XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 21


kHI bị ánh mặt trời soi vào khuôn mặt của mình ,anh vội quay người trở mình ,cảm giác đau nhức âm ỷ còn tồn động trong cơ thể của mình ,cho nên anh đã ko màn đến việc mặt trời đã lên đến tận trưa mà vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông 

Cọc ,,,cọc ,,,tiếng gõ cửa đánh thức sự lười biếng trong anh lúc này 

Bun cái chăn ấm cúng ra khỏi cơ thể ,anh giờ mới phát hiện bộ đồ trên người anh đang mặc có chút ngạc nhiên ,thắc mắc trong lòng ko đời nào Quang lại có ý định tốt giúp anh thay quần áo trong lúc anh say bí tỷ 

Đang thắc mắc trong đầu thì anh lại nghe tiếng của gì năm giúp việc nhà gọi 

-Cậu chủ ,,, 

-Tôi nghe rồi ,,,,giọng nói có vẻ khó chịu của anh phát ra 

Cánh cửa được anh mở ra ,thì đã thấy gì 5 ngay trước cửa với 1 chén nước đang cầm trên tay 

-Gì vậy ,,,,,,, 

-Đây là nước giải rượu ,mà mợ chủ đã nấu cho cậu chủ ,mợ dặn nếu đến trưa mà cậu chưa dậy thì đem cái này lên phòng kêu cậu uống 

-Gì đang nói ai vậy ,,,,,, 

Hắn bất ngờ hỏi lại gì 5 

-Là vợ của cậu trước đấy,, sáng nay khi tôi vừa đến thì đã thấy mợ chủ đã về rồi và còn đang trong bếp với cái nồi đang hầm ,khi thấy tôi thì mợ dặn vài lời rồi mợ nói có việc bên tập đoàn cần phải giải quyết nên đã đi rồi và dặn cậu đừng quên buổi tiệc tối nay 

-Tôi hỏi gì cô ta là ai 

-Là mợ chủ ,cô cháu gái của tập đoàn Lý Mã ,ko phải lúc trước cậu nói cô ấy có công việc bên nước ngoài sao 

Gì 5 ngớ người nhìn hắn mà tỏ vẻ thắc mắc ,ko phải chính cậu đã bảo với bà là vợ cậu đi công tác nước ngoài lo chuyện công ty ,nên ko về nhà ,chỉ có hắn là thường qua nước ngoài thăm vợ vậy mà hôm nay hắn lại hỏi cô ta là ai ,dù rất thắc mắc nhưng bà biết bổn phận của mình nên đã ko hỏi thêm gì 

-À ,,,à là Hoàng Vy à ,,,anh ngập ngừng như ko tin vào lời nói mà mình vừa nghe vội uống xong cái chén nước anh vội đóng cửa trước sự ngạc nhiên và biểu hiện sự khó hiểu trên khuôn mặt gì 5 , 
Cánh cửa khép chặt trong đầu vẫn còn âm vang những từ khó tin ,hắn vội bước nhanh đến chiếc bàn cạnh đầu giường mà bắt lấy đt gọi đi tức khắc 

Đang Kết nối vời đầu dây bên kia 

Khi đang ngồi ở nhà của Sandy và cùng mọi người ở đấy thì đt trong túi áo vest của Quang gọi run lên ,lấy ra từ túi áo anh khẽ nhìn mọi người và sau cùng là nhìn cô với nụ cười ma quái 

-Cậu giờ này mới gọi cho mình sau 

Quang ko chầm chờ nữa mà vội bấm sau nụ cười 

-Cậu nói cho mình biết hôm qua cậu đưa mình về nhà đúng ko 

Hắn đang hồi hộp chờ câu trả lời từ Quang 

-Ừa có gì ko ,,,cậu nghĩ ai mà có thể giác cái xác to đùng của cậu về nỗi chứ 

Quang vẫn bình giọng mà trả lời hắn ,còn lúc này hắn như người vừa cõi trên xuống 

-Vậy sau sáng nay gì 5 nói mình là ,,, 

Hắn bỏ ngang lời nói đang nói ,nhưng Quang biết hắn đang nói cái gì 

-Đúng hôm qua sau khi đưa cậu về nhà ,mình có gọi hỏi Minh Anh về chuyện của Vy ,rồi sau đó Hoàng Vy đã tới đó với đứa con trai của cô ta và chờ cho bố thằng bé rước nó về ,nên khi đó nhà ko có ai ,mà Minh Anh thì gần tới ngày sanh nên mình ko thể ở đấy nên Vy đã ở đấy chăm sóc cậu đấy 

Hắn ngạc nhiên ko nói được lời nào ,nụ cười khó chịu cay đắng xé lòng ,hắn ko ngờ cô đã phản bội hắn mà còn lại tỏ ra chăm sóc cho hắn ,nhìn xuống bộ đồ trên người hắn lại càng chua xót hơn khi mà chính cô đã chọn lấy cho hắn trong dịp khi 2 người mua sắm chuẩn bị đồ dùng của đôi vợ chồng trẻ 

Ko thấy hắn trả lời Quang lại tiếp tục tiếp chuyện ,, 

-Cậu có biết thằng nhoc`1 ấy là con của ai ko 

Quang nhìn lại Vy 1 lần nữa Quang lại tiếp tục 

-Là ai vậy ,,,giọng hắn vừa tò mò vừa đầy sự khó chịu 

-Cậu ko để ý thằng nhóc rất giống Thế Lâm sau ,,hôm qua cậu ta tới đón thằng nhóc mà mình cũng còn giật mình đấy 

Chưa nghe hết câu thì đt trên tay hắn vội rơi xuống nền nhà bất giác ,,hắn lúc này như nghe có tiếng sét đánh bên tai ,,cả khuôn đầu hắn giờ ko còn được gọi là bình tĩnh nữa ,hắn như kẻ mất hồn bần thần ko biết mình hiện giờ là ai và hiện giờ đang cười cái gì 

Còn đầu dây bên kia Quang đang nói thì bỗng nghe tiếng cộp và tút tút tút ,bực mình nhìn lại cái đt thì mới biết đã bị dứt cuộc gọi , tức giận khi chưa nói hết câu chuyện của Thế Lâm mà bị hắn cắt ngang Quang đã giận dữ ko thèm gọi lại cho hắn ,mà đi vào chiếc ghế khi nảy của mình mà ngồi xuống lòng có vẻ vừa tức vừa vui 

-Sao anh có nói cậu ta đến đây ko vậy ,,,,,,,,sandy hỏi Quang khi thấy anh đi vào với khuôn mặt kì quái 

-Chưa nói hết câu đã bị cho ăn xương rồi ,,,,Quang giọng bực bội phát ra ,nhưng sau đó lại nở nụ cười đắc chí ,,,hình như hắn ta đang ghen thì phải ,,mình chưa nói hết câu chuyện cho hắn nghe vậy mà hắn tắt máy rồi 

-Anh chắc cũng ko tốt bụng gì đâu nhỉ ko chọc cậu ta tức thì đâu phải là anh 

Minh Anh vội nhìn qua chồng mình mà lên tiếng 

-Có mấy khi mà được chọc hắn hả ,,thừa cơ hội thôi mà ,nhưng anh nghĩ tí nữa cậu ta sẽ gọi lại cho anh mà thôi 

-Vậy cũng gần tới giờ rồi đấy mấy cô đi lo mà sữa sọn đi ko thì tới giờ ko kịp chạy đấy 

Minh Anh nhìn Cô ,Sandy và Hải Yến nói khi vừa nhìn qua cái đồng hồ đã điểm qua giờ trưa 

-Vậy tụi mình đến salon đi ,,,Hải Yến ,nhìn cô và sandy nói ,xong rồi quay qua mấy tên đàn ông mà lên tiếng ,,,,,,,,,,, ,còn mấy người qua nhà Tiến mà lo chú rễ đi ,à còn tên Huy nữa nhé nhớ đến đó trước 5 h đấy 
Hải Yến nói xong liền đứng dậy ra hiệu cho cô và sandy đi ra khỏi bộ bàn ghế để chuẩn bị 1 khuôn mặt tuuoi7 trẻ dành cho buổi tiệc cưới của Tiến và Ella cô vẫn ko nói gì thêm mà đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình đi thẳng ra xe đang đợi bên ngoài ,sandy cũng thế nhưng cô còn quay về phòng bếp mà dặn mấy người giúp việc 1 câu rồi mới yên tâm đi làm đẹp 

-Gì với mấy cô chăm sóc mấy đúa nhỏ trong phòng cẩn thận ,tí nữa tụi con về liền 

-Dạ tui biết rồi ạ 

Người quản gia già nhất trong đám họ lên tiếng 

** 
Trong khi đó mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ thì hắn vẫn đang trốn tránh trong căn phòng của hắn mà đau khổ vằn vặt nhói lòng 

Hắn ko ngờ hắn yêu cô như thế ,đợi chờ lời hứa của cô như thế mà cô lại nở lòng nào mà phản bội hắn 

Đang trốn trong chiếc chăn bông chợt tiếng gõ cửa phòng của gì 5 đánh thức hắn ra khỏi vòng xoáy đau buốt 

-Cậu chủ ,,cậu có đt của cậu Tiến .....gì 5 bên ngoài vọng vào 

-Gì nói tối nay tui sẽ đến giờ tui có chút ko khỏe ,tui muốn nghĩ ngơi 

Vọng lại câu trả lời cho gì 5 hắn lại tiếp tục chôn vùi vào bên trong tấm chăn để mà trốn tránh sự thật 

Hắn biết ko tới thì sẽ đánh mất tình bạn còn tới thì sẽ gặp cái cảnh hạnh hạnh phúc phúc của cô cùng Thế Lâm vì hắn biết cô về lần này chủ yếu là vì Ella hơn là vì bạn bè 

Sau hồi lâu chôn vùi bản thân vào trong những suy nghĩ mong lung thì đt bàn ko dây lại đánh thức hắn ,nhưng lần này ko phải của Quang hay Tiến mà là của Thế Lâm dù có chút giận dỗi nhưng hắn vẫn muốn mình đối diện với chính sự thật 

-Alô ,,,,hắn bình giọng mà nghe máy 

-Cậu còn lười biếng trong chiếc chăn à ,,cậu có biết mấy giờ rồi ko vậy ,là bạn bè mà giờ còn trốn ở nhà ,mau tới đi ,ko thì cậu khó sống đấyđừng nói tới việc có cơ hội kiếm vợ đấy nhé ,,cho cậu nửa tiếng ko thì cơ hội cuối cùng hiiiiiiiiiii ,,,tự cậu biết lấy 

Giong5 nói đầy vẻ trêu chọc của Thế Lâm vừa làm cho hắn khó hiểu và cũng đồng thời làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó tò mò ,cho nên ko đầy 1 phút Thế Lâm cúp máy hắn vội nhanh chống đi vào phòng tắm để chỉnh tu lại mình trước lúc đối diện với mọi người nhất là cô ,người đã ôm trọn trái tim hắn 

** 
Tại 1 khách sạn sang trọng bật nhất trong trung tâm thành phố ,và cũng là 1 trong những khách sạn của gđ Tiến ,mọi người đều đang tập trung tại đại sảnh rộng nhất trong khu khách sạn để mà tổ chức tiệc cười 

Dưới trùm đèn đang được tỏa sáng khắp nơi trong khuôn viên của buổi tiệc 

Từng người , từng cặp trai gái khoát tay nhau đi vào trong buổi tiệc 

Quang ,Thế Vỹ ,Nguyên ,giúp Tiến lo phần tiếp đãi những bạn bè còn Sandy ,Minh Anh ,Hải Yến và cô thì đang trong phòng cùng trò chuyện với Ella và bố mẹ của ella 

-Sao rồi có thấy hồi hộp ko 

Minh Anh lại ngồi trên chiếc ghế xoa bụng bầu của mình mà hỏi Ella 

-Nói ko thì ko phải mà nói có thì cũng ko nhiều 

Ella nhùn vai nói trong vẻ ngây thơ của mình 

-Hôm nay làm vợ người ta rồi đấy đừng có mà tính tình giống trẻ con quá 

Mẹ Ella lên tiếng vuốt vuốt tấm lưới gen trên đầu đứa con gái út của mình 

-Mom nói đúng đấy ,em cứ đừng cứng đầu ăn hiếp cậu ta ,dù sao Tiến cũng rất tốt với em đấy 

Cô bước lại gần chỗ Ella mà nắm lấy tay ella nói 

-Em biết rồi mà ,sao mọi người cứ hay nói em ăn hiếp ah ta nhỉ ,mọi người cứ nói ko chừng thành thiệt đấy 

Ella ,chu mỏ nũng nịu cùng cô 

-Em vẫn còn trẻ con quá rồi ,nhưng dù sao chị cũng moing em được hạnh phúc bên cậu ta 

Cô cười cùng Ella mà chúc phúc cho đứa em gái của mình 

-Chị cũng phải mau tranh thủ đi giờ còn có mình chị đấy 

-Được rồi ,được rồi đừng có mà nói mãi ,chúng ta mau xuống dưới thôi ,chắc giờ khách khúa bạn bè cũng tới đông đủ rồi đấy 

Sandy chen vào khi thấy đứa em mình nói quá vấn đề tình cảm của cô bạn 

-Vậy tụi chị xuống dưới trước em cứ ở lại trò chuyện với dad và mom nha 

Nói rồi cô đứng dậy bước ra khỏi căn phòng cùng với 3 người bạn của cô để đi xuống phía đại sảnh 

Vừa bước ra khõi thang máy thì cô đã bị những âm thanh ồn ào náo nhiệt của buổi tiệt được truyền đi ,bước đi nhẹ nhàng trong chiếc đầm màu xanh cốm được kết hợp với những họa tiết đính kèm ,cô như 1 nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích , 

Khi nhìn thấy Nguyên ,Thế Vỹ và Quang đang đứng trò truyện ở 1 góc trong đại sảnh thì 4 người họ liền bước tới 

-Thế Lâm chưa tới hả anh ,,,,,,,Hải Yến bước tới sát Thế Vỹ mà hỏi 

-Cậu ta nói đang đi đón Mai hương ,rồi mới qua đây chắc cũng gần tới rồi thì phải 

Thế Vỹ ,nhìn vợ mình trả lời xong rồi lại tiếp tục quay lại phía cô mà chìa tay ra chào hỏi 

-Lâu quá ko gặp em ,nhìn em vẫn như xưa ,ko khác tí nào 

-Cám ơn lời khen ngợi của anh ,,,,,,nụ cười thoát trên môi cô kèm theo cái bắt tay đáp trả lại Thế Vỹ 

-Mà Huy sao giờ chưa đến vậy ,,,,,,,,Minh Anh nhìn xung quanh nên lên tiếng hỏi 

-Khi nảy nghe Thế Lâm nói cậu ta cũng đang trên đường tới 

Thế Vỹ lại trả lời Minh Anh 

-Mà sao mấy anh ko phụ Tiến với bác trai tiếp khách đứng đây làm gì 

Sandy lên tiếng khi thấy 2 cha con Tiến đang lu bu với khách khứa đang tấp nập đi vào 

-Tụi anh cũng mới nghĩ mệt thôi,vừa mới đứng đây nói chuyện thì tụi em xuống tới 

Nguyên nhìn vợ mình mà giải thích 

Sau khi hỏi qua hỏi lại vài câu thì cô được những người trong giới kinh doanh đi lại bắt chuyện ,cô cũng ko từ chối tiếp chuyện nên cũng nhiệt tình đáp trả lời chào hỏi ** 
Quay người bước lại phía mọi người thì cô cũng vừa nhìn thấy hắn bước vào 
1 chút lỗi nhịp ,1 chút vui mừng ,1 chút của những nỗi nhớ đang khuấy động chính con người cô ,khựng bước chân của mình dường như trái tim cô đang chờ đợi sự hiện diện của hắn 

Hắn cũng thế ,khi vừa nhìn thấy cô lòng xao xuyến xen lẫn sự đau buồn khôn nguôi , 

4 mắt nhìn nhau 2 suy nghĩ dường như cũng khác nhau nhưng chỉ duy nhất 2 con tim vẫn luôn hướng về nhau 

Thấy cảnh tưởng của 2 người như thế ,Quang đi đến vỗ vào vai của hắn mà nói 

-Sao giờ này mới tới vậy ,có nổi lòng sao ,,,,,,,,,,,và kèm nụ cười ma quái của mình trên khóe môi 

Hắn biết Quang đang chọc mình nên cũng ko thèm để ý nghĩ lời soi mói đó mà bước qua chỗ của mọi người ,nhìn cô hắn vẫn đang suy nghĩ về cô 

Đúng là cô vẫn đẹp như ngày nào ,đúng là cô vẫn lạnh lùng như có vẻ dễ gần mọi người hơn khi xưa ,bất chợt cơn đau lòng ập đến trong chính trái tim đợi chờ cô mòn mỏi của năm tháng 

Mọi người khi thấy hắn đã đến gần mà chỉ biết nhìn cô trong im lặng thì Thế Vỹ lên tiếng 

-Em làm gì là như tượng vậy Huy , 

-À ,,ừa ,,hắn nghe thấy tiếng Thế Vỹ mà giật mình tỉnh giấc trong sy nghĩ 

-Hôm qua anh làm gì mà uống say đến nổi ấy ,,,,,,,,,,Minh Anh 

-À tại hôm qua có ,,,,hắn ko biết trả lời như thế nào khi nhìn thấy cô thì Quang từ sau ôm vai hắn mà nói 

-Có người vì tình mà mới như thế ,,,,,haaaaaaaaa 

-Uí ,,đau ,,,,Quang vừa cười xong thì bị hắn cho ngay 1 chưởng vào bụng mà ôm lấy la trời 

Sau khi nghe Quang nói và bị cho ăn cái chưởng của Huy thì ai nấy đều bật cười khi biết rõ nguyên nhân ,còn hắn thì vừa ngượng vừa xấu hổ khi bị cái miệng của Quang phinh khui ,nhưng ngại ngất là đối diện với cô ,nên hắn ko biết nói gì trong lúc này đành đánh trống lảng 

-Thôi em đi gặp các đối tác có gì chút gặp lại mọi người và anh sau 

Nói xong hắn định bỏ đi khi vừa nhìn vào cô ,nhưng cơn đau nhòi trái tim lại 1 lần nữa vang lên khi ... 

-Mà mí ,,,mà mí ,,,,tiếng thằng nhóc vang lên phía sau lưng làm chomoi5 người xung quanh cũng phải quay lại nhìn lấy 1 lần còn hắn thì giờ ko biết tại sau đôi chân hắn ko còn biết theo ý nghĩa của mình khi định bước đi 

-Sau ken vào có 1 mình thế ,,,cô khẽ khum người xuống bế thằng nhóc 2len6 trên tay

-Bà bí với Mai Hương kia kìa ......thằng bé vừa nghe tiếng cô hỏi vội quay bàn tay nhỏ xin tròn trịa của mình ra phía cửa mà chỉ 

Còn hắn thì giờ ko biết ruốt cuộc truyện là sau 

-Ken ko chào mọi người sau ,,,cô nhỏ nhẹ nói bên tai thằng bé 

-Ken quên ,,,nói rồi nó vội quay qua phía mọi người mà nhìn lấy để chào hỏi 

-Con chào bác Thế Vỹ và bác Hải Yến ,,,thấy 2 người thân của mình nó liền nhanh nhoẻn chào lấy 

-Con chào cô sandy ,,,,,, 

-Ken giỏi quá ta mới gặp cô có 1 lần mà đã nhớ tên rồi 

-HIIIIII ,thằng bé liền nở nụ cười trẻ thơ đáp trả cho lời khen 

-Con chào cô ,,,cô ,,cô này tên gì vậy mà mí 

Thằng nhóc quay qua phía của cô hỏi mà gãi gãi đầu vì nó chưa biết ,còn cô và mọi người thấy nó như thế cũng vội cười theo cách thể hiện đáng yêu của nó 

Thấy thế cô vội lên tiếng 

-Đây là cô Minh Anh bạn thân của mà mí 

-Con chào cô ,,,, 

-Cháu ngoan lắm ,,,,vừa nói Minh Anh vừa xoa đầu thằng bé 

-Đây là chú quang 

-Con chào chú 

-Còn Đây là bác Nguyên là chồng của cô sandy đấy 

-Con chào bác ,,,,,sau đó thằng bé liền quay lại hỏi thêm cô 

-Vậy có phải là giống người ma hôm qua mà mí đưa ken đến nhà họ ko 

Câu nói của thằng bé làm cho mọi người thấy khó hiểu và nhìn nó rất đáng yêu với cái châu mày còn hắn thì nghe xong cũng bất động tại chỗ ,sau đó cô lại quay thằng ken qua phía hắn mà nói khi cười cùng với nó sau câu hỏi 

-Đây la chú Huy ,bạn thân của bố mẹ con đấy 

-Dạ con chào chú ,,rồi thằng nhóc bỗng chau mày lại nhìn nghiêm nhìn ngữa hắn rồi lấy tay gãi gãi đấu ,hắn nhìn thấy thằng bé thì cảm nhận nó rất đáng yêu và thông minh ,nhưng cái đó lại càng làm cho hắn thấy thêm đau lòng còn Thế Vỹ thấy cháu trai mình như thế cũng ra điều khó hiểu mà hỏi 

-Sao cu ken lại nhìn chú Huy như thế ,như vậy ko phải phép đâu nhé 

-Dạ ko tại hình như con thấy chú này rất quen 

-Ko phải hôm qua ken với mà mi có gặp chú ấy 1 lấn rồi sao 

cô liền xoa cái đầu tròn trịa của thằng bé mà nói 

-Hôm qua ,,ko phải con thấy chú này hình như trong ví của mà mí thì phải 

Quang đang cầm ly nước trên tay uống mà khi nghe thằng nhóc nói thế Quang liền bị sặc ,còn mọi người thì có phần ngạc nhiên 

còn hắn thì có vẻ hơi bất ngờ thế là 4 mắt nhìn nhau khi thấy cô cười có vẻ ngượng nghịu ,thì lúc này mọi người đã nghe thấy tiếng của Thế Lâm phía sau 

-Mọi người tới đông đủ hết rồi à ,cậu cũng tới rồi sau 

Vừa nói cùng mọi người Thế Lâm cũng vội buông tay của Mai Hương mà đặt trên vai của hắn vỗ nhè nhẹ 

-Chào mọi người lâu quá ko gặp ,,,,,,,,,Mai Hương bước qua chỗ của cô và mở lời chào hỏi dù có chút ngượng ngùn 

-Mai Hương ,,à ko ,,mà mí 
Lúc này thì hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái ko còn biết gì hơn khi nghe thấy thằng bé gọi Mai Hương như thế 

Thấy hắn đang bất động Thế Lâm liền nhảy vào 

-Ko phải hôm qua vì ghen mà hành hạ thân xác sau 

Hắn vẫn im lặng 

-Thôi em đừng có mà chọc cậu ta nữa ,nhiêu đó cũng đủ rồi ........Thế Vỹ 

-Sao mà đủ được chứ ai biểu khi đó báo cho cậu ấy biết chuyện em cưới vợ vậy mà chỉ chúc mừng chẳng thấy quà cáp đâu ,coi như trừng trị cái tội vô lễ 

Lúc này thì hắn mới quay lại nhìn mọi người mà lên tiếng 

-Vậy là sao ,,sao mình ko hiểu gì cả 

-Cậu tất nhiên ko hiểu rồi ,mọi người ở đây hôm nay mới biết được mọi chuyện ,,hồi trưa đang định kể cho cậu nghe ,vậy mà bị cậu chặn ngay họng trong cú đt đó 

-Tại lúc ấy mình ,,mình .....hắn có vẻ ngập ngừng khi trong lòng có cảm giác lân lân vui vui 

-Mình gì nữa ,ghen thì nói đại ghen đi còn tại với lúc 

Thế Lâm liền vỗ mạnh vào vai của hắn mà chọc ghẹo 

-Mà cậu khi ấy kết hôn với Mai Hương sao ,ko phải là ,,, 

-Là ai ,cậu nghĩ là Vy sao ,,haaaa ko phải khi đó tớ bảo với cậu sẽ cho cậu bất ngờ sau ,vậy mà ko thèm đến thăm mình lấy 1 lần 

-Tại lúc ấy công việc cứ dồn tới tấp nên mình ko phải đã xin lỗi cậu khi ấy rồi sao 

-Chỉ nói xin lỗi là được sao ,vậy làm sao mà mình chịu gã em gái nuôi cho cậu chứ 

-Cậu ,,,hắn có vẻ hơi bứt xúc 

-Thôi anh đừng ở đấy mà chọc cậu ta nữa giờ cũng tới giờ rồi chúng ta mau vào bàn thôi 

Mai Hương vừa nói cũng vừa bế đứa con trai của mình từ tay của Hoàng Vy và bước qua chỗ của Thế Lâm 

-Vậy chúng ta đi vào thôi chứ nói mãi cũng ko hết chuyện đâu 

Sandy lại bắt chéo tay Nguyên mà bước vào bên trong khu dành đãi tiệc cho khách 

Còn hắn giờ thì như người chết lặng trong cơn vui mừng trong lòng khó tả ,cô nhận biết những suy nghĩ trong hắn liền bước tới chỗ của hắn mà bắt lấy tay mình chéo vào bên trong cánh tay của hắn mà ra ý bước đi cùng mọi người vào phía bên trong nơi dành tiếp đãi thực khách 

Hắn giờ chỉ còn biết siết chặt hơn cách tay của cô đang được lòng chặt vào cánh tay của mình ,khẽ quay qua phía khuôn mặt của cô hắn vội đặt nhẹ 1 nụ hôn trên má đang ửng của cô 

-Em sẽ ko để anh chờ đợi nữa chứ ,thời gian đã quá lâu để anh đợi chờ em rồi đấy ,,,,,,sau cái hôn nhẹ hắn lại thì thầm vào tai của cô 

1 chút thẹn thùng xen lẫn nỗi hạnh phúc cô liền cười đáp trả lại hắn trong tiếng nói ngọt ngào 

-Có lẽ cuộc đời này em ko thể ko có ah 

Sau lời nói của cô giờ chỉ còn là những hạnh phúc đang bay bỗng nơi hắn ,có lẽ thới gian thử thách cho 1 tình yêu của cô và hắn giờ cũng đã thật sự kết thúc 

NGOẠI TRUYỆN 

Sau những ngày tháng đợi chờ thì cũng tới ngày mà hắn mong mỏi nhất trong cuộc đời này ,đó là được nắm tay cô đi vào bên trong thánh đường của nhà thờ 

Đứng trước vị cha sứ hiền từ ,sau những lời nói*Con Đồng Ý *được vang lên thì giờ cuộc đời của cô và hắn đã được kết chặt với nhau bằng cặp nhẫn được khắc họa cho cuoc656 hôn nhân và cái hôn nồng ấm khởi đầu cho sự mãi mãi và vĩnh viễn của đôi vợ chồng trẻ 

Mọi người trong lễ đường lúc này ko ai ko khỏi vui mừng cho 2 nhân vật chính hôm nay ,nhất là đối với ông của cô ,cuối cùng đều mong muốn duy nhất trước khi nhấm mắt là được thấy đứa cháu yêu của mình tìm được hạnh phúc *** 
9 tháng sau 

-Mau ,,,mau ,,,nhanh lên ,,,,tiếng hắn đang hối thúc người tài xế của mình đang trên dường đưa cô tới bệnh viện phụ sản 

-Em đau lắm ko vậy ,,,,hắn liền quay lại nhìn cô khi bàn tay cô nắm chặt tay hắn còn mặt thì nhăn lại 1 cách khó chịu 

Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện ,người tài xế liền vội vàng chạy ra phía sau mà mở cửa giúp hắn 

Còn hắn thì giờ chỉ biết bỗng thẳng cô đi vào phía trong phòng sanh 

Sau những giây phút hồi hộp ,những cơn lo lắng càng ngày càng dâng lên trong lòng hắn khi nhìn chiếc đồng hồ từng khắc từng khắc trôi qua 

-Cháu đừng đi tới đi lui như thế có được ko vậy Huy ,ông chóng mặt lắm rồi 

Ông cô nhìn hắn biết hắn đang lo lắng nhưng ông còn lo lắng cho cô gắp bội khi thấy trước mắt mình thắng cháu rễ cứ đi tới đi lui 

-Dạ ,,cháu xin lỗi nhưng cháu ,,, 

-Ta biết ta cũng ko kém gì cháu ,nhưng chúng ta cần chờ đợi 
Lời nói dù nhẹ nhàng nhưng rất cương nghị nên hắn ko còn cách nào hơn là ngồi xuống cái ghế đối diện căn phòng sanh cùng với những người bạn của cô 

1 lúc sau cánh cửa được mở ra ,cô y ta bước ra khỏi căn phòng đứng trước mọi người mà nói 

-Có lẽ cô ấy sắp sanh rồi ,nếu người nhà có ai cần bên cạnh động viên thời kỳ cô ấy sanh thì càng tốt nhưng chỉ duy nhất 1 người được vào thôi 

Tiếng cô y ta vừa dứt thì hắn liền lên tiếng 

-Tôi ,,tôi là chồng của cô ấy ,hãy cho tôi vào cùng cô ấy 

Thế là hắn theo cô y tá đi vào phòng sanh 

Khi vừa bước vào thì hắn đã thấy tiếng cô rên la nghe có cảm giác rất đau đớn ,,hắn liền chạy đến bên cạnh cô mà ra sức lao giúp cô những giọt mồ hôi đang chảy dài nơi trán của cô 

Thấy hắn vào cô vô cùng vui sướng ,vội vàng nắm chặt bàn tay hắn mà nói trong sự đau đớn 

-Đau quá ,,em đau quá ,,,, 
-Ko sao tí nữa sanh xong em sẽ hết đau à ,,ráng nha ,,đừng lo ,,có anh ở đây em đừng sợ nha 

Thấy cô như thế tâm trạng hắn cũng đang rối bời thì tiếng bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho cô vang lên 

-Cố gắng tí nữa ,hít mạnh vào rồi dùng sức mà gặng lấy , 

Khi nghe tiếng bác sĩ bảo hắn vội nắm chặt lấy tay của cô mà cùng cố gắng gặng phụ giúp cô ,nhìn thấy hắn như thế 1 cô y tá cũng vội mỉn cười 

-Cố gắng thêm chút nữa ,đầu đứa bé đã ra rồi ,,,, 

Khi nghe bs nói thế hắn vội nhìn lấy người bs đang giúp cho vợ mình ,thì đầu óc hắn trong lúc này ko còn gì để mà nghĩ tới nữa ,những vòng tròn đang tượng hình trong bộ ốc của hắn khi nhìn thấy đầu đứa bé đang từ từ chui ra khỏi cơ thể của cô người đầy máu me ,bất chợt hắn vội ngã bịt xuống nền nhà của căn phòng khi bs vừa nói đã sanh xong 

** 
Khi mở mắt tỉnh dậy hắn thấy mình đang được nằm trong 1 căn phòng xung quanh toàn màu trắng 

Thấy hắn đã tỉnh ,bố hắn liền đứng dậy đi đến cạnh giường hắn đang nằm nhìn hắn mà cười ,còn hắn thì vô cùng ngượng ngùn khi thấy biểu hiện của bố mình cùng những thằng bạn đang có mặt trong phòng 

-Chuyện này mình mà đưa tin ra ngoài chắc kiếm ko ít nhỉ 

Tiến nhìn hắn cười mà tỏ vẻ chọc ghẹo 

-Ko biết lúc ấy Vy nghĩ gì nhỉ ,,,,,,,,,,Quang lại nhìn hắn cười ngất ngây 

-Thôi mấy cậu làm ơn đừng chọc cậu ấy nữa ,đời nào có người chồng khi thấy vợ sanh mà ngất xỉu ko haaaaaaaaa 

Thế Lâm vừa xoa vừa đấm càng làm cho hắn thêm phần ngượng ngùn càng tỏ ra bực tức 

-Các cậu cười chọc tức tớ đủ rồi chưa vậycác cậu còn nói nữa tớ ko dám chắc người nằm viện ko phải là các cậu đấy 

Lời nói răn đe của hắn càng làm cho bọn họ càng thêm tức cười ,bố hắn thấy thế nên nhảy vào gỡ rối cho hắn 

-Thôi được rồi các cháu đừng đùa day như thế ,Huy nó cũng tỉnh rồi vậy chúng ta qua chỗ mẹ con Vy thôi 

Sau câu nói của ba hắn thì hắn cùng mọi người bước nhanh ra khỏi căn phòng mà đi đến chỗ phóng nằm của 2 mẹ con cô 

Vừa thấy hắn bước vào phía sau mọi người ai nấy trong căn phòng đang đến thăm cô cũng đều nhìn hắn mà mỉn cười 

Hắn biết mình đang bị mọi cười có phần quê độ trong chính mình ,hắn liền hừng 1 tiếng rồi bước qua mọi người đi lại ngồi cạnh giường của mẹ con cô 

-Anh ,,,xin lỗi ,,,,,ba xin lỗi con trai nha 

Vừa nói với cô hắn liền vội quay mặt mình xuống phía đứa bé mà tránh khuôn mặt của cô lúc này đang nhìn hắn như muốn chọc ghẹo 

-Anh mà cũng có lúc như thế hả ,,,,Minh Anh vội lại vỗ vai hắn mà nói 

-Tại anh ,sợ máu ,nên khi đó ,,thấy ,,máu nên có chút ko được ổn định 

-Haaaaaaaaaaa ,,,,,sau câu nói của hắn thì cả căn phòng lúc này vang lên tiếng cười chọc ghẹo hắn ,còn hắn thì chỉ biết nuốt cơn giận vào bụng để cho nó tiêu hóa 

-Thôi các cháu ghẹo như thế đủ rồi ,giờ chúng ta phải về thôi để còn cho mẹ con nó nghĩ ngơi 

Ông cô im lặng nảy giờ ,,giờ thì mới lên tiếng khi cũng đã trễ 

Sau khi tiễn mọi người về hết thì hắn vội trở lại căn phòng vip dành cho mẹ con cô 

Nhìn thấy hắn cô liền mở lời 

-Anh ko về cùng mọi người để mai còn đến công ty sao 

-Ngày mai đến đấy cũng được ,hôm nay anh muốn ở lại cùng mẹ con em 

Hắn vừa đi đến bên cạnh cô mà tay vừa xoa xoa thằng bé còn đang đỏ hửng được đặt bên cạnh cô 

-Vậy anh gọi điện cho gì 5 nói tối nay khỏi đến nói gì ngày mai hẳn đến đi 

-Ừa để tí nữa anh gọi ,giờ anh phải hưởng thụ những giây phút được làm cha trước cái đã 

Nói rồi anh nhẹ nhàng bế thằng nhỏ lên trên đôi tay vạn vỡ của mình 1 cách vụn về 

Cô nhìn anh rồi lại nhìn đứa bé đang được anh bồng ko 1 chút chóng đối bất chợt nụ cười của sự hạnh phúc được đặt trên môi cô đầy sự mãn nguyện 


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com