XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Phần 1


Chap 1
13h30 ngày 29/9: Sắm sửa quần áo chỉnh tề từ 13h30, đến 13h55 mới xong các bác ạEm chuẩn bị lên đường đây, tí em về review cho

Thanks các bác đã gạch đá ủng hộ. Hỹ hỹ.

Tối 29/9: Mạng mẹo như cức ấy các thím ạ, mãi mới có mạng mà online.

Tinh hình vô cùng khả quan, cả 2 chiều nay trò chuyện vui vẻ lắm ạ. Càng nhìn càng phê em nó. Chiều nay em nó mặc 1 cái váy trắng, trông như thiên cmn thần ý. Em nó nc thật thà lắm, vui nữa chứ. Lúc về em đèo em nó, em nó còn hơi hơi bám nhẹ vàohông em nữa ạ. Hỹ hỹ. Quên k nói, em nó tên là Linh. Ôi, tên vs người đẹp như nhau. Năm ngoái em nó thi tạch HV ngân hàng, năm nay quyết tâm ôn lại phát nữa các thím ạ. Tối nay trung thu, em nó sang nhà em phá cỗ này

Tối nay quả thật, sướng hơn tiên các bác ạ

Tối nhà em ăn cơm xong, tầm khoảng 8h30em nó mang bưởi vs các loại bánh trung thu ra. Nhà em nó được nhiều bánh trung thu lắm ạ, quên k nói ông già em nó cũng thuộc dạng sếp đấy.

Em Linh mặc 1 chiếc áo sơ mi caro khá giảndị, quần gió mỏng, nhìn style hơi lạ nhưng hay ho ghê gớm. Bo đì em nó thì thôi rồi Lượm ơi, da trắng lắm, tay chân không to nhưng cũng k quá còi. Người đầy đặn, nói chung là phê

Phá cỗ đc 1 lúc, em rủ em nó lên sân thượng nhà em, 2 đứa ngắm sao, cơ mà chung quanh nhà cao tầng nhiều vcđ, chả có trăng sao gì

Đến 10h em nó xin phép về, và em cũng xinđc sđt của em ý rồi, vừa nt chúc ngủ ngon ị tốt lúc nãy xong

Chap 2
Mạng nhà em nó đểu quá, h mới có review cho các bác

Sáng nay như mọi ngày, em dậy từ lúc 5h sáng, tập thể dục ăn sáng đầy đủ, k quên ntchúc ngày mới tốt lành cho em nó

Nhắn lúc 6h30, em nó rep lại ngay các bác ạ, chắc ẻm cũng có thói quen dậy sớm, hômnào em phải rủ ẻm đi chạy bộ mới đc

Em ý đang tìm chỗ học thêm ở HN, nhưng khối D thì chắc là học ở chùa bộc là ok nhất các bác nhỉ, em cũng đã khuyên em nó học thêm ở chùa bộc. Em nó kêu k biết đường, lúc ấy em ga lăng bảo

- Để anh chở cho, anh ngày xưa cũng ôn chỗ ấy. -Chém thế chứ ngày xưa em ôn thi ở Bách Khoa cơ

- Dạ thôi anh ạ, em tẹo bắt xe bus cũng đc. -Linh ngại ngùng đáp lại

- Thế em đã biết đường chưa? Đường HN rắc rối vòng vo lắm

- Thì...thì... tại em ngại, thế mai anh có bận gì k ạ??

- Mai anh cũng đi có việc qua đấy luôn, tiện thể chở em theo cùng, nhóe

Thực ra em éo có cái việc gì đâu các bác ạ

- Vậy phiền anh nhé, hihihi

Uồi, em nó cảm ơn em, rồi khuyến mại em nụ cười đẹp như trong tranh, bỏ lại cái thân hình 1m80 nặng 65kg mà các bác gạch đá suốt từ nãy đến h đứng đần thối như thằng dở

Đến trưa cũng k có gì nhiều, ngoài tin nhắn"thanks anh nhều nhều" từ em nó

Chiều tầm 3h, em rủ em nó ra ngoài ghế đá cạnh nhà hóng mát. Quên k tả, ngõ nhà em đi sâu vào 1 chút, dẫn ra sau có 1 hàng cây, có vài cái ghế đá ở đấy để người tập thể dục đi bộ qua. Gió nhè nhẹ hiu hiu mát lắm các bác ạ

Đang hí hửng nghĩ ngợi những chuyện sẽ nói, bỗng đứt mạch cảm xúc, em nó nt kêu là đang học bài khó quá chưa giải đc nên thôi để hôm khác

Đang chán nản vì hụt mất cơ hội, em nghĩ ra ngay kế, bèn nt lại ngay

- Hay em sang nhà anh đi, học dưới sân nhàanh, có cái phản ngồi mát lắm, anh xem bàicho

- Nhưng bài khó lắm, anh làm đc k nài ?? - Em nó nt trêu mình

- Anh cũng k giỏi lắm, nhưng cũng biết 1 số bài cơ bản mà mấy nhà bác học thường giải, qua anh xem cho - Em nt nổ 1 tí cho gái vui

- Dạ, thế đợi em tẹo.

15' sau em nó sang, em galăng pha luôn 2 cốc nước cam rất chi là ngon lành mời em nó uống.

Tưởng gì, mấy cái bài hàm số cùi mía này, em giải phát đc luôn. học tầm 1 tiếng sau, em nó nói là học xong rồi. Hai đứa lúc ấy ngồi chém gió một lúc thì mẹ em đi chợ về. Mẹ em cũng quí Linh lắm, mời em ý ở lại ăncơm vs gia đình em. Em ý ngại nên từ chối, nhưng mẹ em ép ác quá, vs em bơm thêm vào vài câu, em nó cũng đồng ý ở lại ăn cơm. Em nó gọi điện về thông báo cắt cơm ở nhà cho 2 sếp đỡ lo

Xong em nó sắn tay áo, vào phụ mẹ em chuyện bếp núc. Thú thật các bác, lúc ấy emnhìn như mẹ chồng vs con dâu ý, dáng em ý mặc bộ quần áo nỉ ở nhà, nhìn dễ thương kinh khủng luôn.

Trong lúc " hai mẹ con" đang làm cơm, em tranh thủ lên gác ngồi nghe nhạc, rồi nghĩ vài câu chuyện hài hài tí kể cho em nó.

Thức ăn đc dọn ra, trông hấp dẫn lắm, em ýchắc cũng đảm lắm các bác ạ. Nhìn cách xớicơm cũng đã thấy yêu rồi. Rất chi hợp lý vàtrông bát cơm hấp dẫn hẳn luôn .

Nhìn em ý ăn, em chỉ muốn ăn em ý thôi

Cơm xong, em xung phong rửa bát, để em nó ngồi gọt hoa quả. Ăn tráng miệng xong 1 tẹo thì em nó xin phép về. En tiễn em nó một đoạn rồi phi lên gác làm vài trận pes vs COM. Tối thì em k nt cho em ý vì chắc em ý đang học, tí nhắn cái tin chúc ngủ ngon thôi là ok
Chap 3
sáng nay, như bao ngày khác, mình dậy từ 5h tập thể dục, quên k nt chúc em ngày mới tốt lành. Em ấy cũng nt lại ngay, lúc ấy là 6h. Rồi mình bảo là tí nữa anh đèo ra chỗ ôn thi, em ấy đồng ý, không quên gửi kèm 1 tin nhắn " Thanks kiu anh, hihi" . Em tiếp thu ý kiến của một bác nào đấy nói rằng nên giảm tốc lại, dục tốc bất đạt. Nên hôm nay trong thâm tâm tự nhủ rằng phải kiềmchế
8h sáng, em sang nhà em ấy chở đi. Vì trót nhỡ mồm hôm qua nói rằng có việc đi qua chùa bộc, nên hôm nay để ẻm ở đấy đăng ký vé tháng lớp ôn thi, em lượn lờ vài vòngcoi như giết thời gian. Khoảng 30' sau, ẻm gọi đt kêu em ra đón. Đến nơi em ý hỏi
- Anh bận công việc gì thế?
- À, anh đưa thằng bạn cái usb ý mà - Em chém gió qua loa tí cho có lệ
- Điêu, em thấy anh ngồi quán nước kia nãy giờ kìa, lêu lêu lộ bài rồi nhóe. - Lúc ấy em nó làm bộ dạng trêu trêu kiểu trẻ con, lè lưỡi nên đáng yêu lắm các bác ạ
- Ờ...thì.... mà thôi mình về đi nắng quá nài. - Em đánh trống lảng.
- Dạ. - Em nó nói nhẹ lắm, nghe ngọt ngào, sướng cả người
Lên xe, em ấy có nói nhỏ vào tai em: " Cảm ơn anh ngốc nhé, ngốc lắm hihi". Sướng tê cả đít các bác ạ
Lúc về thì khoảng 9h, em mới rủ em nó ra ngồi bờ hồ ăn kem, tiện thể lượn Đền Ngọc Sơn luôn. Nhưng mà em nó từ chối, kêu ở nhà k có ai, phải về trông nhà
Em thắc mắc hỏi :
- Ơ, thế mẹ em k có nhà à ??
- Dạ k, mẹ em vs bố em làm cùng cơ quan mà, cơ quan chuyển công tác nên cả 2 đi cùng luôn.
- Thế em trai em học lớp mấy rồi ?? - Quên k nói là nhà ẻm có 4 người, có một em trai nữa, nhưng em chưa nói chuyện vs ku này bao h
- Dạ năm nay nó lên lớp 7 đấy anh, hôm nay đi học buổi đầu, k biết nó có bị bắt nạt k nữa, nó nhát lắm. - Ẻm hạ giọng, chắc lo cho em trai lắm
- Ừ, yên tâm, đứa nào bắt nạt, anh kêu em anh tẩn no đòn luôn, hình như 2 đứa học cùng trường nhau mà - Mình an ủi động viên em nó
- Dạ, hihi. Hay mình mua kem về nhà ăn anh nhé
- Ừ cũng đc - Buồn ngủ gặp chiếu manh, em là em đồng ý ngay vs cái đề nghị của em nóhỹ hỹ.
Mua hộp kem xong xuôi, 2 đứa về ngồi ở ghế đã bữa trước ăn. Chỗ này đặc biệt hút gió lắm, mát lắm các bác ạ. Chả biết thế nào nữa, dặn lòng giảm tốc, k tấn công dồn dập em nó, vậy mà em nó cũng tấn công mình dồn dập k kém . Chắc em nó mới ra, lạnc lạ cái, nên muốn cần bờ vai che chở ( may quá mình k thơm cánh, chứ k thì hôi nách sẽ ngăn cách tình yêu )
Nhìn em ý ăn yêu lắm các bác ạ. Ở đây hút gió, nên kem dễ chảy, em ý vừa ăn vừa hứng, trông buồn cười k tả đc. Có lúc dính kem ở mép, em đưa tay lau hộ em ý. Em ý cười rồi nói :" xì, ai cho động vào, hứ. Zô zuyên"
Em ý hơi ngượng, hai má lúc này hây hây ửng hồng, trông dễ thương chết cmnl các thím ạ. Em ngồi đần thối nhìn vẻ đẹp tinh khôi ấy. Quên mất cả ăn kem, thành ra kem nó chảy tong tỏng vào đúng quần
Lúc ấy em ý trêu : " Ối giời, anh H làm sao thế ? Ra hết cả quần rồi kìa!"
Em ngượng chín mặt, bối rối đáp lại:
- À, thì... anh đang định đập con muỗi, nó cứvo ve
- Hihi, điêu. - Em nó trề môi đáp lại
- Ơ sao lại biết tên anh? Anh đã giới thiệu tên anh cho em đâu ?? Em đánh trống lảng, quả thật là mấy hôm quen nhau, em chưa nói tên mình cho Linh biết.
- hỳ, thì mẹ anh sang nhà em chơi 2 lần rồi mà, mẹ em vs mẹ anh hợp nhau lắm, hình như cùng sinh năm 71 thì phải. - Em ấy nói
- ừ, mình cũng thân nhau mà hỹ hỹ. - Em thử xem thái độ của em ấy ntn, nếu ok thì còn tiến, k thì ngược cho nó đỡ tốn kalo
- Dạ, hihi. Mà anh H đẹp trai, lại hiền vs tốt nữa mà sao k có người yêu thế ? Hay là tính cho em làm "chi nhánh 2" hả??
- Đâu có, từ trước đến h anh yêu mỗi 1 cô thôi mà, tình yêu học trò ý mà em. Sau khi ra trường thì đường ai nấy đi. Hỳ. - Em hơi giật mình, cũng hơi bất ngờ, em nghĩ Linh già dặn hơi vẻ bề ngoài của mình, lòng bỗng hơi lo lo
- Hỳ, thì em trêu thôi mà. Tại bố mẹ em cũng bận việc, nên em hơi thiếu thốn tình cảm từ gia đình. - Em nó nói mà mắt nhìn xa xăm.
Em thấy hơi lạ, nhà em nó có vẻ đầm ấm và vui vẻ lắm mà. Mà em để ý thì 2 sếp bên kia đến chiều 5h là về rồi, đâu có đi làm vất vả lắm đâu. Hay là mới chuyển công tác lênHN, nên chưa nhiều việc ?? Thôi kệ, nghĩ nhiều đau đầu, em hỏi tiếp.
- Thế còn Linh, đã có anh nào xin đi tù chưa - Nói xong, em mới giật bắn mình, tại vì em hay chém gió vs mấy thằng bạn, nên bị nhiễm. Mà cũng thấy hãi, dell thấy ai hỏi gái có người yêu chưa bằng cái câu này hết.
- Anh đùa gì vô duyên, xì. - Em nó giận, lúc này em càng hoảng hơn
- Ơ... Anh xin lỗi, tại anh lỡ mồm, anh k có ý đấy đâu. Đừng giận anh mà. - Em chữa cháy
Bất ngờ em ý lấy ngón tay quệt lên cây kem, rồi quệt vào mũi em.
- Đáng đời, hihi. Anh H hấp. Cho chừa tội lỡ mồm nè.
Em ngơ người ra một lúc. Thấy sướng sướng, lúc em ý chạm tay vào mũi em, có một loài động vật k xương nó thức giấc các bác ạ Chắc tại em nhạy cảm quá
Rồi em chữa ngượng
- Á, dám trêu anh hả, đấm cho phát này.
- Lêu lêu, có mà dám đấm. hihi- Em ý trêu lại
- Thôi k chấp trẻ iem, hé hé.
- Xì, ai là trẻ iem ??
- Em chứ còn ai nữa! - Mình cười tít cả mắt
- Xì. - Em nó trề môi
- Thế còn em, hồi trc đi học đông bạn k ??
- Dạ, vui lắm anh ạ, nhưng mà cuối năm xích mích, h chả ai liên lạc nữa, em buồn lắm. - em ý hơi hạ giọng, chắc là đang buồn,mắt nhìn xa xăm
- Sao mà cãi nhau vậy ?? - Mình tò mò hỏi
- Haizzz.... - Linh thở dài 1 cái - Thôi hôm nào em nói cho, h em vào nấu cơm đã - Em nhí nhảnh trở lại, nhìn sao mà yêu thế
- Ừhm... anh cũng về cb đi học đây, hôm nayanh học chiều
Em ấy đứng dậy, bỗng bất chợt có một cơngió từ đâu đến, làm bụi bay vào mắt em, em ấy nhắm mắt quay mặt ngược về hướng gió.
- Sao vậy? Bụi à ??
- Dạ, em khó mở mắt quá
- Để anh xem cho.
Lúc ấy, mình khẽ chạm vào hai má em Linh,lấy ngón tay cái khẽ vạch nhẹ mí mắt em, rồi thổi phù một cái. Thổi xong, mình vẫn giữ nguyên trạng thái tay như vậy, vẫn chạm hờ lên má em. Công nhận da em mịn thật, k hề có 1 tí phấn son nào hết, làn da trắng hồng, kẽ chạm lên tay mình, cảm giác thật là thích. Đơ khoảng 3s, thì mình giật thót, chợt nhận ra trạng thái phê như con tê tê lúc này. Mình ngại ngùng bỏ tay khỏi má em ấy. Cả mình và em ấy đều ngại,rồi em ấy ngượng ngùng chạy vào nhà, bỏ lại mình vs cảm giác lâng lâng, pha chút thích thú. Nhưng cũng vô cùng bựa vì cái loài sinh vật ác độc kia cứ trỗi dậy
Đứng cười cười như thằng đơ một lúc, mình cũng vào nhà, phụ mẹ nấu cơm rồi chuẩn bị đi học. Lúc cb đi học thì thấy có tn từ em
- " hihi, cảm ơn anh nhé :-)"
Đọc xong, mình phấn chấn hẳn, chiều học vào vãi luôn ý. Hỹ hỹ. Tối tranh thủ online update cho anh em. Chắc tí nữa vẫn chỉ nt chúc ngủ ngon thôi, vì để em ấy có thời gian học
p/s: Thêm tí buổi tối nay.

10h em nt cho em nó

- Ngủ ngon ngáy to em nhé

- Anh chưa ngủ ạ? sao biết em còn thức??

- Anh nhìn phòng em đã tắt điện đâu, vẫn đề cái điện học kìa, cố lên nhé, có gì khó cứ bảo anh, tuy anh k giỏi nhưng anh sẽ cố gắng giúp em. - Em động viên em nó

- Hihi thanks anh nhé. Mà anh ơi, em khó ngủ quá à, anh hát ru em ngủ đi...- Em nó rabộ nũng nịu

Lúc này em máu lắm rồi đấy, cơ mà nghe lời các bác, chậm mà chắc. Em nt lại

- Chưa đến lúc em ạ, thôi cố ngủ đi nhé, ngủ ngon. hề

- Xì, kibo. Anh ngủ ngon nhé.

Vâng, ngày 1/10 đã diễn ra như thế đó. Chân thành cám ơn các bác đã theo dõi chuyện của em

Chap 4
Ngày 2/10:
Sáng nay vẫn như mọi ngày, 5h mình dậy tập thể dục, uốn éo người cho xương cốt nó thoải mái. Vẫn cái tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành cho Linh.
Mình học theo em Linh gia sư trong truyện SNGSET của bác wuwu, tạo thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi sáng cho em nó
Đến 7h thì Linh mới trả lời. Mình thấy lạ, là mọi hôm em ý dậy sớm lắm, sao hôm nay dậy muộn thế? Thế là nt hỏi thăm.
- Em ốm hả? Sao hôm nay dậy muộn thế ?
- Dạ... tại hôm qua em mất ngủ, mãi mới ngủ đc. - Linh giải thích
- Ơ, sao lại mất ngủ?
- Thì tại anh k ru em chứ sao, dỗi anh luôn đấy. Hứ- Em Linh nhắn lại
- Điêu, chắc tại nhớ anh nào chứ gì. Em đã nghe anh hát bao h đâu mà biết anh hát hay hay dở?? - Mình nhắn tin trêu lại
- Em nghe rồi mà, hôm nọ em sang mượn mẹ anh cuốn sổ cúng sao, để mẹ em làm lễ giải hạn. Em nghe thấy anh gào rú trong phòng tắm rồi
Đọc xong cái tn này, em nhột hết cả người, nhà em vang lắm các bác ạ, nên nói chuyệnở dưới nhà mà trên nhà nghe rõ mồn một
- Thì... chắc tại lúc ấy anh yêu đời, nên hát thôi. Hỳ hỳ, em nghe hay k?? - Mình chữa ngượng
- Điêu, chắc đang thất tình, thấy bài gì nghebuồn buồn lầm lỡ gì gì ý. - Em ý nhắn tin kích đểu
Mình dạo này hay hát bài "Để nhớ một thờita đã yêu" của Bằng Kiều, nên chắc em ý nghe thấy bài này rồi.
- Thì đời phải có lúc vui lúc buồn chứ em. Tại bài đó hay mà - mình nhắn lại cho em Linh
- Hihi, bài hay nhưng giọng anh k hay hihihi- em ý nhắn lại như thế
- Ừ, k hay, thế sao còn kêu anh hát ru? xì. Dỗi - Mình giả vờ giận, chứ thực ra cái bài của em Linh mình thuộc lòng cmnr
- Ơ, em trêu mà, hay mà. Hôm nào ru em ngủ nhé. hihi
- Xì..... đang dỗi đấy- Mình dọa em nó tí
- HỨ, đã thế cho dỗi luôn . Đùa đấy, h em dậy ăn sáng đây. Tẹo nữa nhà em có giỗ. Nên phải chuẩn bị đồ đạc
- Ừ. Thế em đi ăn đi. bb. hỳ - Mình nt lại, rồi cũng cb lên đường đi học thêm tiếng Anh
Mình học thêm tiếng Anh buổi sáng. Nói là học thêm thôi, nhưng là nhờ chị mình kèm. Chị mình học rất giỏi môn này, nhưng tại đang mới sinh 4 tháng nên k đi đâu dạy đc. Nên mình phải sang nhà chị học, vừa học vừa thăm cháu luôn.
Đến trưa thì cũng k có gì. 12h mình về, nhà em Linh hình như đang làm cỗ. Nói là làm cỗ nhưng bé thôi, làm có 1 mâm thôi à. Mẹ em có sang thưa chuyện vs mẹ mình, rằng nhà hôm nay có giỗ, mời nhà mình sang ăn cùng cho vui. Nhà em mới chuyển lên đây, hàng xóm chưa tiếp xúc nhiều, lại được cái"2 sếp" bên kia đi làm suốt, chả còn thời giờ "giao lưu" buồn dưa lê vs mấy bà lắm mồm hay ngồi đầu ngõ.
Đến đây mình hơi xin lỗi một tẹo vì gọi họ là bà trong khi họ mới bằng tuổi mẹ mình Nhưng tức lắm các thím ạ. Các bà ấy thì suốt ngày ở nhà, hóng hớt chuyện hàng xóm rồi buôn dưa lê. Nhớ có lần mình học lớp 10. Hôm ấy đang tắm, hát ngêu ngao bài chế, lời như thế này:
" Qua núi qua khe, anh đè em xuống
Em đang luống cuống, Anh bảo nằm im
Đôi mắt lim dim, em chờ em đợi
Anh ơi sướng quá, nữa đi anh..."
( lời bài này hơi bựa, Mod tha em )
Đấy, đang hát hay là thế, thì hình như 1 trong số các bà kia sang nhà em mượn cái gì ấy, vô tình nghe được. Rồi hôm sau cả xóm đồn ầm lên em là thằng vô học, hát toàn thể loại vớ vẩn. Em ức lắm các thím ạ
Sang nhà Linh ăn cơm. Mình cũng biết ý, cũng phụ giúp một vài việc như mang bát đũa ra, rồi rửa rau sống ( ăn kèm vs nem ). Chắt mắm ra bát .... vài việc đơn giản.
Đến bữa, mình ngồi đối diện Linh, bên trái là mẹ mình, bên phải là thằng em. Cũng hơi bực vì k đc xếp ngồi vs các "bô lão". Nhưng thôi, trước hết phải gây dựng hình tượng vs bố vợ tương lai rằng mình k phải thằng nát rượu
Em Linh thì thỉnh thoảng có nhìn mình trong bữa ăn, mình nhìn lại thì em ý ngượng, cứ cúi mặt xuống ăn. Nghĩ bụng " chắc tại mình hén sằm té lần quá, nên em nó nhìn muốn ăn thịt mình luôn "
Mẹ em ý ngồi cạnh em ý. Đang ăn bt thì bácấy gắp cho mình miếng măng rồi nói
- Cháu nhà chị đẹp trai quá Lại lễ phép nữa chứ.
- Nghịch như quỷ ý chị ạ, lớn còn đỡ chứ hồi xưa nuôi nó vất lắm. Chắc tại hồi chửa nó em ăn trứng vịt lộn nhiều, nên nó phá quá - Mẹ mình nói
- Chị cứ nói thế, cháu ấy ngoan lắm, giúp đỡcái Linh nhà em bao nhiêu việc đấy. - Mẹ em Linh nói
- Vâng, cháu nhà em cũng thật thà, hòa đồng vs mọi người lắm - Mẹ mình cười
Nói rồi mẹ Linh lại gắp mình miếng thịt gà rồi nói :" Ăn mạnh đi con, cứ tự nhiên như ở nhà nhé "
Mình lật đật thưa :" Dạ cô cứ để cháu tự nhiên"
- Linh nhà cô mới lên, lạ nước lạ cái, có gì cháu giúp đỡ em nó nhé, cứ coi nhau như người nhà, nhà cô thoải mái lắm. - Mẹ Linh nói
- Dạ, Linh cũng dễ gần lắm cô ạ. Anh em cháu chỉ mới 2 3 ngày là thân nhau rồi, tại nc hợp mà cô - Mình nói rất lễ phép
Còn vài chuyện nữa, nói chung là nc vui trong bữa ăn thôi. Mình xin cắt giảm bớt vì type gần tiếng rồi mới tóm tắt đc, văn mình kém lắm, cố gắng mãi mới tả lại trơn tru ntn đấy
Ăn xong. Mọi người ngồi uống nước rồi ăn trái cây. Mẹ Linh sai Linh lên tầng 3 lấy hoa quả thắp hương xuống, nhân tiện hóa vàngmã luôn. Mẹ bảo mình lên cùng bê hộ Linh cho đỡ nặng. Kịch tính là đây các thím ạ
Đang leo cầu thang lên tầng 3, lúc ấy qua tầng 2 rồi ạ. Thì em nó trượt chân, lúc ấy mình đang đi sau em nó. Em nó ngã ngửa ra, ngã vào lòng mình. Mình thì chơi thể thao từ bé nên phản ứng khá nhanh, kịp thời bám vào tay vịn cầu thang để cả 2 khỏi lao xuống. Tả thế nào nhỉ, lúc ấy mình như ôm trọn em nó từ phía sau lưng, tay trái mình bám vào tay vịn, tay phải mình ôm eo Linh. Lúc ấy chỉ là phản xạ tự nhiên nên ôm eo thôi, chứ k hề có ý định dê gì nhé các thím
Giữ nguyên cái trạng thái ấy, tụi em đơ mất 5s, em nó giật mình ngượng quá lấy lại thăng bằng. Mặt em ấy ngượng, trông hồng hồng, nhìn yêu kinh khủng cmnl. Cơ mà nghĩ lại các thím bảo là từ từ khoai mớinhừ, nên em ra vẻ lạnh lùng, đéo thèm bộc lộ cảm xúc mặc dù trong lòng sướng vãi ra ý...
Ăn tráng miệng xong, mình xin phép về trước. lúc ấy cũng tầm 3h chiều. Mình về làm trận pes, rồi ngủ đến 5h dậy đi đá bóng. Tối h cũng k nt cho em nó. Vì thấy đèn học nhà em nó sáng. Chỉ nhắn cái tin " Cố lên em nhé " Xong em nó nhắn lại " hihi. anh H hâm "
Bỗng tối lúc 8h, mình nhận đc tin từ người yêu cũ. tn như này
- Anh dạo này thế nào? Khỏe không ??
Mình nhận đc tn ấy, h tự nhiên trong lòng lolắng lắm. Ngày xưa ex là mối tình đầu của mình. Cũng sâu đậm lắm. Đc 1 năm thì chia tay. Lúc ấy mình đang học cấp 3. Mai mình sẽ kể thêm về mình và ex
p/s : Có thím cm là việc ngã cầu thang là bịa, h em mới để ý là nó lạ quá cmn mức bình thường. Nếu mà trượt, thì theo quán tính em nó phải ngã về phía trước. sao đằng này lại ngả ra nhỉ?? Mà cái việc em nó cố tình ngã ngửa sau, thì cũng k đc nhé. Vì em nó đâu chắc chắn là mình sẽ bám đc vào tay vịn. Nếu k bám kịp, thì có khi 2 đứah đang bó bột cmnr. chả có đứa nào điên lại liều như thế. Đéo hiểu gì luôn.

Sáng nay mình được nghỉ học. Tranh thủ có điện lên review cho các thím 1 tí
Vẫn cái lúc 5h sáng, mình dậy thể dục thể thao, nt chúc ngày mới tốt lành cho em nó. Hôm nay 6h em nó đã rep tin nhắn. Chắc hôm qua ngủ sớm. Nhớ lại thì hôm qua mình cũng quên k chúc ngủ ngon em ý.
Nhắn vài cái tin gọi là, mình lấy cớ là đi có việc. Nhưng thực ra ở nhà đá pes + ôn lại ít tiếng Anh. Mình cũng k thích nhắn tin lắm, chỉ muốn nói chuyện trực tiếp thôi. Nhắn tin nó k thể biểu lộ được ngữ điệu và thái độ của mình như lúc nói chuyện trực tiếp. Vì thế mình nghĩ k thật cho lắm
Sáng nay thì cũng k có gì. Mất điện từ lúc sáng đến h, cắt điện luân phiên. Nóng quá nên cái chỗ đặt ghế đá mà mình có kể qua, đông khách lắm ạ
Em Linh chắc đang học bài, nhìn qua cửa sổ phòng mình thì thấy đèn bàn học em sáng.
Nói về ex của mình. Mình vs ex học cùng lớp cấp 3. Đầu lớp 12 chính thức thích nhau.Chỉ dám nói thích chứ thực sực k dám nói là yêu. Cũng k phải là k sâu đậm và mãnh liệt. Có nhiều kỷ niệm đẹp lắm các thím ạ
Ex nhỏ người, k cao như em Linh. Dáng cũng k bằng. Mặt ex cũng xinh, nói chung là duyên lắm. Da ex trắng, tóc đen, đôi mắt tovà đen láy như 2 hột nhãn
Tính ex thì chắc k hợp vs tính mình lắm. Mình khá nóng tính và hơi gia trưởng. Ex thì đc chiều nhiều, nên khá đỏng đảnh và tiểu thư, ham chơi nữa. Nhưng thực ra ex tốt bụng lắm. Cuối năm lớp 12, do thi cử bận bịu, áp lực học hành, mình và ex ít thờigian bên nhau nên tình cảm lạnh dần.
Đến tháng 8 năm ngoái thì chính thức nói chia tay. Lý do thì cũng do giận nhau, nhưng giọt nước tràn ly. Nên đành chấm dứt mặc dù yêu nhau rất nhiều. Nhưng mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho ex, thực sự mình k chiều đc cô ấy. Có lẽ cần 1 người tốt hơn, bao dung hơn mình thì mới đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Tình đầu mà các bác, trẻ con, nồng nhiệt và mãnh liệt lắm. Nói đến đây thì tự nhiên mình hơi chạnh lòng 1 tẹo, vì cũng nhớ và thi thoảng vẫn nghĩ về ex.
Nếu cả 2 đều cố gắng sửa đổi cho nhau, thì có lẽ đã k có cái kết cục như thế.
Hôm qua ex nt cho mình. Mình vẫn chưa rep lại. Đêm qua mình k ngủ đc, cứ nghĩ mãi về, hay là ex muốn nối lại tình xưa ??
Đầu mình tràn ngập bao nhiêu dòng suy nghĩ trái chiều, mình cũng còn rất thích ex, nhưng liệu quay lại thì có đi đến đâu k? Haycũng chỉ đc 1 thời gian thì chia đôi lối về ??
Hoặc cũng chỉ là 1 tn hỏi han bình thường, mà ex muốn gửi cho người bạn cũ
Khoảng 9h sáng, mình phi xe qua nhà đứa bạn. Học cùng cấp 3 và chơi rất thân vs ex. Tạm gọi nó là N nhé. Đến nơi thì nó k có nhà, nó phải ra trông cửa hàng của bố nó.
Mình phi ra cửa hàng, thì thấy nó đang ngồinhổ lông nách
Nó vẫn vô tư như thế, vẫn thoải mái vs bạn bè và rất tốt tính. Mỗi tội là nó hơi vô tư quá, con gái mà nên h chắc vẫn ế
( tiện thím nào cân đc thì em cho info, pm inbox nhé )
Mình hỏi han nó vài chuyện, vẫn cái giọng đùa vui như mọi ngày
- Á, con dở. Hôm nay cải tạo lại rừng Amazôn à ??
- Cải tạo tiên sư mày, mày đến bất ngờ thế? Mà vô duyên. Con gái đang bận thì phải đánh động để tao giữ ý chứ. Đằng này nhìn chán chê rồi mới chào hả ?? - Nó cười cười vẻ chữa ngượng
- Tiên sư bố, nách mày thì có gì mà nhìn, mày k thấy tao vẫn phải đeo khẩu trang này, có dám tháo đâu. - Mình xoắn lại nó
- Sư bố mày! Sao, có việc gì ?? Hôm nay rồng lại đến nhà tôm - Nó bỏ cây nhíp xuống rồi nói vs mình
- Ờ thì định đến thăm mày thôi, vs tiện thể thăm quan lại cái rừng amazon đang trong thời kỳ cải tạo
- Mịa tiên sư, nói nhiều rồi đấy. Mà cấm kể chuyện tao vừa làm vs ai, k thì đừng trách chị nhé kưng - Nó đe dọa
- Há há, còn tùy thái độ mày ....
- Lắm nhọt, có gì nói đê ku !
- Ờ thì, dạo này mày có hay liên lạc vs T k ??- Mình hỏi
- Dạo này t đi học suốt, vs lại nó cũng bận học mà, thi thoảng buôn chuyện qua điện thoại thôi. Sao có việc gì à ??
- Ờ k. Lâu ngày hỏi thăm thôi. Thế T dạo nàyntn ??
- Cũng bt, chắc cũng ổn rồi. Mà sao tự nhiên quan tâm thế? Vẫn chưa quên đc nàng à ?? - Nó hỏi
- Làm gì có, ngày xưa trẻ con nên thế thôi. H cũng lớn rồi, đặt sự nghiệp lên đầu chứ mày.
- Thôi thôi ông tướng, tao đi guốc trong bụng mày rồi - Nó đáp lại vs cái vẻ mặt câng câng lên
Mình cười trừ k nói gì....
- T nó vẫn còn yêu mày lắm đó, nó vẫn còn day dứt tình xưa lắm. - N nói tiếp
- Tính bọn t k hợp nhau, vs lại xung quanh Tnhiều vệ tinh, vs nhiều người tốt hơn tao mà mày. - Mình nói mà trong lòng hơi nhói nhói
- Nhưng nhiều kỷ niệm, vs là mối tình đầu của 2 đứa, nói chung là tại chúng mày k chịu nhường nhịn nhau thôi.
N nó nói 1 loạt ra, triết lý lắm. Đại loại là tình yêu phải gồm cả sự tha thứ, cao thượng, nhường nhịn này nọ .... Nhiều lăm, mình nghe mà chỉ lọt đc mấy chữ
Hỏi han nó 1 lúc, thì nó có khách. Nhà nó bán quần áo mà các thím. Nhưng h nó đangtheo học 1 trường cao đẳng ở HN. Thấy nó đông khách, em cũng bảo là về, khi khác gặp nhau chà tranh rồi nc sau.
Trên đường về em nghĩ mông lung lắm. Chảhiểu ntn nữa. H nói thật vẫn còn tc vs ex. Nhưng chả nhẽ h lại bỏ mặc bé Linh sao ? Mà em là em k thích làm anh trai bé đâu
Chiều nay mình đi học tiếng anh nhà chị. Nhưng cháu đang ốm nên k học được. Mìnhở chơi thăm cháu một lúc, rồi đi về. Cháu ốm mà chả biết mua gì, cũng ngại. Cơ mà nó còn bé nên mình chả biết mua gì hết
Về nhà nằm ngẩn ngơ một lúc, đi đi lại lại từ sáng cũng mệt. Nên mình thiếp đi khoảng 20'. Lúc sau thì lại mất điện, nóng k ngủ đc. Khẽ nhìn sang nhà em Linh, vẫn thấy đèn học sáng, em ý chăm quá Mà cũngéo biết đc, hay là giả vờ bật đèn học rồi nt buôn dưa lê vs thằng cờ hó nào
Bỗng hứng hứng, lấy máy nt cho em.
- Em đang học à ??
khoảng 15' sau thì có tn
- Dạ k, em vừa xuống nhà nấu cơm
- Hả? 3h mà đã nấu cơm hả? hay nấu cho anh đấy ?? - Mình trêu
- Dạ, tí em còn phải lau cửa kính nữa, nên nấu cơm trước k tí tay bẩn lại mó vào thứcăn thì mất vệ sinh lắm. - Em kỹ tính ghê ta
- Há, thế thuê anh k?? Mà mất điện em nấu cơm = bếp gas à ??
- Dạ, em nấu bếp ga đó. Hơ, em đang ở ngoài vườn lau cửa kính, bất chợt thấy ai đấy đang ngồi ở giường cầm cái đt kìa
Lúc này mình nhòm xuống, thì ra em Linh đang đứng chuẩn bị lau cửa kính. Cười rõ tươi, mình chạy xuống sang nhà em chơi.
Mình đứng ở cổng nói vọng vào
- Há, nhìn trộm anh hả ???
- Xì, ai thèm nhìn. - Linh bước ra mở cổng cho mình
- Ô thế đang lau kính hả ?? Mang đây anh lau cho .
- Thôi, bẩn vs bụi lắm anh. Anh vào nhà chơi em lau 1 tẹo là xong liền này. hì hì
- Hơ, lùn một mẩu lau đc k đấy hả ?
- Dạ đc mà anh, mà ai lùn hả hả. - Em ý cườitít mắt
- Thôi để anh lau cho. Anh lao động nhiều quen rồi
- Thế em vs anh cùng lau nhé - Em ý cười toe, trông đáng yêu thấy bà
Mình đứng lau vs em. Trong lòng mừng lắm. Nhìn em đảm đang hoạt bát, đôi lúc lạitrầm tư, khiến mình cảm giác rất tò mò về em. Cơ mà nghe đồn đàn ông phải lạnh lùngmới cool, nên mình k vồ vập.
Lau được một lúc, N lại gọi mình, mình bắt máy ??
- Zồm xê ố ??
- Ố cái thằng bố mày
- Ơ, láo nhỉ. Sao mày ??
- Mày rảnh k? Ra tao có chuyện, gấp lắm.
- Sao việc gì nói luôn và ngay.
- Ra quán nước xxx đường Ozawa nhé
- Ơ... này này... tít tít.
- Anh bận gì thì đi đi, em vào nấu cơm, cũngxong rồi mà. - Em Linh nói
- Ừ, thế anh đi có tí chuyện, nc sau nhé em.
- Dạ, bb anh. À, mai em nấu chè đỗ đen, coi như giả công anh việc hôm nay nhé.- Linh cười tươi rói
- Quất luôn. Chiều mai nhé người đẹp. anh về đây . BB.
Mình ra về, trong lòng phởn phởn. Cơ mà nghĩ may mà em nó nấu chè đỗ đen, chứ em nó nấu cho nồi ốc rồi đổ vỏ thì chết cmnr
Về mặc quần áo chỉnh tề, rồi phóng ra quánnước mà con N béo đã chỉ. Ra đến nơi, mình gọi cho nó
- Alo, đâu rồi mày??
- Chờ tí. - Nói xong nó tắt máy
Chờ mãi, liếc quanh một lúc, mình giật bắn cả mình. Thấy dáng ai quen quen đang ngồitrong quán, góc trong cùng. Hóa ra là ex của mình. Nhìn thấy mình, ex giơ tay gọi, cười nhẹ một cái. Ex vẫn xinh như ngày nào, vẫn nét đẹp mộc mạc ấy, ex k bao h đánh phấn hay tô son hết. Mình rất trân trong vẻ đẹp trong sáng của ex. Mình hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh để những cảm xúc cũ k ùa về trong tâm trí. Mình tiến lại chỗ ex, kéo ghế ngồi
- Anh dùng gì ạ?? Em tiếp viên đến hỏi mình
- Cho anh cốc nước lọc
- Chờ anh lâu chưa ? - Mình quay qua nói vs ex
- Em cũng mới đến thôi. Mà ngày xưa toàn em bắt anh chờ 30 45', h em lại chờ anh. Dạo này kém ga lăng rồi đấy nhé. - Ex đáp lại, miệng cười cười
- Hỳ, hôm nọ em nt, nhưng máy anh hết tiền nên k nhắn lại được. - Mình giả vờ, để cất giấu sự băn khoăn của mình về tin nhắn hôm ấy.
- Thế dạo này anh thế nào? - Ex hỏi, tay mân mê cốc nước.
Vẫn cử chỉ ấy. Khi ex bối rối, hoặc khi đang lo lắng điều gì, ex phải làm một động tác bất kỳ, như mân mê 2 bàn tay, hoặc gõ các đầu ngón tay lên bàn, như để che giấu cảm xúc thật của mình
- Thì anh vẫn thế, vẫn học, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lười. Đặc biệt là râu đã mọc nhiều hơn xưa. - Mình cố nói chuyện vui, tạo cảm giác thoải mái cho cả 2. Nhưng trong tim mình đang thắt lại
- Ối giời, vẫn như xưa, hâm quá ông. - Ex chắc cũng thoải mái hơn đc chút
Nói một vài chuyện nữa, về gia đình 2 đứa,về sức khỏe, về học hành. Cũng k có gì nhiều. Theo ex kể thì dạo này việc học cũngtốt, rồi cuộc sống cũng k có thay đổi gì mấy. Lúc về, mình ra trả tiền, mình đèo ex về vì lúc nãy ex cũng bị con béo N nó lừa ra đây gặp mình. Trên đường về, ex ngồi khá sát mình, 2 tay ôm hờ chỗ eo. Lúc ấy mình cảm thấy ấm áp lắm. Bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Chở ex về, mình cũng về luôn. Xách giày đi đá bóng cùng mấy ông bạn. Cho nó khuây khỏa. Lúc 7h về mở đt thì nhận đc tin nhắn của em Linh :
- Anh về chưa ??
- Anh vừa đi đá bóng về, thế em ăn cơm chưa ?? - Mình nhắn lại
- Dạ chưa, đứng ở cổng mãi k thấy anh về, nên em lo quá nt hỏi. hihi. Thôi em đi ăn cơm đây - Linh rep lại liền
- Ừ ăn đi.- Mình trả lời lại
Lúc này mình nhớ ra là ăn vố lừa của con N béo, gọi cho nó ngay.
- Alo?? - giọng nó bên kia máy
- Lô cái bô. Mày lừa tao hả con dở ?
- Há há, tạo điều kiện cho 2 anh chị thế còn gì! - Nó đáp tỉnh bơ
- Điều kiện gì? Mày não à ?? - Mình nói lại
- Thôi đi bố, cứ giả ngu. ở đấy mà suy nghĩ nhé. Tao đi ra quán bố tao trông hàng đây. Phắn ! - Nó nói trong điện thoại, mình muốnđấm cho nó phát chết luôn
Tự nhiên đầu óc mình k hiểu sao nữa. Cứ nghĩ vẩn vơ từ tối đến h. Nói chung h vẫn còn nhớ và yêu ex, nhưng mà nghe các thím nói thì tình đầu cũng k đi đến đâu. Mà có lẽ thế thật, h mình mới 19 tuổi, đâu có nghĩ đến chuyện cưới xin được, yêu lại ex rồi chả nhẽ 1 thời gian lại chia tay. Nghĩ đến đây, thì hình ảnh em Linh lại ập đến, mạnh và dữ dội như sóng thần ở biển FuKẹt của Thái Lan mấy năm trước
Tối nay mình cũng k nt cho em Linh, vì biết em đang học. Tí nt chúc ngủ ngon thôi.
Hôm nay mình update đến đây, mai mình sẽ viết tiếp. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ
p/s : Mình đã đọc tất cả các cm của các bác. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ. Nhiều người nói rằng mình gió, rồi em Linh cáo này nọ. Nhưng mình nghĩ thực sự k phải thế. Mình cũng tiếp xúc vs khá nhiều loại người rồi. Em ấy k có gì là cáo già hết, mà nhà em ấy điều kiện lắm, chả cần lợi dụng mình cái gì rồi mang tiếng ra. Còn đâylà chuyện đời thường của mình. Mình chia sẻ vs anh em voz, cốt là giải trí. Sau nữa là tâm sự vs các bác thôi. Chứ thật ra văn mình kém lắm, diễn đạt lủng củng. Nếu mình bịa ra đc như thế này, chắc mình CDSHT max lv cmnr

Chap 6

Hôm nay, vẫn 5h sáng mình dậy. Uốn éo vàicái cho xương cốt nó dãn. Mình nt chúc buổi sáng cho Linh
-Dậy đi thôi, mau dậy Linh ơi. Mau oánh răng khi thấy ông mặt zời. Dậy đi thôi, maudậy Linh ơi. Dậy oánh răng k sâu hết bây h.
khoảng 15' sau thì em nó nhắn lại
-Ối giời, mới sáng đã phởn. Anh H hâm. Hjhj
-Hớ. Giờ mới dậy hả? Thôi dậy tập thể dục đi, anh đi ăn sáng đây. Sáng nay anh phải đihọc
-Dạ, anh học ngoan nhé. bb anh.
Xong mình cũng chả nhắn lại nữa. Vệ sinh cá nhân xong. Mình xuống nhà ăn sáng. Vừa tợp đc cái bánh mỳ vào mồm, thì sếp phó ( bố mình ) đã hỏi ngay câu:
-Dạo này mày học hành sao rồi ?
-Dạ cũng bt bố ạ. Năm 2 rồi nên con sẽ chuyên tâm học hơn.
-Chuyên vs tâm, mày chỉ cần cái bằng giỏi đh cho tao là đc. Mà gái gú suốt ngày, chuyên tâm thế nào đc?
-Ơ, con gái gú bao h ??
-Nó giống y bố nó ngày xưa còn gì - Mẹ mình nhảy vào nói, tranh thủ liếc ông già cái sắc như dao cạo
-Bà cứ nói vớ vẩn, làm tôi mất hình tượng. - Bố mình chống chế, rồi quay sang nói vs mình - Ngày xưa bố học giỏi lắm, thôi mày cố mà học, rồi gái mú để sau nhé con
- Con có gái mú bao h đâu, sao bố nói thế ?? - Mình thắc mắc hỏi
- Hôm qua đèo mẹ mày đi chợ về, tao thấy con nào đứng ở cổng nhà mình mãi còn gì.
- Ai?? Con biết đâu được ý- Mình k hiểu bố nói gì
- Chắc 2 đứa hẹn nhau ra bụi chuối hả? Giờ ra bụi chuối là quê lắm rồi con ạ - Bố mình đá đểu
- Con chịu, bố cứ trêu lung tung. Thôi con đi học đây. - Mình tảng lơ, rồi chào bố mẹ đi học
Trên đường, mình vẫn k hiểu ai đứng cổng đợi mình nữa. Em Linh thì k phải rồi, vì bố mẹ mình đều biết em, ngay sát nhà mà. Hay con N béo ?? Cũng k phải, vì nó đến nhàmình mấy lần, ông bà già cũng tường mặt nó rồi. Chả nhẽ... chả nhẽ... một mỹ nhân nào khác định xin chết vì mình
Nghĩ ngợi vẩn vơ, dell ra được ai đứng chờ.Mình quyết định éo nghĩ nữa. Thả hồn vào những suy nghĩ khác đáng giá hơn
Vừa qua đèn đỏ, đập ngay vào mắt mình là 1 ẻm có thể nói là thôi rồi Lượm ơi
Phê từ đầu tới chân. Mặt xinh, da trắng mặc quần ngắn áo 2 dây, đang đeo tai nghe, mang giầy thể thao, chắc đang chạy bộ buổi sáng
Nhìn ẻm chạy, mà sao 2 trái "Trứng khủng long" cứ nẩy nẩy, chắc khủng long con ở trong muốn đạp vỏ trứng trào đời rồi đây
Rồi cũng chả được bao lâu, mình đã cố gắng chạy chậm hết mức có thể để nhìn em được kỹ hơn. Mả bu thằng taxi phía sau cứ bấm còi, hối mình đi trước, thế là đành ngậm ngùi bỏ lại em phía sau.
Hôm nay học thì cũng k có gì nhiều. Nói chung là chán và rất buồn ngủ. Ngồi một lúcchán quá, mình mang điện thoại ra nghịch, lượn lên voz xem cái thớt này có bị ra đảo k. Cm vài cái rồi mình out ra, mở chém chuối lên chà cho điện thoại nó bóng.
Được cái ngồi dưới, có mấy thằng cạ rất hiểu tâm lý anh em. Đang lúc chán, có thằng mở ngay bộ JAV hôm qua vừa load xong Thằng ngồi trên mình thì vào cái app xem ảnh nude vs bikini trên android. Tiền trảm hậu tấu, toàn cảnh nóng, mình đã cố gắng kìm hãm lắm nhưng cái con sinh vật k xương cực kỳ ác độc lại trỗi dậy ( tiện đây các bác cho hỏi súng mà nhạy quá có làm sao k ạ ?? )
Cuối cùng cũng tan học. Lúc về đang chạy trên đường thì bỗng nhiên cảm giác tê tê ởđùi. Mở ra thì thấy có 3 tin nhắn. Một tin của sếp phó, một tin của em Linh và một tin của ex.
Tình cha ấm áp như là đắp chăn, nhớ tới lờiông già mặc kệ gái gú. Mình quyết định mở tn của ông già ra xem trước. Vừa đọc thì tụt cmn hết cả cảm xúc. Nguyên văn tin nhắn như sau:" Hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ cưới, tối mới về. Con ở nhà nấu cơm trưa, rồi sau đó cắm máy giặt, dọn dẹp nhà cửa con nhé. Tối bố mẹ về sẽ mua thức ăn sau. Tí chiều nhớ đón em. Máy mẹ mày hết tiền,nên bố nhắn hộ, thế nhé "
Đọc xong mà... đéo thể tả được cái cảm giác lúc ấy các bác ạ .... Chán. Rụng rời hết chân tay. Cố lấy lại tinh thần, mình mở tin nhắn của ex trước.
-Anh đang làm gì đó ? Chiều anh rảnh k??
Tin nhắn được gửi lúc 11h. Lúc này chắc mình đang du học cùng mấy đứa trong lớp.
Mình hơi bối rối. Nên k nhắn lại ngay. Chuyển sang tin nhắn của em Linh
-Anh học về chưa??
-Anh đang về. Tí về anh nt cho nhé.
-Dạ - Tin nhắn được gửi lại ngay
Mình phi về. Đi từ nhà tới trường mất 45'. Xa phết. Hà Nội hôm nay lại mưa nữa. Nên 1h30 mình mới về đến nhà. Quên cả chuyện cơm nước.
-Anh về rồi - Mình nt cho em Linh
-Sao hôm nay anh về muộn thế? Thôi về rồiđi ăn cơm đi k đói. Lại còn ham hố nt. Hứ
-Anh đã nấu cơm đâu. Đang đói này, chắc chạy ra mua cái bánh mỳ ăn tạm quá.
-Hả, bố mẹ anh k có nhà à ? K sang nhà em ăn này, bố mẹ em có bao giờ về ăn trưa đâu, em toàn nấu nhiều thôi. Toàn bị ế cơm- Em ý rep
-Thế cũng đc hả? Chắc cơm thiu nên cho anh ăn hả??
-K ăn thì thôi lại còn thiu. HỪ - Em nó nt lại, chắc đang giận
Mình thay quần áo, chạy sang nhà nói với vào
- Em gì ơi, mở cửa cho anh ăn cơm vs nào
Một lúc sau thì Linh chạy ra
- Trời ơi, nói to thế? Nhỡ hàng xóm nghe thấy thì sao??
- Ơ hàng xóm là anh còn gì hé hé. Anh đói quá này !
Mình vào nhà, trong nhà chả có ai hết. Dell hiểu sao lúc này tự dưng có một ý nghĩ rất chi là đen tối xuất hiện trong đầu mình
Ngồi một lát, thì em dọn cơm ra. Cũng k phải sơn hào hải vị, trứng rán, rau muống luộc ( k phải rau dền nhé ) Thịt luộc. Bữa cơm rất đỗi giản dị, nhưng mình thấy ngon vs phê lắm. Có khi còn ngon hơn cơm mẹ nấu ( Mẹ ơi, mẹ đọc được thì đừng giận connhé, cứ cho là con dại gái đi ạ )
Trong bữa cơm, mình vs em nc nhiều thứ lắm. Em ăn trước rồi nên chỉ ngồi nhìn mình ăn. Mình cũng hơi ngại ngại. Mình hỏi
- Thế em đi học thêm buổi nào chưa ??
- Dạ chưa anh, em học chậm quá, phải ở nhà tự ôn mấy hôm chắc mới theo kịp chỗ lò luyện
- Lo gì, nó có mấy đợt học lại, vs ôn tổng hợp hay sao ý. - Chùa bộc thì mình k biết, chứ ở Bách khoa hồi mình ôn thì thầy vẫn hay quay vòng lại, để mấy bạn học muộn còn theo kịp
- Thôi cố gắng, ngày nào cũng thấy em học đêm mà. Chăm ghê hỹ hỹ - Mình động viên
- Khiếp, cái điệu hỹ hỹ của anh ghê cả người. Thì vừa mấy tháng trước em trượt,h cố ôn lại thôi anh. - Em Linh nói, tặng ngay cục gạch cho điệu cười của mình
- Điệu đấy anh học của thằng bạn anh đấy. Thế vừa rồi em thi k tốt môn nào
Em Linh im lặng k nói gì, chắc có gì đó ảnh hưởng đến việc học mà em k muốn nói ra. Sự im lặng này bỗng nhiên làm cả gian bếp ngột thở. Khó chịu vãi đ'
Mình cố phá tan không khí khó chịu này :
- Thôi, nói chuyện khác nhé. Thế có thằng nào xin đi tù.... à anh nhầm, anh xin lỗi . Thếcó anh nào để ý chưa ???
- Xì, chỉ đc cái nói bậy là nhanh. Em xấu thế này, ma nào để ý ? hihi. Bố mẹ em khó lắm. Em cũng k thích chuyện yêu đương dính líu tới học hành anh ạ.
Lúc này mình chột dạ, dell hiểu mình có làmảnh hưởng chuyện học hành của em k nhỉ? Nên thôi k hỏi nữa. Mình lảng chủ đề.
- Thế Linh thích ăn món gì nhất ?
Em lại im lặng, đóe hiểu gì luôn Mình càng ngày càng thấy em bí ẩn khó lường.
Về nhà ngẫm lại, chắc việc em thích ăn món gì, cũng lại liên quan đến quá khứ của em hay sao???
Trở lại vs gian bếp ấm cúng. Ăn xong, mình xung phong rửa bát
- Để anh rửa bát cho
- Thôi, anh ra ngồi đi, em rửa tí là xong ngay ý mà. Ra đợi chút rồi em gọt hoa quả cho
- Hơ, rửa bát, tay bẩn, lại gọt hoa quả. Định hãm hại anh hả ??? Ra gọt đi anh rửa bát cho. - Mình nói vs em
- Thế để em ra gọt hoa quả nhé, hì. - Em cười tươi rói.
Lúc rửa bát, mình nghĩ hối hận lại cái tin nhắn lúc sáng quá. Thật luôn, nhắn chúc em dậy sớm, đánh răng k sâu hết bây h, nhưngnhìn hàm răng trắng như chà collgate của em, mình thấy tin nhắn ấy đóe hợp gì cho lắm ( quên k biết chữ côngát viết ntn, sai chính tả các bác đừng gạch em)
Rửa xong, mình ra ăn hoa quả vs em. Giờ mới để ý, em mặc bộ nỉ ở nhà. Trông hiền hậu và đảm đang lắm. Em rất thích con gái mặc bộ này, vừa nhẹ nhàng đơn giản, nhưng cũng vừa khoe những đường cong rất nữ tính
Mình và em vừa ăn vừa xem phim. Mình cũng k để ý đến nội dung phim là phim gì. Tại vì nhìn thân hình và nét tinh khôi trong em, mình lú cmn lẫn rồi
Đang hạnh phúc trong gia đình tương lai. Bỗng có điện thoại. Con N béo nó gọi
- Alô?? A gi nô mô tô? A si mô?? Hê lô? - Nó nói oang oang trong đt
- Ô cái bô. Nói 1 từ hiểu rồi mày. Sao?? Có việc gì à??
- Có việc bà mới gọi, chứ k có việc gì, bà để tiền buôn vs mấy ộp pa kute chứ buôn vs cái thằng nhà quê như mày làm gì.
- Ơ tiên sư mày, nói nhanh - Mình nói, hơi bậy tí vì quên mất em Linh đang ngồi cạnh
- Thế hôm qua gặp nàng chưa ?? T nó đưa cho mày chưa ?? - N béo nói
Tự nhiên nhắc đến ex, mình chột dạ, nhìn nhìn em Linh, cơ mà em vẫn k phản ứng gì. Mình ra ngoài nghe điện
- Đưa gì mày ?? Sao T lại đến nhà tao ? - Mình thắc mắc
- Bà mày biết được ?? Thế nó k đưa gì à ??
- Đưa gì ?? Chiều qua tao đi đá bóng. Có gặp đâu. Mà có ai nói gì đâu ??
- Ơ, lúc mày đèo nàng về. Tao tưởng nó đưa mày luôn rồi chứ - N béo nói giọng như k hiểu gì
- Đóe hiểu gì luôn. Có thấy T đưa gì đâu. Thôi t đang bận, khi khác nc nhé con dở - Mình nói vs N béo, sợ em Linh đợi lâu
- Ờ, bước. Chim cút. Lượn. Phắn. - Nó tuôn một tràng toàn những động từ rất chi là ngọt ngào sâu lắng
Bước vào nhà, em Linh hỏi
- Bạn anh gọi à ??
- Ừ, con bạn hồi cấp 3 của anh ý mà. - Mình nói
- Bọn anh thân nhau nhỉ, chả bù cho em. Cuối cấp mà xích mích, nên h chả có ai chơi vs ai hết. - Em Linh nói, mặt có vẻ thoáng buồn.
Tự nhiên nói đến lớp cũ. Mình nhớ ra là chưa rep cái tin nhắn mà lúc trưa ex nhắn
Ăn hoa quả xong, cả 2 đứa mình im lặng xem phim. Bỗng em Linh hỏi

-Anh, anh nhớ gì k??

-Sao em?? Nhớ gì ?? – mình đáp lại

-Xì !!! – Em ý vùng vằng đứng dậy, bỏ vào trong bếp. Mình đóe hiểu gì luôn

Một lúc sau thì em mang ra 2 cốc chè, mắt mình sang hơn đèn pha ô tô

-Á, chè. Ngon thế, nhìn đã muốn tợp rồi

-Xì, chè này em ăn 2 cốc, anh k có phần đâu – Em nó liếc

-Hỹ hỹ, lúc nãy anh đùa thôi, thử xem em có nhớ vụ chè k đấy

-HỨ, có mà k để ý thì có

Mình cười vs em nó 1 cái, rồi tợp ngay cốc chè. Vẫn còn thòm them, mình bảo em nó lấy cho cốc nữa. Nói thật, chè em nó nấu cũng ngon bt thôi, cơ mà đang trong trạng thái sướng + trong thời kỳ osin nên mình phải nịnh em nó tí. Sau này về anh hành lại sau nhé. Hé hé

Làm xong 2 cốc chè, một cơ số hoa quả và 3 bát cơm. Mình muốn vỡ cmn bụng. Ngồi thở hổn hển như kiểu các kiếm hiệp vừa “xuất chiêu” trong các bộ phim tình cảm lãng mạn

Đang phê trong cơn tê, bỗng sực nhớ còn cả tá việc ở nhà. Nào thì lau nhà, giặt quần áo, đón em vv… Mình nói vs em

-Thôi chết, anh quên mất, h anh phải về dọn nhà

-Hỳ, hôm nay chăm thế?? Thế có nhiều việc quá k?? Em dọn phụ cho

-Thôi mình anh dọn cũng được rồi mà. – Mình cười. Căn bản là 1 trai 1 gái, em nó lại mặc bộ quần áo nỉ như thế này. Cúi xuống lau nhà 1 phát thì có mà hở hết nội thất. Bản năng đàn ông đóe kìm lại được thì hỏng. Rồi lại lỡ lời hứa vs ông già, mất hết khí khái nam nhi.
..k e n h t r u y e n. p r o..
-Thế anh về nhé. BB anh.

-ừ anh về. À mai nấu chè nữa nhé. Hé hé – Mình ngoái lại

-Xìiii . - Em nó trề môi lè lưỡi trêu em. Nhìn muốn đi tù vãi

Về nhà, xông pha vào chiến trường khốc liệt. Nào rửa cốc, nào giặt quần áo, nào lau nhà, nào quét dọn. Đệch. 45’ vật vã vs từngấy công việc, mình thở phào nhẹ nhõm nhưvừa rặn được cục… nợ ra khỏi lòng. Nhìn lại chiến tích đầy vẻ vang, đúng là nhà sạch thì sướng, bát sạch cơm phê. Nhìn hãnh diện vãi đ’ ý các bác ạ. Giờ ai vào nhà, mìnhchỉ muốn vỗ ngực tự sướng khoe lên :” Cháu dọn nhà đấy, cháu dọn nhà đấy, sạch vãi bác nhỉ ?? “

5h, mình leo lên con chiến mã thần thánh. Phóng ra trường đón thằng em. Đệch. Đường đông vãi cả lá các bác ạ. Đúng tầm tan học, trẻ con trẻ cái, nhí nhố khắp cả đường. Mãi mới len qua được điểm nóng, thì thấy có con santafe đậu sát vỉa hè, nhìn biển 123456798 quen quen. À nhớ rồi, xe nhà em Linh. Chắc sếp bên nhà vợ đi đón thằng em quí tử đây mà. K biết thằng em vợ đi học trường mới, có bị đấm cái nào chưa, nhưng nhìn mặt nó cũng khá khó gần. Thôi trẻ con đóe chấp, em phóng tọt về nhà, kệ 2 sếp nhà vợ. Hồ hởi chen vào chào 2 sếp đc câu, xong lại tắc cmn đường thì khổ.

Về nhà thì đã thấy ông bà già ngồi xem tivirồi. Mình hỏi

-Bố mẹ về rồi ạ ??

-Ờ, về rồi. Hôm nay đú đởn chán quá, chả cóem chân dài nào nên tao bất mãn về sớm lo cơm nước, thế mà mẹ mày hậm hực tao nãy giờ - Ông già mình xoáy đểu, k quên liếc mẹ mình rồi cười cái rất chi hàm ý

-Già rồi còn chân vs chả dài. Ông vào lấy giỏđi ra chợ mua thức ăn đi, nhanh còn ăn cơm. – Mẹ mình nói lại

-Tôi là đàn ông mà phải đi chợ hả?? – Bố mình quạu

-Thế tối ngủ đất nhé đàn ông ??? – Mẹ mình xoáy

Ông già chột dạ, nhấp ngụm nước chè rồi chép miệng

-Thôi đành vậy, vì nhân loại, đại hiệp ta đành phải ra chợ mua rau mua cá vậy. Haiz, nghĩ mà nản, biết thế đú vs mấy em chân dài có phải sướng k?? – Nói rồi cười 1 cái, tò tò ra chợ

Mình vs mẹ cười giòn tan. Nghĩ cũng hài thật đấy. 2 ông bà gần 5 xịch tuổi rồi mà vẫn vui vẻ như thế, trong xóm khối nhà mơ k được. Có nhà cả vợ cả chồng mới hai mấy, mà suốt ngày chửi cãi nhau. Haizz sự đời…

Mình lên phòng, tại hôm nay mưa nên k ai đá bóng, đang ngồi lướt net một lúc thì mẹ lên.

-Có đứa đưa cho mày cái gì này H

-Cái gì hả mẹ?? – Mình thắc mắc, nhìn thì giống vẻ như một cái hộp quà được gói gém cẩn thận

-Tao biết đâu được ý. – Mẹ mình nói

-Thế ai đưa hả mẹ ???

-Cái T, người trong mộng của mày hồi xưa đấy – Mẹ nói, mặt thản nhiên như k

-Hả ? Thế T có nói gì vs mẹ nữa k ??

-K, nó chẳng nói gì. À có đấy, nó khen mẹ trẻ đẹp, xinh gái ra. Ủ ôi, con bé ngoan đáo để, h nhìn nó xinh hơn ngày xưa đấy. – Mẹ nói như kiểu xoáy xoáy mình

-Mắc mớ gì đến con ??

-Ờ thì người ta khen mẹ mày, mẹ sướng mẹ khoe, thế cũng cáu. Thôi ở đấy ôn lại “chuyện chúng mày đi” mẹ đi nấu cơm

-Dạ - mình đáp vs mẹ

Mở gói quà ra, hóa ra là cuốn lưu bút cũ ngày xưa mình viết cho T. Tự nhiên bao cảm xúc ùa về, khó tả vãi đ’ các thím ạ

Mình lật từng trang, ôn lại kỷ niệm xưa. Mình hồi xưa sến lắm, thơ, thư, truyện, nhật ký, các trò lãng mạn như tặng hoa, quà hand made, mình đều làm đủ cả. Tất cảnhư nói lên mình muốn tặng cho T những điều tuyệt vời nhất

Mình xin trích một trang trong quyển lưu bút để các thím gạch đá.

Quote:

Hà Nội ngày xxx tháng yyy năm zzz

Gửi T, người con gái mà H thích.

T à, dạo này lạnh rồi đấy. Hình như gió mùavề rồi. Những chú chim bé bỏng h cũng chẳng dám trốn mẹ chạy đi chơi nữa, mà có khi đang nằm rất chi là ấm áp bên bếp lòcủa cửa hàng chim quay.

Trêu một tí cho vui thôi. Mùa lạnh đến, T cố gắng giữ ấm nhé. Dạo này thấy T gầy lắm đấy, chắc lo nghĩ thi cử quá hả?? H tin T sẽ thi tốt mà, gì thì gì sức khỏe là quan trọng nhất đó T.

Đừng gặm nhấm nỗi đâu một mình T nhé

Đừng tự gánh vác sự vất vả và khó khan

Đừng để nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm tríT

Hãy san sẻ vs H, vì H thích T. Thích lắm ý. Nói thế nào nhỉ?? ờ thì… Nói chung là thích, k giải thích đc. Hề

À thôi chết. Mai có bài kiểm tra văn đấy. Nhưng T đừng lo, chiều nay H đã cố tình về muộn, ngồi chép phao ra bàn rồi. Có gì mai 2 đứa cùng xem. Hỹ hỹ. Cố lên T nhé. Mai lạnh đấy, sang sớm nhớ uống một cốc nước ấm nhé.

H thích T. Gạch đi các thím

Ngồi đọc xong. Cảm giác lạ lắm. Bất ngờ nghe tiếng chuông tin nhắn. Ra là Linh

-Ối giời, nhìn cái mặt thẩn thơ ngồi trên giường kìa, chắc bị em nào đá hả anh H hâm ??

Mình ngó xuống, hóa ra là em Linh đang đứng ở vườn, nhí nhảnh cười vs mình cái rõ tươi.

Thế đóe nào cứ mỗi lần cảm xúc xưa ùa về,là em Linh lại có mặt rất kịp thời. Như kiểu táo bón mà có bécberrin uống cầm chừng luôn ý.

Mình chạy ra ngõ

-Có việc gì thế bé Linh??

-Dạ, nhìn thấy anh mặt hâm hâm, em nt thôi. Anh làm sao thế?? – Linh hỏi

-Có sao đâu, lúc nãy bị kiến chích mông, chắc tác dụng phụ nên mặt hơi đơ tí ý mà –Mình trêu em

-Hỳ, trêu anh tí thôi. – Đang nc thì mẹ Linh gọi

-Linh ơi, về xem cơm nước thế nào đi, mẹ đưa em đi học them.

-Thôi em vào nhà đi. Anh cũng về ăn cơm đây. – Mình cười

-Dạ, thế b anh nhé. – Em quay vào nhà, để lại mùi hương, một mùi hương rất dễ chịu ( k phải rắm rít gì đâu nhé các thím ).

Mùi hương từ mái tóc em, chắc em vừa tắm. Ôi ngửi thôi đã thấy phê cmnr. Cơ mà đứng dưới ngõ, muỗi đốt đau vãi, em té vềnhà. Cơm nước tắm giặt xong, thấy thằng bạn nt rủ đá pes. Xách xe chạy ra quán làm tí. Về em review luôn cho các thím.

Quên nói thêm, là em vẫn chưa trả lời tn của ex nhé các thím

Tối chắc nt chúc em Linh ngáy to rồi ngủ thôi, thấy đèn học nhà em đang sang. Cảm ơn các bác đã theo dõi truyện của em.


Đọc tiếp: Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com