80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Chồng ơi!...Em Yêu Anh Nhiều lắm - Phần 2


Chap 6 

Nhỏ bước xuống gường đi , thay đồ đi ra ngoài , thấy mọi người đang ngồi ở đó , nhỏ kính cẩn thưa rồi đi ra ngoài 

- Thưa ông bà , lão gia , phu nhân , thiếu gia , tiểu thư , cháu xin phép ra ngoài với bạn một lát 

Đáp lại sự im lặng , thế rồi nhỏ vẫn đi ra ngoài , vì nhỏ biết trong nhà này ngoài Quản Gia và chị nhỏ ra chẳng ai quan tâm đến nhỏ nữa , không một ai muốn nói chuyện nhỏ ngoài chị và nhỏ và Quản Gia 

- Mày gọi tao ra đây có chuyện gì không ? 

- Đi ăn đi rồi nói - Hắn kéo tai nhỏ làm nhỏ đỏ cả mặt lên 

- Mày là người chơi thân với Bảo Nhi nhất , mày chỉ cho tao cách của Nhi đi 

Nhỏ hoảng hồn .... nhưng rồi cũng định thần lại 

- Mày điên à , nó có chồng rồi đó , mà nó cũng rất yêu ồng nó 

- Chính vì vậy tao mới nhờ mày chỉ cách cho tao đó ! 

- Tao không biết 

- Tao biết , mày muốn đi du học ở Pháp để theo về chuyên ngành của mày , mày đang dành dụm tiền phải không , nếu mày chỉ cách cho tao thì tao sẽ cho mày tiền , coi như buôn bán 

Nhỏ đứng dậy , tức giận cầm ly nước tạt vào mặt Hắn


chap 7 

- Mày điên à , tao chẳng bao giờ lấy tình bạn ra làm mua bán đâu , mày yêu nó , thì mày phải biết giúp nó , nó yêu người khác chứ không phải mày , mày có tiền cũng không mua được tình cảm của nó đâu 

Nói rồi nhỏ toang bước đi , để lại Hắn ngồi ngẩn ngơ , với tiếng hét lớn của nhỏ 

Nó cầm tác cà phê vào phòng đặc xuống bàn làm việc của Anh 

- Anh làm việc chắc mệt lắm , lúc nào em cũng thấy anh làm đến khuya anh nên em đã pha cà phê cho anh 

Anh nhìn nó , từ trước đến giờ anh không để ý nó kĩ thế , có khi nào hồi đó tới giờ anh hiểu sai về nó , anh hòa nhập với nó hơn , có khi anh sắp sếp thời gia về sớm với nó để ăn cơm với nó , anh với nó cũng có những cuộc trò chuyện hơn . 

Mấy tháng nay anh cũng bắt đầu nhàm chán đồ ăn ở ngoài , chỉ thích ăn cơm của nó nấu mà thôi 

Hắn vào lớp tháy Nhỏ thờ ơ với Hắn , Hắn biết nhỏ đang còn giận Hắn , hơn 1 tháng nay 2 người có nói với nhau câu nào đâu , Hắn cũng không thèm để ý , chỉ quan tâm đến Bảo Nhi , nhỏ không giúp thì thôi Hắn sẽ tự mình đeo đuổi Nó , giờ ra về Hắn chủ động đề nghị đưa nó về nhà , nó cũng có chút e ngại liếc sang nhỏ , muốn nhỏ tìm cách giải cứu cho mình . nhưng rồi cũng đồng ý 

Hai người nói cười vui vẻ với nhau trên đường về nhà thì anh đã nhìn thấy , có chút tức giận , tính về sớm để ăn cơm với nó , nhưng thấy cảnh này không hiểu sau anh có chút tức giận , nó vào nhà thì anh đã truy vấn nó , nhưng nó vẫn vui vẻ trả lời 

- Ai mới vừa đưa em về vậy


chap 8 

- à bạn em 

- Vậy à !.- Anh vẫn lạnh lùng , chắc còn đang tức giận 

Hắn đưa nó về nhà xong ghé qua chỗ làm việc của nhỏ , tìm nhỏ để xin lỗi dụ hôm bữa , nhưng hôm nay nhỏ nghỉ làm một bữa , nhắn tin , gọi điện nhỏ vẫn không trả lời , hắn đành tới nhà tìm nhà nhỏ , thật ra cả nhà không ai biết nhỏ sửa đổi lý lịch của mình lại 

Hắn cứ tưởng nhỏ làm osin cho nhà họ Ngô , chứ ngoài ra không biết nhiều gì thêm , hắn tới nhà bấm chuông , thấy quản gia ra mở cửa , ông mời hắn vào nhà ,..có ông bà của nó cha mẹ của nó , anh chị của nó ,ai cũng nhận ra hắn là đại thiếu gia của tập đoàn Tô Thị , cũng là một tập đoàn lớn nên cũng kính cẩn không biết hôm nay tìm đến có việc gì 

- Không biết cậu đến đây có việc gì không?.- Cha nó rót trà mời Hắn 

- Dạ , bác cho cháu gặp người hầu nhà bác chút ạ - Hắn lễ phép tuyệt đối

...................

Bạn đang đọc truyện Chồng ơi em yêu anh nhiều lắm tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

...............

chap 9 

Mọi người ngạc nhiên , tại vì sau mà đại thiếu gia tới đây để gặp một đứa người hầu thôi 

- Thế cậu gặp ai - cha nó tiệp tục hỏi 

- Dạ , tên cô ấy là Lê Hoàng Tuyết Linh 

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau vì trong nhà này không có ai tên đó , đang định lên tiếng thì nhỏ về tới , Hắn thấy nhỏ mừng rỡ 

- Ê , mày về rồi sau 

Nhỏ ngạc nhiên nhíu mày hỏi 

- Mày làm gì ở đây 

- Tao đến xin lỗi dụ mày hôm bữa 

Nhỏ phát cười 

- Nực cười , đại thiếu gia tập đoàn Tô Thị thay bồ như thay áo , kiêu ngạo , mà cũng biết xin lỗi nữa sau 

- Thôi đừng giận nữa , cũng lắm tao đãi mày chầu kem coi như xin lỗi 

- Không thèm , tao đi ăn với Bảo Nhi được rồi , mày lo mà ôm kế sắc của mày đi , tao nói cho mày biết tình cảm của nó với chồng nó ngày càng tốt rồi đó , muốn làm gì kệ mày 

- Thôi mà ..! 

Nói rồi hắn lôi nó đi để lại sự ngạc nhiên của mọi người , trước khi nó hét lên 

- Thả tao ra ...


chap 10 

Mọi người xoay lại nhìn nhau 

- Tại sau Linh Trang lại là Tuyết Linh - Phương Lan nhìn mọi người hỏi 

- Nó đổi luôn cái họ của nó rồi kìa , từ Ngô Linh Trang chuyển sang thành Lê Hoàng Tuyết Linh - Thế Quy cũng góp phần vào 

- Kệ nó đi , nó muốn làm gì thì làm - Ba mẹ nhỏ , ông bà nhỏ đồng thanh trả lời 

Nhưng tối đó anh nhỏ yêu cầu đưa lý lịch của nhỏ cho anh xem ( vì bản tính tò mò ) coi xong la lên đưa xuống cho mọi người cùng xem nhỏ ghi cái quái gì trong lí lịch 

Họ và Tên : Lê Hoàng Tuyết Linh 

Tuổi : 16 

Nơi ở : Không có , làm osin cho nhà họ Ngô từ nhỏ 

Ba là Lê Quốc Bảo , mẹ là Hoàng Thi Thi , làm nghề móc rác , mất trong một tai nạn xe , được nhà họ Ngô năm lên 10 tuổi , không tin thì đi mà hỏi , nhà họ Ngô chắc không biết tại lúc đo tôi 10 tuổi nhưng hai đứa bạn thân tôi thì biết đi mà hỏi nó 

Tô Gia Phong và Triệu Hoàng Bảo Nhi 

Người làm chứng xát thực kí tên 

Triệu Hoàng Bảo Nhi và Tô Gia Phong ( anh này thì bị lừa kí tên , sự thật bên trong chỉ có chị bảo nhi và tuyết linh biết thôi ) 

- Hèn gì , cả nhà không ai biết việc nó khai giả lí lịch , thì ra là có người làm chức cho nó , là đại tiểu thư của Triệu Hoàng có chức có quyền hơn nhà mình , mà mình còn kính nể 10 phần với đại thiếu gia Tô Thị hèn gì không nghe ai nhắc tới


Chap 11 

Nhỏ về tới nhà , thì thấy ông nhỏ kêu lại nói chuyện , đón chắc chuyện gì xay ra 

- Mày làm sau biết được đại tiểu thư của tập đoàn Triệu Hoàng với đai thiếu gia của tập đoàn Tô Thị 

- Dạ..lúc vô nhà trẻ con đã gặp họ và chơi thân với nhau cho đến giờ 

- Thế tại sau mày dám chuyển luôn cái họ của mày - ba nhỏ tiếp tục hỏi 

- Dạ không , đó là ba mẹ nuôi của con , năm lên 6 tuổi con gặp họ tại vì họ không có con cái để nuôn nên họ nhân con làm con nuôn đặc tên cho con là Lê Hoàng Tuyết Linh , năm lên 10 tuổi họ mất trong tai nạn gian thông , con rất thương họ nên đã dùng cái tên đó đi từ khi vô cấp 1 tới giờ chuyện này chỉ duy nhất Bảo Nhi biết , ngoài ra không ai khác 

- Mày làm gì thì làm nhiễn sau đừng làm ô quế nhà tap 

Bảo Nhi ở đâu xuất hiện , Tuyết Linh 

- Mày tới đây làm gì? 

- Mày đúng là vô phép hết chỗ nói , đó là tiểu thư với thiếu gia mà dám gọi mày tao , với kêu tên , ba nhỏ đang định tát nhỏ , thì nó ngăn chặn lại kéo Tuyết Linh ra 

- Ông làm gì thế 

- Tiểu Thư 

- Tuyết Linh là bạn tôi , tôi cấm ông đụng vô Linh 

- Linh , mày không sau chứ.! 

- Tao không sau


Đọc tiếp: Chồng ơi!...Em Yêu Anh Nhiều lắm - Phần 3

Truyen teen Chồng ơi!...Em Yêu Anh Nhiều lắm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com