XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Hot boy vs bad girl - Phần 1


Tôi là một cô bé bình thường như bao cô bé khác.Tôi không xinh lắm,da ngăm ngăm,là một cô bé cổ hủ nhưng Linh bảo tôi phải duỗi tóc,ăn mặc theo kiểu nó đã chỉ , nó là nhỏ bạn thân sành điệu nhất trong 3 nhỏ bạn thân của tôi…. 
Chúng tôi là nhóm “tứ đại thiên vương” nổi bật trong trường,chúng tôi nổi không phải vì là “hot girls” hay “anh hùng trong trường” mà chúng tôi nổi tiếng là nhóm kỳ quặc nhất trường…….. 

Nhóm tôi có Linh là nổi tiếng sành điệu,nhỏ cũng khá xinh…..còn My,nhỏ nổi tiếng với tài quậy theo kiểu….nội quy nhà trường,nhỏ quậy không đụng hàng và không hề vi phạm đến nội quy của trường…..còn Nhi,nhỏ nổi tiếng về việc bày trò,không ai không thích nhỏ và những trò nhỏ bày ra….còn tôi,tôi nổi tiếng nhờ tôi ở trong nhóm chứ thật sự tôi cũng không có gì nổi bật……. 

4 đứa chúng tôi là bạn thân từ bé đến giờ nên đi đâu và làm gì cũng có nhau……….nhưng chúng tôi cũng có người đối đầu và là người tôi ghét nhất…..đó là nhóm “hot boys” của trường tôi….bọn đó thật sự may mắn vì chúng có tất cả mọi thứ : tiền bạc,của cải,……….lại thêm vẻ bề ngoài bảnh trai và học rất tốt,học tốt đến nỗi tôi phải nghĩ là chúng đã để cả tập lên bàn để quay trong giờ kiểm tra ý chứ……. 

Chúng gồm 5 tên đẹp trai nhất trường mà mọi người đã chọn,cả đám đều đi nghểnh mặt lên trời giống như trường này là nhà của chúng vậy,tôi chỉ muốn đập một trận khi gặp chúng…………… 
----------- 
Giờ nghỉ trưa…….tại căn-tin………. 
-Ê Thanh!Bà nghe tui nói gì không??? 
Nhỏ Linh hỏi 
Tôi giật mình đáp 
-hả?à….ờ…..Nghe nhưng không nhớ!nói lại đi 
-Bà mơ thằng nào à? 
Nhỏ nói 
-Tui nói là bà không phải tối ngày cứ hiền hiền chứ….bà quậy chút coi!.............bạn tụi này gì mà cổ lổ quá 
-Như mấy bà á??? 
Tôi hỏi 
-miệng thì chửi mấy thằng “hot boys” mà lòng thì “thích muốn sống” như mấy bà hả????tui thà cổ lỗ còn hơn! 
Nhỏ My bênh tôi theo kiểu………..nói xiêng nói xỉa 
-Nó vốn vậy mà………….bà tha cho nó đi Linh ơi!!!!!!!nó cũng nghe lời bà đeo bông kiểu sock óc chiếc đực chiếc cái,duỗi tóc,mặt đồ vip rồi còn gì…………..nó không thể so với bà được đâu……….. 
-Đặc biệt là đi thích mấy thằng “chảnh như con………cá cảnh” kia ý!một lũ ngốc đần độn gồm 5 tên đó…… 
Tôi đốp lại 
Sau khi ăn xong,4 đứa kéo nhau ra khỏi căn-tin……….vừa ra đến sân,tên nào đó đã ném chiếc cặp xuống ngay đầu tôi đau điếng,cả 4 nhìn lên…….là Tuấn Anh,cậu lớp trưởng lớp 10a2 học chung lớp với bọn “hot boys” kia rối rít 
-Ơ…………xin lỗi!mình không cố ý……mình bị vấp làm rơi chiếc cặp…………xin lỗi nha Thanh…….. 
-Giỡn mặt với bọn này à? 
Nhỏ Nhi hỏi 
-Đi đứng kiểu gì thế?để cặp rớt khỏi lầu luôn…………khỏi mong chị trả nhé nhóc!!!!!!! 
Nhưng tôi giật phăng cái cặp khỏi tay Nhi 
-Người ta nói không cố ý rồi…….bà dùm ơn đi!!!! 
Đợi Tuấn Anh xuống,tôi trả lại chiếc cặp 
-Cám ơn nha!thật tình mình không cố ý……….xin lỗi nha!!! 
-Không sao đâu đừng nghĩ ngợi nhiều…… Tôi nói rồi chạy đi,lôi 3 nhỏ bạn theo đến vườn cây 
- Bà làm gì như ma đuổi thế ? 
Nhỏ Linh thắc mắc 
- Mỗi lần gặp tên lớp trưởng đó bà đều như bị mắc chứng gì vậy 
- Mắc gì là mắc gì thế ? 

Cả đám nhìn lên,bọn “hot boys” đang ngồi trên cây cổ thụ phía trên đầu bọn tôi .. 
3 con “mén” lắp bắp 
- Ơ .à nhiều chuyện!!mấy người sao “tám” còn hơn con gái nữa .. 
- vẫn đỡ hơn tụi “bad girls” mấy cô 
Thiên,tên hot boy hạng nhất trong nhóm đó nói tôi cảm thấy như vừa bị hắn tán cho một cái 
- Câm đi tên ngốc! 
Tôi quát 
- Đi thôi mấy bà 
4 đứa tôi kéo nhau đi 

- HẮN NHƯ THẾ MÀ COI HẮN LÀ THẦN TƯỢNG Á!!Bọn dại trai không hà .. 
Tôi hét lớn .cả 4 đứa tôi đang nghỉ trưa vào hôm sau trên sân thượng 
Nhỏ My nói 
- Hên là tụi này không thích tên đó và cả tên Huân nữa!nhất nhì hot boy mà tụi này không thích đó nha! 
- Mấy bà thích tên Khánh,Việt và Đăng ..bọn đó cũng hot boy đó thôi 
Tôi gầm gừ 
- Tôi lên phòng y tế đã!tôi bận họp rồi 
- Bà bỏ cái “chữ thập đỏ” dùm cái được không vậy ? 
Nhỏ Linh nói 
Nhỏ Nhi kê vô 
- Có Tuấn Anh ở đó thì nó làm sao mà bỏ ? ?người “thầm thương trộm nhớ” của nó mà!đi đi nhỏ .. 

Tôi chạy đi khỏi đó và xuống phòng y tế,tôi là hội viên của “chữ thập đỏ” do Tuấn Anh làm hội trưởng cậu ấy rất tài giỏi và nhất là rất biết giúp đỡ mọi người lần nhảy xuống sông giữa dòng nước xoáy để cứu đứa bé trong trời mưa bão lần ấy đã làm tôi rung động trước Tuấn Anh .nhưng tôi không dám nói với cậu ấy và cũng đã cấm bọn Linh,My,Nhi không được nhiều chuyện về việc này . 

Sau khi họp xong,Tuấn Anh bảo tôi ở lại có việc làm tôi bối rối .tôi hỏi 
- Có việc gì không Tuấn Anh ? 
- Chuyện hồi hôm qua ..cho mình xin lỗi nha .. 
Tuấn Anh lắp bắp như gà mắc tóc khiến tôi phải bật cười 
- Làm gì thế ? ?không sao mà!trông cậu như con nít ý . 
- Thế .cậu đừng thân thiết với bạn trai nào quá nha 
Tuấn Anh nói .tôi ngơ ngác 
- Ơ tại sao ?vì mình là bad girl à ? ? 
- Không! 
Tuấn anh vội nói - Tuy bạn có danh hiệu là bad girl nhưng ai cũng biết tại vì bạn là bạn thân của Linh,Nhi và My mà!chứ thật ra nhiều người ..nhiều người thích bạn lắm đó!bạn hiền và rất dễ hòa đồng và .tốt bụng và dễ thương nữa! 
Nói đến đó,Tuấn Anh lí nhí,mặt hồng hồng lên trông rất dễ thương .tôi quyết định ngay lúc này bày tỏ lòng mình 
- Tuấn Anh à!Thật ra Thanh 
- Nè nè!họp rồi chưa vậy ? ?rồi thì cút đi ra ngoài vườn mà tâm tình dùm đi! 
Cả 2 quay ra,Thiên và Huân đang đứng đó ..trong lòng tôi bỗng trào dâng một cơn giận ngút trời 
Tuấn Anh nhỏ nhẹ 
- Thôi,không phiền Thanh nữa .mình đi nhe! 
Rồi Tuấn Anh đi mất ..Bấy giờ,tôi mới quay sang 2 tên trời đánh đó mà gầm gừ 
- Mấy người vào đây làm gì ? 
- Ơ hay,bọn này làm gì thây kệ đi .nhiều chuyện làm gì ? “Bad Girl” ? 
2 chữ “Bad Girl” được Huân nhấn mạnh khiến tôi muốn trào máu Thiên nói 
- Ê tôi bị đứt tay,băng lại dùm coi!! 
- Ông là cái thá gì mà tôi phải băng cho ông ? ? 
Tôi hỏi .Thiên nhìn tôi rồi cười 
- Ơ hay .cô là hội viên “chữ thập đỏ” mà ? ?cô phải chăm sóc người bị thương chứ ? 
“được thôi,chị sẽ “chăm sóc” tận tình cho cưng” tôi thầm cười và đi lấy hộp y tế ra .. 

- UI DA!CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ ?ĐAU CHẾT ĐƯỢC! 
Thiên hét lên làm tôi hả dạ ..tôi chặc lưỡi 
- Con trai mà như con gái thế “Hot Boy” ?mọi người mà biết chắc cậu sẽ bị “rớt đài” đó!!tôi chỉ vừa rửa “nước muối” sát trùng cho cậu mà! 
- Được lắm ..cô y tế!! 
Thiên nghiến răng trèo trẹo hắn đợi tôi băng bó xong rồi thì nói 
- Đừng hòng tôi nói chữ “cám ơn” với cô nhé! 
- Tôi không cần chữ “cám ơn” của ông đâu! 
Tôi hầm hì bỏ đi,Thiên nói với theo 
- Cô nghĩ sao nếu mấy câu nói lúc nãy của cô với Tuấn Anh được phát ra cho toàn trường nghe nhỉ ? 
Tôi quay lại 
- Ý ông là sao ? ? 
- Thì mấy câu nói thấy gớm hồi nãy ấy 
Hắn tiếp 
- Ai bảo 2 người lựa ngay lúc tôi vừa bật máy ghi âm lên làm gì 

Hắn nhấn vào đoạn ghi âm lúc nãy Tôi có cảm giác như trời đất vừa sụp xuống dưới chân .tôi ráng giữ bình tĩnh,hỏi 
- Giờ ông muốn gì ? 
- Muốn gì là muốn gì ? ? 
Hắn hỏi với cái giọng .vô cùng đểu 
- Ông có xóa ngay đoạn ghi âm đó không ? 
- Cô tưởng tui vừa trong rừng ra hay sao thế ? 
Hắn cười 
- Lâu lâu mới được “nắm đầu” cô,ngu sao tui xóa ? 
- Thế thì hãy đợi nhỏ Linh,My và nhỏ Nhi đập ông 1 trận nhé . 
- Ok!tui đợi! 
- Ông .. 
Tôi nói không nên lời .cơn giận đã phong tỏa cả căn phòng này và tôi sắp trào máu với hắn ta thì đột nhiên 
- Ê Thiên,ông còn ở trỏng hông vậy ? 
Tên Huân đút đầu vào 
- Thầy chủ nhiệm kiếm ông kìa!! 
- Ờ ờ .. 
Thiên đi ra cửa ..tôi gọi theo 
- Thế còn ..đoạn ghi âm đó ? ? 
- Để từ từ tôi tính . 
Hắn trả lời 
- Tôi tạm thời sẽ không đưa ai đâu,yên tâm! 
Rồi hắn bỏ đi,để lại tôi một mình ngơ ngác trong phòng y tế . - TÊN ĐÓ DÁM LÀM THẾ SAO ? 
Nhỏ Nhi hét nhỏ My nói 
- Bà dùm ơn đi!!giờ này giờ ngủ đó!! 
- Yên tâm,chưa ai ngủ đâu!! 
Nhỏ Linh nói .(cả đám chúng tôi thường tụ tập lại nhà của đứa nào đó trong nhóm để ngủ,hôm nay bọn tôi ngủ ở nhà nhỏ Linh) 
- Nhưng bây giờ làm sao đây ?đi giật điện thoại tụi nó à ? ? 
- Tui cũng chả biết .chắc phải vậy rồi 
Tôi nói .chợt,nhỏ Nhi nói 
- Không!tui có cách này .. 

Sáng hôm sau 4 đứa chúng tôi kéo nhau qua lớp 10a2 nhưng không gặp bọn “hot boys”,cả 4 lại kéo nhau đi tìm ..ai nấy đều ngơ ngác,đi theo bọn tôi Tuấn Anh hỏi 
- Có chuyện gì thế Thanh ? 
- Chuyện lớn đây!!mình nghĩ trường ta sẽ có một chuyện khốc liệt sẽ xảy ra! 
Nói xong tôi chạy theo 3 nhỏ bạn . 

Xuống đến sân trường,chúng tôi thấy bọn “hot boys” đang ngồi tán dóc với nhau ở băng đá 
Bọn tôi tiến đến gần,nhỏ Linh lên tiếng 
- Ê bọn “hot ..dogs” kia!!tụi này có chuyện cần tìm đây! 
Nhỏ vốn là cầm đầu “bad girls” nên nhỏ luôn tiên phong trong mọi chuyện ..Thiên lập tức quắc mắt nhìn tôi,tôi nghĩ là mình nên tránh ánh mắt của hắn thì hơn ai nấy đều xúm nhau ra xem .tên Việt hỏi 
- Gì thế “bad girls” ? ?rủ bọn này đi ăn sáng à ? ? ? 
- Rủ cái đầu ông với cái đầu lâu ý!! 
Nhỏ Linh “đốp chát”lại liền tên Huân cười 
- Ông thừa biết mấy cô nương này không đủ tiền để bao tụi mình ăn sáng mà! 
Nhỏ Nhi lập tức cước cho hắn một cước .bố nhỏ cũng là phó chủ tịch chứ nhỏ nhắn gì 
- Này!!con chủ tịch tập đoàn họ Phương kia,ông đừng nghĩ là ông giàu hơn tụi này nhé!! 
- Kệ chúng đi!bọn phách lối!! 
Tôi nói ..tên Huân chợt nhảy xô đến kế bên tôi,hắn nói 
- Được lắm!cô đúng là bad girl .bad girl giỏi võ mồm!cô nên nhớ bố cô là nhân viên của bố tôi đó!! 
- Dù gì bố tôi cũng là nhân viên giỏi,được mọi người tin tưởng!! 
Tôi hầm hì 
- Còn các ông chỉ ỷ lại vào bố các ông thôi! 
- Không hơi đâu nói chuyện với tụi “bad girls” mấy cô!bọn này không rảnh ..có gì thì nói đi!!đỡ tốn hơi mỏi cổ 
Tên Khánh lên tiếng 
“Bốp” chiếc cặp của nhỏ Linh lao thẳng vào mặt hắn ta 
Bấy giờ,tên Thiên mới mở miệng 
- Các cô đang sử dụng “bạo lực học đường” đấy!! 
“Bốp Bốp Bốp”3 chiếc cặp nữa lao vào bọn “hot boys” . 
- LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ ? ?ĐAU CHẾT ĐƯỢC! 
Tôi gầm gừ 
- Ngon thì đấu tay đôi!đừng có giở giọng đó ra với bọn này!! 
- Dám không ? 
Thiên hỏi,hắn đã gượng đứng dậy nhỏ Linh nói 
- Bọn này tìm mấy người để thách đấu đây .dám hay không gì chứ ? 
Nhỏ My thêm vào 
- Không chơi trò ỷ vào bố mẹ mấy người kiếm chuyện với bố mẹ bọn này nhé!!không chơi “bạo lực”,ta sẽ thi đấu bằng nhiều cách khác chẳng hạn như thi điểm tốt,chơi trò chơi audition chẳng hạn . 
- Ok!được thôi!! 
Huân nói to với mọi người 
- Các bạn làm trọng tài nhe!! 
- OK!! 
Mọi người đồng thanh .cuộc khai chiến bắt đầu từ hôm ấy 

Hôm sau vào trường mà bọn tôi cứ canh chừng,sợ bọn chúng khai hỏa bất ngờ 
- Này!coi chừng đó!chúng phục kích bất ngờ là toi!! 
Nhỏ My đề phòng .. 
“ÀO”4 xô nước từ trên lầu đổ xuống ngay bọn tôi,ướt nhẹp và lạnh,nhỏ Linh hét 
- THẰNG NÀO CON NÀO NGON THẾ HẢ ? ? 
Đó chính là tụi “hot boys” .Thiên cười 
- Hì hì!!đề phòng kỹ quá nhỉ ?lên đây nào!! 
Lập tức bọn tôi chạy ngay lên tầng 3 ..học sinh đã di dời xuống các tầng dưới hoặc qua dãy đối diện để xem bọn tôi đấu đá nhau(vì họ được bọn “hot boys thông báo trước rồi) . 


Các xô nước chất đầy trên tầng 3 .bọn tôi nhanh chóng đoán ra điều sẽ xảy ra .. 
- Núp đi mau!! 
Nhỏ Linh nói,bọn tôi lập tức chạy vô phòng trống gần đó,may thay .liền sau đó là tiếng nước đổ ngoài hành lang .nhỏ Linh cầm xô nước lên,nói 
- Trận “khai hỏa” đầu tiên là tạt nước,ai bị tạt nhiều sẽ thua!các bà nhớ né nhé!bây giờ hãy cầm xô lên và theo tôi .coi chừng đó .. 
Cả 4 cầm xô lên,nhỏ Linh rình ở cửa rồi sau đó,nhỏ đếm khẽ 
- Một ..hai .BA!! 
“ÀO” 4 xô nước của bọn tôi đổ ào ra ngoài,trúng ngay bọn “hot boys” chúng làm rớt xô nước xuống đất .. 
- XÔNG LÊN! 
Tôi nghĩ là các bạn chắc hẳn đã biết điều gì xảy ra .cả 2 đội vớ lấy mấy xô nước tạt nhau um trời tôi phụ trách khiên nước từ các nơi đến đưa cho 3 nhỏ bạn,sau đó thì nhập cuộc luôn,quần áo đứa nào đứa nấy ướt mem nhưng vẫn anh dũng chiến đấu .. 
Cả đám rượt nhau lòng vòng tầng 3,leo lên bàn,lên ghế cả bàn ghế giáo viên cũng phải ngã xuống với đám tụi tôi .đến khi hết nước,bí đường quá,4 đứa tôi đành nhảy xuống khỏi bàn,chạy ra ngoài .. 
- Đừng hòng thoát!! 
Thiên nói . 

“ÀO” tiếng nước đổ từ xô ra,tôi chắc mẻm là đã trúng nhưng sao tụi tôi lại không ướt ? ? 
Nước đã thấm vào áo quần của ban giáo viên và thầy hiệu trưởng 

- Hay lắm!!giỏi lắm!các cô cậu luôn muốn làm nổi mà! “hot boys” với chả “bad girls” .muốn nổi thì tôi cho mà nổi nhé!! 
Thầy hiệu trưởng hét vào mặt 9 đứa,cả đám im re .nguyên bọn đã được nghe các thầy cô “tụng kinh siu độ” 2 tiếng rồi chứ chẳng chơi tôi nghĩ sau việc này,cả 9 đứa đã có thể vào đoàn đám ma với một cấp độ .vô cùng cao siêu! 
Thầy hiệu trưởng bỏ ra khỏi phòng,đóng sầm cánh cửa lại sau lưng .Thiên nhảy lên bàn thầy ngồi,nói 
- Sau vụ này tụi mình thuộc hết kinh rùi!để vào vũ trường .múa lửa cho tụi ở trỏng coi! 
- Ha ha ha 
4 tên kia cười hưởng ứng,nhỏ Linh cằn nhằn - Đúng là bạo lực với tụi mình mà!không cho thay đồ mà còn đứng trong phòng lạnh những 2 tiếng cơ đấy!! 
- Chính xác là 2 tiếng rưỡi! 
Nhỏ My run lập cập 
- Lạnh thấu ba ông trời xanh luôn!nhiu nước khô bà nó hết rồi!!bịnh điên luôn!! 
- Có cần cho mượn áo không “bé” ? ? 
Khánh cười cười ..nhỏ My lắc đầu 
- Mặc áo ông làm mất sỉ diện tui!!cho lạnh thêm chứ ấm áp gì .. 
- Lại đây tui “sưởi ấm” cho!! 
Khánh lại nói My đá một đá vào chân hắn 
- Này .thì sưởi! 
- Mình lo là mấy “sư phụ” đi mách với bố mẹ quá! 
Tôi nói,Huân nhìn tôi 
- Cô đúng là “ngu còn lì”!méc từ 2 tiếng trước rồi còn đâu ? 

“Cạch” cửa phòng bật mờ,thầy hiệu trưởng bước trở vào(Thiên nhảy xuống khỏi bàn liền) .ông thầy ngồi trở lại vị trí của mình rồi nói 
- Các cô cậu may mắn đấy!cô phụ trách không cho tôi mách với bố mẹ các cậu vì sợ sẽ làm ảnh hưởng thanh danh trường!!mất công bị nói trường không ai xử lý được mấy học sinh như các cô cậu 
“Cô phụ trách muôn năm!”cả bọn lầm bầm .. 
- Nên tôi quyết định phạt các cô cậu phải dọn dẹp sạch tầng 3 và dọn dẹp sạch sân trường và vườn trường chiều nay hãy dọn sạch cho tôi .. 
- Em mà đi dẹp sân á ? 
Việt tròn xoe mắt 
- Cho dù cậu có là “tổng thống” đi chăng nữa,cậu cũng phải dẹp cậu làm sai mà ..con hiệu trưởng trường quốc tế International ? ? ? 
Thầy hiệu trưởng gầm gừ .cả đám đồng thanh 
- Vâng,thưa thầy!! 

Các bạn có nghĩ rằng mấy “tiểu thư công tử” này sẽ dọn dẹp hay không 

Giờ ra về .. 

Nói rồi,Nhi,Linh,My và bọn “hot boys” cúp máy cái rụp,tôi đành chào thua.Họ vừa gọi nhờ bố mẹ cho vài người đến trường để .dọn dẹp dùm vì họ bận ..học 
- Còn ông bảo vệ thì sao ? 
Tôi hỏi,Thiên cười 
- Cho ổng 1 chai van đỏ là ổng mê tít thò lò .chị lao công khỏe re luôn!! 
- May là không bị mách bố mẹ nhỉ!! 
Tôi thở phào 
- Giờ rảnh rồi,làm gì nào ? 
Huân hỏi,tôi nói 
- Về chứ làm gì ? ? 
Rồi tôi quay đi .nhỏ Linh lôi tôi lại 
- Về là ngày mai khỏi sống nhé cưng!! 
- Tha tui đi bà chị!tui phải về . 
Tôi nói 
- Không đi về đâu hết!! 
Nhỏ My nói 
- Đi ăn với bọn này!hôm nay có hội chợ đó!! 
- Vậy đi chung cho vui nhé “mấy bé bad girls”! 
Huân cười,Nhi le lưỡi 
- Đi với mấy tên “đực rựa” các ông á ? ?thôi tôi về còn hơn! 
- Nào nào bọn này làm gì chưa ? ? 
Thiên hỏi - Bây giờ dẹp vụ này sang một bên đi,hòa nhau một bữa được không ? ? 
- Vậy ai thắng trận này vậy ta ? 
Tôi hỏi,lập tức,nguyên đám trả lời 
- Thầy hiệu trưởng! 
- Bây giờ đi chứ ? ?tui đói rồi!! 
Khánh rên rỉ,nhỏ Linh suy nghĩ một lát rồi nói 
- OK!mấy ông phải bao tụi này nha!! 
- Được thôi người đẹp . 
Và cả bọn lôi nhau đi ăn và đi chơi đến tối luôn .. 

Hôm nay là chủ nhật,bọn tôi được nghỉ,nhỏ Linh đến nhà tôi từ sáng sớm tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm,ai ngờ . 
- Tui rủ bà đi chơi điện tử với tui!! 
- Bà có khùng không ? ? ?sáng sớm đi chơi điện tử .. 
Tôi nhìn nhỏ ngơ ngác,nhỏ nói 
- Tại hồi nãy đi dọc đường gặp tên Đăng,hắn nói hôm nay đấu tay đôi với tôi trò au . 
- Chị ơi người ta rủ chị tay đôi chớ rủ em sao ? ? ?để em ngủ đi ạ!!mới 4 giờ sáng à .. 
- Không cho bà ngủ,bà ngồi dậy ngay nếu không tôi kêu cả nhà bà dậy luôn đó!bạn bè giúp nhau chút đi không được à ? ? 
- Không giúp giác gì giờ này hết!!nằm ngủ đi! 
- Thanh ơi Thanh mày có ở nhà không ? ? ? 
Tiếng của 2 con “mén” kia vọng lên từ trước cửa nhà tôi ..tôi đành ngồi dậy,thở dài 
- Không muốn cũng phải lắc đầu! 


- Mấy đứa sáng sớm đi đâu thế hả ? 
Mẹ tôi hỏi,bà là một người mẹ vui tính nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc,nhỏ My nhanh chóng bịa ra . 
- Con rủ Thanh đi ăn mừng nhân dịp con vừa ..trúng số ạ!! 
- Gì mà mới sáng sớm thôi mà ? ? 
Mẹ tôi thắc mắc,tôi vội nói 
- Tại nó vui quá nên khùng khùng ..kệ nó mẹ ơi ..thưa mẹ con đi!! 
- Thưa cô tụi con đi! 

Ra ngoài,nhỏ My hỏi 
- Ăn gì bà con ? 
- Ghé tiệm phở ăn đi!!giờ này có ai bán đâu mờ ăn ? ? ?có chỗ đó àh 
Thế là cả bọn kéo đến tiệm phở ở đường Lê Hồng Phong ..nhưng khi đến đó thì .. 
Cả tiệm phở đầy ắp người 
- “Bad girls”! 
Một người reo lên,cả tiệm phở quay lại nhìn bọn tôi ..cả tiệm bọn tôi đều quen .không ai xa lạ cả,là lớp 10a2 và lớp tôi,10a3 .. 
- Mấy bạn làm gì ở đây vậy ? ? ? 
Nhỏ Linh ngơ ngác,Thu,lớp phó học tập lớp tôi nói 
- Bọn này nghe “bad girls” tay đôi audition với “hot boys” nên 4h15 là nguyên lũ có mặt đầy đủ! 
- Trời ạ!! 
4 đứa tôi rên sau lưng bọn tôi bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc,chính là Tuấn Anh 
- Mọi người trung thành quá nhỉ ..ngồi xuống đi mấy bạn .. 
Tuấn Anh lấy ghế cho bọn tôi,ngồi chung bàn với cậu ấy tôi cứ như gà mắc tóc ý ..kêu phở xong cả đám cùng ăn .. 
- Này,đợi bọn này với coi! 
“Hot boys” xuất hiện trước cửa tiệm .cả đám dồng thanh 
- “Hot boys” đến!! 
- Ăn cho no đi,ra chiến trận đừng than đói nhé “mấy bé bad girls”! 
- Bé cái đầu mấy ông á!!cút đi bàn khác đi! 
4 đứa tôi lại đồng thanh .. 

Mấy người làm ở tiệm này không bó tay không được khi mà khoảng tám hay chín chục đứa lớp mười bọn tôi 4 giờ sáng đi ăn thế này bàn nào cũng một đám,bàn ghế từ trong ra ngoài bọn tôi đều chiếm hết nên ai đến ăn cũng phải lắc đầu và lặng lẽ đi sang tiệm khác ..nói chung là tụi tôi “độc quyền” .. 


Tất cả kéo nhau đến tiệm games Thế Kỉ Mới sau khi ăn xong ..vì chỉ có tiệm đó mới đủ chỗ cho bi nhiu con người ta đây nhét vào .. 
- Mấy bé ơi,nhường cho bọn anh nhé!được không ? 
Khánh nói với nhóm con gái đã đến trước họ rối rít 
- ơ .dạ!! 
Rồi họ ra khỏi máy nhưng vẫn đứng lại để xem mấy anh chàng này chơi .. 
“Đúng là hot boys lẻo mép” tôi nghĩ thầm 
Cả 9 ngồi xuống,chủ tiệm bật tất cả các máy lên,đám bạn cũng xúm nhau dành máy,ở đây vừa đủ máy cho nguyên đám,thật may mắn .. 
- Tôi tạo phòng nhé!! 
Tôi nói rồi tạo phòng,lập tức nguyên bọn tranh nhau vào nhưng hàng khán giả không đủ,cả đám liền chạy sang máy ai có cơ hội làm khán giả để xem,cũng có người đến máy bọn tôi .. 
Ô nhảy chính chỉ 6 người nên tôi nhường cho 3 nhỏ bạn chơi trước,bên “hot boys” thì Khánh,Việt và Đăng,cả đám level rất pro,nhỏ Linh lv30,nhỏ My lv20,nhỏ Nhi lv27 ..bên “hot boys” thì Khánh lv20,Việt lv23 và Đăng lv31,tên nhân vật cũng khá sock .cuộc đấu bắt đầu . 
- 4k- crazy battle 140 àh ?nhảy nhóm nữa .hay đấy ..nhưng sao không chỉnh del ? ? 
Khánh hỏi,nhỏ My trả lời 
- Vậy công bằng hơn . 
Màn hình hiện lên chữ start,cả bọn bắt đầu nhảy,bọn “hot boys” được perfect lia,3 nhỏ bạn tôi cũng không vừa,gỡ lại liền . 
- CỐ LÊN!CỐ LÊN! 
Cả đám đồng thanh,Việt và Nhi hét 
- Câm hết đi!mất tập trung quá!! 
Cả bọn im re .nhỏ My chỉnh bài đúng là hay,tôi cũng thích bài “khi cô đơn em nhớ ai” này .từ sau tôi,ai đó hát khe khẽ theo điệu bài hát nghe thật vui . 
- Ê!!finish kìa .. 
Cả đám đồng thanh 
Nhưng ..6 đứa miss đẹp,ai nấy bó tay,tôi chặc lưỡi 
- Mấy chị ui!win cho em nhờ!! 
- Từ từ!đừng hối . 
Số điểm của 2 đội đang sát nút nhau,đến phần crazy .. 
- Ui da!! 
Đám sau lưng chộn rộn lên làm um sùm ..6 vũ công đứng miss luôn 
- Vui nhỉ!đợi finish luôn .. 
Cả 6 bỏ tay khỏi bàn phím ..Đến finish crazy ..nguyên bọn perfect X7,tất cả mọi người đồng thanh “ồ” lên .. 
- Dân pro có khác!!không biết ai thắng đây!! 


Đọc tiếp: Hot boy vs bad girl - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Hot boy vs bad girl
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com