm tao nghỉ làm, mặt LOL mày coi chừng cm với tao đó..beep beep beep

Nó tắt máy, em gọi lại thì thuê bao. Có lẽ hôm qua nó không lên voz nên chưa biết chuyện gì hoặc nó giả ngu. Sáng nay đúng lời hứa em đang ở tiệm net làm ca của nó. Bây giờ không biết tính sao? Thím nào có kinh nghiệm vào giúp em vụ này với!


Chap cuối cùng: Kết thúc

Chào các thím, cám ơn mọi người đã theo dõi, động viên mình nhiều trong thời gian qua. Lần đầu viết bài rì viu và được sự ủng hộ thế này với mình mà nói là một niềm vui lớn.  Trước khi viết loạt rì viu này mình chỉ nghĩ f17 là nơi anh em lên chém gió, nhưng càng ngày mình càng thấy rõ vozer đã có mặt ở khắp nơi, trợ giúp nhau thật sự chứ không phải là đám trẻ trâu như nhiều người vẫn nghĩ, nhất là được anh K cứu, được các bạn trong voz ủng hộ, được động viên thì mình cảm thấy như là cao thêm vài cen-ti-mét Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, câu chuyện nào cũng đến lúc dừng lại. Trong thời điểm hiện nay mình nghĩ là mình nên dừng lại, dừng lại để đọng lại trong lòng các thím một hình ảnh về nick lazythang. Và thật sự mình cảm thấy mệt mỏi rồi, ban đầu chỉ là ý định chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn, nhưng sau vụ nằm vùng thì nói thật là mình không còn động lực để dám viết tiếp. Voz đã quá phổ cập, từ nông thôn đến thành thị, từ cơ quan đến tận ra tiệm net...đâu đâu vozer cũng xuất hiện, đâu đâu cũng tiềm ẩn những kẻ nằm vùng. Thì thôi, hãy coi như thớt này là thớt giải trí, ai đọng lại gì thì đọng, ai quên thì hãy quên đi. Mình cảm thấy còn non nớt trên đường đời này lắm, mình sẽ lại tiếp tục nằm vùng nhưng không hại người, tiếp tục hóng những chia sẻ của các bạn. Còn nhiều điều còn uẩn khúc các bạn muốn biết, nhưng thôi, vì tôi đã dừng lại. 


HẾT.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Kinh nghiệm bản thân hơn 1 năm trực quán net
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com