Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 6


Chapter 18

Phải rồi, em chả đào hoa hơn anh thì là gì? Loại người khốn nạn, bất lịch sự như anh thì ma nào nó để ý! Nhưng tôi nói thì nói thế thôi chứ tôi thừa biết ở lớp, gái theo anh tôi đầy, vừa đẹp Trai, học giỏi, lại hay bỏ tiền túi ra bao mấy em ở lớp đi trà đá, chè cháo... Nhớ hồi lớp 7, tôi xin anh cho đi chơi cùng thì bị anh chửi như tát nước vào mặt, bây giờ ngẫm lại thì thấy ngu ko hiểu nổi...

"- Anh trai đi tán gái, mày theo làm gì? Haiz"- Tôi thở dài, rồi ngồi nhìn ông anh đang cười hả hê, sung sướng như chưa từng được cười!

Và cứ thế chả hiểu nổi anh tôi là loại người gì mà đến tận khi tôi đi học vẫn nằm cười được... Lúc này ko phải đùa chứ, ông anh tôi đã cười được hơn 30 phút rồi! Dã man và tàn bạo thật!

- Em đi học đây!

- hahahaha...

-+_+

Chiều nay, tôi đến trường sớm độ 15 phút, tôi rình sẵn ở phía ngay lớp 8a, đợi khi có thằng con trai nào đến là lôi cổ nó vào phòng WC... Và đúng với dự kiến, 8a toàn con dân chăm chỉ, ngay cả con trai cũng đến trường sớm hơn tôi dự định... Tôi thấy một thằng con trai trông khá nhỏ con , thấp hơn tôi độ 15 cm, tay cầm khăn lau bảng đi vào phòng vệ sinh, chắc là anh ta đi trực nhật đây, hehehe. Vậy là tôi khỏi cần phải túm cổ thằng đó vào WC rồi, tự anh ta dẫn xác tới đấy nhé!

Thằng đó vừa đi vô phòng vệ sinh là tôi đóng sầm cửa lại, nó trợn tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, một lúc sau nó hỏi tôi...

- Anh làm gì vậy? sao lại đóng cửa? em méc cô Phương kỷ luật anh bây giờ.

Tôi bẻ khục tay rôm rốp, lắc đầu, xoay cổ tay, cổ chân cứ như chuẩn bị lao vào oánh thằng đó thật vậy!

- Mày là con trai mờ lắm mồm thế! Còn muốn học ở trường này nữa ko thế! Hở!- Tôi trợn mắt, lừ thằng đó, nó có vẻ sợ tôi lên cũng tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Anh... Anh muốn gì?

- Ếy! Tao không phải dân gay, khỏi phải sợ chuyện đó!

- Thế anh cần em làm việc gì!- Thằng đó vừa hỏi tôi, vừa xoáy vòi nước vò khăn lau bảng.

- Chả nhờ mày làm việc gì cả! Chỉ là muốn hỏi mày chút việc thôi? Bây giờ tao hỏi, mày phải trả lời thành khẩn, ko thì mày biết rồi đấy, mày sẽ phải lê thân ra khỏi đây!- Tôi lại tiếp tục màn tra tấn tinh thần bằng võ mồm. Nó cũng sợ vãi ra, vâng vâng dạ dạ liên tục.

- Dạ, dạ! Anh hỏi gì em cũng nói ạ!- thằng đó vặn ngay vòi nước lại, tập trung nghe tôi nói.

- Anh biết mày phải trực nhật nên anh hỏi nhanh thôi! Ờ thì, lớp mày có nhỏ nào tên Phương Anh ko?

- Dạ! Lớp phó lớp em đấy ợ!- Thằng đó khoái chí tủm tỉm cười.

- Hả!- Tôi thoáng ngạc nhiên, hừ lại thêm một cô lớp phó nữa, pó tay.

- Dạ! Sao anh ngạc nhiên dữ vậy!- Nó nheo mắt nhìn tôi!

- Chẳng có gì, nghe tao hỏi tiếp, nhà nhỏ đó ở đâu?- tôi xua tay tỏ vẻ như chả liên quan đến việc này rồi tiếp tục hỏi.

- Hề! Em cũng vừa rình mãi mới biết đó? Nhà P.Anh ở..! Ey, mà anh hỏi để làm gì!- Nó bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, thấy vậy tôi cười hừhừ một một cái, anh ta run như cày sấy, trả lời tôi ngay lập tức.

- Dạ! Cũng tại em tò mò và lo lắng cho sự an nguy của P.Anh thôi ợ! Nãy giờ em thấy anh cũng tốt nên em...

- Thế nói tóm lại, mày trả lời tao hay thích tao vả tung mồm đây!- Tôi lại dùng võ mồm đả kích thằng đó.

- Em trả lời đây ạ! P. Anh ở TB ợ! Số nhà 12, đường NT ợ!

- Hề hề! Biết điều thế là tốt!- Tôi cười thật nham hiểm, nhà em P. Anh cũng gần nhà Vân thôi, chắc là hàng xóm với nhau.. "Tạch, thế mà mình lại ko biết nhỉ?"

- Rồi! Câu hỏi cuối cùng đây! Nghe kỹ kẻo hiểu nhầm!

- Ơ... Dạ!

- P. Anh có bạn trai chưa! E hèm ko hiểu nhầm đó!

- À! Biết rồi, anh thích P. Anh hở? Yên tâm đi, P. Anh vẫn chưa có người yêu đâu!

- Thằng này, mày muốn tao đập vỡ mồm ko hở, anh nhịn mày nãy giờ đấy! Thôi cút đi!- Tôi mở cửa đuổi cổ thằng đó đi, haiz! Ngại thật, để thằng em nó hiểu nhầm, Cầu trời khấn phật cho nó đừng đi loan tin khắp trường, ko đời tôi coi như tan vỡ hết cả.

Vậy từ đúng ba câu hỏi về em 8a với thằng đó, tôi đã hiểu được vài phần ý định của em...

Kết thúc 3 tiết học buổi chiều, tôi cùng thằng C, N, T, G và 5 bạn nữ Dung, Trang, L. Anh, M.lan và Vân ở lại tập văn nghệ... Đã có sự thay đổi về bài hát sẽ biểu diễn," Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được lớp tôi lựa chọn...

Và buổi chiều tối hôm đó, lớp 8a cũng ở lại tập văn nghệ!


Chapter 19

Điều tôi ko ngờ đến cũng đã xảy ra, ngoài lớp 9A của tôi ở lại trường còn có lớp 8A... Và tất nhiên là cũng có cả em P. Anh cũng ở lại trường!

Kết thúc 3 tiết học buổi chiều, cả trường đã về hết, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh của lớp 8A, 9A... Ánh nắng chiều tà hiu hắt của hoàng hôn hoà cùng tiếng nói cười vui vẻ và hồn nhiên của những cô cậu học trò sắp bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là thi vào cấp 3!

- Thế nào đây mấy chị, đội hình múa ra sao đây! - Thằng C khó chịu nhìn nhỏ Trang.

- Em C ngoan nhỉ! Chị không biết em à! Em hỏi chị Vân đi! - Nhỏ Trang phì cười, lắc đầu đầy chán nản!

- Ặc... Mình mới đùa tý mà đã xưng chị em rồi hả? Nản thật đấy! - Thằng C nhíu mày, mặt đỏ bừng vì xấu hổ!

- Thì cũng tại C kêu mình là chị mờ! - Nhỏ Trang quay mặt ra chỗ đám con gái, cả bọn vừa nói vừa chỉ mặt thằng C mà cười!

- Thôi đi C ơi, kêu ca đủ chưa, hay thích để mấy bạn nữ cười cho nát mặt ra đây! - Thằng N thấy thằng C đang bị chế giễu, nó liền nhảy vào đâm ngay cho thằng C một vố, rồi ôm bụng cười nhăn nhó.

- Hề hề, anh đẹp trai mà! Cứ để mấy bạn nữ nhìn đi! Còn mày thì đâu có khả năng thu hút mấy bạn, ganh tỵ hả mày. - Thằng C cười khoái chí, vỗ vai thằng N...

- Dạ vâng, anh C thì đẹp trai rồi, nhưng sao mà men lỳ và hen sằm bằng N này được, e héhéhé! - Thằng N hất tay thằng C ra, rồi mỉm cười đầy ngạo nghễ... Khỏi phải nói, thằng C tức điên tiết cả lên, tay nó nấm đấm vào như trực sẵn, nhưng anh hùng đâu qua được ải mĩ nhân, trước mặt con gái thằng C đành phải nuốt cay đắng mà ngậm ngùi trong tức giận vậy!



- Haiz, hai thằng tự kỷ! À, kìa kìa P, hình như em lúc vào lớp mình xin phấn kìa, hềhề, tẹo anh xin số! - Thằng T nhìn thằng C và N rồi lắc đầu đầy chán nản, chắc nó đang tự than với bản thân mình rằng " ước gì mình được tự kỷ như hai thằng ý nhỉ!" bởi thằng T nhát gái có một không hai mà, một phần khác nó lại để ý ngay được em P. Anh bên lớp 8A, mặt nó đờ ra, nhìn em và cười nham hiểm...


- Thôi đi mày! Tán cây còn chưa đổ thì mày đâu đủ tuổi để xin số em kia! Hahaha - Tôi cười phá lên... Thằng T mặt đỏ bừng bừng, nó cúi người xuống rút đôi chaco lên chỉ thẳng mặt tôi.

- Thế mày có im ko hay để tao cho ăn bánh mì hở!

Tôi thôi cười, đi loanh quanh bồn cây nhặt tạm cái cành cây khô, nhưng khá to và dài, giơ ngay ra trước mặt thằng T... " chú cầm tông doạ anh, anh cầm gậy doạ chú! Khửa khửa."

- Tao cứ cười đấy! Giỏi vào đây! Anh sợ chú chắc!

- Mày giỏi, ở đấy đợi tao.

Thằng T buông dép xuống, rồi đi lòng vòng quanh mấy đứa con gái! "Chậc, anh ta sợ mình quá hay sao mà lại trốn gần bọn con gái thế kia nhể!" tôi thoáng nghĩ và lại cười đầy ngạo nghễ...

- Êy, thằng em làm trò giề đấy! - Tôi đưa mắt nhìn thằng T, và tò mò hỏi.

- Tao đang tìm xem có đứa con gái nào đi guốc ko, tao mượn đập tù đầu mày ra ý! - Thằng T sừng sổ đáp lại tôi.

- Chậc..Chậc! Thôi đi mày, ra đây chuẩn bị múa, ko đùa nữa! - Tôi cố gắng ngừng cười phá lên, hạ mình nín nhường thằng T, bạn bé thân nhau mà!

- Ừa, tao biết rồi!

Nãy giờ, tôi và Thằng T đang đấu khẩu khí, thằng nào cũng oai nhưng chả dám đánh nhau thật! Và quan sát trận khẩu khí đầy tính tự kỷ giữa tôi và Thằng C chính là toàn thể các học sinh đang ở lại trường...Bọn trong lớp tôi, bao gồm cả con gái đều biết hai đứa tôi đang đùa nên chả có ý kiến gì cả. Còn bọn lớp 8A, nhất là bọn con trai thì lại vỗ tay reo ầm lên.

- Đánh nhau đi, hoan hô!

Nói thật, ko phải vì có em P. Anh thì dám chắc, từng thằng một vừa reo câu ý sẽ ăn ngay một cục gạch vào đầu.

- Đánh chết cha bọn mày ý, im hết đi! - Thằng T mặt đỏ bừng bừng tiến đến chỗ bọn con trai 8A trông hệt như Trương Phi đang sung trận vậy, oai thật!

- Ơ... Dạ, bọn em xin lỗi ạ! - Mấy thằng con trai 8A mặt tái xanh như tàu lá chuối, cũng phải thôi, nhìn anh T hùng hổ đang cầm đôi CHACO làm vũ khí, tiến đến buông lời sát khí, ko sợ vãi linh hồn mới lạ...

- Ừa, tao tha cho! Mà cho tao hỏi cái...

- Dạ! Gì anh! - Cả bọn Con trai 8A vâng dạ răm rắp...

- Nhỏ đứng bên trái lũ con gái lớp mày tên gì? - Thằng T nhíu mày tò mò hỏi, "chà! Xem ra thằng này có ý định tán em P. Anh thật rồi!"

- oh, lớp phó lớp em đó, xinh ko anh!

- Sax... Tao hỏi tên gì, chứ tao có mù đâu mà ko biết là xinh. - Thằng T sừng sổ.

- Ơ... Dạ, dạ bạn ý tên P. Anh ợ!

- Được rồi, cảm ơn mấy chú, anh về lớp hehe!


Chapter 19

Điều tôi ko ngờ đến cũng đã xảy ra, ngoài lớp 9A của tôi ở lại trường còn có lớp 8A... Và tất nhiên là cũng có cả em P. Anh cũng ở lại trường!

Kết thúc 3 tiết học buổi chiều, cả trường đã về hết, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh của lớp 8A, 9A... Ánh nắng chiều tà hiu hắt của hoàng hôn hoà cùng tiếng nói cười vui vẻ và hồn nhiên của những cô cậu học trò sắp bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là thi vào cấp 3!

- Thế nào đây mấy chị, đội hình múa ra sao đây! - Thằng C khó chịu nhìn nhỏ Trang.

- Em C ngoan nhỉ! Chị không biết em à! Em hỏi chị Vân đi! - Nhỏ Trang phì cười, lắc đầu đầy chán nản!

- Ặc... Mình mới đùa tý mà đã xưng chị em rồi hả? Nản thật đấy! - Thằng C nhíu mày, mặt đỏ bừng vì xấu hổ!

- Thì cũng tại C kêu mình là chị mờ! - Nhỏ Trang quay mặt ra chỗ đám con gái, cả bọn vừa nói vừa chỉ mặt thằng C mà cười!

- Thôi đi C ơi, kêu ca đủ chưa, hay thích để mấy bạn nữ cười cho nát mặt ra đây! - Thằng N thấy thằng C đang bị chế giễu, nó liền nhảy vào đâm ngay cho thằng C một vố, rồi ôm bụng cười nhăn nhó.

- Hề hề, anh đẹp trai mà! Cứ để mấy bạn nữ nhìn đi! Còn mày thì đâu có khả năng thu hút mấy bạn, ganh tỵ hả mày. - Thằng C cười khoái chí, vỗ vai thằng N...

- Dạ vâng, anh C thì đẹp trai rồi, nhưng sao mà men lỳ và hen sằm bằng N này được, e héhéhé! - Thằng N hất tay thằng C ra, rồi mỉm cười đầy ngạo nghễ... Khỏi phải nói, thằng C tức điên tiết cả lên, tay nó nấm đấm vào như trực sẵn, nhưng anh hùng đâu qua được ải mĩ nhân, trước mặt con gái thằng C đành phải nuốt cay đắng mà ngậm ngùi trong tức giận vậy!

- Haiz, hai thằng tự kỷ! À, kìa kìa P, hình như em lúc vào lớp mình xin phấn kìa, hềhề, tẹo anh xin số! - Thằng T nhìn thằng C và N rồi lắc đầu đầy chán nản, chắc nó đang tự than với bản thân mình rằng " ước gì mình được tự kỷ như hai thằng ý nhỉ!" bởi thằng T nhát gái có một ko hai mà, một phần khác nó lại để ý ngay được em P. Anh bên lớp 8A, mặt nó đờ ra, nhìn em và cười nham hiểm... Chapter 20

Sau khi khai thác được thông tin của em P. Anh từ mấy thằng con trai lớp 8A, thằng T ngạo nghễ đi về phía lớp đang tập trung, miệng vẫn không ngừng cười toe toét vì sung sướng.

- Anh em, biết tao vừa biết được gì ko? - Thằng T khoái trí, lập tức khoe ngay với 4 thằng con trai bọn tôi hiện vẫn đang trố mắt vì sự lạ thường của chính thằng này.

- Lại mới hỏi được cách lên đời III A0E hả? Đã bảo rồi, ngu thì đừng có mà chơi, bây giờ lại ra hỏi mấy thằng trẻ con lớp 8! Khổ thật, Haiz! - Thằng G lắc đầu chán nản, rồi lấy tay vỗ vai thằng T, tỏ vẻ rất là đồng cảm...

- Đệt... Anh biết anh chơi A0E ngu rồi, chú ko phải dạy! Anh đang vui chuyện khác cơ, chậc... Chậc, nghĩ mà sao thấy hạnh phúc quá nhỉ! E hehehe! - Thằng T hất tay thằng G ra, và lại với vẻ mặt đầy tính tự kỷ, nó lại cười đê tiện.

- Rốt cục là chuyện gì? Mày biết được chuyện gì mà có vẻ lên cơn điên trầm trọng thế! - Thằng N nhíu mày nhìn thằng T đầy đa nghi.

- Hề hề! Tao mới biết được tên em 8A sáng ngày vào lớp mình đó, người đẹp tên cũng đẹp giã man luôn! - Thằng T lại phổng mũi đầy hãnh diện.

- Cái em xinh xinh đẹp lung linh đứng ngoài cửa sáng ngày ý hở? - Thằng C bắt đầu nổi máu ''dại" trong người lên... Nó giả ngố, gợi cho thằng T nói ra tên em 8A...

- Chuẩn men! Hề hề, em ế Tên Phương Anh đấy, tên em yêu tao hay ko? - Thằng T khoái chí, tự sướng ngay được.

- Hề hề, nhanh quá chú em ợ! Muốn tán được em P. Anh xinh xinh gì đó kia thì phải bước qua xác anh đây ! Anh còn chưa dám tán thì chú em đâu đù tuổi! - Thằng N lừ đểu Thằng T, " sax, hai thằng sắp oánh nhau vì một cô nàng Lớp 8 đây!... Huynh đệ tương tàn, bạn bè đồ sát lẫn nhau!"

- Thôi, em lạy hai anh, ko để ý xem ở bên 8A kia, có đầy con trai sao? Mấy thằng khố rách áo ôm như mấy anh thì đâu đủ tuổi! - Thằng C thấy tình hình giữa thằng T và thằng N có vẻ bất lợi nên nó đã nhanh chóng gằn giọng lôi cổ 2 thằng có chí tưởng tượng bay xa kia xuống.

- Ặc, anh chấp tất mấy thằng trẻ trâu ý, đẹp trai như anh lo gì việc em P. Oanh à nhầm P. Anh kia ko để ý chứ! - Thằng N vừa nói vừa nhìn đểu thằng T...

- Bước, bước hết, lần sau tao biết gì về Em P. Anh, tao đéo kể nữa! - Thằng T nói tức.

- Hềhề, thế thì tao tự tìm hiểu vậy! Hôhôhô! - Thằng N Vẫn tiếp tục trêu ngứa thằng T.

- Đệt...

- Thôi đi mấy anh em, bây giờ là đang tập trung để múa văn nghệ, ko phải là đang tập trung để ngắm gái đâu! - Tôi đứng nhìn mấy thằng bạn cãi nhau vì em P. Anh mà tự dưng thấy chán nản thật, " haiz, tao còn biết về P. Anh nhiều hơn bọn mày kìa, với cả ngay chính tao đây còn chưa dám tán em ý, thì bọn mày làm sao mà tán được, cây ngay đâu dễ đổ, lòng người đâu dễ đoán chứ!"

- Bọn tao biết rồi, thôi vậy! Anh em cạnh tranh công bằng vậy!

- Rồi phải thế chứ! À mà mấy bạn nữ ơi, từ bấy đến giờ đứng mỏi cả cổ chân mà chẳng thấy múa máy gì thế hả, hay mình về nhá! - Thằng C thay lời bọn con trai thân gửi mấy bạn con gái.

- Được rồi đây! Các đôi múa đã được chia lúc sáng ngày, bây giờ xếp đan chéo vào nhau nhé! - Em Vân Trả lời ngay lập tức.

- Rõ, thưa các chị...

Sau khi tôi bị em Vân từ chối và bỏ xuống sân bóng, những việc còn lại trên lớp tôi ko hề biết chút gì, chỉ biết là tôi sẽ múa cùng M. Lan, còn mấy thằng kia thì pó tay. Gay nhất là em Vân, em mà múa cùng thằng G thì tôi ko nổi cáu lên mà lện thằng G ngay tức khắc thì mới là truyện lạ đấy. Và sau khoảng 10 phút ổn định đội hình, tôi đã biết phần chia cặp đôi múa cùng nhau như sau, thật may là em Vân múa cùng C, thể nào thằng này nhăn nhăn nhở nhở cưởi tủm nãy giờ. Nhỏ Trang múa cùng Thằng G, nhỏ Dung múa cùng Thằng N. Thằng T thì múa cùng L. Anh và cuối cùng là tôi múa cùng M. Lan.

Cũng thật là may, em Vân ko múa cùng thằng G như tôi đã nghĩ, tuy nhiên việc em từ chối tôi cùng với nụ cười của thằng G khi tôi bị thất bại, chắc chắn ko đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn ko bình thường.

- Động tác phải dẻo hơn, đều hơn chút...

- Sax... Con trai ko múa dẻo được, tay cứng mà!

- Thế sao lúc gõ phím lại nhanh thế!

- Thôi, múa tập trung vào, mai ở lại để ghép nhạc nha, hôm nay chỉ học động tác riêng lẻ, mai phải nắm tay đấy!

- Lại nữa...

Phải nói rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến nay, lần đầu tiên tôi múa dẻo như vậy! Và cũng là lần đầu tiên mà tôi kêu ca trước các bạn nữ nhiều đến thế!...

Ngày mai, lại là một ngày định mệnh...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane