Polly po-cket
Đọc truyện

Bắt đầu từ facebook kết thúc trong đắng cay - Phần 3


D: Mày còn bao nhiêu tiền?

T: Gần 2 xị thôi

D: Ờ, vậy tí tip cho con mày ôm 100k nhé

T: Thế không ôm có tip không?

D: Mày phải đàn ông không thế?

T: thế mày nhìn tao giống đàn bà à?

D: À ừ thằng này khá

Vừa ngồi sau xe thằng D tôi vừa run, 19 tuổi đầu lần đầu tiên tôi đi karaoke ôm như thế này, lỡ mình không kiềm chế được rồi lây bệnh mấy con cave thì sao? Bước vào quán, quán này khá sang trọng nằm ngay giữa mặt tiền thành phố, bên trái là hồ cá, bên phải là những bức tranh thủy mạc hồi xưa tạo cảm giác ấm cúng. Tôi cũng không nghĩ quán này kinh doanh hình thức như vậy, nhưng chắc cũng vì đồng tiền mà ra thôi.

Mấy anh ơi, lên sẵn phòng đi, em điều đào tới cho mấy anh lựa bây giờ - thằng giữ xe đón khách gọi vọng lại tôi.

Bước lên phòng tôi bật 1-2 bài hát tủ hát trước cho vui, còn mấy thằng bạn thì cứ nôn nóng chờ gặp đào, không biết sao tâm trạng tôi lúc đó cứ mong mấy con đào không tới càng tốt.

Vừa bấm xong bài " Tân dòng sông ly biệt " thì cũng nghe tiếng gõ cửa, nhìn qua tấm gương tôi thấy có khoản 5-6 mái.

Về hình thức hoạt động của đào Kara ở chỗ tôi thì đào đứng ở ngoài cửa, nếu chúng tôi lấy tay quắc vào tức là chọn được đào rồi thì đào đó mới lại chỗ chúng tôi ngồi, còn nếu chúng tôi lơ thì đào phải tự hiểu là không được chọn và tự giác đi đến mối khác, còn thằng đứng ngoài thì thấy vậy phải lo điều đào mới đến.

Không biết sao nhìn em nào tướng tá 3 vòng múp rụp mà tôi không có cảm giác gì cả, thấm thoát 4 thằng bạn chọn được hết 4 em rồi, mà tôi chưa chọn được em nào cả, em thì tôi chê ốm quá, em thì chê già, rồi tôi ngồi giữa 4 cặp đang ôm ấp mà hát.

Tú: Ê, không chọn được à, em gọi bạn tới chiều bạn anh đi -thằng bạn tôi thấy tôi ngồi 1 mình nên kêu con đào nó gọi bạn tới cho tôi

T: Thôi, không cần đâu, hôm nay tao không có hứng

Tú: Mày xl quá, gọi đi em.

T: Thôi em - tôi giựt đt của con đào và bấm cancel.

Ngồi 1 mình vậy tôi quan sát 4 thằng bạn, thằng thì cố tình đưa mic cho đào hát, còn tay chân thì du lịch khắp cơ thể, đào hát rất hay, chắc cũng luyện được mấy bài tủ để tiếp khách, thằng thì sà vào vòng 1 của đào mà nằm ngủ, các cô đào cũng lanh tay không kém, khui bia như nước lã, thấm thoát hết 2 thùng bia trong 30p. Tôi cũng sững người.

Ngồi không cũng chán quá tôi bắt chuyện:

T: Em quê ở đâu? ( Kêu em vậy thôi chứ con này cũng 23-24 rồi )

Đào ( Đ) : E ở Bắc Ninh anh à

T: BN mà vào tận Nha Trang kiếm ăn cơ đấy - tôi ngạc nhiên

Đ: Cái nghề mà anh, mà thôi anh uống hết bia đi

T: Ừ - tôi cười

Đ: Ngồi không buồn vậy, chắc là yếu sinh lý phải không - đào tủm tỉm cười

T: Xin lỗi em, mẹ anh quản lý phòng Kara ở ks xxx đấy, anh đi nhiều r nên hôm nay chán - tôi biện minh

Đ: Ủa, em cũng hay tới khách sạn đó nè, mẹ a tên gì?

T: à tên XX em, em biết à

Đ: trời ơi, anh về hỏi lại mẹ anh có biết con Linh quê ở BN không là mẹ a biết liền

T: 

Sau đấy thì tôi với đào bắt đầu cảm thấy thân thiết, đào khoe tôi mấy tấm hình mà đào tự sướng, còn thằng bạn thì ngồi đằng sau cứ chúi mặt vào cái vòng 1 .

Sau đấy tôi cũng lơ, chẳng thiết nói chuyện gì tiếp vì nguyên lý của tôi là k thân thiết với đĩ. Sau đấy bỗng thằng L - 1 thằng trong nhóm tôi, kêu tôi vào toilet.

L: Cho tao mượn 200k tao về có công chuyện tí rồi tao lên đưa lại

Tôi cũng ngây thơ vì tin tưởng thằng bạn mình

T: Ờ lên lại liền nha m, còn lại tất cả của tao đây

L: Rồi thanks mày, đào của tao tao trả tiền rồi, tao vs đào về trước

T: Ừ đi đi, bye mày

Bước ra tôi hát chừng cỡ 10 phút nữa thì tiệc cũng tàn, thằng bạn tôi kêu tí thằng L lên đưa tiền cho m, tao không có tiền.

T: Ơ Đm, hát xong đ có tiền thì sao mà về

Tú: Ngay từ đầu tao đã kêu không có tiền, do thằng L vs thằng D rủ quá tao mới đi

T: Ơ thế thằng D đâu?

Tú: Nó về lúc mày ở trong toilet vs thằng L đó

Thế là xong, tôi biết tôi bị mấy thằng bạn chó dụ để dính phốt rồi, mình làm bia đỡ đạn cho bọn nó ăn nhậu, gái gú free.

Thế rồi thằng Tú cũng về, trong đầu tôi nghĩ thầm về đi, mai bố sang nhà từng thằng sống chết.

Bước xuống quán tính tiền mà lòng run run, bill total hết 1tr350k, trong túi thì chẳng còn 1 đồng, thương lượng mãi với ông chủ thì ổng cũng cho để lại cái điện thoại với cái cà vẹt xe và cmnd, mai mang đủ tiền lên thì chuộc lại. Tôi đồng ý, và rồi xách xe đi về. Không ngờ trên đời lại có bọn bạn khốn nạn như vậy.

Bỗng nhiên tôi nhớ về em, tối nay kết thúc trò chơi rồi, tôi chợt nhớ có cái hẹn đúng 12h gọi điện, điện thoại mình thì cầm ở quán kara rồi, cả ngày hôm nay chỉ nhắn vài tin, không ngờ mình tệ hại như vậy, chẳng lẽ 7 ngày rồi kết thúc như vậy sao...

Tối đó về tôi khóc, khóc như 1 đứa trẻ, khóc của 1 thằng mới lớn và bị đám bạn chơi thế nào, khóc vì tủi nhục không biết lượng sức mình, khóc vì mình thất hứa, tự trách mình.

Nhìn đồng hồ cũng đã 11h, có lẽ cả buổi tối nay em trông chờ tin nhắn của tôi lắm, nhưng em đâu biết tôi đâu còn mặt mũi nào để nói chuyện với em, 1 cô gái ngoan hiền, chăm học, xinh đẹp, tôi chỉ là thằng trẻ trâu thấp dưới đáy xã hội thôi.

Bao nhiêu ý nghĩ bi quan chợt tới, tôi nghĩ đã từ bỏ, bật máy tính lên máy tính tự log in vào yahoo.

BUZZ! - tiếng BUZZ to như phá vỡ cái không khí trầm bi và màn đêm bao trùm lúc này...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com