Insane
Đọc truyện

Hot boy vs bad girl - Phần 4


Tôi trả lời ..hắn nhìn tôi trân trối rồi bật cười 
- Thế mà trò audition level 20,trò boom level 253 àh ? 
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn 
- Sao ông biết ? ?cho người theo dõi tôi à ? 
- Theo khỉ! 
Hắn nói 
- Hôm trước thấy cô ở tiệm game ý mà trông cô rất say mê ý chứ mà nè ..ra ngoài tí .tôi có chuyện muốn nói . 
- Gì chứ ? ? 
Tôi hỏi hắn nói 
- Thì ra đi .ra ngoài tí . 
- Thôi đi . 
Tôi lắc đầu . 
- Bi giờ đi hay muốn tui “kiss” một cái nữa mới đi đây ? ? 
Hắn nói làm tôi đỏ mặt .tên trời đánh này!nụ hôn đầu của người ta .hắn nỡ đành cướp rồi còn nói nữa .tôi sùng lên nhưng vẫn phải nghe lời hắn hắn vốn nói là làm mà .. 

- Gì đây ?nói ở trỏng không được sao ? 
Tôi hỏi ..hắn lôi ra một cái hộp nho nhỏ trông như hộp đựng viết vậy ..hắn nhét vào tay tôi rồi nói 
- Tặng cô đó mở ra xem đi .. 
Tôi mở ra ..chiếc đồng hồ Gucci mà tôi hằng mơ ước đang nằm gọn trong ấy ..tôi nhìn hết chiếc đồng hồ rồi đến nhìn hắn ..tôi hỏi 
- Giải thích coi! 
Hắn gãi đầu .. 
- Ờ thì .tôi tặng cô đó!! 
- Lý do ? 
- Thích thì tặng thôi .. 
- Tại sao ? ? 
- Tại vậy đó!! 
- Tôi không nhận! 
Tôi nhét chiếc đồng hồ trở lại tay hắn hắn nhìn tôi 
- Tại sao ? ? 
Tôi trả lời 
- Không cô lý do gì tôi phải nhận nó cả .tôi không đủ tiền trả ông đâu!! 
- Tôi nói tôi tặng mà! 
- Nó quá xa xỉ ..quá sang trọng đối với tôi .với lại không hiểu tại sao mình phải nhận nữa!! 
Tôi bỏ đi .hắn vội nói 
- Tặng nhân dịp sinh nhật cô đó! 
Tôi quay lại 
- ..sao ông biết sinh nhật tôi ? 
- Ủa ? ? 
Đến lượt hắn ngơ ngác 
- Nói đại trúng thiệt hả ? ? ? 
- Trời ạ! 
Tôi cũng bó tay luôn .hắn nói,nhét chiếc đồng hồ ngược vô tay tôi 
- Thì .coi như quà sinh nhật cho cô đi . 
- Mai mới sinh nhật tôi .. 
Tôi nói ..hắn ngơ ngác mọt lát rồi trả lời 
- Thì tặng sớm đó! 
Rồi hắn chạy vào trong tôi lắc đầu bó tay ..lấy chiếc đồng hồ bỏ vào túi rồi cũng quay vào trong 
- Sau khi đi siêu thị,bọn tôi được chở đi vòng vòng thành phố rồi sau đó bị thả dọc đường để đi bộ cho vui vui đâu không thấy,đứa nào đứa nấy phải giữ trật tự rồi đi cho sát đường nói tóm lại là không được thoải mái bình yên .sau khi tản bộ đã đời,cả đám lại bị đưa đi ăn nhẹ ở quán nào đó khá rộng về đến khách sạn thì đã 9 giờ .4 đứa tôi trở về phòng,đánh răng rửa mặt thay đồ xong là bay lên giường ngủ liền luôn .. 

Hôm sau,cả bọn được đưa đi tắm biển . .đi khắp nơi .đến trưa khoảng 3 giờ .cả đám lại được đưa đi ..leo núi vào rừng để cho biết thêm và cho vui câu đó thầy thể dục nói làm cả đám bó tay 
- Leo núi leo rừng mà vui hả trời ? ? ?chưa bị con gì đó ăn thịt là mừng chết rùi . 
Nhỏ Linh thì thầm ..cả đám tán đồng ý kiến đó liền .con gái ít giỏi mấy trò leo trèo này nên cô phụ trách đã chia đứa nam đứa nữ để giúp nhau .4 đứa tôi muốn quỳ xuống lạy cô luôn khi mà cô nói bằng giọng hùng hồn với bọn tôi 
- “Hot boys” hộ tống “Bad girls”!! 
- Cô ơi là cô .. 
Nhỏ My rên 
- Cô biết tụi em kị bọn đó như nước với lửa mà cô còn bảo thế nữa . 
- Vậy thì đi với “bad boys” nhé!! 
Cô nói .nhỏ Nhi hỏi 
- Không còn nhóm nào hả cô ? 
- Chỉ có 2 nhóm này xử được mấy em thôi .. 
Cô cười 
- Sao ? ?chọn nhóm nào đây ? ? 
Cả 4 đành chọn đi với bọn “Hot boys” thật ra 3 nhỏ rất thích thú khi đi chung với bọn đó .chỉ một lát là 3 nhỏ mất tích với 3 tên kia rồi ..tôi thì hoàn toàn ngược lại ..bị đi chung với 2 tên Thiên và Huân,tôi chỉ muốn ở nhà còn hơn .. 
- Tránh xa tôi 10 mét!cấm lại gần! 
Tôi cảnh cáo ..Thiên cười 
- sao ? ?10 cen- ti- mét hả ? ?được được! 
- Tui nói là 10 mét!không giỡn đó! 
Tôi nói và cầm cái túi xách đang đeo trên người lên đe dọa ..Huân nói 
- Được rồi!!..........mà sao phải thế chứ ? ? 
- Tui ghét mấy ông đến nỗi không viết được chữ ghét ra sao luôn! 
Tôi nói .Thiên bảo 
- Vậy thì khỏi biết viết đâu!khỏi ghét luôn là xong! 
Tôi không còn câu gì cãi lại .đành im re đi vào rừng núi .tôi thấy rất tuyệt ..giống như đang đi thám hiểm vậy gặp rất nhiều thứ cây lạ,thú lạ và quen đều có đủ ..thật tuyệt .nhưng tiếc là tôi không có máy ảnh .. Vừa đi vừa nói chuyện với 2 tên đó làm tôi cũng bớt ghét họ hơn và cũng hiểu thêm về “hot boys” hơn .nhìn vào cái đồng hồ Gucci mới toanh của tôi .đã 5 giờ,đã đến giờ về ..tôi nói 
- Quay ra thôi!!5 giờ rùi .. 
Cả 3 quay ra ..khi đã đông đủ ..tôi vẫn chưa thấy 3 nhỏ bạn cảu tôi đâu ..tôi hỏi 3 tên kia 
- Này .3 nhỏ bạn tôi đâu hả ? 
- Ơ ? 
3 tên đó ngơ ngác 
- Lúc nãy còn đi chung trong rừng mà ? ? ? 
Tôi đến chỗ cô phụ trách,hỏi cô 
- Cô 3 nhỏ Linh,Nhi và My đâu rồi ạ ? 
- Cô hình như chưa thấy ra ..phải rồi ..chưa đánh đủ nè . 
Tôi lập tức chạy vào rừng .mặc mọi người gọi quay lại theo sau tôi là nhóm “hot boys” .. 

- Linh ơi!! 
- Nhi ơi Nhi!! 
- My ơi!!bạn đâu rồi ? 
Cả đám gọi um sùm cả rừng cả tiếng rồi mà bọn tôi vẫn chưa tìm ra 3 nhỏ .cả đám tạm ngồi nghỉ vì đã quá mệt .tôi hét 
- 3 ÔNG LÀM GÌ THẾ HẢ ? ?ĐI VỚI 3 BẠN ẤY MÀ LẠI ĐỂ LẠC .3 BẠN ẤY CÓ GÌ TÔI KHÔNG THA CHO MẤY ÔNG ĐÂU!!ĐỒ ĐẸP TRAI MÀ NGU NHƯ CÁI LU! 
Tôi mắng hết một trận ..cả 3 tên đó ngồi nghe mà không cãi lại gì cả .có lẽ cả 3 tên đó cũng đang rối lắm ..tôi ngưng mắng .chạy đi tìm tiếp 
- Ê!!đi đâu đó ?lạc bi giờ!! 
Nhưng tôi không nghe ..vẫn tiếp tục chạy vào . 

Trời bỗng kéo mây đen rồi mưa bắt đầu trút xuống nhanh chóng .chỉ trong vòng 2 phút thôi .ướt sũng và lạnh ..nhưng tôi vẫn ráng chạy đi tìm 3 nhỏ,miệng cầu cho 3 nhỏ đừng bị gì cả chợt tôi nghe tiếng ai đó kêu mình trước mặt tôi là một cái cây cổ thụ to khủng khiếp ..nhỏ Linh đang ngồi dưới gốc cây nhỏ lạnh run cầm cập ..vừa thấy tôi,nhỏ chạy nhào tới 
- Thanh!!lạnh quá!!tui bị lạc 
- Không phải bà không đâu!!2 nhỏ kia nữa!đi tìm tụi nó nào!mau lên trời tối rừng rất nguy hiểm đấy! 
Cả 2 chạy đi .nhỏ Linh hỏi 
- Bà đi mình ên à ? ? 
- Không ..bọn “hot boys” có đi chung .nhưng hình như lạc rồi!! 
Tôi nói . 
- Linh!Thanh!giúp tao! 
Bọn tôi nhìn xung quanh ..và kìa nhỏ My đang lơ lửng ở cái vực thẳm nhỏ đang cố níu sợi dây mỏng manh sắp đứt không chần chừ,tôi và Linh lập tức chạy đến lôi nhỏ lên 
- Bà đi đứng kiểu gì cho té xuống đó vậy hả ? 
Nhỏ Linh hỏi khi cả 3 đứa đi tìm nhỏ Nhi .nhỏ My nói 
- Một con nhện rừng .hay đại loại thế .to khủng khiếp bám lấy tui tui chạy và trượt té ..thế đó!! 
- Pó hand!! 
Tôi nói 
- Lạnh quá ..gần 9 giờ rồi ..kiếm nhỏ Nhi mau lên ..giờ này nguy hiểm lắm đấy! 
- Cả 3 lần mò kiếm nhỏ Nhi bằng 3 cây đèn pin bé bé..........cây đèn pin này 4 đứa tôi đều có .nó là minh chứng cho tình bạn của bọn tôi .trời vẫn rền vang tiếng sét làm cả 3 sợ muốn “sống” luôn!.................. 
- Nhi ơi Nhi! 
- Nhi ơi!! 
- Nhi .Nh .. 
- Cứu!!CỨU!! 
Đó là tiếng nhỏ Nhi .3 đứa tôi lền mò theo vết đèn của nhỏ .nhỏ đang ở dưới một cái khu giống như cái hồ bị hạn hán vậy ..bùn sình tùm lum .cả 3 kiếm dây để kéo nhỏ lên nhưng chả thấy đâu . 
- Tôi sẽ nắm tay Nhi .mấy bà kéo tôi lên nha!! 
Nói rồi,Linh giơ tay ra cho Nhi nắm nhỏ My kéo tay Linh,tôi kéo tay My . 
- Cố lên chút nữa thôi cố lên . 

Cả đám gắng sức kéo nhau lên .vừa lạnh vừa run tôi cố ghị chặt tay My nhưng nó trơn quá ..cuối cùng .cả 4 lại bị té xuống hồ . 
Bùn sình dính đầy người .cả bọn run cầm cập 
- Rồi ..cả đám giờ khỏi lên luôn 
Nhỏ Linh lắc đầu 
- Chả ai cứu được tụi mình đâu! 
- Trời ơi!mấy tên đó đâu rồi ? ?chắc trở về tập hợp hết rồi quá! 
Tôi nói .nhỏ Nhi hỏi 
- Ai ? ? 
- Mấy tên “đực rựa hot boys” chứ ai .. 
Nhỏ My nói ..”Rầm!” tiếng sét lại rền vang .cả đám ôm chặt lấy nhau sợ hãi . 
- Này!có ai ở đó không ? ? 
Tiếng của bọn “hot boys” vang lên làm bọn tôi mừng quýnh tôi hét 
- Ở đây!!cứu với!! 
5 tên đó lù lù đi tới ..tụi đó cũng ướt mem .tôi cảm thấy hình như họ đã đi tìm bọn tôi từ lúc nãy đến giờ luôn .đột nhiên,cả 5 nhảy xuống 
- Khùng hả ?nhảy xuống rồi sao lên ? ? 
Cả 4 đứa ngơ ngác,Thiên nói 
- Bọn này đẩy mấy cô lên trước .. 

Bọn tôi cố gắng leo lên nhưng đất bùn sình,trơn tuột và rất cao nên khó lòng mà leo chợt,một khối sình bùn đất đá đổ xuống làm bọn tôi trượt ngược trở xuống .. 
- Kiểu này đến sáng còn chưa lên được nữa đó!! 
- Nào cố lên!! 
Cả bọn động viên nhau .. 

Cả 4 đứa tôi đã an toàn trên miệng hồ ..trời vẫn cứ mưa xối xả .”hot boys” được bọn tôi giúp lên từ từ .chợt,một cụm đất to khủng khiếp có cả đá lớn từ đâu đổ xuống đầu bọn tôi .. 
- Á Á Á! 
Cả bọn tránh ra khỏi đó .sau khi hoàn hồn lại thì cả bọn nhận thấy trận sụp lúc nãy rất nặng vì cả đám đang bị bùn dẻo bám cứng đến khó nhúc nhích để thoát ra chết được .. 
- Chời ơi!!giúp với coi! 
Cả 4 rên khi mà thấy Khánh và Việt đã ra khỏi đống bùn đó 
- Từ từ đi .. 
Rồi cả 2 kéo 4 đứa tôi ra nhìn xung quanh tôi hỏi 
- 3 tên kia đâu rồi ? 
Cả đám nhìn xuống hồ ..2 cái chân ai đó đang vùng vẫy trong đống bùn để cố thoát ra . 
- Đi đứng kiểu gì mà đầu cắm ngược vô trong thế trời ? 
Nhỏ Linh ngơ ngác .nhỏ Nhi bảo 
- Lôi ổng ra mau .chết ngộp bi giờ 
Khánh nhảy xuống lôi cái chân đó ra ..là Đăng ..tên này thở hồng hộc 
- Bà mẹ nó ..muốn chết luôn! 
- Ha ha . 
Cả đám cười um sùm vì Đăng dính bùn đầy mặt và còn bị trút ngược đầu vô đống bùn nữa chợt,tôi sực nhớ 
- Trời ơi .2 tên đầu lâu kia đâu rồi! 
Cả đám hoảng hồn nhảy ngược xuống,lấy tay quẹt đống bùn ra bằng cả sức lực của mình ..cả đám vừa làm vừa hét 
- 2 ông nội đừng chết nha!bọn này bứt rứt lắm đó ..

“Bộp” tay ai đó nắm lấy tay tôi từ trong đống bùn tôi la làng lên 
- Á Á Á Á!! 
- Làm gì là dữ vậy trời 
Nhỏ Linh nhăn mặt ..tôi nói 
- 1 trong 2 tên đó nắm tay tui nè không buông luôn ..mau lên!đào chỗ này mau! 
Cả bọn hì hục đào còn tôi thì ngồi đó cản đường ..bởi vì tên đó nắm tay tôi cứng ngắt mà không buông khiến tôi chả làm gì được ..tôi cảm nhận được bàn tay người này đang tê dần . 
- Mau lên!tay tên này lạnh rồi!!buống lỏng rồi!mau lên!! 
Cà bọn hoảng hồn,đào tới tấp hơn nữa đèn pin đã lụi tắt hết,mọi thứ vẫn đen kịt.. nhưng bùn sình vẫn đầy ra đấy ..ở trên nom như sắp sửa có thêm trận sụp nữa vậy .. 
- MAU LÊN! 
Tôi hét làm cả đám rối hết trơn ..thảy cát bùn vào mặt nhau tùm lum .cả đám phun phèn phẹt ..tay người này lỏng dần ..lỏng dần và lạnh dần .chợt . 
- MAU GIÚP COI!!CẢ 2 TÊN ĐỀU Ở ĐỐNG NÀY! 
Tôi rút được tay ra khỏi tay tên đó ..đào hết tốc lực cùng mấy đứa bạn ..cái đầu của Thiên và Huân từ từ nhô lên mặt đất trong nỗi kinh sợ của bọn tôi .. 

“Rào rào!”một trận cát sụp sau lưng bọn tôi ..cả đám hên là cát chưa lấp đến đầu gối . 
- Cầu trời phù hộ cho tụi con tai qua nạn khỏi! 
Bọn tôi lẩm bẩm sau 5,10 phút vất vả,Thiên đã được kéo lên khỏi đống bùn và bỏ qua bên đống cát Huân vẫn đang được bọn tôi đào lên .nguyên đám bị nước dơ dội đến tối tăm mặt mũi luôn 
“Ào ào”thêm một trận cát sụp .nhưng may là nó sụp từ trên cao xuống tới miệng hồ là ngưng .bọn tôi lay hoay kéo Huân lên rồi cả đám lôi nhau lên trên ..nhưng miệng hồ lún xuống cát bụi bùn đất rơi đầy mặt bọn tôi làm bọn tôi không thấy gì luôn . 

“Rẹt rẹt”một cái cây bị sét đánh ngã xuống ..xém xíu nữa đã trúng bọn tôi 3 tên “hot boys” cầm cái cây lên,chống lên rồi bảo bọn tôi leo lên ..sau đó họ chuyền Thiên và Huân cho bọn tôi .cuối cùng cả đám cũng lên tới miệng hồ ..tôi chợt nhìn lên trên đồi và la lớn 
- CHẠY MAU!! 
Một trận sụp long trời lở đất giáng xuống ..nửa quả đồi sụp xuống trên đầu bọn tôi ..cả đám thi nhau chạy,lôi theo 2 tên Thiên và Huân đang ngất lịm ra khỏi chỗ đó . 
- An toàn chưa vậy ? ? 
Cả đám ngơ ngác nhìn lại ..bọn tôi đã an toàn .tôi vội ngồi xuống,tán Thiên và Huân bốp bốp vào mặt . 
- Dậy đi 2 tên kia!!dậy!!đừng có ngủ nữa!! 
Nhưng 2 tên đó vẫn không nhúc nhích .. 
- Còn thở!mau lên trở về mau! 
Khánh hối thúc ..cả bọn đèo nhau ra khỏi cánh rừng.......... 

Nhưng bọn tôi hoàn toàn bất lực khi thấy .tất cả các xe đều không còn ở đấy!! 
- Trời ơi!đâu hết rồi ? 
Cả đám la làng nhỏ My trở thành người bình tĩnh nhất,nhỏ nói 
- Mau kiếm nhà dân đi! 
Cả đám đèo nhau đi kiếm ..nhưng cũng mau nản vì cô phụ trách đã có nói gần đây không có nhà dân vì nơi đây trời mưa khá nguy hiểm .đường xá tối hù tôi lấy cái đèn pin ra rọi vào đồng hồ .chỉ chợt thấy kim ngắn chỉ số 10 thì đèn pin vụt tắt .. 
- Trời ạ!giờ này mưa như trút ai mà đi đến nơi này cơ chứ ? ? 
Tôi lắc đầu thút thít .nhỏ Linh nói 
- Mau lên .dù có gì đi nữa cũng không được bỏ cuộc .2 tên kia vẫn chưa tỉnh chúng ta phải cứu 2 tên đó nữa! 
Cả đám lại cố bò ra đường cái trong đêm tối tù mù,không một bóng người .và trời thì cứ mưa không dứt .tôi thấy sao giống trong phim quá chừng .nhưng có lẽ bọn tôi còn khổ hơn trong phim nữa chứ lạnh ..đói ..mệt mỏi ......cô đơn ..bọn tôi ngồi sụm xuống .rồi nằm xuống ..tay trong tay mặc cho mưa vẫn vả vào mặt ..bọn tôi không còn suy nghĩ gì thêm nữa ..sức lực đã cạn kiệt cả bọn ngất đi . 

Vào sáng hôm sau .người ta thấy một nhóm 9 đứa trẻ nằm ở ngoài đường lộ đứa nào đứa nấy trông như đã không còn sự sống chúng rất yên bình bên nhau ..vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi .Bỗng,có đứa nào đó động đậy ..lập tức mọi người gọi ngay cấp cứu 

Tôi tỉnh dậy ..nơi này có mùi rất đặc trưng và màu sắc cũng thế làm tôi biết mình đang ở bệnh viện .bên ngoài nắng chiều đang xuống cạnh giường tôi,nhỏ Nhi đang ngồi nói chuyện với nhỏ My và Linh ..tôi gọi bọn chúng 
- Thanh!!bà tỉnh ùi hả ? ? 
Nhỏ Linh mừng húm .tôi ngồi dậy hỏi 
- Bây giờ mấy giờ rồi ? ?còn bọn “hot boys” đâu ? ? 
Nhỏ Nhi nói 
- Bây giờ 6 giờ rùi .Khánh,Việt,Đăng và Huân đã tỉnh ..còn Thiên thì chưa . 
Nhỏ My chêm vô 
- Bác sĩ nói Thiên bị một cú va đập mạnh vào đầu khi đống bùn đá sập ..cậu ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh 4 tên kia đang ở phòng của cậu ấy .nghe Huân nói cậu ấy đã bảo vệ cho Huân nếu không bi giờ Huân đang nằm chứ chẳng phải Thiên .. 
Tôi định đi thăm họ nhưng chợt nhận thấy mình đang đói rã rời nên tôi ngồi ăn đống đồ ăn gồm cơm,súp và nhiều thứ khác mà mấy nhỏ đã mua từ lâu ...rồi sau đó cả 4 đứa tôi kéo nhau đi qua phòng của Thiên ...... 

Bọn tôi mở cửa bước vào Huân lên tiếng 
- Thanh tỉnh rồi à ?Thiên vẫn đang đi “du lịch trong mơ” 
Giọng Huân buồn đến nỗi tôi không nỡ nói gì vì cậu chàng hình như sắp khóc đến nơi . 
Khánh an ủi 
- Đâu phải tại ông ..Thiên bị tai nạn thôi ..đừng tự nhận lỗi hết vậy .. 
“Rầm!”một đám đông đảo người lớn bước vào .là bố mẹ của bọn tôi ..ai nấy đều chạy đến chỗ con mình mà ôm riết lấy rồi hỏi tới hỏi để ..bố mẹ Thiên nhìn cậu ấy đang nằm trên giường mà lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên mẹ Thiên nắm lấy tay cậu ấy và khẽ gọi 
- Con ơi ..tỉnh dậy đi ..mẹ đến rồi đây .. 
Rồi bà dựa vào vai chồng bật khóc trong phòng cũng không ai nói gì .tất cả chúng tôi lặng lẽ ra khỏi phòng để gia đình cậu ấy được riêng tư .. 

Mấy đứa tôi thi nhau kể mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra ..ai nấy đều kinh hoàng ..bố của nhỏ My nói 
- Nhà trường thật vô trách nhiệm ..bố phải kiện họ!! 
- Đừng bố ơi! 
Nhỏ My nói 
- Không phải tại nhà trường,đó chỉ là tai nạn .và chúng con là nạn nhân bất đắc dĩ thôi . 
- Cậu chàng trong đó vẫn chưa tỉnh sao ? 
Mẹ Khánh hỏi Khánh nói 
- Cậu ấy bị va đập ở đầu hy vọng cậu ấy không sao 

Đột nhiên,Huân đứng dậy chạy vào trong phòng của Thiên .bọn tôi ngơ ngác chạy theo ..Huân bay đến nắm áo Thiên,quát 
- Ông tỉnh dậy cho tui!mau lên!ông đừng có nằm lì ở đó nữa!!mọi người đang rất lo cho ông đấy!! 
Mọi người hết hồn,lôi Huân ra nhưng cậu ấy vẫn nắm áo Thiên mà lắc như điên . 
- Thôi đi!!Huân . 
Tôi hét .Huân buông dần áo Thiên ra .ai nấy sợ đến rơi nước mắt luôn .tự nhiên Huân nói làm mọi người ngơ ngác còn tôi thì bó tay toàn tập . 
- Tỉnh ngay trước khi tui cướp lấy Thanh!nếu ông tỉnh tui nhường Thanh cho ông đó!! 
Trời ơi giờ này còn giỡn được . ...nhưng hình như câu nói đó đá động đến Thiên cậu ấy nhúc nhích rồi từ từ tỉnh lại 
- Thiên!!con tôi! 
Mẹ Thiên mừng rúm ôm chầm lấy cậu ta .Thiên ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh rồi hỏi 
- Ơ tớ đang ở đâu vậy ? ? 
- Đang ở bệnh viện .. 
Huân nói 
- Ông khôn nhỉ ? 
- Ơ .chuyện gì ? 
Thiên ngơ ngác Huân hầm hì 
- Ông đợi tôi nói rằng tôi nhường Thanh ông mới chịu tỉnh .ông ăn gian quá rùi đó .. 
Thiên có vẻ ngơ ngác thiệt sự .Việt thở dài giải thích 
- Hồi nãy ai làm gì ông cũng không tỉnh .Huân vừa nói sẽ nhường Thanh cho ông thì .. 
- Thì tui tỉnh ? 
Thiên hỏi .cả đám gật đầu Thiên ngơ ngơ một lát nhìn quanh và ..gặp ánh mắt của tôi .cậu ta cười 
- Không ngờ dùng Thanh dụ có lợi quá nhỉ! 
- Trời ạ!!tôi hết biết mấy ông luôn! 
Lần này tôi thật sự bó tay giỡn kiểu này trước mặt các papa mama hả trời ..nhưng mà mấy papa mama nói làm tôi té ngửa luôn .. 
- Thanh được 2 thằng này tranh giành quyết liệt nhỉ ..mai mốt lấy luôn cả 2 cho khỏi tên nhóc nào ganh tị cả!! 
Tôi lồm cồm bò dậy ..nói không ra hơi .. 
- Con con mà lấy 2 tên này ..con tổn thọ mất!!tha cho con!! 
Cả phòng bệnh rộn lên tiếng cười vui vẻ . 

3 năm sau . 

Các bạn có thấy nhà hàng nào mà .đãi một lượt 4 cái đám không ? ?nhưng chuyện ấy là có thật đám cưới rình rang cả thành phố luôn(con của quan chức lớn hok mừ) 4 cô dâu và 4 chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau ở trên sân khấu,mọi người vỗ tay rần rần .. 
- Thế là mấy người bỏ tôi nha! 
Huân nói khi bọn tôi đến bàn của cậu ta chụp hình .Thiên cười 
- Ai bảo ông chịu nhường nhỏ Thanh cho tui chi!cám ơn ông nhìu ý nhỉ . 
- Ông cám ơn tui bằng cách ..đẩy nhỏ em ông cho tui hả ? 
Huân hầm hì .nhỏ Linh cười 
- Thế mừ có “ai đó” rất thích em Thiên mới chết ý chứ 
- Ha ha . 
Cả đám cùng cười ..tôi nói 
- Huân còn phải đợi bé Trang lớn thêm 2 tuổi nữa .để nhỏ đủ 18t rùi hãy cưới nha! 
- Không cần “chị dâu tương lai” nhắc đâu ạ! 
Huân cười bé Trang,em Thiên lên tiếng 
- Chết rùi anh mà ăn híp em là no luôn đó nha! 
- Biết rùi tiểu thư 
Huân cười bọn tôi đồng thanh 
- Tình gớm . 
Huân lắc đầu 
- Đâu tình bằng 4 cặp mấy người vừa 18 là làm đám cưới liền luôn .chưa kịp học đại học nữa . 
- Zị nó mới sock! 
Bọn tôi đồng thanh rồi cả đám cùng nhau cười vui vẻ .sau đó bọn tôi đi thăm họ hàng ..8 bên(pó hand) .tại không biết bên nào là bên nào hết nên thăm luôn một lượt cho xong 

Sau đám cưới đó,chúng tôi lại phải đi học tiếp ở đại học nhưng có điều là tất cả không biết bọn tôi đã trở thành .bà xã ông xã của nhau nên rất nhiều người đeo bọn tôi ..nhỏ Nhi với Đăng,nhỏ Linh với Việt,nhỏ My với Khánh và tôi với Thiên cả đám lại tiếp tục tạo ra “hot boys” và “bad girls” để đấu đá nhau .tất nhiên là có cả Huân vì nếu không chắc bọn tôi sống không nổi với bé Trang và Huân luôn


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Hot boy vs bad girl
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com