XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 14


Sau khi lấy dấu gân tay của Nhã Dương đã thành công cô cho Hải Yến nhập lại 1 lần vào việc đột nhập tìm kiếm tài liệu mật của Nhã Dương đang giữ chức vụ TGĐ 

Sau 2 lần thử nghiệm thì việc tưởng chừng như đi vào vô vọng khi những chỉ số đang ở mức 92 thì nó đều báo lại 

-Hãy nhập lại thêm 1 lần nữa 

Và lần thứ 3 ko uổng công bọn họ chờ đợi cả buổi chiều 

Nhìn vào trong màn hình vi tính cô thỏa mãn cho kế hoạch của mình thành công ,gài thêm vào bên trong những giữ liệu cô đã chuẩn bị thì cô cho lưu giữ những gì thuộc tài liệu mật của Nhã Dương vào trong máy của mình để còn tiện bề mà đối phó 

-Vậy là mọi việc rồi cũng xong xuôi ,thiệt mỏi cả vai 

Sandy ngữa người ra sau mà vươn vai vặn mình 

-Chưa đâu ,chúng ta còn bên Trần Mai nữa ,nếu như theo đúng kế hoạch thì bên Trần Mai sẽ có cuộc chiến nội bộ với Trịnh Gia còn ko theo kế hoạch thì mọi người cần phải khổ thêm 1 thời gian nữa rồi đấy 

Cô điềm nhiên ngồi dựa vào chiếc ghế mà giải thích 

-Vậy cậu có nghĩ 1 trong 2 bên đó sẽ đến tìm cậu thương lượng chứ 

Hải Yến trầm lặng mà hỏi cô 

-Mình nghĩ vấn đề này sẽ ko bỏ qua cho bên mình 

-Cậu sẽ làm gì khi mà 1 trong 2 bên nhờ vả cậu ,,,,,,,,,,Minh Anh 

-Mình sẽ ko đồng ý với bên Trịnh Gia khi ông ta ko chuyển nhượng số cổ phần ông ta nắm rong tay 

-Kể cả Trịnh Gia 

-Phải ,,,,,cô trả lời rất cương quyết 

-Vậy nếu còn bên Trần Mai ,,,,,,,,sandy nhìn thấy trong mắt cô giờ đây toàn là những ánh lửa tiêu diệt tận gốc những kẻ nhơ nhuốc trong giới kinh doanh 

-Mình sẽ lấy lại căn nhà đang thuộc quyền sở hữu của bà ta về cho cậu 

-Cậu ,,,,Hải Yến nhìn cô với 1 sự cảm động trào dâng trong người 

-Cậu ko cần phải thế ,việc này ko phải mình đã hứa với cậu sẽ trả lại những gì thuộc về cậu rồi sau ,nhưng mình chỉ còn thiếu trong tay cái căn nhà năm xưa mà ông ngoại cậu để lại cho mẹ cậu mà thôi mình sẽ tìm mọi cách lấy lại nó cho cậu 

Lời nói của cô làm cho Hải Yến vô cùng xúc động ,Hải Yến ko ngờ cô lại là 1 con người tốt và biết trọng lời hứa như thế ,dù cô ko ít người sợ sệt hoặc chê bai cô là 1 người thâm độc nhưng Hải Yến biết cô là 1 người như thế nào ,cho nên cô luôn dốc hết sức mình vì cô chứ ko phải vì những lời của Hoàng Vy với mình 

-Thôi vậy giờ chúng ta kết thúc nơi đây đi khi nào có kết quả thì mọi người lại tiếp tục

Cô đứng dậy nở nụ cười thân thiện với 3 người bạn mà mình luôn coi trọng 

-Vậy tụi mình về phòng đây ,,,,,,,,,Nói rồi cả 3 người họ Sandy ,Minh Anh và Hải Yến trở về đúng căn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi mà chỉ duy nhất 3 người họ để dễ dàng cho công việc mà ko ai dòm ngó hay lập mưu kế 
GIờ chỉ còn lại 1 mình cô trong căn phòng im ắng ko 1 tiếng động ,cô nhìn thẩn thờ vào bông hoa hướng dương mà hắn đã tặng ,nhìn thật lâu vào nó cô khẽ mỉn cười nói trong vô thức 

-Anh nói cho tôi biết làm sao để có được hạnh phúc nếu ko thể quên được hình bóng của anh ấy 

Nói trong vô tìm thức của mình với cái bông hoa mãi mãi ko tàn cô giờ chỉ biết tới nỗi đau trong quá khứ và sự lựa chọn của hiện tại ,dù cô muốn quên đi nỗi đau đó nhưng càng muốn thì nó lại càng đau thêm mà thôi 

Cô biết hắn yêu cô ,cô biết hắn luôn dõi mắt theo cô nhưng thật lòng cô ko đủ cam đảm để đến với hắn 

*-Anh joy ,,,,,,,,,,cô nũng nịu nhìn anh ,nhưng anh vẫn đang chú tâm vào những phần nốt nhạc đang được anh chỉnh sữa 

-Có gì ko jolin ,,,,,,,,anh trả lời cô nhưng mắt vẫn ko rời khỏi nó 

-Anh cứ mê công việc suốt ngày ko thèm quen tâm tới em vậy em sẽ yêu người khác đấy 

Cô đang hờn dỗi nũng nịu anh nhưng cũng đang ghen tỵ với mấy nốt nhạc được anh tạo nên 

-Em ngốc thật ,,,,,,,anh cười rồi quay lại khẽ nhẹ cây bút chì vào trán cô 

-Em nói thật đấy ,,,,,,,,,,,,,cô chu mỏ mà tức giận bị cho là ngốc 

-Thì em cứ việc làm theo ý em thích đi ,,,,,,,,,,anh ta vẫn cười cô như thể đây là 1 chuyện hài cô đang diễn cho anh coi 

-Em nói là em làm thiệt đấy anh ko ghen sao 

Cơn tức bộc phát cô ko nhịn được nữa xoay người anh quay lại đối diện với mặt mình ,còn anh thì vẫn nở tươi nụ cười trên môi với khuôn mặt rất ưa nhìn ko phải nói là rất boy 

-Tất nhiên là anh ko ghen rồi ,,,,,anh vẫn trả lời điềm đạm 

-Tại sao ,,,,,,,,,,cô quát anh 

-Tại vì anh hiểu và biết mình thua người con trai ấy rồi ,cho nên em mới bằng lòng bỏ anh mà đi theo người ta ,ko phải sao 

GIờ cô chỉ biết há họng mà nhìn anh ,vì cô đang bị á khẩu trước câu trả lời của anh 

Thấy cô đang ngẩn người anh vội tiếp lời 

-Anh biết em sẽ ko làm như thế ,vì anh hiểu em yêu anh đến dường nào ,ko phải em đang ghen sao ,mà càng ghen thì yêu càng nhiều 

Anh ôm cô vào lòng mà thỏ thẻ làm cho cô từ buồn bực tức giận đi đến thẹn thùng và e ấp trước lời ngọt ngào của anh 

-Vậy anh có khi nào ko còn yêu em nữa ko ,,,,,,,,,,cô tựa đầu vào vai anh mà nói 

-Anh sẽ mãi mãi yêu em chỉ từ khi nơi đây ngừng đập 

Anh cầm tay cô đặt ngay nơi có tiếng đập trong lòng ngực của anh 

Cô nghiên người về phía trước chống 2 cùi trỏ tay lên bàn cho 2 bàn tay xoa nhẹ đôi mắt đang nhỏ từng giọt lệ ,cô biết cô mãi mãi vẫn ko thể nào quên được những giây phút hờn dõi ,ghen tuông ,phá phác hay chọc ghẹo của cô đối với anh 

Nhìn sợi dây chuyền mà anh tặng cô vẫn luôn coi nó như sinh mạng của mình ,nhưng mọi khi nhìn thấy nó thì cô lại luôn trách mình đã hại đến anh ,đã hại con đường hạnh phúc của cô và anh ,cứ mỗi lần như thế thì cô lại trở về với quá khứ hạnh phúc và đắng cay 

-Cọc ,,,cọc ,,cọc ,,,,,,,,,,Tiếng gõ cửa đánh thức cô từ nỗi đau trở về với sự lạnh lùng của 1 người diều hành 

Nguyên bước vào với trong tay 1 tập tài liệu mà anh và mọi người thu nhập được 

-Thưa TGĐ đây là toàn bộ thông tin mật bên Trần Mai đã được người của ta gởi qua rồi ạ 

-Anh cứ để đấy cho em ,,,,,,,,,,,,cô vừa nói nhưng mắt vẫn ko rời cái hợp đồng đang chờ cô xét duyệt 

-Còn chuyện thông tin bên Trịnh Gia nói rằng cô Nhã Dương đã hẹn cuộc hẹn gặp riêng với ông cục trưởng thuế 

Anh vẫn thẳng người với khuôn mặt điềm tĩnh ko 1 chút biểu hiện nào sai lệnh của 1 nhân viên tập đoàn Lý Mã 

Còn cô khi nghe anh ta nói xong thì chỉ biết lắc đầu vì cô thừa biết Nhã Dương gặp ông ta về việc gì 

-Trong 3 ngày bên ấy ko động tĩnh gì thì anh biết làm gì rồi chứ 

Lập trường và quyết tâm luôn được cô đặt hàng đầu trong cái cương vị của cô hiện tại và sau này 

-Dạ tôi biết rồi ạ ,,,,,,,,,,,,anh lui ra khỏi phòng sau câu nói vì anh thừa hiểu chuyện mình cần làm 

** 
Tại trường 

-Hoàng Vy ,,,,,,,Thế Lâm gọi cô khi thấy cô cứ mãi nhìn vào những cuốn tập chí nói về những người nắm quyền kinh tế ngày nay 

-Có chuyện gì ko ,,,,,,,,,,, 

Anh cười và lắc đầu cho câu nói của cô 

-Anh tính rũ em sau khi tan học anh đưa em đi dạo 1 chút có được ko 

-Anh ko có công việc gì để làm hay sau ,,,,,,,,,,, 

-Có chứ nên anh mới hỏi em đấy 

-V ậy thì học xong đi đã rồi khi đó hãy nói tiếp ,,,,,,,,,,,cô trả lời Thế Lâm nhưng trong lòng thì lại nghĩ tới chuyện khác 

-OK ,,vậy coi như em đồng ý rồi đấy nhá ,,,,,,,vui mừng kèm theo nụ cười của anh ta 

Còn cô thì vẫn cứ thắc mắc trong lòng vì sao đã 2 hôm nay mà hắn ko đến trường cũng ko đến làm phiền cô ,trong lòng cảm thầy như có điều gì đó thật sự khó chịu ,dù cô chỉ cần mở miệng hỏi thì sẽ có ngay đáp án nhưng cô ko làm được vì cô sợ đó là ảo tưởng cho sự thay thế 

Bị tiếng nói của Thế Lâm hỏi Tiến và Quang làm cho cô phải lắng tai nghe dù cô biết nó sẽ rất dễ dàng vì cô đang ngồi giữa câu hỏi và chờ câu trả lời 

- sao 2 hôm nay ko thấy Huy đến trường vậy Quang ,,,,,, 

-Mình ko rõ bữa trước cậu ta nói với mình có chút chuyện nêm xin phép cậu ấy nghĩ hết tuần này 

-Xảy ra chuyện gì vậy 

t Thế Lâm nhìn cô vì thừa hiểu cô như thế nào trong lúc này khi trên tay buông cuốn tập chí xuống cái bàn khi vừa nghe đến hắn 

-Ko ,,,,,,,nghe nói vì công việc thì phải ,hỏi nhưng hắn ko chịu trả lời ,sao cậu ko liên lạc với hắn sao 

Tiến qyay người xuống chỗ Thế Lâm nói vì thật ra cậu ta cũng ko rõ gì mấy vì việc này hắn quyết định đột xuất ko phải theo dự định 

-Mình ,,tại mấy bữa nay cũng chỉ gọi hỏi dâm 3 câu nên ko biết vụ này 

-Cậu ta đột ngột quyết định đấy chứ có ai biết đâu ,mà Vy thường hay gặp cậu ta ,chắc cậu ta có nói với cậu mà phải ko Vy 

Tiến nói xong quay lại hỏi cô ,còn cô thì bất ngờ trước câu hỏi của Tiến 

-À ,,mình ko nghe nói vì mấy bữa nay giải quyết công việc nên mình cũng ko biết chuyện này 

-Cái gì ,,,,,,,,,,Quang ngạc nhiên khi nghe cô nói thế ,dù ko nói rõ với bọn họ nhưng bọn họ luôn nghĩ cô là người biết rõ nhất 

-Thôi mọi người đừng bàn nữa thầy chủ nhiệm vào rồi kìa 

Minh Anh vội cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người vì cô biết Vy đang trong tình trạng phân tâm để suy nghĩ sau những gì cô ấy nghe 

** 
Ngồi trong quán cafe cô đang đối diện với với Thế Lâm sau khi tan học 

-Hôm nay em có muốn đi dạo 1 vòng khu chợ ko ,,,Thế Lâm lên tiếng đánh tan tâm trạng im lặng của cô lúc này 

-Ko phải anh cũng mới đây sao rành đường xá nơi này thế 

Cô cười mà hỏi lại anh 

-Hiiiii ,đàn ông khác phụ nữ ở điểm ấy đấy 

-Khác như thế nào ,,,,,,,,,, 

-Đàn ông thì họ thường rất giỏi trong việc tìm kiếm đường để đi tới đi lui chứ ko như bọn con gái phụ nữ tụi em chỉ biết nhắm thẳng 1 đường mà đi những trung tâm toàn bán những thứ mỹ phẩm ,thời trang ,trang sức ,,,anh nói có đúng ko 

Cô lắc đầu cười cho câu nói của anh 

-Hôm nay anh sẽ dẫn em đi mua sắm em thấy thế nào ,nhưng anh chỉ là hướng dẫn viên thôi nhé ,chứ ko phục vụ phần hầu bao à nha 

Thêm 1 nụ cười trên môi của cô cho câu nói cô biết là anh đang chọc cho cô cười ,cô thừa biết đi với Thế Lâm cô luôn trải lòng mình 1 cách thoải mái vui vẻ vô cùng nhưng suy cho cùng đó là cô coi Thế Lâm như 1 người anh 

- từ đây tới giờ làm việc còn 2 tiếng nữa ,vậy chúng ta đi thôi em ko muốn mình tới trễ 

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô nói làm cho Thế Lâm cười cô 

-Em lúc nào cũng công với việc ,như thế mau già lắm đấy 

-Gìa em ko sợ chỉ sợ những looi72 nói ỷ thế cậy quyền thôi ,em ko thích chuyện đó xảy ra 

-Thôi ,thôi được rồi anh ko cải với em nữa coi như anh thua được chưa 

Anh giơ 2 tay qua khỏi đầu biểu hiện cho sự đầu hàng với kẻ địch cô cười rồi đứng dậy xách theo cái túi xách bên mình ra khỏi quán ,Thế Lâm hiểu ý cũng đành vội vàng đứng dậy mà bước theo cô đi vào trong khu trung tâm mua sắm của khu chợ nỗi tiếng nhấ ** 
Sau khi đưa cô về lại công ty ,Thế Lâm bỏ cô trước cổng thì vô tình ông cô nhìn thấy cô cười cùng với người ngồi cầm lái ,dù ko nói nhưng ông thừa biết việc cô qua lại với ai và làm gì ,bước thẳng vào bên trong phía thang mái qua những cái cúi đầu chào mình ,ông đi thẳng lên căn phòng của cô cháu gái của mình 

Khi bước vào thì cô đã thấy ông mình ngồi ngay chiếc ghế safa ,cô cúi đầu chào ông mình rồi tiếp lời 

-Sao ông ko cho gọi cháu lên mà ông phải xuống ạ 

-Ông vừa từ bên ngoài dùng cơm với khách về nên sẵn tiện ghé xem cháu thế nào thôi 

Ông cô vẫn điềm đạm cầm trong tay tách trà nóng thơm phức 

-Mọi việc điều ổn cả ,nếu có gì thì cháu sẽ cho người báo lại 

-Ta ko hỏi cháu chuyện đó ,,,,,đặt tách trà xuống bàn ông ngả lưng dựa vào chiếc ghế mà nhìn cô 

-Ông muốn hỏi cháu chuyện gì ,,,,,cô hơi ngạc nhiên khi ở công ty mà ông lại nói chuyện riêng 

-Ta hỏi là cháu với nhị thiếu gia của Hàn tHỊ là như thế nào 

-Anh ta với cháu chỉ là bạn bình thường thôi ko có gì cả ,,,,,,,,,cô nói với igiong5 đều đều 

-Vậy còn cậu Huy ,cháu với nó thì sao 

-Dạ,,,chuyện đấy,,,,,,,,,cô ngập ngừng 

-1 nhân viên thì ko được tỏ vẻ lo lắng và ngập ngừng còn cháu là 1 người điều hành là 1 người lãnh đạo tập đoàn trong tương lai mà lại như thế thì cháu cảm thấy thế nào 

-Cháu xin lỗi 

-Ko phải xin lỗi thì sẽ giải quyết được mọi chuyện ,nếu cháu cảm thấy việc cần phải giải quyết thì đừng nên do dự ,trong thương trường và tình trường dù ko giống nhau ,nhưng có vẫn cần có 1 điểm chung là quyết định cháu hiểu ý ta chứ 

-Dạ ,cháu hiểu ,, 

-Ta mong những lời ta nói cháu sẽ ghi nhớ vì ta đã bị đánh mất đi 1 đứa con gái cho nên ta ko thể mất luôn cả đứa cháu gái mà ta vẫn luôn đặt niềm tin vào đấy 

Cô vẫn im lặng mà nghe ông mình tiếp 

-Cháu đừng nghĩ qua mắt được ta ,ta ko muốn cháu và Huy sẽ hối hận vì những chuyện sau này ,2 gđ vẫn luôn ủng hộ các cháu dù 2 đứa có đến được với nhau hay ko ,nhưng đừng vì muốn làm vui lòng những bậc tiền bối mà tự đánh mất hạnh phúc của mình 

-Ông ,,,,,cô khẽ run nhẹ bàn tay của mình khi nghe ông cô nói 

-Ta ko trách cháu đã đối xử như thế với cậu ta ,nói cho cùng cậu ta là người tốt ko như cháu nghĩ ,ta biết cháu đã có cảm tình với cậu ta ,nhưng cháu sợ mình lại làm tổn thương cậu ấy có đúng ko , 

Nếu như thế thì cháu sẽ mãi mãi vẫn ko nắm được 2 từ hạnh phúc ấy ,còn nếu cháu cảm thấy ai có thể làm cho cháu vui vẻ làm cho cháu được hạnh phúc thì ông ko ép cháu ,cháu có quyền tự do trong quyết định tình cảm của mình 

Hôm trước Huy đã đến gặp ông vào cái bữa đưa cháu đến trường để tham gia buổi tiệc noen ,cậu ta đã xin ông cho hủy hôn ước của 2 đứa ,ta cũng hơi ngạc nhiên nhưng ta biết cậu ấy tại sao lại là như thế ,ta biết nó đều là vì cháu đấy 

Nó thật lòng rất quen tâm tới cháu ,nếu cháu thực sự có để tâm tới cậu ta thì hãy cho cậu ta 1 cơ hội ,có thể lần này cậu ta trở về sắp xếp xong mọi việc là cậu ta sẽ qua đấy mà tiếp quản công việc bên đấy ,ta chỉ có thể nói như thế cho cháu biết còn quyết định là ở nơi cháu ,ta ko muốn cháu cứ mãi ôm nỗi đau quá khứ mà sống khép nép trái tim mình 

Nói xong ông cô đứng dậy mà bước ra khỏi căn phòng của cô ,còn cô thì giờ chỉ biết đứng chết chòng vì những lời ông cô vừa nói ,cô càm thấy nơi lòng ngực của mình đang đau nhói từng cơn ,nó như đang bóp chặt trái tim cô 

Đi lại bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế của mình ,cô lấy tay bóp nhẹ vằng thái dương ,cô nói thầm trong suy nghĩ *-Có phải mình đã suy nghĩ cho mọi chuyện trở nên phức tạp rồi ko ,chỉ cần 1 con đường là mình có thể giải thoát hết những chong gai trước mắt ,nhưng tại sao mình vẫn ko thể nhắm đến con đường thẳng tấp ấy mà đi như thế ko phải vừa tiệm lại vừa gần sao ,tại sao cứ mãi vòng tới vòng lui rồi ruốt cuộc người mệt mỏi lại là mình 

-Cọc ,,cọc ,,tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ 

-Vào đi ,,,,, 

Từ sau cánh cửa Hải Yến ,sandy và Minh Anh 3 người họ bước vào cùng với Nguyên 

-Có tin tức gì sao ,,,,,,cô bước qua bên bộ ghế chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo 

-Theo như cậu đoán thì ông Mạnh cục trưởng thuế đã rút lại quyết định đình chỉ tạm thời tập đoàn Trịnh Gia rồi 

Sandy đưa về cho cô tập tài liệu được gởi qua thông tin mật cho cô 

-Vậy sao ,,,,,ông ta cũng gan nhĩ ,chắc là có vụ mua chuộc gì trong đây rồi 

-Nghe nói khi bị đình chỉ thì các tài khoảng đều bị đóng băng ,và sau khi đi gặp ông ta về thì mọi chuyện lại khác vậy các cậu nghĩ sẽ trao đổi việc gì trong khi ông ta là 1 người hám gái chứ 

SANDY cười chê bai khinh bỉ Nhã Dương khi biết được thông tin đó 

-Ko phải cậu ta cũng thuoc65 loại người đó hay sao ,đúng thiệt chỉ vì tiền tài danh vọng mà đánh mất bản thân ,,,,,,,,,,,,,,Minh Anh 

-Thôi chuyện đó ko quan trọng ,giờ bên Trần Mai sao rồi ,,,,Cô nhìn về phía của Nguyên 

-Bên Trần Mai từ sau khi xích mít với bên Trịnh Gia ,thì giờ đây bọn họ như đang trở mặt với nhau 

-Vậy nhiệm vụ tôi giao cho anh anh làm xong chưa 

-Dạ rồi ,bên điều tra đã vào cuộc rồi 

-Tốt ,vậy thì chờ coi con cờ nào sẽ đi nhanh hơn 

Đóng laptop lại cô lại lấy tay mình mà xoa thái dương,thấy cô từ lúc bắt đầu tới giờ biểu hiện ko như bình thường sandy lên tiếng hỏi 

-Có chuyện gì làm cậu phiền lòng phải ko 

Sau khi giải quyết xong vấn dề nghe sandy hỏi cô chủ mình như thế Nguyên vội đứng dậy cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi phòng vì anh biết anh chỉ có nhiệm vụ nhiêu đó là đủ 

-Ừa ,,,,vừa nói cô vẫn ko ngừng tay 

-Lại chuyện tình cảm phải ko ,,,,,,,Minh Anh 

-Mình ko biết giờ phải làm sao ,,,,nụ cười đầy vẻ khinh thường bản thân của mình 

-Cậu mà cũng có ngày như thế này sao ,nếu như biết đã có hắn rồi vậy tại sao còn phải né tránh ,,,,, 

Sandy lắc đầu cho cô bạn chí cốt của mình 

-Mình chỉ sợ mình mắc sai lầm ,vì thật sự mình vẫn chưa quên được anh ấy 

-Vấn đề ở đây ko phải là quên được hay ko ,mà là cậu có thể mở cho trái tim mình 1 con đường hay ko mà thôi 

Hải Yến nhìn thấy cô đang bị phân vân nên cô cũng tiếp lời mọi người 

-Cậu lúc nào cũng như thế ,nếu cứ mãi như thế người đau khổ sẽ là câu là cậu ,cậu hiểu mình nói gì chứ 

Sandy lại vô tình nỗi cáo còn cô thì chỉ biết im lặng lắng nghe lời nói của mọi người 

-Mình nghe Thế Lâm nói anh ta nhờ Thế Lâm chăm sóc cậu ,,,,,,Hải Yến 

-Ko phải cậu đã hứa với joy là sẽ sống vui vẻ sao ,sao cậu lại thất hứa với anh ta chứ ,như thế mà cậu nói yêu anh ấy sao ,1 con người đã đi qua rồi thì đừng nên nhìn lại hãy giữ nó làm kĩ niệm là tốt nhất chứ đừng lấy nó mà tự làm khổ bản thân 

Sandy bỏ dậy đi thẳng ra khỏi căn phòng với sựi tức giận 

-Sandy nói đúng đấy Vy ,hãy để nó đi vào dĩ vãng đi ,đừng đem nó theo mãi vào cuộc sống hiện tại 

Hải Yến tiếp nối sau Sandy ,nhưng cô ko nóng tánh như sandy 

-Nếu cậu yêu Huy thì hãy cho anh ta cơ hội ,mình nghe Quang nói anh ta ngày mai về sớm hơn dự định ,và chờ lo giấy tờ xong xuôi anh ta sẽ rời khỏi đây mà qua hoa kì tiếp tục công việc lẫn việc học đấy 

Sau khi Minh Anh rời khỏi thì cô như thêm 1 lần chết ngất vì thông tin đó ,cô ko ngờ mình lại là 1 kẻ tồi tệ đến như thế ,cô cứ nghĩ chỉ cần mình đau là đủ rồi ko ngờ giờ đây ko chỉ riêng cô đau mà hầu như mọi người đều đau theo cô Bần thần nghiên người về phía trước sợi dây chuyền đung đưa trong không trung ,nó như muốn nhắc nhở cô những lời đã hứa với anh ấy và cô cần phải thực hiện lời hứa đó 

** 
Tại tâp đoàn Trần Mai 

-Thưa chủ tịch có ông Trịnh Gia cần găp bà ạ 

Cô thư kí ngồi bên ngoài thông báo cho bà biết khi bố Nhã Dương qua tìm bà trong cơn tức giận 

-Cứ cho ông ta vào 

Vừa dứt câu ko chờ cô thư kí thông báo ông đã xông thẳng vào bên trong với sự giận giữ 

Khi thấy ông bước vào với vẻ mặt ko mấy tốt đẹp thì bà thừa biết là đã có chuyện chẳng lành đối với ông mà người bị ông hiểu lầm ko ai khác là mình 

-Ko phải là tôi đã cảnh cáo bà rồi hay sao ,bà muốn bức chúng tôi tới dường cùng hay sao 

Mặt hầm hầm ông tiến sát người của bà mà nắm áo bà lôi lên trong sức mạnh của ông 

Gạt mạnh tay ông ra khỏi người mình ,bà cười khinh bỉ nhìn ông ta mà tiếp 

-Tôi ko biết đây có phải là bạn cộng sự tốt của tôi ko đây 

-Bà ,,, 

-1 người mưu mô tài giỏi trong các thủ đoạn mà có ngày cũng bị các thủ đoạn ấy che mờ con mắt rồi 

-Ý của bà là gì ,,,,,,,ông cung tay hỏi bà 

-Ý tôi là gì ,ông thật sự ko biết gì hay sao mà lại hỏi tôi như thế ,bởi vậy nói người trong cuộc thường luôn ngu dốt hơn người ngoài cuộc thì phải ,đáng lẽ hôm trước tôi đến gặp ông là để hỏi tình hình như thế nào còn giúp đỡ nhưng ko ngờ cha con ông lại ko coi tôi ra gì ,mà còn nói tôi là người hãm hại cái tập đoàn của ông ,thiệt nực cười 

Vừa nói bà vừa văng 1 xấp tài liệu có liên quan đến việc ông ta trốn thuế 

-Cái này bà làm sao có được ,,,,,,,,,,ông ta ngạc nhiên nhìn những xấp giấy tờ về việc gian lận trốn thuế và khai báo giả thuế 

-Cái này là người bên tôi điều tra ra đấy mà chắc ông cũng biết vụ ông Mạnh bị đình chỉ tạm thời chức cục trưởng cục thuế rồi chứ ,và nay mai thì ông ta cung sẽ ngồi tù mà thôi ,nhẹ nhất là 15 năm còn nặng nhất là có thể chung thân ,cho nên tôi khuyên ông nên tỉnh táo để mà tìm ra người chủ mưu sự thật trong việc này là ai 

-Thật sự bà ko có nhúng tay trong chuyện này sao 

Ông ngạc nhiên khi bà nói cho ông ta biết mọi sự thật nhiều hơn ông đã nắm 

-Nếu tôi làm thì cần chi nói rõ cho ông biết ,,ông nghĩ cho kĩ mà xem tại sao bên chol lại biết trước vụ việc này mà biết kịp thời tạm ngưng hợp tác với ông chứ 

-Ko lẽ lại là...........ông ngớ người khi nghĩ tới 2 tập đoàn lớn nhất nhì trong nước chỉ có thể khống chế được chol ,nhưng việc ông nghi ngờ nhất là cô ta 

-Ko lẽ ông biết ai làm việc này rồi chứ ,,,,,,,,,,cầm tách trà trong tay bà đưa nhẹ nhàng lên bờ môi hơi nhăn của mình mà hóp 

-Tôi ko tin là cô ta ,,,,,,, 

-Ông nói cô ta là người đã đá ông ra khỏi Lý Mã ấy sao ,ko phải cô ta chỉ mới bước vào trong thương trường sao ,tôi nghĩ cô ta chưa có khả năng cao siêu đến vậy đâu 

Bà nhìn ông mà cười cho sự ngu ngốc suy tưởng xa vời của ông ta 

-Tôi ko chắc nhưng người tôi có thể nghi ngờ nhất là cô ta ,,,,,,ông ngồi bịt buông lỏng xấp giấy tờ trên tay xuống ghế 

-Nếu như thế ông nên đi tìm cô ta mà thương lượng xem sao ,dù sao chuyện này đối với ông ko hề nhỏ tí nào ,nhẹ thì có thể phá sản còn nặng thì có lẽ giống ông Mạnh đấy ,còn ko khỏi tội của đứa con gái cưng của ông đấy 

Nghe bà ta nói ông cũng phải rùng mình ,thà ông chịu gánh mọi trách nhiệm còn hơn phải cho con gái ông chịu khổ 

-Dù sao cô ta cũng chỉ là con đứa ranh con mới bước chân vào nghề mà thôi ,ông mà biết sợ nhug74 kẻ như thế sao 

-Tôi tin bà ko hại tôi trong vụ này ,nhưng còn về việc bà nói cô ta là nhóc con thì bà lầm to rồi đấy cô ta ko dễ dàng gì đối phó đâu ,dù hiện nay cô ta chưa ra mặt thôi nhưng những gì cô ta làm thì hầu như ai cũng phải nể sợ cô ta đấy ,cô ta ko khác gì ông già đó đâu ,bà cũng đừng nên quá xem thường ,giờ tôi phải đi đây , 

-Vậy chúc ông thành công trong việc thỏa thuận này nhé ,nếu có gì cần thì cứ nói tôi hết lòng mà giúp đỡ ông 

Nụ cười đầy thâm độc của bà cuối cùng cũng được thoát lên khi ông ta quay người bước ra khỏi căn phòng của bà 

-Ông nghĩ tôi sẽ giúp ông sao ,dù sao cũng phải cám ơn cô ta đã giúp tôi gỡ bỏ cái gai trong mắt ,ông nói rất đúng cô ta ko dễ gì đối phó ,nhưng cũng dễ đối phó hơn ông đấy đồ điểu cán 

Nghĩ thầm trong bụng bà ta vô cùng đắc ý vừa được hợp tác với bên Lý Mã và đồng thời cũng diệt được cái gai dưới chân mình ** 
Dang loay hoay với những hợp đồng cần kí thì thư kí ngoài truyền vào cho cô tin ông Trịnh muốn gặp cô 

1 nụ cười được đặt trên môi cô gác máy khi đã đồng ý 

-Sau ông Trịnh hôm nay có lòng mà ghé qua đây vậy 

Giong5 nói có chút chế nhiễu ông làm cho ông có chút khó chịu 

-Tôi hôm nay muốn đến đây nhờ cô 1 tí việc 

-Tôi ko biết có việc gì mà 1 ông Trịnh nổi tiếng đây lại muốn sự giúp đỡ của kẻ mới vào nghề chưa được là lâu 

Vẫn ngồi trên ghế làm việc cô vẫn ung dung như 1 người ko biết gì cả 

-Chắc cô biết việc của tập đoàn tôi rồi phải ko 

Ông cố kìm nén cơn tức giận vào trong lòng khi kế hoạch của ông chưa hoàn thành 

-Thế thì sao nào ,nhưng tôi nghĩ chuyện đó thì ông nên gặp bên chol giải quyết còn ko thì bên thuế chứ sao lại bên tôi 

-Nhưng chỉ có bên cô mới có thể giúp được cho tôi 

-Haaaaaaa ,ông nghĩ tôi là ai mà dễ dàng giúp đỡ 1 người đã từng chống đối mình chứ 

-Tôi ,,,,,,,ông ngập ngừng khi nhớ lại mọi người trong tập đoàn Lý Mã được ông mua chuộc để chống đối cô ta khi cô ta vừa mời bước chân vào 

-Ông sao nào ,ko phải ông vẫn còn đứa con gái rượu của ông sao ,cô ta được đấy 

-Cô ,,, 

-Tôi nói ko đúng sao ,,,,,,,,,,cô ta cười khinh ông 

-Vậy làm thế nào cô mời chịu giúp tôi thoát khỏi vụ thuế lần này 

Ông cố tỏ ra nịn nhường cô vì ông biết chỉ có cô giờ mới giúp được ông và đứa con gái yêu khỏi tù tôi 

-Rất dễ ,,,,,,,,2 từ thoát ra từ miệng cô 

-Nếu tôi làm được tôi sẽ đồng ý ,miễn sao cô giúp tôi là được rồi 

Ông vui mừng khi nghe cô nói thế 

-Nhưng ông nghe hết lời tôi nói đã ,,chuyển toàn bộ cổ phần ông có trong tay và cái tập đoàn hiện đang bị đông cứng đó ,ông thấy thế nào 

Cô nghiên người lấy tay chống đỡ để dứng dậy đi qua chỗ của ông 

-Cô ,,,,, 

-Ông đừng nóng giận như thế ,tôi biết ông mắc chứng tăng xong cao ,nên việc giữ bình tĩnh là đều rất quan trọng đấy ,ông nghĩ sao với yêu cầu của tôi 

Cô vòng ra sau ông mà cười lắc đầu cho 1 kẻ đang mất hết oai phong 

-Cô ,,nghĩ tôi đồng ý chứ ,,,,,,,,,dù ông đang bị thất thế nhưng giọng nói vẫn còn vẻ của người từng trải 

-Ko hổ danh ông Trịnh đây ,tới nước này mà ông còn có thể hỏi tôi câu ấy sao ,vậy tôi trả lời ông là ko đồng ý thì ông có dám chắc mình sẽ nói ko ,ko 

-Cô cũng quá thâm độc đấy 

-Ko phải những thứ đó tôi còn nhẹ tay hơn ông sao ,nhưng giờ thì có lẽ tôi nên kết thúc cuộc trò chuyện này rồi đấy ,tôi cho ông thời gian 1 phút để mà quyết định còn ko thì ông tự mình tìm cách 

Cô bước đi về bàn làm việc để lại cho ông 1 phút để quyết định cho cái mạng của mình và đứa con gái ,ông ko ngờ có ngày mình lại rơi vào 1 tay 1 con ranh ,ông ko ngờ mình lại để thua con đứa mới bước vào thương trường ,nhưng giờ ông biết rồi thì có thể thay đổi được nó ko ,nếu như ông ko đồng ý thì ngoài việc phá sản ra thì tù tội vẫn đang treo trước mắt và còn đứa con gái xinh đẹp của mình nữa chẳng lẽ ông lại cho nó theo ông vào tù 

-Được tôi sẽ chuyển toàn bộ những gì cô muốn 

Ông thở dài đau lòng cho cả sự nghiệp của mình đang đổ dần trong tay ông 

-Vậ tốt ,,,,,,,,,nói rồi cô bước đến bên bàn ấn nút truyền thông tin ra ngoài cho gọi anh Nguyên vào 

Biết cô đã thành công sau vụ này cho nên khi được gọi vaqo2 trong tay anh vẫn cần theo bộ hồ sơ chuyển nhượng 

Sau khi kí tên và đóng dấu ,cô cười cho kế hoạch của mình thành công 

-Làm việc với ông thật là có phúc cho tôi ,nhanh lẹ là 1 tác phong rất tốt cho người trong giới kinh doanh đấy 

-Việc cô hứa cô nên giữ lời 

-Tôi là người nói là làm ông ko cần phải lo sợ ,giờ coi như ông ko liên quan tới vụ này rồi ,ông có thể ra về được rồi đấy ,tôi sẽ chuyển cho ông tin tốt lành vào tối nay trên kinh truyền hình nhá 

-Anh nguyên tiễn khách 

Cầm trong tay những tờ giấy chuyển nhượng cô cho thẳng vào trong học tủ của mình ,và sau đó gọi vào 1 số để giải quyết mọi chuyện ** 
Buổi tối tại biêt thự Trịnh Gia 

2 cha con cô ngồi thất thần trước màn hình tivi của kinh thời sự kinh tế thị trường ,đến phần thông báo về tập đoàn của mình thì ông và cô đều tập trung mà nghe họ sẽ nói những gì 

-Sau đây là phần tin tức có liên quan đến tập đoàn Trịnh Gia ,theo thông tin ban đầu công ty của họ có dính dán đến vụ trốn thuế và khai báo giả ,nhưng qua điều tra thì họ đã được tập đoàn Lý Mã thu mua và chiu đứng ra giải quyết vụ này đã được yên xui và hiện tại tập đoàn Trịnh Gia sẽ đổi lại là tập đoàn Hưng Thịnh do cô Trần Ngọc Hải Yến sẽ là người đương nhiệm tạm thời khi người dứng sau chính thức ra mặt 

Tin tức làm cho ông phải ngạc nhiên vì ông nghĩ rằng người được dưa llên sẽ là cô nhưng ko ngờ 1 người khác ,còn Nhã Dương thì như người chết ngồi tại chỗ khi thấy ko ai xa lạ là Hải Yến ,như linh tính đều gì cô quay lại hỏi bố mình 

-Cô ta là cháu gái của ông tập đoàn Lý Mã sao 

-Ko phải ,cô đang dấu mặt nên chưa muốn lồi ra ,,,,,,,,,ông cười khinh khi nhìn vào màn hình tivi 

-Vậy cô ta tên gì ,,,,,,,,,Nhã Dương đang nghi ngờ 

-Hình như là Lý Mã Hoàng VY ,,,,,,,,,,,ông cố nhớ lại cái tên của cô 

Nhã Dương khi nghe đến tên thì có chút bất ngờ miệng cô cứ lẩm bảm 

-Ko thể nào ,ko thể nào là cô ta được ,Mã Hoàng Vy ,,,,Lý Mã Hoàng Vy ,,ko thể nào 

Nhìn thấy con mình ông vội lai cô 

-Con gái con bị sao thế con gái 

-Ko thể nào là cô ta được ,ko thể nào ,bố nói cho con biết đi nhất định ko phải cô ta 

-Là ai ,bố ko hiểu ý con 
-Là cháu của ông ta ,ko phải là Mã Hoàng Vy có đúng ko bố 

Nhã Dương thất thần khi nghe đến cái tên của cô ta nhưng chỉ có điều cô chưa được bố mình khẳng định rõ vì cô ta còn thiếu chữ Lý được đặt trước cái tên người mà cô hay tìm cách hãm hãi 

-Con nói ai bố ko hiểu con nói rõ cho bố nghe xem 

Ông nhăn mặt nhìn đứa con gái yêu của mình mà ko biết đầu đuôi ra sau ,thì trên màn hình lại xuất hiện 1 đoạn clip có được người quay dùng đt mà quay lén 

-Sau đây là tin tức nhân đạo cuộc sống thời nay hiện tại đoạn clip này được người quay đưa lên mạng và được những lời khen ngợi từ mọi người truyền thông với con số được xem gọi là kỉ lục 

Vừa nói thì đoạn clip được tung lên trên màn hình với kĩ thuật quay gọi là nghiệp dư 

Trong clip là 1 cô gái đang rất vui vẻ năng động trong chiếc áo thun ngắn tay cùng với cái quần short ngang gối để lộ đôi chân dài trắng trẻo ko 1 chút tì vết cùng với đôi giày thể thao , cô đang vui đùa cùng bọn trẻ và chăm sóc chúng rất nhiệt tình, nhìn cô rất đẹp rất thánh thiện như 1 thiên thần 

Nhã Dương và bố mình đang nhìn chăm chú theo dõi đoạn clip được mọi người bàn tán xôn sao người trong clip đó là ai ,tại sao cô còn trẻ mà lại có tấm lòng rất tốt khi hàng lọt thông tin cô làm từ thiện gần đây ,nhưng thông tin về cô thì hoàn toàn ko được tiết lộ khi chưa có sự đồng ý của cô 

Nụ cười của bố cô làm cho cô đang chú ý nhìn người mình câm ghét phải quay lại hỏi những thắc mắc của 

-Bố biết cô ta sao ,,,,,,,,,Nhã Dương vô cùng ngạc nhiên khi người xuất hiện trong clip được quay trộm ấy là Hoàng Vy ,nhưng ngạc nhiên hơn là bố cô nhìn vào đấy mà nở cười 1 nụ cười khinh bỉ 

-Ai ngoài cái người đã ban những ơn huệ cho bố con ta 

Lời mỉa mai của ông cũng đủ làm cho Nhã Dương hiểu ,cô bật hốt hoảng hỏi lại như muốn xác định suy nghĩ của mình là sai 

-Ko phải cô ta đúng ko bố ,đúng ko bố 

-Có đốt cô ta thành tro bụi thì bố cũng ko thể nào mà nhầm được khuôn mặt cô ta 

Lời nói kèm theo sự tức giận trong người ông ,còn Nhã Dương thì đỗ cả thân người xuống chiếc ghế sofa dài 

-Thật là cô ta sao ,cho nên cô ta đã nhắm đến chúng ta ngay từ đầu sao 

-Con nói gì thế ,,,,,ông nhìn đứa con gái đang thất thần lảm nhảm trong miệng mà thấy khó chịu 

-Là con ,,,mọi tội lỗi là do con hại bố ,nếu như ngay từ đầu con điều tra kĩ hơn thì chắc có lẽ ko dẫn đến sai lầm này 

-Con đang nói nhảm cái gì thế Nhã Dương ,,,,,,ông lay người cô dậy khi mà thấy 2 hàng lệ cô cứ lăn dài những dòng lệ 

-Con ko nói nhảm ,thì ra việc hảm hại tập đoàn của ta là do cô ta ,là do cô ta ,,,haaaa cô ta đã thực hiện nó,,là chính cô ta đã đưa chúng ta vào tròng ,,,,là chính cô ta ,,,là chính cô ta 

Cô vừa nói vừa hét làm cho bố cô càng thêm lo sợ 

-Con bình tĩnh đã bố biết con hận cô ta nhưng cô ta đã giúp đỡ chúng ta thoát khỏi tù tội ,dù có khinh cô ta nhưng chúng ta phải cẩn thận 

Vừa vỗ con gái ông vừa trấn an cô vì cô đang câm thù vụ Hoàng Vy chiếm doạt tài sản của bố cô trong lúc đang trên bờ vựa 

-Cô ta mà tốt sao ,bố có biết cái bẫy này là do cô ta lập ko ,bố có biết ko , 

-Con nói cái gì ,,,,,,,,, 

-Cô ta học cùng khóa với con nhưng cô ta học bên A ,còn con học bên B ,vì con ko muốn cô ta tiếp cận Huy con đã tìm cách phá hoại cái xưởng của cô ấy bên anh có như thế cô ta sẽ lập tức trở về bên anh ,nhưng con ko ngờ cô ta là cháu gái độc nhất của tập đoàn mạnh nhất nước ta ,con ko ngờ ,cô ta lại trả thù con như thế ,,,,nếu như ko tại con quá tham lam thì sẽ ko như thế ,,haaaaaa quả báo ,đúng là quả báo khi ko tìm hiểu kĩ hơn về cô ta 

Vừa khóc vừa cười nói trong sự hối hận ,cô nhớ lại chuyện Huy và Thế Lâm đã báo trước sự nguy hiểm đến với cô nhưng cô ko thèm để ý đến những lời đó vì lúc đó cô thật sự chỉ muốn cho cô ta 1 trận nhớ đời 

Nghe con gái mình nói xong ông cũng ngạn cổ họng của mình ,ko ngờ mọi chuyện là do cô ta làm vậy mà ông cứ nghĩ cô ta giúp mình ,dù trong lòng thì hận cô ta vô cùng ,nhưng ông thừa biết đó là quy tắt trong thương trường ,thua thì đành phải chấp nhận thua cuộc 

-Chúng ta qua italy đi ,được ko con gái dù sao bên ấy chúng ta vẫn còn 1 chút sự nghiệp ,chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu 

GIờ cô biết làm gì hơn ngoài cái gật đầu của mình ,tình yêu ko có ,tiền đồ cũng ko vậy cô muốn níu kéo nơi đây để làm gì chứ 


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 15

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com