Snack's 1967
Đọc truyện

Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen - phần 2


- Xin lỗi các thím, tối qua em đi sinh nhật thằng bạn về, quá chén nên ráng lắm mới lết được cái thân tàn về nhà lúc 12h đêm, chỉ kịp vớ lấy cái gối rồi lăn đùng ra nền nhà ngủ như chết, sáng mớ mắt ra đã là 9h, thấy 8 cuộc gọi nhỡ của 2 sếp, vội vàng quắn đít chạy lên công ty. Vì sáng nay có mấy cha đối tác qua thăm công ty, mà em lại là người present. Đến công ty thì chưa thấy có thằng cha nước ngoài nào. Khoảng 10h họ mới qua và mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, hú vía !

Về 4 em y tá nhà bên, do em đi từ tối và say xỉn nên vẫn chưa trả lời hoặc có động thái gì. Tuy nhiên em đã có kế hoạch tác chiến cho chiều nay, trên nguyên tắc là sẽ xé lẻ địch ra. Và đối tượng bắt đầu là em viết cái tờ giấy đó.

- Nhưng đây không phải là tất cả review hôm nay của em, đêm qua trong lúc đi nhậu, em nhận được 1 tin nhắn...

Như đầu tường thuật em đã tả về nơi em ở trọ, 3 phòng, 1 phòng dưới đất và 2 phòng trên lầu (em ở trên lầu). Tất cả phòng trọ ở đây mỗi phòng đều chỉ cho 1 người ở (do bà chủ khó tính, sợ nhậu nhẹt trai gái).

Phòng dưới đất là của 1 em trong vũ đoàn gì đấy thuê, em này mới chuyển tới được 1 tháng, em chỉ mới nói chuyện xã giao 1 lần, do ẻm đi diễn thường xuyên nên hầu như cả tuần về nhà được 1,2 lần. Mà các thím biết đấy, dân vũ đoàn thì dáng chuẩn và "dẻo + dai" thế nào rồi đấy...

Phòng thứ 2 trên lầu là của 1 em sinh viên năm 3 thuê, em này chuyển vào được hơn 3 tháng. Em khá thân với em này, cũng hay nói chuyện và lâu lâu cũng đi uống sinh tố, nhưng cũng chưa có gì đặc biệt hơn.

Về ngoại hình thì dễ thương, con gái Bến Tre nên cao ráo, da trắng, mũi cao và nói chuyện có duyên lắm.

Sẽ không có chuyện gì nếu phòng ẻm không bị dột và thấm nước sàn...

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Vừa ra khỏi công ty, đang ngồi cafe với mấy thằng bạn. Trang thủ lấy máy ra viết tiếp. Không phải em són hay cố tình câu view gì đâu, vì do công việc cũng nhiều nên em tranh thủ lúc nào rảnh là viết liền cho các thím khỏi trông. Cộng với sự việc đang diễn ra nên tình tiết thay đổi liên tục nên nhiều khi đang viết em phải sửa lại nữa, tuy nhiên em xin khẳng định những gì em viết là thật 100%, em viết vì muốn chia sẻ với các thím cuộc sống của em, để nếu thím nào có rơi vào thì có cách xử trí hoặc rút kinh nghiệm...

- Tiếp chuyện em phòng trên lầu...
Do nhà này xây cũng khá lâu nên dù mới sơn sửa lại nhưng vẫn bị thấm dột nhiều chỗ, và nặng nhất là phòng ẻm trên lầu. Do mấy hôm nay sàn nhà bị thấm và nước chảy xuống phòng em vũ đoàn bên dưới nên bà chủ già keo kiệt quyết định cho thợ sửa lại nền và chống thấm cho phòng em nó. 
Ban đầu chủ nhà chỉ dự tính là chống thấm trong WC thôi, nên tối qua em nhận được tin nhắn của em nó là muốn...tắm chung với em (chỉ là mượn phòng tắm và tự tắm thôi nha các thím) khoảng 2 ngày chờ thợ làm xong. Em cũng ok (Tuy cũng không có gì, nhưng do đi du học đã lâu, cộng với khả năng sáng tạo thiên bẩm nên em đã nghĩ đến vô số cảnh...

Đến chiều nay, trong lúc đang lao động hăng say ở công ty thì thấy em nó gọi:
- Em hàng xóm: Anh ơi, tối mấy giờ anh về?
- Em: Khoảng 8,9h gì đó. Sao muốn tắm hả?
- Em hàng xóm: Dạ không, tối em mới tắm 
- Em: Uhm, vậy có chuyện gì?
- Em hàng xóm: Người ta cạy gạch lên làm lại nên phòng em dơ và bừa bộn quá, tối em có thể đem gối qua phòng anh ngủ tạm 1 bữa được không? 

WTF !!! Tim em ngừng đập 2s, đầu óc quay cuồng, tựa như sét đánh ngang tai, em tưởng mình nghe lộn. Nên hỏi lại ngay:
- Em: Gì? Sao em không qua nhà bạn ngủ?
- Em hàng xóm: Em cũng không quen nhiều bạn, tụi nó cũng ở xa, sáng mai 6h em phải lên trường đi thi. Nếu anh thấy bất tiện thì chắc em ra khách sạn ngủ vậy.
- Em: Không sao, dù gì anh cũng thức khuya làm việc, sáng mới ngủ, em cứ qua ngủ để sáng đi thi. (Sự thật là ngày nào 4,5h sáng em mới ngủ, em ngủ rất ít các thím ạ, không biết có bị bệnh gì không nữa @@). 
- Em hàng xóm: Dạ, vậy cám ơn anh. Anh làm việc đi, tối gặp anh.

Trước đây lâu lâu nó cũng qua phòng em chơi hoặc nằm trên giường em đọc sách 1 lúc rồi về, chứ chưa lần nào "nằm cả đêm" thế này cả...
Em cũng cố nghĩ theo kiểu bình thường nhưng thấy phân vân quá. Chẳng lẽ giờ nhắn tin lại bảo nó ra khách sạn ngủ sao các thím?

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Lúc tối cafe xong, em với mấy thằng bạn rủ nhau làm 1 độ bida lỗ cho khoẻ người. Nói là độ thì cũng không có gì lớn, thua chỉ trả tiền giờ, nước và bao ăn khuya thôi. Kết quả là em với thằng cùng team toàn thắng 5-1 ! Sau khi ấm bụng với 2 dĩa bánh cuốn nóng. Em vội vã chạy về với các thím đây... 

Lúc về thấy xe ẻm đã nằm ở vị trí quen thuộc hàng ngày, lên lầu thấy phòng sáng đèn chắc là còn thức. Trước phòng ẻm thấy ngổn ngang đồ đạc dọn ra để cho thợ làm, rồi xi-măng, cát... Tính ghé vào xem thợ nó làm thế nào nhưng thôi về tắm trước rồi tính.

Cả ngày đi lòng vòng, người nhớp nháp, tắm được 1 phát thật là sảng khoái. Em vừa tắm xong được 5 phút thì thấy ẻm gõ cửa, mở cửa ra thấy mặc nguyên 1 cái đầm ngủ thật "sếch xy", mà các thím biết đấy, đầm ngủ thì thường không có...@@, rồi bê lủ khủ nào dầu gội, nào sửa tắm... qua tắm nhờ.

Trong lúc em đang ngồi gõ những dòng này cho các thím thì tiếng nước đang chảy ào ào trong phòng tắm cách em chỉ có 3m thôi, cũng cái phòng tắm ấy, vòi nước ấy, tấm gương ấy...Nhưng không phải em mà là ẻm hàng xóm ở trong đấy...
Em đang dùng hết khả năng thiên bẩm sáng tạo của mình để thay thế hình ảnh hằng ngày em thấy trong gương khi đang tắm !!!

Ẻm dùng sữa tắm Enchanteur các thím ah ! Ngày xưa, bạn gái đầu tiên của em cùng sài Enchanteur, em thích mùi này, nồng nàn, dễ chịu và quyến rũ... Có những khi bạn gái em qua nhà chơi, 2 đứa nằm ôm nhau trên giường, mùi hương còn vương trên gối, đến khi bạn gái em về em nằm hít hà cái gối cho đến khi hết mùi thì thôi (cách đây cũng gần 10 năm rồi, nhớ lại mới thấy tình yêu đầu đời tuy ngốc nhưng trong sáng và đẹp thật)

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Nãy giờ ẻm tắm xong ra ngồi nói chuyện nên em cũng không update được gì, ẻm mà biết thì có khi lại giống thớt của bác binbon nhưng khác ở chỗ là "Nửa đêm em hàng xóm cầm dao..." 

Em xin kể thêm 1 chút về em hàng xóm này, ẻm tên Tr. Tr học nghiệp vụ khách sạn - du lịch. Tính tình rất dễ chịu và thoải mái, có đôi chút hồn nhiên trẻ con trong đó. Ấn tượng đầu tiên về Tr là ngày Tr chuyển đến phòng trọ, ẻm mang qua cho em 1 xấp bánh tráng sữa, 2 bịch kẹo dừa gọi là quà làm quen. Còn hỏi em có nấu ăn không, để cho thêm...nước mắm !!!

Do phòng ẻm có tủ lạnh nên em hay gửi bia để uống dần. Biết em ăn bụi trường kỳ nên lâu lâu cũng nấu ăn rồi bảo em sang ăn. Nói chung em rất quý Tr. Sống xa quê mà cũng những người hàng xóm tình nghĩa như thế thì quý. 
Ngoan, chịu học, nấu ăn ngon và dễ thương, em nghĩ Tr là mẫu bạn gái mà rất nhiều thím thích. 
Về chuyện tình cảm của Tr thì em cũng không hỏi nhiều nên không rõ lắm, chỉ có vài lần nghe Tr tâm sự về 1 vài cái đuôi theo nó, rồi nó kể về cách mấy chú ấy làm trò cưa cẩm nó, em thì cũng gà gật cho qua chuyện thôi.

Ẻm vừa chạy về phòng ôn bài rồi, bảo xíu nữa ôm gối và chăn qua ngủ. Đêm nay em 1 mình chống mafia rồi các thím ơi !!! Có thím nào thức trọn đêm nay cùng em không ?

Vụ em hàng xóm này là ngoài dự đoán của em, nên em hơi lơ là trong việc chiến đấu với 4 em y tá nhà bên, âu cũng là có thêm chuyện để review cho các thím trong lúc thăm dò địch. Mong các thím đừng trách em lạc đề. Ngày mai em sẽ có review tiếp về 4 em kia.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Em mới làm xong 1 ván AOM (Age Of Mythology) vs 1 titan, 2 hard. Không sử dụng cheat. Kết quả là thua te tua, vì nó đem quân qua thịt mình sớm quá + giết hết dân làm lương thực nên không đủ để lên đời. Có thím nào chơi game này không? 

Em Tr thì đang ngủ trên giường của em rồi. Nãy em đang chơi game thì Tr ôm chăn gối chạy qua, thấy em đang chơi nên nó ngó ngó, sau đó chúc em ngủ ngon rồi lao lên giường luôn.
Ngủ gì mà lăn và giẫy như con giòi vậy, hết xoay qua xoay lại rồi lại lật úp xuống, giờ thì đang cuộn tròn cái chăn như con kén vậy. Ban ngày dễ thương và nhí nhảnh bao nhiêu thì giờ ngố bấy nhiêu. Mấy cái đuôi của em nó mà thấy cảnh em đang thấy có khi chạy hết cũng nên.

Cảm giác có 1 người ngủ trên giường của mình mà không phải bạn gái cũng lạ và thú vị. Lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác này các thím ah. Thấy 1 chút gì đó bình yên. Dù đôi lúc quạt thổi hơi mạnh làm 1 số thứ bay phất phới 

Vừa nãy em đi qua phòng em nó xem thì ôi thôi nguyên 1 chiến trường, gạch đá ngổn ngang từ ngoài chỗ phơi đồ cho đến WC, hôm nay thợ mới chỉ cạy được gạch lên, chắc ngày mai mới trét xi-măng và chống thấm, mấy ông thợ này làm ẩu quá sức, đang lẽ nên khoanh vùng chổ nào làm dứt điểm chỗ đấy xong rồi hãy hàn ra chỗ khác. 

Theo tiến độ này thì ít nhất 2 ngày nữa phòng em nó mới xong. Điều đó có nghĩa là...

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- Tối qua voz bị lỗi 500 Internal Server Error, nên em không edit hay post gì được. Tính lôi mấy cái tài liệu trên công ty ra làm 1 lát nhưng do em Tr đang ngủ nên cũng không tiện bật đèn. Thế nên em làm thêm vài ván AOM nữa, hi vọng phục được thù lúc nãy. Lần này kinh nghiệm hơn, ngay từ đời 2 em đã mua 1 ít lính + thần đưa sang nhà địch để phá dân của nó, kết quả khả quan ngay. Thay vì ván trước em chỉ lên được đời 3 rồi thua, thì ván này lên được đời 4. Nhưng do quân nó quá đông và mạnh nên vẫn chưa nghĩ ra chiến thuật để mà đánh...

- Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách thì nghe tiếng lục đục trên giường, ngó qua thấy em Tr đang lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bời như ổ quạ, mắt nhắm mắt mở đi vào WC...
Điểm đầu tiên em thích nhà trọ này là vì sự yên tĩnh. Mấy nhà bên cạnh là gia đình thuộc dạng công nhân viên chức nhà nước nên đi ngủ rất sớm, tầm 11h là im như tờ, rất hợp với 1 con ma hay hoạt động về đêm như em. Nhưng cũng chính vì sự yên tĩnh đó mà bây giờ chỉ có tiếng gió phát ra từ cái quạt trần, tiếng bấm chuột của em (chỉ phát ra tiếng khi em muốn) và tiếng... 

Sau 1 hồi trò chuyện với nghệ sĩ "William Cường" thì ẻm đi ra, thều thào hỏi gì đó mà em cũng không nghe rõ, chắc mớ ngủ nên em vẫn chơi game. Ẻm lại nằm vật xuống giường ngủ tiếp. Lần này thì chả thèm trùm chăn gì sất, cứ phơi phới ra hết! Làm em vừa chơi game vừa lẩm bẩm "Y tá ngon hơn, y tá ngon hơn
Lâu lâu ngó qua thấy em nó co quắp, tự nhiên em thấy ngố ngố, tội tội và 1 chút gì đó đáng yêu. 

Chơi thêm được 1 lúc thì thấy mỏi lưng, với lấy cái gối định bụng nằm tý cho đỡ mỏi rồi dậy chơi tiếp. Do buổi tối phòng em cũng khá nóng, nên nằm xuống nền nhà rất mát và dễ chịu. Nằm 1 hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Đang lim dim thì nghe tiếng éo...éo gì đấy phát ra từ điện thoại em Tr...hình như bài hát của mấy đứa bên Hàn Xì...(Xin lỗi em chẳng ưa gì nhạc HQ). Chắc là ẻm hẹn giờ dậy đi thi. Nghe thấy em nó mở cửa đi về, rồi lại thấy lục đục đi qua, tiếp đến là tiếng nước chảy + mùi Enchanteur quen thuộc.
Công nhận con gái siêng tắm, em đây cũng không phải ở dơ nhưng đôi khi đọc báo thấy tình hình hạn hán trên thế giới nên hi sinh 2,3 ngày mới tắm 1 lần !!!

Sau đó thì ẻm về phòng, cả đêm trằn trọc tưởng chuẩn bị ngủ yên thì lại nghe thấy tiếng chân đi qua (em bắt đầu thấy khó chịu rồi). Ra là nó qua để khép cửa và kéo rèm lại cho em ngủ. Cũng biết ý tứ ra phết. Cảnh em tưởng tưởng tiếp theo chắc là sẽ lấy chăn trên giường và đắp cho mình đây hehe (theo đúng mô-típ các phim HQ hay chiếu trên TV).

Đang thả hồn với những tư tưởng vẩn vơ thì em thấy má mình ấm ấm...

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

 Cả tuần ít vận động, chiều nay em tranh thủ đi tập gym để nâng cao sức khoẻ, nhằm chiến đấu với các em (trong tưởng tượng), thứ 7 nên phòng tập đông dã man, có mấy em teen mặt xinh, dáng chuẩn tập nữa nên em đẩy hăng lắm kết quả là gần hấp hối mới khiêng được 2 bình nước khoáng 20 lít từ dưới nhà lên lầu. Rót nước ra uống mà tay cứ run bần bật, thế nên em càng thấy nước thật quý giá và quyết định ít tắm của mình xứng đáng nhận giải vì môi trường.

- Uống nước xong em bật máy lên và vào voz ngay, thấy các thím ném gạch đá kín nhà. Định đi tắm rồi review ngay, nhưng nhớ đến cái cây qua giờ chưa tưới cho nó, thế là mang ca nước ra "rửa ráy" cho em nó. Cây em trồng có tên là "bím đuôi sam", gốc tựa như cái bím tóc của các đại hiệp trong phim Khựa, trông rất độc. Có dịp em sẽ chụp hình cho các thím xem "hàng". 

Em vừa ra thì thấy 1 em nhà bên đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công. Em này đúng là liều thật, ban công chỉ là bức tường gạch cao khoảng 50cm, không có lan can gì hết, nếu trượt chân thì cắm đầu thẳng xuống sân...Nhìn kỹ thì ra là em có nụ cười xinh chọi cục giấy vào đầu em hôm trước. (Phen này chết với ông !)

Em vẫn giả lơ như đang mải mê, vân vê cho cái cây, soi đến từng chiếc lá, nâng niu từng hột đất. Gần 5' yên lặng trôi qua thì ẻm kia lên tiếng:
- Ẻm hàng xóm: Anh có vẻ nâng niu cái cây này quá heng?
- Em: Anh xem nó là một người bạn !
- Ẻm hàng xóm: Anh trồng lâu chưa dzị? Ah hôm trước em hỏi tên nó anh chưa trả lời đấy nhé?
- Em: 3 năm. Em thử đoán xem?
- Ẻm hàng xóm: Trùi đất ! Nếu em biết thì đâu cần hỏi anh nữa.
- Em: Nhìn thử cái gốc nó đi xem giống cái gì?
(Em hàng xóm tiến sát lại phía em...Lúc này em mới nhìn kỹ được em nó, ẻm vẫn cột tóc đuôi gà, da trắng, răng đều, môi chúm chím - hèn chi cười đẹp, duy chỉ có đôi mắt trông rất tinh nghịch và theo em là không hiền chút nào.)
- Ẻm hàng xóm: Sao nó cứ xoắn xoắn lại vậy anh? Em mới thấy lần đầu đấy.
- Em: Anh đang hỏi nó giống cái gì cơ mà?
- Ẻm hàng xóm: Em hông biết mà, anh nói đi !
- Em: Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ, mỗi ngày anh đều mang nó ra đấy, chịu khó hỏi nó đi, khi nào biết thì trả lời anh. Thôi anh đi tắm đã !
- Ẻm hàng xóm: Dạ..hihi..Ah anh tên gì vậy anh?
- Em: Anh tên V, còn em? Tóc đuôi gà hả?
- Ẻm hàng xóm: Dạ hung phải, chọc em quài ! Em tên M, Quỳnh M...hihi

Em rất thích tên con gái là M (My), L (Linh), nghe nhẹ nhàng, người lại dễ thương, còn bình sinh sợ nhất các em tên Trang - đa phần đều mập và dữ 

Vừa tắm vừa ngêu ngao bài Em Về Tinh Khôi của Lê Hiếu, hầu như khi nào tắm em cũng hát bài này, chẳng hiểu vì sao nữa...Đột nhiên nhìn vào trong gương, bỗng sực nhớ đến 1 số hình ảnh em Tr tắm đêm qua mà em đã dày công tưởng tượng 

Em xin kể tiếp chuyện em Tr lúc sáng. Không phải @ss, cứt thạch sùng hay nước dãi của em như các thím đã phán, mà là em Tr hôn vào má em ! Em thật sự bất ngờ về chuyện này, trước giờ 2 đứa cũng bình thường - như em có kể ở trên. Cũng thân nhưng không phải là quá thân, cũng như chưa hề có đụng chạm gì. 

Dù biết nhưng em vẫn nằm im, há mỏ ngủ như bình thường, dù là trong ruột xoắn lắm rồi, nếu theo phản xạ bình thường là phải mở mắt ra, sau đó nhìn em âu yếm...khẽ vuốt tóc em + má em, rồi từ từ luồn tay xuống...cổ và kéo nhẹ ẻm vào lòng hôn say đắm... Tuy nhiên Tr chỉ hôn phớt nhẹ 1 cái rồi khép cửa đi luôn, bỏ mặc em nằm bơ vơ giữa sàn nhà với 1 đống công trình suy luận sắp đạt giải Nobel văn học...

Em có nói Tr là chiều nay em đi tập Gym nên tối qua em có đưa sẵn cho Tr 1 cái chìa khoá phòng em, để khi nào nó muốn tắm thì qua cho tiện, chiều lúc 4h em về nhà thay đồ đi tập thì không thấy xe Tr đâu, lên phòng thì thấy 1 ly sinh tố dâu, 1 cái bánh ngọt và tờ giấy note để trên bàn. 

- Tờ giấy ghi:"Ăn 1 chút lấy sức tập anh nhé !"


Đọc tiếp: Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com