XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bài học cho giới trẻ và cho những ai là nông dân - Phần 2


Chap 4 : Hãy dũng cảm đối đầu với cuộc sống

Hôm ấy,sau khi trở về nhà,cô mình đã suy nghĩ rất nhiều,và đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch hoàn hảo: kế hoạch đòi lại sự công bằng cho A.

Sáng hôm sau,cô mình lại đến thăm A,con bé đã khá hơn rất nhiều rồi,đã chịu ăn uống sau 3 ngày hôn mê và ngày 1 ngày tuyệt thực,bởi buổi nói chuyện hôm qua đã giúp cô bé lấy lại tinh thần,giúp cô bé vượt qua mặc cảm bắt đầu lại cuộc sống mới,mình nói sơ về buổi nói chuyện hôm ây

- A ơi,con đừng buồn nữa,chuyện đã qua rồi..- Cô mình nói

- Cô ơi,làm sao con quên được hả cô?Nếu như lúc đó con chết đi thì có lẽ tâm hồn con cũng sẽ thanh thản hơn…

- A à,cuộc sống này đâu phải chỉ có chết mới giải quyết được vấn đề đâu con? Chết chỉ là một sự lựa chọn hèn nhát thôi con ạ,dẫu bây giờ giả sử như con chết đi,vấn đề có thực sự được giải quyết không?Chẳng giải quyết được gì đâu… Cô hỏi con nhé:

-Con có còn cha mẹ không? Con còn anh chị không?Con còn người thân không? Nếu con chết họ sẽ như thế nào? Họ sẽ vui mừng vì con gái mình,người thân mình chết sao?

A chỉ im lặng….

Cô mình nói tiếp :

-  Tâm lý con người luôn chăm chú vào những thất bại của mình,những sai lầm của bản thân ,nó cũng giống như một vệt dầu loang mà bỏ cả dòng sông con ạ. Chúng ta hay thường thổi phòng nó lên rằng : “Đời mình đã mất tất cả” nhưng thật ra ta chỉ mất đi một phần nhỏ mà thôi.Đừng thổi phồng những thứ u ám trong cuộc đời này lên,A à,bản thân chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống,mà cuộc sống tất yếu sẽ có gian truân,sẽ có gió ngược đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng,sống một cách yếu ớt và chết một cách hèn nhát như thế, A ạ!Than khóc,tìm đến cái chết sẽ chẳng giải quyết được vấn đề vì nó đã là quá khứ,mà đã là quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được gì cả,chúng ta sống là cho hiện tại và cho tương lai.Đã bao giờ con tự hỏi rằng người thân của con,gia đình của con sẽ như thế nào nếu con chết đi không A,hơn ai hết,họ sẽ là người đau khổ hơn cả,đừng chết một cách ích kỷ như thế!!!

Chẳng biết từ bao giờ,nước mắt A đã chảy xuống,nó ôm lấy cô mình:

-  Cô ơi,con sai rồi!!!

( Nghe tới đoạn đó,vài đứa con gái trong lớp mình cũng rơi nước mắt)

Đó là nguyên văn của buổi nói chuyện hôm đầu tiên,còn hôm sau cô mình lên để hỏi một số thông tin về B: như số điện thoại,facebook và một vài thứ khác

Chiều hôm đó cô mình ra hàng tạp hóa mua 1 cái sim khuyến mãi và về lập 1 cái facebook..Tối hôm đó kế hoạch bắt đầu….


Chap 5 : Ra tay

Cô mình là cựu học sinh của một lớp chuyên văn,nhưng sau đó lại quyết định đi theo ngành địa lý,mình cũng chả hiểu tại sao, nhưng mà đã là dân chuyên văn thì cái khả năng viết lách bá đạo khỏi phải bàn cãi nhé các thím.Và rồi tối hôm đó,cô đã viết một bức thư gửi cho nó,ban đầu em cứ tưởng là tối hậu thư, nhưng khi cô nói ra thì đó là thư tình ( và đó là cô em thư viết tay nhé các thím).Em mới hỏi cô thế này:

-  Sao cô không viết đại cái file word rồi gửi nó cho nhanh,chứ thư đường bưu điện thì chờ lại lâu mà lại mắc công đi gửi.

Cô em mới bảo :

-  Thời cô đi học,nếu tỏ tình được thì tốt,không được thì toàn viết kiểu này thôi em , hồi đó không có facebook rồi các phương tiện thông tin như bây giờ đâu,vả lại tự mình viết 1 lá thư,thì người nhận nó mới cảm thấy chân thành ,ý nghĩa em ạ !

Em thua luôn,đúng là dân chuyên văn có khác…Cô bảo là cô gửi đến tận nhà nó luôn ( thằng đó ở trọ và sống 1 mình nhé các thím). Nội dung bức thư thì cô không kể nhưng chắc sến súa khỏi cần nói( chuyên văn mà lị) cô có đề cập, cuối dòng thư cô để lại số điện thoại,và vài ngày sau khi cô gửi , hắn đã gọi điện đến cô mình( Trong thư cô mình để số điện thoại sim khuyến mãi nhé)

-  Alo,Em có phải là C,người gửi anh bức thư tình hôm nọ không?

Cô em trả lời:

-  Da, em là C đây anh ạ ( cô mình thì năm nay 35 tuổi rồi,đi dạy đã được 13 năm nhưng giọng nói từ xưa đến giờ vẫn vậy,ngọt xớt,con gái miền Tây đúng có khác )

-  Em có facebook không để mình tiện liên lạc?

-  Dạ không anh ạ,trước giờ em cũng không dùng cho nên lâu ngày cũng quên mất tài khoản cũ rồi anh ơi,nhưng mà để em lập lại cái mới mình nói chuyện nhé!!!

-  Ok em,em có facebook của anh chưa?

-  Dạ chưa ạ,anh đọc để em ghi,tối nay em lập nick em add friend

-  Ờ đây,em ghi lại nhé nick anh là : NôngDânChuẩn2013 ( em bịa đó các thím, các thím đừng tìm mắc công)

-  Dạ,em ghi lại rồi ạ!!!( thực chất là cô em bữa hỏi A hết rồi)

-  Ừ

-  Xin lỗi anh,bây giờ em có chút công chuyện rồi,gặp lại anh sau,bb anh nhé!

-  Ừ,hẹn gặp lại em

Trước mắt là cá đã cắn câu,giờ chỉ còn xem giải quyết thế nào thôi…

Nói đoạn tối đó cô mình lập cái nick facebook mới,tuổi thì ghi 22,và đang học trường sư phạm,ngoài ra không có bất kì một tấm ảnh nào hết ( đăng lên lộ nguyên hình 35 tuổi sao)

Hắn thì đều đặn nhắn tin cho cô nhiều lắm,cô em mới nhắn lại là :

-  Em học năm 4 rồi,lại trong giai đoạn thực tập,nên sáng phải đi thực tập,ít dùng điện thoại lắm,em dùng thầy cô cấp trên rầy em chết,nên anh ít nhắn vào buổi sáng nhé,tối em về em gọi lại sau cho.Hi :3 (cô mình biết mấy cái đó luôn,ghê thiệt)

Và đều đặn,tối cô mình đều gọi cho hắn,cỡ 9h hơn,lúc đó chồng và con nhỏ của cô ngủ hết rồi cô mới gọi,cô áp dụng chiến thuật ( chiều facebook,tối gọi điện)

Và hai người cứ nhắn tin ,lên face,gọi điện cỡ khoảng 1 tuần thì hắn mới nói với cô trên facebook là:

-  Em ơi,anh biết em cũng lâu rồi ( 1,5 tuần mà lâu),nhưng mà anh lại chưa thấy được khuôn mặt người yêu anh ra sao,em cho anh biết mặt em được không?

-  Dạ được anh ạ,anh không nói sớm.Hihi

Cô em biết trước là hắn sẽ đòi hình ,nên đã thủ sẵn vài tấm rồi.Cô em gửi hắn tấm hình cô em chụp ở trường sư phạm lúc đi thực tập là 13 năm về trước,cô em còn lưu trong máy tính

Gửi cho thằng đó xong,nó bảo chứ:

-  Wow,người yêu của anh xinh quá

-  Anh khen vậy em ngại lắm!!!

-  Người đẹp tính lại dễ thương,em làm cho bao nhiêu chàng chết mê chết mệt vì em rồi,anh đúng là có phúc,hì hì

Rồi,hôm sau,cô em quyết định đánh cú chót,tung đòn quyết định khi hắn nhắn cái tin thế này:

-  Em ơi,anh vừa nhận ra một điều

-  Điều gì vậy anh

-  Anh nhớ em!!!

-  Em cũng nhớ anh, hi

-  Mình gặp nhau được không em? (Tự chui đầu vào sọt nhé con trai)

-  Dạ được anh,vậy mình đến quán X nằm trên đường Y nhé,quán đó được lắm em lại quen chủ quán nên dễ đặt bàn trước,chừng nào mình gặp nhau được anh, em cũng nôn nóng muốn gặp anh quá

-  Ừ,tôi thứ 7 tuần này,7h nhé người đẹp

-  Dạ vâng,anh mà cho em leo cây,em đánh anh chít. Hihi

Chap 6 : Nông dân trả giá

Sau cái tin nhắn hẹn gặp ngày hôm ấy,cô mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ nữa trước khi gặp B. Sau đó một ngày cô mình đến bệnh viện gặp A,con bé khá hơn hẳn rồi,có lẽ nó đang cố quên đi và hướng đến tương lai .Gặp cô, nó rạng rỡ hẳn lên,nhưng hôm nay mục đích chính không phải chỉ có thăm bệnh,cô mình còn có một số chuyện cần hỏi trước buổi gặp vào tối ngày thứ 7. Và một trong số đó là

- A,cô có câu hỏi này,con trả lời cô nhé,sẽ hơi thiếu tế nhị một chút

- Vâng,cô cứ hỏi đi ạ!!!

- Hai đứa đã đi khách sạn vào ngày mấy,và đó là khách sạn nào?

- Ơ... -Con bé thoáng giật mình nhưng rồi nó cũng nói

- Tối ngày XX/YY,Khách sạn Z,trên đường W cô ạ

- Ừ,cô biết rồi!

- Cô đang tính làm chuyện gì vậy ạ?

- À không có gì đâu,thôi chào con nhé,ráng khỏe sớm để về nhà nha A

- Dạ!!!

Cô mình về,sau đó cô gọi điện thoại đến cho T,một học sinh cũ của cô trước là lớp trưởng trong lớp cô chủ nhiệm . Dạo Tết T có đến thăm cô và có nói là vừa tốt nghiệp ngành du lịch năm trước và hiện tại đang làm quản lý cho một khách sạn lớn trong thành phố.Cô mình hỏi T có biết khách sạn Z không,cô có một số công chuyện cần nhờ. May mắn là T biết quản lý của khách sạn đó ,và chiều hôm đó ,T đã chở cô mình đến khách sạn Z đó,vào khách sạn,T đã giúp cô mình nói với quản lí là tra lại xem tối hôm đó có người nào tên B đặt phòng qua đêm không,và đúng thật là có. Cũng may là khách sạn đó chưa xóa cái danh sách đấy mà con lưu lại trên máy tính để quản lý kiểm tra .Cô mình đã nhờ quản lý in cái tờ bill đó ra và cả hai cô cháu về nhà

Cái quán X nằm trên đường Y thực chất nằm gần nhà cô ( tất nhiên nằm gần nhà con bé luôn nhé) và đặc biệt từ đối diện quán là đồn Công an Phường cổng sau của quán đi thêm độ 200 mét nữa là đến nhà cô mình và A. Cô đặt trước một bàn trên lầu tối hôm thứ 7 lúc 7h.

Kế tiếp đó,cô mình đến đồn công an phường xin vài cái văn bản về luật quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và vì cô nói là xin để đem về tuyên truyền cho học sinh nên không có vấn đề gì cả

Công cuộc chuẩn bị đã xong,giờ chỉ còn chờ đến tối thứ 7 nữa là xong

À còn một chuyện nữa,cô mình 35 tuổi rồi chuyện trang phục thì chắc không có mấy bộ teen teen để đi chơi rồi nên cô mình mượn tạm đỡ của con gái lớn của cô cái 1 cái đầm,cho mượn con cô cười nói chứ :

- Má tính cưa sừng làm nghé à,à không má con còn teen chán

Tối hôm thứ 7

6h : cô mình nhắn tin cho hắn bảo là thằng B nhớ tới đúng giờ,nó cũng rep lại là đi chơi với người đẹp sao anh dám đến muộn

7h : cô mình đã đến quán và chờ đợi sẵn,quán này được có 1 cái là buổi tối đèn quán màu vàng.Cô mình lợi dụng cái đó + phấn trang điểm nên nhìn không có vẻ gì là già lắm,cô tới trước và đợi sắn

7h 5 phút : hắn đến,thấy cô hắn cười :

- Xin lỗi,anh trễ 5 phút

- Không sao,anh đến là em vui rồi

- Hì,hôm nay em xinh quá

Cô mình chỉ cười,không đáp lại

Nước uống gọi lên,cô mình và hắn ngồi nói chuyện,chém gió một hồi,hắn mới hỏi cô mình:

- Anh vẫn đang thắc mắc một chuyện đó là sao em biết anh mà gửi thư cho anh vậy?

Cô em đáp rất từ tốn :

-Việt Nam có hơn 85 triệu dân,trên thế giới thì có khoảng hơn 7 tỷ người lận anh,không khó để tìm ra thông tin về anh đâu. Hihi

-Anh hỏi thật đấy,trả lời đi mà!!!

-Đùa anh chứ,em có học chung với con bạn nó biết anh

-Vậy hả,con nào vậy? anh biết nó không em

-À,con đó tên A đó anh

Mặt thằng B thộn ra đôi chút rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh,nó nói

-À,con A đó anh biết,mà sao hôm bữa giờ không thấy nó đâu cả

-Nghe bảo là nó bị người yêu nó mới bỏ,nên uống thuốc ngủ tự và giờ đang hôn mê ở trong bệnh viện

Thằng B nghe xong,mặt cắt không còn giọt máu,có lẽ như nó đã hiểu được tất cả.Cô mình nói tiếp :

-Thôi,đừng giả ngây giả ngô nữa,đến lúc này tôi cũng không giấu cậu làm gì nữa, tôi đã sắp đặt tất cả đấy!!!

Cô mình đang nói thì hắn cắt lời:

- Cô muốn gì ?

Cô mình rút trong túi ra tờ văn bản pháp luật,cô mình bảo:

-Đọc cho kỹ nhé,lúc cậu qhtd với A,con bé chưa đủ 16 tuổi,nếu xét theo luật pháp Việt Nam tội của cậu rất nặng,ở tù từ 5 đến 10 năm là chuyện bình thường nhé

Nó hét lên:

-Bịa đặt,chính con bé đó dụ dỗ tôi,rủ tôi vào khách sạn

(đê ma ma nhà nó,nghĩ lại còn tức cho em chửi nó phát)

Một vài người trong quán quay lại nhìn,cô mình mới nói :

-Nếu cậu muốn mọi người trong quán biết thì cứ hét cho to vào

Mặt nó đù ra,cô mình nói tiếp :

- Không cần biết là cậu có dụ dỗ nó hay không,cậu vẫn là người có tội,hơn nữa người dụ dỗ ở đây chính là cậu,không phải con bé

Rồi cô mình rút cái bill ra,trên đó có ghi người đặt phòng là B

- Giờ thì cậu chối đường nào

Nó lồng lộn lên :

-Con khốn,mày dám !!! Mày nghĩ tao để yên cho mày làm vậy sao,mày nghĩ mày có thể lành lặn trở về à?

 Cô mình giơ tay trước mặt nó,rồi chỉ tay sang bên kia đường: ( chỗ công phường đấy)

-Nhìn cho rõ đi cậu !!!

Rồi,cô mình đứng dậy:

-Tôi không còn gì để nói với cậu,3 ngày nữa nếu cậu và gia đình cậu không liên lạc lại cho tôi,hơn 200 tờ rơi sẽ được phân phát tại trường cậu,trên đó có ghi rõ đầy đủ những gì cậu đã làm,cậu có nghĩ tôi dám làm không? Cứ thử không liên lạc thì biết

Cô mình đứng dậy,ra về bằng cửa sau và đi bộ về nhà,trước khi về còn kịp ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh.Thằng B thì chỉ ngồi đó,ôm đầu ngồi một đống ..


Đọc tiếp: Bài học cho giới trẻ và cho những ai là nông dân - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Bài học cho giới trẻ và cho những ai là nông dân
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com