Polaroid
Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 8


CHAP 22


-T ơi, CS mầy ơi – Giọng chua chát của thằng S


-Team 8-8 thơm kìa mầy – Có cả thằng K.


-Mẹ ngủ hoài thức đi, bọn kia nó đang đợi kìa – Lại là thằng C.


-Thức mầy – Thằng T lay lay cái vai của tôi


-Xem tao nè – Giọng của thằng cờ hó H


-Bốp– Tiếng vang chua chát


-Ui..dza tổ cha tụi mầy ngủ cũng éo tha – thằng H tán vào má nóng hổi nên đành thức dậy nếu không chịu hình phạt.


-Tụi bây nhào dzô – Thằng T lên tiếng.


Tôi chỉ kịp ngồi dậy nhìn sơ qua trong phòng là có 5 thằng bạn cờ hó đang phá giấc ngủ thì thằng T nói câu đó, tiếp sau đó…


-Uidza.. tha tao.


-Này thì ngủ này – Thằng H véo lỗ tay tôi


-Này thì… - Thằng C không có lý do nên nó vò cái lỗ mũi tôi


Thôi rồi xong cái thân xác tàn tạ này rồi, 5 thằng nó làm đủ kiểu : véo lỗ tay, cù loét, vò cái mũi đỏ lên như theo, hai thằng căng tay căng chân ra rồi đè lên. Một mình không chống lại số đông với bọn này nên dùng kế :


-Tha tao, nếu không tý thua đừng có khóc – Tôi còn một chút hơi thều thào nói ra.


-Hehe,tha nó bọn mầy – Thằng T giống đại ca của bọn tôi nhưng được cái khùng khùng tửng tửng ^^.


Cùng lúc với bọn nó thả tôi ra..


-Cạch– Tiếng mở cửa vang lên.


-Gì vậy T – Giọng nói ấm áp của Như thu hút cái đám bạn tôi.


Khỏi phải nói chơi chung với nhau thì cái máu chẳng khác gì nhau mấy đâu, thằng T,Thằng H thì đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của Như rồi, chỉ có thằng C, thằng K,thằng S là chưa được chiêm ngưỡng nhưng lần này không khác gì ba thằng kia, đám tụi nó năm thằng chết đứng nhìn về phía cửa.


-À…Ừm…chào mấy bạn – Như phát hiện ra trong phòng tôi có năm thằng con trai.


-À…ừ chào bạn – Thằng S tỉnh hồn trước.


-Hihi– Đến lượt thăng T


-Xinh quá bây ơi – Thằng C nó không biết nhục.


-Thôi rồi lượm ơi – Thằng H cũng lên tiếng.


-Chào…bạn– Thằng K cực khổ để nói ra từng chữ.


-Mấy bạn ngồi chơi mình đi lấy nước.


-Khỏi đâu, bọn này không khát đâu, đúng không bọn bây – Tôi lên tiếng giành miếng nước của bọn nó


-Ừ không khát đâu bạn.


-TNÓI ĐÚNG ĐÓ – Thằng T nói rõ từng chữ.


-Ừa không khát thật đứng không T.


-Ngồi chơi bạn – Thằng C dại gái lấy ghế cho em ngồi ^^.


-Thôi đợi tao rửa mặt rồi đi – Tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh xúc miệng rửa mặt chứ để bọn này ở đây một tý thì không còn máu để về nhà.


Bọn nó ở ngoài tám chuyện rơm rả kèm theo là những câu đâm sau lưng chiến sĩ của bọn nó :



-Bạn là bạn gái của thằng T gay à? – Thằng H đánh lén vãi.


-Đúng thằng đó gay vãi – Thằng C hùa theo.


-Hihi..Tớ chỉ ở đây đi học tôi – Như đang cười và tôi chắc rằng bọn nó chết mê chết mệt.


-E..hèm– Tôi từ nhà vệ sinh bước ra kèm theo là đưa cho 5 thằng chúng nó ánh mắt“tochamaynha”.


-Đi thôi – Tôi lên tiếng


-Ê đợi với – Anh hai tôi chạy vào


-Đợi tao nữa – Anh ba cũng hùa theo


-Ơ, 2 ông đi đâu thế - Thằng H định chơi hai ổng nhưng nó còn non chưa đủ trình


-Bắn CS – Hai ổng đồng thanh trả lời.


-Thế thì đi – Kế hoạch nó phá sản.


Cho bọn nó chen bước ra trước tôi với Như từ từ bước ra sau, nhưng…


-Này T – Như nhẹ nhàng gọi tôi.


-Mình nghe nè.


-Như đi với – Em nũng nịu nói trong dễ thương phết.


-Thôi được rồi – Tôi bị mất lý trí trước sắc đẹp và vẽ dễ thương đó rồi.


-Hihi


Sau khi khóa cửa nhà xong thì bắt đầu lên đường, lúc này thì đội tôi đã đủ 8 thằng rồi dự bữa nay sẽ có một trận đấu ngon đây. Tất nhiên là tôi đèo em rồi, trời lúc này đang nắng nhưng đâu đó mùi hương dịu nhẹ êm ái của em làm cho tâm hồn của thằng con trai này đang thoải mái dần đi trước cái nắng.


Đến tiệm net đội chúng tôi quyết định lên lầu vì đội kia ở dưới tránh tình trạng nhìn máy, tôi dẫn Như lại cái máy thường xuyên ngồi. Hai máy kế nhau trong góc,em ngồi ngoài tôi thì ngồi kế em tức là máy cuối cùng trong góc.

-Nhập 6 máy dãy 2 ngoài trên lầu, 2 máy cuối trong dãy 1. – Thằng S sử dụng cái loa phát thanh của nó.


Có một đề nghị được đưa ra là chúng tôi không bắn CS nữa mà chuyển qua cái trò rất xa lạ đối với tôi và hai ông anh đó là Hafl Life. Trò này cũng gần tương tự CS thôi nhưng map xa lạ thì có thể nói tôi bị ăn hành.

Đang chuẩn bị chiến thì phát hiện kế bên Như nãy giờ có tên nào ngồi máy kế cứ đưa mắt nhìn hoài làm trong người tôi có chút bực bộc, nếu để tâm trạng thể này thì bữa nay trả tiền Net cho người ta chứ chẳng đùa.


-Đổi máy Như ơi – Tôi đưa ra lời đề nghị.


-Ơ, sao thế - Như không hiểu ra cái gì


-Đổi đi.


-Ờ.
-Ngoan.hihi.

Tôi khen mà em đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh làm tôi thấy lạnh lạnh xương sống chứ chẳng đùa, còn thằng kế bên có vẻ nóng máu chạy xuống tính tiền nghĩ luôn. Tôi có ác quá không nhỉ? ^^.


-Mầylàm gì thế T.


-Em thoát ra, từ từ.


Thế là bọn dưới kia chọn cái map massion làm map giao hữu 8-8 do thằng T đặt kèo ( Ngu vãi bọn nó cày thường xuyên mà dám chơi,ba anh em tôi chả chơi cái trò này bao giờ ). Trong 5 hiệp đầu tiên hai thằng anh tôi có bộ khấm khá, team tôi làm cảnh sát, tôi tham khảo địa hình với độ giật của sung nên 10 hiệp đầu của hiệp 1 ( Mỗi hiệp 100 vòng ) tên nằm trong bảng phong thần đầu tiên, hai thằng anh trên 1 bật 2-10 ; 4-9. Sau khi biết được địa hình và thánh đã nhập thì một pha xuất thần khi tôi núp đội đã chết hết chỉ còn một mình chống lại 5 thằng…


-Bằng


-Hetshot


-InThe Hold


Tiếng ở dưới..


-Đệch.


-Cái gì thế.


-Tắt đèn.


-46 đó.


-Cửa.


-Bằng..bằng…bằng.


-Tắt cái đầu cha mầy.


-Oằng.


-Má,con gà thế kỷ 43 bắn thằng 46 éo chết.


-Oằng…hotshot.


-Đệch kinh thế.


-Kinh thằng nào bắn ghê thế bay.


-Thua nhục.


Ở trên lầu


-Thánh nhập nó rồi.


-Thằng T ghê mầy.


-Đéo sợ thua.


-…bla…bla


Tôi thì bắt đầu được thánh nhập cờ-lia ( clear ) sạch cả team bọn chúng. Hehe đừng đùa với tôi chứ, phải nói là thời kỳ sung mãn nhất nên chẳng mấy chói tôi đã lên đầu bảng phong thần dẫn đầu hai đội 48-14. Kinh nhỉ.


Thế là sau một hồi giằng co tỉ số trận đấu kết thúc trước sự xin thua của đội kia khi tỉ số là 498 kill dành cho đội tôi, đội bạn thì có chút khiêm tốn 163 kill/Khỏi phải nói 3 anh em tôi làm tốt nhiệm vụ khi dẫn đầu bảng, những phút cuối thằng anh hai đã bức phá dẫn đầu hơn cả tôi. Đội tôi ra về với vẻ mặt hớn hở vui tươi vì khỏi trả tiền Net, chỉ có tôi là trả cho Như nhưng cũng vui lắm. Mặt thằng nào thằng nấy bên kia như ăn phải ớt vì rủ nhằm đội có 3 thằng bắn kinh quá. Bọn tôi định chia tay chia chân ra về thì…


-Ê tụi mầy đá bóng không – Một thằng bên rủ kèo tiếp, định trả thù đây mà.


-Đá đi.



-Làm trận đi.


-Trời mát nè.


-Mới 3h45 sớm mà.


-Sao tụi bây – Thằng T quay qua hỏi


-Quất luôn – Anh hai hớn hả


-Ok chơi.


-Let’s go – Vẫn câu nói ra quân quên thuộc của tôi.


Thế là một hồi sau khi rủ rê chia bè chia phái đã có 20 người, kèo nhau ra sân bóng đá trên đường 30/4 hào hung. Buổi chiều hôm ấy thật yên bình, mát mẻ, bầu trời được bao phủ hởi những đám mây màu nâu không nắng cũng không mưa, cảm giác thoải mái tâm hồn lẫn thể xác. Trên đường lúc này tràn đầy tiếng cười nói của bọn trẻ chúng tôi, bọn chúng cũng không quên được người đẹp ngồi phía sau lưng tôi :


-Bạn tên gì thế ? – Thằng C vẫn là thằng mê gái.


-Hihi.Gọi mình là Như.


-Tên đẹp quá.


-Người xinh tên cũng đẹp không kém.


-Quá đã.

Và sau đó là những tràn pháo liên tiếp nã về phía em :


-Bạn có bạn trai chưa?


-Như có điện thoại không?


-Cậu xinh quá


-…….


Rất nhiều câu hỏi được đưa ra đó chính liều thuốc kích động đến sự bực bội của tôi:


-Cút ngay cho tao nhờ…brừ…brừ - Tôi hét rồi nghiến răng với bọn nó.


Tất nhiên là bọn nó sợ tôi rồi nên tránh xa ra không còn dám ve vẳng đâu đây.


-Hihi– Đằng sau lưng một tiếng cười khúc khích dễ thương, ấm áp mới quen đây vang lên.


Làm cho tôi cảm thấy ngại nên để chân vào bàn đạp thôi chứ chẳng biết nói gì sợ bị cho vài câu bách nhục xuyên tâm chứ chẳng đùa. Trên con ngõ của đường 30/4 hào hung chợt những kí ức ùa về trong tâm trí, hình bóng của người con gái xinh đẹp đó với những tách trà nóng thơm lừng,những chiếc bánh hình lá đặc biệt kèm theo cách ăn kỳ lạ, hương vị, mùi hương vẫn còn đâu đó trong thể xác một thằng con trai này. Từ hôm đó tôi không thấy bóng dáng em ấy đâu nữa, không biết đi đâu rồi những lần đi ngang nhà thì có ngừng xe lại nhìn vào trang thì cánh cổng hang rào màu xanh khóa lại, chốt cửa cài cẩn thận, cửa sổ vẫn đóng, rèm vẫn che. Tuy chỉ là một lần bước vào thôi nhưng những đồ vật trong nhà tôi không thể nào quên được. Tôi đang lẫn lộn với đóng kí ức thì bống có tiếng nói ấm áp của em làm giật mình :


-Này, người ta ghé vào kia rồi kìa – Giọng ấm áp mang đầy những ánh sáng ban mai của Như vang lên.


-À…ừ- Tôi dẹp đống kí ức đó sang một bên.


-T vào nhanh – Anh hai gọi


-Má có người đẹp định chở đi đâu ra – Thằng H bá đạo.


Tôi kiếm chỗ dễ để cho em bước xuống rồi dẫn xe vào góc cây quen thuộc. Bên trong thì bọn người kia đã chia đội ra hết rồi nhưng có một vấn đề rất là vê lờ được anh ba tôi phát hiện ra :


-Ê,tụi bây định đá bằng gì – Lâu lâu anh ba phát biểu chuẩn không thể chuẩn hơn.


Nghe xong câu nói của anh ba thằng nào cũng đứng thừ người ra nhìn nhau có vẻ e ngại,sân có, cầu đá có, khán giả xinh đẹp nữ cũng có nhưng bóng lại không có. Thật là tình huống hài.


-T,về nhà lấy bóng đi – Anh hai kêu vì ở nhà có trái bóng


-HẢ?– Tôi muốn nghe kỹ lại.


-Về mau – Ổng lại sử dụng “tuyệt cú mèo” nữa rồi.


-nhanh và gấp – Đến lượt anh ba kèm theo “Cú thần cú”.


Chỉ có một mình tôi mà bọn chúng thì quá đông nên đành phải phục tùng mệnh lệnh bá đạo của thằng anh. Tôi đi ngang em thì nhận được một nụ cười khích lệ nhiêu đó cũng cảm thấy người khỏe hẳn ra. Dắt xe ra mà long cứ chửi thầm :” Kêu ai không kêu, kêu mình…Brừ…”. Đạp xe trong hậm hực không để ý tới một điều xung quanh chỉ biết đạp và đạp, tôi đi bọc đường Hùng Vương để về nhà nó sẽ nhanh hơn đi đường Lý Tự Trọng khoảng 3 đến 4 phút. Tôi mấ thết 20 phút từ sân bóng đến nhà và từ nhà đến sân bóng.


-Hộc…hộc..bóng này – Tôi thở như trâu


-Giỏi,hehe – Anh hai vỗ vai


-Chiến nào – Thằng T lúc nào cũng ra dán đại ca cả.


Trên sân lúc này có 20 thằng đực rựa, đội bên tôi gồm : Tôi không xác định vị trí,thằng anh ba sở trường tiền đạo cấm, anh hai tiền vệ trung tâm, T được đưa lên làm tiền đạo, thằng K với C ( đéo biết đá nhưng gặp bóng là sút chắc được ) thì đảm đương vị trí hậu vệ với hai thằng trong xóm, thằng S thì tiền vệ cánh, thằng H xung phong làm thằng nhặt rác…nhầm…nhặt bóng. Sau khi bàn tán phương án, chia ra khởi động, hỏi ý, tất cả đều xong vào sân chuẩn bị cho hiệp một.


Vâng thưa quý vị các bạn,, anh, chị, em, cô, bác, gì, chú, cậu, mợ,… láng giềng từ gần đến xa từ trong nước đến ngoài nước trận đấu của hai đội sắp diễn ra. Đội MU (tuy không có đồ ) và Đội BL ( Buffalo ) chuẩn bị diễn ra, tình hình rất căng thẳng có thể đụng độ sắc khí. Trong màn hình “tưởng tượng” của các bạn đội MU bên phía tay phải, còn đội BL bên trái. Đội MU cầm bóng trước, đứng trước bóng làhai cầu thủ S và P. Tất cả như im lặng chuẩn bị thì… Vâng….Tôi xin nhường lại đầu cầu cho bên tác giả phần việc của tôi đến đây là hết thân ái và tiếng tục tán gái….


Một tình huống bất ngờ đã xảy ra đối với tôi, không biết ông trời đang đùa giỡn sao ấy hay là kiếp trước chúng tôi đã có duyên phận với nhau rồi chăng. Gió biển vào buổi chiều chủ nhật cú thổi mạnh vào, bầu trời âm u mang một chút ưu phiền giống như sắp khóc cho một thằng con trai là tôi đang đứng trên sân.


Thằng S và anh hai tôi chuẩn bị giao bóng thì âm thanh nhốn nháo của 17 thằng còn lại vang lên, bọn nó cứ chỉ chỏ cái gì về phía sau lưng đội bên tôi nói chung ra là về phía cổng, có thằng nhìn đến mức con mắt sắp rớt ra, theo tình tò mò của tôi thì quay cái đầu nhanh lại xem có chuyện gì xảy ra…


-ÔI CÁI ĐỆCH



Lúc đó tôi không thể tin vào mắt mình nữa…


-CÁI QUÁI GÌ ĐÂY, ĐÙA À ?





Tôi tự hỏi cái bộ não đang hoạt động hết công sức xem chuyện đang xảy ra.


-Ơ ,tao đang nằm mơ à – Thằng S cũng dồn trọng tâm về phía đó


-Chúa ơi tha lỗi cho con – Thằng T nói


-Thôi rồi hết máu để đá banh – Thằng C cờ hó


-Xin lỗi một đứa chịu không nỗi bây giờ lại thêm một nữa – Anh ba thốt ra.


Các bạn có thấy ai giết người mà không để lại dấu vết không nếu lúc đó có mặt thì sẽ phán một câu rằng :” một nụ cười giết được 19 người chứ chẳng đùa” ( trừ một người đó chính là tôi).


Một bóng dáng vừa xa lạ, vừa thân quen những bước đi nhẹ nhàng đầy thướt tha, một nụ cười đầy xinh đẹp tỏa cá nắng dù cho bầu trời đang âm u, mái tóc dài mượt đen huyền được cột cao lên để lộ ngần gáy trắng buốt, phải nói là tạo hóa đã không uổng công khi tạo ra một con người như thế.


Bóng dáng ấy vẫn cứ bước đi tiếng gần lại một đóa hoa khác đang ở ngoài sân, họ tình cờ gặp nhau 2 bóng hồng, hai sắc đẹp tuyệt vời ông mặt trời, hai người đều tỏ nụ cười say đắm của mình, đều sử dụng vẻ quyến rũ. Đem lên bàn cân sẽ có bàn cân nào so được sắc đẹp của họ, quá diễm lệ, quá sắc xảo, quá xinh đẹp, mộc mạc nhưng chất phác….làm cho mấy thằng con trai như tôi phải đứng nhìn không rớt mắt…





Còn tôi….





-Cái gì đây…người con gái đấy?.........Tại sao chứ






-Ông trời đang đùa mình à ?







-Sự thật hay chỉ là một giấc mơ ?





Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra nhưng vẫn không có trả lời…...













Đây là sự thật hay làm ột giấc mơ rồi lại nhanh chóng biến mất……………….


CHAP 23 


Cả hai mươi thằng con trên sân gần như chết đứng cả chỉ có cặp mắt đang hoạt động nhìn về phía hai bông hồng đang gặp nhau. Cả hai đều nở nụ cười chết người của mình. Tất cả gần như im lặng chỉ còn tiếng gió thổi rì rào , mặt trời núp dần sau những đám mây màu nâu tạo nên một khung cảnh đầy u ám chỉ duy nhất có ở khuôn sân đá bóng trên đường 30/4 là tỏa nắng, chắc có lẽ ông trời cũng phải lu mờ trước sắc đẹp của hai người con gái ấy. Nếu đem so sánh sắc đẹp của hai người thì chắc không có bàn cân, dụng cụ nào sẽ biết được ai đẹp hơn ai đâu. Cả hai mang cho mình mỗi vẻ đẹp riêng, Như với nụ cười tỏa những ánh sáng ban mai làm cho người nhìn có chút gì đó cảm thấy ấm áp cả tấm lòng, em thì nụ cười đầy xinh đẹp với đôi môi hòng nhạt mỏng đầy dễ thương hàm răng trắng buốt đều đặn làm cho lòng người phải say mê đấm đuối đến từng phút giây. Hai nụ cười đó có thể nói là vũ khí giết chết người khác phái, giết chết trái tim họ ở ngay lần đầu tiên.


Tôi thì không để ý lắm từng bị hai con người ấy mê hoặc đến chết mê chết mệt ở cái lần đầu tiên hết rồi, lúc đó trong đầu chỉ hiện ra nhiều câu hỏi không có lời giải đáp nhiều hơn là suy nghĩ về hai sắc đẹp đó :


-Tại sao một năm nay vắng mặt hôm nay lại xuất hiện?


-Một năm đó cậu ta đã đi đâu ? Càng ngày càng xinh hơn thật đấy, quyến rũ như ngày nào, dáng đi mảnh mai, nụ cười đầy xinh đẹp, đôi gò má ửng hồng cao đầy kiêu hãnh. – Tôi choáng váng với những suy nghĩ trong đầu.


-AAAAAAAAAAAAAAAAA– Tôi lúc đó chỉ biết vò đầu bức tóc như một thằng điên.


Đúng rồi điên vì bị hai người con gái đấy dày vò trí óc, cả hai đều bí ẩn đối với tôi đó là một ẩn số mà không có dữ kiện để người chơi giải, quái ác thế này.


-THÔI ĐÁ ĐI –Anh hai hét lên làm trên sân mấy thằng đang ngắm kia phải giật cả mình, vì biết nhiệm vụ chính tới đây là phải đá thắng cho bằng được, có hai người đẹp xem mà.


-Nhanh nào –Thằng T đang nóng lòng trổ tài.


Trận bóng đã bắt đầu, tôi không mấy gì gọi sung sức như mấy thằng trong đội nên lui về tuyến hậu vệ gần khung thành đội mình làm “ thủ môn thứ hai “. Phải công nhận một điều sự thành công của người con trai luôn có bóng dáng nào đó của một người phụ nữ phía sau lưng họ. Tình hình trên sân có thể diễn tả như thế, bên ngoài hai người con gái vẫn đưa mắt nhìn vào sân làm cho mấy tên cầu thủ phải giành dựt nhau đến từng pha bóng, chỉ có mình tôi thản nhiên đứng dựa vào góc cây dựng khung thành chứ chẳng chạy làm gì vì bóng cứ ở tuyến giữa chả xuống đến được khung thành của hai đội. Trái bóng cứ chạy qua chạy lại hết chân của người này lại vào chân của người khác, khổ cho trái bóng thật.


Tôi đứng vào khung thành chỉ biết suy nghĩ những gì về em, em là một người đầy kì lạ hay tại ông trời đang sắp đặt để trêu tôi nhỉ giống lần trước em xuất hiện rồi biến mất không một câu từ biệt hay giã từ. Mà người ta đâu phải gì của tôi đâu em đi đâu quyền mắc mớ gì nói với thằng con trai mới quen chưa đầy 8 tiếng như tôi chứ. Nghĩ xa thật.


Sau hồi hai đội vờn nhau gần 20 phút của hiệp một thì bóng đã nằm gọn trong khung thành của đội bạn sao cú sút từ xa sở trường của thằng anh ba chết tiệt.


-Hay quá – Thằng T chạy đến ăn mừng.


-Ghê mầy – Thằng C xạo cũng đến ^-^.


-Tặng mầy nè– Thằng H véo mũi.


-Tao cũng tặng mầy luôn – Thằng S đè ổng xuống tặng “ nụ hôn thần chết “


-Haha.


-Tởm.


-Đệch có gái đó mầy.


-…..


Ăn mừng xong trái bóng đang trong chân đội BL, lần này thì họ sử dụng chiến thuật phối hợp ngắn vào phần sân bên MU, đứng cũng thấy ngứa chân tôi chạy lên xoạt trái bóng cắt đường truyền của đội bạn, tất nhiên khi ta đã ra tay thì phải thành công thôi. Bỏ một ít thời gian quan sát thì thấy bên kia mật độ phòng ngự khá đông nên đưa ra chiến thuật kéo giãn đội hình bạn, bọn nó cũng nghe qua trình độ của tôi nên khi thấy bóng trong chân cầu thủ “nguy hiểm” lập tức có ba thằng tiền vệ chạy lên án ngữ.


-Ôh shit.


Nói gì nói bọn này có nghề hay sao nó kèm đủ hướng không biết đường nào mà chạy cho thoát,tôi đảo bóng qua phải cũng chạy theo giữ khoảng cách sau đó ổn định trái bóng,sau đó quay người về phía sau thật nhanh dốc bóng chạy ngược lại bọn này cũng chưa đủ tuổi tưởng tôi chạy nên chạy theo bị ăn cú lốp bóng qua đầu tuyệt đẹp.


-Kèm thằng đó vào – Thủ môn chỉ lên hét to.


Tôi vừa bỏ lại sau lưng 3 đứa thì lập tức có 2 đứa chạy lên, đành nhả bóng về phía cánh trái cho thằng ông anh hai đá đạo đang đứng ngắm gái, nhận được nụ cười khích lệ anh hai dẫn bóng như vừa uống tăng lực sức mạnh tăng hẳn lên, tôi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.Sử dụng xỏ kim loại được hai hậu vệ thấy có cơ hội ổng treo bóng bổng vào khung thành. Đối với tôi sút, kỹ thuật cá nhân phải nói siêu phầm nhưng đánh đầu thì chỉ có nước hụt hoặc ra ngoài khung thành trả bao giờ ghi bàn cả.


-Víu.


-Bốp.


-Phịch.


-Rắc – Tiếng trật ở lớp vai vang lên.


Tôi bị thủ môn đội bạn chạy ra chụp bóng nên bị đẩy ra sau cú nhảy lên định đánh đầu kết quả nằm xuống dưới cát và tình hình trật ở khớp vai đau điếng chỉ biết bậm môi chịu chứ chẳng dám hét lên.


-Có sao không T – Anh hai phát hiện có nghi vấn sau cú té nên chạy lại.


-Mầy có sao không – Thằng T chạy lại vì biết sở đoản của tôi.


-Không…sao –Tôi bấm chặc môi sau đó cố gắng hết sức đứng dậy tỏ vẻ không sao.


-Có gì nói nghe.


-D..ạ.


Tôi lếch cái thân tàn ma dại về khung thành đội mình.


-Có sao không– Thằng H lại kè tôi.


-Lo chụp đi chả sao – Tôi tỏ vẻ bình thường để bọn nó yên tâm.


Rồi đến lượt thằng K và thằng S đến hỏi, tôi vẫn với vẻ mặt cố gắng chịu chứ chẳng dám nói có vấn đề, nhìn thấy hai người con gái đang đưa mắt về phía tôi nên tự nhiên thấy nhột nhột ^^.


-Làm gì nhìn mình thế kia ^^.


Tôi lấy tay nhấn vào cái khớp đang có biểu hiện đau thì ra bị trật, chắc do lúc nãy không khởi động khớp trên chỉ khởi động khớp chân nên nó thế này, tôi xoay nhẹ nhẹ nhàng cái khớp rồi sau đó làm một pha mạnh.


-Rắc.


Cắn chặt môi lại lắm để cái miệng không phát ra tiếng động chứ thật ra đau thấy mụ tổ luôn, cuối cùng đã hết lạy trời lạy phật mai mốt đá bóng bằng chân thì cũng phải khởi động tay rồi cổ chứ chẳng đùa, đó là một bài học dành cho tôi.


Hiệp một kếtt húc với tỷ số 1-0 nghiên về đội chúng tôi, thằng nào cũng thắm mệt cả rồi nên kéo nhau ra quán của người chủ sân này uống nước, tôi thì cũng mệt nên không muốn đi đâu mượn ông anh chút vào mua giùm chai nước suối. Vẫn là chọn cái vị trí gần đường biên ngang có bóng cây nằm xuống nhắm mắt lại cho nó thoải mái tâm hồn, đỡ mệt hơn đi cùng với bọn kia. Bầu trời u ám thật đấy nhưng mát chẳng kém, gió biển vào tháng tám thổi vào mang cảm giác mát mẻ dễ chịu chứ không gió những cơn gió biển đặc trưng nồng nàn vào những tháng nắng mang hơi khô. Đang nhắm mắt lâng lâng với cảm giác dễ chịu thì cũng là lúc đó có hai cảm giác lành lạnh của hai vật gì đó ở bên má, nhanh chóng mở mắt ra thì…


Đúng thật là có hai vật khác nhau, một bên vỏ nhựa, một bên nhôm. Ôi thôi cái tình huống này tôi chưa nghĩ đến nó bao giờ, hai bên lúc này là hai người con gái ấy, em ấy thì cầm chai nước suối mà năm rồi ngay tại chỗ này đã đưa cho tôi, Như quá rành món thức uống yêu thích 7up. Cả hai hình như chỉ biết bước lại không nhìn về phía bên kia hay sao ấy, họ thấy bên kia cũng có một người đang cầm nước đưa cho tôi thì hai đôi mắt ấy nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Trong tình huống này người ngạc nhiên nhất chính là tôi, gì chứ một thằng con trai được cả hai người con gái xinh đẹp tâm điểm ở đây đưa nước cho, khỏi phải nói bọn kia ghen tức với tôi lắm chứ chẳng đùa. Tình hình căng thẳng, tôi thì chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả chỉ biết hai người đẹp đang phục vụ nên gỡ rối tình hình chứ nhìn ánh mắt của hai người họ có một chút gì đó sợ sợ…


-Hihi.. –Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.


Như đáp lại bằng nụ cười nhẹ, em cũng thế tủm tỉm cười kèm theo là cái nhún vai tỏ ra “ tôi đây không biết cậu đưa nó cho người con trai đấy “.


Đó giờ mấy bạn có ở cái tình thế đó chưa? Nếu là các bạn thì sẽ xử lý ra sao?.


Lúc đó đối với tôi rất khó gỡ không biết làm gì cho phải, cả hai bắt đầu đem cái vẻ lạnh lùng của người con gái ra, em ấy kèm theo một chút là kiêu kì khi đứng dậy nhìn về phía khác, Như không thua không kém khi đứng dậy nhưng không có kiêu. Ôi thôi cái thằng con trai như tôi cũng chỉ biết đứng dậy chả hiểu sao hai người con gái ấy lại như thế. Trong đầu lúc đó chỉ suy nghĩ ra một cách duy nhất để cứu vãng tình hình đang căng thẳng :


--Ơ này cả hai định để tớ chết khát à…lè – Tôi sử dụng cái sở trường ngu ngốc của mình kèm theo cuối câu nói là cái lè lưỡi.


Cả hai nàng đều vui vẻ quay mặt lại đưa nước cho thằng con trai ngu ngốc, tôi nhận lấy mà cái đầu chả biết xử sự ra sao, uống của ai bỏ của ai, cả hai đều con gái đặc biết gái xinh đẹp khỏi chê chứng chẳng đùa ^^. Tôi nhìn một bên chai nước, một bên là lon 7up, quyết định sẵn rồi chơi luôn…mở nắp cả hai, uống bên này một hơi đến bên kia một hơi…đến một lúc chai nước và lon 7up không còn một giọt cũng là lúc cái bụng đầy nước chẳng đi nổi.


-Hihi – Tôi cười rồi trả lại cho họ hai đồ uống nhưng bên trong sạch nước.


Cả hai ngạc nhiên nhìn thằng con trai đấy như người ngoài hành tinh :


-Này, uống nữa không – Em ấy nhún hàng lông mày lại trong dễ thương thật.


-Có nhưng để biết khác. Hihi – Tôi biết nếu trả lời là có sẽ không còn bụng cho buổi con chiều.


Nói gì nói chứ chẳng dám đùa với hai nàng đâu@_@ mất mạng như chơi. Khổ ơi là khổ.


-Hihi – Tiếng cười khúc khích của hai người con gái ấy vang lên sau câu trả lời ngu ngốc của tôi.


-Ôi cái đệch mình vẫn bị gài à – Tôi nhận ra sự thông minh của em dặn lòng phải suy nghĩ trước khi nói với hai người này.


Tôi ngại quá nên cứ cúi mặt xuống đất, lúc này thì cái lỗ tay bắt đầu hoạt động…


-Thôi xong rồi,một mình nó cả hai đứa – Giọng đầy u buồn của thằng anh hai.


-Cái đệch.


-Hết hy vọng– Anh ba cũng lên tiếng kèm theo tiếng chân đâu đó rất gần. Chắc là bọn họ mới vừa đi uống nước vào.


-Người thì chả có ai, người thì hai đứa. Cuộc đời – Thằng T than vãng.


-Thôi vào đá đi – Thằng K không thái độ, bạn tốt ^^.


Tôi nghe thấy câu đó thì vịn lấy nó như một cái phao.


-Tớ vào đá à.


Đáp lại là hai nụ cười khích lệ tinh thần “chiến sĩ” của hai người đẹp, cảm thấy trong người lâng lâng sao sao ấy quả sức mạnh của con gái có khác làm cho mấy thằng như tôi phải lên bờ xuống ruộng.


Hiệp hai bắt đầu, bóng trong chân cầu thủ đội BL nhanh chóng một cú chuyền từ chân cầu thủ này vào cánh trái có một “con ngựa” đang phi, anh hai chẳng chịu thua sử dụng “chiến mã” lừng danh của mình phi theo nó, cầu thủ đội bạn có bóng nhưng lại mất bóng vào chân của thằng C phò.


-Chuyền tao –Tôi thấy thằng C có bóng nên vẫy tay kêu nó.


Nhưng...nó không biết dẫn bóng với sút bóng…


-Xoạt.


Bóng đã bị cướp trong chân thằng C, kết quả nó nằm trải dài xuống cát mà than chửi bới thằng vừa lấy bóng của nói. Người có bóng tôi dự tiền đạo nhưng trình sút chẳng hơn thằng T bao nhiêu đâu..


-Víu


Thằng S nhảy lên bắt được bóng sau đó chuyền lên giữa sân đang có tôi, khỏi phải nói bóng đang trong chân sẵn đà tạt luôn qua cánh phải vì có hai nàng mong mấy thằng đội bạn bị mỹ nhân kế, không ngờ tôi lại mưu kế đến thế. Lần này thấy được sự nguy hiểm nên bọn nó chạy từ lúc nào, tôi sử dụng tuyệt chiêu gia truyền ra, chỉnh nhẹ bóng nghiêng người, co chân lên…


-Víu


Không có giày chả dám sút bằng mũi sơ xuất thì bộ món đi toi chứ chẳng đùa nên cứ dùng má trong thực hiện cú sút “Tên lửa – TF”. Khoảng cách đó thất bại rất nhiều vì không đủ lực đến khung thành nhưng tôi vẫn sút kết quả chưa đến khung thành hết“nguyên liệu” đếch nó rồi.


Thế là sao cú sút đó tôi rút về làm thủ môn thứ hai cho đội mình vì có chút phần chán. Hiệp hai chả có gì đặc sắc cả hai đội cứ vờn nhau giành từng trái bóng đâu đó cũng có những cú sút cháy phá vào khung thành nhưng một đi ra ngoài, hai thủ môn chụp dính. Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 do thằng anh ba tôi ghi bàn, cả hai đội ra về thằng nào cũng như con trâu áo ướt cả mồ hôi đầy cát nhưng như thế lại vui vẻ bắt tay ôm nhau (gay bà cố) hẹn một ngày đẹp trời nào đó lại đá với nhau.


Lúc này tôi để ý thì mới biết em ấy đã ra về lúc nào rồi, Như thì đang đợi ngoài xe tránh cái bọn kia cứ chạy lại tìm chuyện tán đây mà, bọn nó thấy gái đẹp chẳng chịu tha đâu. Trời đã sẫm tối, bốn người chúng tôi chạy với tốc lực nhanh nhất về nhà vì sợ mẫu thân với phụ thân đã ở nhà, chắc chắn lại nghe chửi nữa rồi chứ chẳng đùa.


Vừa bước vào cổng thì thấy ở sân có một cây đàn piano, còn ở trong nhà thì bố đang ngồi ở salong đợi ba thằng con quý tử hỏi tội. Bốn người chúng tôi vừa để xe, khóa cổng thì chính phụ thân ra tiếp đón :


-Dạ, thưa bố con mới về - Ba anh em đồng thanh thưa.


-Thưa bác con mới về - Em lễ phép hơn ba thằng tôi khi cúi nhẹ người xuống.


-Ờ, ba thằng giỏi he – Bố nói đầy ngụ ý làm cả ba người không hẹn mà giật mình.


-Dạ.


-Con vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bác khiêng đồ vào hết rồi còn cái piano để ba đứa này nó khiêng – Bố nhìn em nói giọng nhẹ nhàng trìu mến.


-Dạ..cháu cảm ơn bác ạ - Như nói rồi nhìn ba đứa tôi nở nụ cười cảm ơn trước.


Thế là ba anh em tôi cùng bố khiêng cái piano này vào phòng của Như, công nhận nó không nặng tý nào nhưng khúc khiêng qua cầu thang hơi cực khổ một tý, nó đã yên vị trí ở chỗ gần cửa sổ phòng của Như, bốn người tôi bước ra phải công nhận phòng của con gái thơm thật, sạch sẽ, thoáng mát nữa.


-Phù.. vì một đứa con gái mà bố phải hành hạ ba thằng con quý tử thế này – Tôi chỉ dám nói thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài.


Ba anh em tôi cùng bố bước xuống cầu thang thì điệp khúc con gái lại vang lên :


-Thằng T có phúc ghê – Anh hai bắt đầu khai cuộc.


-Hả? – Tôi giật bắn người khi có bố mà thằng anh hai không sợ.


-Hả? Ghê vậyT – Lần này bố nhìn tôi trìu mến.


-Hehe thằng con bố có phúc thật rồi, nghe nói có hàng thằng tán con Như mà không được đấy.Vậy mà mới có hai ngày, thằng này giỏi – Bố nói thằng ra kiểu như đúng rồi ấy.


-Không bố ơi,hiểu lầm rồi – Tôi kháng cự


Cũng may cái số nó hên làm sao lúc nguy cấp nhất cũng có người cứu khỏi vòng vay…


CHAP 24



-Tắm rửa nhanh lên rồi ăn cơm – Tiếng mẹ từ nhà bếp vang lên


Khỏi phải nói tôi nhanh chóng chạy ra sân lấy bộ đồ mặc, rồi lại chạy nhanh lên phòng của mình mà tắm chứ ở đấy một tý bị tra tấn đến đường cùng chẳng có đường ra chứ chẳng đùa. Sao một hồi vật lộn với nước, kỳ cọ thân thể thì cũng đã xong bước ra với tinh thần thoải mái nhất. Công nhận một ngày đẹp đấy chứ, ngủ đêm nay nữa thôi là mai đi học rồi, cảm giác hồi hợp cộng với sung sướng nó lâng lâng sao sao ấy.


Xuống dưới nhà bếp thì thấy mọi người đã yên vị trí tất nhiên tôi đến trễ, trên bàn lúc này rất nhiều món nhưng toàn món ngon không mới ghê : gà chiên nước mắm món yêu thích, chả, canh khoai ngọt, xà lách trộn, tôm nướng. Quá tuyệt vời ông mặt trời và còn tuyệt vời hơn khi một ý kiến được đưa ra :


-Nhậu không –Bố nhìn hai thằng anh lẫn đâu đó có tôi nữa.


-Chơi luôn bố à. Hehe – Anh hai đáp


-Thế này không có bia thì uổng lắm – Anh ba nheo mắt với bố.


Hai ông anh thì đã công khai là biết bia, tửu lượng của bố và hai người họ có thể nói là cực cao nhưng sao này phải đầu hàng tôi ^^. Bố mẹ thoáng cái vụ bia lắm nhưng rượu thì tuyệt đối, uống bia phải có chừng có mực không phải ngày nào cũng uống, có dịp vui gì đó hay cuối tuần thì uống hai ba lon thì bố mẹ không cắm.


-Thằng T biết uống không – Bố hỏi làm giật cả người


-Dạ...biết –Tôi quyết định công khai luôn chứ chẳng dám dốc tổ làm gì.


Đặt lợi ích "quốc gia" lên trước vậy…


-Này, không có bày đặt dạy hư cho tụi nó – Mẹ quay sang bố lên tiếng


-Hư gì? Uống bia mà chứ phải uống rượu. Bia thì bố mẹ cho uống chứ rượu thì ăn đòn nhé. – Bố lặp lại cái gia quy.


-Dạ


Tuy mẫu thân nói thế chứ mẫu thân biết “ nam vô tửu như kỳ vô phong” nên đành im lặng, nãy giờ tôi mới để ý Như nhìn đưa mắt về hướng này với biểu hiện vui vẻ không có chút gì đó gọi là không thích con trai rượu bia. Thế là một thùng bia 333 đặt giữa dưới chân anh hai, tất nhiên làm “chủ xị”.


Và rồi…


-1..2…3 dzô con.


-dzô.


-100%....


-Ực…ực…ực


Tôi mới biết uống đây thôi nên vừa làm sạch ly đầu cảm thấy choáng nhưng vẫn nói được cảm nhận của mình…


-Ngon.


-Ợ…Đã quá bây ơi .. Hehe– Bố tôi nói.


-Hehe – Tiếng cười thỏa mãn của thằng anh ba,


-Ăn đi bốn ông – Mẹ nói rồi gắp thức ăn cho bố với hai ông anh.


Mẫu thân định gắp cho tôi thì…


-Này, ăn đi –Như gắp cho tôi một miếng thịt gà chiên nước mắm cho tôi.


-À..ừ cảm ơn. Cậu cũng ăn đi – Tôi thấy hơi ngạc vì lần đầu tiên người con gái gắp thức ăn cho trừ mẫu thân.


Và mọi “khẩu pháo” đã lên nòng bắt đầu nã vào tôi với em khi đã có bằng chứng :


-Huynh xin rút lui. Hehe – Anh ba bắt đầu cho tràn pháo nã về hai người chúng tôi.


-Ái chà, đệ huynh thật có phúc, huynh ghen tỵ quá – Đến lượt anh hai đá đểu tôi.


-Ơ..- Chỉ nói được một chữ trong bảng chữ cái, định phản khán thì…


-Hai anh đứa cần học hỏi em đấy. Haha – Bố nói rồi cười có vẻ khoái chí


Quay mặt sang thì thấy mặt em đang ửng hồng lên vì ngại, chỉ biết cuối mặt xuống nhìn chén cơm, còn mẫu thân cười nhẹ nhưng cũng là cái phao cứu...


-Này cho hai đứa nó ăn. Con ăn đi Như – Giọng mẹ trìu mến ngọt ngào.


Tôi cũng giống em nhìn vào những hột cơm trắng tinh trong chiếc chén nhưng khác ở chỗ là chén của thằng con trai này có một miếng thịt gà của người con gái kia gắp cho.


-Dzô nào – Bố tiếp tục khai cuộc bia.


-Chúc cho lứa đôi. Haha – Anh hai đá đểu.



Thế là một ly đầu, ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư…thì tôi cảm thấy đầu óc lâng lâng vì cồn,lúc này em và mẹ đã nghĩ ăn từ lâu ngồi uống nước nhìn bốn thằng con trai uống bia với nhau, em nhìn tôi với vẻ bảo uống ít thôi. Ừ thì uống ít mà thật ra tửu lượng không cao lắm đến ly thứ bảy thì đã thấy ngà ngà say rồi, nên tôi rút lui lên phòng trước vì mai là ngày đầu tiên đi học cấp 3. Tôi lên em cũng lên phòng theo có người con gái xinh đẹp đi cùng tự nhiên cảm thấy lòng mình có chút gì đó ấm áp hơn cảm giác cô đơn lẽ lôi đã biến mất.


Đêm đó trời mưa phùn trong căn nhà hai tầng ở một thành phố biển đang tràn đầy tiếng cười nói của cả gia đình, một gia đình đầy hạnh phúc, một người phụ nữ đầy xinh đẹp và giỏi đang làm tốt trong cương vị là một người vợ người mẹ, một người con gái tài sắc vẹn toàn, 3 người con trai quý tử, 1 người trụ cột chắc chắn của gia đình, đó là một gia đình ai cũng thầm mơ ước.


Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ, định lên giường khò…khò…khò thì…


-Cộc..cộc ..Tớv ào được chứ - Tiếng gõ cửa kèm theo giọng ấm áp của người con gái.


-OK vào đi.


-Cạch. – Bóng dáng xinh đẹp mảnh mai bước vào trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, trên tay kèm theo một ly nước gì đó màu đỏ.


-Hihi.. say rồi à – Như nghiêng đầu nhìn tôi trong dễ thương phết đấy chứ.


-Ừ, hơi choáng tý.



-Này, uống đi– Em đưa tôi ly nước đó.


-Nước gì thế?.


-Nước ép cà chua giải chất cồn do rượu bia trong người tốt lắm – Như giải thích cho thằng không hiểu biết nghe.


-Ừ.


Tôi cầm ly nước tự tay em làm cho uống một hơi hết lên, dễ uống mang vị chua đặc thù của cà chua, cũng cảm thấy có một tý gì đó ấm áp lắm khi uống vào.


-Cảm ơn nhé. Hihi – Tôi rối rít cảm ơn


Không biết sau mới quen có hai ngày mà hai đứa tôi giống như hai đứa thân nhau lâu lắm rồi.


-Ừa, không gì. Ngủ đi. Ngủ ngon – Em cầm lấy ly nước rồi bước lại cửa chúc tôi.


-Ừ..Ngủ ngon


Tối hôm đó với ly cà chua của em thì chất cồn trong người ít vật thân thể hơn, lên giường ngủ một giấc thật ngon lành cho dù bên ngoài đang rơi những cơn mưa nhỏ, tôi ngủ rồi đâu có biết phòng kế bên đang sáng vì nhà lạ ngủ không được…(Sau này đọc nhật ký của em mới biết).







Đã vào khuya,không biết mấy giờ nữa nhưng có lẽ theo sự suy đoán của tôi là khuya rồi tầm 12h-1h gì đó đang mơ màng giữa giấc mở thì có một vật mềm mại choàng qua người tôi, hương hoa dịu nhẹ đầy ấm áp bay vào mũi tôi, trong người cảm thấy các dòng hương hoa đang chạy làm ấm áp cả người lên. Tôi lại chìm vào sâu trong giấc ngủ ngon…khò...khò..zzzzzz.........



Ngày mai sẽ là một kỉ nguyên mới được mở ra đối với tôi nhưng không biết tốt hay xấu, biết bao nhiêu điều đang đợi thằng con trai như tôi ở phía trước của 3 năm cuối cấp…


Đầy khó khăn hay dễ dàng?....


Bão táp phong ba có đến chăng?...




Liệu rằng có cái duyên tiền định từ kiếp trước chăng?...


Hay là ông trời đang trêu thằng con trai này, khi trong 16 năm này tôi cô đơn lạnh lẽo một mình thì đến cấp ba được một làn gió nào đó phá băng sự lạnh lẽo chăng…



Và rồi tôi sẽ đi đến đâu?...






Tôi sẽ trưởng thành hơn hay chỉ là một thằng con trai suốt ngày ăn chơi?..............


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 9

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com