Ring ring
Đọc truyện

5 Vị Tiểu Thư - Phần 2


[Ô.Chủ] Aha , vậy là cô thua tuổi con trai tôi đấy , nó 19 rồi … 

[Ella] Dạ , vậy mai gặp lại . Giờ tôi có việc bận . 

[Ô.Chủ] Ok 

Ella bước ra khỏi quầy bar mà nhảy nhót lung tung làm mọi người đều đổ mắt về phía Ella , 1 phần vì Ella rất cá tính , còn 1 phần vì Ella cứ xoay vòng vòng , rồi cười rất tươi … 

[Giờ thì Selina nhé …] 

Tại 1 tiệm Make up cô dâu nổi tiếng nhất Đài Loan , Sel đang xin việc với 1 cô gái khoảng 32 hay 33 gì đó …. 

[Cô chủ] Tôi có thể giúp gì được cho cô bé đây?? 

[Sel] Dạ , thưa cô con muốn xin việc … 

[Cô chủ] Này , tôi là Loza , phải gọi tôi bằng chị… 

[Sel] Dạ , chị ơi , em muốn xin việc … 

[Loza] em đã học khóa nào chưa?? 

[Sel] Dạ , sự thật thì chưa . Nhưng tay nghề của em không kém đâu … 

[Loza] Nếu em làm chị tin , thì chị sẽ đồng ý . Ra đây _ Loza kéo Sel ra chỗ 1 cô cũng là nhân viên của tiệm … 

[Loza] Em thử make up cô này cho chị em …. 

[Sel] Vậy chị để em…_ Sel bắt đầu vào việc . Bàn tay thoăn thoắt kẻ hàng lông mi , đánh má hồng , tạo kiểu tóc cho cô nhân viên kia làm cho Loza mắt chữ A mồm chữ O , chỉ 15p là xong … 

[Loza] Không thể tin được , em không học khóa nào mà làm còn hơn cả make up chuyên nghiệp nữa … 

[Sel] Hì , chị quá khen … _ Sel vừa nói vừa đưa gương cho cô nhân viên kia xem . Cô nhân viên cực kì hoảng hồn vì nhìn cô cứ như công chúa vậy . Mọi nhân viên trong tiệm cũng trầm trồ khen ngợi . Loza là 1 cô nàng rất khó tính về cách make up , vậy mà Loza còn khen thì ai mà không khen …. 

[Loza] Ok , từ ngày mai , em cứ đến đây . lương của em là 4tr /tháng. Thế nào?? 

[Sel] Em chị làm buổi tối thôi , được không chị??? 

[Loza] Tại sao vậy??? 

[Sel] Dạ , tại em còn đi học _ Sel gãi đầu nhìn rất ngố … 

[Loza] Không sao , vậy lương em còn 3tr/tháng được không??Làm từ 6h đến 10h. 

[Sel] Ok , vậy mai em sẽ đến . Giờ em có chuyện gấp phải về . Tạm biệt chị…_ Sel vẫy vẫy tay tạm biệt Loza và mọi người rồi tàn tàn về nhà …. 

[ Còn bây giờ thì tới Hebe……. ] 

Tại 1 câu lạc bộ bóng rổ nhất nhì ở Đài Loan [ CLB ] , Hebe đang nói chuyện với 1 huấn luyện viên… 

[Hebe] Thưa anh , nếu tôi muốn dạy ở đây thì có được không?? 

[HLV] Cô nghĩ cô làm được không??_ HLV vẫn còn hơi nghi ngờ… 

[Hebe] Anh cứ việc yên tâm …._ Hebe tự tin …. 

[HLV] Thú thật , tôi vẫn không tin lắm … 

[Hebe] Thế tôi làm thế nào anh mới tin?? Hay tôi đấu với anh ta cho anh xem nhé _ Hebe vừa nói vừa chỉ tay về phía tay chàng vừa đi vào … 

[HLV] Được , tôi sẽ cho cô đấu với anh chàng đó . Nói cho cô biết trước là anh ấy thuộc loại thứ 4 , 5 của CLB này đấy …. 

[Hebe] Ok , tôi đợi … _ Anh HLV đi lại gần chỗ anh chàng kia nói gì đó và rồi … Trận Đấu Bắt Đầu …Anh chàng kia không thể nào vào 1 trái nào vì Hebe nổi tiếng ở nhà là rất tinh mắt và kĩ càng . Còn Hebe thì khỏi nói , những cú Layup & Dunk của Hebe hay đôi lần cái kiểu cướp bóng có 1 không 2 của Hebe làm anh chàng kia thua thảm hại . Kết thúc cuộc chiến này với kết quả là 15 – 1 . Anh HLV rất bất ngờ … 

[Hebe] Thế nào? Tôi được dạy ở đây chứ?? _ Hebe đi lại gần chỗ anh HLV lúc nãy hỏi … 

[HLV] Tốt , rất tốt . Cô sẽ được dạy ở đây . Tiền của cô sẽ là 5tr/ tháng , thế nào?? 

[Hebe] Nhưng tôi chỉ dạy lớp nữ… 

[HLV] Ok . Sẵn đây cho tôi hỏi… 

[Hebe] OK 

[HLV] Cô học bóng rổ ở đâu vậy?? 

[Hebe] Tivi _ Hebe thản nhiên trả lời 

[HLV] Cô không đùa đấy chứ?? _ Anh HLV tưởng Hebe đùa…. 

[Hebe] Từ năm 1 tuổi đến giờ , tôi chưa bao giờ đi học cái gì ngoài những đống sách vở của trường . Còn bóng rổ chỉ là đam mê rồi xem tivi học lóm lại thôi…_ Hebe thật thà giải thích…….. 

[HLV] Oh , vậy khi nào cô sẽ dạy ??? 

[Hebe] Ngày mai , nhưng tôi chỉ dạy vào buổi tối… 

[HLV] Tại sao?? 

[Hebe] Vì tôi còn đi học . 

[HLV] Ok , vậy cô sẽ dạy trong vòng 3tiếng , từ 7h đến 10h , được nghỉ giải lao 15p 

[Hebe] Được , mai tôi đến . Bây giờ tôi phải về _ Hebe bước đi trước bao ánh mắt thán phục của mọi người theo dõi cuộc chơi nãy giờ … 

[ Còn Guigui thì…………….] 

Guigui đang đứng xin việc với 1 bà lão đã ngoài 50 ở tiệm kem có tên là Lovely… 

[Guigui] Thưa bà , cháu có thể xin việc ở đây không?? 

[Bà lão] Nếu cháu muốn , nhưng lương sẽ không cao đâu… 

[Guigui] Bao nhiêu hả bác??? 

[Bà lão] 3tr/tháng 

[Guigui] Ôi , thế thì còn gì bằng . Cháu đồng ý … 

[Bà lão] Mà cháu có biết làm gì ngoài phục vụ không ??

[Guigui] Dạ , pha café , nước ép , bánh kem , … mà vô tay cháu thì khỏi nói . Cháu sẽ làm cho bà xem nhé . _ Không đợi bà lão đồng ý , Guigui bắt tay vào làm luôn . 30p sau …. 

[Guigui] Bà ơi , xong rồi này , bà ăn thử xem thế nào??? 

Bà lão nếm thử 1 miếng và rồi …. 

[Bà lão] Ôi , ngon tuyệt , được , ta sẽ nhận cháu . Mai cháu hãy đến đây làm… 

[Guigui] Nhưng … nhưng … 

[Bà lão] Có chuyện gì à?? 

[Guigui] Dạ , cháu chỉ làm buổi tối thôi được không?? Cháu còn đi học nữa … 

[Bà lão] haha , tưởng gì . Ban ngày ở đây đóng cửa , tới tối mới mở cháu ạ… 

[Guigui] Tại sao thế bà?? 

[bà lão] Ờ … thì ở đây vắng lắm …._ Bà lão nói có vẻ buồn… 

[Guigui] Ngày mai đóng cửa nguyên ngày được không bà?? 

[Bà lão] Sao thế?? 

[Guigui] Dạ , cháu thấy chỗ này có vẻ trang trí không bắt mắt . Mai nghỉ 1 ngày , cháu sẽ trang trí lại cho .Cháu sẽ làm cho ở đây thành 1 nơi rất đông khách cho bà …

[Bà lão] Ôi , thật thế à???_ Bà lão mừng rỡ… 

[Guigui] Bà yên tâm vào sự thẩm mĩ của cháu đi … Bây giờ cháu phải về , hẹn bà vào ngày mai nhé… 

[Bà lão] Ừ , cháu về cẩn thận …À mà cháu tên gì?? 

[Guigui] Bà cứ gọi cháu là Guigui _ Guigui chạy đi , vừa chạy vừa vẫy vẫy tay tạm biệt bà lão…. 
[ Còn 1 người cuối cùng là Tano …..] 

Hiện giờ , Tano đang đứng trước 1 câu lạc bộ dạy võ… Bước vào trong , Tano thấy rất nhiều người ngồi ngó không , nhìn qua là biết rằng không có người dạy … Đang đi thì Tano được 1 thầy đã già , có vẻ là chủ của câu lạc bộ này … 

[Thầy] Cháu gái , cháu đến đây có chuyện gì không?? 

[Tano] Dạ , cháu muốn xin dạy võ ạ… 

[Thầy] Cháu đùa à?? Tướng cháu thế này thì dạy ai?? 

[Tano] Bác tin cháu 1 lần được không?? 

[Thầy] Cái đó thì thuộc về cháu … Thế cháu biết được võ gì?? 

[Tano] Dạ , Nhu đạo , karate , judo , teakwondo , …. _ Tano kể 1 hàng dài làm cho ông thầy trố mắt nhìn …. 

[Thầy] Cháu đùa à??? 

[Tano] Dạ ,cháu nói thật mà… 

[Thầy] Thế cháu thử thi với 2 đứa này … _ quay sang 2 anh chàng đang dạy_ 2 đứa lại đây thầy bảo …_ 2 anh chàng kia có vẻ 23 hay 24 gì đó …_ 2 đứa , từng đứa đấu với bé này nhé . Judo và teakwondo …. 

[2 người kia] Dạ … 

Trước tiên là Judo , những đòn vật và quật người của Tano làm anh chàng kia thua 1 cách tệ hại . Thứ 2 là teakwondo , những đòn đá của Tano làm anh này cũng không né được và kết cục cũng thua thảm hại …. Sau khi kết thúc , Tano đi lại chỗ ông thầy đang đứng … 

[Tano] Thế nào? Con được dạy chứ?? 

[Thầy] Duyệt , mai có thể đến dạy … 

[Tano] Thế còn tiền??? 

[Thầy] 3tr/tháng được không?? Tại bây giờ ít người học quá … 

[Tano] Khi nào càng thêm nhiều người thì con càng được tăng lương chứ thầy?? 

[Thầy] Cái này do trời quyết định con ạ… 

[Tano] Thầy cứ yên tâm , rồi sẽ có rất nhiều người biết đến thầy . Giờ con phải về , con chỉ dạy được buổi tối vì sáng con còn phải học _ Tano vỗ vai trấn an ông thầy cao tuổi ấy rồi ra về …. 

[Tại nhà …. Khi 5 người đã về đến …] 

[Ella] Xin việc sao rồi mấy bà… 

[Hebe] Tôi dạy học ở CLB bóng rổ… 

[Sel] Tôi thì make up cô dâu 

[Guigui] Tôi làm bánh kem… 

[Tano] Tôi dạy võ…Thế còn bà?? 

[Ella] Pha chế ở bar …. 

[Tano] Tôi có đề nghị này… 

[All] Đề nghị gì?? 

[Tano] Hồi chiều đi xin việc làm , có nghe tụi trong đó bảo là tối nay tại bar Litia có tiệc do “ Vampire ” gì gì đó mở ra đấy , thử để đó xem sao . Sẵn ghé vào nhà sách để mua sách vở chuẩn bị mai đi học luôn…_ Tano tuôn 1 tràng …. 

[All] Ý kiến tốt , đi thôi…_ Rồi 5 người kéo nhau đi lên nhà sách , sau khi mua sách đầy đủ rồi thì 5 người vòng xuống bar Litia…. 

[ Tại Bar Litia…] 

5 chiếc xe đỗ trước bar trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhưng toàn là con gái … Bước xuống xe là 5 chàng trai ăn mặc rất sành điệu và cực kì đẹp trai … 

[Cô gái 1] Wangzi … I love u…. 

[Cô gái 2] Chun… Wo ai ni….. 

[Cô gái 3] Aaron muôn năm …. 

[Cô gái 4] Jiro so cute ……. Moak moak 

[Cô gái 5] Kelvin... Wo xing khoai ni 
[All] Blah blah blah ……….. 

Tất cả đều là những lời tâng bốc cho 5 anh chàng này , 5 tiểu thư  chúng ta đến lâu rồi và đã chứng kiến toàn cảnh …

Giới thiệu nhân vật mới : 

- Vương Tử 19t :Còn được gọi là Wangzi ,đẹp trai , là 1 tay sát gái . 1thành viên trong Vampire [ nhóm học sinh điển trai trong trường ] ,học giỏi , rất nhí nhố , con trai duy nhất của họ nhà Wang nhất nhì ở Đài Loan… 

- Ngô Tôn 19t :Còn được gọi là Chun , đẹp trai , cũng là 1 tay sát gái và cũng là thành viên của Vampire . Học giỏi , rất điệu con trai của Vua Khách Sạn... 

- Uông Đông Thành 19t :Còn được gọi là Jiro , đẹp trai , có nụ cười chết người . Là thành viên của Vampire , học giỏi , quậy phải biết , con trai của Vua Kim Cương … 

- Viêm Á Luân 19t :Còn được gọi là Aaron ( Ahbu ) , đẹp trai , có khuôn mặt baby , học kha khá , là thành viên của Vampire , nhí nhảnh và là con trai duy nhất của chủ tịch Viêm …. 

- Nguyễn Đăng Duy 19t :Còn được gọi là Kelvin , đẹp trai , quậy , là thành viên của Vampire , học rất giỏi , biết tất cả các loại võ . Con trai của bang Bạch Long ( giang hồ ) …. 

_____________________________________ 

Nói về 5 anh chàng kia thì đang được các cô nương bao vây , còn 5 vị tiểu thư này thì đứng 1 góc hét to………. 

[Ella] Thật là lố bịch…….. 

[Hebe] Cái gì mà wo ai ni , chuối cả buồng ………. 

[Sel] Trò con nít thôi……… 

[Guigui] Điêu như con đà điểu………. 

[Tano] Nhảm nhí …….. 

Sau những câu này là hầu hết tất cả ánh mắt dồn về phía 5 cô nàng này , còn 5 cô nàng xem như chẳng có gì , toàn đồ chơi con nít nên bước vào bar……. Nhưng chưa kịp bước vào trong thì có 1 đám con gái chăn lại , 1 con nhỏ ăn mặc hết sức thiếu vải bước lên gằn giọng … 

[Con nhỏ] Tụi bay là ai? Xem ra không phải người ở Đài Loan này … 

[Sel] Đúng , thì sao? Không phải người Đài Loan đâu có nghĩa là không được vào… 

[Con nhỏ] Mày …. 

[Tano] Nè , nãy giờ tụi tôi nói chuyện đàng hoàng đó…. 

[Con nhỏ] Mày biết tao là ai không mà dám hỗn sược như vậy … 

[Hebe] Mắc mới gì tụi tôi phải biết cô trong khi cô chẳng biết tụi tôi là ai??Thôi , không nói nhiều , vào 

thôi!!!!!!! _ Hebe nói rồi bước trước nhưng bị con nhỏ đó kéo tóc lại , theo phản xạ , Hebe quay lại và 1 cú đá vào bụng con nhỏ đó … 

[Hebe] Muốn đấu với tụi tôi à?? Cô còn non lắm _ Hebe cười nhếch mép rồi bước vào bar , 4 người kia cũng đi theo và quên không để lại cho con nhỏ kia 1 cái liếc đến tận xương tủy…. 

5 anh chàng kia đứng nãy giờ nhìn mà thấy tội cho con nhỏ kia , và cũng rất ngạc nhiên thì cả cái Đài Loan thì chưa 1 ai dám nói chuyện kiểu đó với 5 người nên 5 người này rất thích thú , chỉ nhìn con nhỏ kia rồi bước vào bar . Còn con nhỏ bị Hebe cho 1 cú đạp trời dáng kia thì lụm khụm chạy đi trước bao nhiêu tiếng cười mỉa mai của mọi người …. 

[Ở trong Bar Tilia…..] 

[Aaron] Alo alo , xin cám ơn mọi người vì đã đến đây dự bữa “thác loạn” của Vampire , chắc hẳn mọi người biết vì sao lại mở tiệc rồi chứ ạ?? Vâng , hôm nay là mừng ngày Vampire lập nhóm …. _ Sau câu nói của Aaron là những tràng vỗ tay và những tiếng huýt sáo, hò hét …. 

[5 chàng] Và bây giờ thì …. NHẬP TIỆC NÀO………………… _ Sau câu nói của 5 người thì nhạc mở lên , tất cả hòa vào tiếng nhạc như bị thôi miên …. Còn 5 cô nàng chúng ta đâu?? Đang ngồi uống cocktail và xem 5 anh chàng Vampire kia “làm trò” , sau khi tiếng nhạc mở thì 5 cô nàng cũng rời khỏi bàn và xuống sàn để nhảy . Cả sàn tản ra vòng tròn để cho 5 cô nàng này ở giữa , những cái lắc hông , uyển chuyển của 5 cô nàng càng làm cho đám đông thêm phấn khích . Còn 5 anh chàng kia thì ngồi bên kia nhìn …. 

[Aaron] Xem bộ mấy cô nàng này chẳng phải người Đài Loan tụi mình… 

[Chun] Ừ , nếu là người Đài Loan phải biết tụi mình và con nhỏ Lizu kia 

[P/S : Lizu - người mà lúc ở ngoài bar bị Hebe đá …] 

[Kelvin] Xem ra không phải hạng vừa … 

[Wangzi] Nhìn mấy cô ấy kìa?? Cũng xinh chứ nhỉ… 

[Jiro] Dĩ nhiên … người ngoại quốc mà … _ Bỗng nhưng tiếng nhạc vụt tắt , tất cả mọi người đều dừng lại và thắc mắc thì 1 đám mặc đồ vest bước vào chỗ 5 người đang đứng và đi đầu là Lizu…. 

[Lizu] Là 5 cô ta … _ Lizu nói với đám người mặc đồ vest kia…. Dường như 5 tiểu thư đã hiểu ra mọi chuyện rồi nên lên tiếng … 

[Tano] Đánh tay đôi không lại bây giờ đi kêu người à?? 

[Lizu] Mày … đúng , tao kêu người dẹp sạch tụi mày đó … 

[Hebe] Vậy thì … xin mời … 

[Lizu] Tụi bay giỏi lắm , lên _ Sau câu nói của Lizu thì đám người ấy xông lên , và tất nhiên 2 bên đánh nhau rồi …. 5 anh chàng kia đứng nhìn rồi nói với nhau … 

[Kelvin] Lên không??? 

[Chun] Giúp ai giờ?? 

[Jiro] Dĩ nhiên là 5 cô ấy rồi … 

[Aaron] Lên thì lên còn nói nhiều … 

[Wangzi] Nhưng hình như tụi mình đâu cần lên … 

[All] What?? 

[Wangzi] Thì nhìn kìa _ Wangzi vừa nói vừa chỉ tay về đám áo vest đen lúc nãy đang nằm lăn lộn trên đất…. 

[All] Cái gì?? Ghê vậy … _ Trong khi 5 anh chàng đang hoảng hốt lên thì 5 tiểu thư đã dọn sạch cái đống bảo vệ của con nhỏ Lizu kia … 

[Guigui] Thế nào bà chị? Còn nữa không? Tụi em này chấp hết 

[Hebe] Tụi này nhãi nhép quá chị à… 

[Sel] Đưa con nít ra hù tụi em hả chị? 

[Ella] Tụi em này không phải thứ yểu điệu thục nữ như ai kia đâu… 

[Tano] Tốt hơn là tụi chị biến hết dùm tụi em , chứ ở lại em không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đâu nhé _ 5 người thay nhau nói làm cho Lizu cứng họng chỉ biết bỏ đi trong sự tức tối …. 

[Lizu] Chuyện này chưa kết thúc đâu , tụi bay đợi đấy … 

[Tano]Tụi em này sẽ đợi xem chị “làm trò con nít” nào nữa nhé _ Tano cố nói to lên cho mọi người và Lizu nghe ….Sau câu nói đó là tràng vỗ tay dành cho 5 người . Còn 5 người này chỉ mỉm cười rồi bất chợt Tano la lên … 

[Tano] Ôi thôi chết rồi , về nào . 10h rồi…… 

[Hebe] Trời , sao nhanh vậy… 

[Sel] Mai còn đi học nữa … 

[Ella] Nói nhiều , về mau lên… 

[Guigui] Ai về nhà sau cuối sáng mai phải nấu đồ ăn sáng …… 

Sau câu nói của Guigui thì 5 tiểu thư “bắn” gọi bar mà không quên để lại cái nhìn khinh khỉnh cho 5 anh chàng kia …. Và kết quả cuộc đua này là Ella phải nấu…Đừng thắc mắc vì sao lại chia nhau nấu ăn rồi mà còn thi nhé? Vì tại chưa sang tuần mới mà. Còn năm anh chàng nhà ta thì sau thì bữa tiệc tàn thì cũng về nhà [ 5 người này ở chung nhà nha ] …Ngày mai đi học liệu có trắc trở gì không? Lizu sẽ hại bọn họ như thế nào?? Mời các bạn đón xem Chap mới nhé ……. 

Chap 3 : Ngày thứ 2 ở Đài Loan……………… 

Sáng sớm , ở dưới bếp nhà 5 vị tiểu thư có tiếng “lục đục” ở trong nhà bếp… Tất cả đang ngủ thì nghe tiếng lục đục nên chập chững đi xuống xem sao , vừa xuống tới nơi thì ………….. 

[Hebe] Áaaaaaaaaaaaaaa . Ăn chộm………………_ Hebe còn mắt nhắm mắt mở thì nhìn thấy “kẻ” đang trong bếp đang lục tủ lạnh nên hét lên…… 

[Sel] Cây chổi …. Cây chổi đâu rồi …….. _ Sel sau khi nghe Hebe hét thì quay qua quay lại kiếm cây chổi…….. 

[Guigui] Mắt mấy bà bị quáng gà à?? Ella chứ ai mà hét ầm ĩ lên thế?? 

[Tano] Bà làm gì mà mới sáng sớm lục đục dưới bếp vậy…… 

[Be&Sel] ELLA?? _ Đến nước này thì Hebe & Sel mới quay lại nhìn “tên trộm” và mới tá hỏa ra là Ella , còn Ella đang lục tủ lạnh kiếm thức ăn để nấu , nghe tiếng hét của Hebe thì Ella chết đứng vì điếc tai… 

[Ella] Tôi chứ còn ai? Tại hôm qua về chót nên hôm nay phải nấu đồ ăn sáng…_ Ella trả lời mà khuôn mặt bí xị 1 đống……..Còn 4 người kia thì ôm bụng cười sặc sụa nên làm Ella đang bực bội thì càng bực hơn….. 

[Ella] Cười cái gì mà cười , tôi nấu ăn đây , lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng _ Bỗng Ella cười tươi _ Aha , cách này cũng hay . Khỏi phải tốn câu nào mà cả 4 đều dậy … hahaha………_ Quay sang thì thấy 4 người kia mất tích từ lâu nên Ella đành bắt tay vào công việc của mình………….. 

10p sau , Be , Sel , Gui , Tano đi xuống thì cũng cùng lúc đó là Ella nấu ăn xong , Be , Sel & Gui thì ngồi vào bàn trước , còn Tano thì xuống bưng phụ đồ ăn lên ….. 

[Ella] Ăn xong thì lên thay đồ rồi còn đi học…. 

[Sel] Không biết mình mặc đồng phục vào sẽ sao nhỉ?? 

[Hebe] Đúng là Selina , chỉ lo vẻ đẹp… 

[Guigui] Bó tay toàn tập… 

[Ella] Thôi , đừng chọc bã nữa . Tano , bà sao vậy? Sao im lặng vậy?? 

[Tano] Tôi đang suy nghĩ về chút chuyện……. 

[Sel] Chuyện gì?? 

[Tano] Về con bé hôm qua ấy?? 

[Guigui] Cái con nhỏ mà mình đánh nhau với nó ở bar đấy à?? 

[Tano] Ừ… 

[Hebe] Thì sao? Làm gì phải nghĩ đến nó …. 

[Tano] Nghe đây , hôm qua tôi lướt vài trang báo lá cải . Có gặp con nhỏ ấy trên báo. Nó tên thật là Huỳnh Ẩn Vy còn được gọi là Lizu . Lizu là con gái độc nhất của ông Huỳnh . Là người đứng thứ 3 trên đất Đài Loan này , rất có máu mạch . Tính về đất nước Đài Loan thì thua 2 đại gia là họ Wang & họ Uông , đi kèm với bên 3 đại gia ấy là họ Viêm , họ Nguyễn và Ngô . Còn tính trên thế giới thì thua 8 đại gia là họ Nhĩ , họ Phu , họ Tần và….. _ Tano giảng giải nguyên 1 lèo rồi ngưng lại ở đó làm cho 4 người kia háo hức… 

[Ella] 5 đại gia còn lại là ai vậy?? 

[Hebe] Nói đi nào … làm nóng lòng quá … 

[Guigui] Kể ra cũng chẳng thua kém gì gia đình 5 đứa tụi mình , vậy 5 người còn lại là ai vậy?? 

[Sel] Là gia đình tôi , Nhậm Gia Tuyên . Gia đình Ella , Trần Gia Hoa . Gia đình Hebe , Điền Phức Chân . Gia đình Guigui , Ngô Ánh Khiết và cuối cùng là gia đình Tano , Chu Nhi Lý ……_ Sel ngồi kể từng tên ra 1 còn Tano thì búng tay …. 

[Tano] Hoàn toàn chính xác …….. 

[Hebe] Vậy là gia đình nhỏ ấy thua xa gia đình chúng ta??_ Mắt Hebe sáng rỡ… 

[Tano] Yes!!! 

[Ella] Vậy mà nó dám kêu tụi mình phải biết đến nó nữa chứ… _ Ella bĩu môi nói… 

[Tano] Theo luật thì bắt buộc là phải như vậy . Nhưng tụi mình thì khác…_ Cũng lưng chừng rồi Tano ngưng lại … 

[Guigui] Khác sao???_ Guigui ngây ngô hỏi…. 

[Sel] Ngốc ….Thì tụi mình có bao giờ ra ngoài đâu mà làm quen …_ Sel véo má Guigui nói…. 

[Guigui] Ừ , cũng đúng…….._ Guigui vừa xoa xoa bên má vừa trả lời… 

[Ella] Thôi , không bàn cãi nhiều nữa . Lên thay đồ rồi đi học…._ Ella nói rồi rời khỏi bàn nhưng bị 4 người kia kéo lại…. 

[Tano] Khoan khoan , đi đâu đấy . 

[Ella] Lên thay đồ _ Ella ngây thơ…. 

[Hebe] Ai cho…. 

[Ella] Chứ sao? _ Vẫn ngây thơ….. 

[Guigui] Ở lại rửa chén mới được lên…. 

[Ella] Ủa , tôi nấu ăn thì mấy người tự dọn chứ… 

[Sel] Ai bảo chân bà ngắn , chạy về muộn thì ráng mà chịu . Rất xin lỗi bà thì tôi không rửa chung với bà được… Bye bye _ Sel nói rồi chạy thẳng lên phòng , 3 người kia thì vẫy vẫy tay rồi cũng chạy lên phòng để lại Ella đứng đó lầm bầm 1 mình … 

[Ella] Chân mình dài chứ ngắn gì , xem này , chân mình dài chưa này _ Kéo cái ống quần rộng phùng phình lên rồi dơ chân ra trước mặt và rồi cũng tự săm *** khen 1 mình luôn … Sau khi rửa chén thì Ella cũng leo tót lên phòng , đang soạn sách vở thì 

[Sel] Ella , bà có đi không? Cho bà ở nhà bây giờ…… 

[Guigui] Trời đất ơi , còn có 20p nữa là vào rồi kìa… 

[Hebe] Bà mà không nhanh lên thì trưa nay cho bà nấu ăn tiếp đấy … 

[Tano] Từ từ , bã xuống liền bây giờ …. Hối quá bã quýnh quáng quên này quên kia thì mệt lắm ấy…….._Tano vừa nói xong thì Ella đi từ trên phòng xuốn tới bộ mặt nhăn nhó…….. 

[Ella] Mấy bà làm gì ghê vậy ? Từ từ thì tôi cũng xuống thôi mà …. 

[Sel] Tại bà chậm chạp chứ bộ..._ Sel phân bua với Ella… 

[Ella] Gì chứ , tại tôi còn rửa chén nữa mà…… 

[Sel & Ella ] $%$%$%&*&*&%%$#%^&*^(_ 2 người cứ um sùm lên , do bực bội nên 3 người kia đồng thanh hét……. 

[Gui-Be-Tano] ĐỦ RỒI……………………….._ Ngay lập tức , Ella & Sel im bặt… 

[Guigui] 2 bà bị gì vậy ??? 

[Be] Um sùm cả lên… 

[Tano] Còn cãi nữa cho 2 bà ở nhà đấy , rõ chưa _ Tano nói rồi bỏ đi trước rồi 2 người kia cũng đi theo để Sel & Ella đứng đó như trời trồng…… 

[Tại trường Srazo ……] 

Ngôi trường rất rộng , và toàn bộ hầu như đều là màu trắng đen từ trên xuống dưới , từ tường , mái nhà , cửa ra vào , bàn ghế , gạch nền , đồng phục cũng là trắng đen hết………. 5 người bước vào thì thấy lạnh lạnh sống lưng…… 

[Be] Ê , mấy bà có cảm giác gì đang ở sau lưng chúng ta không??_ Do chịu không nổi nên Hebe buột miệng nói…. Ngay lập tức có câu đáp trả liền… 

[Sel] Tôi thấy hình như có tia la de đan săm *** mình… 

[Guigui] Tôi chả cám thấy gì ngoài lạnh toát đằng sau gáy mặc dù trời đang nắng gay gắt….._ Rồi 3 người này khựng lại , còn Tano & Ella đi trước thấy Guigui , Sel & Hebe đứng lại , quay đầu lại hỏi thì……… 

[Ella] Mấy bà sao thế? Không…… _ Trong khi Hebe , Sel & Guigui chưa nghe được hết câu thì Tano & Ella mắt chữ A mồm chữ O rồi , thấy lạ nên Hehe , Guigui & Sel quay lại thì cũng như Ella & Tano , trước mặt 5 người là 1 hiện tượng kinh khủng nhất từng gặp con trai nằm la liệt dưới đất , máu cam chảy ròng ròng , có người không đứng vững phải vịn vào tường . 5 người chưa biết tại sau thì có 1 giọng nữ chua lè chua lét vang lên …….. 

[Cô gái] Aha , 5 hồ li tinh chín đuôi mới vào à??_ Cô gái nói ngang phè như thể muốn chọc tức 5 người . Còn 5 vị tiểu thư thì sau khi nghe câu đó máu sôi lên tới tận não , tính quay lại rủa đứa nào xấu số thì tất cả bị chăn họng bởi Tano….Đang còn thắc mắc vì sao Tano lại làm như vậy thì Tano lên tiếng … 

[Tano] Tiểu thư Huỳnh Ẩn Vy à? Lần trước xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô …_ Tano nói giọng nhẹ nhàng hết sức mà Tano cũng cảm thấy buồn nôn , tưởng bở nên Huỳnh Ẩn Vy [ Lizu] kia lên mặt…. 

[Lizu] Haha , xem ra tụi bay biết tao là ai rồi đấy …._ 4 người kia hết chịu nổi , tính bước lên chửi thì vẫn bị Tano ngăn lại với nụ cười gian tà……… 

[Tano] Xem nào , là hot girl của trường , tính tình thì độc địa , mặt mày thì xấu như dạ xoa , thù dai , chảnh , xấu tính , hay bắt nạt người khác và còn 1 điều nữa là thích Aaron mà không dám nói , tôi nói đúng chứ tiểu thư Huỳnh Ẩn Vy _ Tano chơi 1 lèo rồi đứng cười , 4 người kia cũng ôm bụng cười theo . Còn Lizu thì quê không thể tả nổi nên hậm hực không nói câu nào và … bỏ đi…..... 4 người kia đi lại chỗ Tano đứng rồi nói…. 

[Hebe] Cứ tưởng bà sợ nó mà binh cho nó chứ… 

[Ella] Mà sao bà biết rành vậy?? 

[Guigui] Đúng là nhìn kĩ mặt con nhỏ này là mặt con nhỏ này tàn nhan không à… 

[Sel] Vậy mà không chịu đánh phấn dầy lên để che lại nữa chứ… Mà tôi khâm phục bà thiệt đó Tano , làm sao bà biết hết vậy?? 

[Tano] Chẳng phải là sáng nay tôi nói với mấy bà là tôi có lướt web và biết được sự thật về nó thôi….. 

[Ella] Haha , công nhận bà giỏi thật . Thôi , vào lớp rồi kìa , lên lớp mới đi….._ Sau câu nói của Ella thì 5 người kéo nhau lên lớp…….. 

[T/g : Sorri mọi người vì quên nói 5 người này học lớp nào , 5 người này học lớp 11A7 . Cùng lớp với con nhỏ Lizu kia ] 

[ Tại lớp 11A7…….] 

[Cô giáo] Nào , các em trật tự lại nhé , hôm nay lớp ta có 5 học sinh mới… 

[Nam] Ở đâu ra vậy cô? Nam hay nữ vậy cô?? 

[Nữ] Nếu nam mà đẹp trai thì cho ngồi chỗ em nhé cô 

[Nam & Nữ] Blah… blah… blah… 

[ở ngoài……….] 

[Ella] Bà cô này làm cái giống gì trong đó vậy trời…. 

[Sel] Còn lớp thì ồn ào… 

[Guigui] Đứng mỏi cả chân… 

[Hebe] Bà này không biết giữ lớp sao?? 


Đọc tiếp: 5 Vị Tiểu Thư - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » 5 Vị Tiểu Thư
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com