Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm - Phần 3


Cứ thế kêu mãi điếc cả tai các bác à.hehe. Mà công nhận con e đẹp thật, dáng cũng đẹp, tại đang mùa đông lên con e mặc cái áo len với áo khoác và cái quần nỉ ý. Mình thì giữ xe cho con e đạp lên tay toàn để ở yên xe (hehehe) toàn chạm vào mông con e. Cũng thích phết.hehe, con e lại cứ nhổm nhổm người để đạp nữa lên thú thật mình cứ nhìn trộm mông con e.hehe. Lúc đó dâm tính nổi dậy, đéo kiềm chế được suy nghĩ các bác à, chỉ muốn doggy với con e luôn thôi.hehe. May mà ở ngoài đường đấy.hehe. Thế là vất vả mãi cuối cùng con e cũng mệt, bảo nghỉ.

Mẹ, tập xe đạp gì mà toàn bắt mình dắt, lại còn kêu e nhọc quá để e ngồi sau cho a dắt. Đi qua trường mấy đứa nó nhìn ngại kinh, như dắt xe trở trẻ con ý, nhưng mà cũng oai,hehe. E ấy xinh mà. Vừa đi ra tới đường lớn, gặp ngay e Ngọc đi học về, thấy mình với Linh con bé chạy sang đường hỏi: ơ chị Linh ko mang điện thoại à, e gọi mãi ko được.

ừ chị để ở nhà, mà có việc gì à e?

à ko.hi. mà chị với a K đi đâu đấy, sao a lại dắt xe trở chị vầy?hihi.

hi, chị với a K đi tập xe đạp.hihi.

hi, thế chị biết đi chưa?

Mới một buổi sao biết đi được. với lại tại a K dạy kém.hihi.

Ơ, sao tự nhiên bảo ta dạy kém nhỉ? Mình nói

Hihi, nếu a dạy tốt thì e đã biết đi rồi nha.

Sao e ko bảo e học dốt.haha.

Con e tự nhiên đứng xuống xe, ôm bụng quay đi nói: a đi xe về trước đi, e với con Ngọc rông về sau.

Ơ haha, giận đá.haha.

Con e ko nói gì rông đi về trước lun (giận như người yêu rồi ý hehe). Mà lúc đó mình cũng giống thằng điên, ko yêu Linh sao khi thấy cô ấy vậy lại dắt xe đuổi theo, bỏ mặc con bé Ngọc chứ.^^.

Hihi, e sao thế?

Tại tôi dốt mà, Linh nói.

Hihi, thôi a xin lỗi.hi.

Tại mình bắt người ta dạy lên người ta chửi mình dốt mà, Linh nói

Hihi. Bỏ đi. Thôi lên xe a đèo về.

E bảo a đi về trước đi cơ mà?con bé nhìn mình gắt lên. (đệt pà thấy nó vậy mình tức chứ, mất hết oai phong)

Mình nhìn e nó nói to: ờ, tuỳ e, a về trước đây.

Thế là mình đi xe đạp về luôn, đéo thèm quay lại nhìn. Về phòng thì trả cái xe cho con Hiền luôn rồi nằm ngủ. Mà nằm mãi đéo ngủ được, cứ muốn nghe ngóng xem có tiếng động gì bên ngoại của 2 e ấy ko.hehe. Đến tối thì mình pha gói mì tôm ăn, ngại ra ngoài lắm.hehe., đang ăn thì có tiếng gõ cửa. Mình vui lắm.hehe. chờ mã nhưng vẫn phải giả bộ bất cần ra mở cửa. Thì ra lại là con bé Ngọc, hôm nay mình lại mong Linh sang xin lỗi hơn.hehe. Thấy con bé mình cũng bớt căng thẳng hơn, bảo con bé vào nhà ngồi.

Hihi, a K hôm nay ko nấu cơm à.

ừ, hi, làm gói mì cho tiện.hi

hi, ơ ko uống rượu à a?hi

hôm nay hết e à, hôm qua uống hết rồi mà quên chưa mua.

Hi, à a này, lúc chiều, a với chị Linh giận nhau à.hi

Ko có gì đâu, vớ vẩn ý mà.

Vậy sao e thấy a bỏ về trước?

Thì cũng tức tức, tại Linh cứ giận linh tinh.

Hi, vậy mà còn bảo ko yêu chị ấy.hihi

ừ thì thật mà, a có yêu Linh đâu.

Thế ko yêu mà lại giận nhau à?hihi. e biết thừa rồi.hihi.

Hihi, yêu mới giận nhau chứ, mà còn bỏ mặc e để đuổi theo chị Linh nữa chứ.hihi

Hi, con bé này, a với Linh chỉ là bạn thôi.

Thôi a nhận đi.hihi

Ko thật mà, ko phải con trai với con gái chỉ có yêu mới giận nhau đâu bé à.hi

Thế ngoài yêu ra còn gì nữa a?

Đã coi nhau là bạn thân mà lại làm nhau tự ái thì cũng là giận.

Thế chị Linh làm a tự ái à?

Ừ, a đã xin lỗi Linh rồi bảo cô ấy lên xe để a trở về mà cô ấy còn quát a. A thấy mình ko đáng bị vậy. (nhói như người lớn ý chứ.hehe)

Hi, e cứ tưởng a yêu chị ấy lên mới giận cơ.hi.

Cái con bé này, chỉ nghĩ linh tinh là giỏi thôi.hi. (chợt lúc đó muốn ôm con bé quá ^.^)

Hihi,thôi ăn xong đi, e rửa bát cho.hihi.

Dê, vậy sáng mai lại bắt a đèo đi học à?

Hihi, e chưa biết nữa, để e nghĩ đã.hihi

Hi. Ta ăn xong luôn rồi nè, ngươi đi rửa bát cho ta ngay.hehe. (thấy vui quá ^^)

Con bé nhìn mình cười nói :giờ mới thấy a cười đấy.hihi.

Hi, ngươi đi rửa bát cho ta mau.hehe.

A nhớ nhá, dám sai e vậy, sáng mai e nghĩ ra việc gì e sai lại a thì đừng có kêu.hihi

Có mau đi rửa bát nhanh ko hả?hehe

Con bé lườm mình cái rồi cũng bê đi rửa hộ (yêu a rồi đúng ko e.hehe. a cũng yêu e rồi đó.^.^)

Đúng lúc con bé đang trong nhà tắm thì Linh sang, chắc cô ấy ko biết con bé ở đây. Thấy Linh sang mình đứng dậy rông ra: Linh à. Con e đứng ngoài cửa rồi đan 2 bàn tay vào nhau nhìn mình với 1 ánh mắt rất lạ (có vẻ là ánh mắt của người có lỗi đây ^.^).Thấy vậy mình nói tiếp, vào nhà đi Linh rồi mình quay người đi vào. Bất ngờ, Linh lao tới ôm mình từ đằng sau:a giận e à, e yêu a nhiều lắm.@@. cũng đúng lúc con bé Ngọc cầm cái bát tô vừa rửa xong ra (phim hàn quốc thì mình xem nhiều rồi chứ ko ngờ cảnh trong phim lại đến với mình :d như vậy các bác à


Đoạn trước là tới đúng lúc Linh ôm mình còn Ngọc thì đang cầm cái bát đi ra…

Ơ, a chị.hihi. Con bé nói

Ơ sao e ở đây? Linh hỏi

Thì e sang đây chơi với a K.hi

Ừ thôi e về đi. Linh nói mà cứ ôm mình thế.@@. Lúc đó mình trả biết làm cái đếu gì luôn các bác ợ, thực sự là mình cũng thích.hehe. Nhưng ko phải là yêu và bất ngờ quá lên ko kịp phản ứng.

E bỏ bát đây nha a K, con bé nói rồi úp bát vào giá cho mình.

Ơ, ơ, Ngọc ơi, ko có gì đâu mà e. vừa nói mình vừa lôi tay Linh ra nhưng cô ấy ôm chặt quá.

Hi, e về đây.hihi. Nói xong con bé chạy về phòng luôn.

Mình gỡ tay Linh ra hỏi gắt: e làm cái gì vậy? e sao vậy?

Linh ko nói gì, ngồi xuống ôm mặt từ từ khóc.

Nói thật với các bác là lúc đó mình cũng bực, ai nhìn thấy lại nghĩ linh tinh lên rông ra khép cửa rồi nói: ơ hôm nay e sao vậy?

Linh vẫn ngồi sụt suỵt, đệt pà nó bực chứ, ơ mà thấy vậy lại thấy vui vui. Đếu hểu được các bác ạ.hehe.

Mình ngồi xuống, 2 tay lắm lây bắp tay Linh kéo đứng dậy, nói câu rất dê:

Thôi để a xem nào, khóc mãi vậy. (nói thật là mình cũng thích e nó các bác ạ, nhưng ko phải yêu, trả hiểu lúc đó thế nào. Vợ đọc cái này tha cho a nha.hihi.)

Chưa bao giờ e làm như thế này đâu, chưa bao giờ e mất mặt như thế này đâu, chưa bao giờ e khóc như con điên như vầy đâu, Linh vừa khóc vừa gào vào mặt mình.

Thôi đừng khóc nữa, hi. Tự nhiên hấp vậy.

Ko biết tại ai đâu, có vậy mà cũng giận, cũng lạnh nhạt với e. gào xong lại càng khóc to chứ. Lúc đó mình chỉ sợ mọi người sang xem thì vỡ mồm.@@

ừ thôi a xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Mọi người sang đấy.

Bỗng Linh ôm chặt lấy mình, khóc như 1 con điên, to kinh khủng, ngại vê lờ.

Thôi a xin e đấy, mọi người sang xem bây giờ.

Vẫn ko nói gì, ôm chặt mình vậy, nhưng khóc nhỏ đi rồi.

Xụt xịt xụt xịt, giờ chỉ còn xụt xịt thôi.

Mình đưa tay lên vai con e, từ từ kéo dịch ra: để a xem nào, mắt đỏ hoe hết rồi nài.

Thì con e lại ôm chặt mình vào, lại xụt xịt.

Thôi thì mình cũng kệ vậy, trả nói gì nữa. Nhưng mình ko ôm con e đâu nha các bác.

Xụt xịt chán, con e mới nói: e yêu a.

Ơ, sao e nói vậy?

Vì e yêu a.

Nhưng mà, sao tự nhiên e lại nói vậy?

E xin lỗi, e về đây.

Nói xong con e lau nước mắt phát rồi rông về.

Trả hiểu lúc đó mình có bị ra rại ko nữa, chắc do mình cũng thích thích e nó lên thấy con e rông về, mình rông nhanh theo cầm tay con e kéo lại ôm. Cái đệt pà nó chứ, đéo hiểu mình lúc đó thế nào nữa các bác ạ. Chắc bản năng đàn ông thương nên muốn ôm gái xinh thôi.^^.

Huhu, cái đồ sĩ dởm, oai, người ta nói yêu mình mà còn giả vờ hỏi đểu người ta nữa chứ,huhu, e yêu a, e yêu a nhiều lắm. Linh ôm chặt mình, lại vừa nói vừa khóc.

Mình thì chẳng nói gì, chỉ biết ôm chặt e nó thôi, ơ mà vẫn nhớ lúc đó má e nó nóng lắm, đầy nước mắt.

Yêu e mà còn sĩ dởm nài, giả vờ hỏi đểu nài, vừa nói e nó vừa xụt xịt đấm vào ngực mình.

Mình lại ôm chặt con e vào lòng, trả biết nói gì, lúc đó đầu óc trống rỗng. có lẽ là do mình ko yêu Linh.^.^.

2 đứa im lặng. ko gian vô cùng im lặng.

Hihi, định ôm e mãi vầy à.hihi. Linh nói

Mình trả nói đếu gì, cứ ôm vậy.(bỏ ra thì mình cũng trả biết nói gì)

Hihi. con e cười rồi lại ôm chặt mình, thở dài.

Sao e vừa cười lại vừa thở dài vậy? mình hỏi

Thì vừa khóc xong mệt phải thở chứ.hi. e vui quá a à. Con e ôm thật chặt mình rồi hít thật sâu.

Hi, lớn rồi mà khóc như trẻ con.

Hư, ko biết tại ai đâu. Con e giật ra nói

Mình lại ôm chặt vào,hehe, đếu hiểu được mình lúc đó sao nữa.

Sao ko giả vờ lạnh lùng nữa đi.hihi

Mình ko trả lời, ôm thôi.

Nếu a mà ko giữ e lại chắc đêm nay e nằm khóc cả đêm mất.

Hấp. Mình chỉ biết ôm và nói với e nó thế thôi

À nãy con bé Ngọc nó nhìn thấy, thế nào tí nữa nó cũng trêu e cho mà xem.hihi.

Chợt nhớ tới Ngọc, mình mới giật mình, thôi chết pà rồi.

Tại e ý, tự nhiên ôm a.

Hư, ko thích e ôm chứ gì, tại e chứ gì? Rồi con e bẹo vào eo mình 1 phát đau vãi lều.

Mình lại im lặng.

Thôi a bỏ e ra để e về nào, cứ đứng ôm nhau mãi vầy à.hihi.

Mình thở dài rồi cũng bỏ con e ra.

Sao a lại thở dài?

Đứng ôm nhọc thì phải thở chứ.hihi.

Hihi, giờ mới thấy a cười đấy.hihi.

Nói xong con e lại lao vào ôm mình rồi nói: để e ôm a cái nữa.hihi

Hi, sao bảo bỏ ra về cơ mà.hihi.

Hi, cái a này. Con e nói xong đánh vào lưng mình cái.

Bỗng con e ôm lấy đầu mình rồi thơm vào má mình 1 cái. Xong chạy luôn: e về đây a sĩ dởm.hihi.

Đệt pà nó chứ, sương sướng các bác ạ.hehe. mà công nhận lâu lắm rồi e mới được gái thơm, thích phết.hehe. Nhưng mà lạ là sao, cảm giác vẫn ko phải là yêu e nó. ^^.

Lạ thật, đêm hôm đó, trả biết sao cơn dâm lại tràn về với mình, tự nhiên muốn doggy với Linh chứ.hehe. Con sâu cứ ngọ nguậy, nhưng chợt lại nghĩ tới Ngọc mà mình lại buồn. Ko biết con bé giờ đang nghĩ gì nữa…

Sáng hôm sau mở cửa đi học, gặp mấy con lôz phòng bên, nó cứ cười cười, rồi nó rống lên giả vờ khóc, ngại vãi lều ra các bác ạ, mình đéo giám nói gì, cứ vậy đi. Đang đi thì gặp thằng mặt đệt Minh, nó nhìn thấy mình rồi lẳng lặng quay đi luôn, ko thèm nói gì. Kệ pà m, bố éo quan tâm. Đang đi thì e Linh gọi, quay lại thì thấy 2 chị e cũng bắt đầu đi học. Linh thì cười tươi chạy đến chỗ mình: a đi học sao ko gọi e?

Hi, thấy đóng cửa nên a tưởng đi rồi.

Từ mai đi học phải đợi e đó.

ừ.hi

hihi.

Lạ, con bé Ngọc vẫn đứng chỗ cửa, ko đến nói chuyện đùa với mình như mọi khi nữa mà lại nhìn đi chỗ khác.

Linh nói to: Ngọc ơi ko đi học à?

Vâng, e đi luôn đây. Con bé vẫn ko thèm nhìn mình. Sáng ra mà mình đã thấy buồn buồn rồi.

Thế là mình với Linh đi trước, còn Ngọc đi sau.

Đến lớp, e Linh ngồi cạnh mình luôn. Hôm nay, nhìn e nó xinh lắm. cười tươi, nhưng mà mỗi tội là e nó đi đôi cao gót, lúc đi học đi gần cứ ngại vãi ra. Sao sao ý các bác ạ.

À chơt nhớ ra con bé Ngọc, mình hỏi Linh: tối qua Ngọc nó trêu gì e ko?

Hihi, ko, e về nó chỉ hỏi a ngủ rồi à.hi

Thế e bảo sao?hi

E bảo ừ, rồi e cũng ngủ luôn.hi

Hi, mà nhìn mắt e xưng xưng.

Ko biết tại ai đâu, thích ko?

Hi, sáng nay bọn phòng bên trêu a kinh.

Hi, e cũng biết lên e ko dám ra sớm, chờ a ra e mới dám đi học.hihi.

Dê, gây ra mà để mình a chịu đấy.

Hihi, cho a chết, cái tội sĩ dởm.

Hi. Cái đồ hay khóc.

Hi, đánh cho a trận giờ.

Hi, thôi trật tự đi, ko lại bị giáo viên gọi trả lời giờ.

Hi, vâng thưa a sĩ dởm.hihi.

Ngồi mãi cuối cùng cũng hết mấy tiết, 2 đứa lại cùng nhau đi về.chợt e nó lắm tay mình, nói thật là mình cũng thích thích lên éo muốn bảo e ý bỏ ra.hehe.

Ơ, làm gì thế?

Kệ tôi, tôi lắm tay người yêu tôi.hihi.

Hi, à Linh này

Gì a?

A nói cái này ko phải a ngại gì đâu nha

Vâng, a nói đi xem nào. Con e dừng lại nhìn mình.

E có thể vứt cái đôi cái gót đó đi ko?

hihi, con e nhìn mình cười tươi, tươi như hoa,(bố nó chứ :d) nói: ơ sao phải vứt nhỉ?hihi

a thấy xấu thì a nói thế thôi

hihi, e thấy đẹp mà.hihi, cười rất gian. (các bác đừng chê mình lùn nha :d)

tùy e, thôi về nhanh đi. Nói xong mình ngại rông nhanh về trước. ( thấp nó khổ vậy đấy các bác ạ)

lại giận rồi kìa,hihi, về thì về. Nói xong con e rông theo mình về, mẹ nó chứ, vừa đi nó vừa tủm tỉm cười.

về tới khu trọ, gặp ngay thằng Thịnh đang ngồi chém gió với mấy con phòng bên, thấy mình với e Linh đi cùng nhau, tự nhiên nó gào to lên giả vờ khóc mấy con kia ôm bụng cười, ôi ngại vãi lều các thím ạ. E Linh thấy vậy thì ngại lấp sau mình. Thực sự lúc đó đếu biết nói gì nữa. Thấy mình ngại thằng Thịnh lại gào to, mấy con bựa kia lại càng cười, mình ngại quá nói to: khóc cái phóc lôz rồi đi về phòng. E Linh cũng ngại chạy về phòng luôn. Vào phòng mà vẫn nghe tiếng bọn kia cười, ngại vê lờ. Thôi éo đi chợ nữa, làm gói mì tôm cho xong, trả biết e Linh thế nào.:d

Chiều đang nằm ngủ thì nghe e Linh gọi, dậy mở cửa ra thì e ấy bảo: a dậy mặc quần áo đi rồi đi với e ra đây tí. Mình hỏi đi đâu thì e nó ko nói. Thôi kệ, cùng lắm là đi nhà nghỉ chứ giề, a trả sợ.hehe.

Mặc quần áo, khóa cửa phòng xong ra đi với e ý, hóa ra e ý dẫn mình vào hàng giày dép các bác ạ, chắc định mua tặng mình đôi giày đây.hehe. Ngại quá.

A tìm xem có đôi nào đẹp ko?

Ơ, sao tự nhiên bảo a chọn.

Thì a cứ chọn đi.hi, thích đôi nào bảo e.

Ai lại thế, ngại lắm.hihi.

Ngại gì mà ngại, hi. A chọn nhanh lên.

Hi, ừ vậy để a chọn. Mình đang rông sang khu bán giày nam thì e ý gọi giật lại?

Ơ a, bên này cơ mà. E nó nói chỉ sang khu giày nữ.

Ơ, sao lại bên đó. Mình giật mình hỏi

Tự nhiên con e cười cười: a muốn e đi giày con trai à.hihi.

Má, hóa ra là nó bảo mình đi chọn giày cho nó. Đệt pà ngại quá các bác ạ.

Hihi, nhầm, mà e thích đi gì thì chọn chứ.

Ko, a thích e đi gì thì chọn cho e cơ.hihi.

Hi. (trả biết e nó có biết mình tưởng bở ko nữa. :d)

A thích e đi giày búp bê này.

A đưa e thử nào,hi, nhưng e ko thích màu đỏ đâu

Thế e thích màu gì?

Ơ mà a chọn cho e cơ mà,a tự tìm cho e đi.hi

Hay lấy đôi màu xanh xanh kia nha.

Vâng, a đưa e thử cái.hi.

Thôi lấy đôi này đi a, e thấy vừa.hihi.

ừ. Về thôi.

công nhận e nó bỏ đôi cao gót ra, mình đi với nó tự tin hẳn các bác ạ,hehe.

Giờ a có còn ngại nữa ko?

Ngại cái gì chứ?

Hihi, sáng có người thấy thấp hơn e ngai đó.hihi.

Ai thế?hi

Một a sĩ dởm e yêu.hihi. nói xong con e ôm lấy tay mình.

Chợt lúc đó mình cũng thấy vui vui các bác ạ, hay là mình yêu mẹ nó 2 em rồi nhỉ.hehe. đùa thôi, chỉ yêu có Ngọc thôi vợ nhỉ.hihi.Chụt.

Về tới khu trọ, Linh bảo mình vào phòng chơi, vào thì thấy Ngọc đang học, thấy mình và Linh con bé hỏi: 2 anh chị đi đâu về thế?

Hihi, chị với a K đi mua đôi giày này này, e thấy đẹp ko?hi

Hi, a K chọn cho chị à?

ừ, hi, đẹp ko e?

vâng, đẹp,hi.

Chị e cầu xin mãi a mới chọn cho đó.hihi, mình nói

Cái a này.hi, nhiều người muốn chọn cho e mà ko được đâu nha.hơ

Hi,ai thèm chọn cho e chứ.haha.

Hi, đánh cho a phát giờ.

2 a chị yêu nhau rồi à? Bỗng Ngọc hỏi.

Nghe Ngọc nói thế bỗng mình ko biết trả lời sao cả. im lặng.

Linh nói: cái con bé này, lăm chuyện, học đi, lớn rồi biết.hihi.

Hihi, a K ngại ko dám trả lời à? Ngọc hỏi mình. (thôi ăn đếu rồi)

Linh cười tươi, khoác tay mình nói: e nhìn xem đẹp đôi ko thì biết. ( may thế chứ hehe)

Ngọc cười: đẹp đôi lắm chị ạ.hihi.

Mình thì trả biết nói gì, chỉ biết cười cười thôi.

Rồi 3 đứa lại ngồi nói chuyện linh tinh 1 lúc, xong mình đi về phòng, e Linh ko quên dặn:

tối nay a có khách đó nhá.hihi.

Mình cười: ừ cái rồi về phòng luôn.

Về phòng nằm tí thì tới gần 5h30, mình ra đi chợ thì gặp ngay con bé Ngọc.

Ơ Ngọc à, chị Linh đâu mà để e đi chợ thế, mà e đi chợ bao giờ chưa đấy?hihi

Chiều người yêu a ko ngủ lên buồn ngủ quá giờ đang nằm ngủ.hihi

Cái con bé này, người yêu người ún gì chứ.( đừng nghĩ e bắt cá 2 tay nha các bác)

Thôi a đừng nói dối nữa, e ko tin nữa đâu.hihi. Nói xong con bé đi trước mình luôn.

Ngọc, chờ a tí. Mình đuổi theo con bé.

Hihi, sao trước a bảo a với chị Linh chỉ là bạn thôi cơ mà. Sao a lại lừa e làm gì, a được

gì khi lừa e à.hi. chắc tại e ngu quá à a?hi. (WTF)

Ơ, sao e lại nói vậy, a ko lừa e.thật mà.

Hihi, a nghĩ e ngu quá à, nhìn 2 người ôm nhau mà còn ko phải à, đi chọn giày cho nhau mà ko phải à?

Mình chặn con bé lại, nhìn thẳng vào mặt nói: e hãy hiểu, yêu và thích là khác nhau.

Con bé gạt tay mình ra, ko nói gì, đi tiếp. Còn mình thì cũng chẳng buồn đuổi theo nữa, tới chợ rồi mà.nản. (chợ Xốm ở Ba La – Hà Đông ý các bác).

Lúc đi chợ về thì trả gặp con bé đâu, về tới khu trọ thì thấy Linh đang xu phòng, thấy mình Linh chạy ra: sĩ dởm của e đi chợ về rồi à?hi

ừ, hi, e vừa ngủ dậy à?

Vâng, chiều ko ngủ thấy buồn ngủ quá.

Thế có mơ thấy a K đẹp trai ko?hi

Hihi, trả mơ thấy gì cả. muốn mơ thấy a ấy để đánh cho trận mà k được.hi

Hi, thôi a về phòng nấu cơm đây.

Vâng, có cần e nấu hộ ko a sĩ dởm.hihi.

Hi, thôi ko dám.hihi.

Cái a này,hi. Tối e sang phòng a đó.hihi.

Tối nào mà e chẳng sang mà còn phải báo trước làm gì.hehe. (ôi đệt lỡ mồm)

Thôi a về đi, tối ko sang nữa.

Hi, a đùa thôi, giận a à.

A về nấu cơm đi, e vào xu phòng đây.

Hihi, lại giận rồi đó.

Thôi a về phòng đi cơ mà, con e lại lấy 2 tay ôm bụng, quay mặt đi chỗ khác nói. (sao cái hành động đó mình nhìn thấy yêu thế các bác ạ.^^)

E này, a có việc này muốn nhờ e được ko?

Việc gì?

Tối nay e bảo với cô Linh xưn gái là a mời cô ấy sang phòng a chơi được ko.hihi.( giọng mình lại tếu tếu nữa)

Con e nghe thấy mình nói lại cười ngay: hihi, cái a này, ăn với trả nói.hihi.

E mời giúp a cô ấy nhá.hi

Hihi, tha ko giận ngươi nữa đấy, tối ta sang.hihi.

Hi, a về nấu cơm đây.

Vâng.hi.

Thế là mình về phòng. Nấu cơm xong, vừa ăn vừa suy nghĩ mãi, chẳng nhẽ mình ko yêu Linh mà lại cứ để tình hình như thế này à, thực sự mình nghĩ mình yêu Ngọc chứ ko phải Linh, với Linh mình chỉ là thích cô ấy thôi, ko nên lợi dụng tình yêu của cô ấy như thế. Nhưng nếu nói với Linh là mình ko yêu cô ấy, chắc cô ấy lại buồn và khóc thôi. Nhưng có lẽ, mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, ko để lâu thì khi mình nói ra, Linh càng đau khổ. Mình ko thể là thằng đểu được. Quyết tâm thôi. Ko thể để tình dục xâm chiếm suy nghĩ mãi được. Là người tốt thôi, vì Linh là người con gái tốt mà. Thê là mình quyết định tí nữa sẽ nói hết suy nghĩ của mình ra với Linh. Thà để cô ấy đau rồi thôi, còn hơn bị thằng đểu như mình lợi dụng tình cảm mãi. (lúc đó sao mình bờ rô thế chứ.hehe).

Đang ăn cơm thì Linh với Ngọc sang.

Dê a sĩ dởm sao hôm nay ăn cơm muộn thế?

Ơ sao chị lại gọi a K là a sĩ dởm? Ngọc hỏi?

Hihi, thì a ấy sĩ dởm mà e.

Hi, mời 2 khách ngồi chơi. Chờ a ăn tí. Thế là mình và vài phát lốt bát cơm rồi dọn mâm luôn.

Hi, có cần e rửa bát hộ ko a sĩ dởm?hihi. Linh nói

Thôi ko dám,hi.

Hi, a chị nói chuyện vui nhầy. Ngọc nói

Hi, tại chị Linh của e giống trẻ em nên nói chuyện vui thế đấy.hihi.

Cái a này, đánh cho trận giờ.hihi.

À Linh này, a có chuyện muốn nói rõ với e.

Hi, chuyện gì a?

À,à, là e bao nhiêu cân thế?hihi (ko thể mở mồm ra được các bác ạ, e nó đang vui như thế kia, e ko lỡ tí nào. T_T)

Hi, e lâu lắm rồi cũng ko cân, chắc 48,49 gì đấy.hi

Hi

Hỏi cân nặng mà e cứ tưởng a nói gì quan trọng lắm cơ.hi

Hi. Thì cũng quan trọng mà.

Thế tối nay e bé Linh ăn mấy bát?hihi

Ta ăn 2 bát.hihi. còn ngươi thì sao?hihi

Trẫm ăn 3 bát.haha.

Hihi, cái a này, trẫm mới kinh chứ.hihi.

A mà là được là vua thì sướng lắm 2 em nhầy.hahaha.

À chắc thích nhiều vợ chứ gì hả?

Hihi, đâu có, a chỉ thích 1 vợ thôi.

Hi, 2 a chị này nói chuyện hợp quá.hihi

E ko thấy người ta đang thích lấy nhiều vợ à. Nói xong Linh lườm, đánh vào tay mình cái.. ( đúng là yêu vào hóa trẻ con các bác ạ.hehe)

Hi, mà tối nay a ko uống rượu nữa à?

À ừ.hi.Ui đệt, mải suy nghĩ quá mà quên mất tỉu các bác ạ.^^. Mình nói tiếp luôn

À Linh này, a cần nói rõ e biết chuyện này, e bình tĩnh nhá. ( thôi quyết tâm nào)

Vâng, a nói vậy làm e lo có chuyện đó.

Thực sự, a rất cảm ơn tình yêu của e giành cho a, a cũng nói thật là a rất thích e, nhưng đối với a, yêu và thích là 2 chuyện khác nhau, a ko muốn chỉ vì mình thích e mà lợi dụng tình yêu của e. a ko yêu e, cũng ko xứng đáng để e yêu đâu, chắc chắn sẽ có người hợp với e hơn a, a xin lỗi e.

Mình lấy hết hơi nói 1 phát luôn, nói xong, bỗng cả 3 im lăng, Linh ngồi im, nhìn vô hồn, Ngọc thì nhìn mình chằm chằm. vẫn còn nhớ cái ko khí ấy, thật nghẹt thở. Im lặng 1 lúc thì Linh nói:

Hi, chắc tại e ko xinh à a?

Ko, với a, e rất đẹp.

A vẫn còn yêu người cũ à? E xin lỗi vì đã hỏi câu này nếu làm a buồn.

Ko, a ko còn yêu cô ấy nữa. e đừng nghĩ vậy.

Tại tính cách của e làm a ko ưa à?

Ko, tính cách của e rất tốt, với a, e là 1 cô gái tốt.

Hay a thấy e trẻ con quá à?

Ko, a đã bảo e là cô gái rất tốt mà.

Thế sao a ko thể yêu e được? sao lại vậy hả a? ko yêu e sao a còn ôm e, còn để e hy vọng hả a? Nước mắt e đã rơi.( lúc đó mình thấy xúc động quá, thấy thương e quá. Đệt)

A nói e hiểu này, a rất thích e, sự thật là như vậy, nhưng a nghĩ mình chỉ là bạn thân được thôi.

Bạn thân à a? như vậy tim e đau lắm a biết ko? Vừa nói nước mắt e vừa chảy. (cái đệt pà nó chứ, lúc đó mình muốn ôm e ấy quá, thương e ấy quá, mình tệ thật)

ừ, chỉ thế thôi e à.

Hi, hay a yêu ai rồi à? Con e cố lau nước mắt cười hỏi mình.

ừ, a nghĩ, a đã tìm thấy người a yêu rồi.

Chúc mừng a. Nói xong con e vừa khóc, vừa lau nước mắt rồi chạy về luôn. Mình định đuổi theo nhưng thôi, như vây lại làm cho cô ấy hy vọng, thôi kệ mọi chuyện rồi sẽ qua.

Linh chạy về, Ngọc cũng chỉ nói: ơ, a K. rồi chạy về theo Linh luôn.

Ko gian lại yên tĩnh, buồn, thực sự trong lòng mình lúc đó rất buồn, nhưng cũng thấy nhẹ nhàng đi, vì mình đã làm đúng, ko lợi dụng tình yêu của Linh, ko lợi dụng 1 cô gái tốt chỉ vì suy nghĩ tình dục. Buồn, mình lại lấy chai rượu ra uống 1 mình, uống rượu ko, ko có mồi công nhận khó uống thật các bác ạ, nó cứ sao ý. Nhưng đang buồn, mình cứ rót ra chén rồi uống vậy, rồi lại ngồi đơ đơ, trả suy nghĩ về cái đệt gì cả.

Đang ngồi uống thì Ngọc rông sang.

Ơ a K lại uống rượu 1 mình à?

Ừ, Linh sao rồi e.

Chị ấy khóc tí rồi vào giường nằm nhắm mắt nói ngủ rồi, nhưng e trả biết có ngủ ko nữa

.

Ừ, a có lỗi với Linh.

A ko yêu chị ấy thật à?

Hi, cái con bé này, nãy thấy hết còn gì.

E cứ nghĩ a yêu chị ấy cơ.

A đã bảo e rồi mà, thích và yêu là 2 cái khác nhau, a chỉ thích chị e thôi.

Vâng.

À mà e sang đây làm gì vậy? sang uống rượu à?hi

Hi, e sang lấy cái điện thoại tại nãy bỏ túi chắc rơi ra ghế.

Ừ.

Thôi a uống ít thôi rồi ngủ đi.

ừ, hết chai rồi ngủ e à.hi

Thôi e về với chị Linh đây, chắc chị ấy đang buồn lắm.

Ừ e về an ủi Linh giúp a. Nói cố ấy đừng buồn vì 1 thằng như a nữa.

Thế là Ngọc về, mình lại một mình ngồi uống. công nhận ít uống rượu đi phát, uống kém đi hẳn, uống được tí mà đã thấy nóng hết cả người. nhưng mà 1 chai vẫn chưa say đâu các bác.hehe.

Ngồi uống mãi cuối cùng cũng hết, ko say nên nó cứ sao ý, cảm giác như thấy buồn buồn

trả có việc gì làm ý. Mình nằm mẹ ở bàn ngủ luôn. Kệ bà, chẳng cần chăn chiếu gì, đang

nóng. Nằm khoảng 1 lúc thì mình thấy có tiếng người sang, mà có lẽ lúc đó rượu ngấm,

người phê phê, mệt éo thèm nhìn, ko để ý gì hết. Ngủ luôn.

Đến đêm tỉnh dậy mót đi vệ xinh, tại lốc hết chai rượu mà, giật mình, phòng mình điện

vẫn sáng trưng, cửa chốt trong, con bé Ngọc đang ngủ gục trên bàn.@@. Vê lờ, cái gì

vậy. nhầm phòng à e, e có uống rượu đâu mà say đến nỗi nhầm phòng vậy.@@. Mình

đứng dậy thì cái chăn trên người tụt xuống, chắc con bé lấy chăn khoác cho mình đây.

Mình nhẹ nhàng đi vệ sinh rồi ra khoác cái chăn lên người cho con bé. Xong lên giường

nằm ngủ tiếp. Mà nằm ko chăn lạnh vê lờ các bác à, tại tỉnh rượu rồi lên lạnh vãi. Tại lúc

đó đang mệt mệt nên ngủ luôn, may mà đầu ko xuất hiện ý nghĩ đen tối nào đó.hehe.

Nằm ngủ được 1 lúc thì lại mót đái, đệt mẹ, có 1 chai rượu mà lắm nước thế ko biết, mình lại lồm cồm đi vệ sinh, ra xem đồng hồ thì cũng hơn 5h sáng rồi, quay ra nhìn con bé thì thấy vẫn đang ngủ. Mình nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi lại nhẹ nhàng như thằng ăn trộm ra xu dọn phòng. Xu dọn xong, đệt pà nó lại phải nhẹ nhàng mở cửa chạy ra chợ mua ít thịt lạc làm món thịt xào đãi e nó chứ, hehe, dù gì có gái cũng phải ăn sang tí chứ.(sinh viên mà hehe). À mà còn nhớ, lúc đó bảo con bán thịt lợn cắt cho 20k thịt lạc, nó lại xẻo thành 24k. đệt pà nó. Có bác nào bị ép thịt như e ko.hehe.

Về phòng thì e vẫn đang ngủ, mình lại như thằng ăn trộm vào phòng. Lấy chảo rồi đệt pà lại phải nhẹ nhàng mang ra bếp ở ngoài làm. (khổ vì gái thế đấy). Hì hục tí thì cuối cùng cũng xong món thịt xào, vào nhà cắm nồi cơm phát là xong bữa sáng. Ra bàn ngồi, nhìn con bé ngủ giống mấy a Hàn Quốc trong phim nhìn người yêu ngủ xem nó như thế nào các bác ạ.hehe.

Công nhận mình có cảm giác với Ngọc thật, có lẽ đây là người mà cuộc đời mình cần. cũng trả biết sao mình ko yêu Linh nữa, nhưng khi bên Linh, mình ko có cảm giác vui như bên Ngọc. Giờ ngồi nhìn con bé ngủ thấy người nhẹ nhàng thật, chuyện với Linh cũng đã giải quyết xong rồi. dần dần Linh cũng hết buồn thôi, giờ thấy vui vui,ơ mà đệt mịa sao con bé lại ngủ phòng mình nhỉ. Lạ thật,để tí dậy mình hỏi sau. Nhưng mình nghi chắc chắn một điều: e cũng thích a rồi chứ giề.hehe.

Đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì con e cũng dậy, mà đệt mịa chắc tại mình quên tắt điện lên sáng quá con e dậy chăng .

Ơ a K dậy sớm thế? Vừa dậy đã thắc mắc rồi. đúng là con gái.hehe.

Ù, thế e ngồi tí cho tỉnh ngủ đi rồi a hỏi vài câu.hihi.

Hihi, e biết a hỏi câu gì rồi. thôi e ngủ thêm tí nữa vậy.hihi. Nói xong con bé lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.@@. Cái gì vậy e, định chơi a à.

Mình cũng ko muốn nói gì, để cho e nó ngủ chớ.hehe.

Khoảng 15p sau thì e nó ngồi dậy. nhìn mình cười cười với kinh chứ.

Tỉnh ngủ chưa e?

E tỉnh từ nãy rồi.hi. có ngủ nữa đâu.

ờ, biết a hỏi gì rồi đó.

Hihi, hỏi gì nhỉ?

Sao e lại ngủ ở đây?

Hi, biết ngay mà. Tại tối qua, lúc e về phòng, thấy a vẫn uống rượu lên e ko yên tâm, sợ a bị trúng gió hay cảm lạnh nên khoảng hơn 1 tiếng sau thì e rông sang xem thế nào, thì thấy a ngủ trên bàn, cửa ko khóa gì cả. Thấy vậy, e đành phải về khóa cửa phòng lại, sang đây chốt cửa rồi ngủ trên bàn này luôn.hihi.

Ơ thế ko sợ a say ko kiềm chế được làm gì à?hi

Hihi, a có mà dám, e chạy tốt.hi. e mà kêu lên cả khu trọ biết.hihi.

Hi, thế lúc đó ngủ lạnh ko?

E có áo khoác nên cũng ko lạnh mấy.hi

ừ, a cảm ơn bé nhá.hi.

Cái a này, đã bảo đừng gọi e là bé rồi còn.

Hi. Thì bé nên a gọi là bé chứ sao.

À mà a còn nhớ tối qua có chuyện gì ko đó?

Có chứ, a làm gì có bao giờ a quên đâu.

Chắc chị Linh buồn lắm, chẳng biết chị ấy dậy chưa nữa.

ừ, thôi e vào đánh răng rồi ăn sáng với a luôn, a làm xong cả rồi.

hi, thôi e ko ăn đâu, e về xem chị Linh dậy chưa.

Ơ ăn cơm với a đã, a chuẩn bị thức ăn xong hết rồi mà.

Hihi, thôi a ăn 1 mình đi.


Đọc tiếp: Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm - Phần 4

Truyen teen Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com