Ring ring
Đọc truyện

Là gái, không phải gay - phần 4


Sài Gòn hoa lệ như thu nhỏ vào đây nó cố trống mắt nhìn tất cr những con người ở đây đủ các loại người có già có trẻ có gái có trai có TGT3 nhưng tất cả đều đến đây để phô những cái đáng phô . Những lão già thì đến đây để hóng mắt lên mà ngó những cô nàng vũ nữ sexy đang uốc ** , các cô các cậu tới đây để chim nhau tình tự dòm ngó và dè bỉu . còn có bốn người nữa họ đến đây để ngồi trên kia ngó xuống nhìn xem cái bọn ô hợp đang tự nhốn nháo với nhau : 

- Gia Long sao hôm nay mày trầm tư lạ thế ? Cô em người mẫu đâu rồi ! - Khánh Duy hỏi Long khi nó đang tần ngần không nói không giằng 

- Tình 1 đêm hỏi làm gì ? - Thằng Thái đặt cốc xuống bàn, bây gờ mới chính là nó không còn cặp kính dày cộp, không còn cái dáng điệu học sinh gương mẫu. 

- Hôm nay mày đóng vai xuất sắc quá tao nhìn cái thằng học sinh mới ngó mày không chớp như thể mày là cứu tinh cho cuộc đời nó vậy ! - Thằng dân tặc vỗ vỗ đùi nó 

- Thằng đó nó là gay ?! - Nãy giờ thằng này không hề nghe bọn kia kia hỏi gì đột nhiên nó thốt lên một câu nhanh như không thể nghe thấy .. 

- hai thằng này chúng mày đừng có mà làm như hai thằng xăng pha nhớt muốn tao cho chúng mày xuống dưới chơi không ? 

- Hôm nay có gì chơi không ? chán zữ zậy - Thái muốn bỏ ngang cai vấn đề mà long đang nói . 

- Hôm nay có thi nhảy 5 triệu nhỉ cậu chủ Long nhỉ ? - Duy ngó thăng Long mà hỏi như khẳng định . 

- thì đó ! - hắn chỉ tay về phái khán đài khi Mc đang lên cắt ngang tiếng nhạc . 

- 5 triệu ấy có ai ngoài mày lấy được đâu thằng mác zịch , - phủ đầu thằng Duy Long nói như trách móc hay gì đó ! 

- ai biểu chúng nó ngu 
_
! - cái mũi nó nở hết cỡ 

----------------------------------------- 

- Các bạn như thường lệ hôm nay chúng ta sẽ có cuộc thi nhảy : HIPHOP trên nền nhạc DANCE có ai có hứng với giải thưởng 5 triệu không ? - Mc nhìn xuống háo hức để rồi đấp lại là sự im lặng 

" 5 triệu ? Nhảy thôi mà 5 triệu không ai dám ? Kem vậy ? M
- tôi 1 - nó nổi bật giữa một cai rừng người ! Không chỉ nổi bật vì sự táo bạo mà còn vì hôm nay nó tự cho mình cái style thật lạ với 2 màu đen trắng quyến rũ chết người : cái áo cổ cao ôm sát cái thân hình mảnh khảnh , cái áo ghile đen bóng, cái quần tây đên nhưng lại đi với giày thể thao trắng ; lịc lãm và rất bụi ! 

Ở trên đó .... 

- Kìa nhìn kìa có người dám lên rồi mày nghĩ mày là đọc đinhà ! rụng rồi cưng ! - Thiên Minh gẩy gẩy chân về phía Khánh Duy 

Gã mở to con mắt nhìn xem kẻ nào tài giỏi có dũng khí muốn đối đầu với gã và gã giật mình : 

- Nhìn kĩ xem nó là ai ? Nếu không nhầm là thằng học sinh mới ! - Gã nhổm hẳn lên để nhìn ........ 

Đối mặt ở Bar MIROTIC 2 
- Là nó ! chính xác ! - Thiên Minh đang khẳng định rằng điều đó chính xác ! - Cậu nhìn xem hắn nhảy cũng đẹp lắm đó 

- Không đời nào ! - Hắn nhìn nó mà tần ngần - Thằng này là gay ! - tụ dưng hắn nó một câu chẳng ăn nhập với chủ đề . 

Khánh Duy nhìn hắn mặt cũng đần ra , cái câu nói không ăn nhặp gì đó tự dưng khiến gã khó chịu . 

BACK 
- Duy lại đây tôi dạy cậu cai này hay lắm ! - Sếp gã gọi gã khi gã còn đang mải thu xếp vụ bừa bộn mà sếp gã gây ra 

Tuy người sếp này của gã hơi khìn nhưng gã không than lấy một lời . Đi theo mọi lúc mọi nơi . Với gã sếp là viên ngọc của gã không ai có quyền làm sước ! 

Hôm ấy sếp dạy gã một chiêu là chiêu Hiphop trên nền nhạc sàn . công nhận nhảy mệt nhưng lại rất sốc thú vị . 

Hắn cúng sếp đã sáng tác ra 1 cú cho những phát remix gọi là " có cù quay" 

Ngày hắn đi và người ấy đã hứa : 

- cái này chỉ 2 tụi mình biết thôi nha không có người thứ 3 



- Đi ! - gã buông lại một câu rồi đi xuống chốn ô hợp đang ồn ào . 

Dưới đây các nam thanh nữ tú đang hò hét khi chúng nhận ra không chỉ có Hàn Khánh Duy nhảy cái này mà còn một người nữa cũng rất pro . 

Cái đám đông tự nhiên rạp ra 2 bên để nhường chỗ đứng cho tứ đạ thiên vương . Đúng là oan gia thì ngõ hẹp . Nó ngừng nhảy nhạc ngừng luôn . Nó nhìn 4 người đứng đó . Và họ nhìn nó ... * Tóe lửa* 

- Ồ bạn trai này của chúng ta quả thật tài giỏi có lẽ 5 triệu đêm nay đã thuộc về bạn ...- Mc còn đang nói thì Khánh Duy cướp mic 

- Thằng oắt dám nhảy với tao không ? - Gã đã nóng tính 

- Tao sợ àh ? - Nó nghiêm mặt tỏ vẻ thách thức . 

Gã nhếch mép cười đểu . Gã ra nói với DJ cho bài nhiều re và gã chắc răng thằng oắt này không làm được . 

Gã đã nhầm , 

Không những làm được mà nó còn làm chính xác động rác ' cò con quay ' . 

Bây giờ thì không hiểu sao gã dừng lại không nói không rằng tiên tới túm cổ áo nó gã ắc lắc hỏi nó đôi tay như gọng kìm đôi mắt không đọc được tên : 

- Ai dạy mày ? - gã cục xúc 

- Không ai ! Buông tao ra ! 

- Tao hỏi lại ai đã dạy mày ? 

- Tao trả lời lại không ai ? buông tao ra ****** đẻ ? 

Nhanh như cắt gã nén nó xuống sàn và xông tới đánh nó 2 đứa vật lộn nhau trên sàn. Bên dưới bọn chúng không biết chuyện j nhưng không đứa nào dám hó hé . 

Nó thề thằng này đúng là con trai khỏe như ma ! 

Có lẽ hai đứa chúng nó cũng không ngừng nếu như không có câu hắng giọng của Gia Long : 

- Đêm nay không có giả thưởng ! 

- Hả ? - Tất cả đều tất thảy ngạc nhiên ... 

- Là sao ? - Khánh Duy buông nó ra ngóc đầu hỏi 

- Phần thưởng không trao cho gay ! - Hắn nói nhưng mắt cứ nhìn thẳng vào nó 

- Gay ? 

Giờ thì đã hiểu cái câu nói tự nhiên xuất hiện lộn chủ để rồi . 

Tự dưng gã thấy gã thật lố bịch đánh nhau với 1 thằng oắt chẳng ra thể thống gì . Gã xuống sàn và đi thẳng ra cửa . 

Có lẽ hắn sẽ phải làm 1 số việc ! 

Nếu không thì hắn sẽ không yên đâu ! 

Trong bóng đêm chiếc mui trần lao nhanh nhưng không có chủ hướng như tam hồn người ấy vậy . không có chủ hướng ! 

Bar Mirotic .... 

- gay ? 

- Vâng không trao cho gay ! - Hắn khẳng đinh chắc nịch 
---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- Tôi không phải gay ? Phần thưởng phải là của tôi ! - Nó cố phản bác . Thực sự trong thâm tâm nó nó cũng không biết nó thuộc loại nào . Nhưng hễ nghe thấy cái thăng kia gán cái gì cho nó là nó phải bác bỏ ngay , 

- Mày cần 5 triệu ? - hắn nhìn thẳng vào nó 

- Ừ ! rồi sao ! Tao không phải gay ! 

- Mày có lấy không ? - Nó giơ tấm séc ( có 5 triệu thì cũng hơi ít để gi séc nhưng không sao séc choa nó oai ) 

- Nó phủi sạch bụi bẩn trên người mình , lè lười liến nhanh vế máu trên khóe miệng , thổi trở lại mấy lọn tóc mái . Nó không hề biết rằng hắn đã thu tất cả từng ấy vào tầm mắt . 

Nó bước đến đón lấy tấm séc và bất ngờ hắn buông rơi tấm séc và .... 

kéo ... 

Nó ập vào theo đà kéo của hắn ! Đặt lên một nó một nụ hôn ! 

Không phải một mình nó ngạc nhiên mà cả ngần ấy con người dưới kia đều ngạc nhiên ! 

Ai nấy đều biết Vương Gia Long trên đời ghét nhất là gay ! Nhưng bây giờ hắn đang hun một thằng con trai . 

_ Hãy cặp với tao mà sẽ không chỉ có 5 triệu ! Mày hãy là thằng gay của tao ! - Hắt giữ chặt nó và nó dõng dạc không sai 1 từ 

......... ( to be continue) 

-------------------------------- 

Cái này không ai tưởng tượng tới đúng không ? 

Hề hề 

Đối mặt ở bar MIROTIC ( kì cuối ) ( Free) Sự cố bất ngờ ! 

Rất rất xin lỗi mọi người vì một số vấn đề nên chap mới ra chậm nhưng rất mong các bạn bè gần xa thân bằng cố hữu xá lị bỏ qua lấy tinh thân đọc phần cuối của Đối mặt ở Bar MIROTIC ! Để coi như là quà xin lỗi au đã tính thêm cho bà con một hcap phụ đặt tên là sự cố bất ngờ post trước phần Hà Anh ở trường Tam Thanh . Mong rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ! 

_ Hãy cặp với tao mà sẽ không chỉ có 5 triệu ! Mày hãy là thằng gay của tao ! - Hắt giữ chặt nó và nó dõng dạc không sai 1 từ 

Sau 3s chân động nó tự nhiên trở lại trạng thái bình thưòng và việc đầu tiên nó làm đó là cho thằng cha này một bạt tai và kèm tao một cai hingkick . Với một tuyển thủ karate thượng đẳng có trong mình kinh nghiêm một thời cầm đầu hội . Cú đá của nó cũng được xếp vào hàng có giá đấy ại . Chả thế mà cái ngài đại gia gốc mít của chúng ta đã ngon lành nằm dưới Sàn dưới : 

- Tao đá cho mày tỉnh nhá thằng biến thái ! Mày nghĩ mày là ai mà dám Hun bản thiếu gia ! Mày có bán cả gia sản nhà họ nội họ ngoại mày đi dâng cho bản thiếu gia chưa chắc được theo chân tao ! Đừng mơ ! 

Cái phản ứng này cũng là đương nhiên thôi sau bao nhiêu năm gìn giữ cái first kis đa bị mất trong tay một thằng chẳng ra gì . Nó như thế cũng dễ hiểu thôi . 

Cả một đống người không dám nhúc nhích . 2 thằng bạn thân chí cốt chí tình chí lý của hắn đã kịch lao nhanh ra đỡ bạn mình nhưng đúng là rước họa vào thân : 

- Kya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tiếng thét vang cùng với cú jump hoành tráng hai tên bạn chí thân chí cốt chí tình chí lý của hắn đã được nằm cùng hắn 

- tao nói chó mày biết 1 mày đưng có ở đó mà mơ mộng hão . Tao không có biến thái như mày nghe rõ chưa ! - Nó đứng nhìn hắn và lũ bạn của hắn . Nói rồi nó nhớ ra giờ này thì phải về . 

Nó dả bước đi nhưng tình lình nó bị ngáng chân ngã ngay tức thì . Thì ra là hắn : 

- Đồng ý chưa ? - sặc ........ 

- Shirt ! - Nó lồm cồm bò dậy định quay đầu lại cho hắn một trận thì vừa quay lại nó đã bị cái vật cứng như gọng kìm giữ chặt môi nó đang bị cưỡng đoạt : 

- Mày ngu lắm ! làm bồ tao mày lợi lắm ! - Hắn cố buông một câu để rồi sau đó .... hắn quay chân đá nó ngã ngửa trên sàn . Hắn đứng dậy chân dặt thẳng lên ngực nó thụi : 

- Mày không đồng é thì ngày mai mày sẽ không sống nổi với cái trường này đâu ! - Hắn hăm he dọa nạt . 

Nó còn chưa định hình được thì ngay lập tức bị thụi . Nó chỉ biết rằng nó đang vô cùng căm tức : 

- thằng động vật kia ! mày ..... - nó rít lên khi hắn ném cái đầu thuốc lá xuống người nó ! 

- Thăng gay kia ! mày muốn làm điếm chứ không muốn làm bồ tao hả ? - hắn vênh vênh cái 
mặt 

Dù đau đớn nhưng nó cố gào lên : 

- shirt ! Tao không phải gay ! ( dù trong thâm tâm nó cũng chẳng biết nó là dạng nào nhưng chỉ biết là những gì thằng này nói ra nó phải phản kháng tới cùng ) 

Đúng lúc ấy dì tâm đột ngột xuất hiện cùng với người đàn ông đi bên ! 

- Có chuyện gì ! - Người đàn ông quát lớn ! 

Đám đông dạt ra chỉ còn lại 2 người 1 nằm một đứng đang hằm hè nhìn nhau ! 

- Hà... Hải Anh ! Con lại gây gổ à ? - Dì Tâm vờ quát lớn dù là thương chau mặt mũi xướt xát ! 

- Gia Long ! Cháu thôi ngay ! Chú không đồng ý việc cháu hết gây rối ở trường rồi lại tới phá bar chủa chú . 

Hình như người đàn ông này rất có uy quyền . Hắn nhấc chân và toan bỏ đi thì nghe phía sau tiếng goi : 

- Long à ...... 

Là nó gọi hắn . Hắn quay ra với vẻ mặt có gì phởm lắm ... 

Nhưng ..... 

Ngay khi hắn quay ra là ................ 

Mặt hắn ..... 

Ăn ngay một cú trời giáng . 

Tiếp đó là tới bụng nó thụi vào bụng hắn cú đấm ngàn cân . 

Hắn gục nhanh nhưng không lăn ra đất . 

- Hải Anh ! Về ! - Dì tâm quát lớn . Chợt nó tỉnh . rồi bước gấp theo đa tay dì kéo! 

Thế là nó thoát thân ngon lành ! 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Bãi đậu xe ... 

- Dì ơi ! không phải tại con ! ... - nó nắm áo bà vòi vĩnh ... 

-..... 

Bà vẫn im lặng ! 

Đoán chắc bà giận rồi . quả này thì chết . 

Nó nghĩ không khéo bà sẽ đổi lại bản giao kèo ! Chết cha . 

Sau một hồi năn nỉ gãy đũa gãy bát bà cũng đã quay ra và .... 

- làm tốt lắm ! Lầm sau cứ tích cứ đánh cái thằng đó càng mạnh càng tôt ! 

- hả ??????????????????????????? 

- Ta ghét nói ! 

Hình như nó không nghe thấy câu này của bà dì vì nó còn đang mải thở phào nhẹ nhõm ! Cứ tưởng : 

- Ấy chờ con với ! 
----------------------------------NO1 Dì --------------------------------------------- 

Sự cố bất ngờ ! 

Sáng hôm sau khi nó vuuwad mới thức dậy dì nó đã : 

- Hôm nay con được một ngày nghĩ . Hãy đi tới tiệm làm tóc và nối dài ra ! Sắm vài bộ quần áo cho ra dáng vì trường dì không có đồng phục ! - Bà chỉnh lại bộ đồ công sở rồ bảo nó thật nhanh ! 

- Vầng ! Vầng! - Ậm ừ cho qua chuyện thôi ! 

- Mà hôm nay là con tớ trường dì, rồi cùng đi viếng mộ ông . - Bà nói xong đi thẳng không quay lại . 

Nó quay nhanh vào ! Nhìn sấp tiền trên bàn ! Khẩy rồi đi vào phồng . Đóng cửa ! Hết hàng ! 

" dậy ngay trễ giờ rôi " " dậy ngay trễ giờ rồi " 

Cái báo thức réo inh ỏi lên khi mà nó đang say giấc nồng ! 

LỒm cồm ! 

- AAAAAAAAAAAAAAAAA ! 10h 30 

Tiêu tùng ! 11h trường dì tan ! Nhanh nhanh . 

Nó vù xuống giường lấy đồ thay nhanh phong vút ra gọi taxi tới trường dì và nó quên rằng : Nó chưa có làm gì ! 

------------------------------------------------------------------------------ 

Trường Tư thục Tam Thanh 

- Ngoài cổng có anh đẹp zai kìa ! - đám nữ sinh nhớn nhác hò rú ầm mỹ . 

Nó thì đang như ngồi trên đống lửa ! Dì nó mà biết nó không thay đồ nối tóc thì ..... Nhưng nó nghĩ nó sẽ nói răng ở đó Mất Điện ! 

Cộng thêm vào đó nãy giờ nó thấy có mấy nhóm nữ sinh cứ nhìn nó chỉ trỏ . Thầm nghĩ " mặt mình có nhọ à " . 

Lại có cả nữ sinh ra xin số cả chụp hình ! 

Chuông reo ! 

Tự dưng nó thấy sợ trong mình ! 

Đúng thế thật ! 

xa xa 1 đam nữ sinh lao tới vây lấy nó ! 

Xong đời ! 

Không biết tính sao ? 

Đột nhiên ! 

Đám đông tách ra ! Một cô gái xộc vào vẻ mặt thiếu bình tĩnh . Nó nhìn cô ta và ... 

" Chát " 

5 ngán tay in trên mặt nó ! 

Nó mở to mắt nó không hiểu vì sao ? Ngay lập tức cô gái đó lại tiếp tục ! 

- Anh tới đây làm gì ? Tôi với anh không còn gì nữa rồi ! - cô ta xối xả 

Trong lúc đó .... 

trên một chiếc mui trần Zonda R đời mới nhất có một người đang trầm tư ! hắn từ sáng tới giờ không có nhìn thấy một kẻ đang ghét dám chông đối lại hắn . Hắn không tìm thấy đâu chợt hắn cứ nghĩ vẩn vơ như : nó ôm à ? Hay nó bị tai nạn .... Những thứ khủng khiếp nhất thứ gì hắn cũng nghĩ ! 

Hắn đi ngang trường Tam Thanh hắn muốn hỏi bồ cũ của chú hắn xem thằng cháu trai của bà ta đã chết đâu rồi . Hắn nhìn 1 đám con gái đang bu quanh cái gì đó hay ai đó , ngay sau đó hắn thấy một cô gái phi vào làm ầm mĩ lên và hắn nghe thấy tiếng của nó : 

- Ơ cái cô này ! Tôi không quen cô ! - Nó ngạc nhiên xen chut giận dữ . Tự dưng có người ra đánh ra mắng mình ! 

- Àh giỏi dám cãi lại tôi à ! - Cô ta giơ tay định tát thêm phát nữa nó đang toan bẻ tay cô ta sang thì 1 bàn tay lớn đã bẻ nhanh hơn . và cái giọng lạnh lùng vang lên : 

- Muốn chết à ? Đồ đã có chủ cấm làm sướt sát . 

Hắn nhìn nó ý ngầm " Bỏ học đi cua gái , giỏi!" 

Nó cũng không kém " Thằn trời đánh thật là *** tài " 

Hai đứa cứ nhìn nhau âu yếm để 1 đám con gái xung quanh ngất vì xổ máu cam : 2 anh đẹp zai nhìn nhau say đắm ., Ôi tình yêu . 

ới nó rồi tạt cho đứa con gái tạt tai cảnh cáo : 

- Cô lớn gan quá đấy ! muốn chết sao ? 

- Tao cần gì mày giúp ! Thằng trời đánh ! Tao với các em xinh tươi nói chuyện thì thằng kì đà như mày nhúng mũi vào ! - Nó xưng xỉa dù vừa được giúp 

Tất thảy nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên . Nó công khai **** Vương Gia Long giữa ban ngày ban mặt . 

Nhưng trái với điều mọi người suy đoán hắn không đánh không mắng mà chỉ chỉ kéo nó ra khỏi đám đông rồi tống nó vào xe .chốt cửa bấm nắp đậy kín xe lại . và lao đi . 

Trên xe hắn không nói gì còn nó luôn mồm chử thề, đòi xuống . Hắn lái đi một mạch . Lâu sau mới có mấy lời : 

- Không đi học đi cua gái ? 

- rồi sao ? 

- Gái tát cho còn cười ! Nhục như .... 

- Như gì .... như gì mặc tao . 1 làm sao tao phải đi với mày - Không hiểu sao nó cứ thấy mặt thăng này là nó muốn ****. 

- Gay mà cua gai ! Hại đời con nhà người ta à ? 

- Tao nói tao không phải gay ! - Nó quát ! - Để tao xuống 1 

Hắn không nói vẫn lái đi . 

Đánh liều thôi nó còn phải đi mộ với dì Tâm . Nó đanh liều bấm loạn xa các nút trước mắt . Ngay lập tức hắn quát ầm lên : 

- Hey , em làm gì thế ! - hắn xưng hộ như thế này từ lúc nào ! 

- - tao muốn xuống ! 

Vừa lái xe vừa gàn nó , con xe lảo đảo theo đồ thị hình sin . rồi ... 

" Rầm " 

Xong hang . Đâm vào cọc mốc !Đầu xe bẹp dí ! may là nó không sao . Còn hắn thì có sao mảnh kính nhỏ găm vào tay khi hắn choàng sang ôm lấy đầu nó . Nhưng nó vẫn thản nhiên : 

- tao bảo mày rồi cho tao xuống thì không hỏng xe chảy máu . - Đẩy hắn ra nó bình thản chuẩn bị mở cửa xe tức thì hắn ghì lấy nó đôi mắt long lên sòng sọc ý muốn nhắc nhở nó hắn đang tức giận . Hắn ép sát nó ghì chặt môi hắn vào môi nó ! hắn ngấu nghiến như muốn nói " tôi đnag tức giận đây " . 


Đọc tiếp: Là gái, không phải gay - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Là gái, không phải gay
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com