Duck hunt
Đọc truyện

Duyên nợ 12 năm - Phần 3


Cảm ơn các thím đã vào comment và gạch đá nhiệt tình . Em cũng chẳng hiểu nổi, bao nhiêu năm, tính cách có những thay đổi nhất định. Trước đây em cũng rụt rè lắm, giờ tình mạnh mẽ hơn, thẳng tắp. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần em mở miệng ra nói với L những điều em muốn nói cả. Nỗi sợ quá lớn thường lấn áp tất cả mọi thứ. Và rồi 6 năm nữa, ngay đầu tháng 8/2013. Sau những biến cố của cả giai đoạn trưởng thành. Hai đứa, L và em lại có những lúc trò truyện với nhau. Là nợ hay là duyên, là duyên hay là nợ, mà là duyên thì thế nào, nợ thì làm sao. Em vẫn chưa có đáp án các thím ạ.

Hôm nay lên Lào Cai chơi thế dell nào zời lại mưa, tránh bão HN mà thế đấy . Rượu nó không tăng can đảm nhưng làm cho mình ấm lòng .
Em sẽ viết nốt phần còn lại của câu chuyện.
Phần 3: Nợ duyên
Chap 1: Trưởng thành.

6 năm nữa trôi qua, một bước chuyển mình của mỗi con người. Rồi em cũng đi học, cũng đi làm. Em được cái lười học nhưng đi làm quẳng cho em tự bơi thì em lại thích các thím ạ. Chả thích học tí nào . Rồi cũng đi làm, thời gian đầu cũng đắng lắm, nhưng rồi cũng vượt qua được, cũng quen. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Em cũng trải qua vài mối tình, đại khái là cũng trải qua mọi thứ rồi. Cuối cùng là FA cả năm nay luôn =))))). Em nghĩ 6 năm đủ cho mỗi người trưởng thành (em đi làm 2 năm rồi). Cuộc sống của em từ khi FA gần như đều đặn, đi làm - cafe nhậu nhẹt - sở thích cá nhân - gym - chạy bộ. Em cũng thử thích một ai đó nhưng mọi chuyện cũng giới hạn lắm, gần như cảm giác của em nó thay đổi nhiều rồi .

L thì cũng trưởng thành rồi các thím ạ . Ít ra nụ cười em yêu đã trở lại . L cũng học xong, đi làm, cũng yêu đương các kiểu con đà điểu xong cũng FA giống em . Sự thật phũ phàng là L càng ngày càng xinh các thím ạ . Em cũng hy vọng hai đứa có thể ngồi tâm sự nhiều hơn, đơn giản là em được nghe những vui buồn L trải qua.

Trước đó L cũng có add facebook mấy lần, một lần L đang có ny, em bơ =)). Em tư tưởng chiếm hữu lắm, mặc dù đơn phương em cũng ích kỉ nữa Sau này cũng có một lần, nhưng lúc đó em còn giận chuyện hồi 6 năm trước nên bơ tiếp. Em là thiên yết các thím ợ - cái thể loại nhớ lâu, thù dai . Tập luyện bao lâu mới mềm tính đi được .

Một ngày tháng 8 đẹp zời, sau khi ăn uống no nê, bơi một vòng, em bật facebook lên thì thấy cái request của L. Thú thật là em bỏ facebook cả nửa năm nên cũng chẳng để ý đâu, nhìn ảnh em biết là L. Thế là accept luôn . Trên cái facebook tràn ngập stt về điều bất ngờ của tháng 8, vào thu, khởi đầu của những điều kì diệu. Thật sự, cô ấy là điều kì diệu của em . Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và kì diệu, hehe.

4 anh em, 1 thùng Hà Nội . Em nghỉ cuối tuần lên anh chị nên relax lắm . Tranh thủ còn tí bay bổng review và xin ý kiến các thím .

Chap 2: Một thế giới.

Ừ thì hai đứa cũng có công việc của mình, cũng có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với nhau. Chỉ vài ngày thôi nhưng với em mọi thứ tươi sáng lắm các thím ạ . Em FA lâu ngày nhưng cũng thành thói quen, cảm xúc với gái của em thực sự không có quánhiều. L vẫn thế, luôn là ngoại lệ , với em L không chỉ là mối tính đầu mà còn là tình cảm, yêu thương, hay đơn thuần là mong muốn thấy nụ cười của L mỗi ngày. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ phức tạp rồi.

Cuộc sống của em bây giờ ngoài lịch làm việc như điên - cafe với mấy thằng ôn bạn - tập gym. Gần như nó thành vòng tuần hoàn rồi, chính bản thân em cũng không buồn vì điều đó nữa. Tình yêu nếu nói với em nó là thứ gì đó xa vời lắm. Đôi khi em cũng không hiểu em với L là gì của nhau nữa, chưa một lần nắm tay thực sự, chẳng có những cái ôm hôn thắm thiết. Nhưng L luôn, mãi luôn đặc biệt trong em! Em không nghĩ mọi thứ là do quá khứ, tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, nhưng em thực sự không thể nghĩ về L, hoàn toàn không thể. 

Hai đứa lại gặp nhau, công việc, cuộc sống, em chỉ ước có thời gian để nghe về những vui buồn L đã trải qua, em ước có thể cùng L chia sẻ tất cả! .

L giờ đang làm bên CZ, thời gian lệch nhau 5h các thím, bên đó sớm hơn 5h . Em không biết mình có thể tiếp tục đến khi nào, nhưng chỉ cần cảm giác bên L còn tồn tại em sẽ cố gắng không ngừng nghỉ.

Thực sự rất hạnh phúc các thím ạ, L là điều kì diệu của em . Và em sẽ cố gắng làm tất cả vì điều kì diệu ấy .
Đôi khi mọi người gặp khó khăn, hay những vấp ngã trong cuộc sống, thậm chí những biến cố tưởng chừng như không thể đứng dậy. Nhưng em tin rằng đâu đó sẽ có điều kì diệu, sẽ có những phút giây mà mọi người sẵn sàng đánh đổi bằng mọi thứ. Đơn giản chỉ vì một nụ cười hay vài câu nói vu vơ . Em thực sự yêu điều đó .

P/S: L, xin lỗi vì bao nhiêu năm trôi qua, duyên nợ của chúng mình có nhiều, nhiều lắm, nhưng thực sự T chưa một lần nắm tay, hay ôm L thật lâu để vơi bớt nỗi nhớ. Nhưng để đánh đổi nụ cười của L, bao nhiêu cũng là đáng giá, T thích L, và luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với L.
Chưa bao giờ T nghiêm túc như lúc này, mặc dù đôi khi là đơn phương, lần 1, lần 2, nhưng T vẫn vậy, chưa hề có ý định thay đổi điều đó đâu.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Duyên nợ 12 năm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com